DANH MỤC BÀI HÁT
TẢI VỀ NHIỀU NHẤT
1.
Bộ lễ Seraphim
2.
Phúc cho những ai (Thánh vịnh 127) (đáp ca lễ hôn phối)
3.
Chúa chăn nuôi tôi (Thánh vịnh 22)
4.
Xuất hành (Ex. 15)
5.
Sự sống thay đổi mà không mất đi
XEM NHIỀU NHẤT
1.
Phúc cho những ai (Thánh vịnh 127) (đáp ca lễ hôn phối)
2.
Bộ lễ Seraphim
3.
Chúa chăn nuôi tôi (Thánh vịnh 22)
4.
Sự sống thay đổi mà không mất đi
5.
Xin vâng
THỐNG KÊ WEBSITE
|
TÌM KIẾM BÀI HÁT (tựa đề, nhạc sĩ, lời câu đầu)
Thánh ca tổng hợp (1623 tập tin)
![]() Chào mừng Đức Cha (dùng ngoài phụng vụ) (2 bè)Đoàn con cất tiếng hoan ca, trong niềm vui chào mừng Đức Cha. Như Mục Tử nhân ái dịu hiền, ân cần đến viếng thăm đàn chiên. Hân hoan tiếng ca đón chào. Tri ân mến thương dạt dào. Nguyện xin phúc ơn tuôn trào. Mừng ngày hạnh phúc niềm vui dâng cao .... xem tiếp
Tác giả: Khắc Đỗ
| ![]() Xin cho con (2 bè)Ngược xuôi bao năm vất vả, con đi tìm những thứ hư vô. Nào lợi danh quyền thế bạc tiền, mà quên đi tìm Chúa cho con. Chút uy quyền rồi sẽ tiêu tan, bạc tiền kia chẳng có ích gì. Khi tâm hồn ngày đêm vắng Chúa, khi đời con đã quên tìm Ngài .... xem tiếp
Tác giả: Gioan Trần Trọng Hiếu
| ![]() Tôi đi tìm Giêsu (2 bè)Tôi đi tìm Giêsu ngay từ khi chào đời. Tôi đi tìm Giêsu trong bí tích huyền siêu. Được kết nối tình thân trong tình yêu Chúa Trời. Nước rửa hết tội nhơ, cuộc đời hết bơ vơ. Được gọi Chúa là Cha, hạnh phúc tôi không ngờ .... xem tiếp
Tác giả: Gioan Trần Trọng Hiếu
| ![]() Tôi có là chi (2 bè)Tôi có là chi tôi có là gì mà Chúa thương tuôn đổ xuống muôn ơn. Tôi có là chi, tôi có là gì chỉ là nữ tỳ trong nhà Chúa mà thôi. Từ thuở ấu thơ Chúa đã gọi tên tôi, Thánh Thần Chúa đến thêm sức cho tôi. Nung nấu tình yêu say men tình Chúa. Dâng hiến cuộc đời làm tôi tớ tín trung .... xem tiếp
Tác giả: Gioan Trần Trọng Hiếu
| ![]() Nỗi nhớ Giêsu (2 bè)ó nỗi nhớ mang tên Giêsu sống kiếp người nhỏ bé đơn sơ. Có nỗi nhớ mang tên Giêsu nơi vườn dầu lo lắng cô đơn. Ngài nguyện cầu xin Đức Chúa Cha hãy bỏ qua chén đắng hôm nay. Nếu có thể xin cất, nhưng theo ý Cha, Cha ơi .... xem tiếp
Tác giả: Gioan Trần Trọng Hiếu
| ![]() Hạnh phúc đời con (2 bè)Hạnh phúc đời con không phải là cơm no áo ấm. Hạnh phúc đời con không phải là phú quý uy quyền, không phải là cuộc sống như tiên. Khi quanh con nhiều người lắm ưu phiền. Hạnh phúc đời con đó chính là chia cơm sẻ áo. Hạnh phúc đời con đó chính là bên kẻ khốn cùng .... xem tiếp
Tác giả: Gioan Trần Trọng Hiếu
| ![]() Đời con vắng Ngài (2 bè)Đời con nếu không có Ngài, như bông hoa thiếu ánh mặt trời. Hoa đẹp tươi cũng sớm tàn phai. Đời con nếu không có Ngài, như đất nàу thiếu nước sạch trong. Gieo mầm xanh sẽ không nảу chồi. Đời con nếu không có Ngài Mọi việc con làm chỉ là hư không .... xem tiếp
Tác giả: Gioan Trần Trọng Hiếu
| ![]() Suy về Thiên Đàng (ý Di ngôn Cha tổ phụ Biển Đức Thuận, số 148) (2 bè)Khi suy về thiên đàng tâm hồn con ngập tràn sướng vui. Một ngày gần thôi, con về bên Chúa sống cuộc sống thảnh thơi. Ôi tình tuyệt vời, ôi tình đẹp ngời tình yêu Chúa ôm trọn đời con. Ngài vui sướng hân hoan ôm trọn một tấm lòng son. Con mong về thiên đàng được gần bên Chúa không bao giờ lìa xa, thấy tình thương Chúa bao la, suối nguồn ơn phúc chan hòa .... xem tiếp
Tác giả: Anphong Hoan
| ![]() Lời trối (di ngôn Cha Biển Đức Thuận, số 150) (2 bè)Cha sắp về cùng Chúa tuy không biết chắc là ngày nào, nhưng chỉ biết một điều lòng hằng luôn hướng vọng trời cao. Cha ra đi bình an, đi về cùng Thiên Chúa. Các con ơi ở lại hết lòng tuân giữ Luật Dòng. Muốn nên thánh hãy giữ Luật Dòng, muốn nên thánh hãy giữ Luật Dòng cho trọn .... xem tiếp
Tác giả: Anphong Hoan
| ![]() Đừng yêu tu sĩ (dùng ngoài phụng vụ) (1 bè)Con ơi đừng bao giờ yêu tu sĩ. Đừng bao giờ thầm yêu tu sĩ nhớ nghe con. Tu sĩ là người một đời theo Chúa, tu sĩ là người được Chúa đoái thương riêng. Nhân gian tràn muôn người xuân phơi phới. Đẹp duyên trời mời con tiến tới đó con ơi .... xem tiếp
Tác giả: Anphong Hoan
| ![]() Tự do để yêu và được yêu (1 bè)Đấng hằng hữu là tình yêu, xác tín rằng mình được yêu và tự do là để cho mình đáp lại tình yêu bằng tình yêu. Vẻ đẹp lộng lẫy của tự do là làm cho ta tự do để yêu và được yêu. Còn hỏa ngục là sự cô đơn của kẻ tự mãn phi lý nơi mình .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Kim Long - ý lời ca: Lm. Pierre
| ![]() Hãy tỉnh thức (1 bè)Hãy tỉnh thức, tỉnh thức đòi hỏi chiến đấu một cuộc chiến đấu liên tục và cho đến cùng. Không tỉnh thức, không chiến đấu là đặt mình trong nguy cơ gặp phải những điều bất trắc và đánh mất những gì được Chúa hứa ban .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Kim Long - ý lời ca Pascal Roland
| ![]() Tìm về nguồn Giêsu (2 bè)Tìm về nguồn Giêsu, nguồn tình yêu của con người. Tìm về nguồn Giêsu, nguồn bình an và lẽ sống. Tìm về nguồn Giêsu vì phận người còn mang nhiều yếu đuối. Tìm về nguồn Giêsu để gởi trao những vui buồn. Tìm về nguồn Giêsu để gởi trao bao mơ ước. Tìm về nguồn Giêsu để được sống và sống dồi dào. .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Phong Trần
| ![]() Hình như (1 bè)Hình như có bước chân muộn màng. Hình như đôi hoen bờ mi. Hình như ai đó đang trở về, từ bao năm tháng xa tình Chúa. Hình như ai đang đang muộn phiền, lệ rơi thắm ướt bao lời kinh. Hình như ai đó đang mong trở về, hình như ai kia còn vương vấn .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Phong Trần
| ![]() Lặng (1 bè)Lặng nhìn lại cuộc đời bao tháng năm trôi qua rồi. Lặng nhìn lại cuộc đời mình bao ngày qua. Từng, từng việc mình làm, và từng lời nói trong những nơi ta qua. Lặng nhìn về đời mình, bao mến thương khi vơi đầy. Lặng nhìn về đời mình trong chiều tím .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Phong Trần
| ![]() Giêsu I love You (1 bè)I love You, Giêsu tình yêu mãi mãi của tôi. I love You, Giêsu tình yêu dâng hiến cho đời. I love You, Giêsu tình yêu mãi mãi tuyệt vời. I love You, Giêsu ! I love You, Giêsu ! Giêsu, I love you. Vì yêu nhân thế, Ngài đã đến trần gian xua tan bao đau thương, bao tăm tối của kiếp người. Vì yêu nhân thế Ngài đến xóa lầm than, xóa hết những hận thù trao ban luật yêu mới .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Phong Trần
| ![]() Chiến thắng của tình yêu (1 bè)Việc Đức Kitô phục sinh là chiến thắng của sự sống trên sự chết, là chiến thắng của tình yêu. Chiến thắng của tình yêu còn bị khuất mờ do bóng tối của thập giá, nay đã xuất hiện trong ánh sáng phục sinh .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Kim Long - ý lời ca Jean Galot
| ![]() Ngàn năm thứ ba (1 bè)Mừng Năm Thánh về ngàn muôn tâm hồn chờ mong. Đây mùa ân phúc tuôn trào trải rộng bao la. Hãy quay trở về, về với Thiên Chúa là Cha. Luôn sống yêu thương liên kết anh em mọi nhà. Tương lai hy vọng hướng về ngàn năm thứ ba. Muôn dân tộc cùng chung trong niềm vui mới .... xem tiếp
Tác giả: Xuân Hải
| ![]() Hát với mùa đông (1 bè)Ai có về mùa đông hát bài tình ca đêm thánh. Xin đừng hát với con tim lạnh lùng, đừng háy những câu ca vô hồn. Để mùa đông thêm buồn nỗi buồn giá băng, nỗi buồn hắt hiu. Ai có về mùa đông hát bài tình ca đêm thánh. Xin hãy hát một lần với cả khát vọng trái tim .... xem tiếp
Tác giả: Ý Vũ
| ![]() Hạnh phúc con cảm nghiệm (1 bè)Chúa muốn con yêu mọi người nhưng con lại đối xử phân ly. Chúa muốn con theo Thập Tự mà nhiều lần con đã quay đi. Có lẽ khi đau khổ nhiều con mới nhận ra Chúa thôi. Mới biết yêu thương của Ngài là hạnh phúc cho đi. Chỉ có Chúa ban tình yêu nhiệm mầu .... xem tiếp
Tác giả: Ý Vũ - Hạnh Cúc
| ![]() Gà gáy (1 bè)Gà gáy, gà gáy đêm nào gà đã gáy, đêm nào vì yếu đuối ba lần người nói dối, chối từ Giêsu. Gà gáy, gà gáy đêm nào gà vẫn gáy, vẫn vang lời thúc hối giúp con còn nhớ mãi nỗi niềm Phêrô. Hiểm nguy nào làm con hãi hùng (chối từ thập giá). Mất mát nào làm con ngã lòng (chối từ vượt qua) .... xem tiếp
Tác giả: Ý Vũ
| ![]() Có lần nào (3 bè)Có lần nào tôi đã khóc với một người đang khóc. Chợt nghe từ rã rời nỗi đau vừa lắng vơi. Và tôi biết sẽ trăm lần như thế thuở tim tôi yêu tha thiết cuộc đời. Sẻ chia nhau có phép màu đổi thay làm vơi u uất làm với ngậm ngùi. Tôi buồn cùng ai cho nỗi buồn nhạt phai. Tôi vui với ai cười niềm vui ấy kết hòa thành đôi .... xem tiếp
Tác giả: Ý Vũ
| ![]() Vươn tới (2 bè)Vì đời con vẫn còn dừng lại bên khổ hình nơi đức tin lưng chừng, nên thánh giá vẫn ngả nghiêng bao năm tháng dở dang một điệu buồn nát tan. Nguyện Thầy về nơi đây vực dậy sầu. Emmau sáng soi cho con ý nghĩa khổ đau. Hỡi sức mạnh làn gió, hỡi an bình cánh chim. Hỡi sáng ngời ngọn lửa hãy bao phủ lên con .... xem tiếp
Tác giả: Ý Vũ
| ![]() Ước nguyện đời con (1 bè)Xin cho con đừng cố chấp lỗi lầm để cho tâm hồn con sống thảnh thơi. Xin cho con được chiến thắng chính mình, hãy cho con niềm vui bước theo Ngài. Tình đời làm cho con uẩn ức xót xa/. Lòng người làm cho con tái tê khổ đau. Trần gian cuốn trôi con sống theo hận thù .... xem tiếp
Tác giả: Ý Vũ - Hạnh Cúc
| ![]() Tôi chọn Giêsu (2 bè)Tôi chọn Giêsu là nắng, tôi chọn Giêsu là mưa, cho tháng năm trôi nỗ đìu hiu giá lạnh khô cằn. Nắng về tôi chia em nồng ấm, mưa về tôi trao anh mầm xanh, xanh ấm cho nhau hết buồn tênh, hết phai tàn. Cho trái tim xanh mãi thêm xanh, cho trái tim tươi mãi thêm tươi. Tôi chọn Giêsu .... xem tiếp
Tác giả: Ý Vũ
| ![]() Tình yêu cứu thoát (1 bè)Ai đang đòi ném đá con? Ai đang chờ kết liễu con? Ai đang muốn con phải chết khi con ngã sa lầm lỡ? Sao Chúa chẳng lên án con? Sao Chúa lại cứu thoát con? Sao Chúa muốn con được sống và muốn con xa tội tình? Cây sậy dập nát chẳng bẻ gãy. Ngọn đèn leo lét chẳng thổi tắt .... xem tiếp
Tác giả: Ý Vũ
| ![]() Tình yêu của Chúa (1 bè)Tình yêu bao la của Chúa đã trao ban cho cuộc đời mà sao con vẫn xa cách, vẫn buông xuôi theo hận thù. Nguyện xin cho con sám hối quyết tâm giã từ tội lỗi, và xin cho ơn phúc ấy đến với mọi người như con. Cho con nhận biết tình yêu của Chúa, tình yêu ngọt ngào hạnh phúc hy sinh. Cho con cảm mến tình yêu của Chúa, niềm vui từng ngày gieo rắc nụ cười .... xem tiếp
Tác giả: Ý Vũ - Hạnh Cúc
| ![]() Tạ ơn (1 bè)Tạ ơn hạnh phúc được sống kiếp người. Tạ ơn niềm vui được làm con Chúa. Tạ ơn giờ đây, tạ ơn mai này. Ngợi khen tình Chúa ngàn đời không vơi. Con xin hát khen, quyền năng của Chúa diệu kỳ. Cho đất trời kia, ngàn muôn tạo tác tinh vi. Từ thật nhỏ bé, cho đến mênh mông vĩ đại .... xem tiếp
Tác giả: Ý Vũ
| ![]() Những con số tình yêu (1 bè)Khi yêu là chia sẻ niềm vui, thì sáu chum rượu nồng cho Cana. Khi yêu là góp phần dâng tặng thì hai đồng xu của bà góa. Khi yêu là tử bỏ chấp nhất thì bảy mươi lần bảy thứ tha. Khi yêu là quyết định đổi đời thì chia nửa gia tài như Gia-kêu. Những con số tình yêu Giêsu hóa vô số niềm vui theo ta, cùng ta vui ca với trời, cùng ta vui ca với người .... xem tiếp
Tác giả: Ý Vũ
| ![]() Những câu chuyện tình yêu (1 bè)Chuyện tình yêu đến đây mà nghe. Một người cha bảo hai người con làm vườn nho giúp mình. Này người anh đáp "không" rồi "đi". Còn người em đáp "đi" rồi "không". Hỏi vậy ai yêu cha, dù người anh đã chối từ cha. Tình trong anh vẫn vang vọng lên, và lòng anh hối hậ .... xem tiếp
Tác giả: Ý Vũ
| ![]() Như cành liền cây (1 bè)Giêsu ước hẹn cùng con niềm vui sẽ luôn ở lại. Khi con với Thầy gắn bó kết hợp với nhau không rời. Kết hợp cùng với Thầy như cành liền cây. Giêsu mãi là cây nho và con mãi như là cành. Cây luôn cho cành sức sống giúp cành kết hoa đâm chồi kết hợp cùng với Thầy trái đời ngọt hơn .... xem tiếp
Tác giả: Ý Vũ
| ![]() Nhịp cầu (1 bè)Có những nhịp cầu là đường đưa ta đi giúp em đến trường, giúp mẹ đi chợ quê. Giúp cho Tây sang Đông nối liền đôi bờ sông những nhịp cầu thơ mộng và bao thân thương. Từ hai hướng đôi nơi hẹn hò nhịp cầu nối bao nhiêu chuyện trò. Hết chia lìa ta gặp nơi ta mong chờ. Ta yêu yêu rất nhiều, ta yêu mến bạn .... xem tiếp
Tác giả: Ý Vũ
| ![]() Nếu vắng mặt Thiên Chúa (2 bè)Con chỉ là hạt cát giữa sa mạc mênh mông, con chỉ là giọt nước giữa biển xanh chập chùng. Con chỉ là nụ hoa ban sớm nở chiều tàn, con chỉ là tro bụi thoảng theo gió vụt tan. Nếu vắng mặt Thiên Chúa, con chỉ là vực thẳm hư vô. Nếu nếu vắng mặt Thiên Chúa con chỉ là một vực sâu sầm thảm .... xem tiếp
Tác giả: Ý Vũ
| ![]() Nén bạc (3 bè)Nào con có gì mà không là do Chúa ban. Dù là mười nến bạc hay dù cho chỉ một nén bạc, nhiều ít giữa cuộc đời, Chúa mong con nhận lãnh. Để làm rạng danh Chúa để làm cho phúc ân lan tràn. Xin dâng lên ước nguyện trọn đời thuộc về Chúa là của Chúa. Hãy giúp con nhìn ra thánh ân. Tín trung trong niềm vui .... xem tiếp
Tác giả: Ý Vũ
| ![]() Mùa đông mới (1 bè)Ngàn năm trước mùa đông cũ lúc Chúa chưa giáng sinh làm người. Trời hiu hắt đời xa cách những trái tim khép cửa then cài. Mùa đông cũ người chưa hát tiếng hát chung bài ca Đêm Thánh. Đời vắng tênh đời im lìm mặc băng giá bao vây địa cầu. Bạn đừng tiếc nuối mùa đông cũ lạnh lùng. Cuộc đời buồn lắm vì con tim hóa đá .... xem tiếp
Tác giả: Ý Vũ
| ![]() Luôn dành chỗ cho Chúa (3 bè)Nẻo đường nào cho Chúa để Chúa đến bên con. Và chỗ nào cho Chúa để Chúa mãi trong con. Có những điều như quen thuộc quá khiến lòng con thờ ơ với Chúa. Có những điều như không còn lạ khiến lòng con hờ hững với Ngài. Để Chúa có đó mà như không .... xem tiếp
Tác giả: Ý Vũ
| ![]() Huyền thoại vết chân người (1 bè)Bạn vẫn bên tôi trên các nẻo đường đời. Bạn vẫn bên tôi giữa bốn mùa hoa lá. Bạn cùng tôi đi cho đời xanh ước mơ. Bạn cùng tôi đi cho đời vui tiếng ca. Bạn có mặt bên tôi lúc chiều tắt nắng, với áng mây hồng trải dài đến chân trời. Đây vết chân tôi và đây vết chân bạn còn hằn in dấu trên bãi biển thênh thang xanh .... xem tiếp
Tác giả: Ý Vũ
| ![]() Hơn cả ước mơ (1 bè)Xưa Chúa hứa cùng con ai xin thì sẽ được, ai gõ sẽ mở cho, ai tìm sẽ thấy? Nên con đã ủ ấp cõi trời mơ hạnh phúc. Con hy vọng khao khát Đấng lòng con tôn thờ sẽ thỏa bao mong chờ. Nhưng đã mấy mùa qua con nghe sầu vỡ bờ. Nghe héo úa ngẩn ngơ nỗi cậy tin tan vỡ. Sao con xin quả trứng Chúa lại cho hòn đá? .... xem tiếp
Tác giả: Ý Vũ
| ![]() Hạt bụi Thần Thánh (1 bè)Nhớ ngày xưa ấy ngày xưa ấy còn lưu dấu, đánh đuổi giặc Ân lập kỳ công ngời sử xanh. Hỡi người dũng sĩ cầm roi sắt ngồi ngựa sắt. Hỏi người là ai, là phàm nhân hay là thành tiên? Nâng đôi vai vươn lên tới trời, ra uy phong thắng đẹp hùng binh .... xem tiếp
Tác giả: Ý Vũ
| ![]() Điều con khẩn nguyện (1 bè)Tâm tư con thao thức. Lòng của con hướng về Chúa luôn. Bao nhiêu ơn diễm phúc xin ban xuống cho nơi chị con. Từng nẻo đường gian khổ xin cánh tay của Ngài nâng đỡ. Cho chị con vững tin, cho chị con can trường. Phận người yếu đuối Chúa thương bao bọc che chở .... xem tiếp
Tác giả: Ý Vũ - Hạnh Cúc
| ![]() Điểm tựa Giêsu (1 bè)Tìm một điểm tựa nâng bổng địa cầu. Địa cầu mình đó vẫn nặng trĩu niềm đau. Tìm một điểm tựa nâng bổng thế giới. Thế giới mình hôm nay còn lún sâu hận thù. Tiu tíu tìu tiu .... xem tiếp
Tác giả: Ý Vũ
| ![]() Điểm hẹn Thầy (1 bè)Thầy hẹn con nơi người bên trái. Thầy hẹn con nơi người bên phải. Thầy hẹn gặp con năm tháng lâu rồi buổi chiều, buổi mai trên những con đường con đi. Con đi qua giữa người anh em một lần chưa quen. Thầy hẹn con trong dòng nước lũ, cùng niềm đau tan cửa nhà mất .... xem tiếp
Tác giả: Ý Vũ
| ![]() Dấn thân (1 bè)Tôi đi với bạn hai dặm đường xa trên con đường đi, bạn không còn đơn chiếc nhưng khi mình tôi trở về, tôi bỗng e ngại con đường dài xa xôi. Tôi chia với bạn áo ngoài, áo trong. Trong cơn lạnh động bạn không còn giá buốt. Nhưng khi trời buông bóng chiều, tôi bỗng lo sợ rét lạnh còn bên tôi .... xem tiếp
Tác giả: Ý Vũ
| ![]() Còn mãi bên con (1 bè)Lạy Chúa vì con vẫn con lụy vương bể dâu thế gian. Chyện hôm trước hôm sau đã quên mấy nồng nàn cũng héo hon. Đời theo Chúa còn nhiều dở dang nay quyết tâm rồi mai ngã lòng. Nay đáp "vâng" rồi mai nói "không" đã bao lần thủy chung con chẳng tròn. Niềm tin con chông chênh bấp bênh tình yêu con mong manh chóng tan .... xem tiếp
Tác giả: Ý Vũ
| ![]() Cơn cám dỗ (1 bè)Cơn cám dỗ phận người từ mãi muôn thuở ngàn xưa, da diết những lời mời người hãy ăn vào trái cấm. Ôi cơn mê Ađam, ôi cơn mê kiêu căng làm tan vỡ thiên đàng. Cơn cám dỗ miệt mài giục giã thấp hèn bản năng , thôi thúc những mộng đời, tìm kiếm danh lợi quyền thế .... xem tiếp
Tác giả: Ý Vũ
| ![]() Cõi sống (2 bè)Có lúc con tĩnh lặng nhìn hoa khô lá úa, nhìn gió thoáng mây tan. Bỗng thấy trong mơ màng từ trăm muôn kiếp sống một bóng dáng mong manh. Đời là chi Chúa ơi mà vội vã chóng qua. Có lúc con lắng đọng nhờ tâm tư cất giữ cả quá khứ tương lai. Bỗng thấy bao ấp ủ đời trăm năm phút chốc chìm khuất hư vô .... xem tiếp
Tác giả: Ý Vũ
| ![]() Chúa luôn ở bên con (1 bè)Con biết rồi nhà Chúa không xa, con hiểu rồi Chúa ở không xa. Chúa ở nơi đói khổ cơ hàn, Chúa ở nơi dang dở điêu tàn, Chúa ở nơi đang khóc than. Chúa luôn ở bên con, mãi mãi ở bên con. Hôm nay giữa mọi người nơi đây suốt cuộc đời .... xem tiếp
Tác giả: Ý Vũ - Hạnh Cúc
| ![]() Chén đắng (1 bè)Chúa có biết chất ngất giữa tâm tư muộn phiền. Chúa có biết buốt nhức lúc thập hình oan khiên. Chúa có biết giá rét giữa đơn côi lạnh lùng. Chúa có biết rách nát lúc cạn nguồn trông mong. Sao Chúa hoài lặng im, để con thống khổ ngả nghiêng. Sao Chúa hoài lặng im, mặc cho sóng gió quay cuồng .... xem tiếp
Tác giả: Ý Vũ
| ![]() Cánh cửa mùa xuân không bao giờ khép (1 bè)Hãy dạy bảo con yêu thương của Chúa, thôi lối sống thờ ơ với anh em mình. Xin ấp ủ vào con tâm tư của Chúa. Cho nhau những gửi trao, làm dịu vơi khổ đau. Nếu ngày nao cuộc sống dư thừa áo cơm, cho con đừng vô tâm tựa như phú hộ đáng thương. Mặc ai kia đói khát, mặc ai đó van xin .... xem tiếp
Tác giả: Ý Vũ
| ![]() Bài tình ca Giêsu (1 bè)Bài tình ca hát cho hai người, bài tình ca hát cho trăm người, hát cho cả cuộc đời tha thiết yêu hơn. Dù thời gian tháng năm trôi mau, bài tình ca vẫn hát cho nhau, gọi nồng nàn thêm tình yêu gởi trao. Bài tình ca tiễn đưa hững hờ, gọi đời nhau xóa đi nghi ngờ .... xem tiếp
Tác giả: Ý Vũ
| ![]() Ai nghèo khó với Chúa (1 bè)Chúa Giêsu thật nghèo nên đã sinh nơi đồng hoang. Chúa Giêsu chẳng giàu vì chỗ tựa đầu không có. Chúa qua nơi bần cùng để sống yêu thương cảm thông. Chúa mang chung nhọc nhằn để sống chia sẻ ủi an. Phúc cho người nghèo khó luôn tìm đến Chúa đong đầy. Những cuộc đời có Chúa luôn được chan chứa niềm vui .... xem tiếp
Tác giả: Ý Vũ
| ![]() Ta dìu nhau (2 bè)Đây ngày vui niềm thương vừa lớn, đây niềm tin vừa trao phút giây. Khi bàn tay người thương đã gần và tình ta ngất ngây. Ta cùng đi về nơi phố phường, hay nơi thôn dã kia. Ta dìu nhau mặc cho tháng ngày, hẹn thề mình có nhau suốt đời .... xem tiếp
Tác giả: Xuân Tưởng
| ![]() Một ngày đời không quên (2 bè)Một ngày đời không quên ta đến cùng nhau. Nguyện một đời bên nhau, ta hết u sầu. Nguyện một ngày không quên ta kết niềm thương, ra đi trong ánh sáng, ước mơ rộn ràng. Và từ ngày hôm nay ta nói cùng nhau dựng cuộc đời bên nhau, bên Chúa, bên người .... xem tiếp
Tác giả: Xuân Tưởng
| ![]() Hành trình đi (2 bè)Hành trình đi sông dài ơi, có biển rộng mênh mông chờ người. Hành trình đi hồn ta ơi, có tình Ngài bát ngát thiên thu, bát ngát thiên thu. Ra đi lưu luyến gì dòng sông ơi? Dẫu bên bờ hàng cây nghiêng nghiêng soi bóng hữu tình. Ra đi lưu luyến gì lòng riêng ra ơi .... xem tiếp
Tác giả: Xuân Tưởng
| ![]() Nếu Ngài trở lại (1 bè)Nếu Ngài trở lại trên dương gian một lần nữa, Ngài mong ước những điều gì cho nhân gian. Mong nhân gian nên chốn địa đàng mong tâm can chẳng còn dối gian mong thế trần chẳng còn khóc than chẳng còn chinh chiến. Nếu Ngài trở lại trên dương gian một lần nữa Ngài mong ước những điều gì cho nhân gian .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Xuân Đường
| ![]() Sống với Chúa (1 bè)Sống với Chúa suốt đời con được sung sướng. Sống với Chúa suốt đời con được yên vui, suốt đời con được yên vui, suốt đời con được an toàn, suốt đời con được ấm no dễ dàng. Sống với Chúa dẫu đời con gặp nguy khó. Sống với Chúa dẫu đời con phải thiếu thốn, dẫu đời vui buồn sướng khổ .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Vương Diệu
| ![]() Chưa bao giờ (1 bè)Chưa bao giờ con thấy Chúa từ chối con điều gì. Chưa bao giờ con thấy Chúa cầm giữ con điều chi. Con xin tha, Chúa tha con ngay. Con xin ăn, Chúa cho con ăn. Con xin mặc, Chúa mặc cho con. Con trông cậy, công trông lên Chúa, đôi mắt con mỏi mòn như tớ nam nhìn tay ông chủ .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Vương Diệu
| ![]() Chỉ vì vinh Danh Chúa (2 bè)Vì vinh danh Chúa chỉ vì vinh danh Chúa chứ không làm rạng danh chúng con. Vì vinh danh Chúa chúng con làm tất cả chỉ vì vinh danh Chúa trên trời. Thành công hôm nay làm vinh danh Chúa. Được như hôm nay nhờ Chúa ban cho. Vì Chúa đã phán rằng: không ơn Ta chúng con không làm được gì .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Vương Diệu
| ![]() Chẳng khi nào (1 bè)Chẳng khi nào con quên được Chúa. Chẳng khi nào con xa được Chúa. Thương xót con Chúa bỏ cõi trời, tìm đến với con, khổ đau nhục nhằn, chẳng chút từ nan. Cùng sống với con vất vả lầm than, để cứu sống con Chúa chết vì con, để nuôi dưỡng con Ngài lại trao bản thân .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Vương Diệu
| ![]() Xin cho con vững tin (1 bè)Chúa hỡi con đang hoang mang chán chường, vì đời con bao phen sóng gió. Đôi khi con không tin rằng đường đời con đi có Chúa đồng hành. Xin cho con vững tin một điều, từng phút từng giây Chúa luôn dìu dắt. Trong tim khát khao mong chờ , tìm đến bình an bên Chúa suốt đời .... xem tiếp
Tác giả: Võ Văn Thức
| ![]() Hát cho đời hát cho mình (1 bè)Giêsu đã đến như một cơn gió mát. Giêsu đã đến như từng tia nắng nắng ấm. Người sưởi ấm tim tôi giữa đời giá băng. Người nhẹ hát ru tôi năm tháng thăng trầm. Tôi mong ước mãi sẽ có những ngày theo Người rong ca vang lời yêu thương. Tôi sẽ hát mãi tình Giêsu .... xem tiếp
Tác giả: Võ Văn Thức
| ![]() Emmanuel (1 bè)Chúa ở cùng chúng ta dẫn qua mọi nẻo đường, Emmanuel! Để ca lời yêu thương. Hát khi bình minh lên, hát khi hoàng hôn về. Hát khi trời mưa giông, hát khi trời nắng gắt. Hát cho đời vui hơn, hát cho đời bớt sầu. Hát vui cùng anh em, hát cho người chưa quen. Nào bạn ơi ta cùng hát vang lời yêu thương .... xem tiếp
Tác giả: Võ Văn Thức
| ![]() Bước đi cùng Người (1 bè)Người đến bên tôi một ngày trìu mến dang tay gọi mời hãy đến xem, hãy bước theo Thầy. Từ nay bạn là kẻ lưới Người từ ấy bên nhau đồng hành. Người dẫn tôi băng qua biển rộng thả lưới vui tươi nơi ai sầu buồn. Thả bình an nơi người hoang mang. Theo Giêsu vui hát với Người vang lời mến thương .... xem tiếp
Tác giả: Võ Văn Thức
| ![]() Này bạn Giêsu (2 bè)Đời ai đi trong gió sương trên dặm đường xa. Hành trang là tình yêu dâng hiến chứa chan say trong trời mơ, vui ca bốn mùa. Đời ai đi gieo Phúc Âm, đưa Tin Mừng Chúa cho thế nhân đang ngóng chờ, loan báo tin vui cứu độ. Cho muôn người đêm ngày được nhận biết Cha. Xưa một chiều Ngài đi đón hai môn đệ. Mời họ theo, chia ly gia đình ấm êm .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Vũ Mộng Thơ - Lm. Nguyễn Duy
| ![]() Những giọt nước âm thầm (1 bè)Từng giọt nước âm thầm đang rơi vào dòng đời. Từng giọt nước âm thầm gieo sâu vào lòng người. Là giọt nước ươm mầm thắm xanh trên nương đồi. Là giọi nước ân tình hóa thân nên bàn thánh. Từng hạt giống âm thầm gieo sâu vào ruộng đồng. Từng lời nói âm thầm in sâu vào lòng người .... xem tiếp
Tác giả: Vũ Lương Thiên Phúc
| ![]() Mong chờ Giêsu (4 bè)Dòng đời trôi bao tháng năm qua rồi. Chuyện buồn chuyện vui cho tôi mãi mong chờ! Lòng chờ mong không biết đến bao giờ được gặp Giêsu! Mararatha! Mararatha! Lòng chờ mong không biết đến bao giờ được gặp Giêsu! Dòng đời trôi theo nắng sớm mưa chiều. Tìm gần tìm xa nghe như vẫn tiêu điều .... xem tiếp
Tác giả: nhạc Negro Spiritual - lời Lm. Vũ Khởi Phụng
| ![]() Niềm vui bên Chúa (4 bè)Hôm nao khi Chúa đến thăm cuộc đời. Tôi nghe như Chúa muốn đưa lời kêu mời. Tôi thưa rằng: Có nếp sống cũ kỹ đây. Bán nó ngay vẫn trắng tay nghèo khó! Thế rồi chỉ xin luôn theo gần Người. Trời giông tố sóng nước dấy lên muốn dập vùi, mảnh thuyền con ôi thôi tả tơi. Họa tai xưa nay nào đâu có thương người .... xem tiếp
Tác giả: nhạc Henri Nicolas - lời Lm. Vũ Khởi Phụng
| ![]() Xin dâng lên Chúa (4 bè)Xin dâng lên Chúa ngàn trùng lễ tôn vinh phượng thờ, khắp bốn phương cùng tiến bước lên nơi thánh cung Người. Vui chan chứa bầu trời trần gian nô nức hòa vui. Khắp nơi được thấy ngày tuyệt vời đây Chúa đến với ta Hallêluia .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Vũ Khởi Phụng
| ![]() Thánh danh siêu vời (4 bè)Người đã mang xác thân phàm nhân đến chết vẫn luôn vâng lời và đã chết treo trên thập giá. Dâng máu thắm bước theo ý Cha. Thánh Danh siêu vời Giêsu Kitô, Thiên Chúa đã ban cho Người thiên đàng với âm dương hoàn vũ. Mọi chốn bái quỳ tôn thờ .... xem tiếp
Tác giả: nhạc H. Leo Hassler - hòa âm J. S. Bach - lời việt Lm. Vũ Khởi Phụng
| ![]() Chúa đã thương ta (4 bè)Chúa đã xa rời vinh quang Thượng Giới và đã hiến mình cho gian trần đổ máu cho gian trần. Chúa đã nên người tân toan lầm than và đã muốn làm thân tôi đòi mà chết treo giữa đời. Thân Chiên nát tan ngang qua sầu não học khổ đau để biết vâng lời. Chúa đáng tôn vinh muôn muôn đời .... xem tiếp
Tác giả: J. S. Bách - lời việt Lm. Vũ Khởi Phụng
| ![]() Tantum (4 bè)Chúa đã xa rời vinh quang Thượng Giới và đã hiến mình cho gian trần đổ máu cho gian trần. Chúa đã nên người tân toan lầm than và đã muốn làm thân tôi đòi mà chết treo giữa đời. Thân Chiên nát tan ngang qua sầu não học khổ đau để biết vâng lời. Chúa đáng tôn vinh muôn muôn đời .... xem tiếp
Tác giả: J. S. Bách - lời việt Lm. Vũ Khởi Phụng
| ![]() Ngợi ca nguồn vui (4 bè)Hát vui (chào mừng) hát lên đón mừng niềm vui mới đến trong tim tôi. Mừng hừng đông lướt bóng đêm đen. Mừng niềm vui đến trong tim em. Ngập nhừng như đóa hoa đầu mùa. Vui lên rất nhẹ nhàng trên những não nề, trên tối tăm u sầu ngút ngàn một giọng ca mới véo von bay xa lời hiền cho thế gian bàng hoàng .... xem tiếp
Tác giả: nhạc Bethoven - lời việt Lm. Vũ Khởi Phụng
| ![]() Lòng Trời (4 bè)Trần gian u tối vì đâu Chúa long đong kiếm tìm. Tựa người chăn chiên dõi theo chiên lạc đã xa. Vượt miền hoang vắng dù gian khó cũng không nề hà. Chỉ mong tìm thấy ẵm chiên vui mừng chan hòa. Một người tội lỗi nếu biết thoát ly xiềng xích tham tàn. Niềm vui dâng cao mênh mang xôn xao thiên đàng .... xem tiếp
Tác giả: hòa âm Vũ Văn Tuynh - lời việt Lm. Vũ Khởi Phụng
| ![]() Chúa quá yêu tôi (1 bè)Lệ tràn khóe mắt được Ngài thấm khô, lòng nhiều sóng gió Ngài rịt nỗi lo hồn vội bán mất. Ngài tìm cứu vớt ngay cho rồi Ngài nắm giữ làm sạch dấu vết ô nhơ, Cứu Chúa đã quá thương tôi, Ngài truyền sức sống để được đứng vững luôn luôn. Dù gặp gió cuốn, dù đời bão tố đau thương Ngài đặt lên cao, hồn được Chúa nhấc lên cao đến nỗi tôi trông thấy cõi mênh mông .... xem tiếp
Tác giả: nhạc Ngoại quốc - lời việt Vũ Đức Nghiêm
| ![]() Tôi là Kitô hữu (2 bè)Ai đi trong khổ sầu sẽ về trong vui sướng. Ai gieo trong châu lệ sẽ gặt trong hân hoan. Tôi là Kitô hữu không bao giờ chối Chúa bỏ đạo. Tôi là Kitô hữu dẫu có phải máu đổ thịt rơi. Tôi là Kitô hữu tôi hết lòng thờ kính Chúa Trời. Dâng mạng sống cho Người, thành của lễ hiến dâng Vua Trời. Là người Kitô hữu tôi thuộc trọn về Chúa Kitô. Chọn cuộc đời hy sinh, vác thập giá từ bỏ chính mình .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Giuse Vũ Đức Hiệp
| ![]() Chúa nói với tôi (2 bè)Chúa nói với tôi Chúa nói với anh, Chúa nói với em, Chúa nói với mỗi người chúng ta. Ngài nói với tôi nơi cây Thập Tự, và mời gọi tôi sống yêu thương. Ngài nói với tôi Ngài chính là đường, là sự thật dẫn đến trường sinh .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Giuse Vũ Đức Hiệp
| ![]() Chuông nhà thờ (2 bè)Chuông nhà thờ chuông nhà thờ gọi tia nắng mới. Chuông nhà thờ, chuông nhà thờ đánh thức đêm dài. Bình minh lên muôn hoa tươi xinh ngát hương thơm nồng, để từ đây với Chúa con đi vào đời. Giêsu ơi! Ngày mới đã lên rồi. Giêsu ơi! Xin dắt con vào đời để từ đây con có Chúa sẻ chia buồn vui .... xem tiếp
Tác giả: Đức Khải
| ![]() Cuộc đời này (2 bè)Cuộc đời này bao lo âu xin dâng về Chúa. Đôi vai con gánh gồng từng ngày bao miệt mài. Tìm ngày mai cho bao tương lai mãi đẹp xinh. Mà buồn vui chung quanh đây ôm lấy cuộc đời. Xin cho con tháng ngày ngày đời Chúa đỡ nâng. Trên đôi vai gánh của Ngài là gánh nhẹ nhàng .... xem tiếp
Tác giả: Đức Khải
| ![]() Trìu mến (4 bè)Chúa yêu thương thế trần xóa tan bao lỗi lầm. Ngài dang tay trìu mến, Chúa ơi. Ngài tỏa ánh ánh hào quang. Khắp muôn dân hát vang câu ngợi ca. Đã bao phen Chúa u sầu, xót thương bao lỗi gian trần. Ngài chở che dìu dắt Chúa ơi, Ngài tỏa sáng tình thương. Khắp muôn lòng muốn dâng lời cảm tạ .... xem tiếp
Tác giả: Vũ Di
| ![]() Xuân trinh (2 bè)Hỡi người thiếu nữ xuân trinh vầng trăng vừa lớn, nụ hoa vừa chớm. Hỡi người thanh đức ngoan hiền, người hãy điểm trang cho thật kiều diễm, cho thật xứng đáng, hơn trời ngọc sáng để tiếp kiến ThiênNhan. Hỡi người, hỡi người thiếu nữ Sion, người lên đền thánh, trầm hương chào đón .... xem tiếp
Tác giả: Viết Chung
| ![]() Trên đường thanh tấy (4 bè)Cỏ khô may áo che thân mình và mật ong châu chấu làm của ăn. Rượu thơm nước suối sao mát lòng và lời gió đã vỗ giấc ngủ ngon. (Đồi nương mây nước theo ta cùng. Cùng Thượng Đế đổi trao lời tiêng chung) Từ đỉnh cao ta xuống theo nguồn suối. Đọc bài kinh, đổ nước rửa tội oan .... xem tiếp
Tác giả: Viết Chung
| ![]() Trái tim thủy chung (3 bè)Thịt xương đã bởi thịt xương do bàn tay Thiên Chúa. Ngài cất ta ra khỏi tro bụi, và Ngài thở hơi để ta thấy cuộc đời thắm tươi. Từ đó bắt đầu tình yêu, từ đó ta là của nhau. Trong hồng ân cao cả nhiệm mầu. Xin yêu nhau dẫu năm tháng phai tàn. Xin yêu nhau dẫu sông núi hao mòn .... xem tiếp
Tác giả: Viết Chung
| ![]() Tình yêu ngàn trùng (2 bè)Tình yêu ngàn trùng Chúa đã yêu con Chúa đã thương con ôi tình yêu thật lạ lùng (ôi tình yêu thật lạ lùng). Ôi tình yêu rộng mênh mông, tháng năm Chúa hằng giữ thủy chung. Ôi Giêsu êm ái và mê say. Ôi Giêsu lửa mến nào phôi pha. Thề một đời dâng mối tình ngây thơ .... xem tiếp
Tác giả: Viết Chung
| ![]() Tiếng chuông vang vang (4 bè)Tiếng chuông rộn rã (tiếng chuông vang rền) tiếng chuông vang ngân gieo niềm vui cứu độ, gieo chân lý yêu thương. Lời Chúa khuya sớm ân cần giục giã muôn lối xa gần. Chứa chan mến thương, chứa chan phúc ân dẫn đường ta đi tới Thiên Đàng. Khi ta thoát thai vào đời, rồi với thời gian đưa lối .... xem tiếp
Tác giả: Viết Chung
| ![]() Sương trinh (2 bè)Trên ngọn cỏ mềm long lanh sáng sớm. Trong nụ hoa non nô nức xuân trưa. Nơi hồn ngây thơ một giọt sương đọng. Tình yêu tôi đó chớm nở đêm qua. Ôi giọt sương mỏng manh nhỏ nhoi tinh tuyền. Trong lặng yên, lặng thinh mơ màng dâng hiến .... xem tiếp
Tác giả: Viết Chung
| ![]() Nuôi dài ước mơ (1 bè)Thời gian hun hút xa vời vời. Ngàn thu ghi dấu chân Ngài còn đây. Xuân qua hè tới đổi thay. Mưa trôi chuyển nước về khơi. Trời mây sông núi quay hoài có hay. Đời ta lên xuống bao ngày đắm say. Nợ duyên vương vấn bao ngày dài. Thịt da xương máu vơi đầy tình au .... xem tiếp
Tác giả: Viết Chung
| ![]() Người từ đâu tới (hợp xướng 4 bè)Chúa xuân Chúa xuân Chúa xuân. Người a từ đâu, Người từ đâu tới đây (Người từ đâu) tới đây (Người từ đâu tới, Người từ đâu tới đây). A ha a Ta đây, Ta từ nơi cõi vô minh, Ta từ ngàn kiếp muôn trùng (muôn trùng). A ha a Ta đây bây giờ và a Ta mãi mãi .... xem tiếp
Tác giả: Viết Chung
| ![]() Ngọn đèn khêu cao (2 bè)Lúc nào đèn cũng đầy dầu lửa tim khêu cao chan hòa ánh sáng. Trông mong Vương quân sẽ đến, ta ra mau mau chào đón, cho dù bất ngờ, cho dù tình cờ. Người cũng thấy ta đây đã sẵn sàng. Ngọn đèn khêu cao khêu cao, tình yêu xôn xao xôn xao .... xem tiếp
Tác giả: Viết Chung
| ![]() Ngài đã bẻ bánh (2 bè)Ngài đã bẻ bánh trao ban cho từng người. Ngài nâng chén hồng ân kêu ta cùng uống và Ngài đã có mặt hàng ngày. Và Ngài đến với cả cuộc đời. Ôi thiên thu nghĩa tình nào vơi. Đây tấm bánh Ngài ban, đây ly rượu tiệc thánh. Cùng nhau hãy chia sẻ với trọn thân thương, cho nhân loại hết tình anh em .... xem tiếp
Tác giả: Viết Chung
| ![]() Một cánh đàn hương (hợp xướng 4 bè)(Một cành cây khô) Hoa nở bốn mùa (hoa nở bốn mùa, hoa trinh hoa tuyết). Ôi a hoa thơm, hoa thơm chín cõi mười phương. (Ôi a hoa) Ôi a hoa thơm chín cõi mười phương. (Một cành đàn hương) Reo ngọc kết vàng (reo ngọc kết vàng, âm thanh lai láng) .... xem tiếp
Tác giả: Viết Chung
| ![]() Thinh lặng để yêu (2 bè)Thinh lặng để yêu Giêsu. Thinh lặng để yêu Giêsu. Thinh lặng để nghe tiếng Chúa. Hãy yêu thương hết linh hồn. Thinh lặng để yêu Giêsu. Thinh lặng để yêu Giêsu. Thinh lặng nghe Giêsu nói: hãy yêu thương hết trí khôn. Yêu là yêu Giêsu,Yêu là yêu Giêsu. Yêu là yêu say đắm, yêu với trái tim nồng .... xem tiếp
Tác giả: Loan Phạm
| ![]() Thình thịch (2 bè)Thình thịch thình bước chân tiếng bước chân rộn rang đi tới. Rộn ràng thình thịch thình nhịp tim. Tiếng xôn xao rộn rang nô nức. Rộn ràng thình thịch thình thịch, tiến bước đến bên Ngài vui sướng. Thình thịch, thình thịch thình thịch, nghe trong tim Giêsu tình yêu, thình thịch .... xem tiếp
Tác giả: Loan Phạm
| ![]() Hãy vui mừng (4 bè)Vui lên anh em lễ giáng sinh đã gần tới. Hãy vui mừng người ơi, hãy tin tưởng chờ đợi. Hãy vui mừng lên trong Chúa vì Người sẽ thân hành ngự đến (á a à á). Vui lên anh em hãy vững vàng bước vào ngày mới. Ơn cứu rỗi Chúa ban đây rồi, ơn cứu rỗi xuống cho nhân loài .... xem tiếp
Tác giả: Viết Chung
| ![]() Con xin hát mãi (2 bè)Con xin hát mãi Chúa nghe như con suối vẫn mải mê như cơn gió hòa nhịp tim đây đó. Hát vui, hát vui chẳng nguôi bao giờ. Hát vui, hát vui ngợi ca Chúa Trời. Con xin hát cho ước mơ tuổi trẻ. Con xin hát cho khát vọng tuổi già. Con xin hát với ai đang khổ đau .... xem tiếp
Tác giả: Viết Chung
| ![]() Công trình của Chúa (hợp xướng 4 bè)Sáng danh Chúa Chúa ơi sáng danh Chúa Chúa ơi. Đấng tạo tác nên muôn loài, Đấng tạo tác nên con người. Sáng danh Chúa Chúa ơi. Riêng ông anh Mặt trời (rạng rỡ khắp nơi), riêng ông anh Mặt Trời, anh tượng trung uy quyền, uy quyền của Người .... xem tiếp
Tác giả: Viết Chung
| ![]() Chút tình cỏ hoa (2 bè)Chút tình cỏ hoa trung trinh phó thác cho Người. Chút tình cỏ hoa phong nguyên dấu ấn xuân tươi. Còn đây mùi hương ngây dại, còn đây mầu tươi mong đợi chút tình cỏ hoa ai thấu cho ai. Hỡi ánh sáng, ánh sáng ân tình nghiêng xuống. Cho con tim xuân trinh tan vợi nỗi niềm .... xem tiếp
Tác giả: Viết Chung
| ![]() Xin cho con được thấy (2 bè)Như người mù ngồi bên vệ đường, xin Chúa dủ lòng thương cho con được thấy. Như người mù ngồi bên vệ đường xin Chúa dủ lòng thương cho con được nhìn. Xin cho con nhìn thấy bản thân với những yếu đuối và khuyết điểm .... xem tiếp
Tác giả: lời Lm. Nguyễn Cao Siêu - nhạc Gioa-Kim
| ![]() Tung hoa (theo thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu) (2 bè)Ôi Chúa Giêsu lòng con yêu mến, con muốn dâng lên Ngài những hy sinh nhỏ bé. Vì như thế con sẽ được tung hoa, được tung hoa trước Nhan Thánh Ngài. Và tay con tung hoa, miệng con ca hát tiếng hát vui tươi mến yêu tuyệt vời ngay cả khi hái những bông hoa giữa bụi gai .... xem tiếp
Tác giả: Gioa-Kim
| ![]() Tình Chúa (2 bè)Ôi tình Chúa bao la Chúa thương con hải hà. Bao tháng ngày lạc bước, lòng Chúa vẫn thiết tha. Chúa đã dắt dìu con, cho con biết cội nguồn để con về với Chúa, là Chúa của tình thương. Nguyện xin Chúa Thánh Thần là nguồn mạch hồng ân, cho con yêu mến Chúa, tháng năm suốt đường trần .... xem tiếp
Tác giả: Gioa-Kim
| ![]() Thang máy lên trời (1 bè)Chiếc thang máy đưa con lên trời là đôi cánh tay khoan nhân của Chúa Giêsu, là Lòng Xót Thương bao la của Chúa thiết tha kêu mời. Xin đem con lên tới quê trời với Ngài. Lạy Chúa Giêsu yêu mến của con, đường lên núi thánh gian khó .... xem tiếp
Tác giả: Gioa-Kim
| ![]() Ôi kỳ diệu thay (2 bè)Dòng nước trong sạch như lộc phúc Chúa ban. Dòng nước, nước tinh tuyền làm dịu ngọt tâm can. Dòng nước ngọt ngào từ dòng suối mát trong, nguồn sức sống cho đời, đời nhân thế. Ôi kỳ diệu thay kìa sóng nước, đây trùng dương bao la .... xem tiếp
Tác giả: ý thơ Vi Phương - nhạc Gioa-Kim
| ![]() Ngài nâng tôi lên (1 bè)Này hồn tôi ơi thời gian qua mau đời về đâu. Đường dài chông gai, thập giá trên vai rã rời. Lòng buồn ngẩn ngơ, bơ vơ trông chờ thẫn thờ. Ngài đến bên tôi, cho tôi tìm lại niềm vui. Ngài nâng tôi lên, cho tôi đứng trên vùng núi đồi. Ngài nâng tôi lên khi qua thũng lũng .... xem tiếp
Tác giả: nhạc ngoại quốc - lời việt Gioa-Kim
| ![]() Lên đền thánh (1 bè)Con lên đền thánh hành hương từ sáng sớm mới tinh sương. Bầu trời trong, trời trong xanh, xanh quá. Con cảm tạ, cảm tạ Chúa đã thương. Con lên đền thánh hành hương, hàng cây xanh đứng bên đường lung lay, lung lay theo chiều gió. Bay hết rồi nỗi sầu vương. Con lên đền thánh hành hương .... xem tiếp
Tác giả: thơ Vi Phương - nhạc Gioa-Kim
| ![]() Đường ta đi (1 bè)Đường ta đi gập ghềnh sỏi đá, nắng quái thiêu thân rát bỏng da người. Đường dài ta đi dấu khẳm tiếng cười, hằn trong tim khoc 1thương cho người đời. Đường đời ta đi thập giá triền miên, sẽ sáng lên niềm tin và hy vọng. Đường ta đi ngập tràn muôn sức sống .... xem tiếp
Tác giả: thơ Hoàng Ngọc - lời Gioa-Kim
| ![]() Cơn mưa (1 bè)Làm sao con quên được một tối nổi cơn giông, gió lùa qua khe cửa rì rào cành lá thông. Mùa thiđang giục giã nên mất ngủ quên ăn, vùi đầu trong sách vở chẳng còn thấy bóng trăng. Bỗng đâu ngoài đường nhỏ có tiếng người xôn xao, tiếng còi kêu inh ỏi ôi biết tránh đường nào. Ngước mắt trông lên Mẹ cầu xin Mẹ chở che .... xem tiếp
Tác giả: Gioa-Kim
| ![]() Cõi riêng (2 bè)Giữa những ồn ào của đám đông, giữa những sôi nổi của thành công. Và những ê chề của thất bại, xin dành một cõi rất riêng cho Giêsu. Giữa lúc bị cuộc đời từ khước, giữa lúc bơ vơ đi trong đêm mênh mông, chẳng có ai để cậy dựa, xin trở về với cõi riêng bên Giêsu .... xem tiếp
Tác giả: lời Lm. Nguyễn Cao Siêu - nhạc Gioa-Kim
| ![]() Chiều đông (2 bè)Chiều nay vào đông lạnh lẽo, tứ bề giá lạnh rét buốt. Chiều nay hiu hắt bước chân, chiều nay Chúa vẫn hiện thân. Chiều nay bâng khuâng lòng tôi, đôi tay vươn tới chút tình ăn nă, Chúa chẳng ngại ngần. Chiều nay bâng khuâng lòng tôi, đôi tay vươn tới chút tình ăn năn, Chúa đã đến gần .... xem tiếp
Tác giả: thơ Trịnh Tây Ninh - nhạc Gioa-Kim
| ![]() Bài thơ đêm Noel (2 bè)Bài thơ đêm Noel anh đã hát cùng em lời thánh thi năm ấy ngợi ca tình vô biên. Bài thơ đêm Noel xao xuyến ngập hồn em, lòng anh nghe rạo rực bởi tình yêu thiêng liêng. Bài thơ đêm Noel bao năm vẫn êm đềm, tâm hồn nghe trầm lắng, tình yêu ấy không quên .... xem tiếp
Tác giả: Gioa-Kim
| ![]() Bài ca nào cho em (1 bè)Sao em lại hát bài ca máu lửa khơi hận thù một thuở trên quê hương. Sao ngân nga hoài câu hát thê lương, khóc thân phận bi thương nơi trần thế. Sao em không hát bài ca khen ngợi Chúa muôn loài dựng nên trời đất. Bao nhiêu công trình, bao nhiêu ơn phúc tình Ngài đã trao ban .... xem tiếp
Tác giả: Gioa-Kim
| ![]() Tâm tình Bùi Chu (2 bè)(Mẹ là Mẹ Vô Nhiễm, Mẹ không vướng tội nguyên) lạy Mẹ là Mẹ Vô Nhiễm chẳng vướng tội nguyên, xác thân tinh tuyền phúc vinh diệu huyền. Mẹ ơi đoàn con Bùi Chu khấn xin Mẹ thương chở che giữ gìn Phú Nhai thanh bình đền đáp hồng ân. Năm xa xưa Bùi Chu ngập trong nguy khốn, trần gian chìm trong tối tăm .... xem tiếp
Tác giả: Bùi Lữ
| ![]() Thân phận (1 bè)Lang thang trên phố phương tìm nhặt hạt cơm rơi. Em thơ xơ xác gầy chờ mong ai thương nhớ. Hỏi rằng mẹ em đâu, hỏi rằng người cha đâu? Xót xa nước mắt rơi ôi đớn đau phận côi. Lang thang suốt tháng ngày từng cơn lạnh ccam căm .... xem tiếp
Tác giả: Viễn Xứ
| ![]() Điều kỳ diệu (1 bè)Sáng dậy nhìn mặt trời nhìn từng tia nắng lung linh. Sẽ thấy điều kỳ diệu bàn tay tạo tác uy linh. Bao tinh tú trời mây ngày đêm vẫn mãi vần xoay. Tôn vinh Đấng tạo nên quyền năng Thiên Chúa vô biên. Xin Chúa Trời mở tâm trí con, nhận biết Chúa qua suốt dòng đời .... xem tiếp
Tác giả: Viễn Xứ
| ![]() Dấu chân (2 bè)Có một người, một đêm mơ giấc mộng say. Rằng người ấy đang bước trên biển cát dài. Có Chúa cùng đồng hành trên những nẻo đi. Ghi trên cát dấu chân cùng bước sánh đôi. Cuối con đường nhìn lại nhãng dấu đường qua, chợt nhận thấy, những lúc bi thương cuộc đời .... xem tiếp
Tác giả: Viễn Xứ
| ![]() Con đường tình yêu (2 bè)Con đường tình yêu Thiên Chúa kêu mời. Mang tình yêu thương đến hết muôn người. Khắp bốn cõi phương trời những dốc núi khe đồi hay miền xa khát nguồn tình thương. Kìa bao chiến tranh lầm than và bao khát khao bình an .... xem tiếp
Tác giả: Viễn Xứ
| ![]() Chúa sống trong tôi (2 bè)Có lần ngơ ngác tôi hỏi tại sao tôi sống trên cuộc đời. Tôi đến, tôi đi có vậy thôi đời tôi ngày dài mong bến đỗ. Có lần xao xuyến tôi nhìn, tôi ngày nao thơ bé mẹ ru hời. Nay tháng năm qua những đổi thay mà tôi băn khoăn cơn mê dài. Ước nguyện rằng không phải tôi sống nhưng là chính Chúa sống trong tôi .... xem tiếp
Tác giả: Viễn Xứ
| ![]() Trầm lặng (1 bè)Ngày lại ngày đêm lại đêm. Lạy (i i) Thiên Chúa con sẽ đứng trước Nhan Ngài để chiêm ngưỡng dung nhan. Hai tay con cung kính lạy Thiên Chúa muôn loài con sẽ đứng trước Nhan Thánh Ngài để chiêm ngưỡng dung nhan Ngài .... xem tiếp
Tác giả: Hoàng Phương
| ![]() Vầng mây trắng (A white Cloud) (1 bè)Như vầng mây trắng bay bổng tuyệt vời, như là tia nắng về mặt trời. Vẫy chào cõi thế lòng nhẹ - As the white cloud fly with delight. As the sunlight home to the Sun. Salute the world light as a silk. A triviao life like a poesy .... xem tiếp
Tác giả: thơ Quyên Di - nhạc Văn Duy Tùng
| ![]() Tiến bước trong đức tin (2 bè)Này bạn ơi hãy mở lòng quảng đại theo chân Giêsu vì Ngài đến sống kiếp con người chia sẻ với người khổ đau. này bạn ơi hãy rộng lượng quảng đại chung xây nhà Chúa. Từng viên đá đang chờ bạn ngàn bàn tay đang mời bạn hãy mở rộng trái tim .... xem tiếp
Tác giả: Văn Duy Tùng
| ![]() Thêm sức (2 bè)Hãy mong và hãy đợi lòng kiên nhẫn chờ trông, như ánh sao chới với, như mưa đổ nguồn ơn. Phúc lành trong đời sống. Sự thật đến khắp nơi trong con là con sóng, nhấp nhô giữa giòng đời. Con gặp Chúa Thánh Thần .... xem tiếp
Tác giả: thơ Thánh Gioan Phaolo II - dịch thơ Lê Đình Thông - nhạc Văn Duy Tùng
| ![]() Niềm tin của tôi (2 bè)Niềm tin của tôi ở Bêlem nơi đồng hoang băng giá lạnh lùng. Con Chúa Trời giáng sinh từ đó, cứu nhân loại thoát khỏi tội lỗi. Lòng con kính dâng Chúa Hài Đồng không phải vảng ròng mộc dược nhũ hương. Nhưng kính dâng lòng trí yêu thương, yêu Chúa yêu người .... xem tiếp
Tác giả: Văn Duy Tùng
| ![]() Con muốn ... (2 bè)Con muốn mình như một dòng sông. Hòa vào biển Đông thành không biên giới. Con muốn là giọt sương mai chờ đợi để nắng vàng hanh tan dần vô không. Con muốn mãi hương lúa giữa cánh đồng, quyện gió chiều êm giữa thanh không. Để được sức mạnh thiêng liêng của Chúa. Con muốn hòa nhập vào tia vũ trụ .... xem tiếp
Tác giả: thơ Lm. Hồng Phúc - nhạc Văn Duy Tùng
| ![]() Tâm tình với Chúa (1 bè)Ngồi một mình tâm tình với Chúa thưa cùng Người sao nước mắt con rơi. Giọt lệ sầu cho đời lắm chơi vơi, cho phận con niềm đau vẫn chưa nguôi. Ngồi một mình con nhìn ngắm Chúa, con hỏi Người sao nước mắt con rơi .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Phong Trần
| ![]() Tuổi trẻ và tương lai (2 bè)Tuổi trẻ ơi tương lai đang chờ đón tuổi trẻ ơi hãy thắp sáng tương lai. Bằng tình yêu, bằng trái tim nồng say. Tuổi trẻ lên đường và xây đắp ngày mai. Cùng với Chúa ra đi trong đời vui. Đồng hành bước bên nhau tay cầm tay. Tương lai này tuổi trẻ làm tươi mới .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Văn Chi
| ![]() Nợ trăm năm (2 bè)Nợ cuộc đời ta nợ một tình yêu. Nợ người nghèo bên đường không chăn chiếu. Nợ bao nhiêu người thân những lần viếng thăm. Nợ trăm năm ta nợ hành trình xa. Nợ bạn bè ta nợ một tình thân. Nợ mẹ hiền cha hiền lời xin lỗi .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Phong Trần
| ![]() Đường đời thắp sáng (2 bè)Nhìn hàng cây xanh tôi gọi Ngài. Nhìn gió mây bay nhớ về Ngài một đời yêu thương tình Ngài thắp sáng. Vòm trời bao la hay rừng chiều dệt niềm yêu thương trong tình Ngài sưởi ấm con tim đời sáng niềm vui. Dù đường xa xôi trong cuộc đời dù những thương đau xót xa .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Văn Chi
| ![]() Bóng hồng trong sương (2 bè)Kìa bóng hồng lay động sương mai, kìa bóng hồng sương ướt đẫm bờ vai, đi tìm Thầy mà không thấy Thầy đâu, nhìn ngôi mộ trống lòng nàng đau biết bao. Cho con như bóng hồng trong cuộc đời, đem tình thương Chúa đến khắp mọi nơi .... xem tiếp
Tác giả: ý thơ Xuân Ly Băng - nhạc Tuấn Kim
| ![]() Soi gương (1 bè)Bao năm tôi sống quên tình Cha, buông trôi theo những thú vui thú vội qua. Bon chen giữa cuộc đời, kiêu căng đến cuồng dại lún sâu tội lỗi. Tim tôi chai đá trong tình yêu, luôn dửng dưng trước nỗi đau của người. Quên đi bóng hình Ngài, quên đi tiếng mời gọi chỉ biết sống cho riêng mình .... xem tiếp
Tác giả: Trịnh Vĩnh Thành
| ![]() Một thời quên Chúa (2 bè)Rồi con đã quên tình Chúa quên thuở nào yêu Chúa nồng nàn, quên tuổi thơ say giấc Thiên Đàng, quên những ước vọng thánh thiêng, quên kỷ niệm ngày ấy hồn nhiên. Tuổi nào khi con vừa lớn, như nụ hoa khoe sắc giữa đời, khúc tình ca đưa đón kêu mời, con đã say tình thế gian, để tâm hồn chợt thấy ngổn ngang .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Ân Đức
| ![]() Suy tư (2 bè)Chúa ơi đời sống này có là chi trăm năm có là gì tất cả đều mau qua cho con niềm an bình đời tròn nghĩa hy sinh cho con lòng trung tín trọn niềm con mến tin. Chúa là lẽ sống, hồn con luôn mong chờ. Chúa niềm ủi an cuối đời về trời cao .... xem tiếp
Tác giả:
| ![]() Khi con có Chúa (2 bè)Có Chúa là có tất cả an bình tự do, no ấm. Có Chúa đời yên vui tháng ngày, dẫu còn gian khó lầm than. Khi con thuộc về Chúa, chính Ngài dìu dắt đỡ nâng. Dù đi trong tối tăm, lòng con luôn vững tin, Ngài đưa con đến nơi, bình an trên cõi đời .... xem tiếp
Tác giả: Đặng Đình Khoa
| ![]() Hoa trong kẽ đá (1 bè)Chúa ơi con là loài hoa trong kẽ đá, trời mưa sa bão táp, trên đỉnh núi cao xanh. Trùng khơi con sóng dậy, loài hoa kia bé dại, gió lộng bốn mùa. Đứng bên lưng đồi đời con phó trong tay Ngài. Chúa là tảng đá trên cao, cho hoa kẽ đá trú thân nương nhờ. Bên Ngài đời con bình an .... xem tiếp
Tác giả: ý thơ NTC - nhạc và lời Đặng Đình Khoa
| ![]() Cuộc sống của tôi (1 bè)Cuộc sống của tôi hôm nay tựa như một giấc chiêm bao mơ màng. Cuộc sống của tôi hôm qua tựa như một áng mây trôi dọc ngang. Tìm mơ hạnh phúc, sướng vui bình an. Tìm quên sầu đắng, xót xa lầm than. Mà tìm đâu thấy cuộc sống của tôi hôm nay nhiều khi là những đêm đen giăng sầu .... xem tiếp
Tác giả: Tín Vy
| ![]() Mong chờ Giêsu (4 bè)Dòng đời trôi bao tháng năm qua rồi chuyện buồn chuyện vui cho tôi mãi mong chờ. Lòng chờ mong không biết đến bao giờ được gặp Giêsu. Dòng đời trôi theo nắng sớm mưa chiều, tìm gần tìm xa nghe như vẫn tiêu điều .... xem tiếp
Tác giả: Vũ Khởi Phụng
| ![]() Hộ khẩu tôi xin (1 bè)Chúng con về đây trong trái tim Cha là nhà che nắng mưa trong cuộc đời. Từng ngày truân chuyên trú ngụ trái tim cực thánh. Có Cha dù nguy khó vững tâm giữa đời biển dâu vững tâm đi giữa đường trần. Buồn vui năm tháng phó mặc trái tim ngọc ngà. Trái tim thương là thương hết tình như đại dương .... xem tiếp
Tác giả:
| ![]() Khi có Chúa (1 bè)Có Chúa là có tất cả, an bình, tự do, no ấm. Có Chúa đời yên vui tháng ngày, dẫu còn gian khó lầm than. Khi con thuộc về Chúa, chính Ngài dìu dắt đỡ nâng. Dù đi trong tối tăm, lòng con luôn vững tin, Ngài đưa con đến nơi, bình an trên cõi đời .... xem tiếp
Tác giả: Đặng Đình Khoa
| ![]() Dòng sông (3 bè)Dòng sông đưa thuyền xuôi về nguồn suối thơm nước trong lành. Dòng sông đưa thuyền xuôi về biển cả rộng mở bao la. Chúa đưa con về với tình Cha ngọt thơm hương hoa. Chúa đưa con về với tình Cha bát ngát mênh mang. Xin Chúa là dòng sông đưa con về với tình Cha .... xem tiếp
Tác giả:
| ![]() Đỉnh trời yêu thương (2 bè)Vào trong thoáng giây nhìn trời cao thanh vắng. Yêu thương vơi đầy hoặc hết những chua cay. Đó đây trong đời ngọt mật pha men đắng. Vấn vương chút gì để nhớ và để thương. Trên cao ấy Người nhìn xuống dương gian. Vương trên mắt ngọt mật đắng miên man .... xem tiếp
Tác giả: Nguyễn Đình Thịnh
| ![]() Đền thờ trái tim (2 bè)Chúa cho con sông núi cỏ cây hết muôn loài Chúa chẳng tiếc gì. Người còn ban muôn vàn tinh tú với đêm thâu rồi lại đến ngày. Trí yếu đuối lòng dại khờ con được Người truyền hơi dưỡng nuôi. Có chi đâu con có gì đâu mà chỉ có trái tim lạnh lùng .... xem tiếp
Tác giả:
| ![]() Dâng Chúa tuổi trẻ (1 bè)Tuổi trẻ chúng con trái tim hồng yêu thương chan chứa dâng lên Chúa hợp với tình Ngài để trở thành tình yêu thiên thu. Dâng lên Ngài tuổi trẻ hôm nay, dâng lên Ngài tuổi trẻ mai sau, dâng lên Ngài tuổi trẻ thế giới, dâng lên Ngài tuổi trẻ nơi đây .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Nguyễn Duy - Nha Trang
| ![]() Cuộc đời trần gian (1 bè)Cuộc đời trần gian ta sống như con thuyền trôi ta sống như đi qua cầu. Rồi một ngày mai ta sẽ đi về Nhà Chúa vì đời ta sống cho Chúa. Sức sống ta là chính Chúa cuộc đời ta là do Chúa, ta sẽ tô đẹp cuộc sống để ngày mai Chúa cho sống lại hiển vinh .... xem tiếp
Tác giả:
| ![]() Con nở môi cười (1 bè)Lay Chúa con nở môi cười như những đóa hoa tươi với hết những ai con gặp trong ngày sống. Vì con mang Chúa trong lòng là mang cả Thiên Đàng đời con lên hương, đời con lên hương. Nụ cười trên môi tươi nở như hoa tô thắm cho đời .... xem tiếp
Tác giả:
| ![]() Có người đi gieo (2 bè)Có người đi gieo hạt giống núi đồi cho tới biển sông. Khắp trời gieo rắc tình thương đẹp thay nhịp bước trên đường. Có hạt bay đi theo muôn chim, có hạt rơi xuống bụi gai. Có hạt mọc lên sinh muôn hoa một mai hứa hẹn ngày mùa .... xem tiếp
Tác giả:
| ![]() Chúa hòa bình (2 bè)Chúa hòa bình thiết tha con mong chờ tháng năm dài, trần gian con ước mơ lệ tuôn rơi bao giờ thôi oán thù. Lạy Chúa con yêu, con yêu mọi người. Bầy lang sói sẽ sống chung với bầy chiên con và chiên con sẽ sống chung với bầy sư tử .... xem tiếp
Tác giả:
| ![]() Chúa ơi phận người (2 bè)Một đời vai mang cây Thập giá có muôn nghìn dấu tôi Chúa ơi. Vì ngày đi bao phen vấp ngã bước chân về vương vấn bụi trần. Có đôi lần níu kéo bàn chân. Một đời vai mang cây thập giá có muôn nghìn dấu tội Chúa ơi. Đường còn xa đôi khi dốc đá .... xem tiếp
Tác giả:
| ![]() Ca khúc chờ mong (2 bè)Chiếc khăn tang bao phủ cõi lòng đàn ai kêu những khúc chờ mong. Cậy trông Chúa thương mở lượng hải hà, khơi cho con một niềm hy vọng. Chiếc áo quan thay cửa thay nhà. Lệ tuôn rơi kiếp sống rời xa. Cúi xin Người thương ra tay nhân ái .... xem tiếp
Tác giả:
| ![]() Bốn mùa yêu thương (2 bè)Mùa Thu con xa tình Ngài. Mùa Đông Ngài vẫn thăm con. Mùa Xuân ươm nắng ân tình. Mùa Hạ hong ấm hồn con. Bốn mùa Ngài vẫn yêu thương ươm nồng tình yêu tươi thắm. Nhưng hoài con vẫn xa Ngài vì con chưa thấy tin yêu .... xem tiếp
Tác giả:
| ![]() Ánh sao vui (2 bè)Ngàn vạn muôn ánh sao Chúa yêu người người ơi hãy đến đây. Trần gian muôn tiếng ca góp cuộc đời ta thương mến nhau. Kìa trời cao biển sâu Chúa yêu người, người ơi hãy sống vui. Ta họp nhau ngợi ca tình yêu. Người mến yêu cùng xây đời vui .... xem tiếp
Tác giả:
| ![]() Chỉ là số không (2 bè)Đời con nếu không có Chúa thì một đời bôn ba, tháng ngày sẽ qua như cánh hoa tàn úa. Đời con nếu không có Chúa thì nhọc nhằn hôm nay cũng chỉ trắng tay như làn khói tan bay. Đời không có Chúa nỗi đau càng đớn đau hơn .... xem tiếp
Tác giả: Sr. Tường Vy
| ![]() Nếu con không biết Ngài (2 bè)Trên dòng đời có lắm lo toan ngày ngày bao nỗi gian nan lòng người dễ vướng bất an. Nếu đời này con không có Ngài thì làm sao sống hôm nay mà còn bước đến tương lai biển cả vẫn vững đôi tay. Ôi được biết Ngài được biết hạnh phúc, được biết Ngài đời con đẹp tươi bình an .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Tuấn Việt - hòa âm Đ. C. H
| ![]() Tình Cha (1 bè)Từ trong lòng mẹ con đã nghe tiếng Cha. Từ khi mở mắt ra con đã thấy tình Cha. Trong ánh trăng rằm, trên mỗi vì sao lóng lánh lồng lộng trong bầu trời, trên rừng cây cỏ nội, tình Cha chảy tràn. Cha yêu con, con Cha đâu sá kể. Đổ máu đào loang lỗ tận trăng sao. Thần khí Cha, Cha dốc đổ dạt dào .... xem tiếp
Tác giả: thơ Xuân Ly Băng - nhạc Lm. Tuấn Kim
| ![]() Nay anh mai tôi (2 bè)Ngày con sinh ra Chúa đã biết rõ ngày con qua đời Chúa không cho hay. Dòng đời ngày qua bao kẻ chia xa, mà lòng thầm suy nay người mai ta, thế gian phù hoa. Cuộc sống mong manh chớ ham lợi danh, ngày mai chết đi sẽ mang được gì .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Tuấn Kim
| ![]() Lời trên Thập Giá (2 bè)Maria Mẹ dịu hiền đứng bên thập giá nức lên nghẹn ngào. Nỗi này biết nói làm sao, lòng này như xát như bào hỡi ôi. Thân Con máu nhuộm thắm ngời, máu tim Mẹ cũng trào sôi mấy lần. Búa đinh ai đóng tay chân, Con ơi lòng Mẹ vô ngần đớn đau .... xem tiếp
Tác giả: thơ Xuân Ly Băng - nhạc Lm. Tuấn Kim
| ![]() Lời ca đời linh mục (2 bè)Lạy Chúa của con lạy Thiên Chúa của con. Thánh giá và phục sinh là của Chúa. Xin cho con kính tin tôn thờ Chúa luôn. Lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con. Như Tôma xưa con đi tìm Giêsu sống lại, con không tìm Giêsu nơi hào nhoáng hay vinh sang .... xem tiếp
Tác giả: lời Lm. Hồ Sĩ Thức - nhạc Lm. Tuấn Kim
| ![]() Hồng ân Linh Mục (2 bè)Ôi Linh Mục cao quý thay thiên chức người. Tác vụ người ôi rất thánh thiêng biết chừng nào. Là người của Thiên Chúa muôn cao của Hội Thánh, của gia đình nhân loại. Là trung gian ban ơn cứu độ của Chúa Ki-tô cho khắp cả vũ hoàn .... xem tiếp
Tác giả: thơ Xuân Ly Băng - nhạc Lm. Tuấn Kim
| ![]() Hồng ân Giám Mục (4 bè)Cao quý thay phẩm chức Ngài ôi Giám Mục kế vị các tông đồ xưa. Là thượng tế phức thơm dầu thánh hiến cho dân Chúa. Ngài là Mục Tử, là Tôn Sơ và là Ngôn Sứ. Kiên cường trong Đức Tin, dịu dàng trong Đức Ái. Ngài là cánh tay phải của Đức Giáo Hoàng, Đấng đã chọn Ngài giữa muôn ngàn tín hữu .... xem tiếp
Tác giả: thơ Xuân Ly Băng - nhạc Lm. Tuấn Kim
| ![]() Hết nghe chuông Noel (2 bè)Rồi một ngày hết nghe chuông Noel Mẹ ơi buồn biết mấy. Giữa dòng người như thác chảy, Mẹ chẳng còn thấy con. Tiếng chuông buồn như xé lòng Mẹ. Xin Mẹ đừng buồn, Mẹ hãy mang đến cho con, đánh thức con dậy để nghe một hồi chuông .... xem tiếp
Tác giả: thơ Xuân Ly Băng - nhạc Lm. Tuấn Kim
| ![]() Đến lượt con (2 bè)Mẹ hỡi bao giờ đến lượt con cho chuông báo tử dập dồn. Mẹ ở nơi nào phút giờ ấy, con ở đâu rồi Mẹ biết không. Ngày hay đêm nhỉ, nắng hay mưa gió thổi mạnh, hay gió vừa. Hoa lá vườn nhà cười hay khóc, và chim bay đến hoặc bay xa .... xem tiếp
Tác giả: thơ Xuân Ly Băng - nhạc Lm. Tuấn Kim
| ![]() Chân dung tình yêu (2 bè)Kìa ai đang mang thập giá xác thân tả tơi máu hồng tuôn rơi. Kìa ai bao lần gục ngã nước mắt tràn mi lết trên đường đi. Kìa ai đầu mang mão gai máu ứa dạt dào, máu đỏ thắm ngời. Kìa ai âm thầm bước lên đồi Canve đớn đau ê chề. Người ấy chính là Chúa, là Chúa Ngôi Hai đã giáng trần .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Tuấn Kim
| ![]() Nối liền với trời đất (1 bè)Người là đường nối liền trời với đất là sự thật giải phóng cho con người, là sự sống đến muôn đời bất tận, là tình yêu dâng tràn lan muôn nơi. Xin con đường tình yêu đưa con người đến gần, để hợp lời mừng ca, ca ngợi một Thiên Chúa .... xem tiếp
Tác giả: Từ Thánh Linh
| ![]() Xin giải nghĩa yêu (2 bè)Yêu là không than van chấp nhận không thở than yêu là quên nức nở. Vì yêu dẫu đau thương hay ngàn bể dâu cũng nên ngọt ngào. Tình yêu là thế không khóc than khi lầm than, không ích kỷ không hờn oán. Tình yêu là thế biết quên đi bao buồn đau xin chấp nhận gian nan .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Từ Duyên
| ![]() Xin cho tôi (2 bè)Xin cho tôi quên đi ngày buồn đưa tới. Xin cho tôi quên đi niềm đau chứa khôn nguôi. Dù tình đời có xa rời tình nguyền nhiều gian dối thì xin cho tôi luôn vững tin vào Ngài. Đừng để tôi, đừng để tôi vắng xa tình Ngài, đừng để tôi xa Chúa từ nhân .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Từ Duyên
| ![]() Tình Chúa tình người 2 (2 bè)Ngoài thành phố đang reo hò hãy đóng đanh nó vào thậo giá. Ngoài thành phố đang reo hò giết nó đi và đừng dung tha. Và rồi chiều đó Chúa chết thảm sầu để cứu nhân loại tội lỗi. Và từ đồi cao máu Chúa tuôn trào đổ xuống nhân loại ơn cứu độ .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Từ Duyên
| ![]() Tình Chúa tình người 1 (2 bè)Dòng sữa mẹ nuôi con khôn lớn giọng hát mẹ ru con an giấc á a à ơi. Tình yêu mẹ cho con vui sống, tình mến mẹ cho con vui hát trên đường đời. Nhưng ai có ngờ tình Chúa bao la hải hà vượt xa mây núi. Tình của mẹ hiền nào đâu sách bì với tình Chúa yêu thương mọi người .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Từ Duyên - Xuân Chiến
| ![]() Tình ca từ đáy tim (2 bè)Nhìn trời mưa bay suy tưởng tình Chúa sao quá bao la như con sóng trào như biển thái bình. Ôi bao yêu thương như tiếng mẹ ru ôi bao thâm sâu tiếng nói của Cha tình Ngài chan chứa. Nhìn trời mưa bay suy tưởng tình Chúa sao quá đẹp màu .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Từ Duyên
| ![]() Tìm Ngài trong đời (2 bè)Tôi đi vào đời chờ mong gặp Chúa tình thương chờ mong xin Chúa đỡ nâng. Này Ngài ở đâu quanh tôi bao là xót xa, quanh tôi nỗi buồn chan chứa. Tôi đi vào đời niềm tin vào Chúa chẳng ngơi, hằng mong dõi bước chân Ngài. Này Ngài ở đâu quanh tôi sao nhiều đớn đau quanh tôi sao nhiều nỗi sầu .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Từ Duyên
| ![]() Thập Giá Đức Kitô 1 (2 bè)Có một cây có một cây mọc giữa rừng cây chẳng khi tàn héo. Ở giữa rừng cây nhưng không lạc loài ở giữa rừng cây nhưng không dập vùi cây vẫn luôn xanh màu lá. Có một cây, có một cây mọc giữa rừng cây chẳng khi cội tàn .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Từ Duyên
| ![]() Qua rồi 2000 năm (2 bè)Qua rồi hai ngàn năm Chúa cứu thế giáng sinh và Chúa cứu thế sinh hạ cho chúng ta. Ngài là Đức Kitô mang yêu thương đến cùng mọi người mang tin yêu đi vào cuộc đời xây tình bác ái. Qua rồi hai ngàn năm Chúa cứu thế giáng sinh và Chúa cứu thế sinh hạ cho chúng ta .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Từ Duyên
| ![]() Hãy như Giêsu (2 bè)Khi tôi sống cho riêng mình đời tôi sẽ thương đau. Và khi tôi sống điêu ngoa là giết chết thương yêu, Khi sống luôn ích kỷ đời là tiếng khóc than. Khi không biết thứ tha u sầu mãi còn đây. Hãy như Giêsu yêu là hiến thân mình. Hãy như Giêsu nguyện đóng đanh thập hình .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Từ Duyên
| ![]() Hãy đến bên tôi (2 bè)Hãy đến bên tôi cho tình tôi dạt dào. Hãy đến bên tôi nồng nàn những ước mơ. Và xin hãy đến với tôi mãi trong cuộc đời. Còn mãi trong tôi là tiếng hát yêu đời. Lạy Ngài xót thương khoan dung tấm lòng. Tôi đây mong ngày đêm mòn mỏi .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Từ Duyên
| ![]() Giêsu tôi vẫn mong (2 bè)Giêsu tôi vẫn mong chờ Ngài, Giêsu tôi vẫn mong từng ngày. Xin Ngài mau cất bước bên tôi, xin Ngài mau hãy đến đi thôi. Nếu Ngài sinh trên đất nước tôi, chắc hẳn chính Ngài sẽ mơ ước. Cầu mong cho muôn nơi an bình, nét cười rộn trên muôn con tim .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Từ Duyên
| ![]() Có phải không (1 bè)Có phải không hay Chúa vô tình vẫn âm thầm lặng trước những người nghèo vẫn thầm lặng Chúa bao khổ đau. Có phải không hay Chúa vô tình vẫn lặng câm trước những thở than, vẫn lặng câm trước bao lẹ sầu. Có phải không hay Chúa vô tình vẫn thầm lặng trước những nhục nhằn .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Từ Duyên
| ![]() Ôi tình Chúa (cảm hứng Thánh vịnh 22) (2 bè)Có Chúa ở bên con, có Chúa dẫn đưa con và có Chúa đỡ nâng con, con sợ chi? Chúa dẫn đưa con đi trên đồng cỏ non xanh rì, bên suối mát con an nghỉ thảnh thơi. Tình Chúa ôi cao vời, tình Chúa như biển trời. Tình Chúa luôn sáng ngời ôi tình Chúa .... xem tiếp
Tác giả: Phạm Sơn Hải
| ![]() Có Chúa bên con (1 bè)Có Chúa bên con đời mãi nắng xuân đẹp tươi. Có Chúa bên con đời mãi an vui thảnh thơi. Có Chúa bên con dù có mưa rơi thì lòng con không hề bối rối. Có Chúa bên con ngày tháng hát câu tạ ơn. Có Chúa bên con miệng cất tiếng ca ngôi khen .... xem tiếp
Tác giả: Phạm Sơn Hải
| ![]() Chúa không lầm (2 bè)Chúa không lầm khi Ngài thương gọi con. Và Chúa không lầm khi Ngài dựng nên con. Dù Chúa đã biết này lời Ngài con không giữ tròn. Dù Chúa đã biết con còn cưu mang trong tội lỗi. Con tin lòng Chúa xót thương tuy con yếu hèn. Chúa thương yêu con khắc tên con từ ngàn xưa. Con nay sám hối bao lần đời con lỗi phạm .... xem tiếp
Tác giả: ý lời Lm. Kim Long - Lm. Từ Duyên
| ![]() Yêu (1 bè)Yêu đừng chờ mong tiếng khen úa mềm. Yêu đừng mong chi chút công đáp đền. Yêu là cho đi mới hay tình yêu dù bao phen tiếc nuối tình yêu ai hiến thân mới đáng được yêu. Yêu đừng ghen tương hãy tha thứ nhiều. Yêu hờn giận cho chất thêm bao điều .... xem tiếp
Tác giả: Trương Trí Thanh
| ![]() Tiếng vọng giữa đời (2 bè)Lang thang giữa chốn thành đô sao nghe bao nỗi xót xa. Thương ai mưa nắng đầy vai. Kia người vùi thân đắm trong lệ nhòa. Lê chân gió bấc trời hanh, trong ta bao nỗi xót xa. Bàn chân bé tiếng rao về đêm, kìa ai khẽ khuất trong sương mềm. Chúa đi giữa con người, sống đây đó quanh ngươi .... xem tiếp
Tác giả: Trương Trí Thanh
| ![]() Bên máng cỏ nhớ năm xưa (2 bè)Quỳ đây bên máng cỏ con nhớ về năm xưa, đêm nao Chúa ra đời, đêm nao Chúa xuống trần. Chúa bỏ trời cao sinh ra chốn gian trần để cứu rỗi nhân loại. Xin dâng Chúa niềm tri ân, Chúa xuống trần ban phúc an bình, dâng lên khúc nhạc mến thương, con hát mừng con Chúa ra đời, con sấp mình tin kính tôn thờ. .... xem tiếp
Tác giả: Trương Thế Bạch
| ![]() Bên Giêsu (2 bè)Giữa nhưng lao xao ồn ào của đám người đông, giữa những vui say nổi trôi của những thành công, và ê chề chán chường của thất bại. Xin hãy dành một cõi rất riêng cho Chúa Giêsu. Và rồi ở đó một mình, ở đó sẽ an bình trong cánh tay Ngài .... xem tiếp
Tác giả: Trương Thế Bạch
| ![]() Tưởng rằng có lúc (2 bè)Tưởng rằng có lúc Chúa sẽ thất vọng sinh ra con người sống trong bầu trời. Tưởng rằng có lúc Chúa sẽ thất vọng sinh xuống gian trần đau thương cùng tận. Tưởng rằng có lúc Chúa sẽ nổi giận con người tranh chấp chém giết tang thương. Tưởng rằng có lúc Chúa sẽ nổi giận tội lỗi ngàn tràn đau thương bạo tàn .... xem tiếp
Tác giả: Trùng Dương
| ![]() Tại sao con vẫn chưa rao truyền Lời Chúa (2 bè)Tại sao con vẫn chưa bước ra đi hay con còn lo ngại gì? Tại sao con vẫn chưa bước ra đi, đi rao truyền lời chân lý. Tại sao con vẫn chưa bước ra đi đem chân lý đến nơi nơi. Tại sao con vẫn chưa bước ra đi đem Phúc Âm đến mọi người. Đừng lo, hãy ra đi gieo lời hằng sống bao người trông mong biết đường đi tới .... xem tiếp
Tác giả: Trùng Dương
| ![]() Qua đường Thập giá mới tới vinh quang (2 bè)Qua đường thập giá mới tới vinh quang. Qua đường giàu sang khó tới thiên đàng. Đường trần con đi xa xôi vạn lý. Đường trần con đi xin Ngài chỉ lối. Qua đường thập giá mới tới vinh quang. Qua đường giàu sang khó tới thiên đàng .... xem tiếp
Tác giả: Trùng Dương
| ![]() Nguồn điện tình yêu Chúa (2 bè)Lạy Chúa xin hãy cho con nguồn điện tình yêu của Chúa, Lạy Chúa xin hãy cho con nguồn điện yêu thương của Ngài để thắp sáng lên trong tâm hồn con, để nối kết đến tâm hồn tha nhân, để thắp sáng lên yêu thương, để thắp sáng lên lối về thiên đường .... xem tiếp
Tác giả: Trùng Dương
| ![]() Huyền nhiệm tình yêu (1 bè)Huyền nhiệm tình yêu Chúa ban cho con nhiều từ đâu xa xôi về đây cùng chung đường, chung cả lối về. huyền nhiệm tình yêu giúp con đi bên người về đây yêu thương dù ngày mai đường trần lắm chông gai cùng chung bước đường dài .... xem tiếp
Tác giả: Trùng Dương
| ![]() Hình như là thử thách (1 bè)Hình như Ngài gửi thử thách đến cho con. Bao đau thương gian nan vội đến ngập tràn. Tưởng như chừng vực sâu u tối vây quanh. Con chìm sâu bơ vơ thất vọng buồn đau. Lạy Ngài xin đi cùng con khi gian nan khốn khó hiểm nguy, khi đau thương sóng gió ngại chi vững tin nơi Ngài .... xem tiếp
Tác giả: Trùng Dương
| ![]() Con đi tìm Ngài vì đã gặp Ngài (2 bè)Đã có một lần con gặp Chúa khi tâm tư khắc khoải u buồn. Tiếng nói dịu hiền như thật gần làm hồn con bừng sáng. Nghe Ta đây thân xác giữa đời hồn con đây hãy nhớ nước trời. Thân con là bụi đất, trần gian là cõi tạm con ơi. Chính Chúa, con đã gặp khoảnh khắc cuộc đời trong tâm thức .... xem tiếp
Tác giả: Trùng Dương
| ![]() Bỏ Thầy con biết theo ai (Ga. 6 : 51 - 69) (2 bè)Thầy là tấm bánh ban sự sống đời đời. Thầy là đường đi là ánh sáng chiếu soi. Lời Thầy là Thần Khí là sự sống muôn loài. Thầy là tình yêu là lẽ sống cho đời con. Bỏ Thầy thì đời con chẳng còn biết theo ai bây giờ. Bỏ Thầy thì đời con là giông tố đêm đen .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Mạnh Hùng
| ![]() Tình yêu tuyệt đối (2 bè)Con chưa thấy có một tình yêu nào thẳm sâu như tình yêu Chúa. Con chưa thấy có một tình yêu nào lại cao như tình yêu Chúa. Chúa là tình yêu đã quên mình, trở thành phàm nhân chết nhục hình, cứu độ và ban ơn tái sinh, xác thân con thành đền Chúa Thánh Linh. Chúa có tình yêu bao la từ trước í a muôn đời .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Trọng Khẩn
| ![]() Tình ca bên máng cỏ (2 bè)Bài tình ca tôi viết bên máng cỏ dâng Hài nhi Giêsu nhỏ bé khi mùa đông Noel lại tới, trong lòng tôi vui như mở hội. Bài tình ca tôi viết bên máng cỏ, dâng Hài Nhi Giêsu bé nhỏ, khi đời tôi như đang lạc lõng giữa trần gian kiếp sống lầm than. Đây bài tình ca của kiếp sống con người .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Trọng Khẩn
| ![]() Phận người và lòng Chúa (2 bè)Một đời làm đau thập giá muôn nghìn dấu tội Ngài ơi. Ngày đi bao phen vấp ngã, bước chân thao thức một đời. Phận người cát bụi chơi vơi, nắng mưa bên trời lữ thứ, đôi vai từ chối thập tự, bận lòng với kiếp đi hoang. Nguyện xin lòng Chúa bao dung thương con trong ngày bụi đất .... xem tiếp
Tác giả: thơ Minh Văn - nhạc Lm. Trọng Khẩn
| ![]() Người ra đi (2 bè)Những giọt nước mắt những giọt nước mắt khóc thương một người ra đi. Người ra đi không biết bao giờ mới trở lại, người ra đi không biết bao giờ mới trở lại. Người ra đi bao nhiêu lầm lỗi ấy giờ này ăn năn và ước muốn tỏ bày với anh em và với Chúa .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Trọng Khẩn
| ![]() Người giận mà thương (2 bè)Đời con đây Chúa ơi kiếp phong trần gian truân, đói khổ, tháng ngày vất vả lo toan; giọt nước mắt vẫn tuôn trào và bao tiếng nấc nghẹn ngào ngày đêm cất lời van xin. Đời con đây Chúa ơi, chất chứa nỗi niềm đau thương trong phận người .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Trọng Khẩn
| ![]() Nếu như con nhớ (1 bè)Sao con vẫn mãi là con người cũ. Tuy con đã biết được ơn cứu độ. Sao con cứ mãi còn tiếc ngẩn ngơ. Những cơn cám dỗ đảo điên hồn thơ. Vì con không biết, không biết ma quỷ lắm mưu nhiều kế. Khi muốn quay về, sức con tàn héo cõi lòng u mê .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Trọng Khẩn
| ![]() Hồn nhạc lữ khách (2 bè)Cuộc đời này nếu vắng Chúa một phút giây, thân con đây thành cát bụi và mọi sự đều vô nghĩa. Con đi đâu hay chìm về đâu nếu như Ngài một phút quên con rồi. Vì mọi sự đều do Chúa an bài, và mợi sự đều do cánh tay Ngài đã tạo dựng và chăm sóc giữ gìn .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Trọng Khẩn
| ![]() Hồng ân Chúa (2 bè)Hồng ân Chúa sẽ dẫn bước ta đi trong đời, đừng lo chi bạn ơi vì Chúa sẽ đồng hành cùng ta suốt cuộc đời, đừng lo chi bạn ơi. Tương lai cuộc đời ta có bàn tay Chúa nâng niu. Tương lai cuộc đời ta sẽ là chứa chan hồng ân .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Trọng Khẩn
| ![]() Giêsu ơi (2 bè)Xin cho con hằng nhìn lên Thập tự và niệm suy công ơn của Người xưa chịu nạn vì con, cho con được sống muôn đời. Xin cho con hằng nhìn lên thập tự và thống hối ăn năn vì lầm lỗi của mình để Chúa thứ tha ban ơn bình an .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Trọng Khẩn
| ![]() Gặp Chúa trên quê hương (1 bè)Con xin mời Chúa đến với quê hương con, đến với quê hương con. Quê hương con có đủ bốn mùa quê hương con bốn mùa mưa nắng lều tranh đơn sơ chiếc thuyền đong đưa một câu dân ca con hát dâng Ngài .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Trọng Khẩn
| ![]() Đi tìm chân dung Đấng vô hình (2 bè)Con không mơ ước gì hơn chỉ ước mơ được trông thấy Chúa. Con không mơ ước gì hơn được thấy Ngài ở chốn dương gian. Con đã theo Chúa từ lâu tại sao Ngài ẩn thân mãi mãi. Đôi khi con đã hoài nghi hay Thiên Chúa đã vắng mặt xa con .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Trọng Khẩn
| ![]() Đẹp mãi như mơ (2 bè)Chúa vẫn đi bên tôi, bên tôi, từng giây phút thiết tha trong đời, nỗi lắng lo hôm nay, hôm nay Người cầm tay dìu tôi lướt qua. Có tiếng ca vang xa vang xa, mời gọi tôi bước quay về nhà, tiếng nói trao yêu thương, Người gọi tôi không còn vấn vương .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Trọng Khẩn
| ![]() Con không ngỡ rằng (2 bè)Con không ngỡ rằng Ngài đến đêm nay trong bàn tay của người mẹ trần gian, Ngài là Giêsu Con Chúa Trời hằng sống. Đấng đã có từ trước muôn đời, Đấng tác tạo nên muôn loài sao nỡ đành sinh ra trong khó nghèo .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Trọng Khẩn
| ![]() Chúa thương miền Trung (1 bè)Đi qua ba miền đất Việt thân yêu dừng chân đứng ngắm (ơ) quê hương, quê hương thấy cảnh tang thương, lòng thêm buốt giá. Nhưng con d0ã thấy Ngài lạy Chúa con đã thấy Ngài đi qua đất nước con rồi. Miền Trung khúc ruột thương nhớ .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Trọng Khẩn
| ![]() Chúa Chiên (2 bè)Chúa chiên ơi bây giờ con mới hiểu Người đang chăn dắt con đi về đâu, bao mơ ước hy vọng đẹp tươi mầu Người thắp sáng trong tim con rực rỡ. Bỗng biến cố giấc mơ hồng bỏ ngỏ. Con không sao hiểu thánh ý nhiệm mầu .... xem tiếp
Tác giả: thơ Đỗ Thảo Anh - nhạc Lm. Trọng Khẩn
| ![]() Bài ca mùa đông (2 bè)Bài ca về một mùa đông là bài ca tôi viết từ đáy lòng, bài ca về một mùa đông tôi muốn hát suốt cuộc đời. Bài ca về một mùa đông tôi ấp ủ mãi trong đời tôi như khát vọng mãi chưa hề nguôi khi nỗi đời đắng cây lệ rơi .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Trọng Khẩn
| ![]() Tim con mơ ước (4 bè)Trong đêm thanh vắng muôn vạn cánh sao nhẹ bay, tim con sung sướng mong được Chúa yêu ngự thăm. Đợi Người đến bên con dịu dàng ủi an và Người dắt tay dìu con muôn lối trần gian. Rộn ràng tiếng ca vang, nhẹ nhàng bóng trăng lay .... xem tiếp
Tác giả: Trí Huệ
| ![]() Tục hóa (1 bè)Đôi khi tôi đã tin rằng Thương Đế đã chết. Đôi khi tôi đã tin rằng chết là hết. Đôi khi tôi đã tin rằng loài người là bá chủ d0ịa cầu. Đôi khi tôi đã tin rằng tôi hoàn toàn làm chủ đời tôi .... xem tiếp
Tác giả: Trần Trung Hòa
| ![]() Một cõi Giêsu (1 bè)Giữa lúc nhộn nhịp của phố đông. Giữa lúc sầu quạnh đầy vắng hoe. Hỡi ai xin dành một cõi cho Giêsu. Giữa lúc lầm lạc của trái tim, giữa lúc mịt mù của bóng đêm, hỡi ai xin dành một cõi cho Giêsu. Oôi Giêsu Ngài là niềm vui, là lẽ sống .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Trần Minh
| ![]() Xin cho con biết Chúa (hợp xướng 3 bè)Lạy Chúa Giêsu xin cho con biết con xin cho con biết Chúa. Xin cho con chỉ khao khát một mình Chúa, quên đi chính bản thân, yêu mến Chúa và làm mọi sự vì Chúa. Xin cho con biết tự hạ, biết tán dương Chúa và chỉ nghĩ đến Chúa .... xem tiếp
Tác giả: Trần Đại Phước
| ![]() Dấu chân trên cát (3 bè)Đêm dài chợt thoáng cơn mê thấy mình thả bước trên bờ biển xanh. Chúa Trời là bạn đồng hành, tầng không vụt chiếu lung linh cảnh đời. Dấu chân trên cát từng đôi, nước người cùng bước trời song song. Vừa khi thoáng cảnh cuối cùng, quay nhìn lối cũ ngắm từng dấu chân .... xem tiếp
Tác giả: thơ M. R. Powers - bản dịch Phan Hoàng - nhạc Trần Đại Phước
| ![]() Chúa là đường (2 bè)Chúa là đường là chân lý và là sự sống. Điều ngay sáng soi đường đưa đến nơi cùng Cha rạng ngời. Chúa là đường, là chân lý, và là sự sống. Hồn con sống vui bước theo trọn đời lời Chúa kêu mời .... xem tiếp
Tác giả: Trần Đại Phước
| ![]() Chúa là đường (1 bè)Chúa là đường là chân lý và là sự sống. Điều ngay sáng soi đường đưa đến nơi cùng Cha rạng ngời. Chúa là đường, là chân lý, và là sự sống. Hồn con sống vui bước theo trọn đời lời Chúa kêu mời .... xem tiếp
Tác giả: Trần Đại Phước
| ![]() Xin thương kiếp người (1 bè)Có biết bao mảnh đời từng ngày từng ngày qua đi phải chống chọi với nỗi bất hạnh đau nhức xác thân, đau nhói tâm can. Có biết bao mảnh đời phân vân khi đứng khi ngồi, tháng năm dài không có tiếng cười, lo kế sinh nhai, mịt mùng tương lai. Cùng một kiếp người mà sao có người sung sướng ung dung .... xem tiếp
Tác giả: Trầm Thiên Thu
| ![]() Xin hiểu ý Ngài (2 bè)Con không xin Ngài cho con thoát khổ đau, nhưng con xin Ngài đừng bỏ mặc con giữa khổ đau. Con cầu xin Ngài cho con hiểu chính con, cho con biết ý Ngài để con sống tốt từng ngày. Xin cho con hiểu khổ đau là thế nào, khổ đau bởi vì đâu .... xem tiếp
Tác giả: Trầm Thiên Thu
| ![]() Vọng (2 bè)Suốt đêm năm canh và ngày sáu khắc con luôn kêu cầu Chúa, con luôn mong chờ Ngài đến mau Ngài ơi. Cứu nguy trần ai ngày tháng đam mê đắm đyuối ôi màn đêm đen tăm tối. Xin Ngài đến mau thắp sáng lửa thương yêu .... xem tiếp
Tác giả: Trầm Thiên Thu
| ![]() Vỗ cánh Bồ Câu (năm đời sống thánh hiến) (2 bè)Cánh chim Bồ Câu nhẹ nhàng đỡ nâng địa cầu, lượn trên dòng nước lấp lánh sáng ba vì sao. Đời sống thánh hiến thực hành lời khuyên Phúc Âm. làm cho Thiên Chúa sống động muôn ơn Thánh Thần. Loan báo Tin Mừng, gieo niềm hy vọng .... xem tiếp
Tác giả: Trầm Thiên Thu
| ![]() Viên đá cuội (2 bè)Đời con như viên đá cuội la7n tròn, theo dòng thời gian tự bào mòn. Để từng ngày thêm mới hơn. Dù cho một mình lăn lóc cô đơn. Trở trăn bao nỗi băn khoăn nhưng vẫn nhủ thầm cố vươn. Có Chúa đời con đâu lo sợ gì. Có Chúa đồng hành trong mỗi bước đi .... xem tiếp
Tác giả: Trầm Thiên Thu
| ![]() Trắng án (Ga. 8 : 2 - 11) (1 bè)Sáng sớm tinh mơ đám đông reo hò dẫn độ tội nhân là một phụ nữ. Dáng người có nét lả lơi, áp quần xốc xếch tả tơi, cúi đầu không nói một lời. Thắt đáy lưng ong với tay ôm mặt, thân nàng run run lệ nhòa đôi mắt. Đám người tức tối hò reo kết tội ném đá .... xem tiếp
Tác giả: Trầm Thiên Thu
| ![]() Tình yêu Chúa (3 bè)Tình yêu Chúa sáng tươi hơn vầng hồng sưởi tim giá băng u uất trong lòng. Tình yêu Chúa sáng soi giữa đêm trường mời gọi thế nhân mau về tựa nương. Chúa đã đến, đến giáng sinh nghèo khó. Cam tân toan yêu thương muôn người thế .... xem tiếp
Tác giả: Trầm Thiên Thu
| ![]() Tình Ngài vẫn đợi tình tôi (2 bè)Dù trong lời nguyện cầu tôi không gọi tên Người, dù trong trái tim riêng tôi không giữ hình Người nhưng tình yêu Người dành chờ tôi, vẫn chờ đợi tôi, vẫn chờ đợi tôi chờ đợi tôi muôn đời. Từ đây xin Người cứ lấy hết đi, lấy hết đi để tôi chẳng còn gì .... xem tiếp
Tác giả: thơ R. Tagore - nhạc Trầm Thiên Thu
| ![]() Thành tâm (2 bè)Xin đừng nỡ bỏ mặc con giữa bước đường đời muôn ngả, mắt sầu nhạt nhòa dòng lệ bơ vơ ngày thánh cô liêu. Trái tim khát vọng thương yêu, vuông tròn cả đời và đạo. Hình như đã hóa khờ khạom ngu ngơ từng bước lãng du. Xin giúp con luôn sống chan hòa, kính Chúa yêu người sớm tối .... xem tiếp
Tác giả: Trầm Thiên Thu
| ![]() Thân phận con người (2 bè)Bên đường a con như hoa dại bên (a) đường chiều tàn sớm nở phai hương (i a) nhạt màu qua mau. Mấy mùa mưa nắng (chứ) qua mau, tình thương Chúa hằng dạt dào (là) dào tháng năm. Ôi lạy Chúa cô đơn tràn luôn lối kiếp .... xem tiếp
Tác giả: Trầm Thiên Thu
| ![]() Tâm nguyện (2 bè)Cúi xin Ngài đỡ nâng đời sương gió vô thường, cuộc trần gian mưa nắng hồn năm tháng rưng rưng. Mến yêu và kính tin thời gian đâu vô tình. Lòng thành luôn cung kính, tha thiết một trái tim. Chuyện đời cứ mênh mang .... xem tiếp
Tác giả: Trầm Thiên Thu
| ![]() Tâm sự (2 bè)Con dâng lên Ngài những lời thân thưa bao nhiêu ân lộc ví tựa sương mưa, nhưng đã bao lần con đây phụ tình Chúa. Nguyện xin ân xá tội xưa. Chúa chí ái từ nhân vô cùng. Trọn đời con mãi mãi tán dương .... xem tiếp
Tác giả: Trầm Thiên Thu
| ![]() Tâm sự đời vô duyên (2 bè)Xin Chúa thương đời con bất tài nhiều nỗi oan khiên, số phận vô duyên. Xin Chúa thuong cho con được phần những miếng bánh vụn rơi xuống từ bàn. Dù đời vẫn gặp nhiều thất vọng nhưng con không tuyệt vọng mà luôn vững tin tình yêu Chúa bao la .... xem tiếp
Tác giả: Trầm Thiên Thu
| ![]() Tâm niệm (2 bè)Con xin làm thập tự trên ngọn tháp giáo đường, để luôn luôn ghi nhớ sống cuộc đời yêu thương. Con xin làm cỏ dại, trên cánh đồng bao la. Để không hề ngần ngại, sống cuộc đời đơn sơ. Con xin con xin làm khúc hát, ca tụng Chúa muôn đời .... xem tiếp
Tác giả: Trầm Thiên Thu
| ![]() Sức nào lấp bể dời non (2 bè)Sức nào lấp bể dời non sức con người quá bé mọn tháng năm chất chồng lo toan. Đời người như viên đá cuội lăn mòn những con dốc đời, nước mắt khóc phận nhỏ nhoi. Thiên Chúa chính là tình yêu, là sức mạnh cho con vững tâm .... xem tiếp
Tác giả: Trầm Thiên Thu
| ![]() Sống (Mt. 4 : 4) (2 bè)Đâu chỉ nhờ cơm bánh mà người ta sống í a sống trọn kiếp người, đâu chỉ nhờ cơm bánh mà người ta sống í a sống trọn một đời. Nhưng còn bởi mọi lời của Chúa Trời là lời chân lý muôn đời mà người ta sống trọn một kiếp người .... xem tiếp
Tác giả: Trầm Thiên Thu
| ![]() Quỹ đạo tình yêu (2 bè)Chúa chính là mặt trời con là trái đất, trái đất xoay quanh mặt trời, xoay quanh mặt trời. Chúa chính là tình yêu, con là thụ tạo, thụ tạo hướng về tình yêu, tình yêu muôn đời. Mặt trời soi sáng ban ngày, hết thảy người lành người dữ .... xem tiếp
Tác giả: Trầm Thiên Thu
| ![]() Nhỏ nhoi đèn chầu (2 bè)Con mong là ngọn đèn chầu ngày đêm bên Chúa sớm chiều thức canh, dẫu đèn con lửa mong manh, tin yêu le lói chông chênh chập chờn. So cùng người khác con chẳng hơn, lửa con kém nóng kém nồng Chúa ơi .... xem tiếp
Tác giả: Trầm Thiên Thu
| ![]() Nhịp sống thiêng liêng (2 bè)Đường tiến lên quê trời hiển vinh sáng tươi muôn đời. Hãy nhịp nhàng bước đi, người ơi nào ta đi tới. Dù thế gian xa vời u sầu dòng đời mau trôi. Ngước nhìn trời sáng ngời kiên vững theo Chúa không rời .... xem tiếp
Tác giả: Trầm Thiên Thu
| ![]() Nhìn lên Thánh giá (2 bè)Biết đi về đâu khi biển trời bão táp phong ba. Biết đi về đâu khi đường đời bốn phương mịt mù. Tháng năm gian lao biết bao lo âu. Sớm hôm ưu sầu biết ngày mai sẽ đi về đâu .... xem tiếp
Tác giả: Trầm Thiên Thu
| ![]() Nhân bản (2 bè)Hãy cầm lấy tạ ơn bẻ ra và trao cho người khác chính cuộc đời mình, chính cuộc đời mình. Ai yêu nhiều, ai yêu nhiều thì sẽ được tha nhiều, thì sẽ được tha nhiều. Ngày dài mưa dai, ngày dài nắng cháy, đời người gian nan mà nhiều băn khoăn .... xem tiếp
Tác giả: Trầm Thiên Thu
| ![]() Ngài luôn có đó (lời thánh Augustino) (2 bè)Trên trần gian nhiều lúc chơi vơi. Trong đau thương con tưởng đơn côi. Nhưng Ngài luôn có đó, Ngài vẫn nghe con, Ngài vẫn mong con, Ngài vẫn thương con thương con .... xem tiếp
Tác giả: Trầm Thiên Thu
| ![]() Nếu vắng Ngài (2 bè)Con buồn nhìn đời mênh mang trên đường trần hoài băn khoăn nghe lòng hoang vắng, nghe lòng cay đắng tháng ngày đằng đẵng bâng khuâng. Nếu có Ngài đỡ nâng đời sẽ tươi hồng, không hoang mang. nếu cứ cậy sức con .... xem tiếp
Tác giả: Trầm Thiên Thu
| ![]() Nếu (2 bè)Nếu nếu một ngày con chết đi Chúa ơi, thì đời con còn chi giữa đời này được đem đi xuống thuyền đài ngoài đôi tay trắng buông xuôi dài. Chỉ những gì con đã sống là công phúc hay những tội. Lạy Chúa nguyện xót thương kiếp người .... xem tiếp
Tác giả: Trầm Thiên Thu
| ![]() Mưa nắng nẻo đời (2 bè)Lặng nghe chiều trở mình hồn hạc ấp úng lời kinh, lặng nghe xác thân rữa mục như tóc mong manh thôi xanh. Đời vẫn gió mưa, ngày dài lửng lơ. Cuộc sống sớm trưa bộn bề mùa đến mùa đi .... xem tiếp
Tác giả: Trầm Thiên Thu
| ![]() Mưa Giêsu (2 bè)Mưa không của riêng ai tưới mát cho mọi người dù thân quen hay lạ, vĩ đại hoặc thấp hèn. Mảnh đất con khô cằn khát khao mưa tưới gội. Đời mang nhiều vết tội xin rửa sạch mưa ơi, mưa ơi. Thiếu một giọt mưa trời cả đời con hạn hán .... xem tiếp
Tác giả: Trầm Thiên Thu
| ![]() Mơ về bến xưa (2 bè)Có những lần nghe lòng trống vắng, có những lần nghe lòng trĩu nặng Chúa ơi, con xa Ngài thật rồi, không còn thấy dấu vết niềm vui. Có những lần chợt buồn vu vơ. Con ngu ngơ nhìn trời giăng mưa .... xem tiếp
Tác giả: Trầm Thiên Thu
| ![]() Khúc ru phàm nhân (2 bè)Năm tháng trần gian ưu tư khắc khoải đêm ngày. Xao xuyến chẳng ngơi lo lắng thống khổ vơi đầy. À ơi khúc ru phàm nhân bồi hồi tháng năm lắm phen. Xin thương đỡ nâng con suốt cuộc hành trình đức tin. Lời ru kính mến thiết tha êm đềm .... xem tiếp
Tác giả: Trầm Thiên Thu
| ![]() Khôn dại đời người (2 bè)Rằng khôn thì thật là khôn trước mặt người đời rất khôn nhưng lại dại trước mặt Thiên Chúa. Rằng dại thì thật là dại, trước mặt người đời rất dại nhưng với Chúa thì lại rất khôn. Tưởng khôn vậy mà chẳng khôn, cứ tìm lợi lộc thế gian quên hồn mình héo mòn hôm sớm .... xem tiếp
Tác giả: Trầm Thiên Thu
| ![]() Khi vui khi buồn (2 bè)Có khi con thấy Ngài dễ thương là lúc đời con luôn an vui không phải lo âu hoặc ngậm ngùi. Tháng ngày êm ả trôi xuôi, có khi con thấy Ngài dễ sợ, là lúc đời con vương lỗi lầm. Bồn chồn tâm can suốt ngày đêm .... xem tiếp
Tác giả: Trầm Thiên Thu
| ![]() Giấc mơ thiên đàng (2 bè)Nơi gian trần ưu sầu hồn con thấy lo âu tháng năm dài giông bão, đọa đày kiếp đau thương. Thập giá là tang thương, ngỡ như đời mất hướng. Nước mắt buồn cay đắng, đời quắt quay hoang mang .... xem tiếp
Tác giả: Trầm Thiên Thu
| ![]() Dấu hoang (2 bè)Ngày tháng miên man con tưởng rằng thoả giấc mộng vàng. Nhịp đời xênh xang con mơ màng vươn tới hào quang. Đường trần lang thang con bàng hoàng ước mộng, ta hoang. Lòng nghe trống vắng sầu cay đắng vương dấu chân hoang đàng .... xem tiếp
Tác giả: Trầm Thiên Thu
| ![]() Đại dương Chúa (2 bè)Giọt nước con ích kỷ yếu đuối mà kiêu sa, không thèm tìm đến Chúa vẫn đắm đuối đam mê. Giọt nước con ngu muội, ảo tưởng và lỗi lầm chưa thật lòng sám hối. Nằm trên cát khô khan. Giọt nước con khốn khổ, dễ vỡ và nhỏ nhoi .... xem tiếp
Tác giả: Trầm Thiên Thu
| ![]() Cung chiều (2 bè)Cây phượng đứng lặng lẽ nơi góc sân nhà thờ, những bông hoa thắm đỏ thánh thiện bao ước mơ. Tiếng chuông chiều vang vọng dìu dặt khúc kinh cầu. Hướng tâm hồn lên Chúa con nghe lòng lẳng sâu .... xem tiếp
Tác giả: Trầm Thiên Thu
| ![]() Cánh diều con (2 bè)Cánh diều con bay lên từng ngày bay lên bay cao lên tới quê Trời an vui trong Chúa muôn đời không ngơi. Cầu xin Chúa điều hành để diều con bay đúng hướng. Cầu xin Chúa Thánh Linh thổi diều con bay đúng đường .... xem tiếp
Tác giả: Trầm Thiên Thu
| ![]() Bóng đá và cuộc đời (2 bè)Trái bóng cứ lăn tròn đường ngang dọc cong thẳng, triệu triệu người đăm đăm theo dõi từng đường bóng. Từng cảm xúc vui buồn luân phiên và lẫn lộn dù muốn hay không muốn, vẫn có người thắng thua .... xem tiếp
Tác giả: Trầm Thiên Thu
| ![]() Bài ca năm Thánh (2 bè)Mừng năm Thánh năm mươi năm thành lập hàng giáo phẩm Việt Nam. Đoàn con sướng vui vô ngần xin ơn sáng soi của Thánh Thần. Mọi người hân hoan sống trọn Cậy Tin Mến yêu. Một lòng trung thành dẫu đời nhiều phen gió mưa .... xem tiếp
Tác giả: Trầm Thiên Thu
| ![]() Bài ca giáo huấn Xã hội Công giáo (2 bè)Có nhân vị hiện hữu trong mỗi con người có nhân quyền hiện hữu cùng lúc song đôi, quyền được sống là quyền cơ bản quyệt vời. Ai cũng đều bình đẳng trước mặt Chúa Trời. Giáo huấn xã hội Công Giáo .... xem tiếp
Tác giả: Trầm Thiên Thu
| ![]() Bài ca Đức tin (2 bè)Lạy Thiên Chúa Đấng giầu lòng xót thương. Chúng con xin tin, chúng con xin tin, chúng con xin tin. Đây con thuyền Giáo Hội Thánh Giá là cột buồm giương cao vời vợi đưa thuyền vượt trùng khơi .... xem tiếp
Tác giả: Trầm Thiên Thu
| ![]() Bài ca xây dựng (2 bè)Đừng nhìn nhau xa lạ đừng nhìn nhau ngô nghê, đừng nhìn nhau như thế, đừng nhìn nhau căm hờn. Đừng nhìn nhau u buồn. Đừng để ai một mình lẻ loi cô thân. Một niềm tin ta luôn nhìn lên phía trước chung tay xây thế giới .... xem tiếp
Tác giả: Trầm Thiên Thu
| ![]() Ân tình miên man (2 bè)Tình Ngài là vầng dương soi đường con đi dầu bao thăng trầm cuộc đời. Tình Ngài là trăng sáng từng đêm rạng soi bước con vượt qua tăm tối. Ôi tuyệt vời, ôi tuyệt vời tình Chúa muôn đời không phai .... xem tiếp
Tác giả: Trầm Thiên Thu
| ![]() Ai khôn ai dại (2 bè)Người khôn ăn nói nửa chừng để cho kẻ dại nửa mừng nửa lo. Người dại lặng lẽ trầm tư, người khôn tìm chốn reo hò lao xao. Khôn chết, dại chết, biết thì sống. Với người không hiểu biết thập giá là sự điên rồ .... xem tiếp
Tác giả: Trầm Thiên Thu
| ![]() Trái tim người lương y (2 bè)Biết bao là nhân hậu trong trái tim người lương y. Biết bao là ân cần tựa hiền mẫu bên đoàn con. Dấu chân người để lại như tia nắng hy vọng tràn về đây đổi mới. Tiếng yêu thương đong đầy là hơi ấm xoa dịu bao nỗi đau .... xem tiếp
Tác giả: Sr. Trầm Hương
| ![]() Mùa xuân trong tình người (2 bè)Lại gần bên nhau tay nắm tay reo mừng chan chứa bao kỷ niệm êm đềm. Lại gần bên nhau ôi giấc mơ thiên đường ghi khắc trong tim nay bừng sáng. Mình gọi tên nhau chan chứa bao la tình trong trái tim huynh đệ chân thành .... xem tiếp
Tác giả: Sr. Trầm Hương
| ![]() Biết đến bao giờ (ngoài phụng vụ) (1 bè)Làm sao tôi hát được bài tình ca ấy bài tình ca bao thần sứ không ngớt lời. Bài tình ca mà nếu Người không ưng ý. Có bao giờ, có bao giờ tôi bắt được cung bậc. Tôi yêu say đắm một bài tình ca ấy .... xem tiếp
Tác giả: ý lời ca Bảo Tịnh - nhạc Sr. Trầm Hương
| ![]() Chúa là cây đàn (1 bè)Chúa là cây đàn còn con là điệu hát chúa ơi. Chúa rung phím đàn lòng con ngân vang khắp nơi. Âm thanh tin vui hy vọng thế giới, âm thanh yêu thương do lời thiêng đưa lối. Chúa mãi là cây đàn, điệu con rung nhịp nhàng lời Chúa đi gieo tin yêu .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Tiến Lộc
| ![]() Bản hợp xướng đời con (1 bè)Chúa là cây đàn còn con là điệu hát chúa ơi. Chúa rung phím đàn lòng con ngân vang khắp nơi. Âm thanh tin vui hy vọng thế giới, âm thanh yêu thương do lời thiêng đưa lối. .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Tiến Lộc
| ![]() Chúa viếng thăm con (2 bè)Chúa viếng thăm lòng con phút hân hoan con trông mong này cả tâm trí con, ngưỡng vọng về bên Chúa. Chúa viếng thăm lòng con giữa khi con đang trông mong. Lòng con dám xin một niềm mến yêu tôn thờ .... xem tiếp
Tác giả: lời Lm. Đỗ Xuân Quế - nhạc Tiến Linh
| ![]() Credo (4 bè)Tôi xin tin tôi xin tin một Thiên Chúa Ba Ngôi Cha chúng tôi trên trời. Tôi tin Thiên Chúa Ngôi Cha phép tắc vô cùng tạo tác chúng tôi vì Người thương chúng tôi vô cùng .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Tiến Dũng
| ![]() Chung tiếng ca vui (1 bè)Thiên niên kỷ thứ ba đã đến trên hành tinh chúng ta. Thế giới một mái nhà, nhân thế chẳng còn xa lạ. Thiên niên kỷ thứ ba, đã đến trên hành tinh chúng ta. Tương lai hồng thắm hoa, chào đón nhân loại chung tiếng ca .... xem tiếp
Tác giả: Thy Yên
| ![]() Nunc Dimittis (Lc. 2 : 29 - 32) (4 bè)Vạn lạy Chúa tể toàn năng giờ đây theo lời Ngài đã hứa xin để tôi tớ này được ra đi an bình. Vì chính mắt con được nhìn thấy ơn cứu độ. Vì chính mắt con được nhìn thấy ơn cứu độ mà Chúa đã dành .... xem tiếp
Tác giả: Thy Anh
| ![]() Nguồn phú quý vinh quang (1Sk. 29 : 10 - 13) (4 bè)Lạy Chúa là Thiên Chúa Israel tổ phụ chúng con. Xin dâng lên Ngài lời chúc tụng từ muôn thuở đến muôn muôn đời. Lạy Chúa, Chúa vĩ đại quyền năng, Ngài oai phong vinh quang rực rỡ vì mọi sự trên trời dưới đất đều thuộc về Ngài .... xem tiếp
Tác giả: Thy Anh
| ![]() Lời Ngài trong con (2 bè)Con nghe lời Chúa bao lâu rồi mà lòng dường như còn chai cứng, chưa băn khoăn với muôn phận đời giữa dòng đời còn đầy dẫy thương đau. Xin thương con vì con đâu phải Thánh Thần. Xin thương con vì linh hồn con yếu đuối .... xem tiếp
Tác giả: Thy Anh
| ![]() Lời cầu của riêng con (2 bè & 4 bè)Con bỏ quên nhiều thứ chỉ vì Chúa mà thôi. Xin xa lánh trần đời phiêu du trong ân tình Chúa đó. Thời gian con có chính từ Chúa, vạn vật Ngài ban chẳng tàn úa và Ngài dành cho con mến yêu vuông tròn .... xem tiếp
Tác giả: Thy Anh
| ![]() Chớ để con tàn phai (2 bè & 4 bè)Bụi tro con hóa thân từ bụi tro dòng đời trôi con đứng đâu cũng giữa dòng mà thôi. Nhiều lần con sống trong bồi hồi vì lòng ước ao không chịu rời, giấc mộng giàu sang bỏ Ngài Thập Giá ngày đêm héo hon .... xem tiếp
Tác giả: Thy Anh
| ![]() Chỉ cần tình Ngài (4 bè)Hãy lấy hết của con những gì con đang có vì điều nào con có được là chính Chúa tặng bạn. Hãy lấy hết của con, lấy luôn cả mặt trời, lấy luôn cả cuộc đời mà con vẫn hằng nâng niu. Mỗi ngày con sống là nhờ tình yêu của Chúa .... xem tiếp
Tác giả: Thy Anh
| ![]() Ánh sáng và bóng tối (1 bè)Nơi vực sâu một người tội lỗi vươn tới ngọn nguồn ánh sáng yêu thương hòa chan hòa, nguyện xin Chúa thứ tha cho. Trên đỉnh cao, một người đạo đức quay xuống, tự hào với những công lao ngày qua ngày .... xem tiếp
Tác giả: nhạc Sr. Thúy Trang - lời Quang Uy
| ![]() Ru Chúa ngủ ngon (suy ngẫm cá nhân) (1 bè)Ngủ ngon trong trái tim con ôi Chúa Giêsu cảm thấy sướng vui, sướng vui dạt dào. Con ơi dọn chỗ đón Chúa vào để Chúa yên giấc ngủ ngon trong trái tim cua con. Để Chúa yên giấc ngủ ngon trong trái tim của con. Giờ đây con hân hoan vui sướng đón Chúa Giêsu ngự vào hồn con .... xem tiếp
Tác giả: Thu Cúc
| ![]() Tôi mơ (1 bè)Tôi mơ là chén thuốc thần cho đời sức khỏe bệnh nhân chẳng còn. Tôi mơ là nước là cơm, cho người đói khát thoát cơn bần hàn. Mơ sao nên một kho tàng, cho ai thiếu đến sẵn sàng lấy đi .... xem tiếp
Tác giả: Thông Vi Vu
| ![]() Sao không? (1 bè)Sao em không lần chuỗi những lúc trời gió mưa khi đêm về tăm tối khi lá rụng vườn trưa. Sao em không lần chuỗi khi trời mới rạng đông, khi sương mai ngọt bùi tỏa ngát trên ruộng đồng .... xem tiếp
Tác giả: thơ Xuân Ly Băng - nhạc Thông Vi Vu
| ![]() Như hạt cà phê (1 bè)Củ cà rốt dáng xinh xinh giữa nồi nước thơm hương ruộng đồng. Lửa bếp nóng cháy hồng hồng, nghe nước sôi dâng lên triều sóng. Củ cà rốt mãi phập phồng, vùi đầu nằm nhắm mắt buông xuôi. Và khi nước đã ngưng sôi, trời ơi thân chín mềm rồi .... xem tiếp
Tác giả: Thông Vi Vu
| ![]() Một mình không thể (1 bè)Con chỉ là giọt nước giữa lòng biển cả mênh mông. Một mình sao có thể tưới mát cho ruộng đồng. Con chỉ là dấu trắng nhẹ dìu câu hát ngân nga, một mình con không thể dệt nên bài tình ca .... xem tiếp
Tác giả: nhạc Thông Vi Vu - thơ Thúy Trang
| ![]() Gọi tên em (1 bè)Gọi tên em là gió em bay lên đại ngàn. Gọi tên em là biển, em xuôi về đại dương. Gọi tên em là nhớ, em càng thêm cách xa. Gọi tên em là đợi, biết bao lâu về nhà. .... xem tiếp
Tác giả: nhạc Thông Vi Vu - thơ Nguyễn Nhật Ánh
| ![]() Gieo và gặt (1 bè)Gieo thành thật gặt được niềm tin. Gieo lòng tốt, gặt về thân tình. Gieo kiên nhẫn sẽ gặt quang vinh. Gieo tha thứ sẽ gặt được an bình. Gieo dối trá sẽ ra ngờ vực. Gieo ích kỉ sẽ chỉ cô đơn. Gieo kiêu hãnh sẽ lãnh đau thương .... xem tiếp
Tác giả: Thông Vi Vu
| ![]() Dấu chân (1 bè)Hôm nao dưới nắng reo vui mình tôi rong chơi trên bãi biển. Chiều về nhìn sau lưng mình, hiển hiện hình một hàng dấu chân đôi. Này là dấu chân to, và kìa là dấu chân nhỏ. Cả hai cùng chiều đi tới .... xem tiếp
Tác giả: Thông Vi Vu
| ![]() Bài ca lửa cháy (1 bè)Ngài nhẹ như giọt sương đem yêu thương đến với trần đời. Ngài ngọt như nắng mới gieo thắm tươi lên từng ngày tháng. Ngài đẹp như mùa xuân, trời hồng ân ngát xanh tuyệt vời, toả ngàn nơi sắc hương tràn đầy bài ca lửa cháy hát về ngài .... xem tiếp
Tác giả: Thông Vi Vu
| ![]() Xin chút ơn đời (1 bè)Kìa người cụt chân lết đôi tay trên vỉa hè nài xin người ban thì chút tình thương chở che. Đắng cay người ơi xót xa đầy vơi. Thân xác thương tàn ôi đớn đau cho phận người. Này một bầy em xác xơ lang thang trên đường chìa tay vì cơn đói .... xem tiếp
Tác giả: Thiên Lý
| ![]() Tình Cha biển rộng (2 bè)Vẫn biết con đây một thân nhỏ bé bên lòng Cha hiền ấp ủ yêu thương. Nếu trái tim con ví bằng hạt cát. Tình Cha biển rộng bát ngát đại dương. Cha biết con đây hồn thơ dại quá .... xem tiếp
Tác giả: nhạc Thiên Lý - thơ Lan Hoa
| ![]() Khúc nhạc lòng (2 bè)Đời con tựa cánh hoa nay nhạt mầu. Đời con nhiều nỗi đắng cay tủi sầu. Lạy Ngài xin thương dìu bước con đi. Đường trần gian nan nghìn nỗi khó nguy còn xa vạn lý. Đời con nặng gánh lo toan thật nhiều .... xem tiếp
Tác giả: Thiên Lý
| ![]() Ngài có đó (2 bè)Ngài có đó khi con tưởng mình đang cô đơn. Ngài nghe con khi chẳng ai đáp lời. Ngài bên con khi mọi người tìm bỏ xa con khi tình đời là mối giây oan thì tình Chúa vẫn luôn tràn lan .... xem tiếp
Tác giả: Thiên Hồng Ân
| ![]() Như đàn Hạc hoài hương (2 bè)Như đàn hạc hoài hương bay thẳng về tổ ấm trên đỉnh núi vút cao. Nguyện đời con phiêu diêu qua vùng trời thăm thẳm lên tận cõi thiên đường. Xin dâng Chúa bài ca cuối cùng đợi chờ ngày về chốn thiên cung .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Thiện Cẩm
| ![]() Tình đã đến (2 bè)Tình đã đến giao hòa đất trời. Tình đã đến khơi nguồn sống vui. Tình Chúa quá cao vời tựa vầng dương chiếu soi. Nhân gian bao đời ngập tràn trong nắng mới. Chúa đến phá tan đêm tối ngàn đời .... xem tiếp
Tác giả: Thế Thông
| ![]() Tâm tình khúc (2 bè)Đã có lúc nào hồn bềnh bồng trôi theo năm tháng. Đã có lúc nào buồn thật buồn theo mây lang thang. Đã có khi nào vì tình đời đi hoang muôn hướng thắc mắc với lòng cuộc đời này sao mãi chua cay .... xem tiếp
Tác giả: Thế Thông
| ![]() Khúc hát thanh xuân (2 bè)Hương hoa đã xôn xao tuổi xuân nồng long lanh đôi mắt soi ngọn nến hồng. Mênh mang là ngàn muôn khúc ca nhẹ dâng lên thiết tha khúc ca tuổi xuân. Nương theo áng mây trôi nhẹ lưng trời .... xem tiếp
Tác giả: nhạc Thế Thông - lời Miên Ly
| ![]() Chúa vẫn thương yêu (2 bè)Chúa vẫn luôn thương yêu loài người tình yêu muôn đời sáng tươi. Ngài đến đoái ban sự sống phúc vinh trường sinh. Ra tay quyền uy thắng vượt nanh vuốt tử thần tình yêu Thiên Chúa đã cho cây đời ngát hương .... xem tiếp
Tác giả: Thế Thông
| ![]() Chúa và con (2 bè)Chỉ mình Chúa có lòng thương xót tràn trề như suối nước chảy chứa chan. Là sự sống là nguồn cậy trông để hồn con luôn sống trong tình yêu chỉ mình Chúa đầy từ bi lân ái từ thập giá làm của lễ toàn thiêu .... xem tiếp
Tác giả: nhạc Thế Thông - ý thơ Từ Linh
| ![]() Chúa đã biết thế (2 bè)Nếu Chúa biết thế sao còn sinh con ra làm người vì cuộc đời con đầy tội lỗi mắc giăng triền miên vì thời gian qua nhiều sa ngã đã chia lìa con cùng Ngài vì mộng dương gian tình nhân thế khiến con tìm mãi không thôi .... xem tiếp
Tác giả: Thế Thông
| ![]() Cho đi (2 bè)Cho đi cho đi vì ta đang lãnh nhận bao nhiêu ơn thiêng Ngài tuôn tràn lai láng. Cho đi cho đi thì được phúc nhiều hơn là chỉ biết nhận thôi nên ta phải cho đi. Hãy cho đi hôm nay với con tim mê say .... xem tiếp
Tác giả: Thế Thông
| ![]() Ánh mắt xót thương (2 bè)Ánh mắt Ngài là cửa ngõ tâm hồn. Ánh mắt Ngài là nam châm hút cuốn. Ánh mắt Chúa nhìn thấu tâm can là mạch suối yêu thương hằng tìm con vạn hướng. Ánh mắt của Ngài tha thứ hải hà. Ánh mắt gọi tìm khi con sa ngã .... xem tiếp
Tác giả: nhạc Thế Thông - ý thơ Từ Linh
| ![]() Song hành (3 bè)Nhịp nhàng chân bước ta nào song hành đồng một lòng hăng hái mà cất tiếng ca. Đời mình sẽ hết giây phút u buồn vì Chúa luôn thương ta. Còn chờ chi nữa chưa cùng song hành dẹp mọi chuyện xung khắc rồi gánh vác nhau .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Thành Tâm
| ![]() Sống cho người yêu (2 bè)Từ ngàn xưa Chúa thương con người. Người cho sống có đôi đời chỉ đâu sống riêng cho mình mà không nghĩ đến ai. Ngài đã chết hiến thân hôm nào vì Ngài mong anh hãy sống. Biết sống xứng đáng cho người anh yêu hôm nay .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Thành Tâm
| ![]() Ngài đi đâu đó (Lc. 15 : 4) (2 bè)Ngài đi đâu đó khi chiều rơi rồi Ngài tìm chi đấy trên lưng đồi này Ta đi xem chiên mất đâu mong mang nó đưa về đến nhà. Ngài đi đâu đó khi màn sương còn đầy. Ngài mang chi đấy trên vai gầy .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Thành Tâm
| ![]() Ngài cho anh Ngài cho tôi (2 bè)Ngài cho anh có tiếng hát hát ca khen Ngài. Ngài cho tôi có tiếng nói nói câu yêu người để ta đi khắp muôn phương dầm mưa dãi nắng gió sương niềm tin dâng ngát hương tìm đắp xây tình thương .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Thành Tâm
| ![]() Nếu (2 bè)Nếu tôi gặp Ngài chiều năm xưa trên đồi ấy chết treo Thập hình vì yêu thương nhân loại tội lỗi như tên trộm cướp chẳng ai thương nhìn tới. Nếu tôi gặp rồi thì xin hỏi tôi còn tin nữa thôi .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Thành Tâm
| ![]() Diễm tình ca 2 (cảm hứng Diễm Ca 2 : 4) (2 bè)Người yêu tôi hỡi tôi đã thấy Người rồi. Người ở bên tôi đây mà tôi đâu có hay. Thôi nhé chớ xa tôi nhưng hãy thứ tha cho tôi sẽ yêu Người mãi Người yêu ơi. Dĩ vãng xa xôi Ngài ơi thời gian bội nghĩa vô ơn bao nhiêu tháng năm hoang đàng .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Thành Tâm
| ![]() Diễm tình ca 1 (2 bè)Người yêu của tôi ơi tuyết đông qua rồi mùa Xuân đang tới gió xuân đón mời Người tôi yêu ơi đến mau người hỡi Chim hót líu lo kìa người đang ở đâu. Ngài đang ngồi đó với ánh mắt vương sầu nhớ cất tiếng hát đêm từng đêm cho cô đơn nghe buồn thêm. .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Thành Tâm
| ![]() Dấu chân trên cát (cảm hứng Những Dấu Chân) (1 bè)Một đêm kia tôi nằm mơ thấy Chúa. Ngài cùng tôi song hành trên bãi biển hoang. Cùng lúc ấy trên trời xanh đang diễn ra những cảnh đời tôi. Mỗi cảnh vui buồn đều được đôi dấu chân ghi trên nền cát trắng .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Thành Tâm
| ![]() Chúc khen Ngài (cảm hứng Thánh vịnh 136) (2 bè)Chúc khen chúc khen Danh Ngài vì tình Ngài bền lâu thiên thu. Ngay đôi lúc vô ân ta không yêu Ngài thì đời đời Ngài vẫn mến thương hoài. Này anh đang sầu lo cho cuộc đời lòng buồn sầu ngày đêm không nguôi .... xem tiếp
Tác giả: nhạc Ngoại Quốc - lời Lm. Thành Tâm
| ![]() Chúa đến rồi (3 bè)Ngày tươi sáng Chúa vinh thắng hội hết chúng ta Ngài dẫn đưa về quê mới Allêluia. Niềm vui ấy không ai cướp được với chúng ta vì đã nghe Chúa đến rồi .... xem tiếp
Tác giả: nhạc Lm. Thành Tâm - lời Trần Sĩ Tín
| ![]() Tình Chúa nơi đâu (1 bè)Đôi khi con lãng quên ân tình Chúa ban xuống trên con. Đôi khi con cố quên ân tình Ngài dìu dắt đời con. Trong không gian vắng tênh con lặng thinh quên mất tâm linh. Đâu đây vang tiếng kinh con thấy minh lỡ quên ân tình .... xem tiếp
Tác giả: Thanh Long
| ![]() Ước mơ của Chúa (1 bè)Chúa mơ là trái banh cho bầy trẻ tung đá Chúa không là Thánh giá làm đau chân bé thơ Chúa mơ là đồng cỏ cho đàn đàn bé tung tăng Chúa mơ làm vạt nắng để hong mái tóc buồn .... xem tiếp
Tác giả: nhạc Thanh Lâm - thơ Nguyễn Tầm Thường
| ![]() Tôi sẽ ra đi (1 bè)Tôi sẽ ra đi dù rừng thay lá dẫu đông sang lạnh lùng. Tôi sẽ ra đi dẫu đêm dài hay bình minh nắng tươi. Tôi đã chọn đã chọn viết nên câu chuyện tình thập giá yêu thương để tim bỗng mở ra với đời .... xem tiếp
Tác giả: nhạc Thanh Lâm - thơ Nguyễn Tầm Thường
| ![]() Tim yêu (1 bè)Ta qua từng thôn nghèo từng góc phố nghe những ngậm ngùi. Mênh mang dòng đời trôi bao niềm đau khơi n ước mắt rơi đời con đó biết bao phận người đau thương lẻ loi mong chờ ngày được cất lên .... xem tiếp
Tác giả: Thanh Lâm
| ![]() Những tấm bánh (1 bè)Có tấm bánh rộn ràng niềm vui bé thơ khi mẹ đi chợ về. Có tấm bánh để người hành khất ấm lòng từ một thoáng cảm thông. Những tấm bánh từ một gởi trao thiết tha .... xem tiếp
Tác giả: Thanh Lâm
| ![]() Tâm tư kinh (1 bè)Đừng nhân danh Thượng Đế để kết án Giêsu đừng nhân danh tự do để xúi giục hận thù. Đừng nhân danh Giêsu để chối bỏ Thập Tự đừng nhân danh công bình để kết án anh em .... xem tiếp
Tác giả: nhạc Thanh Lâm - thơ Nguyễn Tầm Thường
| ![]() Một thuở Belem (1 bè)Belem theo dấu huyền thoại một chiều đông bước chân tôi về thinh không tiếng sáo mục đồng vẳng đưa khúc nhạc đêm thánh tìm về bên ánh lửa bập bùng ngồi lắng nghe thanh âm diệu vời lời yêu thương đã xuống trần lời phúc ân đến ở cùng ta .... xem tiếp
Tác giả: Thanh Lâm
| ![]() Một nỗi băn khoăn (1 bè)Trong đôi mắt tôi có nỗi buồn lặng lẽ như từng chiếc lá me rơi rơi trên đường chiều cô quạnh trong cuộc sống tôi có nỗi buồn câm nín như ngôi mộ lặng im trong những chiều hoang tím mong tìm tìm một chút ủi an .... xem tiếp
Tác giả: nhạc Thanh Lâm - thơ Nguyễn Tầm Thường
| ![]() Mạng nhện cuộc đời (1 bè)Mới quét chiều hôm qua hôm nay đã kín tất cả. Ôi mạng nhện cuộc đời. Ôi mạng nhện đam mê. Mới quét chiều hôm qua hôm nay đã lỗi lời thề. Ôi lời hứa vụng về. Ôi ngôn ngữ u mê. Mới quét chiều hôm qua hôm nay đã kín tất cả .... xem tiếp
Tác giả: nhạc Thanh Lâm - thơ Nguyễn Tầm Thường
| ![]() Hạt rơi trong bụi gai (1 bè)Trong đời mình ai đã gieo huh huh từ lâu hạt mầm thiện vẫy vùng hoài ngày với đêm huh huh mà sao chưa chịu nảy mầm từng mùa đông lạnh giá từng mùa đông lạnh giá lặng lẽ trôi qua rã rời mỏi mệt nhiều lần tôi gục chết .... xem tiếp
Tác giả: Thanh Lâm - thơ Hòa Bình
| ![]() Gọi Ngài (4 bè)Giêsu Kitô vẫn là một tên Ngài là tình yêu có người theo Giêsu xưng là môn sinh của Ngài kẻ túng thiếu người giàu sang người nhiều lắm bạc vàng kẻ lang thang nơi đầu đường xó chợ những người theo Giêsu .... xem tiếp
Tác giả: Thanh Lâm - thơ Nguyễn Tầm Thường
| ![]() Đơn hành (2 bè)Mênh mang mênh mang biển trần gian lênh đênh tháng năm. Thênh thang thênh thang đường trần gian chân bước chênh vênh. Đã bao lần trở trăn cho một lối đi về. Khi ta hoang mang biển đời như dậy muôn sóng xô .... xem tiếp
Tác giả: Thanh Lâm
| ![]() Nghĩa tình yêu (2 bè)Tình yêu mà bao người kiếm tình yêu làm sao định nghĩa. Tình yêu cuốn hút người ta sống chết vì yêu. Tình yêu là men nồng thắm tình yêu mà bao người nhắc. Chạy theo mải miết chạy theo quyết không xa rời .... xem tiếp
Tác giả: Thanh Đạt
| ![]() Khắc khoải (2 bè)Suốt cuộc đời con đi tìm Chúa suốt cuộc đời con đi tìm Chúa như nai khát mong đến suối ngọt lành. Khấng lạy Ngài xin thương nhìn đến cả cuộc đời con đi tìm Chúa hồn con khát khao tim con khắc khoải .... xem tiếp
Tác giả: Thạch Lâm - ý tưởng August Thạch Anh
| ![]() Trên đỉnh yêu thương (2 bè)Tình Ngài là dòng sông chảy xuôi nguồn hạnh phúc. Con là chiếc lá nhỏ trôi bao giờ cho cùng. Con xin được rã mục chết trên dòng sông sâu. Lạy Chúa con xin cám ơn Ngài bằng sương sớm ban mai con xin tạ ơn Ngài bằng hoa lá trên đồi .... xem tiếp
Tác giả: Sr. Terexa - ý thơ Nguyễn Tầm Thường
| ![]() Con đi tìm Chúa (2 bè)Con đi tìm Chúa con đi tìm Chúa giữa lúc đời con chơi vơi lòng con như muốn rã rời mọi người như đã bỏ rơi con. Con đi tìm Chúa con đi tìm Chúa xin Chúa chớ lìa xa con. Lòng con khao khát mỏi mòn .... xem tiếp
Tác giả: Sr. Terexa
| ![]() Có Chúa là có tất cả (2 bè)Có Chúa là có tất cả là hạnh phúc viên mãn đời ta là mùa xuân thắm tươi ngàn hoa là tình yêu mãi luôn đậm đà. Chúa thật là tất cả là cứu cánh của con là lẽ sống của con là đường đưa con bước .... xem tiếp
Tác giả: Sr. Terexa
| ![]() Bài ca tình ái (2 bè)Trong ánh dương vàng mỗi buổi mai khi đám sương lam phủ mặt đồi và lúc trên cành chim đua hót lòng con mến Chúa Chúa ơi. Chúa tình yêu làm hồn con đê mê hình ảnh Ngài đã chiếm trọn lòng con .... xem tiếp
Tác giả: Têrêsa - ý thơ Xuân Ly Băng
| ![]() Chuyện người đàn bà ngàn năm trước (1 bè)Chuyện người đàn bà hai ngàn năm trước áo rách tả tơi xác thân mệt nhoài. Chuyện người đàn bà nơi thành cổ đó dấu tích hành thân. Vì đâu vì đâu vì đâu nên tội tình mang nhục hình. Vì yêu tội yêu tội tình yêu .... xem tiếp
Tác giả: Song Ngọc
| ![]() Chúa nói với con (2 bè)Chúa nói với con Chúa đã yêu con rồi. Chúa mãi yêu con thương con từ ngàn xưa. Chúa nói với con về bầu trời ngát xanh với vao sắc mầu cuộc đời bao thắm tươi .... xem tiếp
Tác giả: Song Kiều
| ![]() Bàn tay Chúa (1 bè)Bàn tay Chúa luôn giơ cao đón mời. Bàn tay Chúa luôn bao dung thứ tha. Luôn kêu mời con mau quay trở về về bên Chúa trong tình yêu thiết tha. Bàn tay Chúa ôi cao quý vô vàn .... xem tiếp
Tác giả: Song Kiều
| ![]() Trên đỉnh yêu thương (2 bè)Con chỉ là bóng mây lạc trôi đi rất xa. Cha khung trời cao rộng lòng thứ tha vô bờ. Con chỉ là cánh hoa khi biển đời lộng gió Cha là người vun trồng hằng ủ ấp yêu thương .... xem tiếp
Tác giả: nhạc Song Anh - thơ Nguyễn Tầm Thường
| ![]() Tình khúc cho Giêsu (2 bè)Con yêu những buổi chiều đồi tím rừng cô liêu. Giêsu âm thầm khóc tình yêu không đất sống. Con yêu những mùa mưa Giêsu đến gỏ cửa linh hồn ai khép chặt lệ buông nhỏ màn thưa .... xem tiếp
Tác giả: nhạc Song Anh - thơ Nguyễn Tầm Thường
| ![]() Thiên Đàng Hỏa Ngục (3 bè)Thiên đàng hỏa ngục lên thiên đàng hay sa hỏa ngục ai khôn ai dại ai dại ai khôn. Thiên đàng hỏa ngọc hai quê ai khôn thì về ai dại thì sa đêm nằm mơ Chúa nhớ Cha đọc kinh cầu nguyện kẻo sa linh hồn .... xem tiếp
Tác giả: Song Anh
| ![]() Thập giá đã gãy (1 bè)Trên cây thập giá niềm đau xa lạ. Tôi gặp mặt tôi rêu buồn đá phủ. Tôi lại gặp mặt tôi chiều buông lá rụ vắt ngang lưng đồi mây tím lỗi tội buông kín rừng cây thập giá .... xem tiếp
Tác giả: nhạc Song Anh - thơ Nguyễn Tầm Thường
| ![]() Tâm tư kinh (2 bè)Vẫn là một Giêsu hay thập giá vẫn là một thập giá hay Giêsu như một tâm tư kinh hãy cho dòng sông chảy xuôi biển rộng hãy cho thông ngàn vui hát ca như một tâm tư kinh .... xem tiếp
Tác giả: nhạc Song Anh - thơ Nguyễn Tầm Thường
| ![]() Sao cha lại gọi con (2 bè)Sao Cha lại gọi con bảo con giữ lời thề cho dù Cha đã biết bờ môi con đam mê bàn tay con vụng về sao Cha gọi tên con sao Cha gọi tên con bảo con vui đi tới giơ tay đón mặt trời .... xem tiếp
Tác giả: nhạc Song Anh - thơ Nguyễn Tầm Thường
| ![]() Ở lại cùng con Chúa ơi (2 bè)Ở lại cùng con Chúa ơi khi tia nắng xa xôi phai bên đồi. Lắng không gian êm ru chuông chiều xa lắng âm vang lạy Chúa con gọi thầm. Ở lại cùng con Chúa ơi khi năm tháng phôi pha xuôi theo đời .... xem tiếp
Tác giả: Song Anh
| ![]() Ở hai đầu nỗi khát khao (2 bè)Ở tận hai đầu nỗi khát khao nai khát im mơ nguồn trong uống no mạch trong. Còn nguồn trong ngày đêm ngóng trông chờ nao khát bước chân quay về tìm mạch hằng sống .... xem tiếp
Tác giả: Song Anh
| ![]() Năm chiếc bánh và hai con cá (2 bè)Năm chiếc bánh ồ ngàn miệng ăn đâu sánh. Lệnh Thầy truyền thực là khó khăn. Năm chiếc nhưng ngần này thôi đâu thấm huống chi lại là nơi hoang vắng. Hai con cá kìa gọi là chi đâu .... xem tiếp
Tác giả: Song Anh
| ![]() Một thời (1 bè)Một thời tựa như bóng câu về đâu. Một thời tựa như nước trôi qua cầu. Mọi việc đều có lúc mọi sự luôn có thời một thời thôi một thời sinh ra và một thời lìa thế .... xem tiếp
Tác giả: Song Anh
| ![]() Một nỗi băn khoăn (2 bè)Này trong mắt của tôi có nỗi buồn lặng lẽ như me từng chiếc lá nhẹ rớt rơi xa. Có chút vắng cô liêu có u buồn câm nín có những chiều hoang lạnh như mộ lặng im .... xem tiếp
Tác giả: nhạc Song Anh - thơ Nguyễn Tầm Thường
| ![]() Mạng nhện cuộc đời (2 bè)Mới quét trong chiều hôm qua mạng nhện cuộc đời mà nay giăng kín rồi. Ôi mạng nhện đam mê tơ vương mới quét chiều hôm qua thôi mà nay lỗi lời thế ôi lời hứa vụng về .... xem tiếp
Tác giả: nhạc Song Anh - thơ Nguyễn Tầm Thường
| ![]() Lời của hoa (2 bè)Đong đưa nắng vỗ vòm trời rừng hoa trăm sắc nhỏ lời dâng ca. Tháng năm ý thánh ngọc ngà Mẹ về dấp dáng muôn hoa rộn ràng lời hương theo gió nhẹ lan bông giành sắc trắng dịu dàng .... xem tiếp
Tác giả: nhạc Song Anh - thơ Nguyễn Tầm Thường
| ![]() Kìa Giêsu (2 bè)Kìa Giêsu ôi rực sáng lấp lánh sao đêm xin nguyện như cây nến soi chiếu lên mùa đông giá lạnh. Đồng mênh mông ôi buồn lắm đất trống hoang vu Chúa là muôn ánh nến bừng soi hát lên .... xem tiếp
Tác giả: nhạc Song Anh - thơ Nguyễn Tầm Thường
| ![]() Khúc diễm ca (2 bè)Này người yêu tôi thức giấc đi thôi tiết đông nay đã qua rồi (hát cho đời tiếng vui). Này người yêu tôi mùa xuân đang tới sông núi hân hoan bừng lên màu mới .... xem tiếp
Tác giả: Song Anh
| ![]() Gởi Chúa Giêsu (Gọi con làm MaSoeur) (2 bè)Người về theo nắng hạ yêu cúc vàng mặn mà. May áo lụa hoàng hoa nồng say duyên tình mới. Trong vàng hanh nắng thu với đôi bờ vai nhỏ nguyện xin dâng Chúa đó ân tình lễ yêu thương .... xem tiếp
Tác giả: nhạc Song Anh - thơ Nguyễn Tầm Thường
| ![]() Gà trống trên Thập Giá (2 bè)Dù cho đi cuối trời con sẽ theo Thầy thôi liều hy sinh trót đời lời thề còn ấm môi. Gà trống trên thập giá chuyện hai ngàn năm qua trong dòng đời nghiệt ngã nghe tiếng gà gáy xa .... xem tiếp
Tác giả: Song Anh
| ![]() Chúa ơi tên con là gì (1 bè)Mẹ dịu hiền nhìn tôi hôm đầu tiên vào đời tôi có tên là người mẹ ngồi hạnh phúc bên nôi. Mẹ cười nhẹ hỏi tôi mai lớn con làm gì. Tôi thầm thì không nói hiền ngoan tươi đôi môi cười .... xem tiếp
Tác giả: nhạc Song Anh - thơ Nguyễn Tầm Thường
| ![]() Chúa là tình yêu (2 bè)Ơn Thánh nào như chiều cao gió ngàn. Ơn Thánh nào như rừng nắng ấm tàn. Chúa đến yêu con người Chúa đến cho nhọc nhằn trổ lá xanh tươi. Chúa không muốn con người đam mê khổ đau .... xem tiếp
Tác giả: nhạc Song Anh - thơ Nguyễn Tầm Thường
| ![]() Chỉ là (2 bè)Chỉ là ngọn nến nhỏ nhoi cháy lên trên bàn thánh dâng trọn những giọt lòng trinh trong thiết tha hương trời cao. Chỉ là ngọn đèn dầu hao lặng thắp sáng góc quỳ .... xem tiếp
Tác giả: Song Anh
| ![]() Bao nhiêu (1 bè)Bao nhiêu muối ướp cho mặn đời tôi. Bao nhiêu men dậy đức tin cho người. Bao nhiêu đêm để lonh1 canh mong sáng. Bao nhiêu chắp tay quỳ nhìn lên Chúa đây. Bao nhiêu bánh bè ra vừa miệng cho .... xem tiếp
Tác giả: Song Anh
| ![]() Say men hồng ân (2 bè)Con dâng tâm tình lên Thiên Chúa, muôn đời xin cảm mến tri ân. Trải qua bao thế hệ và mãi mãi, vuông tròn khối tình Chúa yêu con. Say sưa phím đàn con vang tấu, men tình rạo rực suốt thanh âm. Hồng tươi suối nhạc tim con hát, ân trời nguyện vẹn cõi yêu thương. .... xem tiếp
Tác giả: Sơn Dương
| ![]() Mong chẳng còn gì (1 bè)Chỉ mong Ngài lấy đi mong chẳng còn gì thuộc về con mong chẳng còn gì là của con để con được trắng tay con chỉ còn Ngài để giữ lấy con được chọn Chúa mãi là của con .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Quang Uy
| ![]() Kiếp nhân sinh (1 bè)Một thời được sinh ra một thời lại chết đi một thời dựng xây một thời phá tan một thời ngậm khóc than để rồi cười hát vang chiếm hữu rồi cũng về trắng tay nắm giữ rồi cũng đành buông xuôi .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Quang Uy
| ![]() Xin đổi thay trái tim con (1 bè)Nhìn người mẹ bồng bế con tấm thân gầy còm manh áo tả tơi nhìn người vợ nước mắt long lanh trông mong chồng mòn hao sức sống Giêsu ơi con đã hiểu rồi ý nghĩa cuộc đời là chia sẻ là rộng mở con tim .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Phương Anh
| ![]() Tuổi thần tiên (2 bè)Tuổi thần tiên con nép thân trong tay Mẹ hiền tuổi thần tiên con sống trong lòng Mẹ yên vui tuổi thần tiên no sửa của lòng Mẹ Trinh Nguyên lắng lo nào rồi cùng sẽ phải vội tiêu tan .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Phương Anh
| ![]() Tình khúc cho năm 2000 (1 bè)Bài tình ca tôi muốn hát cho năm hai ngàn là bài ca cho thế giới đang nhiều đau thương và tôi muốn đi khắp muôn phương khắp nơi rừng xanh đại dương hát lên bài ca tình thương dẫn đưa lòng ai thành tâm tới nguồn cứu rỗi .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Phương Anh
| ![]() Thầy đi đâu (2 bè)Một hôm kia tôi chạy trốn loài người một hôm kia tôi chạy trốn nhọc lao một hôm kia tôi chạy trốn khổ đau và một hôm kia tôi chạy trốn tình yêu. Và khi tôi đang chạy trốn thì tôi gặp Đức Kitô vác thánh giá đi ngược chiều .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Phương Anh
| ![]() Người yêu của tôi (cảm hứng Diệu ca) (2 bè)Người yêu của tôi tôi đã chọn rồi. Người yêu của tôi là một người điên người yêu của tôi là một người điên điên cuồng vì thập giá điên cuồng vì quên mình điên cuồng vì cuộc đời đắm đuối đam mê .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Phương Anh
| ![]() Nếu Ngài đến trên quê hương tôi (2 bè)Nếu Đức Kitô đến trên quê hương tôi vào năm hai ngàn hỏi rằng Ngài giáng sinh ở đâu? Từ bỏ trời cao cung vua điện ngọc Ngài còn màng chi vinh hoa bạc vàng để tìm chốn cao sang. Ngài sẽ tìm nơi đơn côi nghèo hèn .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Phương Anh
| ![]() Này người bạn trẻ (2 bè)Này người bạn trẻ cùng hát lên với tôi vì rằng cuộc đời đã lắm bao đắng cay. Vì rằng lòng người đã lắm bao đổi thay hãy để chuyện buồn tự đi vào quên lãng. Này người bạn trẻ cùng hát lên với tôi dù rằng mọi người đã lãng quên chúng ta .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Phương Anh
| ![]() Câu hò tình Thập giá (ngoài phụng vụ) (1 bè)Tình là tình Thập giá ai ca cũng như hùng ca đây là tình Thập giá nào chị em chúng ta hãy vang lên câu hò hãy vang lên câu hò câu hò là câu hò tình thập giá. Hò là hò lên hò là hò lên hò đi lên Canvê lên Chúa ta Đấng dang tay trên thập tự .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Phương Anh
| ![]() Lời nguyện buồn (2 bè)Này là phận hèn con yếu đuối dám tìm về nhan thánh Vua cực linh. Với tâm tư thương đau xác thân bao hư hao lỗi lầm con vương vấn trong bể dâu. Cậy nhờ vào lòng từ bi Chúa ngàn năm vẫn luôn dư đầy .... xem tiếp
Tác giả: Phùng Minh Mẫn
| ![]() Một chút (1 bè)Một chút gì rất Chúa tên khuôn mặt mọi người nơi những anh em tôi giữa thác đời cuồn cuộn. Một chút gì rất Chúa ngay ở giữa đời ta chỉ khi lòng rất lặng ta mới chợt nhận ra. Một chút gì rất Chúa đang tràn về quanh đây .... xem tiếp
Tác giả: Phaolô Kim - thơ Trăng Thập Tự
| ![]() Bài ca Mai Đệ Liên (ngoài phụng vụ) (1 bè)Tôi vẫn còn say nhịp đời từ khi Chúa về trời rừng núi xanh hơn gợi mãi yêu thương. Tôi có giờ nhìn lại đời mình nghĩ lại đời mình một đời là chút rong rêu được Chúa thương yêu .... xem tiếp
Tác giả: Phanxicô
| ![]() Hôn lên nỗi đau phận người (1 bè)Lang thang qua từng con phố nghe như nỗi đau phận người nhức nhối trong tim mình mênh mông bể sầu nhân thế làm sao vơi bớt giọt lệ rơi hoài trên mắt ai. Người đi đi mãi trên vai nỗi đau .... xem tiếp
Tác giả: Phan Ngọc Hiến
| ![]() Hãy thắp sáng lên (2 bè)Này bạn hỡi hãy thắp sáng lên thắp sáng lên con tim nồng nàn. Này bạn hỡi hãy thắp sáng lên ngọn lửa yêu thương. Cuộc đời bao tăm tối quanh tôi ta cần đến ánh sáng chiếu soi. Này bạn hỡi xin chớ lãng quên ánh nến .... xem tiếp
Tác giả: Phan Ngọc Hiến
| ![]() Giêsu Tình thân giữa đời (1 bè)Có một người bạn ngồi xuống bên tôi nâng tôi lên khỏi hố sâu tội đời đồng hành cùng với tôi để từ nay bước reo vui. Có một người bạn đã đến bên tôi kể cho tôi nghe về những ước mơ cuộc đời .... xem tiếp
Tác giả: Phan Ngọc Hiến
| ![]() Giai điệu đời con (2 bè)Đời con được Chúa thương yêu thổi vào trong con niềm đam mê ca hát dù nắng mưa giông tố trong lòng dù kiếp sinh nhai có nhọc nhằn khi con hát lên tâm hồn chợt thấy bình yên .... xem tiếp
Tác giả: Phan Ngọc Hiến
| ![]() Ánh mắt Giêsu (2 bè)Tôi vẫn thường trông thấy ánh mắt Người Giêsu giữa trưa hè oi ả hay trong đêm âm u tôi vẫn thường trông thấy ánh mắt Người Giêsu giữa cuộc đời chao đảo trong dòng người bon chen .... xem tiếp
Tác giả: Phan Ngọc Hiến
| ![]() Cung đàn của Chúa (1 bè)Cuộc sống con người có những thứ bậc địa vị khác nhau người thì đầy dư quyền uy giàu có người thì bình thường cuộc sống an vui người thì nghèo hèn cuộc sống buồn thương. Dù ở bậc cao hay là bậc thấp, dù người cao sang hay người thấp bé .... xem tiếp
Tác giả: Simon Phan Hùng
| ![]() Vung tay chèo (2 bè)Vung tay chèo ta vung tay chèo chèo ra khơi tìm vài mẻ cá Vung tay chèo ta vung tay chèo Thầy chết đi ta trở về nghề năm xưa. Ô sao ta chèo hoài mà chẳng thấy chi tay ta vung hoài sao ta chẳng thấy .... xem tiếp
Tác giả: Phạm Xuân Chiến
| ![]() Đã đến lúc (1 bè)Đã đến lúc chúng ta nhận ra có cây xà ở ngay trong mắt. Đã đến lúc chúng ta nhận ra đã xây nhà trên cát phù hoa hát lên nào để thay cho giọt nước mắt .... xem tiếp
Tác giả: Phạm Kim
| ![]() Tôi chỉ có một đời để sống (2 bè)Tôi chỉ có một đời để sống một cuộc đời cậy tin yêu mến một cuộc đời phục vụ tha nhân hay một đời đam mê tội lỗi tôi chỉ có một đời để sống một cuộc đời lặng lẽ êm trôi một cuộc đời tràn đầy công đức .... xem tiếp
Tác giả: Phạm Đức Huyến - Hữu Thư
| ![]() Quà tặng của tình yêu (2 bè)Ai đo được tình yêu ôi quà tặng mỹ miều dù tiền bạc chẳng thiếu mua chẳng được bao nhiêu vì chưng quà tặng này chỉ thể hiện mỗi ngày mỗi giờ và mỗi phút qua hành động mỗi giây .... xem tiếp
Tác giả: Phạm Đức Huyến - Vũ Đình Ân
| ![]() Những phút giây gần bên Chúa (2 bè)Được gần bên Chúa được gần bên Chúa quý giá hơn ngọc ngà cuộc đời chông gai biển đời giông bão có Chúa luôn chở che. Đường đời con đi đường đời con đi mỗi bước vương lệ .... xem tiếp
Tác giả: Phạm Đức Huyến - Bùi Hữu Thư
| ![]() Nắng đẹp của Chúa (1 bè)Con tỉnh dậy sáng nay khi mưa rơi trên mái mưa rơi trên cỏ hoa mưa rơi trên cây vườn con tỉnh dậy Chúa ơi khi mưa rơi khắp lối nhưng không rơi trong lòng vì nắng Chúa đẹp tươi .... xem tiếp
Tác giả: Phạm Đức Huyến - Bùi Hữu Thư
| ![]() Chúa giang tay hiền hòa (2 bè)Chúa giang tay i i i hiền hòa mời gọi ta đến nơi đây Ngài nằm trong nghèo khó sao thế nhân còn sống xa hoa Chúa giang tay i i i hiền hòa mời gọi ta đến nơi đây. Tình Ngài cao vời quá sao thế nhân còn sống bê tha .... xem tiếp
Tác giả: Phạm Đức Huyến - Vũ Đình Ân
| ![]() Bao nhiêu là ơn phúc (1 bè)Những lúc cô đơn ai người an ủi những lúc lạc đường ai người sáng vai những lúc băn khoăn ai người đưa lối ai sẽ tiếp tay đi tới ngày mai những lúc bê tha ai người thức tỉnh .... xem tiếp
Tác giả: Phạm Đức Huyến - Bùi Hữu Thư
| ![]() Bài ca của Chúa (2 bè)Những đỉnh núi cao vời thể hiện quyền năng Chúa ngọn cỏ gió đùa chơi nói lên tình yêu Ngài những vì sao im lặng như viên ngọc lấp lánh mô tả trí khôn ngoan cao vời thật vô song hãy nhớ lời Ngài phán .... xem tiếp
Tác giả: Phạm Đức Huyến - Bùi Hữu Thư
| ![]() Khúc vô thường (1 bè)Người từng hỏi vì sao tôi hay hát những bài ca đượm thắm ý yêu thương về một người vì yêu tôi đến chết hỏi làm sao không hát khúc vô thường xin nghe tôi hát về người yêu của tôi .... xem tiếp
Tác giả: Phạm Đình Đức
| ![]() Chúa đáng mến (1 bè)Ôi Giêsu Chúa giáng sinh trong cảnh khó nghèo để cho con cuộc sống cuộc đời rạng ngời ơn thánh ôi Giêsu Chúa đáng mến đáng yêu làm sao ước chi con từ nay mãi sống cho tình yêu .... xem tiếp
Tác giả: Phạm Đình Nhu
| ![]() Đi trong an bình (The Lord bless you and keep you) (4 bè)Giêsu tay Người nhẹ đỡ nâng. Giêsu tình yêu Chúa luôn bao bọc nhân gian Ngài ban bình an Ngài ban bình an muôn dân được chứng kiến dung nhan từ ái Người tình yêu thương cuộc đời dương thế .... xem tiếp
Tác giả: Peter Lutkin - lời việt N. Q. Đ
| ![]() Chúa trong lòng con (1 bè)Chúa trong lòng con ngành nho đến mùa sinh mầm xanh lá trái ngon tươi đẹp vì luôn được liến kết cùng với cây ơn Chúa như mưa tưới xuống chan hòa giúp sức lớn mau từ nay con quyết giữ Chúa luôn trong lòng đến ngàn năm .... xem tiếp
Tác giả: nhạc Lm. Nguyễn Văn Vinh - lời Phan Sang
| ![]() Yêu Chúa từ đây (2 bè)Cuộc đời dương thế ngàn nỗi gian truân một mình đơn côi đường vắng u buồn sầu vương ai oán cay đắng trên vai rưng rưng mắt mi lệ rơi nghe chăng tiếng kêu van Ngài hỡi .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Nguyễn Văn Tuyên
| ![]() Yêu Chúa thôi (2 bè)Lạy Chúa cúi xin ơn Ngài thứ tội lạy Chúa thứ tha lỗi lầm ngày qua tháng năm xa tình Chúa yêu sống đam mê đời trái ngang Chúa đâu khi đời xa vắng quỳ đây chắp tay xin được trở về .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Nguyễn Văn Tuyên
| ![]() Yêu Chúa giữa cuộc đời (2 bè)Giữa cuộc đời bon chen Chúa ơi xin cho con tìm nhan thánh Chúa. Giữa biển đời xa hoa Chúa ơi xin cho con biết thương ai đói nghèo. Giữa cuộc đời hoang mang Chúa ơi xin cho con cậy trông nơi Chúa. Giữa cuộc đời đa đoan Chúa ơi xin cho con phó dâng Cha cuộc đời .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Nguyễn Văn Tuyên
| ![]() Xin yêu tình Giêsu (2 bè)Từ trời cao xanh đó Chúa giáng sinh làm người và Ngài muốn yêu con. Thập tự Canvê nắng tình Trời cao sông núi tình này quyết cậy trông tình Trời không thay đổi con đáp ca tình trời .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Nguyễn Văn Tuyên
| ![]() Xin yêu tình Giêsu (2 bè)Đời còn nước mắt khổ đau tình yêu giờ đây chốn nào hoài mong tin người yêu dấu đêm đêm hằn lên mắt sâu giờ đây vắng lời khấn cầu Chúa ơi xoá tan u sầu giúp con can trường theo Chúa ngước nhìn thánh giá kêu cầu .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Nguyễn Văn Tuyên
| ![]() Xin yêu Chúa hết lòng (2 bè)Con xin yêu Chúa hết lòng dù cuộc đời lắm chông gai tin yêu thương quyết hy sinh chung xây đắp an bình cho muôn nhà đẹp xinh tình trời cao dẫn soi đường gieo tin vui khắp muôn phương .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Nguyễn Văn Tuyên
| ![]() Xin trái tim Chúa (2 bè)Con xin xin trái tim con tim Chúa Giêsu trái tim Ngài êm dịu trái tim tràn thương mến cho con trái tim Cha yêu thương rất bao la thứ tha ngàn lỗi lầm Chúa yêu sinh xuống trần .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Nguyễn Văn Tuyên
| ![]() Xin nhìn xuống đời con (2 bè)Xin nhìn xuống cuộc đời con hiu quạnh giữa chợ đời với những thương đau với nỗi oan khiên xa tình yêu Chúa xin nhìn xuống cuộc đời con. Chúa ơi xin ban muôn ơn phước lành ban cho gia đình cuộc sống an bình .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Nguyễn Văn Tuyên
| ![]() Xin là người tình của Chúa (2 bè)Giữa cuộc đời gian nan con đi tìm Thiên Chúa giữa cuộc đời gian khó khấn xin Ngài nâng đỡ Chúa ơi nhìn con đây con yêu Ngài biết mấy Chúa là nguồn sức sống dẫu cuộc đời long đong .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Nguyễn Văn Tuyên
| ![]() Xin hôn đôi tay Chúa (2 bè)Xin hôn đôi bàn tay Chúa tay bệnh nhân cô vắng người thân đôi tay gầy của bé thơ mãi đợi chờ mẹ cha ủ ấp Chúa ơi bàn tay Chúa đâu khi hiểm nguy đắng cay u sầu khi đời con trống vắng dâng đầy khi riêng mình .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Nguyễn Văn Tuyên
| ![]() Xin đôi mắt Chúa (2 bè)Cho con ánh mắt của Chúa nhân từ tha thứ tội đời. Cho con ánh mắt tình yêu Chúa nhìn con lúc đơn côi. Cho con ánh mắt u buồn khi con lưu lạc hoen uế. Cho con mắt Chúa vui mừng rưng rưng lệ đón con về .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Nguyễn Văn Tuyên
| ![]() Xin cám ơn Người cám ơn đời (2 bè)Xin cám ơn từng chén cơm thơm lành xin cám ơn giọt nước mắt long lanh xin cúi đầu cám tạ lời ủi an xin cúi đầu tạ tình người yêu dấu xin cám ơn từng phút vui bên chồng xin cám ơn bờ vai ấm đêm đông .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Nguyễn Văn Tuyên
| ![]() Xin cám ơn Ngài (2 bè)Chúa khóc cho con trong đêm buồn vắng Chúa khóc cho con cô đơn sầu đắng Chúa khóc cho con tâm tư buồn thấm Chúa khóc cho con kiếp sống vô ơn. Con đến ăn năn van xin tình Chúa .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Nguyễn Văn Tuyên
| ![]() Xin cám ơn (2 bè)Xin cám ơn niềm vui dạt dào xin cám ơn nỗi niềm xôn xao xin cám ơn đất trời mưa nắng xin cám ơn gió trời vầng trăng. Chúa dựng nên cho con bầu trời với vầng trăng mây trôi tuyệt vời ngàn lời ca xưng tụng danh Chúa .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Nguyễn Văn Tuyên
| ![]() Vì đó là Chúa (2 bè)Hạnh phúc đời con là được Chúa yêu thương hạnh phúc đời con là được yêu thương Chúa hạnh phúc đời con là sống bên Chúa Trời hạnh phúc đời con là được Chúa yêu thương. Vì đó là Chúa nên Chúa đã yêu con .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Nguyễn Văn Tuyên
| ![]() Về đây dâng Chúa (2 bè)Về đây dâng Chúa trái tim tội nhân nhiều năm quên Chúa sống xa hồng ân lạy Chúa con sống xa lìa tình Cha theo tiếng gọi mời phù hoa quên Chúa sống trong lạnh giá về đây dâng Chúa trái tim cằn khô .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Nguyễn Văn Tuyên
| ![]() Ước mơ Thiên đàng (2bè)Lạy Trời mưa xuống nhân gian niềm vui ơn thánh tuôn tràn. Lạy Trời trần thế đơn côi mơ đời hạnh phúc bình an trần thế cay đắng cô đơn khô cằn mong mưa mỏi mòn mơ ngày đời hết sa mù .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Nguyễn Văn Tuyên
| ![]() Từng ngày xin yêu Chúa (2 bè)Con cúi đầu trở về bên Chúa nay xin yêu Chúa tình thiết tha cuộc đời con lỡ bước sa chân lỗi lời thề rong chơi thế trần. Lạy Ngài ơi con đây mắt lệ quyết trở về xin giữ câu thề nguyện thương đưa tay .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Nguyễn Văn Tuyên
| ![]() Tựa bên lòng Chúa (2 bè)Tựa bên lòng Chúa con thờ tựa bên lòng Chúa con mơ tựa bên tim Chúa con yêu Chúa bỏ trời cao vì người khổ đau dương thế hồn con nhìn Chúa nhân từ lệ vui tràn ứa hoen mi .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Nguyễn Văn Tuyên
| ![]() Tình yêu của Chúa (2 bè)Yêu là tha thứ là chết đi là lòng xót thương cho người mình yêu. Yêu là bỏ qua là xoá tan hận thù nghi ngại vì người mình yêu. Lạy Chúa xin dạy con yêu xin dạy con thương bằng tình Chúa đã dành cho con .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Nguyễn Văn Tuyên
| ![]() Tình Trời thế đó (2 bè)Chúa đã đến với khó khăn Chúa đã đến trong giá băng Chúa đã đến mang thánh ân Chúa đã đến mang nguồn sống Chúa đã đến ban Nước Trời Chúa đã đến vui với đời Chúa đã đến cứu muôn người Chúa đã sống với muôn người .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Nguyễn Văn Tuyên
| ![]() Tình Trời Thập tự (2 bè)Từ trên Thánh giá ngước nhìn trời cao môi khô rã rời bơ vơ Chúa hỏi sao nỡ đành bỏ con. Từ trên cao ấy Chúa nhìn chung quanh tình đời bạc đen tình người hờn ghen Chúa gục đầu đơn côi .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Nguyễn Văn Tuyên
| ![]() Tình trời cao (2 bè)Tình yêu đó Chúa dành cho con tình xa đó Chúa gọi tên con tình trời cao yêu Chúa yêu người tình tuyệt vời vì Ngài yêu chúng con từ hôm đó Chúa mời con đi .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Nguyễn Văn Tuyên
| ![]() Tình thương trao người (2 bè)Đến với nhau bằng con tim rộn ràng, đến với nhau bằng đôi tay nồng nàn đến trao nhau hương tình người êm ấm đến trao nhau đôi môi cười tươi thắm đến bên nhau thôi ghen ghét nghi ngờ nắm tay nhau chung xây những ước mơ .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Nguyễn Văn Tuyên
| ![]() Tình thương của Chúa (2 bè)Nhìn nắng ban mai con dâng lời khen Ngài trời đất bao la bầu trời tươi đẹp quá Chúa thương con người hình hài nên giống Chúa đất thấp trời cao Ngài đặt trong tay con .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Nguyễn Văn Tuyên
| ![]() Tình thiên thu (2 bè)Tình yêu trên đồi Canvê cho nhân thế tình yêu cho trần gian biết nói sao vừa bao năm đường tình yêu dẫn đưa nẻo về yêu thương Ngài gọi con loan báo Tin Mừng. Tình yêu đó chiều Canvê giang cánh tay cứu đời .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Nguyễn Văn Tuyên
| ![]() Tình Thánh giá (2 bè)Thánh giá Chúa dẫn con đi Thánh giá Chúa con bước theo Thánh giá Chúa con cậy trông Thánh giá Chúa niềm hi vọng Thánh giá Chúa suối ước mong Thánh giá Chúa tình trời cao. Trên Thánh giá Chúa cúi đầu trên Thánh giá Chúa u sầu .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Nguyễn Văn Tuyên
| ![]() Tình Thánh giá (2 bè)Đi theo Ngài hôm nay bước hiên ngang niềm vui rộn ràng đi theo Ngài hôm nay hát ca vang niềm tin bừng sáng. Đi theo Ngài hôm nay đời nở hoa thắm tươi nhiễm lạ .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Nguyễn Văn Tuyên
| ![]() Tình Ngài vô biên (2 bè)Cúi đầu lệ mờ khấn xin an bình tình Ngài vững tin Ngài ơi con đã đi hoang đời con kiếp sống hoang đàng khấn cầu lệ sầu Chúa ơi, ban nguồn tình trời biển khơi con về lời kinh sám hối van xin Ngài ơn thứ tội. .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Nguyễn Văn Tuyên
| ![]() Tình Ngài thương con (2 bè)Tha thứ cho con lầm lỗi trái ngang tha thứ cho con đời con hoang đàng tha thứ cho con lời kinh khấn vang tha thứ cho con trái tim cơ hàn. Đôi mắt con trông về ngai Chúa yêu đôi mắt rưng rưng lệ cay đắng nhiều đôi mắt van xin tình yêu thứ tha .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Nguyễn Văn Tuyên
| ![]() Tình Ngài cho con (2 bè)Tình yêu Thiên Chúa nói sao cho vừa ví như trời mưa tình Ngài tuôi rơi khắp muôn phương trời hạnh phúc nơi nơi dù nhân gian hoang vu mãi thiên thu tình Chúa nhân từ từ cao xanh xuống thế dẫn con về .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Nguyễn Văn Tuyên
| ![]() Tình Ngài bền vững (2 bè)Dù hôm qua con tội lỗi dù hôm qua gian dối kiêu căng dù hôm qua gian tham biếng lười dù hôm qua xa Chúa không yêu người ngày hôm nay con tìm đến ngày hôm nay xin lỗi ăn năn và hôm nay dâng kinh hối hận lệ tuôn rơi cha ơi thứ tha tội. .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Nguyễn Văn Tuyên
| ![]() Tình một đời (2 bè)Tình Ngài luôn tươi mãi cho con yêu mến Ngài tình Ngài ôi êm ái mênh mông ru đời ai tình trời luôn tươi thắm cho con hương hồng ân tình trời dẫn đưa con đi về hưởng nguồn ơn .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Nguyễn Văn Tuyên
| ![]() Tình con khốn khó (2 bè)Ánh mắt trẻ thơ bơ vơ phố chợ đói khát tình yêu đơn côi sớm chiều lang thang vỉa hè không người thương yêu rách rưới tanh hôi đi vào ngõ tối. Đứa bé mồ côi bôn ba giữa đời thiếu vắng mẹ cha anh em mái nhà .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Nguyễn Văn Tuyên
| ![]() Tình Chúa tình con (2 bè)Tình Chúa cho con như mưa rơi trên đồng lúa vàng như sương sa trên đồi vắng như nắng soi chiếu khi hừng đông tình Chúa bên con khi gian nguy mọi người lánh xa con .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Nguyễn Văn Tuyên
| ![]() Tình Chúa Phục Sinh (2 bè)Xin cho con yêu người thay cho Chúa xin cho con yêu Chúa hơn yêu người. Xin cho con vui sống luôn tươi cười xin cho con một đời đi theo Chúa. Xin cho con hạnh phúc tình yêu xưa .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Nguyễn Văn Tuyên
| ![]() Tình Chúa nhân từ (2 bè)Chúa ơi Chúa ở đâu khi trần gian khổ sầu khi tình yêu nhiều gian truân khi đời con nhiều vương vấn. Chúa ơi chớ lặng thinh khi trần gian ngục hình khi tình yêu ngàn hy sinh khi đời con lắm điêu linh .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Nguyễn Văn Tuyên
| ![]() Tình Chúa đưa con về (2 bè)Tình Chúa mời con đi tới tình Chúa ngàn đời không đổi tình Chúa chỉ lối trời cao thập giá tình yêu tha thứ tội đời mời con về đây thống hối để Chúa dìu con thay đổi và Chúa đổi mới tim con sưởi ấm tình con đón về yêu thương .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Nguyễn Văn Tuyên
| ![]() Tình ca chúc khen (2 bè)Những gì con có từ Chúa ban cho những gì con dâng đều là hồng ân ơn thiêng trên trời mưa xuống cho đời. Lời kinh thắp sáng từng ngày ca vang đời hạnh phúc ấm ngàn đời tri ân .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Nguyễn Văn Tuyên
| ![]() Tìm về tình yêu Chúa (2 bè)Giữa cuộc đời dương thế sa chìm trong bến mê nay quay về bên Ngài van xin tình tha thứ yêu lầm con xa Chúa Ngài chờ con trở về con thành tâm thống hối, con quay về bên Cha. Lời tụng ca kính dâng Cha trên trời. Ngài đã yêu mến thương con vô bờ. Tình yêu xin đáp lại tình yêu .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Nguyễn Văn Tuyên
| ![]() Tìm kính sợ Chúa (2 bè)Người khinh con vì cuộc đời còn khó nghèo vì đời con thờ yêu Chúa vì đời từ chối lợi danh người khinh còn tìm vui giúp ai nghèo đói tìm thăm bệnh nhân khổ sầu tìm Chúa nơi người đớn đau .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Nguyễn Văn Tuyên
| ![]() Tìm Chúa ở đâu (2 bè)Tiếng khóc bên vệ đường lặng nghe xót xa đưa tay xin ăn người lạnh lùng bước qua quay lưng như không gặp người ăn xin đứng đói run tiếng khóc van xin từng người đang vui bước .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Nguyễn Văn Tuyên
| ![]() Tiếng ca dâng Chúa (1 bè)Tim con dâng tiếng ca cung đàn reo vang khi vầng đông về non ngàn lấp lánh. Muôn chim líu lo cây trên ngàn đua hoa gió nhẹ muôn lòng reo ca hò ơi hò .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Nguyễn Văn Tuyên
| ![]() Thiên đường là đây (2 bè)Thiên đường là đây chung đôi bàn tay bác ái xây đời hạnh phúc lâu dài yêu Thiên Chúa mến tha nhân chẳng phai. Thiên đường là đây yêu quê hương khó nghèo vẫn vui luôn tin yêu .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Nguyễn Văn Tuyên
| ![]() Thánh giá nào cho con 2 (2 bè)Thánh giá nào Chúa dành cho con Thánh giá này Chúa muốn trao con từng người thân thương mến hy sinh êm ấm gia đình xin Thánh ân của Chúa Thánh giá này Chúa dành cho con Thánh giá này Chúa muốn trao con .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Nguyễn Văn Tuyên
| ![]() Thánh giá nào cho con (2 bè)Thánh giá nào Chúa dành cho con những lối đường Ngài muốn con đi trên đường dương thế đường tình Thập giá Chúa đã đi qua tình trời đất giao hoà Canvê chiều xưa .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Nguyễn Văn Tuyên
| ![]() Thánh giá Chúa là niềm vui (2 bè)Khắp nẻo đường dương thế nhiều khổ đau gian khó ê chề biết tin vào nơi ai khi ưu tư chồng chất đôi vai đời bao lần sai lỗi quyết ăn năn xa đường lỗi tội. Lạy Ngài hãy xót thương cho đời con vui phúc thiên đường. Thánh giá Chúa nguồn tình thương chứa chan. Thánh giá Chúa đường con đi yên hàn .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Nguyễn Văn Tuyên
| ![]() Sao Cha im lặng (2 bè)Sao Cha im lặng khi cuộc đời con quá thương đau sao Cha im lặng khi cô đơn giăng đầy cuộc sống sao Cha im lặng khi bạn bè lánh xa bỏ đi sao Cha im lặng khi mọi người che mắt hững hờ .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Nguyễn Văn Tuyên
| ![]() Quỳ đây bên Chúa (2 bè)Quỳ đây bên Chúa đèn nến lung linh lệ mờ dâng Chúa lời hứa hy sinh từ đây Ngài ơi thân xác linh hồn đời con bao ước mơ hồng, hiến dâng cho Ngài. Mẹ cha xin Chúa gìn giữ yêu thương .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Nguyễn Văn Tuyên
| ![]() Ơn Trời cho con (2 bè)Cuộc đời rồi qua mau như hoa sớm nở đêm tàn cuộc đời rồi qua mau như mây trôi vào quên lãng cuộc đời rồi qua đi xuôi tay biết đâu đường đi cuộc đời rồi qua đi ta còn lại điều chi. Còn lại tình yêu Thiên Chúa cho con yêu người quên mình .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Nguyễn Văn Tuyên
| ![]() Nước mắt hồng ân (2 bè)Chúa đã khóc trên đồi Belem trong đêm đông gió sương lạnh lùng Chúa đã khóc tâm hồn thổn thức lệ nhạt nhoà tình mến tội nhân Chúa đã khóc trong đêm cô vắng quỳ nguyện cầu bạn bè ngủ mê Chúa đã khóc nơi đồi xa vắng Canvê xưa trần gian hững hờ .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Nguyễn Văn Tuyên
| ![]() Niềm vui có Chúa (2 bè)Nhìn lên Chúa khi đời con ngàn nỗi sầu đến với Chúa đời sống con đẹp thắm màu vì cuộc đời nhiều ngang trái và lòng người nhiều gian dối nên con tìn về tựa nương bên Chúa cho cuộc đời .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Nguyễn Văn Tuyên
| ![]() Ngồi bên Thánh giá (2 bè)Lặng ngồi bên cây thánh giá gẫm suy tình Chúa cho đời hỏi rằng sao Chúa yêu con giáng sinh trời đông giá lạnh thiên đàng thánh thần hát ca Chúa yêu xuống nơi trần gian kêu mời con đi theo Chúa hát chung tình khúc thiên đàng .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Nguyễn Văn Tuyên
| ![]() Ngài là Chúa tình yêu (2 bè)Sẽ có một ngày trở về với Chúa sẽ có một ngày về miền đất hứa sẽ có một ngày dự tiệc Nhà Chúa Chúa ơi Chúa hỡi thương con tìm về nép bóng kiếp sống cô đơn mệt nhọc long đong .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Nguyễn Văn Tuyên
| ![]() Ngài đã thương yêu (2 bè)Con nào có là chi con chỉ là hạt bụi hư không Chúa nhìn đến phận con đã kêu mời con bước theo Ngài ngập ngừng tiếng tạ ơn tim reo vui trong thánh điện Ngài ời ngợi Chúa hoà vang thánh danh Ngài Thiên Chúa vinh quang .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Nguyễn Văn Tuyên
| ![]() Ngài chết vì yêu (2 bè)Con mến thương mọi người vì mọi người là người yêu của Chúa con mến thương mọi người vì mọi người là hình ảnh Chúa trên trời từ trời con xuống thế Chúa dạy con hãy yêu thương nhau và Ngài chết vì yêu con theo Chúa mến thương mọi người .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Nguyễn Văn Tuyên
| ![]() Nếu đời con có Chúa (2 bè)Nếu cuộc đời con không có Chúa tháng năm dài con sống nghĩa gì đâu. Nếu cuộc đời con không có Cha ai chờ con thức giấc đêm dài. Nếu cuộc đời con nay có Chúa ngát hương tình đời con nghĩa sống vui .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Nguyễn Văn Tuyên
| ![]() Món quà từng ngày (2 bè)Từng ngày là món quà Chúa cho đời con từng ngày là lễ vật đời con dâng Chúa từng ngày là lễ vật dâng Chúa. Chúa ơi từng ngày là món quà Chúa cho đời con .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Nguyễn Văn Tuyên
| ![]() Lời Ngài dẫn lối (2 bè)Ngài ơi dẫn đưa con đi sầu thương gian khó lo gì đường đời tăm tối gian nan đau thương đắng cay lầm than một mình côi cút bên đời ngậm ngùi tiếng khóc đơn côi van xin Chúa thương .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Nguyễn Văn Tuyên
| ![]() Lời cầu trong đêm (2 bè)Từng tiếng khóc từng tiếng thở dài vang trong đêm trườn Ngài ơi có hay dòng nước mắt cùng với lời kinh thiết tha ân tình con xin Ngài lắng nghe. Này Chúa hỡi Chúa có thấu chăng, đời con muộn phiền lời kinh nghẹn ngào .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Nguyễn Văn Tuyên
| ![]() Lời cầu cho Việt Nam (2 bè)Tôi tin vào cuộc đời tôi tin vào tình người cho dù đời cho tôi khốn khó cho dù người cho tôi đớn đau tôi tin vào cuộc đời tôi tin vài tình người vì những bàn chân không ngại đường dài vì muốn bình an hy sinh miệt mài .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Nguyễn Văn Tuyên
| ![]() Kinh từng ngày (2 bè)Từng ngày mồ hôi rơi xuống khi con người lao động kiếm sống khi nông phu khai phá nương đồng khi phu xe gắng công đường xa lạy Chúa lắng nghe lời con từng sáng ban mai trời nắng ban trưa chiều tối gió sương dâng Ngài .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Nguyễn Văn Tuyên
| ![]() Kinh an bình (2 bè)Cho con xin hai tiếng im lặng khi người đời cho lời cay đắng cho con xin hai tiếng im lặng vì đường trần gian dối kiêu căng vì cuộc tình đam mê phũ phàng vì lòng người gieo tiếng hoang mang .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Nguyễn Văn Tuyên
| ![]() Khi con suy tưởng (4 bè)Khi con suy tưởng đến Giêsu tâm trí hân hoan chẳng bến bờ vượt qua dịu ngọt hương trần thế hiện diện Giêsu trong hồn thơ. Xin Chúa trở nên nguồn an vui phần thưởng mai sau ở trên trời vinh phúc chứng cho được bên ChúaSống trong ân tình mãi muôn đời .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Nguyễn Văn Tuyên - nhạc Lm. Tiến Dũng
| ![]() Hôm nay con về (2 bè)Hôm nay con về với Ngài Thiên Chúa yêu thương hôm nay con về cùng Ngài nơi trời hạnh phúc trót cuộc đời con đã theo Ngài từ niên thiếu chờ mong sum họp Chúa ơi vinh phúc thiên đường. Cám ơn bầu trời Thiên Chúa cho con. Cám ơn biển khơi sao trời tinh tú .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Nguyễn Văn Tuyên
| ![]() Hy vọng của tôi (2 bè)Hy vọng của tôi là Chúa Kitô xưa chịu đóng đinh hy vọng của tôi là Chúa Kitô yêu ngời quên mình hy vọng của tôi là Chúa Kitô khải hoàn phục sinh hy vọng của tôi là Chúa .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Nguyễn Văn Tuyên
| ![]() Hãy nhìn xuống Chúa ơi (2 bè)Từ trên thánh giá nhìn xuống Chúa thấy con người đau thương ưu tư lo âu sống không tình thương từ trên thánh giá dủ thương Chúa muốn con được sống vui Chúa ơi giúp con sống trong tình Ngài .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Nguyễn Văn Tuyên
| ![]() Giọt nước mắt ân tình (2 bè)Giọt nước mắt ăn năn giọt nước mắt van xin giọt nước mắt dâng Ngài Chúa ơi giọt nước mắt hân hoan giọt nước mắt reo vui giọt nước mắt hoan ca bên Ngài .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Nguyễn Văn Tuyên
| ![]() Đừng bỏ con Chúa ơi (2 bè)Đừng bỏ con Chúa ơi khi con khó nguy giữa đời đừng bỏ con Chúa ơi đau thương u sầu giăng lối đừng bỏ con bơ vơ sóng gió biết đi phương nào đừng bỏ con đơn hành trên đường mù tối vắng tênh .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Nguyễn Văn Tuyên
| ![]() Đời còn lại gì (2 bè)Đời còn lại gì khi con về bên Chúa đời còn lại gì khi ra trước thiên nhan đời còn lại gì khi nhắm mắt ly trần đời còn lại gì khi giã từ dương gian. Vườn trái đời con là tình yêu nhân loại vườn trái đời con là phục vụ bác ái .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Nguyễn Văn Tuyên
| ![]() Đau thương hạnh phúc (2 bè)Đau thương này thập giá này con xin đón lấy cuộc đời con, Chúa ơi đắng cay còn đây con bơ vơ cuối trời nắng mưa dãi dầu Ngài ở đâu có nghe lệ kinh khấn cầu. Ngài ở đó chiều xưa loang máu đồi núi Canvê chết treo giữa trời ngàn nỗi thương đau .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Nguyễn Văn Tuyên
| ![]() Dâng Chúa Việt Nam (2 bè)Dâng Cha cuộc sống phúc ấm tuôn tràn dâng Cha ngày tháng tình nồng chứa chan Chúa đã cho con đất mới tự do Chúa đã thương yêu con cháu ngoan hiền dâng Cha hạnh phúc nước mắt chan hoà dâng Cha đời mới nụ cười sáng tươi .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Nguyễn Văn Tuyên
| ![]() Con xin yêu Chúa (2 bè)Con xin yêu người yêu Chúa con xin yêu Chúa yêu người yêu nhau như Chúa yêu con thập tự chết cho trần gian. Con xin yêu người hy sinh hy sinh yêu Chúa quên mình hy sinh gian nan .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Nguyễn Văn Tuyên
| ![]() Con xin là (2 bè)Con xin là người tình ca tụng tình thương Chúa con xin là người tình cảm tạ Chúa trên cao con xin là người tình rao tin vui cho thế trần con xin là người tình cùng với Chúa đồng hành .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Nguyễn Văn Tuyên
| ![]() Con xin được hôn Chúa (2 bè)Con xin được hôn Chúa con xin Chúa hôn con run run bên vệ đường từng bước lang thang trên đường tay con xin cầm tay Chúa xoa đi khốn khó cuộc đời nụ hôn ân cần tôn kính Chúa ơi con yêu mến Ngài. Dâng Cha đôi bàn tay này phục vụ ai người đau yếu .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Nguyễn Văn Tuyên
| ![]() Con về bên Chúa 3 (2 bè)Con biết con sẽ ra đi một ngày con biết con sẽ xa trần gian này con biết con sẽ đi về trời mây con biết con sẽ ra đi thật xa con biết con bước đi trong vườn hoa con biết con sẽ đi về với Cha. Con đi về với trời bao la dấu yêu .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Nguyễn Văn Tuyên
| ![]() Con về bên Cha 2 (2 bè)Vâng vâng Chúa ơi con đi về bên Chúa vâng vâng Chúa ơi con trở về lối xưa bao nhiêu tháng năm con lưu lạc xa nhà vâng vâng Chúa ơi nay con về bên Cha. Ngày từng ngày bước chân mòn tê tái theo nhân gian lãng quên nghe tiếng Ngài .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Nguyễn Văn Tuyên
| ![]() Con về bên Cha 1 (2 bè)Nước mắt tuôn rơi xin Chúa tha tội đời nước mắt ăn năn cho kiếp thân phận người nước mắt đong đầy xin tha đời tội lỗi nước mắt u buồn xin quay về sám hối nước mắt van xin tha thứ bao lỗi lầm .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Nguyễn Văn Tuyên
| ![]() Con vẫn dâng lời kinh (2 bè)Con vẫn dâng lên lời cám ơn từng ngày qua Chúa đã thương ban con vẫn dâng lên lời cám ơn từng nguồn vui trên đường dương thế con vẫn dâng lên tiếng kinh cầu đẫm lệ mờ khóc bên người thân con vẫn dâng từng tiếng kinh chiều .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Nguyễn Văn Tuyên
| ![]() Con trông cậy (2 bè)Hãy nhìn con đơn côi giữa đời hãy nhìn con lo âu khổ sầu Ngài ở đâu khi cuộc đời đen tối Ngài ở đâu khi người bỏ rơi con hãy nhìn con khi con buồn phiền hãy nhìn con khi con lạc loài đừng làm ngơ khi đường tình lênh đênh .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Nguyễn Văn Tuyên
| ![]() Con tin rằng Chúa yêu con (2 bè)Con tin rằng Chúa yêu con con tin rằng Chúa gần con dẫu đất trời quá bao la Chúa yêu thương con vô cùng từng ngày chờ con thăm viếng nhưng con hờ hững quay lưng nghẹn ngào đợi con hối lỗi nhưng sao chẳng thấy tăm hơi .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Nguyễn Văn Tuyên
| ![]() Con tin một ngày (2 bè)Con tin một ngày sẽ đến con tin đi về với Chúa mến thương Ngài đang ngóng chờ con tin rằng có thiên đàng con tin rằng các thiên thần hát khen thờ Chúa muôn đời Chúa ơi mơ về với Chúa hát khen tình Chúa cao vời .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Nguyễn Văn Tuyên
| ![]() Con tin có Thiên Đàng (2 bè bè)Con tin có thiên đàng con tin có thiên thần con tin Chúa trên trời Ngài yêu con Chúa ơi con tin có một ngày con ra trước nhan Ngài con tin các thiên thần đứng bên con hát khen Ngài. Thiên đàng con vui bên Chúa đời sống sẽ không khổ đau .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Nguyễn Văn Tuyên
| ![]() Con tìm Chúa 2 (2 bè)Con tìm Chúa suối nguồn yêu thương khi trần thế khổ sầu thê lương con xin Chúa thương những ngày con sống khó nguy sầu vương con tìm đến Chúa Trời cao sang khi trời tối bóng chiều hoang mang con xin Chúa đưa xa đời ai oán hướng trông Thiên đàng .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Nguyễn Văn Tuyên
| ![]() Con tìm Chúa (2 bè)Con tìm Chúa khi bạn bè thế nhân bỏ con con tìm Chúa khi cô đơn nỗi buồn bơ vơ bầu trời mùa đông mưa sầu cuối trời và trời hè nắng đốt cháy da người Chúa ở đâu. Con tìm Chúa khi cuộc đời quá nhiều thương đau .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Nguyễn Văn Tuyên
| ![]() Con nào dám quên (2 bè)Con nào dám quên ơn làm con Trời con nào dám quên ơn Ngài khôn vơi con nào dám quên cám tạ Chúa Trời con nào dám quên Chúa Trời yêu con. Từng giờ con sống Chúa đã thương con dù con quên Chúa sống xa tim Người .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Nguyễn Văn Tuyên
| ![]() Con muốn gần bên Chúa (2 bè)Con muốn được ngồi gần bên Chúa để nghe học Lời Chúa yêu thương tim con reo vui tình thiên đường rộn ràng ngọt lời kinh hát vang con muốn được gục đầu bên Chúa ngủ yên trong tay Chúa ru êm con mơ nơi quê trời an bình ngọt ngào tình trời bến thiên đình .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Nguyễn Văn Tuyên
| ![]() Con mến tin (2 bè)Con mến tin, lạy Chúa, con vững tin tình Chúa mến thương con ngàn thu con phó dâng xác linh hồn con ước mơ Chúa dưỡng nuôi hồn khát mong ơn trời .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Nguyễn Văn Tuyên
| ![]() Có những lần (2 bè)Có những lần con quyết đứng lên tìm về Cha thương mến nhân hiền có những lần con quyết đứng lên tìm về nguồn hạnh phúc bình yên có những lần con quyết đứng lên về bên Cha xin tình tha thứ có những lần con khóc bình an vì được Cha tha thứ lỗi lầm .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Nguyễn Văn Tuyên
| ![]() Có những đêm (2 bè)Có những đêm hồn con u hoài thao thức có những đêm biển xa chân bước không ngừng có những đêm chìm sâu nỗi buồn dương thế có những đêm chỉ mong có Chúa bên lòng. Cuộc sống trên trần gian không cho con tròn niềm ước vọng .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Nguyễn Văn Tuyên
| ![]() Con ca vang (2 bè)Con ca vang xuân về tươi mát con ca vang thu về gió lùa con ca vang mùa hè oi nồng con ca vang mùa đông mới sang. Vì lạy Chúa Chúa là tình yêu cho con si và cho con mê cho con tin và cho con say cho con luôn trông cậy nơi Ngài .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Nguyễn Văn Tuyên
| ![]() Chúa ở đâu (2 bè)Bao thánh năm con hằng mơ ước tìm tôn nhan Chúa cho niềm tin sắt son đời bao người hỏi con Chúa ở đâu. Tai biến trong cuộc đời hỏi con Chúa ở đâu. Chúa ở đây Chúa ở đây trong cô đơn trong con người già yếu .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Nguyễn Văn Tuyên
| ![]() Chúa muốn gì nơi con (2 bè)Chúa muốn gì nơi con một tâm hồn bé nhỏ tựa nơi Ngài con kính thờ xa Ngài đời con sống bơ vơ con đi tìm tình yêu phúc lành con đi tìm niềm vui vững bền con đi tìm tình Chúa vô biên. Vì xa Chúa con đâu biết náu nương vào ai? Con đâu biết vững tin vào ai .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Nguyễn Văn Tuyên
| ![]() Chúa cùng con đi (2 bè)Chúa nhìn con thống hối Chúa nhìn con xót thương Chúa muốn con trở về muốn con hy vọng muốn con đổi mới Chúa chờ con thống hối đến nhận ơn thứ tha Chúa muốn con cậy trông muốn con tin yêu Chúa yêu con nhiều .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Nguyễn Văn Tuyên
| ![]() Chúa có buồn (2 bè)Chúa có buồn khi đời con lắm gian truân khi đời con say màn đêm xa tình yêu Chúa ru êm Chúa có buồn khi chìm sâu trong đắm đuối khi tình con đầy tội lỗi khi con quên lời hứa trong cuộc đời .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Nguyễn Văn Tuyên
| ![]() Chờ con Chúa nhé (2 bè)Ngài ngồi đó chờ mong con đến bến yêu thương Chúa ban niềm tin Chúa tin con xuống muôn hồng ân cho cuộc đời và tình Chúa bát ngát không gian lời tình thánh .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Nguyễn Văn Tuyên
| ![]() Chỉ mình Chúa (2 bè)Người tình lại bỏ con đi khi đời con sức sống hao gầy người tình lại bỏ con đi theo nhân gian vui cuộc sống cuồng say người tình lại bỏ con đi theo đam mê cuộc sống giàu sang người tình lại bỏ con đi thân bơ vơ đắng cay .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Nguyễn Văn Tuyên
| ![]() Bạn ơi đến với Giêsu (2 bè)Bạn ơi đến với Giêsu bạn ơi đến với Giêsu vì yêu xuống đời chuộc tội nhân thế Ngài đi loan báo Tin Mừng Ngài đến thứ tha tội nhân Ngài chết cho anh Ngài chết cho tôi .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Nguyễn Văn Tuyên
| ![]() Nhớ bóng Thập Hình (2 bè)Chờ qua đêm bình minh đến từng cơn mơ giờ tan biến ngó quanh khắp nơi noi tấm thân mỏi mòn rồi vẫn chưa thấy Ngài đời hư vô tình gian dối đường quanh co về muôn lối lỡ theo gót chim sa .... xem tiếp
Tác giả: Nguyễn Văn Nam
| ![]() Tình ca Noel (1 bè)Lời em hát thiết tha trong đêm mùa đông lời êm ấm khiến trái tim tôi nồng say về tình yêu Chúa giáng sinh và em đã thắp lên trong tôi niềm tin rằng con Thiên Chúa vì yêu nhân thế .... xem tiếp
Tác giả: Nguyên Nhung
| ![]() Phó thác cậy trông (2 bè)Bôn ba nơi trần thế nhưng con vẫn trông lên trời lênh đênh trên sóng đời tình Ngài là bờ bến con xuôi long đong trong cuộc sống nhưng con cậy trông nơi Chúa .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Nguyễn Mộng Huỳnh
| ![]() Nơi tha hương (2 bè)Nơi tha hương đi lạc trong bến mơ cuộc đời nơi tha hương mặc cho năm tháng trôi xuôi nơi tha hương nhiều đêm thao thức khôn nguôi nỗi sầu hoài hương rat rứt mơ về làng cũ quê xưa .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Nguyễn Mộng Huỳnh
| ![]() Có một chỗ (1 bè)Có một chỗ để cất giấu đời con có một chỗ để ký thác đời con có một chỗ đễ giữ mãi đời con chính là Chúa là Đấng cứu chuộc con chỉ mình Chúa thôi chỉ mình Chúa thôi con phó thác cuộc đời .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Nguyễn Mộng Huỳnh
| ![]() Có Chúa trong đời (2 bè)Dù mưa hay nắng Chúa luôn giữ gìn thuyền con lướt sóng lòng con vững tin có Chúa thuyền con lướt êm có Chúa lòng con sóng yên tình Ngài hải đăng soi bến .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Nguyễn Mộng Huỳnh
| ![]() Chúa là quê hương (1 bè)Con là vạt nắng phất phơ bay quê nhà một nỗi nhớ khôn khuây vạt nắng rớt trên đồi dài lòng mãi hướng về Ngài tìm Ngài con nắng say quê nhà đó nơi dấu yêu bao la nhớ .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Nguyễn Mộng Huỳnh
| ![]() Chúa đã là người tị nạn (2 bè)Chúa đã là một người dân viễn xứ Chúa cũng đã là một người dân di cư Chúa đã lang thang không một nơi trú ngụ. Chúa đã một thời rày đây mai đó .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Nguyễn Mộng Huỳnh
| ![]() Chốn bình yên (2 bè)Con mong một chốn bình yên thả diều vòng quanh mơ ước con mong một chốn bình yên có Ngài cùng bước trong đời riêng con mong một chốn an bình thả đời nhẹ .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Nguyễn Mộng Huỳnh
| ![]() Bài ca bắc cầu (2 bè)Con muốn là chiếc cầu đưa người qua đôi bờ, để người thôi ngăn cách đường đời thôi rẽ chia con muốn là chiếc cầu nối đôi bờ trái tim để ngàn mơ ước không t ên gặp gỡ trong tim mình .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Nguyễn Mộng Huỳnh
| ![]() Có gì mang theo (2 bè)Người ơi nay tôi nằm xuống có gì để mang theo cùng cuộc đời đầy hư danh bạc tiền rồi cũng như không ước gì còn một chút công mang theo với lòng cậy trông. Cậy trông Chúa xót thương và .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Nguyên Lễ
| ![]() Chúa vẫn bên con (2 bè)Chúa vẫn bên con khi con tưởng mình đang đơn côi. Chúa vẫn bên con khi gian trần hiểm nguy giăng lối. Ngài luôn bên con ban hồng ân chứa chan tuyệt vời bao ngày qua đỡ nâng không rời để con vững bước đi trong đời .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Nguyên Lễ
| ![]() Chào nhau lần cuối (2 bè)Kìa người nằm đó lặng im không nói một lời kìa người nằm đó bình yên như người ngủ say. Từ ngày hôm nay người sẽ không còn thức dậy người sẽ không còn nói cười .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Nguyên Lễ
| ![]() Vươn lên (2 bè)Như ánh hồng vươn lên khi hừng đông chiếu sáng như nguồn sống trào sâng khi mùa xuân về ta cùng tiến bước vượt qua mọi gian khó ta cùng vươn lên tới lý tưởng .... xem tiếp
Tác giả: Nguyên Kha
| ![]() Vào sa mạc (1 bè)Tiến mau lên nhé ta lên đường vào sa mạc trời biển bao la hay rừng sâu không chùn bước tiến qua thung lũng hay lên đồi núi cao. Chúng mình đi về đất hứa nơi mong chờ .... xem tiếp
Tác giả: Nguyên Kha
| ![]() Người có điên chăng (4 bè)Người có điên chăng đêm đông giáng sinh xuống trần lừa chiên hôi tanh nồng không mền chiếu che tấm thân Người có điên chăng gió đồng đêm khuya lạnh .... xem tiếp
Tác giả: Nguyên Kha
| ![]() Trên cánh đại bàng (2 bè)Từ bụi tro thân con Chúa ơi đâu có đáng chi. Mà Ngài yêu thương ghé mắt trông ban ơn .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Nguyễn Hùng Cường
| ![]() Chúa quan phòng (2 bè)Thấy không em kìa bông hoa nở ngoài đồng không lụa là không tô phấn son nhưng hoa đẹp còn .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Nguyễn Hùng Cường
| ![]() Tình Chúa vô biên (3 bè)Chúa thương con như sông dài như biển khơi. Thứ tha tội, tình yêu Chúa vô biên. Nhân gian u .... xem tiếp
Tác giả: Nguyễn Hoàng Tuấn
| ![]() Chúa chẳng bỏ con (1 bè)Người chẳng bỏ ai, Chúa nhân từ chẳng bỏ ai. Cuộc đời có nổi trôi, cớ sao vội quên Chúa .... xem tiếp
Tác giả: Nguyễn Hoàng Tuấn
| ![]() Say tình Thập Giá (2 bè)Thập Giá vẫn vươn cao vời vợi như nhịp cầu nối giao hòa đất trời. Rạng ngời Thập Giá mọi .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Thái Nguyên
| ![]() Ngài đến trong đời tôi (2 bè)Ngài đến trong đời tôi như mưa về giữa cơn nắng hạ cho ngàn cây reo thắm xanh đất trời .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Thái Nguyên
| ![]() Một chuyện tình (2 bè)Một chuyện tình như cơn gió mùa xuân đem bao hương trời cho ấm áp lòng người. Một chuyện .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Thái Nguyên
| ![]() Khoảng cách cuộc đời (2 bè)Khoảng cách nào lớn lao như đời người với người ẩn tàng trong sự chết. Cái chết của vực thẳm .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Thái Nguyên
| ![]() Giêsu tôi hát về Ngài (2 bè)Giêsu tôi hát về Ngài: bài tình ca từ trái tim tôi. Giêsu tôi hát về Ngài vì Ngài là sự sống của tôi .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Thái Nguyên
| ![]() Giêsu tình yêu của tôi (2 bè)Giêsu tình yêu của tôi, Giêsu tình yêu thắm tươi, Giêsu tính yêu muôn đời chán chứa không .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Thái Nguyên
| ![]() Giêsu bài tình ca (2 bè)Có một bài tình ca luôn thiết tha bao đời vang xa. Một bài ca ngàn năm qua tươi thắm chan hoà .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Thái Nguyên
| ![]() Con muốn (2 bè)Con muốn con chẳng còn gì để đời con thuộc trọn về Chúa. Con muốn con chẳng còn chi để .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Thái Nguyên - ý thơ R. Tagore
| ![]() Con chỉ là con (2 bè)Con chỉ là con khi sống trọn tình yêu. Con chỉ là con khi tình yêu tỏa lan. Vì cuộc đời con được .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Thái Nguyên
| ![]() Xin Ngài hãy đến (2 bè)Lạy Chúa con nay thấy rồi giới hạn đời con. Một bông hoa sớm nở chiều tàn một hơi thở .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Nguyễn Duy
| ![]() Xin chọn người yêu là Giêsu (2 bè)Tôi xin chọn Người làm lẽ sống đời tôi. Quyết bước theo Người nguồn hạnh phúc tuyệt .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Nguyễn Duy
| ![]() Vì mỗi người chúng con (2 bè)Con không là bài ca con chỉ là một nốt nhạc nhưng mỗi người chúng con, những nốt nhạc hòa .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Nguyễn Duy
| ![]() Trong tình yêu tự nguyện (2 bè)Xin làm người đơn sơ vui cười trong tiếng ca. Xin làm người con thơ yêu mẹ cha yêu quá .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Nguyễn Duy
| ![]() Trong khu phố con (2 bè)Này trong khu phố con ngàn người từ mọi nơi vui trong cuộc sống mới. Đây khu phố con .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Nguyễn Duy
| ![]() Tổ phụ Abraham (1 bè)Abraham cất bước đi đem người con tế lễ toàn thiêu. Lòng yêu mến tiến dâng lên như làn hương .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Nguyễn Duy
| ![]() Tình ca Giêsu (2 bè)Nơi Belem chốn hang lừa đơn sơ Vị Cứu Tinh đã giáng sinh mang yêu thương, mang hòa bình .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Nguyễn Duy
| ![]() Tâm nguyện (2 bè)Lạy Chúa Giêsu con có gì để dâng cho Chúa. Con có gì để hiến dâng Ngài cho xứng danh .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Nguyễn Duy
| ![]() Sống đạo hôm nay (2 bè)Đức tin không có hành động thì quả là đức tin chết. Đức tin (kìa) đức tin chết là đức tin không .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Nguyễn Duy
| ![]() Ôi Giêsu viên ngọc quý (cảm hứng Mt. 13: 44 - 46) (1 bè)Đi giữa mùa xuân tôi chọn những bông hoa hồng, đi giữa hạ vui tôi tìm từng cánh phượng rơi .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Nguyễn Duy
| ![]() Như hoa hướng dương (2 bè)Như bông hoa say nắng mặt trời. Như câu ru vỗ giấc mộng cho người. Con say tâm tình .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Nguyễn Duy
| ![]() Nhạc khúc Thiên Đường 4 (2 bè)Lời dâng như hạt kinh kết chuỗi nắng hồng gọi trong sương từ sớm mai ngát bay dịu dàng .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Nguyễn Duy
| ![]() Nhạc khúc Thiên Đường 3 (2 bè)Như nhạc khúc Thiên Đường. Từng nhịp sống yêu thương. Khiêm cung dâng hiến Chúa. Trên .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Nguyễn Duy
| ![]() Nhạc khúc Thiên Đường 1 (2 bè)Lòng ngập trần nguồn vui bao la, đời hòa vang lên muôn tiếng ca khúc ân tình thắm tươi hồn .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Nguyễn Duy
| ![]() Ngợp ánh Chiêu Dương (4 bè)Ru con những lời êm đềm nồng thắm ơn trời vô biên. Cho con giấc ngủ ngoan hiền tình yêu Thiên .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Nguyễn Duy
| ![]() Này con xin đến (2 bè)Lạy Chúa này con xin đến để thực thi lời Chúa. Lạy Chúa này con xin đến để thực thi ý Ngài .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Nguyễn Duy
| ![]() Lời nguyện mến yêu (2 bè)Xin thắp lên lửa mến yêu nơi tâm hồn nhân thế. Xin thắp lên lửa mến yêu sáng bừng trong thế .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Nguyễn Duy
| ![]() Lời Chúa (2 bè)Lời Thiên Chúa đến tạo tác đất trời. Lời Chúa đến sáng tạo trăng sao. Hỡi dân Chúa nào .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Nguyễn Duy - nhạc Negro Spiritual
| ![]() Lời cầu chúc (2 bè)Noel an bình kìa Noel thắm tình đã về một trời phúc vinh cho người niềm vui giáng sinh hãy hát vang bài ca mừng chúc .... xem tiếp
Tác giả: Nguyễn Duy
| ![]() Khúc hát yêu đời (2 bè)Vang hát đi người ơi câu yêu đời, trước nhan Ngài lòng ta rộn niềm vui. Chung tiếng ca cùng .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Nguyễn Duy
| ![]() Khúc ca yêu đời (2 bè)Vang hát đi người ơi câu yêu đời. Trước nhan Ngài lòng ta rộn niềm vui. Chung tiếng ca .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Nguyễn Duy
| ![]() Gọi nguồn cảm hứng (2 bè)Hãy thét vang khắp núi rừng lời hoan ca cảm hứng. Hãy thét vang sông dài biển rộng tình Chúa .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Nguyễn Duy
| ![]() Giêsu tôi hát về Ngài (2 bè)Trong cuộc đời vui cất tiếng ca hát khen Danh Ngài. Ôi Chúa Giêsu tôi xin Ngài lời yêu thương .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Nguyễn Duy
| ![]() Giã từ mệt mỏi (4 bè)Trong đêm tối triền miên Chúa ơi xin hãy để con ngủ yên và xin dâng Ngài trọn vẹn niềm tin bao .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Nguyễn Duy
| ![]() Đến để phục vụ (2 bè)Trong yêu thương con xin đến phục vụ, phục vụ Chúa và Giáo Hội Người. Trong yêu thương con .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Nguyễn Duy
| ![]() Dâng lên Chúa tuổi trẻ (2 bè)Tuổi trẻ chúng con trái tim hồng yêu thương chan chứa dâng lên Chúa hợp với tình Ngài để trở thành tình yêu thiên thu. Dâng lên Ngài tuổi trẻ hôm nay, dâng lên Ngài tuổi trẻ mai sau, dâng lên Ngài tuổi trẻ thế giới, dâng lên Ngài tuổi trẻ nơi đây .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Nguyễn Duy - Nha Trang
| ![]() Con sẽ ngồi xuống (1 bè)Con sẽ ngồi xuống bên lề của rạng đông để mặt trời sẽ bừng lên trong con. Con sẽ ngồi xuống .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Nguyễn Duy - lời Khổng Thành Ngọc - ý thơ Phương Đông
| ![]() Có gì cho đời (2 bè)Như một hạt mưa rơi vào trong biển rộng hòa nhập dòng nước kiếp muôn trùng đi mãi. .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Nguyễn Duy
| ![]() Chúa sống trong tôi (2 bè)Cuộc sống tôi hôm nay và mãi mãi tôi không còn tìm sống cho chính mình, nhưng chính là tìm Chúa sống trong tôi, nhưng chính là tìm Chúa sống trong tôi. Kiếp sống tôi đang sống trong cuộc đời, nơi thân xác mong manh của con người, nhưng chính là tôi sống trong niềm tin, tin nơi Ngài là Con một Thiên Chúa .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Nguyễn Duy
| ![]() Biện chứng của Ngài (1 bè)Người là dòng sông không hề vội vã. Người là núi đá muôn thuở lặng im. Người là cánh chim .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Nguyễn Duy
| ![]() Bài ca năm thánh 2010 (2 bè)Năm Thánh mời gọi đoàn con dâng lời tri ân cảm tạ, tạ ơn Thiên Chúa là Cha tri ân các bậc .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Nguyễn Duy
| ![]() Ngài đang tỏ mình (2 bè)Lời Ngài còn đó trang Kinh Thánh hằng ngày mà con chẳng hay, mắt nhìn hoài chẳng thấy .... xem tiếp
Tác giả: Nguyên Dũng - thơ Thanh Hương
| ![]() Hoa nắng trên đồi xưa (2 bè)Đồi xưa lên cơn khát vì uống chén rượu tình. Người sao đưa dấm đắng thêm khổ hình hy sinh .... xem tiếp
Tác giả: Nguyên Dũng - thơ Nguyễn Phước Hưng
| ![]() Giữa đời (2 bè)Ta như là cơn gió đang giăng ngang cuộc đời. Cánh chim về đâu đó ngày dài rộng mù khơi .... xem tiếp
Tác giả: Nguyên Dũng - thơ Nguyên Thiên Thạch
| ![]() Giữ gìn con (1 bè)Chúa ơi xin giữ gìn con Chúa ơi, trên đường thế con xa lạc biết bao nhiêu lần. Chính Chúa là đường con bước theo nguồn mạch sống .... xem tiếp
Tác giả: Nguyễn Đức - Ngọc Tĩnh
| ![]() Tôi tin chắc rằng (Rm. 8: 38 - 39) (2 bè)Không có gì tách được chúng ta ra khỏi tình yêu của Thiên Chúa, thể hiện nơi Đức Giêsu Kitô .... xem tiếp
Tác giả: Nguyễn Chánh
| ![]() Tình yêu mãnh liệt (Dc. 8: 6 -7) (2 bè)Tình yêu mãnh liệt như tử thần, cơn đam mê dữ dội như âm phủ. Lửa tình là ngọn lửa bừng cháy một ngọn lửa thần thiêng bừng cháy. Nước lũ không dập tắt nổi tình yêu. Sóng cồn chẳng tài nào vùi lấp. Ai đem hết gia tài sự nghiệp .... xem tiếp
Tác giả: Nguyễn Chánh
| ![]() Tình Chúa tình con (2 bè)Vì yêu Ngài đã chết hiến thân cho đời. Vì yêu Ngài hy sinh cho con được sống. Ngài hằng .... xem tiếp
Tác giả: Nguyễn Bách
| ![]() Người là ai (2 bè)Dẫu chân in trên cát, sa mạc khô cháy nắng. Dấu chân lên tiếng hát gọi đời thống hối ăn năn .... xem tiếp
Tác giả: Nguyễn Bách
| ![]() Đi tìm người yêu thủy chung (ý thơ của thánh nữ Têrêsa Hài Đồng Giêsu) (2 bè)Hỡi người thiếu nữ Giêrusalem. Nàng có thấy người yêu tôi đâu. Tôi đi tìm nay đã bao năm .... xem tiếp
Tác giả: Nguyễn Bách
| ![]() Tin yêu nơi Cha (2 bè)Vì tin yêu nơi Cha ánh mắt đời xa lạ. Và con đi theo Cha có ai nào hiểu thấu. Niềm tin con vươn lên như rừng cây vương nắng .... xem tiếp
Tác giả: Người họ Trần
| ![]() Đời thập tự (2 bè)Tôi vác thánh giá đi lên đỉnh đồi dù đường đi dốc đá chân không. Tôi vác thánh giá đi trong .... xem tiếp
Tác giả: Người họ Trần
| ![]() Tri ân một tình yêu (2 bè)Tình con như hạt sương mong manh, khi nắng lên tan vào hư vô. Tình con như chồi non tươi .... xem tiếp
Tác giả: Ngọc Tuyên
| ![]() Bí tích tình yêu (1 bè)Đây bánh linh thiêng, Chúa vì yêu nhân thế tặng ban cho nhân trần. Đây chén cứu độ, suối .... xem tiếp
Tác giả: Ngọc Tuyên
| ![]() Xin dẫn đưa (2 bè)Lặng nhìn dòng sông thời gian lớp lớp cuốn trôi. Chúa ơi! Một đời tha phương phận người .... xem tiếp
Tác giả: Ngọc Linh
| ![]() Xin cho cả đời con (2 bè)Lạy Chúa! Xin cho giác quan tôi trải rộng như con gió xuân sang lồng lộng tiếp xúc thế giới .... xem tiếp
Tác giả: Ngọc Linh
| ![]() Vì Tin Mừng tôi làm tất cả (2 bè)Tôi làm tất cả, tất cả là vì Tin Mừng. Tôi làm tất cả, tất cả là vì tình thương. Đời tôi đâu có công .... xem tiếp
Tác giả: Ngọc Linh
| ![]() Viên ngọc nước trời (mười nhớ) (quan họ Bắc Ninh) (1 bè)Một thương khách buôn tìm báu vật, khi đã thấy viên ngọc ông gom góp mọi thứ bán đi mua .... xem tiếp
Tác giả: Ngọc Linh
| ![]() Tôi đã sống lại (2 bè)Tôi đã sống lại và tôi vẫn còn ở bên Chúa. Chúa đã đặt tay trên mình tôi. Sự thông minh của Chúa .... xem tiếp
Tác giả: Ngọc Linh
| ![]() Tình yêu dâng hiến (2 bè)Người là ước mơ của đời. Người là cứu tinh nhân loại đến đây cũng vì chúng sinh. Người là giấc mơ của đời .... xem tiếp
Tác giả: Nguyên Long
| ![]() Tình Ngài yêu con (bào dạt mây trôi) (dân ca quan họ Bắc Ninh) (1 bè)Tình Ngài yêu con, mến thương con như mưa cho lúa trổ nương đồng. Lúa chín vàng thơm .... xem tiếp
Tác giả: Ngọc Linh
| ![]() Tình ca muôn thuở (2 bè)Giêsu Người đã đến đây đem niềm tin cho muôn người. Giêsu Người đã đến đây đem tình mến .... xem tiếp
Tác giả: Ngọc Linh
| ![]() Tám mối phúc thật (Khách đến chơi nhà) (dân ca quan họ Bắc Ninh) (1 bè)Phúc đức i cho người nghèo là khó hự nghèo. Thế gian i ơ chẳng cầu lợi i danh chẳng i màng i được niềm vui .... xem tiếp
Tác giả: Ngọc Linh
| ![]() Phúc lộc Chúa ban (Xe chỉ luồn kim) (dân ca quan họ Bắc Ninh) (1 bè)Phúc i lộc Chúa khứng ban cho người lòng ngay. Chúa khứng ban cho người lòng ngay hằng .... xem tiếp
Tác giả: Ngọc Linh
| ![]() Ơn nghĩa sinh thành (chuông vàng gác cửa tam quan) (dân ca quan họ Bắc Ninh) (1 bè)Cảm tạ Chúa i đã khứng i ban i a con có gia đình i i có i có i mẹ sinh dưỡng con nên người là người con của Chúa mà này sinh dưỡng .... xem tiếp
Tác giả: Ngọc Linh
| ![]() Ơn Chúa cao vời (Chia rẽ đôi nơi) (dân ca quan họ Bắc Ninh) (1 bè)Chúa là lẽ sống i đời con i i đời con i i đời con i i. Chúa i i chính suối nguồn tình tình thương chứa chan tình thương tháng ngày tuôn đổ .... xem tiếp
Tác giả: Ngọc Linh
| ![]() Ngọn đèn chầu (1 bè)Ngọn đèn chầu vẫn mãi hắt hiu và le lói suốt ngày đêm thắp lên niềm tin mong chờ con người đến với Ngài .... xem tiếp
Tác giả: Hoàng Linh
| ![]() Muôn đời cảm tạ (cây trúc xinh) (dân ca quan họ Bắc Ninh) (1 bè)Xin i hát lên muôn đời là câu cảm tạ. Câu cảm tạ i a tình Cha. Đời phong ba tang i tình là .... xem tiếp
Tác giả: Ngọc Linh
| ![]() Mến Chúa yêu người (Ra ngõ mà trông) (1 bè)Yêu người ta hãy mến yêu như chính bản thân biết quên mình sống cho cuộc tình. yêu là ta .... xem tiếp
Tác giả: Ngọc Linh
| ![]() Khúc đàn dạo chiều nay (3 bè)Hoa thắm nở đầu xuân hoa kết trái yêu thương ngọt ngào. Ân tình tìm đến tặng nhau thỏa ước mong .... xem tiếp
Tác giả: Ngọc Linh
| ![]() Khúc ca cảm tạ (2 bè)Như mẹ hiền cho dòng sữa ngon. Nuôi đàn con ngày đêm lớn khôn. Đây tình Cha như hoa thắm nở .... xem tiếp
Tác giả: Ngọc Linh
| ![]() Hương trời (2 bè)Xin lửa hồng tình yêu bừng cháy, bừng cháy trong tim con. Cho con no đầy, cho con đầy sinh khí .... xem tiếp
Tác giả: Ngọc Linh
| ![]() Hòa bình từ trong con tim (2 bè)Hòa bình từ trong con tim khi ta biết sống cho ngày mai. Hòa bình từ trong con tim khi ta sẵn .... xem tiếp
Tác giả: Ngọc Linh
| ![]() Chúa chăn nuôi tôi (tương phùng tương ngộ)) (dân ca quan họ Bắc Ninh) (1 bè)Chúa i hằng chăn tôi trên cánh đồng ư. Bên suối ngọt i tôi được i no i i i đầy. Trên .... xem tiếp
Tác giả: Ngọc Linh
| ![]() Ai hỏi vì sao (Ngồi tựa mạn thuyền) (1 bè)Ai hỏi vì sao có biển ơ mênh mông i i i có sông ới ơ ruộng rộng là có cả núi non điệp trùng .... xem tiếp
Tác giả: Ngọc Linh
| ![]() Tại sao (2 bè)Tại sao Ngài phải mang lấy thân phận đọa đày. Tại sao Ngài phải sinh xuống vũng lệ sầu cay tại sao Ngài lại đến .... xem tiếp
Tác giả: Ngọc Kôn
| ![]() Nhớ đến tôi (1 bè)Bằng trái tim chúng tôi viết bao dòng nhạc. Bằng ước mơ chúng tôi viết nên lời ca. Nốt đô .... xem tiếp
Tác giả: Ngọc Kôn
| ![]() Christus in vobis (4 bè)Christus in vobis Christus in vobis Chúa Kitô ở cùng anh chị em đã cho tôi ý lực triền miên .... xem tiếp
Tác giả: Ngọc Kôn
| ![]() Cảm xúc (2 bè)Làm sao hiểu hết tình Chúa. Làm sao để thấu lòng Chúa. Dù sống hết kiếp trên gian .... xem tiếp
Tác giả: Ngọc Kôn
| ![]() Vì Ngài đang sống (2 bè)Mồ đá xanh đã phủ che thân xác Chúa tang thương não nề. Quạnh huy đây gió rừng hú vang .... xem tiếp
Tác giả: Ngọc Khánh
| ![]() Đây ngày vinh phúc (2 bè)Đây ngày vinh phúc thế nhân bao đời lưu lạc phương xa sầu đau chất đầy mong ngày mau tới .... xem tiếp
Tác giả: Ngọc Khánh
| ![]() Chúa ơi đừng xa con (Thánh vịnh 30) (2 bè)Ngài ơi nhìn xem thế nhân quân thù cười chê nhạo con Chúa đâu? Nhìn quanh còn ai có ai bên .... xem tiếp
Tác giả: Ngọc Khánh
| ![]() Bước theo đoàn chứng nhân (2 bè)Bước theo đoàn người xưa chứng nhân, không e ngại hy sinh tấm thân, lấy máu đào để nuôi .... xem tiếp
Tác giả: Ngọc Khánh
| ![]() Bài ca thờ lạy Thánh Giá (2 bè)Con xin là xin cúi đầu dưới chân cây thập giá Chúa. Lòng con bối rối u sầu khi nhìn thập gá .... xem tiếp
Tác giả: Ngọc Khánh
| ![]() Tình nồng (2 bè)Lời Cha yêu thương thiết ta sưởi ấm con tim nồng nàn dẫn về tình khúc tin yêu kết thành bài .... xem tiếp
Tác giả: Ngọc Hạnh
| ![]() Lời thú nhận (2 bè)Tôi thú nhận bao tội lỗi tôi phạm. Tôi trót dại xúc phạm đến Chúa và tha nhân. Tôi hối hận .... xem tiếp
Tác giả: Ngọc Hạnh
| ![]() Chúa yêu con người (2 bè)Tiếng hát vang lời tình yêu thương Chúa Trời nhân thế. Xóa tan tội tình vì yêu thương con cái .... xem tiếp
Tác giả: Ngọc Hạnh
| ![]() Xin Chúa thanh tẩy con (2 bè)Xin Chúa thanh tẩy con xác hồn nên trinh trong. Xin Chúa giữ gìn con an bình trong tay Chúa .... xem tiếp
Tác giả: Ngọc Hân
| ![]() Xin cho con quả tim mới (cảm hứng theo Edêkien 36: 26) (2 bè)Lạy Chúa xin cho con quả tim mới, biết yêu thương sống khiêm nhường như Chúa làm gương .... xem tiếp
Tác giả: Ngọc Hân
| ![]() Xin cảm ơn Trời (2 bè)Xin cảm ơn Trời xin cảm ơn đời về cuộc sống hôm nay. Xin cảm ơn Trời, xin cảm ơn đời .... xem tiếp
Tác giả: Ngọc Hân
| ![]() Vang lời ngợi ca (2 bè)Miệng con ngợi ca tình Chúa bao la rất bao la. Lòng con cảm tạ tình Chúa ngọc nhà hơn vàng .... xem tiếp
Tác giả: Ngọc Hân
| ![]() Tung hô Chúa thiên đình (2 bè)Tung hô Chúa thiên đình và dâng lên Người lời kinh thắm tình yêu thương tôn kính. Xin .... xem tiếp
Tác giả: Ngọc Hân
| ![]() Trong tình yêu Cha (2 bè)Trong tình yêu Cha thật bao la chúng con cảm tạ. Dâng lời tri ân cùng câu ca thiết tha chân .... xem tiếp
Tác giả: Ngọc Hân
| ![]() Tình Chúa dẫn đường (2 bè)Bao ngày qua cuộc đời con quá chơi vơi vì vấp ngã những đau thương trên đường đời .... xem tiếp
Tác giả: Ngọc Hân
| ![]() Tình Cha vô bờ (1 bè)Tình yêu Thiên Chúa quá yêu thế gian. Ngài sai Ngôi Hai hiến thân vì con. Trở nên ân phúc .... xem tiếp
Tác giả: Ngọc Hân
| ![]() Tạ ơn Chúa (2 bè)Tạ ơn Chúa bao kỳ công Chúa đã tác thành. Tạ ơn Chúa ban tặng lời Ngài cho thế nhân. Tạ .... xem tiếp
Tác giả: Ngọc Hân
| ![]() Ra khơi (2 bè)Ra khơi chúng mình ra khơi theo lời Chúa mời tới từng con người gọi ta đi tới. Ra khơi chúng .... xem tiếp
Tác giả: Ngọc Hân
| ![]() Ngước nhìn lên Thánh Giá (2 bè)Ngước nhìn lên Thánh Giá Chúa chịu nhục thân mình. Bao nhiêu người bất kính cười chê bai .... xem tiếp
Tác giả: Ngọc Hân
| ![]() Ngợi ca tình Chúa Cha (1 bè)Lòng ngợi ca tình bao la Chúa Cha trên trời. Ngài yêu con dành cho con ân phúc không ngơi .... xem tiếp
Tác giả: Ngọc Hân
| ![]() Mang lửa yêu cho đời (2 bè)Chúng ta đi mang lửa yêu cho đời. Chúng ta đi mang lửa yêu vào thế giới. Lửa bừng sáng xua .... xem tiếp
Tác giả: Ngọc Hân
| ![]() Lời kinh con dâng (2 bè)Lời kinh con dâng lên như ngọn nến lung linh muôn màu. Lời kinh con dâng lên vương âu .... xem tiếp
Tác giả: Ngọc Hân
| ![]() Lời Chúa là ánh sáng (2 bè)Lời Chúa là ánh sáng soi đường con đi. Lời Chúa là chân lý con luôn niệm suy. Lời Chúa là lẽ .... xem tiếp
Tác giả: Ngọc Hân
| ![]() Loan tin vui (2 bè)Nào ta hân hoan loan tin vui đến cho muôn người.Nào ta hân hoan loan tin vui đi vào thế giới .... xem tiếp
Tác giả: Ngọc Hân
| ![]() Loan báo tin mừng (1 bè)Cùng nhau ta đi loan báo Tin Mừng của Nước Trời. Cùng nhau ta đi loan báo Tin Mừng khắp .... xem tiếp
Tác giả: Ngọc Hân
| ![]() Kiếp người mỏng manh (2 bè)Đời một người nằm xuống như lá thu vàng rơi. Hồn lìa khỏi dương gian sau kiếp con người .... xem tiếp
Tác giả: Ngọc Hân
| ![]() Hướng về quê trời (2 bè)Hướng về quê trời là nơi ta đi tới. Hướng về quê trời cùng tiến bước chẳng ngơi. Đường .... xem tiếp
Tác giả: Ngọc Hân
| ![]() Hát khen quyền năng Chúa (2 bè)Hãy hát lên (một bài ca mới). Kính Chúa Trời (hiện diện mọi nơi). Hỡi muôn người tán tụng .... xem tiếp
Tác giả: Ngọc Hân - hòa âm Hoàng Hiệp
| ![]() Hành hương Đất Thánh (2 bè)Cùng tiến bước lên đường ta hành hương Đất Thánh. Đến với những địa danh mà Chúa đã .... xem tiếp
Tác giả: Ngọc Hân
| ![]() Đường đi có Chúa (2 bè)Đường đi có Chúa con vững tiến bước theo Ngài. Nhiệt tâm hăng hái thành niềm vui sướng .... xem tiếp
Tác giả: Ngọc Hân
| ![]() Dọn đường gặp Chúa (2 bè)Chúa ơi Chúa ơi con đợi con chờ Ngài mau đến. Hồn con cằn khô ước ao Chúa xuống tuôn .... xem tiếp
Tác giả: Ngọc Hân
| ![]() Đi vào trần thế (1 bè)Nào ta đi ta đi trên khắp nẻo đường. Đem Tin Vui, Tin Vui đi vào trần thế và cùng Chúa, cùng .... xem tiếp
Tác giả: Ngọc Hân
| ![]() Dâng lời cảm tạ (cảm hứng Thánh vịnh 18) (2 bè)Giữa muôn dân con cất cao lời cảm tạ, vì tình yêu của Thiên Chúa rất bao la. Chúa thương con .... xem tiếp
Tác giả: Ngọc Hân
| ![]() Cuộc đời khi có Chúa (2 bè)Cuộc đời khi có Chúa như bé thơ bên mẹ, được mẹ chăm sóc bé ôm ấp trong tay mẹ. Cuộc đời .... xem tiếp
Tác giả: Ngọc Hân
| ![]() Cùng nhau lên đường (2 bè)Cùng nhau lên đường gian khó không sờn. Đồng tâm kết hợp cùng đi bên Chúa. Đoàn con reo .... xem tiếp
Tác giả: Ngọc Hân
| ![]() Con đi tìm Chúa (2 bè)Con đi tìm Chúa Chúa ở nơi đâu Ngài ở nơi nào con đi tìm Chúa có phải chăng Ngài ở trên .... xem tiếp
Tác giả: Ngọc Hân
| ![]() Con Chúa làm người (2 bè)Từ trời cao Thiên Chúa Ngôi Cha đã thương ban con Chúa cho ta. Người Con ấy nên nguồn .... xem tiếp
Tác giả: Ngọc Hân
| ![]() Con chỉ ước mơ (2 bè)Con chỉ là muốn ước mơ đời mình là vần thơ được gieo vào những trắc bằng hòa hợp thành bài thơ .... xem tiếp
Tác giả: Ngọc Hân
| ![]() Có Chúa trong đời (2 bè)Đi trong đêm tối con thấy đâu đường đi. Nhưng đi trong ơn Chúa con chẳng lo gì. Xin mau bước .... xem tiếp
Tác giả: Ngọc Hân
| ![]() Khát khao (2 bè)Hôm nay con ì i cho đi trót đời không đòi lại. Hôm nay con ì i cho đi suốt đời không chuyển .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Giuse Ngô Duy Linh
| ![]() Thắp ngọn nến hồng (2 bè)Xin thắp sáng lên một ngọn nến hồng cho cuộc đời anh, cho cuộc đời tôi cho cuộc đời chúng ta say men trầm hương, lung linh hào quang khắp nơi. Xin hãy thắp lên một ngọn nến lòng. Xin hãy nhóm lên ngọn lửa ngàn sao để trời thêm thanh .... xem tiếp
Tác giả: Nam Hoa
| ![]() Dòng suối ơn lành (4 bè)Dòng suối ơn lành Chúa ban cho con người tràn xuống miên man chan hòa bao la. Rừng núi hay .... xem tiếp
Tác giả: Nam Hoa
| ![]() Theo Người (1 bè)Theo người lên núi theo người về xuôi tình tình tình tình dắt nhau lên đường, đến miền đất mới .... xem tiếp
Tác giả: Nam Du
| ![]() Lời nguyện thiết tha (2 bè)Xin mở mắt con cho con thấy Chúa tuyệt vời cho con thấy con làm người, thấy được tha nhân .... xem tiếp
Tác giả: Minh Chiết
| ![]() Khúc ca nguyện cầu (2 bè)Xin cho con thấy Chúa trên trời, để niềm tin như ánh sao trời. Xin cho con thấy Chúa nơi mọi .... xem tiếp
Tác giả: Minh Chiết
| ![]() Cung đàn ngợi khen (2 bè)Con nguyện tấu lên cung đàn ngợi khen, ngợi khen Thiên Chúa đã dựng nên con, đã cho con .... xem tiếp
Tác giả: Minh Chiết
| ![]() Chân đích của kiếp người (2 bè)Đời không tự do đâu còn là nghĩa của cuộc đời. Đời không tình yêu đâu tìm được sức sống trào .... xem tiếp
Tác giả: Minh Chiết
| ![]() Từ thuở hoang sơ (2 bè)Từ thuở hoang sơ nào (từ thuở hoang sơ nào) Mặt trời chưa ra đời (mặt trời chưa ra đời) Tình .... xem tiếp
Tác giả: Miên Ly
| ![]() Yêu Chúa muộn màng (ý thánh Augustinô) (2 bè)Con yêu Chúa muộn màng Chúa ơi. Con yêu Chúa muộn màng Chúa ơi. Chúa ở trong con mà .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Mi Trầm
| ![]() Xin cho con (2 bè)Xin cho con gặp Chúa khi con chờ người bạn, khi con chờ đèn xanh. Xin cho con gặp Chúa .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Mi Trầm
| ![]() Tuổi trẻ (2 bè)Tuổi trẻ muốn sống hạnh phúc, chính Chúa ban cho cuộc sống dồi dào. Tuổi trẻ muốn tìm sự .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Mi Trầm - ý HY FX Nguyễn Văn Thuận
| ![]() Tội con (Is. 1: 16 - 18) (2 bè)Tội con dầu đổ như son cũng nên trắng tựa như tuyết. Tội con thẫm tựa vải điều cũng nên trắng .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Mi Trầm
| ![]() Thánh hóa giây phút hiện tại (2 bè)Hãy thánh hóa giây phút hiện tại. Hiện tại làm nên tương lai. Hãy sống tốt, sống tốt ngày hôm .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Mi Trầm - ý HY FX Nguyễn Văn Thuận
| ![]() Tay sạch lòng thanh (2 bè)Xin cho con tay sạch lòng thanh, để con mãi mãi mến Chúa chân thành. Xin cho con quyết .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Mi Trầm
| ![]() Sống trong hy vọng (2 bè)Hãy luôn sống sống trong hy vọng vì đời ta có Chúa bên ta. Hãy luôn sống, sống trong hy vọng .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Mi Trầm - ý HY FX Nguyễn Văn Thuận
| ![]() Xin đoái nhìn chúng con (1 bè)Lạy Chúa là Thiên Chúa chúng con, xin đoái nhìn chúng con, xin tỏ nhan thánh Ngài thì .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Mi Trầm
| ![]() Hừng đông (2 bè)Hừng đông chưa xuất hiện con đã kêu xin, con cậy trông vào Lời Chúa. Canh khuya chưa tàn .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Mi Trầm
| ![]() Hoa trái (2 bè)Hoa trái của thinh lặng là cầu nguyện. Hoa trái của cầu nguyện là đức tin. Hoa trái của đức tin .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Mi Trầm
| ![]() Hãy vui lên (2 bè)Này người hãy vui lên vì có Chúa đang ở cùng ta. Hãy vui lên, hãy vui lên, vui lên trong Chúa .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Mi Trầm
| ![]() Hãy nên thánh (Lv. 19) (1 bè)Các con hãy nên Thánh vì Chúa là Đấng Thánh. Các con hãy nên Thánh vì Chúa là Đấng Thánh .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Mi Trầm
| ![]() Hãy đổi đời (2 bè)Hãy đổi đời người ơi không ngừng đổi mới. Nào đổi mới, đổi mới không ngừng. Chúa biết .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Mi Trầm
| ![]() Hãy đến với anh em (2 bè)Hãy đến với anh em hãy nói với anh em. Hãy lánh xa nẻo dường gian tà! hãy đến với anh em, .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Mi Trầm
| ![]() Giáo dục Kitô Giáo (2 bè)Giáo dục bằng lời của Chúa giáo dục bằng những gương lành. Giáo dục từ trong bào thai .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Mi Trầm
| ![]() Đừng ngủ yên (2 bè)Đừng ngủ yên người ơi vì giờ Chúa đến bất ngờ. Nào hãy luôn tỉnh thức, dựng xây cuộc đời .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Mi Trầm
| ![]() Đừng cứng lòng nữa (2 bè)Đừng cứng lòng nữa nhé lời Chúa hãy vâng nghe Bà Lót thành tượng muối, Giona nằm bụng cá, chuyện xưa rày con đó, Lời Chúa hãy vâng nghe. Lời Chúa con đã nghe, và nay con trở về, về với Chúa từ nhân ngày ngày con kêu khấn .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Mi Trầm
| ![]() Đức tin (2 bè)Đức tin không hành động là đức tin chết. Đức tin chỉ giữ riêng mình nào được ích chi. Hãy làm .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Mi Trầm
| ![]() Đây nước trời (3 bè)Đây nước trời dành để cho ai luôn sống đời mạnh mẽ cương quyết. Hãy hân hoan qua nẻo .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Mi Trầm
| ![]() Dâng tuổi xuân (2 bè)Đoàn con dâng lên tuổi xuân với bao nhiêu mộng lành nguyện xin Cha thương đoàn con ban đầy .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Mi Trầm
| ![]() Cuộc đời hôm nay (2 bè)Cuộc đời hôm nay bao nhiêu mơ ước xa vời, ưu tư thêm nhiều, buồn đau không thiếu. Cuộc đời .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Mi Trầm
| ![]() Con người mới (2 bè)Hãy trở nên, trở nên con người mới. sẽ hy vọng, hy vọng vào nước trời. Chớ quá trông mong .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Mi Trầm
| ![]() Chúa sẽ đền bù (2 bè)Hỡi những người khốn cùng cuộc đời hãy vững tin luôn, thập giá vương mang ngày tháng rồi .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Mi Trầm
| ![]() Chỉ mong (1 bè)Chỉ mong tôi chẳng là gì, để Chúa là tất cả của tôi. Chỉ mong tôi chẳng là chi để tôi luôn muốn .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Mi Trầm
| ![]() Bác ái chân thật (2 bè)Bá ái chân thật thì mở tay ra tình mến chan hòa.Bác ái chân thật thì mở tay ra tình mến chan hoà .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Mi Trầm - ý Thánh Vinh Sơn
| ![]() Đừng ai nói gì về con (3 bè)Đừng ai nói gì về con, vai trò con là cầu nguyện, là hy sinh, là hiến dâng. Xin cho con nhỏ bé .... xem tiếp
Tác giả: Matta Duyên
| ![]() Bao bước chân qua (1 bè)Bao bước chân ngày hôm qua để lại, mải miết tìm hạt gieo giữa đồng xa. Hương lúa chín ngào .... xem tiếp
Tác giả: Martinô Hiếu
| ![]() Nếu trái tim con (2 bè)Nếu trái tim con chai lì khô cứng xin mang cho con giọt mưa xót thương. Khi trong cuộc đời .... xem tiếp
Tác giả: Martinô
| ![]() Chuyện một đêm đông (2 bè)Chuyện một đêm đông cách xa hai ngàn năm. Chuyện người lữ khách đến gõ cửa nhà tôi .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Mạnh Hùng
| ![]() Chồi non sẽ mọc lên (Is. 4: 2 - 6) (2 bè)Và ngày đó chồi non nhà Đức Chúa sẽ mọc lên là vinh quang danh dự, là hoa trái trổ sinh từ .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Mạnh Hùng
| ![]() Nguyện cầu 1 (2 bè)Chúa là chân lý con tìm kiếm giữa ngàn giả dối của trần gian. Tháng ngày lê bước chân chập .... xem tiếp
Tác giả: Mạnh Hải Châu
| ![]() Niềm vui đời con (2 bè)Niềm vui đời con là Chúa tình yêu bền vững là Ngài. Hạnh phúc lòng con là Ngài, cuộc sống .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Mai Thiện
| ![]() Ai sẽ làm (Job. 19 & Is. 25: 6 - 9) (2 bè)Ai sẽ làm cho lời tôi được ghi chép, ai sẽ dùng bút sắt ghi chép lời tôi? Ai sẽ dùng, sẽ dùng chì ghi tạc lời tôi trên đồng trên đá. Tôi thầm tin Đấng cứu chuộc tôi hằng sống, ngày tận thế tôi sẽ từ bụi đất sống lại, trong xác thịt này tôi nhìn thấy Chúa tôi .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Mai Thiện
| ![]() Chúa biến hình (2 bè)Chúa biến hình sáng chói vinh quang niềm hy vọng của trần gian lữ khách nào bước đi trong tin tưởng .... xem tiếp
Tác giả: Phạm Minh Công
| ![]() Vinh quang Chúa (2 bè)Nhìn lên núi thánh Chúa Con hiển vinh hóa thân lòng ba ông muốn đi theo Ngài dẫu nhọc .... xem tiếp
Tác giả: Mai Nguyên Vũ
| ![]() Nỗi niềm (Ôsê 11 & 2) (2 bè)Khi ngươi còn bé bỏng ta đã hoài yêu thương, ta đưa ngươi thoát cảnh cơ cùng, ta bồng bế .... xem tiếp
Tác giả: Mai Nguyên Vũ
| ![]() Nỗi lòng Ađam (2 bè)Muôn tâu Giavê những con vật Chúa chỉ cho con. Bao nhiêu năm qua con kiếm tìm nhưng .... xem tiếp
Tác giả: Mai Nguyên Vũ
| ![]() Lên đường hành hương (2 bè)Nào cùng nắm tay nhau lên đường hành hương, về đền thánh tim ta rộn lên vui sướng .... xem tiếp
Tác giả: Mai Nguyên Vũ
| ![]() Hấp lực tình yêu (Rm. 8: 35 - 39) (1 bè)Có ai có thể chia cách tôi ra khỏi tình yêu của Chúa, tình yêu của Chúa Kitô? Dù hiểm nguy, khổ .... xem tiếp
Tác giả: Mai Nguyên Vũ
| ![]() Đồng hành (2 bè)Từ nay và suốt đời, từ nay và suốt đời có Chúa đi cùng đời hết đơn côi dù đi về cuối trời Chúa vẫn .... xem tiếp
Tác giả: Mai Nguyên Vũ
| ![]() Dòng đời (2 bè)Kìa rừng thu trút lá, lá bay bay về phương nào? Kìa ngàn hoa héo úa sắc hương xưa nay còn .... xem tiếp
Tác giả: Mai Nguyên Vũ
| ![]() Nào có sợ chi (1 bè)Quỷ ma luôn bên ta gây chiến làm cho ta luôn lâm nguy biến nào có lo gì vì ta mang trong tay khí giới .... xem tiếp
Tác giả: Phạm Minh Công
| ![]() Bên sông Giođan (1 bè)Trên bờ sông Giodan Gioan kêu gọi thống hối. Nước Thánh Hóa Chúa ban đem ơn nguồn tái .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Mai Khải Hoàn
| ![]() Dâng Chúa ngày mới (2 bè)Chúa ơi hừng Đông chưa xuất hiện con đã kêu xin, con hằng cậy trong ở lời Ngài. .... xem tiếp
Tác giả: Dom. Mai Đức Mạnh
| ![]() Chúa dịu hiền (2 bè)Lạy Chúa Giêsu Chúa Chiên dịu hiền con mến yêu trọn niềm là chính con đường duy nhất vững .... xem tiếp
Tác giả: Mặc Huy - Hùng Minh
| ![]() Cầu nguyện bên máng cỏ (Dt. 10: 5 - 7) (1 bè)Lạy Thiên Chúa, Chúa đã không ưa hy lễ và hiến tế. Nhưng đã tạo cho con một tấm thân .... xem tiếp
Tác giả: M. Phú
| ![]() Từ hừng đông (2 bè)Từ hừng đông con kêu lên Chúa, thắm trong lời kinh tình yêu hương thơm bát ngát. Như .... xem tiếp
Tác giả: Lữ Hành
| ![]() Trăm nẻo nghìn nơi (2 bè)Đi qua trăm nẻo ngìn nơi có tìm đâu thấy thảnh thơi? Tìm đâu thấy thảnh thơi cho người .... xem tiếp
Tác giả: Lữ Hành
| ![]() Reo ca (2 bè)Lạy Chúa hồn con ngóng trông lên Ngài từ khi ánh dương bừng vươn lên, từ khi chim réo .... xem tiếp
Tác giả: Lữ Hành
| ![]() Như đàn hạc hoài hương (2 bè)XIn dâng về Thiên Chúa này bài ca cuối cùng. Đợi chờ ngày trở về, về chốn thiên cung. Con .... xem tiếp
Tác giả: Lữ Hành - Tagore
| ![]() Lời tạ ơn (dùng ngoài phụng vụ) (2 bè)Trong màn trời đêm bao ánh sao nhìn ánh trăng êm nhuộm đêm vắng. Cành cây đong đưa ru .... xem tiếp
Tác giả: Lữ Hành
| ![]() Cung nhạc trầm (2 bè)Cung đàn con tầu lên như hạt sương lúc bình minh. Tiếng chim muông ca ngời Thượng Đế .... xem tiếp
Tác giả: Lữ Hành
| ![]() Chút tình son (1 bè)Như hoa sen nở đẹp tươi, ai hay cơn gió thổi rơi nhụy vàng. Đời con Chúa cất nhẹ nhàng .... xem tiếp
Tác giả: Lữ Hành
| ![]() Câu chuyện vườn Ê đen (1 bè)Vườn Ê đen muôn sắc tươi xinh, bàn tay Chúa tô thắm hữu tình. Ngàn hương hoa muôn cây .... xem tiếp
Tác giả: Lữ Hành
| ![]() Tin cậy mến (4 bè)Chúa sinh nên muôn vạn loài, lòng con kính tin. Mắt con chưa xem được Người, lòng con hằng .... xem tiếp
Tác giả: Lowell Mason
| ![]() Thân phận mọn hèn (4 bè)Chúa ơi con biết thân con thân phận thấp hèn, thân phận mọn hèn (nhưng con hân hoan) .... xem tiếp
Tác giả: Long Anh
| ![]() Cậy trông (4 bè)Giờ hồn con nguyện xin Chúa đoái thương ủi an. Giờ hồn con khấn xin Người thương .... xem tiếp
Tác giả: Long Anh
| ![]() Cảm tạ (3 bè)Con chúc tụng danh Ngài hồng phúc đã luôn tuôn tràn. Con khấn nguyện ngày đêm được sống .... xem tiếp
Tác giả: Long Anh
| ![]() Bên Chúa (4 bè)Bên Chúa hồn con an lành, cuộc đời dù quá mong manh. Những bước chân dẫu mỏi mòn Người .... xem tiếp
Tác giả: Long Anh
| ![]() Kỳ công Thiên Chúa (2 bè)Ngắm nhìn kỳ công Thiên Chúa uy linh, núi cao biển rộng sông dài đẹp xinh. Ngước nhìn trời .... xem tiếp
Tác giả: Linh Trang
| ![]() Kỳ công Thiên Chúa (2 bè)Ngắm nhìn kỳ công Thiên Chúa uy linh, núi cao biển rộng sông dài đẹp xinh. Ngước nhìn trời .... xem tiếp
Tác giả: Linh Trang
| ![]() Nếu hạt giống (3 bè)Nếu hạt giống lúa kia chẳng thối đi khi gieo xuống đất hạt giống ấy sẽ trơ trọi một mình nhưng .... xem tiếp
Tác giả:
| ![]() Xin cảm tạ Chúa (2bè)Xin cảm tạ Chúa, ngàn muôn ơn phúc dạt dào. Hồng ân chan chứa dịu vợi Chúa đã thương ban .... xem tiếp
Tác giả: Liên Bình Định
| ![]() Trái tim khúc hát yêu thương (1 bè)Trái tim Giêsu rung lên bao khát khao đồi Canvê chiều nao. Khát khao yêu thương nở hoa .... xem tiếp
Tác giả: Lê Việt Dũng
| ![]() Tình Giêsu (1 bè)Khi tôi vô tâm, một lần kia đóng đinh thập giá. Ngay trong cơn đau, Người nhìn tôi ánh mắt .... xem tiếp
Tác giả: Lê Việt Dũng
| ![]() Theo Chúa (1 bè)Bàn chân Chúa bước trước, bàn chân con theo sau. Dù đi qua gai góc, chân con chẳng vết cào .... xem tiếp
Tác giả: Lê Việt Dũng - Trừu Non
| ![]() Du ca tình yêu (1 bè)Có một ngày tình yêu Giêsu đưa tôi đi thật xa, mặc cho tôi chiếc áo tôi chưa từng mặc bao giờ .... xem tiếp
Tác giả: Lê Việt Dũng - Thanh Lợi
| ![]() Có một niềm vui (1 bè)Đôi mắt nhắm sao thấy được bầu trời thấy được vạn vật lung linh đẹp tươi. Đôi tay nắm sao xóa .... xem tiếp
Tác giả: Lê Việt Dũng
| ![]() Cây đàn Thập Giá (1 bè)Người tặng tôi cây đàn, đàn Thập Giá tính tang tình tang. Đàn ngàn dây tơ lòng để tôi nắn phím .... xem tiếp
Tác giả: Lê Việt Dũng
| ![]() Cái nhìn tình yêu (1 bè)Người nhìn con bằng đôi mắt yêu thương của Người. Làm tim con ngời xanh lên bao màu .... xem tiếp
Tác giả: Lê Việt Dũng
| ![]() Bên tôi thật gần (2 bè)Một Giêsu tôi đã thấy đang ưu phiền cùng thế giới hôm nay. Một Giêsu tôi đã thấy khóc vì .... xem tiếp
Tác giả: Lê Việt Dũng
| ![]() Tình Ngài sáng mãi trong con (2 bè)Đời phù du vây kín, ngày đêm bôn ba giữa kiếp người, Chúa luôn thương yêu luôn kêu mời mà con cứ mãi làm ngơ .... xem tiếp
Tác giả: Lê Tín
| ![]() Trọn đời cậy trông (2 bè)Nhìn xem chim trời chúng không gieo không gặt, không lo âu buồn phiền mà Cha vẫn thương .... xem tiếp
Tác giả: Lê Tín
| ![]() Tình yêu và Nước Trời (2 bè)Nước Trời như chuyện gia chủ kia trời vừa tảng sáng đã ra mướn thợ vào làm nho. Khoảng giờ .... xem tiếp
Tác giả: Lê Tín
| ![]() Tin mừng tình yêu và lẽ sống (2 bè)Kìa xưa Thần khí Chúa đưa Người vào hoang địa cô đơn và đói khát phải chịu đựng bao thử .... xem tiếp
Tác giả: Lê Tín
| ![]() Tháng ngày đợi mong (2 bè)Con luôn mơ về những ngày bên Cha nồng thắm yêu thương ân tình của Ngài. Nuôi con vuông .... xem tiếp
Tác giả: Lê Tín
| ![]() Hồng ân (2 bè)Ôi hồng ân Chúa tuôn đổ rất nhiều trên đời con, Ngài đã ban cho tuổi thơ con có mẹ cha, từng .... xem tiếp
Tác giả: Lê Tín
| ![]() Tôi đi tìm (2 bè)Tôi đi tìm, đi kiếm tình yêu của Chúa suốt tháng năm tôi hằng ngón trông. ÔI! Gia-vê có .... xem tiếp
Tác giả: Lê Thánh
| ![]() Xin đổi thay trái tim con (1 bè)Với đôi tay này đã bao lần con nâng niu yêu thương rước Chúa. Cũng đôi tay này đã bao lần .... xem tiếp
Tác giả: Lê Đức Hùng
| ![]() Vui sống hiệp thông (1 bè)Nổi trống lên, khua chiêng lên, trỗi kèn lên ta hân hoan đón chào ngày mới. Mở tâm hồn ra .... xem tiếp
Tác giả: Lê Đức Hùng
| ![]() Vì tôi tin (1 bè)Tôi tin vào tình yêu của Đức Kitô tôi tin. Tôi tin vì yêu Ngài đã chết cho tôi, tôi tin. Tôi tin Ngài .... xem tiếp
Tác giả: Lê Đức Hùng
| ![]() Trong tay Ngài (2 bè)Cành trúc héo khô, qua tay Ngài đã trở thành, đã trở thành cây xáo đẹp xinh. Tay Ngài nâng .... xem tiếp
Tác giả: Lê Đức Hùng
| ![]() Tín thác (1 bè)Sao con có thể nói về lòng thương xót của Chúa. Sao con có thể làm chứng cho lòng thương .... xem tiếp
Tác giả: Lê Đức Hùng
| ![]() Tìm (1 bè)Tìm trong hạnh phúc hôm qua hình bóng Giêsu. Tìm trong nỗi đau hôm nay bàn tay Giêsu .... xem tiếp
Tác giả: Lê Đức Hùng
| ![]() Tạ ơn (1 bè)Lồi tạ ơn đơn sơ reo vui như trẻ thơ cười. Lời tạ ơn xôn xao nôn nao như sóng ngàn khơi. Lời .... xem tiếp
Tác giả: Lê Đức Hùng
| ![]() Sáng cùng Thái Dương (1 bè)Lòng tôi xôn xao nôn nao mong tình yêu đến gần. Như lá xôn xao chờ hoa. Rồi chiều nay .... xem tiếp
Tác giả: Lê Đức Hùng
| ![]() Nên lời ngôn sứ (1 bè)Đôi khi ta nói lời yêu mến nhưng tay ta khiên mộc gươm giáo vô tình ta đã thành những .... xem tiếp
Tác giả: Lê Đức Hùng
| ![]() Như Thầy bẻ bánh (1 bè)Cùng Thầy nên tấm bánh yêu giữa đời. Cùng Thầy nên những sẻ chia với người. Một tấm .... xem tiếp
Tác giả: Lê Đức Hùng
| ![]() Nhìn bằng ánh mắt Giêsu (1 bè)Nhìn bằng ánh mắt bi quan, ta đành mất tuổi xuân huy hoàng. Lòng đầy hoang mang cô đơn ta nghi ngại anh em chung quanh .... xem tiếp
Tác giả: Lê Đức Hùng
| ![]() Mãi thuộc về Ngài (1 bè)Đời cho con một chút danh chút danh phù phiếm mỏng manh, một chút danh dẫu nhỏ thôi, nhưng đã khiến con xa rời, xa rời tình Chúa. Đời cho con một chút quyền, chút quyền chông chênh bấp bênh, con ngả nghiêng, tâm đảo điên con tự lánh xa tình Ngài bờ bến bình yên .... xem tiếp
Tác giả: Lê Đức Hùng
| ![]() Lớn lên giữa lòng Giáo hội (1 bè)Trong lòng Giáo hội anh em ta cùng nhau lớn lên thêm lòng mến Chúa thêm yêu mọi người .... xem tiếp
Tác giả: Lê Đức Hùng
| ![]() Lỗi hẹn (1 bè)Món quà con hứa dâng Người con mong ước sẽ đẹp tựa cánh hồng, để thiết tha chút tình nhỏ bé, mong tình con chạm tình yêu Chúa. Món quà con hứa dâng Người, là lời hứa sẽ sửa đổi chính mình để sống hi sinh trong âm thầm khiêm tốn ,để tha thiết làm hòa với anh em .... xem tiếp
Tác giả: Lê Đức Hùng
| ![]() Làm dấu (2 bè)Con đặt tay lên trán tôn vinh Chúa Cha toàn năng. Con đưa tay xuống ngực chúc tụng Chúa .... xem tiếp
Tác giả: Lê Đức Hùng
| ![]() Khoảnh khắc ân sủng (1 bè)Một lần đứng trước cái chết chực chờ. Một lần tường như vĩnh biệt cuộc đời. Chợt trong .... xem tiếp
Tác giả: Lê Đức Hùng Lê Đức Hùng
| ![]() Đẹp quá Giêsu ơi (1 bè)Bạn đẹp quá Giêsu ơi qua anh em thân yêu đồng loại. Trên đôi môi thắm tươi nụ cười trên .... xem tiếp
Tác giả: Lê Đức Hùng
| ![]() Để con nên hình bóng Người (1 bè)Từng ngày xin hãy ở cùng con. Từng ngày xin đỡ nâng đời con. Từng ngày xin đồng hành với .... xem tiếp
Tác giả: Lê Đức Hùng
| ![]() Con mãi cần Chúa (1 bè)Chúa đã biết con đây theo Chúa thật lòng. Chúa cũng biết thân con yếu đuối mỏng dòn, và đời con đam mê nhiều lắm, mà đời kia luôn dang tay mời đón, khoái lạc mật ngon. Nên phân vân mềm lòng con ngoái nhìn lại. Tim chao nghiêng so đo chùn bước ngần ngại .... xem tiếp
Tác giả: Lê Đức Hùng
| ![]() Cho tình yêu lên ngôi (1 bè)Giêsu đến cho tình yêu lớn mãi, lớn hoài, lớn hoài. Giêsu đến cho tình tôi khát cháy, khát hoài .... xem tiếp
Tác giả: Lê Đức Hùng
| ![]() Bàn tay Giêsu (1 bè)Bàn tay ấy đã cứu chữa bao nhiêu cuộc đời. Người tội lỗi, người khốn khó, tật nguyền khổ đau .... xem tiếp
Tác giả: Lê Đức Hùng
| ![]() Tình yêu Chúa dành cho tôi (1 bè)Tình yêu nơi Thiên Chúa dành cho tôi, cho những ai tìm kiếm Ngài. Tình yêu nơi Thiên Chúa .... xem tiếp
Tác giả: Lê Ánh Đông
| ![]() Khi con thi ân (1 bè)Lạy Chúa Có bao giờ con nghe Chúa đói, để con cho Chúa ăn Có bao giờ con nghe Chúa khát .... xem tiếp
Tác giả: Lạng Tử
| ![]() Lạy Chúa Trời con (2 bè)Lạy Chúa! Chúa trời con! Con đến thưa cùng Ngài lỗi con dâng ngập trời, nguyện đừng đoán .... xem tiếp
Tác giả: Lan Thanh
| ![]() Chúc tụng tình yêu (2 bè)Chúa đã yêu con từ khi chưa có đất trời, từ khi chưa có biển khơi. Tình yêu Ngài mãi mãi chẳng .... xem tiếp
Tác giả: Lâm Sơn Hải
| ![]() Ơn Ta đủ cho con (2 bè)Ơn Ta đủ cho con từ bây giờ đến ngàn sau, tình yêu trong con triển nở mãi, và con mang lời chân lý đến muôn nơi. Ơn Ta ở bên con, cùng con vượt thắng sóng gió, và bên con mỗi chặng đường, có Ta con đừng sợ chi. Mang thân phận yếu đuối, lạy Chúa, con chỉ là bụi tro .... xem tiếp
Tác giả: Lâm Hoàng Ân
| ![]() Tình yêu Thiên Chúa (2 bè)Tình yêu Thiên Chúa êm đềm như bãi cỏ xanh. Tình yêu Thiên Chúa như là dòng suối mát .... xem tiếp
Tác giả: Lâm Bảo Nam
| ![]() Niềm tin hôm nay (2 bè)Niềm tin hôm nay của con là hồng ân Thiên Chúa ban tặng một tình yêu sao quá cao vời vì .... xem tiếp
Tác giả: La Thập Tự
| ![]() Người ở đâu (4 bè)Người ở đâu khi Ta ở Giệtsimani người đi đâu khi Ta vác Thánh giá trên vai. Oh chúng con đây chúng con đây đang run sợ âu lo .... xem tiếp
Tác giả: Lại Quốc Hùng
| ![]() Khúc thần nhạc (3 bè)Thần nhạc trỗi đâu đây, sao mà cung réo rắt lơ lửng trời bát ngát. Mà dìu dặt, mà bâng khuâng .... xem tiếp
Tác giả: Kinh Châu - Minh Tâm
| ![]() Yêu rồi hành động (3 bè)Hãy yêu rồi hành động, yêu rồi rồi hành động. Hãy yêu rồi hành động. Yêu Chúa thi hành điều .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Kim Long
| ![]() Yêu như Chúa yêu (1 bè)Sứ mệnh của tôi là yêu thương hết mức. Yêu như Chúa yêu, yêu một cách nhưng hầu cho .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Kim Long
| ![]() Yêu mến Đức Maria (2 bè)Những ai yêu mến Đức Maria mọi việcđều sẽ kết thúc tốt đẹp sẽ được bàn tay từ mẫu của .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Kim Long
| ![]() Yêu đau khổ (1 bè)Hãy yêu đau khổ như Chúa yêu là yêu hiệu quả do đau khổ đem lại là thăng tiến và bình an .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Kim Long
| ![]() Yên tâm con cứ về (2 bè)Yên tâm con cứ về đừng e thẹn ủ ê. Muôn đời xa xôi trước Chúa cứu độ chở che. Vì tình thương Chúa Trời dung thứ người lạc lối. Ngày qua thôi nhắc nhở: Về xây dựng ngày mai .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Kim Long - Lm. Đỗ Xuân Quế
| ![]() Xin vâng ý Cha (2 bè)Con dâng lên Chúa lúc con phải lao nhọc một mình trong tẻ nhạt của bổn phận nặng nề .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Kim Long
| ![]() Xin tha thứ (2 bè)Xin Chúa cất khỏi con mọi lắng lo bên ngoài. Xin tha thứ cho con vì đã quá bận tâm theo điều mình nói đến ảnh hưởng của mình đến điều người ta nói .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Kim Long
| ![]() Xin thâm nhập con (1 bè)Lạy Chúa xin thâm nhập con tận căn con này. Xin thương giải thoát con khỏi bản thân mình .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Kim Long
| ![]() Xin ở lại với con (1 bè)Xin ở lại với con vì con luôn tìm Chúa, yêu Chúa. hông đòi một phần thưởng nào ngoài việc được yêu Chúa liên .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Kim Long
| ![]() Xin nhắc con nhớ (1 bè)Lạy Chúa là Thiên Chúa con thờ có những ngày đón nhận người khác là điều vượt quá sức .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Kim Long
| ![]() Xin ngự trong con (2 bè)Lạy Chúa Giêsu xin ngự trong con thực sống động. Để không còn là con nhưng là Chúa .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Kim Long
| ![]() Xin Ngài ngự đến (2 bè)Thần khí và Tân Nương cùng nói: Xin Ngài ngự đến. Chúng con nghe nên hợp tiếng vâng xin Ngài ngự đến lạy Chúa Giêsu tân nương đây là giáo hội .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Kim Long
| ![]() Xin Ngài là ánh sáng (2 bè)Thân lạy Chúa, vũ trị giờ đây còn lại bóng tối đang thì thầm trong rừng cỏ nội, đe dọa chúng .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Kim Long - Xuân Ly Băng
| ![]() Xin đổ xuống lòng con (1 bè)Xin đổ xuống lòng con ngọn lửa tình yêu của Chúa. Xin thành dòng sông chảy xiết cuốn .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Kim Long
| ![]() Xin dạy con vững bước (1 bè)Lạy Chúa xin dạy con vững bước trong đêm trăng mờ ảo hay ngày sáng rạng ngời xin dạy con luôn nhìn phía trước mong đừng lẫn lộn .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Kim Long
| ![]() Xin dạy con cầu nguyện (2 bè)Cầu nguyện có tính sáng tạo là một nghệ thuật khó khăn nhưng là nghệ thuật sống nên cần .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Kim Long
| ![]() Xin dâng cho Chúa (1 bè)Những gì Chúa ban cho con, con xin dâng lại cho Chúa. Xin Chúa định đoạt theo ý muốn tuyệt .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Kim Long
| ![]() Xin cho con tình yêu (1 bè)Xin cho con mãi mãi được làm tôi tớ Chúa, con chiên trong đồng cỏ Chúa, dẫu không dám .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Kim Long
| ![]() Xin ban tặng tình yêu (2 bè)Xin ban tặng cho con tình yêu, lạy Chúa! Và một tâm hồn tẻ thơ. Chúa đòi con yêu Chúa là tìm kiếm những gì Chúa muốn rồi nỗ lực thực hiện mỗi ngày .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Kim Long
| ![]() Với trái tim mở rộng (1 bè)Chúa Kitô trên Thập Giá với trái tim mở rộng Người đã tẩy sạch chúng ta bằng máu và bằng nước và biến đổi chúng ta bằng thần khí Người .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Kim Long
| ![]() Với hết sức mình (1 bè)Với hết sức mình hãy làm một cách hoàn hảo những gìta sẽ làm. Nhưng khi đã làm xong .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Kim Long
| ![]() Vì tôi yêu (2 bè)Tôi yêu là vì tôi yêu, tôi yêu là để tôi yêu, Chúa đã yêu tôi vì Người muốn tôi yêu lại. Ai yêu .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Kim Long
| ![]() Vì con là của Chúa (4 bè)(Lạy Chúa rất oai phong) Đấng vô cùng thượng trí, Chúa muôn làm gì con, Chúa muốn làm gì .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Kim Long - Lm. Đỗ Xuân Quế
| ![]() Vạn vật hoan ca (hợp xướng)Chúa muôn cao, Ngài thánh thiện. Vạn lời kinh chỉ ca tụng Chúa thôi, vinh danh tôn đức, vinh .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Kim Long - Phanxicô - Xuân Ly Băng
| ![]() Vâng lời là biết lắng nghe (2 bè)Người vâng lời là người biết lắng nghe. Từ tận đáy của khổ đau, của sự chết ngay cả con Thiên .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Kim Long
| ![]() Vác Thập Giá (2 bè)Đã có những ngày ta mệt mỏi kéo lê thập giá, cũng có những ngày ta vui nhận bởi lòng tin yêu .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Kim Long
| ![]() Ưu sầu thành hoan lạc (2 bè)Ưu sầu của anh em sẽ trở thành hoan lạc, ra đi hoen mắt lệ trở về thắm lời ca. Cho dù là gian .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Kim Long
| ![]() Ước vọng đón Chúa (1 bè)Hãy ước vọng tiếp rước và chiếm hữu Đấng mạng lại cuộc đời ta ý nghĩa đích thực bằng các ban cho ta sự sống .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Kim Long
| ![]() Tuyên xưng Chúa cách cao với nhất (1 bè)Phó thác bản thân cho sức tác động đang chiếm lấy mình là tuyên xưng Chúa một cách cao vời nhất. Như đứa con hoang đàng để cho cha dẫn mình vào lễ hội. Từ đây thâm tâm con người vang vọng lời nói: "Thiên Chúa của ngươi không ở trên trời cao, nhưng ở trong lòng và trên môi miệng ngươi" .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Kim Long - ý lời ca: Yves Girard
| ![]() Tung cao lên (4 bè)Hồn ơi thắp lên hai hàng bạch lạp. Vạn nén trầm hương cho ta ca hát bài thơ yêu thương. Hồn ơi ! Em là con chim bé dại của Vua Trời, cất cánh mỗi đêm bay. Trong không gian đâu thoát sợi tơ vương này, bủa giăng khắp lưới tình yêu lồng lộng .... xem tiếp
Tác giả: nhạc Lm. Kim Long - thơ Xuân Ly Băng
| ![]() Từ bỏ vì nước trời (1 bè)Niềm vui gắn liền với sự từ bỏ Chúa kêu mời. Mọi sự từ bỏ nếu được đón nhận trong tình yêu và vì thao thức cho Nước Trời đều sinh ích lợi cho Giáo Hội. Đây con đường đồ đệ Chúa thực đều kinh qua: hiến dâng luôn mạng sống đến hy sinh chịu tử đạo. Hay quên ích lợi riêng lo đảm trách nhiệm vụ khẩn trương đang đợi chờ của Nước Trời .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Kim Long - ý lời ca: Lm. André Liégé
| ![]() Tuân phục ý Chúa (1 bè)Hãy giữ tâm trí ngay thẳng và đơn sơ, luôn luôn qui hướng về Chúa, hoàn toàn phó thác tuân phục thánh ý Người. Khi gặp khổ đau đừng bận tâm suy nghĩ, hãy ngắm nhìn Chúa và để Người ra tay .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Kim Long - ý lời ca: Thánh Jeanne de Chantal
| ![]() Trước Thánh Thể (1 bè)Trước Thánh Thể đôi khi ta bỗng ý thức một điều thật khó tin tất cả uy linh quyền uy và thánh .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Kim Long
| ![]() Trong tình yêu (1 bè)Chính trong tình yêu, ta sẽ gặp được chìa khóa mở vào mọi điều hy vọng. Bởi vì tình yêu có nguồn gốc nơi Thiên Chúa. Không có tình yêu con người sẽ bị tà thuyết phỉnh gạt. Lôi xa chân trời của tình huynh đệ kéo mỗi người đến chỗ chỉ phán đoán theo tiêu chuẩn của riêng mình, trong cái tôi của mình hoặc trong vui thích của mình .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Kim Long - ý lời ca: Đức Gioan Phaolô II
| ![]() Trong thinh lặng và kín nhiệm (1 bè)Trong thinh lặng và kín nhiệm chương trình cứu độ được chuẩn bị và tiến hành, chương trình đó sẽ tiếp tục tới ngày mọi người đạt tới sự viên mãn trong Đấng duy nhất tốt lành. Chung quanh Đức Nữ Trinh âm thầm cầu nguyện mà Giáo Hội đợi chờ Thần Khí linh hứng soi sáng tự bên trong và hướng dẫn hoạt động bên ngoài cho hữu hiệu .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Kim Long - ý lời ca: Édith Stein
| ![]() Trong Mùa Vọng mới (1 bè)Trong Mùa Vọng mới này tiếng nói của Hội Thánh vẫn vang lên thiết tha: hãy lay tỉnh, hãy chỗi dậy. Kìa Đức Chúa đang ngự đến như Người đã đến, như Người sẽ trở lại trong vinh quang. Người là Đấng cứu độ, Người sẽ qui tụ mọi con cái tản lạc nơi nơi. Kiến tạo một dân mới đem ánh sáng lại cho muôn dân .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Kim Long - ý lời ca: Lm. Francois Xavier Amherdi
| ![]() Trong một tình yêu (1 bè)Xin Chúa kết hợp mọi tâm trí trong một chân lý. Xin Chúa liên hiệp mọi trái tim, cũng trong một tình yêu, một tình yêu ở trong Chúa, một chân lý là chính Chúa. Xin Chúa dẫn đường người thiện chí mong tìm chân lý. Xin Chúa an ủi kẻ khổ đau khát mong một tình yêu .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Kim Long
| ![]() Trong một nhiệm thể (1 bè)Khi càng thông hiệp với tha nhân, ta càng kết hợp cùng Thiên Chúa. Ta hãy trợ giúp nhau như những chi thể của mình trong một Nhiệm Thể mà thôi. Ta hãy thực tình bác ái, ta hãy có lòng xót thương đối với những người lân cận. Để không mở miệng nói xấu hay xét đoán, khinh thị ai .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Kim Long - ý lời ca: Thánh Dorothée thành Gaza
| ![]() Trong hiến lễ vượt qua (1 bè)Chúng ta dự phần một tấm bánh mới nơi bàn tiệc huynh đệ. Chính là thân mình của Đức Kitô trong hiến lễ Vượt Qua. Nhấp ly rượu hồng thành Máu Thánh Chúa, ôi ngọt ngào êm dịu. Máu từng khơi nguồn từ Thánh Tâm xưa trong hiến lễ Vượt Qua .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Kim Long
| ![]() Trong cung lòng Nữ Trinh (1 bè)Trong cung lòng Đức Nữ Trinh, Ngài được gieo như một mầm non của Thiên Chúa, lạy Chúa Giêsu ! Trên Canvê bàn thờ, Ngài như chiên dâng mình và không tỳ vết .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Kim Long - ý lời ca: Lucien Deiss
| ![]() Trong cộng đoàn (1 bè)Chính trong cộng đoàn mà ơn cứu độ được ban xuống. Chính trong cộng đoàn Thánh Thần tác động con tim mỗi người. Trong cộng đoàn các tâm hồn đón nhận Thiên Chúa hiện diện từng phút giây. Trong cộng đoàn ta dạy dỗ nhau về đức tin, đức cậy và đức mến yêu .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Kim Long - ý lời ca: René Pageau
| ![]() Trong bài hòa tấu (2 bè)Chúa đặt nền tảng cho vũ trụ này, lạy Chúa ! Trong bài hòa tấu hoan lạc của các sao mai có tiếng những con cái Ngài tụng ca vang hòa. Từng ngôi sao Chúa gọi tên rành rẽ, vạch đường cho nó giữa khung trời bao la. Bao bọc bằng từng làn mây muôn sắc và thổi gió lên dập dồn để nó vẫn xoay .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Kim Long - ý lời ca: Lucien Deiss
| ![]() Trọn cuộc đời Chúa (1 bè)Trọn cuộc đời của Chúa, cho đến những giờ cuối cùng chứng minh rằng không có tình yêu nào lớn hơn tình yêu phục vụ và đổi mạng sống làm giá chuộc. Chúa lên Gia-liêm với đoàn tông đồ, họ nghĩ sẽ được chi đó. Nhưng Người lại muốn họ chia phần chén đắng của Người .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Kim Long - ý lời ca: một nữ tu Clara
| ![]() Trên Thập Giá (2 bè)Trân thập giá một Thiên Chúa chết đi. Tình yêu của Con Thiên Chúa trao ban trọn vẹn cho mỗi người. Lời kinh nguyện này hoàn tất: "Xin cho Nước Cha trị đến". Đức Kitô là một hoàng đế trần trụi, giờ phong vương của Người là giờ Thập Giá, vương miện là mạo gai, ngai vàng là ngôi mộ trống không .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Kim Long - ý lời ca: Philippe Baud
| ![]() Trao tặng nhiều hơn (1 bè)Hãy chiếu rọi sự bình an của Chúa. Hãy thắp lên cây nến hòa bình. Dập tắt mọi ghen là lòng ta sẽ an hòa. An hòa bắt đầu từ nụ cười với người ta không ưa thích. Đừng dùng đại pháo hay bom đạn khuất phục thế giới. Hãy sử dụng tình yêu và cảm thông .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Kim Long - ý lời ca: Mẹ Têrêsa
| ![]() Trái Tim kiên nhẫn (1 bè)Trái Tim Chúa Giêsu là trái tim thực kiên nhẫn, sẵn sàng chấp nhận mọi sự khổ đau vượt quá mức độ con người, vì lòng Chúa nhân ái vô biên. Trái Tim mở ra cho hết mọi khổ đau nhân thế, tự hạ xuống giữa lòng sự dữ hầu chiến thắng bằng những điều lành .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Kim Long - ý lời ca: Đức Gioan Phaolô II
| ![]() Tỏ bày Chúa hiện diện (1 bè)Ta được kêu gọi bày tỏ công khai sự hiện diện kín nhiệm của Chúa cho thế giới Người đã tác tạo và cứu chuộc. Chúa là sự sống và là tình yêu điều này không thể minh chứng, mà chỉ có thể tỏ bày bằng cách sông như Chúa Kitô đã sống .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Kim Long - ý lời ca: Paul-André Giguère
| ![]() Tỏa hương thơm Chúa (2 bè)Lạy Chúa Giêsu mến thương xin ban cho chúng con tỏa lan hương thơm của Chúa đến mọi nơi chúng con đi. Xin Chúa chiếu sáng qua chúng con, để những người chúng con gặp gỡ cảm nhận được Chúa luôn hiện diện nơi chúng con .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Kim Long - ý lời ca: Mẹ Têrêsa Calcutta
| ![]() Tin vào Đức Kitô (1 bè)Không gì giúp ta đối diện với những xung đột giữa sự sống và chết mà chúng ta đang đắm chìm bằng tin vào Đức Kitô. Ngài là Con Thiên Chúa, Đấng đã làm người, đén giữa loài người để họ được sông và sống dồi dào .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Kim Long - ý lời ca: Đức Gioan Phaolô II
| ![]() Tin tưởng nơi Chúa (1 bè)Dù đang ở đâu hãy nghe tiếng thì thầm của Chúa luôn luôn tin tưởng chứ có Thầy đây, con sợ ư?". Từng phút giây hãy giao phó bạn cho Thánh Thần. Trong thinh lặng của cõi lòng và từ nơi hoang vắng Thánh Thần sẽ nói với bạn .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Kim Long - ý lời ca: Sư huynh Roger
| ![]() Tin mừng tuyệt vời (1 bè)Một tin mừng tuyệt vời, một liều thước chữa trị những thất vọng của chúng ta: Chúa Kitô phục sinh, Người đồng hành cùng chúng ta trên những con đường khổ đau. Bao sợ hãi thất vọng trên dăm trường làm chúng con kiệt sức. Trời đã xế chiều quán trọ kia rồi nguyện Chúa thương ở lại thôi .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Kim Long - ý lời ca: Jacques Lacourt
| ![]() Tình yêu Chúa thúc bách tôi (2 bè)Tình yêu Chúa thúc bách tôi một tình yêu vô cùng vô tận, khiến tôi làm mọi sự để Thiên Chúa được biết đến, được yêu mến và được phục vụ nhiều hơn. Tình yêu Chúa từng thôi thúc các Tông Đồ rong ruổi khắp nơi đến tận cùng thế giới rao truyền Tin Mừng .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Kim Long - ý lời ca: Thánh Antoine - Marie Claret
| ![]() Tìm sự hiệp nhất (1 bè)Không hình thức đại kết nào thành sự khi tâm hồn mỗi chúng ta không tìm được sự hiệp nhất của mình trong việc đón nhận ơn tha thứ Chúa luôn rộng ban. Ta chỉ thực sự hiểu biết và sống tinh thần đại kết thiêng liêng. Ngày nào ta nhìn thấy rằng: anh em ly giáo gần chân lý hơn là chúng ta .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Kim Long - ý lời ca: Y. Girard
| ![]() Tìm người yêu (3 bè)Ai cho thiên lý mã (Ai cho thiên lý) cần chi cỡi thanh ngưu (cỡi thanh ngưu). Tôi đi tìm người yêu (tìm người yêu) trong không gian biền biệt. Từ nơi kim ô chết (nơi kim ô) tận xứ Nàng Nguyệt sinh (miền Nàng Nguyệt sinh). Đi mãi trong hương tình (đi trong) mơ màng mắt say đắm. Nghe xa xa văng vẳng (nghe xa xa) tiếng cầm nhạc véo von (véo von, véo von) .... xem tiếp
Tác giả: nhạc Lm. Kim Long - thơ Xuân Ly Băng
| ![]() Tiến vào niềm vui (1 bè)Chúa đi bước đầu ban ân lộc cho ta cải hối. Hãy trở về với Chúa đi mùa ân lộc rồi qua rất mau. Cùng nhau ta tiến vào niềm vui của Cha. Hãy làm hào thực tâm chớ đứng lì mãi trong sự chết. Chớ để mặc Cha mỏi mòn mãi trong đọi chờ .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Kim Long - ý lời ca: Pascal Roland
| ![]() Tiếng Chúa trong tiếng ta (2 bè)Hãy nhận ra tiếng chúng ta trong Đức Giêsu và nhận ra tiếng Người trong tiếng chúng ta .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Kim Long
| ![]() Tiếng Chúa trong tiếng ta (2 bè)Hãy nhận ra tiếng chúng ta trong Đức Giêsu và nhận ra tiếng Người trong tiếng chúng ta. Người cầu nguyện cho chúng ta như vị tư tế chúng ta, Người cầu nguyện trong chúng ta như đầu của chúng ta. Và chúng ta cầu nguyện với Người là Thiên Chúa của chúng ta .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Kim Long - ý lời ca: Thánh Augustinô
| ![]() Tiếng Chúa gọi (1 bè)Chính Chúa đi tìm tình yêu, Ngài đến tìm gặp ta trước, rồi đợi ta đáp trả tình yêu Ngài đã trao ban. Tiếng Chúa gọi dành cho mỗi người, hãy lắng nghe và lo khám phá. Hãy nói như Samuel: "Xin phán dạy, này con lắng nghe" .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Kim Long - ý lời ca: Lm. trong Esprit de Vie
| ![]() Tiệc Thánh Thể (2 bè)Lễ Vượt Qua của Đức Kitô mầu nhiệm cứu độ chúng ta được tiên báo trong bữa tiệc Thánh Thể, Chúa chia sẻ cùng các môn đệ. Nhờ sự chết và phục sinh, Con Chúa ban cho ta sự sống vình hằng khởi đầu từ trần gian và hoàn tất trong lễ Vượt Qua trên trời .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Kim Long - ý lời ca: Đức Gioan Phaolô II
| ![]() Thực tế cuộc sống (1 bè)Hãy nhìn thực tế cuộc sống một cái nhìn sâu xa kéo dài, sẽ cho cơ may gặp Chúa vì Người ở tân đáy mọi sự. Nơi công trình của Chúa, cái tốt cái xấu lẫn lộn. Ta thường tốt hơn mình nghĩ, người khác cùng thế mà thôi .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Kim Long - ý lời ca: một tu sĩ Chartreux
| ![]() Thời đại của lễ Hiện Xuống (1 bè)Lễ Hiện Xuống vẫn còn tiếp tục thời đại của Hội Thánh là thời đại của lễ Hiện Xuống. Hội Thánh luôn cầu xin Thần Khí dẫn dắt tới chân lý trọn vẹn. Làm chứng cho Chúa Kitô không chỉ là lặp lại những kỷ niệm xa xưa về Giêsu thành Nazareth. Nhưng phải là làm chứng về mầu nhiệm Con Thiên Chúa, một mầu nhiệm luôn cần khám phá trong tương quan với không gian và thời gian .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Kim Long - ý lời ca: Marc Sevin
| ![]() Thinh lặng là lắng nghe (1 bè)Thinh lặng đôi khi là không nói gì, nhưng thinh lặng luôn luôn phải là phải lắng nghe. Thinh lặng vì chân lý, thinh lặng vì tình yêu. Thinh lặng mà không hướng về Lời Chúa sẽ hết còn là thinh lặng. Một ngày đầy tiếng ồn áo có thể là ngày thinh lặng, nếu tiếng ồn ào đó nhắc ta rằng Chúa ở bên .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Kim Long - ý lời ca: Madeleine Delbrêt
| ![]() Thinh lặng (1 bè)Thinh lặng đâu khác gì lời nói nội tâm đưa ta ý thức chính mình, đưa ta đón lời của Chúa, Đấng tác động trái tim ta bằng lời của Đức Kitô và bằng nguồn linh hứng của Thánh Linh. Thinh lặng không phải là sự khuyết thiếu hay khước từ lời nói, nhưng là đón lời nội tâm, nơi bao lời nói bên ngoài cần bén rễ sâu .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Kim Long - ý lời ca: Michel Hubaut
| ![]() Thiếu thợ gặt (1 bè)Cầu nguyện cho có thợ gặt không chỉ là van xin mà còn để mình được soi dẫn, được lắng nghe, được sẵn sàng. Vì bất cứ là ai trong chúng ta cũng có thể được Chúa sai đi gặt lúa cho Người. Mùa gặt sẽ luôn dồi dào nhưng thợ gặt luôn thiếu, nên cần có người được sai đi như chiên vào giữa sói rừng .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Kim Long - ý lời ca: Fabien Deleclos
| ![]() Thiên Chúa tự mạc khải (2 bè)Điều làm nên niềm tin của người Kitô hữu không phải là một chân lý, không phải là một giá trị. Nhưng là một thực tại Thiên Chúa tự mạc khải mình. Thiên Chúa thánh thiện, sống động và tự mạc khải chính mình trong Đức Giêsu Kitô. Muốn nắm bắt, muốn cậy dựa, muốn kết hợp với thực tại này cần có đức tin thẳm sâu .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Kim Long - ý lời ca: Romano Guardini
| ![]() Thích chỗ rốt cùng (2 bè)Lạy Mẹ đồng trinh xin dậy con biết cầu nguyện, biết hiến dâng nhiều hơn là hoạt động. Và khi con hoạt động xin đổ tràn đầy tâm tình dâng hiến sự lặng lẽ khiêm cung. Xin cho con biết yêu thích chỗ rốt cùng, nơi mà không ai để ý, cũng chẳng ai giành giật .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Kim Long - ý lời ca: Ludovic Giraud
| ![]() Theo Mẹ về trời (hợp xướng 4 bè)Chim bồ câu nhỏ (chim bồ câu nhỏ) của lòng ta ơi ! Bay cao lên trong ánh sáng trời, bay cao lên trong ánh sáng trời. Giữa một chiều càng thu lộng lẫy. (Chim bồ câu nhỏ) Chim bồ câu nhỏ (bồ câu nhỏ) của lòng ta ơi ! Ca vang lên trong ánh sáng trời, ca vang lên trong ánh sáng trời .... xem tiếp
Tác giả: nhạc Lm. Kim Long - thơ Xuân Ly Băng
| ![]() Thầy là hạt lúa (1 bè)Thầy là hạt lúa gieo vào mảnh đất của anh em và chết đi. Khi Thầy phục sinh ra khỏi cái tôi của anh em thì mầm lúa đã trổ sinh và lớn lên. Thầy là sức mạnh, là sự viên mãn được truyền lan trong sự sống rỗng của con người và làm cho nó tràn đầy .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Kim Long - ý lời ca: H. Urs von Balthasar
| ![]() Thầy là ai (1 bè)"Đối với con,Thầy là ai ?" Câu hỏi muôn đời được đặt ra cho ta ta có sẵn câu trả lời. Hai vị tổ phụ đức tôn đã nghe và đã trả lời, thánh Phêrô và Phaolô đã tín nhiệm và đã tuyên xưng, rồi chứng từ bằng mạng sống mình .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Kim Long - ý lời ca: Jean-Pierre Manigne
| ![]() Thầy là ai (1 bè)Chớ gì ta luôn có thể thốt lên tự đáy lòng lời tuyên xưng Danh Đức Kitô: "Thầy là Thiên Chúa cứu độ". Ngài từng hỏi môn đệ: "Với các con, Thầy là ai ?" Một câu hỏi không chấp nhận tránh né, câu trả lời không thể lưng chừng .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Kim Long - ý lời ca: Jean Pierre Manigne
| ![]() Tha thứ liên (1 bè)Từ chối thứ tha hoặc giận dữ là liều thuốc độc ngăn không cho ta được chữa lành, không cho ta cầu nguyện với Chúa và tán tụng Người. Ơn thứ tha đưa ta vào niềm vui. Hãy khẩn xin Thiên Chúa ban phúc ân để ta tha thứ hết lòng như Người tha thứ ta .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Kim Long - ý lời ca: Jean Pliga
| ![]() Thập Giá trĩu nặng (2 bè)Muôn lạy Chúa diệu huyền hẳn là Ngài phải can đảm lắm, phải yêu thương nhiều lắm mới lê được cây thập tự trĩu nặng này. Trĩu nặng vì thêm bao thập tự của mọi người trên khắp thế gian, chịu đóng đinh, chịu chôn vùi trong bóng đêm .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Kim Long - ý lời ca: Henri Enjalbert
| ![]() Thập Giá là lời hứa (1 bè)Thập Giá là lời hứa về cuộc sống vĩnh hằng, cuộc sống không còn tội lỗi và khổ đau vì sau Thập Giá là sự sống lại. Thập Giá đã đánh bại tử thần, những ai kết hợp với Đấng chịu đóng đinh và đã sống lại có thể hy vọng thông phần vào chiến thắng này .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Kim Long - ý lời ca: Đức Gioan Phaolô II
| ![]() Thập giá Đức Kitô (1 bè)Thập giá Đức Kitô vẫn nói, nói không ngừng về Thiên Chúa, Đấng luôn trung thành với tình tình yêu miên viễn của Ngài. Vì Ngài yêu thương thế gian đến nỗi đã ban Con Một Ngài, để bất cứ ai tin Người Con đó sẽ không phải hư nát nhưng được sống muôn đời .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Kim Long - ý lời ca: Đức Gioan Phaolô II
| ![]() Thân phận lữ hành (2 bè)Thân phận lữ hành lưu lạc chúng con xa lìa Chúa. Nhưng nhờ được ánh sáng chiếu soi chúng con .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Kim Long
| ![]() Thánh Thể là bữa tiệc (1 bè)Thánh Thể là một bữa tiệc quy tụ mọi người. Tình thân mật Thánh Thể gọi mời đòi ta thông hiệp với con người trước khi thông hiệp với Chúa Giêsu. Khi rước lễ ta được biến hình trở thành Nhiệm Thể, trở thành Hội Thánh, trở thành phổ quát đó là cứu rỗi thế gian .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Kim Long - ý lời ca: Maurice Zundel
| ![]() Thánh nhan Chúa dịu hiền (2 bè)Xin ghi khắc trong con nét mặt dịu hiền của Chúa. Để khi con làm thánh, con sẽ kéo các tâm hồn lên cao, lên cao luôn với Ngài. Thánh Nhan Chúa dịu hiền là quê hương duy nhất của con, là vương quốc tình yêu, là đồng cỏ tươi vui xanh màu .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Kim Long - ý lời ca: Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu
| ![]() Thánh lễ trong cuộc sống (2 bè)Thế giới ta có nhiệm vụ xây dựng là thế giới được trao phó cho tình yêu cần được chia sẻ và hiệp thông. Kết thúc thánh lễ ở bàn thờ khởi đầu thánh lễ trong cuộc sống. Ta đã lãnh nhận Mình Máu Chúa Kitô giờ hãy ra đi trao tặng .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Kim Long - ý lời ca: Albert Rouet
| ![]() Thánh lễ cuộc đời (1 bè)Trong mỗi tâm hồn có một bàn thờ và có Thiên Chúa ngự đây. Mỗi tâm hồn có thể dâng lễ với của lễ là chính mình vì đã kết hợp mật thiết với Thiên Chúa của mình. Khi ta ở lại trong Chúa, kết hợp liên lỉ với Người, đời ta trở thành Thánh Lễ. Thánh Lễ đời đời và là mục đích của Thánh Lễ trên bàn thờ .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Kim Long - ý lời ca: Augustin Guillerand
| ![]() Thánh lễ (2 bè)Thánh lễ luôn là một lễ hội không giống lễ hội nào khác. Vì mọi Thánh Lễ đều mang tính Phục Sinh. Thánh Lễ được cử hành dưới biểu tượng của Thánh Giá. Mọi niềm hy vọng luôn gắn liền với Thánh Giá, nghĩa là mọi hy vọng phải trải qua nhiều khó khăn .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Kim Long - ý lòi ca: Pierre Talee
| ![]() Tay con trong tay Chúa (2 bè)Xin đừng để ai rứt tay con khỏi bàn tay Chúa. Xin để tay con luôn luôn gắn chặt tay Ngài. Tay con đầy bụi đất hoen ố vì tội nhơ. Chúa bảo mở ra đem rửa trong máu tuôn ra từ cạnh sườn Ngài .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Kim Long - ý lời ca: Henri Enjalbert
| ![]() Ta vui sướng (2 bè)Ta sung sướng đùa vui trước mặt Thiên Chúa và hạnh phúc của Ta là ở với nhân loại. Vì từ khi chưa có vũ trụ và vực sâu, Thiên Chúa chưa dựng nên thì đã có Ta, thì đã có Ta. Trước khi chưa có dòng suối và đồi núi chưa được tạo thành thì đã có Ta, thì đã có Ta .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Kim Long
| ![]() Tất cả vì tình yêu (2 bè)Con tin là rất thực, thực cho đến tận thế này: không một thành công vĩ đại nào không trải qua gian nan thử thách. Con ước ao được hạ mình trong mọi sự, im lặng mà đáp lại bao lời khiếm nhã, kiên nhẫn khi đắng cay, khi đau khổ triền miên kéo dài. Tất cả vì tình yêu và thánh giá Chúa, vì qua cách này con sẽ xứng đáng với bao lời Chúa hứa đời này và đời sau .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Kim Long - ý lời ca: Newman
| ![]() Tất cả vì tình yêu (1 bè)Tình yêu làm ta muốn điều Chúa muốn thấm nhuần đời sống ta. Khiến ta mong kiếm tìm điều lành cho mọi người. Yêu thương họ như Thiên Chúa yêu thương họ. Tình yêu mang lại ý nghĩa cho khốn khó và khổ đau, cho thánh giá và quên mình thể hiện tâm ước tất cả vì tình yêu .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Kim Long - ý lời ca: Gm. Gabriel Bullet
| ![]() Tạ ơn Thiên Chúa (2 bè)Tạ ơn Thiên Chúa đã cho chính Con mình sinh ra làm người bởi Mẹ Đồng Trinh. Trải bao năm tháng sống chung giữa nhân loại chung vui sẻ buồn mà không khi nào ngơi. Rồi cam chiu chết, chết treo khổ hình. Hiến trao thân mình để cứu sinh linh .... xem tiếp
Tác giả: nhạc Lm. Kim Long - lời Lm. Đỗ Xuân Quế
| ![]() Tám mối phúc thật (1 bè)Tám mối phúc thật là bí quyết hạnh phúc, giúp ta hoán cải đạt tới tình trạng đảo ngược, khi Thiên Chúa tác động trong chúng ta. Đây không phải là một nền luân lý cần đem thực hành, nhưng là điều cần xảy ra trong chúng ta. Điều Thiên Chúa thực hiện khi chúng ta thực sự chờ đợi Người đến độ trào nước mắt, thực sự mong ước Người đến độ cảm thấy đói khát .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Kim Long - ý lời ca: Gm. Albert Rouet
| ![]() Tâm hồn nghĩa sĩ (2 bè)Lạy Chúa Giêsu Chúa là vua của con. Xin ban cho con tâm hồn nghĩa sĩ cao thượng. Cao thượng lúc làm việc để con nhận lãnh không như một gánh nặng, nhưng như một sứ mạng mà chính Chúa trao ban .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Kim Long - ý lời ca: Thánh Ignaee de Loyola
| ![]() Sự ra đời của bình an (1 bè)Cuộc giáng sinh của Chúa Giêsu là sự ra đời của bình an, chính bình an đã sinh hạ con cái Chúa. Họ cùng được sinh ra trong cuộc giáng sinh của Ngài. Tôn thờ Chúa Cứu Thế sinh ra ta đón mừng chính cội nguồn của ta. Được sinh ra trong Nước Thánh Tẩy, được đóng đinh trong cuộc khổ nạn, được sống lại trong sụ phục sinh của Ngài .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Kim Long - ý lời ca: Thánh Léon Cả
| ![]() Sự hiện diện cần thiết (1 bè)Sự hiện diện trần thế đang cần một sự hiện diện đích thực phá sụp được mọi ngăn cách, mở được mọi cánh cửa làm nên đời sống nội tâm. Trước nguy cơ không ngừng làm biến dạng Thiên Chúa, xuyên tạc Người, phản bội Người, đặt cho Người những giới hạn của phàm nhân, ta hãy ra công đem lại .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Kim Long - ý lời ca: Maurice Zundel
| ![]() Sức mạnh lời cầu nguyện (1 bè)Lời cầu nguyện chinh phục được Thiên Chúa. Sức mạnh mà Đức Kitô ban cho lời cầu nguyện là phát sinh điều tốt lành. Khi cầu nguyện trong Thần Khí là ta dâng lên Thiên Chúa hy lễ đẹp ý Người .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Kim Long - ý lời ca: Tertullien
| ![]() Sống và yêu thương (1 bè)Nếu muốn thực sự hiện hữu hãy sống và yêu thương. Vi ta đuợc tạo thành là để yêu thương. Nhưng những gì xảy đến thường gây xáo trộn sự quyết tâm này. Hãy hướng lòng về Chúa, trao phó toàn thân cho Người .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Kim Long - ý lời ca: André Sève
| ![]() Sống và giúp sống (1 bè)Chúa hiện hữu trên gian trần là để sống và giúp cho mọi người sống. Hãy đến lãnh nhận sự sống từ tay Chúa và trao hiến cho muôn người. Lắng nghe Lời Chúa và đem ta thi hành là làm cho sự sống tràn lan. Lãnh nhận nhiệm tích là nuôi dưỡng sự sống sinh tồn .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Kim Long - ý lời ca: F. Jacques
| ![]() Sống theo Đức Kitô (2 bè)Hãy sống theo Đức Kitô, dưới sự dẫn dắt của Thần Khí. Hãy sống theo Đức Kitô nhất trí, nhất tâm đâu ngại chi. Không chỉ là Kitô hữu, ít phút ngắn ngủi nơi thánh đường. Nhưng phải thực thi bác ái mỗi phút mỗi giây suốt đời ta .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Kim Long - ý lời ca: Lm. Claude Morel
| ![]() Sống như Chúa đã sống (1 bè)Ta được kêu gọi bày tỏ công khai sự hiện diện ẩn giấu của Chúa cho thế giới, Chúa đã tạo thành và cứu chuộc bằng cách sống như Đức Giêsu đã sống. Chúa là sự sống, là tình yêu làm sao ta chứng minh được. Duy sự thánh thiện của kẻ được Chúa hiện diện thánh hóa mới biểu lộ được mà thôi .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Kim Long - ý lời ca: Paul-André Giguère
| ![]() Sống đức tin (1 bè)Sống đức tin là cuộc hành trình mỏi mệt, như từng thức trắng suốt đêm thâu. Nhưng ngày ta chết hành trình chấm dứt ta sẽ vĩnh viễn chiêm ngưỡng Thánh Nhan rạng rỡ của Cha. Đức Tin sẽ phai tàn tựa cây nến cũ đã không còn cần nữa. Đức Cậy sẽ như con tàu tàn cuộc hải hành bị kéo vô bờ .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Kim Long - ý lời ca: Ignace Larranaga
| ![]() Sống biến cố quang lâm (2 bè)Sống biến cố quang lâm là lúc ta phải chỗi dậy xé toang sự vô thức của ta, xét xem ta còn sống không mở mắt ra trước ánh sáng thực. Về ngày Chúa quang lâm nào ai biết được, vậy hãy luôn tỉnh thức. Kìa thời ông Nô-ê đại hồng thủy ập tới khi chẳng ai nghi ngờ chi .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Kim Long - ý lời ca: Fêtes et Sisons
| ![]() Sinh hạ Đức Kitô (2 bè)Đức Maria sẽ thực là Mẹ chúng ta, khi giúp chúng ta sinh hạ một Đức Kitô khiêm nhường, hiền lành trong lòng chúng ta. Đó là khi ta sống dũng cảm, an bình với tâm trạng mà Người từng đã sống xưa .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Kim Long - ý lời ca: Ignace Larranaga
| ![]() Sẵn sàng đón nhận (2 bè)Chúa ơi con không thể biết được cái chết nào dành cho con, nhưng với cõi lòng mở rộng và ngường vọng con chấp nhận và sẵn sàng luôn. Nhưng con không muốn chết trước khi chu toàn bổn phận, thực sự lo phục vụ Chúa và anh em .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Kim Long - ý lời ca: L. G
| ![]() Sám hối (1 bè)Sám hối là sự thay đổi tận căn của trái tim, dưới ảnh hưởng của Lời Chúa trong viễn cảnh Nước Trời. Việc sám hối được kiện toàn khi trổ sinh hoa trái bằng những hoạt động và những hành vi sám hối .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Kim Long - ý lời ca: Đức Gioan Phaolô II
| ![]() Qua lời cầu nguyện (1 bè)Không lời cầu nào chẳng được chấp nhận, vì Chúa hằng gắn bó với những ước mong ta tỏ bày với Người. Qua lời cầu nguyện Chúa kêu gọi ta cộng tác vào những ý định của Chúa. Cho ta góp phần vào những ân ban và sự trợ giúp Chúa dành cho nhân loại .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Kim Long - ý lời ca: Jean Galot
| ![]() Qua cửa hẹp (1 bè)Hãy qua cửa hẹp để vào Nước Chúa cửa khó nghèo, cửa khóc than, cửa khao khát sự công chính. Nhưng ai dấn thân tiến vào sẽ thấy nó mở vào đại dương. Qua cửa hẹp đâu cần thiết là thực thi nhân đức anh hùng, nhưng phải qua đó trần trụi. Không phải bằng lối sống phô trương của người biệt phái, nhưng bằng sự khiêm tốn của người thu thuế .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Kim Long - ý lời ca: Jean-Pierre Manigne
| ![]() Phục vụ đích thực (1 bè)Ta thường bị cám dỗ chứng thực lòng dũng cảm trong trí tưởng tượng, nhưng lại thiếu quyết tâm trước những thực tại hiển nhiên. Dự tính bao điều lớn lao mong chịu khổ đau khác thường để phục vụ Chúa. Nhưng có giá trị gì đâu nếu cơ hội không tới hoặc chẳng thể tới .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Kim Long - ý lời ca: Lm. Claude Morel
| ![]() Phục vụ Cha (1 bè)Suốt cuộc đời con, mọi lời nói, mọi ngôn ngữ luôn hướng về Cha. Nhất tâm phục vụ Cha và làm cho mọi người nhận biết Cha là ai. Cha là Cha, Cha của Người Con Một Thiên Chúa. Con phải chứng tỏ điều này cho thế gian vì chẳng hay, cho người lạc giáo vì họ chối từ .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Kim Long - ý lời ca: Thánh Hilaire thành Poitiers
| ![]() Phúc âm hóa (1 bè)Phúc âm hóa đòi phải đối thoại, phải đồng hành trên con đường rất dài. Thực thi sứ mệnh thừa sai, không phải là đổ trên đầu kẻ khác những xác tín của mình. Nhưng phải bắt đầu bằng lắng nghe những ai cần nói với mình .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Kim Long - ý lời ca: Gm. Rouet
| ![]() Phép thánh tẩy (2 bè)Phép thánh tẩy là mối dây hiệp nhất sâu xa nhất giữa các tín hữu với nhau trong Hội Thánh. Phép Thánh Tẩy đòi chúng ta phải dấn thân. Từ ngày chịu Phép Thánh Tẩy ta nhận được ơn hòa giải, biến kẻ thù thành anh em, cầu nguyện cho kẻ bách hại mình .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Kim Long - ý lời ca: Gm. Kurt Koch
| ![]() Phải sám hối (1 bè)Chúa muốn ta phải sám hối, cất bước xa miền bóng tối. Khiêm tốn khẩn cầu cùng Chúa khoan dung. Mau vững tin nơi tình Chúa khôn cùng. Xưa Nô-ê báo động và ai theo ông xuống tàu, nước dâng cao tràn lan đã chẳng vùi lấp họ .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Kim Long - ý lời ca: Thánh Clément de Rome
| ![]() Ơn gọi của con (1 bè)Con đã tìm thấy ơn gọi của con. Lạy Chúa Giêsu ! Ơn gọi của con chính là tình yêu. Hội Thánh ví như một thân thể gồm nhiều chi thể khác nhau. Hẳn là Hội Thánh không thể thiếu một chi thể cao quý và cần thiết chính là trái tim, một trái tim cháy lửa tình yêu .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Kim Long - ý lời ca: Thánh Têresa Hài Đồng
| ![]() Ở lại bên Chúa (1 bè)Tùy theo tâm tình bên trong và theo nhu cầu từng lúc, ta có thể lại gần bên Đức Giêsu. Ở bên cạnh Người lúc Người cầu nguyện, khi Người chịu cám dỗ trong cơn mệt nhọc của Người, khi Người chết trên thập giá và lúc Người phục sinh. Chúa đã từ bỏ bản thân nên tôi muốn từ bỏ bản thân mình chết cho bản thân và các lý lẽ của mình. Thực sự thông hiệp với Đức Giêsu .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Kim Long - ý lời ca: Raniero Cantamessa
| ![]() Ôi lễ Vượt Qua (1 bè)Ôi Lễ Vượt Qua của Chúa ! Thiên Chúa trời đất đã liên kết với chúng con trong Thánh Thần. Phòng tiệc cưới cao rộng đã đầy thực khách, mọi người đều mặc áo cưới nên sẽ chẳng ai bị tống khứ ra ngoài .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Kim Long - ý lời ca: Vô Danh
| ![]() Ôi lạy Thiên Chúa (2 bè)Ôi lạy Thiên Chúa ! Chân Lý là nguồn gốc, căn nguyên là Đấng tạo dựng chân lý cho tất cả những gì là chân thật. Ôi lạy Thiên Chúa là Đấng nếu con người quay đi là sa ngã, còn nếu quay về là được chỗi dậy, được tồn tại và được nương tựa vững chắc trong Ngài .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Kim Long - ý lời ca: Thánh Augustin
| ![]() Nước Thiên Chúa (1 bè)Thời kỳ đã mãn triều đại Thiên Chúa đã gần đến hãy hoán cải, hãy tin vào Tin Mừng. Nước Thiên Chúa là một lịch sử năng động đang diễn tiến. Mỗi người chúng ta đều được kêu mời tham dự .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Kim Long - ý lời ca: Michel Hubaut
| ![]() Nơi Đức Kitô (ý Rm. 5 : 15 -19) (2 bè)Như mọi người phải chết nơi Ađam thế nào, thì cũng sẽ được phục sinh nơi Đức Kitô như vậy. Tội lỗi đã bởi một người mà vào trần gian, vì tội lỗi mọi người phải chết. Ơn công chính cũng bởi một người, nhờ đó muôn người được tái sinh .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Kim Long
| ![]() Niềm vui trọn vẹn (1 bè)Niềm vui trọn vẹn của đồ đệ Chúa Giêsu là được Thiên Chúa yêu thương ngay khi còn ở dưới đất này. Môn đệ hiệp nhất với Thầy hân hoan được trổ sinh hoa trái, được Thầy giúp trở nên những kẻ thờ phượng trong chân lý và trong Thánh Thần .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Kim Long - ý lời ca: Léon Marcel
| ![]() Niềm vui mỗi ngày (1 bè)Mỗi ngày tôi tìm thấy niềm vui trong Thiên Chúa, Người là sức mạnh của tôi, Người cho tôi lanh lẹ tựa chân nai dẫn tôi đi trên đỉnh núi cao vời. Hãy đón nhận với lòng tri ân những niềm vui nho nhỏ thiêng liêng hay trần thế ta gặp được trong đời nhưng đừng lấy làm đủ rồi .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Kim Long - ý lời ca: Jean Pliga
| ![]() Niềm vui của môn đệ (1 bè)Niềm vui của môn đệ Chúa Giêsu là được Thiên Chúa trao ban sự sống. Bởi khi đươc sinh ra trong sự sống của Thiên Chúa, con người đạt tới tầm vóc viên mãn của mình. Lòng ham sống nơi con người đón nhận niềm vui mới. Vì được Chúa thông tri về một sự sống viên mãn vượt quá trông đợi của mình .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Kim Long - ý lời ca: Éloi Leclere
| ![]() Niềm vui cải hối (1 bè)Người công chính chẳng làm Chúa vui lòng không phải vì họ quá công chính, không phải vì họ quá thiện toàn nhưng chỉ vì họ không đón nhânk người tội lỗi như Chúa dạy. Một tội nhân cải hối đem lại niềm vui hơn chín mươi chín người công chính chẳng cần qui hồi. Nhưng ai là người công chính, ai không cần qui phải hồi ? .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Kim Long - ý lời ca: Một đan sĩ
| ![]() Như Mẹ Ngài xưa (1 bè)Lạy Chúa Giêsu con muốn cầu Chúa như Mẹ Ngài vẫn cầu nguyện Ngài. Con không xin gì chỉ muốn đàm đạo mong Ngài nhìn tới hết những gì xảy ra quanh con, tới nhu cầu của bạn bè con. Lạy Chúa Giêsu ! Con muốn định hướng như Mẹ Ngài, đã thực hiện xưa. Luôn luôn tin tưởng và nói về Ngài cho nhiều người khác biết những gì Ngài tuyên ngôn xưa giúp thi hành những điều Ngài khuyên .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Kim Long - ý lời ca: Xavier de Chalendar
| ![]() Như mặt đại dương (2 bè)Nguyện Chúa ban cho chúng con sự kiên trì như những gợn sóng ngày đêm nhịp nhàng vỗ vô bờ. Xin Chúa ban cho chúng con vẻ tươi đẹp nội tâm là Đức Ái, cũng như vẻ tươi đẹp trên mặt đại dương .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Kim Long - ý lời ca: J. C
| ![]() Nhờ Thập Giá (1 bè)Nhờ Thập Giá người yếu đuối được mạnh sức ô nhục trở thành hiển vinh. Vì Thập Giá là nguyên nhân mọi ân sủng, là nguồn mọi phúc lành. Nọc độc sự chết không thể đụng tới được bản tính Thiên Chúa. Nên Con Chúa giáng trần đã chuốc cái chết vào thân, dùng Thập Tự thắng vinh tử thần .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Kim Long - ý lời ca: Thánh Lê-ô Cả
| ![]() Nhờ lời Chúa (1 bè)Đến bên Ngài, con thực không xứng đáng, nhưng Lời Chúa dẫn bước con, con sẽ được mãn nguyện. Bước theo Ngài, con thực không xứng đáng, nhưng Lời Chúa hướng dẫn con, con sẽ được mãn nguyện. Hát khen Ngài, con thực không xứng đáng, nhưng Lời Chúa cất tiếng con, con sẽ được mãn nguyện. Mến yêu Ngài, con thực không xứng đáng, nhưng Lời Chúa thúc bách con, con sẽ được mãn nguyện. Nói thay Ngài, con thực không xứng đáng, nhưng Lời Chúa thánh hiến con, con sẽ được mãn nguyện .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Kim Long
| ![]() Nhịp đập của tình yêu (1 bè)Chúa đã muốn có một trái tim biết đập, biết đập theo nhịp của tình yêu. Ngài đầy niềm vui nhờ Thánh Thần, cũng đầy khổ đau cũng xúc động như chúng ta. Ngài vui khi nhận ra rằng: Cha Ngài yêu thương những kẻ bé mọn, những người chấp nhận được yêu thương trước khi biết yêu thương .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Kim Long - ý lời ca: Gérard Naslin
| ![]() Nhìn tha nhân là chính Thầy (1 bè)Hãy đến với Thầy, với con tim cởi mở dễ dàng, nhận mọi người bình đẳng với con. Bằng cách nhìn tha nhân là chính Thầy. Vì trong mỗi con người Thầy đói, Thầy khát bị tù tội hoặc đau yếu đang cần con giúp đỡ viếng thăm .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Kim Long - ý lời ca: Maurice Zundel
| ![]() Nhận ra Thánh Giá (1 bè)Lạy Chúa xin ban cho con được ơn nhận ra thánh giá của Con Cha trong mọi nỗi đau khổ của đời con. Và ơn bước theo Con Cha trên đường thánh giá bao lâu tùy ý Cha định. Con mong trưởng thành nhờ biết đón nhận khổ đau với lòng quảng đại kiên nhẫn và nỗi khát khao nóng bỏng có ngày được ở nơi chẳng còn khổ đau .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Kim Long - ý lời ca: Karl Rahmer
| ![]() Nhân chứng tình yêu (1 bè)Kinh nghiệm về tình yêu của Chúa Cha thôi thúc người Kitô hữu trở nên ân huệ sống động biết phục vụ và chia sẻ mở lòng đón nhận anh em. Qua bao tháng ngày, Hội Thánh luôn làm chứng về tình yêu Chúa, nay tình yêu còn cần biểu dương bằng hành động của mỗi người .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Kim Long - ý lời ca: Đức Gioan Phaolô II
| ![]() Nhạc trầm hòa (2 bè)Nhạc trầm hòa với muôn lời ca, như hương tỏa bay ngút trời, lung linh tựa sao sáng ngời, quỳ thờ lạy Chúa bao quyền linh. Khi thái dương tươi hồng vừa mới lấp ló phía đông, muôn chim hòa ca với hương thơm ngàn hoa kết thành điệu nhạc thiết tha .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Kim Long
| ![]() Nhạc hòa bình (4 bè)(Thấy không em, một vì sao lạ, nghe không em) Muôn hộc nhạc trào tuôn sao sáng, sao thơm .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Kim Long - Xuân Ly Băng
| ![]() Nguyện ý Cha thể hiện (1 bè)Khi ta xin: "Nguyện ý Cha thể hiện" là hàng ngày ta phải sống lời nguyện ấy. Dùng đức tin hân hoan đón nhận mọi biến cố trong viễn cảnh của Chúa quan phòng. Gắn bó trọn vẹn với thánh ý Chúa dẫn tới tình trạng dửng dưng thánh thiện. Như một mẩu sáp ong trong bàn tay Chúa, ghi nhận chính xác mọi dấu ấn từ thánh ý Người .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Kim Long - ý lời ca: Claude Morel
| ![]() Nguồn gốc thánh thiện (1 bè)Chư Thánh trên thế giới chỉ là phản ảnh của Đức Kitô. Mọi sự thánh thiện trên đời chỉ là phản ảnh sự thánh thiện của Đức Kitô. Mọi sự thánh thiện đều đến từ Thiên Chúa, đều do Thiên Chúa. Chỉ có một sự thánh thiện, một sự thánh thiện đến từ Đức Kitô .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Kim Long - ý lời ca: Charles Péguy
| ![]() Người thợ vô danh (3 bè)Hỡi người thợ vô danh của xưởng mộc nghèo khó, xin ban no lành cho người lao công khắp cùng xứ sở. (Chúng con cần gương ngài) Ðể thấy kho tàng trong giọt mồ hôi, thấy nụ cười trong từng giọt nước mắt, thấy Nước Trời trong lòng đất mẹ cằn khô. (Chúng con cần gương Ngài) để thấy sáng tạo đi lên, tình người yêu thương và hiệp nhất, thấy lớn lao trong từng nhỏ nhặt, thấy vinh quang trong khổ nhục, Ngài ơi .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Kim Long - thơ Xuân Ly Băng
| ![]() Ngước mắt nhìn về Chúa (ý Thánh vịnh 123) (4 bè)(Con từng ngước mắt nhìn về Chúa) Chúa đang ngự trên trời (như mắt) như mắt những bày tôi ngắm tay ông chủ hoài. (Tựa mắt những nữ tỳ) những ngước trông (bà chủ) hoài, mắt chúng con những luôn trông về Chúa, tới khi nào Ngài dủ thương đoái hoài. Xin thương xót chúng con, Chúa ơi ! Xin thương xót chúng con vì chúng con bao ê chề. Linh hồn tủi nhục cay đắng vì bọn an thân phỉ báng lũ người kiêu hãnh khinh thường .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Kim Long
| ![]() Ngước mắt ( Thánh vịnh 123 ) (3 bè)(Con từng ngước mắt nhìn về) Chúa đang ngự trên trời. (Như mắt) Như mắt những bầy tôi (trông bàn) ngắm tay ông chủ hoài. (Tựa mắt những nữ tỳ) những ngước trông (tay bà chủ) hoài. Mắt chúng con những trông luôn về Chúa, tới khi nào Ngài dủ thương đoái hoài .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Kim Long
| ![]() Ngôn ngữ của tạo vật (1 bè)Trái tim mở rộng và nhậy cảm sẽ hiểu được ngôn ngữ của tạo vật khi nhìn xem vẻ đẹp của chúng. Đấng tác thành hẳn là tuyệt mỹ bởi công trình Ngài diễm lệ. Thiên Chúa quý mến con người nên chứng tỏ họ hiểu rằng Ngài thực sự là tình yêu, vì tình yêu Ngài sai đến chính Thánh Thần .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Kim Long - ý lời ca: B. Haring & A. Garnier
| ![]() Ngọn nến ta lãnh nhận (1 bè)Ngọn nến ta lãnh nhận được thắp sáng từ nến Phục Sinh, nhắc lại cho ta: ta được thanh tẩy trong lửa Thánh Thần và ta trở nên ánh quang trần gian. Ta được đổ đầy vào lòng tình yêu của Chúa Giêsu đối với Cha Người và những kẻ thuộc về Người .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Kim Long - ý lời ca: Bernard Lacroix
| ![]() Ngày cuối cuộc đời (2 bè)Một ngày nào đó Chúa sẽ nói với tôi: "Thầy đây ! Đừng sợ". Khi gọi tên tôi Chúa sẽ biến tôi thành người nhà của Người và tôi sẽ ca tụng Chúa, Đấng cứu độ tôi đến muôn đời. Tôi tin rằng một ngày kia và đó là ngày cuối cùng của tôi trên trần thế, Chúa sẽ gọi đích danh tôi như đã gọi tên từng thân hữu Người trong ngày phục sinh .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Kim Long - ý lời ca: Jean Harang
| ![]() Ngài ở đâu (2 bè)Xin Chúa dạy con Ngài ở đâu ? Ngài không ở trong tiếng động của địa chấn rung trời, của ngàn gió rỗng, của biển lửa hừng hực đốt thiêu. Nhưng Ngài ở trong ngọn gió đìu hiu, mơn man nhè nhẹ hoa lá chằng hay, Ngài ở trong nhỏ bé của trầm lặng mỗi ngày. Xin Chúa dạy con Ngài ở đâu ? Ngài không ở trên đỉnh cao hiểu biết, Ngài không ở trong vực sâu minh triết. Ngài tỏ mình cho những kẻ thiện tâm .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Kim Long - thơ Xuân Ly Băng
| ![]() Ngài là tất cả (2 bè)Chúa ơi con không gọi tên Ngài vì Ngài chẳng có tên. Nhưng con yêu Ngài vì Ngài là tất cả. Ngài rì rào trong cánh gió ban đêm, Ngài lao xao trên muôn cành hoa lá. Chúa ơi con không gọi tên Ngài vì Ngài chẳng có tên. Nhưng con phó thác cho Ngài vì Ngài là tất cả. Ngài lập thành ngàn vũ trụ vô biên và điểm tô cho mọi loài sáng giá .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Kim Long - thơ Xuân Ly Băng
| ![]() Ngài đi vào lịch sử (2 bè)Lạy Chúa Ngài đi vào lịch sử như hoa làm thắm đẹp mùa xuân. Nhân loại trở mình khỏi giấc ngủ ngàn năm. Ánh sáng bừng dậy xua đuổi tối tăm. Sức sống vùng dậy chiến thắng tử thần .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Kim Long - thơ Xuân Ly Băng
| ![]() Nếu hôm nay (2 bè)Nếu hôm nay con quên Ngài. Lạy Chúa xin tha cho con, và làm bừng lên ánh lửa. Để con thấy Ngài rạng rỡ trong đêm và bên Ngài có ngàn vạn anh em. Nếu hôm nay bàn tay con không bố thí vì lòng con chai lì và ích kỷ. Xin Người Nghèo vĩ đại của Phúc Âm tha cho con, lạy Chúa rất từ tâm .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Kim Long - thơ Xuân Ly Băng
| ![]() Nếu Đức Kitô đã không sống lại (1 bè)Nếu Đức Kitô đã không sống lại lời rao giảng của chúng tôi thực là trống rỗng. Đức tin của anh em thực là hão huyền và chúng ta là những kẻ đáng thương hơn tất cả mọi người. Đức Kitô hằng sống và Người sẽ cho chúng ta sống lại với Người, Người đi trước để đến vơi Cha và dọn chỗ cho chúng ta .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Kim Long - ý lời ca Jean Pliga
| ![]() Muốn làm vui lòng Chúa (1 bè)Con tin rằng nỗi khát khao của con muốn làm vui lòng Chúa, đủ làm cho Chúa vui lòng. Con hy vọng trong mọi việc con làm luôn có được nỗi khát khao đó, và mai ngày nếu không còn nỗi khát khao đó, con sẽ không làm chi .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Kim Long - ý lời ca Thomas Merton
| ![]() Mục tử tốt lành (2 bè)Chúa là mục tử tốt lành Ngài luôn yêu mến đoàn chiên. Và Ngài muốn các chủ chăn phải yêu mến như Ngài. "Phêrô, con có yêu mến Thầy không ? Con có yêu mến Thầy không ?". "Con yêu mến Thầy, hãy chăn dắt chiên của Thầy" .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Kim Long - ý lời ca A. M. Carré
| ![]() Mơ về Thánh điện (ý Thánh vịnh 42) (3 bè)Ôm cây lục huyền cầm ta rung lên muôn cung sầu thảm. Nước mây cùng ảm đạm trời đất chung đau thương. Đàn ơi đàn, đàn khóc mãi quê hương. Khóc thánh điện đã xa rồi một thuở. Thương ôi sầu nhớ nước cũ thành xưa .... xem tiếp
Tác giả: nhạc Lm. Kim Long - thơ Xuân Ly Băng
| ![]() Một tình yêu đồng hóa (2 bè)Con tin rằng Chúa yêu chúng con bằng một tình yêu đồng hóa. Như một người mẹ đồng hóa với mọi tình huống của con mình. Chúa sẽ khóc khi chúng con rơi lệ và rên xiết khi chúng con thở than. Chúa chới với khi chúng con lo âu và kiệt sức khi chúng con mỏi mệt .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Kim Long - ý lời ca Jules Bulliard
| ![]() Một đời sống đẹp (2 bè)Một đời sống đẹp là đời sống khởi sự trong tình yêu và kết thúc trong tình yêu. Đời sống đó là của ta nếu ta trung thành đến cùng với Đấng ta mến yêu, từ trong nắng đẹp ban mai tới xế chiều của cuộc đời ta vẫn nhận ra Người bẻ bánh trong quán trọ tối mờ ở Emmau .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Kim Long - ý lời ca Francois Mauriac
| ![]() Một dấu chứng (1 bè)Qua một đoạn sách hay qua một lần gặp mặt, qua một sự cố hay qua một nghi lễ Chúa ban cho ta một dấu chứng muốn biểu ta phải làm gì, hướng dẫn ta tìm lối đi. Đôi khi ta càn một dấu chứng có thể ta chẳng cần xin. Như Đức Maria khi thần sứ truyền tin .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Kim Long - ý lời ca Lm. Dom. Auzenet
| ![]() Món quà Phục Sinh (2 bè)Không có Phục Sinh nếu không thông qua Thập Giá, thông qua tiếng kêu than, thông qua trái tim xuyên thủng cho trào máu cùng nước ra. Vì Chúa Giêsu đánh giá cao sự chết và đã đón nhận, nên ánh sáng phục sinh mới hiển thắng và mới đầy quyền năng .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Kim Long - ý lời ca Lm. Claude Ducarroz
| ![]() Mong chỉ còn Ngài (1 bè)Chỉ mong Ngài lấy đi, mong chẳng còn gì để cất giữ, mong chẳng còn gì là của con. Để con được trắng tay, con chỉ còn Ngài là tư hữu, được nhận Chúa mãi là của con. Chỉ mong Ngài xóa đi, mong chẳng còn gì để chiếm hữu,mong chẳng còn gì cầm giữ con .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Kim Long - ý lời ca Tagore
| ![]() Mỗi người một ơn gọi (1 bè)Ơn riêng Thiên Chúa đã ban mỗi người phải dùng phục vụ kẻ khác. Như vậy mới là người quản lý tốt ân huệ thiên hình vạn trạng của Ngài. Mỗi người một ơn gọi riêng nên mỗi người đều có vai trò duy nhất không thể thay thế được trong Nhiệm Thể Chua Kitô là Giáo Hội .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Kim Long - ý lời ca Bernard Lacoix
| ![]() Mầu nhiệm Thập Tự (1 bè)Mầu nhiệm thập giá chỉ hiểu rõ được khi sự sống của Đấng Phục Sinh được nội tâm hóa trong mỗi người.Khi con Chúa chiến thắng là mầu nhiệm thập tự quang minh dần. Khi Chúa gửi Thần Khí dậy dỗ khiến ngày càng thấy rõ Chúa yêu mến thực khôn lường .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Kim Long - ý lời ca Một đan sĩ Chartreux
| ![]() Mẫu gương hạ mình (1 bè)Chúa đã nếm trải bao điều trong cuộc đời dương thế. Chúa muốn đồng hòa với ta nên giống ta trong mọi sự chỉ trừ tội lỗi. Nếu Chúa muốn khất thực là để lời Kinh Thánh nên trọn. Khi quỳ rửa chân môn sinh Người đã nên mẫu gương hạ mình .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Kim Long - ý lời ca Thomas Dehau
| ![]() Mạc khải về tình yêu (1 bè)Mạc khải về tình yêu và lòng nhân từ của Thiên Chúa, mang trong lịch sử nhân loại một gương mặt, một danh hiệu. Mạc khải đó tên là Giêsu Kitô. Thiên Chúa sáng tạo tự mạc khải như là Thiên Chúa cứu chuộc, trung thành trong tình yêu đối với nhân loại .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Kim Long - ý lời ca Đức Gioan Phaolô II
| ![]() Mạc khải về Thiên Chúa (1 bè)Mạc khải về Thiên Chúa qua công trình sáng tạo đem lại sự sống cho muôn loài. Sự tỏ hiện của Chúa Cha qua Ngôi Lời đem lại sự sống viên mãn biết bao cho những kẻ nhìn thấy Ngài. Ai nhìn thấy Thiên Chúa thì ở trong Thiên Chúa, và tham dự sự huy hoàng của Ngài .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Kim Long - ý lời ca Thánh Irénée thành Lyon
| ![]() Lòng trung thành (1 bè)Trước thềm năm mới ta nắm chắc niềm hy vọng lớn lao bởi biết răng ta được Thánh Thần dìu dắt mỗi ngày hầu cập bến của lòng trung thành. Trong lòng mọi đổi thay hãy trung thành giữ mình cho mới. Giữa những phong ba hàng ngày điều mới cắm neo trong đức trung thành .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Kim Long - ý lời ca Pierre Talec
| ![]() Lòng nhân hậu của Chúa (1 bè)Lòng nhân hậu của Thiên Chúa đã đốt cháy mọi tâm hồn. Khuyến khích muôn cõi lòng đến với tình yêu của Ngài. "Ôi tội hồng phúc khiến ta có được một Đấng cứu chuộc cao trọng". Khi chiêm ngắm và thông chia cơ cực với Đức Kitô, ta sẽ dự phần vào sự Phục Sinh của Người .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Kim Long - ý lời ca Lm. Claude Morel
| ![]() Lời từ thinh lặng (2 bè)Khi vạn vật chìm trong thinh lặng, Lời Toàn Năng rời bỏ ngai báu từ trời cao đến để mạc khải tình yêu và chân lý của Chúa Cha. Lời Toàn Năng của Thiên Chúa là chân lý, là ánh sáng của tình yêu. Chính trong tình yêu mà ánh sáng bừng lên .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Kim Long - ý lời ca Maurice Zundel
| ![]() Lời Chúa tác động (1 bè)Lời Chúa đã bao lần ta nghe trong đời, đã đón nhận và đã vâng theo. Lời ấy đã làm cho hoa trái thánh thiện chín mùi trong ta dưới ánh sáng mặt trời Thánh Linh. Công trình cứu độ đang tiếp diễn Chúa Cứu Thế đang hành động. Chúa Cha đưa vào vương quốc những người được niêm ấn của Con chí ái, những ai đã nghe lời Ngài .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Kim Long - ý lời ca Barnard Gaudeul
| ![]() Lời Chúa nguồn sống (1 bè)Lời Chúa là nguồn sống tinh thần tinh tuyền và vĩnh hằng, là định luật tối cao của đức tin. Lời Chúa mạc khải cho ta biết chiều sâu rộng của tình yêu Chúa. Dẫn ta sống những sinh hoạt thường ngày với tinh thần được đổi mới liên .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Kim Long - ý lời ca Đức Gioan Phaolô II
| ![]() Lời Chúa khuyên mời (1 bè)Lời Chúa là một tiếng gọi, một lời khuyên mời hay thì thầm kêu tên thân ái. Hãy để Người gọi tên ta và đón nhận ta vào trong người. Ta nghe lời Chúa khi tham dự thánh lễ, trong giờ kinh nguyện, hoặc đôi lần mở cuốn Thánh Kinh .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Kim Long - ý lời ca Bernard Gaudent
| ![]() Lời cầu nguyện của Giáo Hội (1 bè)Lời cầu nguyện của Giáo Hội là lời cầu nguyện của Chúa Kitô hằng sống. Mọi lời cầu nguyện dâng lên Thiên Chúa đều nhờ Chúa Kitô với Ngài, và trong Ngài. Nhờ Ngài, vì có Ngài nhân loại tiếp xúc được với Chúa Cha. Công trình cứu chuộc của Ngài đã làm lời tôn vinh Thiên Chúa tuyệt hảo rồi .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Kim Long - ý lời caÉdith Stein
| ![]() Lời cầu đích thực (1 bè)Mọi lời cầu phải làm sao cho chính cuộc sống trở thành lời cầu, và chỉ còn là hơi thở của Thiên Chứa một khoảng trống để sự sống tỏa lan, một sự trong suốt để ánh sáng Chúa thông truyền. Mọi lời cầu đích thực đều đưa tới việc cầu cho sự sống trong ta và trong kẻ khác. Vì một vũ trụ thánh thiêng sẵn có nơi sâu thẳm nhất trong ta để ta gẫm suy ngày đêm .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Kim Long - ý lời ca Maurice Zundel
| ![]() Lời cầu của người thợ (1 bè)Trong mọi công việc nặng nhọc mà bàn tay con vẫn làm, xin Chúa để lại một chút nét đẹp của Chúa để nói lại với anh em, và một chút lỗi lầm của con để con nói với chính mình. Xin Chúa giữ gìn niềm hi vọng hoàn thiện nơi con, nếu không là con sẽ mất tinh thần. Xin cũng gìn giữ con bất lực trước sự hoàn thiện, bằng không là con hư mất vì kiêu căng .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Kim Long - ý lời ca Vie et fraternité marianistes
| ![]() Linh đạo Nazareth (1 bè)Một linh đạo từ Nazareth tóm lược trong đức vâng lời: "Xin Chúa cứ làm cho tôi đúng như lời Thiên Sứ truyền". Sự tương đồng giữa Mẹ và Con, Người Con kế thừa linh đạo Người Mẹ, nên ngôi nhà ở Nazareth, là ngôi nhà của sự vâng phục Cha trên trời .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Kim Long - ý lời ca Lucien Deiss
| ![]() Lạy Chúa tể (2 bè)Lạy Chúa Tể càn khôn chính Chúa rộng ban bánh này. Là tình hoa nương lúa, và công lao con người. Xin dâng về Chúa để trở thành bánh thiêng liêng. Chúc tụng Thiên Chúa đến muôn đời. Lạy Chúa Tể càn khôn ! Chính chúa rộng ban chén rượu. Bởi cây nho tươi tốt và công lao con người .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Kim Long
| ![]() Lạy Chúa sáng tạo (2 bè)Lạy Chúa sáng tạo của muôn loài. Cai quản cung trời gieo ánh sáng. Quyền năng muôn thuở muôn muôn đời nâng đỡ chúng sinh, lậy Ba Ngôi ! Cho ngày rực rỡ ánh hào quang, ban đêm đem giấc ngủ về. Cho con người nghỉ ngơi thư giãn, thân xác được thảnh thơi .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Kim Long - ý lời ca Thánh Ambrôxiô
| ![]() Là Người thật (3 bè)Khi tới vườn Cây Dầu, Đấng cứu chuộc đầy yêu thương cảm thấy buồn rầu xao xuyến, thấy hãi hùng. Dù Ngài đã tự nguyện bước vào cuộc khổ nạn thương đau. Vì Ngài muốn tỏ ra mình là người đích thật .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Kim Long - ý lời ca Thánh Anphong
| ![]() Là môn đệ Chúa (1 bè)Là môn đệ Chúa Kitô, có nghĩa là trở nên đồng hình, đồng dạng với Đấng đã tự nguyện làm đầy tớ đến độ hiến dâng chính mình trên thập giá vì muôn người. Nối bước Chúa là sống như Ngài trên con đường tình yêu. Một tình yêu tự hiến hoàn toàn cho anh em vì yêu mến Thiên Chúa .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Kim Long - ý lời ca Đức Gioan Phaolô II
| ![]() Là môn đệ Chúa (1 bè)Coi trọng Đức Kitô hơn bất kỳ ai, hơn cả mạng sống mình không phải là không yêu thương, nhưng là yêu như Chúa yêu trong chương trình của Chúa, trong viễn cảnh Nước Trời. Muốn thực sự là môn đệ Chúa và có thể yêu thương cách vẹn toàn, nhất thiết phải tỉa bớt những gì ngăn cản ta đi theo Chúa .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Kim Long - ý lời ca Fabrien Deleclos
| ![]() Kỳ công nơi Thượng Đế (2 bè)Muôn kỳ công nơi Thượng Đế thật cao sáng huy hoàng. Hỡi chư thần ơi ! Hãy mau trổ bông tựa những cây hồng triển dương bên dòng suối .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Kim Long
| ![]() Kính thờ Trái Tim Chúa (2 bè)Kính thờ Trái Tim Chúa không phải là để hun nóng tính đa cảm của chúng ta, nhưng là để chúng ta bước theo chân Đức Kitô học biết yêu thương như người. Yêu không là cảm thấy nhưng là hiến trao đời mình, bằng việc trao tặng cuộc sống. Đức Kitô mạc khải cho ta tấm lòng Thiên Chúa Cha .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Kim Long - ý lời ca Gm. Albert Rouet
| ![]() Kinh nguyện và chiêm ngắm (1 bè)Kinh nguyện và chiêm ngắm chỉ chân chính khi chúng thôi thúc tôi chu toàn tất cả những gì dệt thành bổn phận của tôi. Nếu chúng làm cho tôi có trách nhiệm về phẩm chất đời sống cộng đoàn nơi môi trường của tôi. Chính phẩm chất của mối tương quan huynh đệ và lòng quảng đại của tôi .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Kim Long - ý lời ca René Pageau
| ![]() Kính chào Thánh Giá (2 bè)Ta vui sướng kính chào Thánh Giá niềm hy vọng duy nhất của ta là tượng trưng, là diễn tả tình thương Thiên Chúa, Đấng là nạn nhân của ta, trong ta và vì ta. Ta nhận nơi Thánh Giá lời mời gọi của tình yêu vừa nồng nàn vừa thanh khiết. Ta gặp nơi Thánh Giá khuôn mặt hiền mẫu của Chúa , khuôn mặt của tình yêu .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Kim Long - ý lời ca Maurice Zundel
| ![]() Khuôn mặt người nghèo (1 bè)Khuôn mặt của người nghèo khó phải hùng hồn nói với tôi về khuôn mặt Thiên Chúa đã được biểu lộ nơi khuôn mặt Chúa Giêsu. Thiên Chúa đến với tôi qua con đường của người nghèo, Ngài nhận sinh ra trong hang đá cùng khốn, từ thôn nữ Maria và được bác thợ mộc Giuse đón nhận như con mình .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Kim Long - ý lời ca Réne Pageau
| ![]() Không phải vì ta xứng đáng (1 bè)Chúa thương mến ta không phải vì ta xứng đáng, nhưng chính tình yêu của Người làm cho ta trở nên đáng yêu và đặt nền tảng cho phẩm giá của ta. Qua ánh sáng của cuộc đời Chúa Kitô, qua lời nói, việc làm của Người, ta nhận ra những bóng tối, những đêm đen, những từ chối yêu thương của bản thân mình .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Kim Long - ý lời ca Michel Habaut
| ![]() Không nhận ra Chúa (1 bè)Chúa đã phục sinh và gặp gỡ bao người, nhưng họ không nhận ra Chúa, mà cần Chúa thương thông truyền. Ngay như bà Maria, chỉ nhận ra Chúa khi đi viếng mồ sáng mai do Ngài gọi đích danh của bà .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Kim Long - ý lời ca Một đan sĩ
| ![]() Không có thể yêu thương (1 bè)Người ta có thể nói rằng: tôi không thể ăn chay, tôi không thể thâu đêm cầu nguyện. Nhưng người ta không thể nói: tôi không có thể yêu thương. Người ta có thể nói rằng: tôi không của đem chia, tôi không ở trong đan viện được .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Kim Long - ý lời ca Césaire thành Arles
| ![]() Khi vác Thập Tự (2 bè)Khi vác cây thập tự ta hãy ít nhắc đến mình. Những chăm chú ngắm nhìn và bước theo Chúa Giêsu. Nắm chắc niềm hy vọng được sống muôn đời. Cuộc sống nào cũng cần trả giá, theo chân Chúa Giêsu là ta nhận cây thập tự. Cây thập tự ta không tìm kiếm nhưng sẽ xuất hiện trên đường .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Kim Long - ý lời ca Gilles Comeau
| ![]() Khi từ chối yêu thương (1 bè)Chỉ có điều lỗi phạm duy nhất là từ chối yêu thương. Chỉ có cách đền tội duy nhất đó là yêut hương. Ta phạm tội khi làm tổn thương tình yêu trong Trái Tim Chúa. Vì Chúa yêu thương mãnh liệt hơn các bà mẹ trên thế gian .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Kim Long - ý lời ca Maurice Zundel
| ![]() Khi nào Ngài đến (ý Mt. 22 : 11 & Lc. 26 : 1 - 10) (2 bè)Con hỏi Ngài: Khi nào Ngài đến? Ngài hỏi con: khi nào xuất hiện con có sẵn sàng không? Có cần cù làm việc lưng thắt đèn chong .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Kim Long - thơ Xuân Ly Băng
| ![]() Khi Chúa sống lại (2 bè)Niềm hy vọng của chúng ta đã vươn lên khi Chúa sống lại hiển vinh. Trông Chúa treo trên thập giá thấy bối rối và ngẩn ngơ .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Kim Long
| ![]() Khi Chúa kêu gọi ta (1 bè)Khi Chúa kêu gọi ta phục vụ Ngài chính là vì Ngài tốt lành và nhân hậu muôn ban ân huệ cho ta. Ngài đâu cần gì ở ta, nhưng ta cần hiệp thông với Ngài. Như một người ở trong ánh sáng nào phải họ rạng soi ánh sáng, nhưng được ánh sáng chiếu soi và làm rạng rỡ, họ nhờ ánh sáng mà được chiếu soi .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Kim Long - ý lời ca Thánh Irénée
| ![]() Hội Thánh hiện diện (2 bè)Hội Thánh hiện diện giữa muôn người đã hai ngàn năm, nhờ ơn Thánh Thần chỉ dẫn Hội Thánh tiếp tục công việc của Đức Kitô, Đấng đến gian trần làm chứng cho sự thật. Đến cứu độ chứ không phải để lên án, đến phục vụ chứ không để được phục vụ. Nhận mệnh lệnh đi khắp gian trần truyền giảng Tin Mừng, qua hai ngàn năm Hội Thánh đã hiện diện ở khắp nơi nơi .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Kim Long
| ![]() Hội Thánh cộng đoàn đa dạng (1 bè)Hội Thánh quy tụ bao nhiêu con người đưới biểu hiện của lòng thương xót của tấm bánh bẻ ra và được phân chia. Tấm bánh Lời Chúa, tấm bánh Thánh Thể, tấm bánh chung. Một hình ảnh tuyệt vời về Hội Thánh, hình ảnh bàn tiệc mà Chúa Giêsu các môn đệ, những người thu thuế và tội lỗi quây quần. Cộng đoàn đa dạng là thế, Hội Thánh là thế .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Kim Long - ý lời ca Hồng Y Martini
| ![]() Hội Thánh chính là Chúa Giêsu (1 bè)Hội Thánh là sự thể hiện của Chúa Giêsu. Đấy là bản thân Người một Ngôi Vị toàn ánh sáng. Đấy là tình yêu của Người một tình yêu hoàn toàn tự do. Đấy là sự hiện hữu của Người, sự hiện hữu biến đổi chúng ta. Trên đường đi Đa-mát truy nã các tín hữu của Chúa, Phaolô bị quật ngã và được trả lời: Ta là Giêsu mà ngươi đang bắt bớ .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Kim Long - ý lời ca Maurice Zundel
| ![]() Hỡi người bộ hành (2 bè)Hỡi người bộ hành không tên tuổi, đừng ra đi lúc bảng lảng hoàng hôn. Tối lạnh lùng xin Người ở lại, Thầy chết rồi Người sưởi ấm cô đơn. Hỡi người bộ hành ôi Đức Chúa, Ngài là đối tượng của niềm tin. Ở với chúng con đừng đi nữa, bởi chính Ngài là Chúa Phục Sinh .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Kim Long - thơ Xuân Ly Băng
| ![]() Hối cải (1 bè)Hối cải là trở về cùng Thiên Chúa Đấng ta đã lìa xa do những lỗi lầm. Hối cải là trở về cùng Thiên Chúa, Đấng khoan dung từ bi luôn luôn đón chờ. Mang thân phận con người ai đâu thực công chính trước Thiên Nhan. Nên ai lại không cần ngước trông lên Chúa ăn năn cho thực tâm .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Kim Long - ý lời ca Patrick Chauvet
| ![]() Hoài bão về tình yêu (1 bè)Ta hãy đi vào hoài bão cao cả nhất, hoài bão về tình yêu. Sẽ không hề làm ta thất vọng nhưng tương xứng với mọi khát khao sâu xa của ta. Yêu thương là trao tặng, trao tặng chính bản thân mình không là hủy hoại bản thân, nhưng là làm cho mình trở nên toàn vẹn .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Kim Long - ý lời ca Hồng Y Jean-Marie Lustiger
| ![]() Hình ảnh Tấm Bánh Thánh (1 bè)Lạy Chúa Giêsu xin cho con một tâm hồn theo hình ảnh tấm bánh thánh, một tâm hồn luôn kết hợp với Ngài và luôn múc lấy nguồn sống ở nơi Ngài. Cho con một tâm hồn trong trắng cố tránh cả những uế nhơ nhỏ mọn, hầu luôn xứng đáng với Ngài .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Kim Long - ý lời ca Jean Galot
| ![]() Hiệp lễ với người khác (1 bè)Ta chỉ đến được với Chúa cùng chung với những người khác. Ta hiệp lễ với người khác, vì người khác và người khác vì ta. Phép Thánh Thể là bí tích của một tình yêu phổ quát. Nên khi ta đi hiệp lễ là hiệp lễ cho người khác chứ không phải chỉ cho chính mình .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Kim Long - ý lời ca Maurice Zundel
| ![]() Hiệp lễ thiết lập Nước Chúa (2 bè)Hiệp lễ thiết lập Nước Chúa trong chúng ta, ban cho ta môi miệng và trái tim trong sạch để ta tán dương Danh Người. Hiệp lễ chấp nhận mọi nguyện ước của chúng ta, cứu ta khỏi mọi sự dữ, rửa sạch những xúc phạm ban xuống hồn ta sự bình anh .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Kim Long - ý lời ca Édith Stein
| ![]() Hiến tặng niềm vui (1 bè)Nếu Đức Giêsu là niềm vui của bạn thì bạn hãy đưa Người đến với tha nhân và đưa tha nhân và đưa tha nhân lại với Người. Hãy chiếu rọi niềm vui của Chúa, những ai mỏi mệt và thất vọng vì cuộc sống, những ai buồn sầu khi gặp bạn sẽ được ủi an .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Kim Long - ý lời ca Jean Pliya
| ![]() Hiện diện với Chúa (1 bè)Hãy hiện diện với Chúa ngay giữa cuộc đời, trong công việc, trong cảnh đơn điệu thường ngày. Hãy đến cùng thế giới với tâm hồn đầy tình yêu Đức Giêsu. Nhiều khi ta chẳng biết nói gì với tha nhân vì ta chưa thực kết hợp với Chúa. Hãy dùng kinh nguyện của Đức Giêsu để kết hợp cùng Chúa cho thực thẳm sâu .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Kim Long - ý lời ca Fernand Bouhours
| ![]() Hiến dâng đau khổ (2 bè)Chúa dạy chúng ta làm sao biến đổi cuộc sống mình trở thành phong phú bằng cách quảng đại hiến dâng những đau khổ của mình. Người muốn chia sẻ với những ai đang khổ sầu cuộc chiến thắng của Thập Giá. Chiếu sáng lên sự phong phú thiêng liêng do những đau khổ đem lại .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Kim Long - ý lời ca Jean Galot
| ![]() Hãy sống vui tươi (2 bè)Ta hãy sống vui tươi vì ta dâng hiến cho một niềm vui vĩnh hằng chính là Thiên Chúa, Đấng luôn muốn sống trong ta và hiển trị trong lòng ta. Ngày qua ngày việc chọn lựa Chúa vẫn là đòi hỏi thiết tha. Ta cần thự thi không bằng sức mạnh nhưng chỉ bằng tình yêu .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Kim Long - ý lời ca Claude Morel
| ![]() Hãy sám hối (2 bè)Sám hối chính là từ bỏ cái xấu đang trói buộc mình hay đang phá hoại kẻ khác. Là một chuyển động quay về phía khác, là lựa chọn và đổi hướng nhìn. Hãy sám hối và đến với Chúa Giêsu tin kính đón nhận Tin Mừng .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Kim Long - y1 lời ca Ph. Dagomet
| ![]() Hãy nên bé nhỏ (2 bè)Hãy nên bé nhỏ như trẻ thơ trọn niềm tin cậy vào Thiên Chúa và thấm nhuần sự êm ái của Tin Mừng Chúa ban. Trong khi những khó khăn chồng chất khiến ta sờn chí. Trong khi sức mạnh của sự dữ khiến ta hoảng sợ thì ai có thái độ đơn sơ của những trẻ thơ sẽ vẫn luôn vững lòng hy vọng .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Kim Long - ý lời ca Đức Gioan Phaolô II
| ![]() Hãy mến Chúa (2 bè)Hãy mến Chúa mến Chúa bằng những giọt mồ hôi, bằng đôi cánh tay mình. Nhiều người dáng bề ngoài rất nhiệt tình tỏ ra tình yêu tha thiết với Chúa, nhưng khi bắt tay vào việc, khi có cơ hội hành động là họ kíp hụt hơi .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Kim Long - ý lời ca Thánh Vinh Sơn Phaolô
| ![]() Hãy lánh ra nơi thanh vắng (2 bè)Hãy lánh ra nơi thanh vắng mà nghỉ ngơi trong cuộc sống xô bồ hay quá đơn điệu đầy tiếng ồn ào hoặc bão táp. Hãy lánh ra nơi hoang vắng mà nghỉ ngơi, mà gặp gỡ Chúa đi. Trong tình nghĩa Thầy trò, khi thấy môn đệ mỏi mệt, Chúa dịu dàng bảo ban. Ngày nay Người cũng nhắc nhở chúng ta .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Kim Long - ý lời ca Ange Laly
| ![]() Hãy đến xem Chúa ở đâu (2 bè)Hãy đến xem Chúa ở đâu, ta sẽ thấy rằng tình yêu chính là sức sống của ta. Khi yêu đâu nghĩ tới bản thân mình, nhưng muốn điều lành và hạnh phúc cho người khác. Dù người ấy là ai, là anh em mình hay là kẻ thù ghét ta .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Kim Long - ý lời ca Hồng Y Jean-Marie Lustiger
| ![]() Hãy chuẩn bị sẵn (1 bè)Hãy chuẩn bị sẵn sàng đón nhận hồng ân Chúa rộng tình ban, hãy chuẩn bị sẵn sàng. Ta đừng tạo căn cớ cho một sợ hãi nào khiến ta nản lòng mất đi cậy trông. .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Kim Long - ý lời ca Jean de la Croix
| ![]() Hạt giống đức tin (2 bè)Đức tin là hạt giống gieo vào mảnh đất trái tim con người. Hạt giống ấy không ngừng mọc lên bén rễ sâu trổ sinh hoa trái. Đức tin là sự vén màn thật chậm về một Thiên Chúa, Ngài chẳng khi nào vừa tầm với của ta, Ngài ở trong lu mờ và tối tăm .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Kim Long - ý lời ca Michel Hubaut
| ![]() Hát bài tân ca (2 bè)Cho con hỏi sỏi trắng, cho con ánh sao mai, đêm về dù vắng lặng, con vẫn hát mừng Ngài .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Kim Long - Xuân Ly Băng
| ![]() Hành động như Chúa (1 bè)Nếu tinh yêu Chúa Kitô sống trong ta, ta sẽ hành động như Người là thương mến hết mọi anh em vì đã nrn một trong Người. Nếu Chúa là tình yêu và nếu Chúa hiện diện trong ta, ta chỉ có thể yêu anh em chính tình yêu này là thước đo lòng mến Chúa của ta .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Kim Long - ý lời ca Édith Stein
| ![]() Hài Nhi giáng sinh (1 bè)Hài Nhi giáng sinh mang tất cả chúng ta trong một trái tim và muốn đặt nơi cư ngụ trong trái tim mỗi người chúng ta. Trong lòng Đấng hiện diện nơi mỗi người chúng ta có thể gặp nhau, mến thương nhau tôn trọng phẩm chất riêng biệt của nhau .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Kim Long - ý lời ca Lm. Bernard Gabioud
| ![]() Giữa muôn người (1 bè)Chúa làm người giữa muôn người dìm mình trong vũng bùn cùng khốn của chúng ta là để kéo ta lên với Ngài. Khi ra khỏi dòng nước Giodan, khi từ mồ sâu chỗi dậy, Ngài đã khiến trời mở ra và tầng mây mưa Vị công chính .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Kim Long - ý lời ca Lm. F. X. Amherdt
| ![]() Giới răn yêu thương (1 bè)Giới răn vắn gọn được trao cho ta: Hãy yêu thương, rồi ta có thể làm bất cứ điều gì ta muốn. Nếu ra cần thinh lặng, hãy thinh lặng vì yêu thương. Nếu ta cần lên tiếng, hãy lên tiếng vì yêu thương .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Kim Long - ý lời ca Thánh Augustinô
| ![]() Giá trị cuộc sống (1 bè)Giá trị cuộc sống không tại ở những gì (mà) ta có, nhưng tại những gì ta hiến dâng. Không tại ở những gì (mà) ta nắm giữ, nhưng tại những gì ta trao tặng. Khi chấp nhận cuộc sống nghèo nơi trần gian, Đức Kitô biểu lộ sự phong phú của lòng quảng đại Cha trên trời. .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Kim Long - ý lời ca Albert Rouet
| ![]() Giao ước giữa Chúa với ta (1 bè)Giao ước giữa Chúa Giêsu với ta được ký kết bằng máu trên thập giá là bằng chứng cho ta thấy rằng ra ở trong trái tim Người. Ta đặt hy vọng nơi Người vì Người là đường, là sự thật và là sự sống. Người là giải đáp cho mọi vấn đề liên quan tới ý nghĩa của đời sống ta .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Kim Long - ý lời ca Jacques Lacourt
| ![]() Giáng Sinh là sự trẻ trung (1 bè)Giáng Sinh là sự trẻ trung Thiên Chúa ban tặng dương thế. Một sự trẻ trung không bao giờ tàn .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Kim Long
| ![]() Giấc mơ của con (1 bè)Lạy Chúa đây là giấc mơ của con về thế giới: mong sao mọi tài nguyên trên mặt đất này thuộc về mọi người, thuộc mọi dân tộc. Giấc mơ ấy Chúa đã gieo vào lòng con thì xin giúp con thực hiện tất cả được vuông tròn .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Kim Long - ý lời ca: Lời hằng sống
| ![]() Đừng sợ chi (1 bè)Đừng sợ chi hãy ngước nhìn Đức Kitô. Cậy trông Người vì Người luôn thương mến ta. Người đoái trông ta bằng ánh mắt dịu hiền. Người ngước nhìn ta dạt dào bao thương mến .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Kim Long
| ![]() Đừng để con quên (1 bè)Lạy Chúa xin đừng để con quên rằng: không có tông đồ nào khác ngoài con, loan báo Nước Chúa cho người thời đại để ngay lúc này soi rọi thế giới lòng ưu ái, nhân hậu yêu thương của Ngài. Ngài không có tay nào khác ngoài cánh tay con để làm những việc thiện toàn. Không có mắt nào khác ngoài cặp mắt con để âu yếm khi nhìn .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Kim Long - ý lời ca: tác giả vô danh
| ![]() Đức tin dẫn đường (2 bè)Tin là ca tụng, là kính thờ đòi hỏi một lời cầu khấn :"Lạy Thầy ! Xin thương xót con". Đức tin khiến mười người phong cùi cầu khấn, vì tin họ đã lên đường, và vì tin họ được chữa lành .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Kim Long - ý lời ca Jean-Pierre Manigne
| ![]() Đức Kitô đã chết (2 bè)Đức Kitô đã chết vì tội lỗi ta. Nhưng Người đã sống lại cho ta được sống muôn đời. Chức phận Người vốn là Thiên Chúa mà Người chẳng khư khư năm giữ cho mình ngang hàng Thiên Chúa. .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Kim Long
| ![]() Đón nhận Chúa (1 bè)Chúa trao tặng thân mình cho Hội Thánh để Hội Thánh đem Người đi khắp thế giới ươm vào lòng thế giới trọn vẹn sức mạnh của Thánh Thể Người. Đón nhận thân mình Chúa là đón nhận hạt giống sẽ nảy mầm trong chúng con, sẽ biến đổi chúng con thành những tâm hồn biết mến yêu .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Kim Long - ý lời ca Philippe Ferlay
| ![]() Dòng nước tái sinh (2 bè)Ai tin tưởng bước xuống dòng nước tái sinh vứt bỏ y trang nô lệ mặc lấy tinh thần nghĩa tử người ấy sẽ bước lên từ Phép Rửa rạng rỡ và công chính sáng ngời tựa Thái Dương. Họ được thuần hóa bởi nước và Thánh Linh. Sau khi được tái sinh, họ sẽ trở nên người thừa tự Nước Trời .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Kim Long - ý lời ca Pseudo & Hippolyte
| ![]() Đồng hóa với Chúa (1 bè)Đồng hóa với Đức Giêsu là xây dựng bản thân mình bằng cách đón nhận chân lý đề chân lý giải phóng mình. Bước theo Đức Giêsu là khám phá và huấn luyện mình bằng cách tuân phục Lời Chúa như xưa Người đã vâng phục Chúa Cha tới độ hiến cả thân mình .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Kim Long - ý lời ca: Lm. J. C. Sagne
| ![]() Đói khát tình yêu (1 bè)Chúa tác tạo nên ta vì một chương trình cao cả là để yêu thương, nhưng ta không thể yêu thương nếu thiếu cầu nguyện. Trên mặt đất này bao người khác biệt nhau về hoàn cảnh, về nền giáo dục hoặc tôn giáo. Nhưng mọi người cũng như nhau, là cùng đói khát tình yêu, mọi người rất cần được yêu .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Kim Long - ý lời ca Mẹ Têrêsa
| ![]() Đối diện sự im lặng (1 bè)Đấng loan báo Nước Trời thiết lập lại sự sống của Thiên Chúa trên địa cầu chúng ta, đã kết thúc mọi sự trên thập giá giữa hai phạm nhân. Người Con Thiên Chúa đó như bị bỏ rơi, khác chi mọi người từng gặp thử thách trong đời. Người cũng phải đối diện với sự im lặng của Thiên Chúa .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Kim Long - ý lời ca: Jacques Thierry
| ![]() Để ta đi lên (1 bè)Đức Kitô khi thông truyền sự sống của Người cho ta qua ân sủng bằng một tác động thảo hiếu, Người kéo ta đến cùng Chúa Cha. Người cũng thông truyền cho ta sức mạnh của Người để ta đi lên. Vì Thiên Chúa Cha cao trọng nên ta chỉ đến được với Ngài bằng cách đi lên .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Kim Long - ý lời ca Jean Galot
| ![]() Đến với Chúa (2 bè)Đến với Chúa con chẳng có gì ngoài thiện chí của con. Xin thúc bách con, xin hướng dẫn con, xin cung cấp cho con những gì cần thiết khi đi đường. Con luôn luôn ước trông nương thân bóng Ngài, nhưng con nào hiểu rõ những gì giúp con đến được với Ngài .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Kim Long - ý lời ca thánh Augustinô
| ![]() Đến với Chúa (1 bè)Xin đốt lên trong con niềm đam mê muốn trở thành môn đệ đích thực của Chúa xin ban cho con niềm khát khao sâu xa là đến với Chúa, đi theo Chúa sánh bước cùng Chúa liên. Người từng chữa nhiều tật nguyền khiến ai mang bệnh cũng đều đổ xô tới đề sờ vào Người để được chữa lành. .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Kim Long - ý lời ca Gm. Lucien Dalog
| ![]() Đến để tha thứ (1 bè)Đức Giêsu Kitô được Chúa Cha sai đến không phải để lên án nhưng là để thứ tha. Đến cư ngụ giữa chúng ta và lên tiếng kêu mời ta đến với Người. Không tội lỗi nào của con người triệt tiêu được lòng thương xót của Thiên Chúa hoặc cản Ngài thi thố quyền năng vinh thắng của Ngài khi ta thành tâm kêu cầu .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Kim Long - ý lời ca Đức Gioan Phaolô II
| ![]() Đêm về con yêu Ngài (2 bè)Lạy Ngài là Chúa của con ! Đêm về con càng yêu Ngài lắm, vì Ngài là ánh sáng và lúc này con ở giữa bóng đêm. Con yêu Ngài vì trong bóng đêm hình ảnh Ngài càng sáng tỏ, như mặt trời rạng rỡ trong lòng con .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Kim Long - thơ Xuân Ly Băng
| ![]() Dạy con bước đi (1 bè)Lạy Chúa xin chiếu rọi trên con ánh quang của Chúa. Dậy con bước đi trong đêm tối cũng như ban ngày. Xin truyền cho con sức mạnh của Ngài. Mong sao những cánh tay rã rời tìm lại sức trẻ để gieo trồng hàng ngàn cây xanh cho một thế giới mới .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Kim Long - ý lời ca Hồng y Roger Etchegaray
| ![]() Dấu ấn Thiên Chúa (1 bè)Trong việc sáng tạo dấu ấn Thiên Chúa tình yêu khắc trên mọi người. Và nhờ đó Chúa tỏ mình ra để căn tính đời sống thiêng liêng của mỗi người chính là tình yêu. Nếu tình yêu Thiên Chúa là căn cội, thì mọi suy tư chối từ chính Chúa cũng là tội mưu toan chống lại con người .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Kim Long - ý lời ca Hồng y L. E. Duval
| ![]() Đấng khác trong con (1 bè)Con tin có sự sống của một Đấng khác trong con. sự sống ấy dược trao cho con, trao cho chính tình yêu con đây nhờ con bảo vệ giữ gìn. Chúa ơi ! Con tin rằng Ngài dễ bị vỡ nát do sự dấn thân liều lĩnh của Ngài nơi tâm hồn băng giá của con người .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Kim Long - ý lời ca Lm. Jules Bulliard
| ![]() Đấng đầy yêu thương (1 bè)Đức Kitô trên thập giá là tội nhân bị hành hình, nhưng trên hết Người là Đấng đầy yêu thương. Yêu thương nên cam chịu cực hình, cứu chúng ta khỏi tội lỗi, khỏi sự chết. Nhờ Thập Giá đã đem lại niềm hy vọng và hoan lạc .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Kim Long - ý lời ca Patrick Chauvet
| ![]() Dâng bông hoa nhỏ (2 bè)Con hái những bông hoa nhỏ những bông hoa đẹp khôn ví, cung kính đến bên máng cỏ mà dâng lên Chúa Hài Nhi. Xin hòa tiếng ầu ơ với Mẹ Chúa đang ru hời. Xin Chúa cứ ngủ cứ mơ, mơ nhiều mộng thắm cho đời .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Kim Long
| ![]() Có tin Thầy không (1 bè)Các con có tin Thầy không? Tin Thầy, tin các thừa tác viên của Thầy. Hay thích nói nhỏ nói to vì nghi ngờ hoặc dửng dưng như những người đương thời chăng? Chúng con tin tưởng nơi Thầy, sẽ theo Thầy đi tới bất cứ nơi đâu. Chúng con tin lời Thầy nói, Lời ấy mang âm vang của sự sống muôn đời .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Kim Long - ý lời ca Lm. Francois Xavier Amherdt
| ![]() Có thể là lời Chúa (2 bè)Nếu ta chiêm ngắm gương mặt nhăn nheo, bàn tay gân guốc của một cụ già, ta gặp được trong ánh mắt người ấy một tia sáng của vĩnh hằng. Có thể hình hài đó là một lời Chúa nói với ta .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Kim Long - ý lời ca Michel Hubaut
| ![]() Con tìm Chúa (1 bè)Ngài hỏi con "Ngươi tìm ai?" Chính Ngài là Đấng con tìm kiếm, Chúa biết con khao khát .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Kim Long
| ![]() Con thích nguyện cầu (1 bè)Con thường thích nguyện cầu khi lòng con thanh thản, khi đời con quang đãng như được ánh mặt trời soi. Con thường thích nguyện cầu bên bao kẻ hạnh phúc, tin tưởng mà hợp tiếng tán tụng Chúa trong niềm vui. Cầu nguyện cầu con càng thấy lời nguyện xin thực nghèo nàn khô héo tựa như những cánh hoa tàn .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Kim Long - ý lời ca Lm. Claude Ducarroz
| ![]() Con không hiểu được (2 bè)Con không hiểu được ý định của Chúa. Sao Chúa để nát tan những bông hoa vừa chớm nở, sao lại cắt đi bông lúa còn con gái thôi. Nhưng con hiểu rằng bông lúa có bị cắt đi, hạt lúa có bị nghiền nát mới có được tấm bánh cho con hưởng dùng .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Kim Long - ý lời ca Henry Godin
| ![]() Con đường gặp gỡ (1 bè)Đức Kitô là con đường gặp gỡ nhờ Thần Khí Người ban, ta có thể nhờ đức tin tìm gặp Thiên Chúa và trình lên Ngài, lạy Chúa ! Chúa là đường của con người, con người là đường của Chúa. Mầu Nhiệm Đức Tin là mầu nhiệm chính sự hiện diện của Thiên Chúa. Nhưng cũng là mầu nhiệm về sự hiện diện của Ngài trong anh em chúng ta .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Kim Long - ý lời ca Jean Harang
| ![]() Chúng tôi có Ngài (2 bè)Chúa vào đời và Ngài ở mãi cùng chúng ta. Ngài đã chết nhưng Ngài vẫn sống, hôm qua, hôm nay và mãi mãi muôn đời. Chúng tôi có Ngài như mùa xuân có hoa, như con có mẹ có cha, như thuyền có bến, như mùa đông có nắng ấm chan hòa .... xem tiếp
Tác giả: nhạc Lm. Kim Long - thơ Xuân Ly Băng
| ![]() Chứng nhân của Chúa (2 bè)Là Kitô hữu ta là chứng nhân của Chúa, là chứng nhân trung thực rằng Chúa đã đến trần gian. Ai sống thân mật với Chúa Kitô thì biết cách nói về Ngài một cách đúng đắn thực tâm .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Kim Long - ý lời ca Gm. Chevrol
| ![]() Chung lời nguyện cầu (1 bè)Khi ta xúm lại nguyện cầu là Thần Linh bay là là trên đó. Khi ngưng lời cầu là Chúa đứng lên phục vụ môn đệ Người. Khi ta cầu nguyện một mình giữa sa mạc hoang vắng, cả một tập thể đông nghẹt ở quanh mình .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Kim Long - ý lời ca Thánh Ep-rem
| ![]() Chúc tụng Chúa 1 (Thánh ca Benedictus) (3 bè)Chúc tụng Chúa là Thiên Chúa Israel đã viếng thăm cứu chuộc dân Người. Người làm cho xuất, Người làm cho xuất hiện sức hùng cứu tinh trong nhà Đavít tôi chung Người. Vì lời xưa phán, vì lời xưa phán truyền qua miệng thánh nhân: đây từng là những ngôn sứ Người. Người đưa ta xa thoát tay quân thù, và nhớ tới lời thánh ước xưa ban nguồn ơn cứu rỗi, tỏ lòng từ ái Người .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Kim Long
| ![]() Chúa yêu chúng ta (1 bè)Trong ánh sáng cuộc đời Chúa Kitô, ta nhận ra những bóng tối, những đêm đen, những khi từ chối yêu thương của bản thân mình. Thiên Chúa không yêu thương chúng ta vì chúng ta xứng đáng, nhưng chính tình yêu của Người khiến ta trở nên đáng yêu và đặt nền tảng cho phẩm giá của chúng ta .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Kim Long - ý lời ca Michel Hubaut
| ![]() Chúa trong lịch sử (1 bè)Thiên Chúa tình yêu hiện diện trong lịch sử nhân loại. Ngài luôn có mặt khi ta tin chắc sự hiện của Đấng Phục Sinh trong cuộc sống đời thường của ta. Người phụ nữ sụp lạy dưới chân Ngài muốn giữ Ngài lại. Nhưng Ngài lại phán hãy đi tới cùng anh em báo tin mừng Ngài đã phục sinh .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Kim Long - ý lời ca Thánh Emmanuelle-Marie
| ![]() Chúa trả cho ta (2 bè)Đức Giêsu bị đóng đinh, bị treo trên cây thập giá nhưng Người trả lại cho ta quyền được hưởng cây trường sinh. Người từng bị đem bán với giá rẻ mạt, nhưng Người đã chuộc thế gian với giá thật đắt là chính máu mình .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Kim Long - ý lời ca Grégoire de Magiange
| ![]() Chúa thương đến trước (1 bè)Không đợi ta đến chính Chúa thương đến trước, một khi ta ước muốn tình yêu của Người. Người đến với ta mang theo các ân huệ và những phương dược ta cần. Người luôn ở cạnh ta, ở ngay trong lòng ta. Ngài không cần trung gian nhưng muốn ta thân mật tâm sự với Người .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Kim Long - ý lời ca Thánh An-phong
| ![]() Chúa thật tuyệt vời (2 bè)Chúa thật tuyệt vời ôi lạy Chúa Giêsu trong nét huy hoàng của vĩnh hằng, nhưng còn tuyệt vời hơn gấp bội khi nằm ngủ yên trong vòng tay thân mẫu. Chúa thật tuyệt vời, ôi lạy Chúa Giêsu khi đứng lên xử kẻ thế lực, nhưng còn tuyệt vời hơn gấp bội khi gặp tội nhân dang rộng tay tha thứ .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Kim Long - ý lời ca L. Diess
| ![]() Chúa tác thành con (2 bè)Chúa tác thành con là vì Ngài, nên lòng con thao thức mãi tới khi nào về với Chúa thôi. Con ngủ nhưng lòng con thức, sẵn sàng nghe tiếng Chúa gõ cửa là mở ngay .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Kim Long
| ![]() Chúa sẽ đón con (2 bè)Lòng con hơi xao xuyến Chúa ơi khi tưởng nhớ giây phút ấy, khi chấm dứt cuộc đời Chúa sẽ đón con trên ngưỡng cửa nhà Ngài. Trong giờ phút gặp gỡ giữa con và Chúa, đôi mắt nhìn nhau con có quyền trình lên Ngài. Lạy Chúa ! Sứ mệnh của con đã hoàn tất rồi .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Kim Long - ý lời ca L. G
| ![]() Chúa rất gần con (1 bè)Chúa không phải là một Thiên Chúa xa vời không ai có thể chạm tới, nhưng Thiến Chúa rất gần gũi con, ở ngay trong cõi sâu thẳm của lòng con. Con tin rằng Chúa ở trong con, như một lớp men, như lời gọi mời, như một nam châm, như một dòng suối âm thầm phun lên trở thành sự sống muôn đời. .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Kim Long - ý lời ca Jules Bulliard
| ![]() Chúa ở cùng tôi (1 bè)Dù biển gầm sóng vỗ dù vũ trụ nổi lên tôi luôn có Lời Chúa là thành lũy, là sự an toàn của tôi: "Thầy ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế". Tôi nắm chắc lời Người là sự an toàn, sự yểm trợ và là bến cảng bình an. Tôi không cậy vào sức mình, nhưng trông nhờ Chúa trợ lực cho .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Kim Long - ý lời ca Thánh Gioan Kim Khẩu
| ![]() Chúa nơi anh em (1 bè)Lạy Chúa Ngài soi chiếu nét mặt những ai tiếp xúc với Ngài. Xin cho mỗi người chúng con là hình ảnh của Thiên Chúa, hình ảnh của Cha đối với anh em mình. Chúng con thường tìm Chúa trên trời cao nhưng Ngài đã đi trước đến nơi anh em chúng con, ngay nơi kẻ nhỏ bé nhất cũng có thể nhận ra Ngài .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Kim Long - ý lời ca Francois Séjourné
| ![]() Chúa nhân ái (2 bè)Nếu Chúa xua đuổi khỏi mặt Ngài hết những gì là ô uế bất xứng, chúng ta sẽ bị quét sạch còn ai đứng yên đâu. Chúa nhân ái, chậm bất bình và chan chứa yêu thương .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Kim Long - ý lời ca Eloi Leclerc
| ![]() Chúa muốn con cộng tác (1 bè)Lạy Chúa chỉ mình Chúa là tấm bánh dương nuôi hồn con, nhưng con có thể bẻ vụn bánh đời mình cho từng anh em. Lạy Chúa ! Tự Ngài thực sự viên mãn nhưng Ngài muốn cho con cộng tác với chương trình cứu độ của Người. .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Kim Long - ý lời ca L' indispensable prière
| ![]() Chúa là chân lý (2 bè)Chính Chúa là chân lý từ trời cao chiếu rọi hướng dẫn và cai trị trần gian. Là chân lý nhưng cũng là Đức Chúa thật, nên chỉ mình Ngài là có thể nói với chúng ta về Thiên Chúa .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Kim Long - ý lời ca Lm. Delfleux
| ![]() Chúa Kitô hiện diện trên bàn thờ (1 bè)Nếu Đức Maria được tôn kính vì đã cưu mang Chúa Kitô trong cung lòng tôn thánh của Mẹ. Thì ai chạm tay vào Chúa Kitô rước Người ngự đến trong lòng phải thánh thiện, công chính và xứng đáng biết bao. Ước gì mọi người kính sợ, thế giới chuyển rung, trời cao nhảy mừng khi Chúa Kitô Con Thiên Chúa hằng sống đang hiện diện trên bàn thờ .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Kim Long - ý lời ca Thánh Francois d' Assise
| ![]() Chúa kêu mời chúng ta (1 bè)Từng giây phút Chúa kêu mời chúng ta làm việc và khẩn nguyện cho thế giới chan hòa tình yêu như chúng ta hằng ước mong. Chúa yêu dấu con người trước khi con người biết yêu Ngài, nên Ngài lên tiếng trước thúc bách con người đến với Ngài. .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Kim Long - ý lời ca P. M. Espride Vie
| ![]() Chúa đến trong ta (1 bè)Chúa đến trong chúng ta, chúng ta ở trong Người. Nước Chúa từ đó khai sinh đầy hồng phúc và bình an. Ai thuộc về Đức Chúa thì cưu mang Nước Trời vô hình trong lòng mình, lãnh nhận sức mạnh mới, năng lực mới, sẽ thấy gánh nặng trần gian êm ái hơn, nhẹ nhàng hơn .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Kim Long - ý lời ca Édith Stein
| ![]() Chúa đáng mến yêu (2 bè)Chúa vô cùng đáng mến yêu xin cho muôn người biết Chúa, xin cho muôn người yêu Chúa. Xin cho Danh Chúa được tôn vinh, tình yêu Chúa ngự trị muôn tâm hồn. Chúa sẽ vui lòng biết bao khi con quên đi lợi ích của bản thân để nói về vinh quang Chúa về, nỗi thống khổ từng anh em cần được Chúa thương tình .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Kim Long - ý lời ca Thánh Anphonse
| ![]() Chúa đã hiện diện (1 bè)Chúa đã hiện diện để chúng ta dấn thân vào đời, cùng đi vào cuộc sống mới để xây dựng một thế giới mới đẹp tươi. Trong cuộc hiệp lễ chúng ta được mời gọi cùng đi theo Chúa Kitô nên giống Ngài, noi gương Ngài. Tình yêu được Chúa trao ban để chúng ta trở thành anh em .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Kim Long - ý lời ca Gm. Pontier
| ![]() Chúa ban điều đáng ước mơ (2 bè)Con cầu xin ơn mạnh mẽ đễ thành đạt trong cuộc đời, Chúa lại lam cho con ra yếu đuối để biết vâng lời khiêm hạ. Con xin gì cũng chẳng được như ý nhưng bao điều đáng ước mơ dù con chưa thốt lên lời Chúa lại ban cho con đó thực dư đầy đã từ lâu .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Kim Long - ý lời ca Paradoxes of Prayers
| ![]() Cho mọi người hiệp nhất (2 bè)Lạy Cha ! Xin hãy cho mọi người hiệp nhất nên một, như Cha ở trong con và như con ở trong Cha. Xin Cha cho mọi người nên một trong chúng ta, hầu cho thế gian tin rằng Cha đã sai con .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Kim Long
| ![]() Cho hồn con hát (2 bè)Cho hồn con hát như tiếng chim đêm. Dù mưa nặng hạt, dù tối im lìm, lòng con vẫn hát khúc hát bình yên. Vì con có Chúa hằng ở trong tim và có anh em ở trong lòng Chúa .... xem tiếp
Tác giả: nhạc Lm. Kim Long - thơ Xuân Ly Băng
| ![]() Cho con gặp Chúa (2 bè)Giữa giá rét của mùa đông, xin cho con gặp Chúa. Giữa những long đong và bấp bênh của phận người, xin cho con gần Chúa luôn. Xin cho con dám sống như Chúa, như Ngài từng đã dám sống như con .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Kim Long - ý lời ca Rabbouni
| ![]() Chỉ một điều cần (1 bè)Matta ơi sao chị băn khoăn lo lắng nhiều chuyện quá. Hãy xem em của chị, đây Maria đã chọn phần nhất này. Một điều cần, một thức ăn cần nơi bàn ăn Đức Kitô muốn phục vụ ta, đó là bánh Lời Chúa, còn mọi điều khác sẽ đến dư dật cho ta .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Kim Long - ý lời ca Lm. F.X. Amherdt
| ![]() Chiến thắng của tình yêu (2 bè)Hãy là người biết yêu để được hiểu điều Chúa nói. Trong thinh lặng và chiêm niệm ta sẽ tiến xa trên đường hiểu biết sứ điệp Phúc Âm. Như môn đệ Chúa yêu đã sánh bước với Thầy lên đồi Canvê để nhìn chiến thắng của tình yêu .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Kim Long - ý lời ca Gm. Maurice Gaidon
| ![]() Chiến thắng của ta (1 bè)Chiến thắng của ta là vững tin vào Chúa Kitô phục sinh. Người sẽ trở lại thiết lập vĩnh viễn nước công chính và bình an của Người. Người không làm thỏa mãn sự tò mò của ta về tương lai. Nhưng Người chỉ cho ta thấy thái độ phải có hôm nay là vững tin vào sự hiện diện của Người .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Kim Long - ý lời ca Michel de Roton
| ![]() Chia sẻ huynh đệ (1 bè)Hãy nhớ trong cuộc đời mình luôn có một Lazarô nằm trước ngõ mình đầy ghẻ chốc chờ mong chia sẻ huynh đệ, nài năng chút tình thương. Người phú hộ sang giàu đâu là một tội ác. Nhưng khép chặt từ tâm nên bị kết án trầm luân .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Kim Long - ý lời ca Fabien Delectos
| ![]() Chấp nhận với Đức Tin (1 bè)Đức Maria và thánh Giuse không hiểu rõ điều Chúa Giêsu nói hay làm, nhưng luôn chấp nhận với đức tin và vì yêu thương. Nhìn Người cho toàn sứ mệnh và hiệp thông trong đêm tối đức tin của mình. Ta dõi theo các Ngài tín thác và trọn niềm tin hằng an tâm trông cậy vào Chúa .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Kim Long - ý lời ca Missel Ephata
| ![]() Chấp nhận và sống đức tin (1 bè)Chấp nhận đức tin và sống đức tin là phải đi ngược dòng, là sự lựa chọn cần sức mạnh và lòng can đảm kiên cường. Khi tin ta biết được hướng đi, có thể định hướng đời mình. Bóng tối sẽ tan đi nhờ gặp ngọn hải đăng dẫn đường .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Kim Long - ý lời ca ĐGH Gioan Phaolô II
| ![]() Chấp nhận mọi sự (1 bè)Con xin sẵn sàng chấp nhận mọi sự Chúa gửi đến cho con. Chấp nhận trọn vẹn chóng vánh và liên tục với trọn niềm mến yêu. Xin kéo con đi theo Chúa, xin ban cho con ơn noi gương Chúa, và nhìn mọi sự giống như Chúa nhìn .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Kim Long - ý lời ca thánh Vincent de Paul
| ![]() Bởi một Thánh Thần (1 bè)Có nhiều đặc sủng khác nhau nhưng do bởi một Thánh Thần có nhiều tác vụ riêng rẽ trong chỉ một Giáo Hội thôi. Các đặc sủng, các tác vụ được nuôi dưỡng trong đời sống mới khởi nguồn từ phép Thánh Tẩy và được phát triển nhờ Lời Chúa và các Nhiệm Tích Chúa lập .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Kim Long - ý lời ca Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II
| ![]() Bình an trong Chúa (1 bè)Lạy Chúa là Thiên Chúa của con xin gửi ánh sáng Thần Linh chí thánh của Ngài xuống giúp con tìm thấy con đường dẫn tới bình an. Ngài là chân lý vĩnh hằng nếu Ngài không khích lệ tìm kiếm làm sao con tìm gặp được bình an .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Kim Long - ý lời ca Á Thánh Alix Le Clerc
| ![]() Bình an của chúng ta (2 bè)Chúa Kitô là bình an của chúng ta, Người cần đến chúng ta để Người mạc khải trong không gian và thời gian. Chính Chúa ban bình an cho các môn đệ và thổi hơi cho họ nhận lấy Thánh Thần. Truyền họ đi hòa giải muôn nơi .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Kim Long - ý lời ca Bernard Lacroix
| ![]() Bên hang đá (4 bè)(Tình ôi miên trường) Rộng quá mười phương tình ôi miên trường rộng quá mười phương. Ai người, ai người dương thế hiểu gì chữ thương. (Bên hang đá lạnh một chiều hiu quạnh) Tôi quỳ tâm chiêm, bao nhiêu nỗi niềm dâng lên như đại dương, dâng lên như đại dương sóng cả, đại dương sóng cả. Và thân tôi run run run run run run như cành lá .... xem tiếp
Tác giả: nhạc Lm. Kim Long - thơ Xuân Ly Băng
| ![]() Bắt đầu lại liên tục (1 bè)Sao cứ hối tiếc về sự bất lực của mình ta quên Chúa rồi sao? Hãy hướng về Người trong mọi hoàn cảnh sống hãy kiên cường bắt đầu lại liên tục. Nếu cứ mãi phàn nàn về những gì trong ta dù bao đêm ngày cũng không kể xiết. Còn có cái tốt đẹp hơn để sống là trong hiện tại hãy cùng Chúa ca tụng sự thứ tha .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Kim Long - ý lời ca Roger
| ![]() Bão tố nổi dậy (1 bè)Vì sao ta bị sóng gió trên hồ và bão táp lung lay? Vì Chúa Giêsu đang ngủ, đúng hơn là đức tin của ta vào Người đang ngủ im trong lòng ta. Bão tố trên mặt hồ nổi dậy khi ta thấy kẻ dữ phát đạt, người lành chịu khổ đau. Đó là hồi cơn cám dỗ, là hồi sóng nước thét gào .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Kim Long - ý lời ca thánh Augustinô
| ![]() Bạn tình ta ơi (3 bè)Bạn tình ta ơi bạn kiều diễm lắm, xinh thắm như bông hồng. Thơm nức muôn hương nồng. Hỡi bạn tình ta ơi (mùa xuân đến ngang trời) nương đồi trổ hoa thắm tươi. Bạn ơi, bạn ơi nào tới, hãy tới cùng ta, hãy tới cùng ta hỡi, hỡi, hỡi bạn tình ta .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Kim Long
| ![]() Bạn là độc nhất (1 bè)Mọi Bí Tích đều nói với mỗi người chúng ta bạn là độc nhất. Vì mọi bí tích đều là dấu chỉ cho thấy đối với Thiên Chúa không thể thay thế người này bằng người kia. Mọi Bí Tích đều gắn liền với Chúa Giêsu, với giáo huấn và hành động của Ngài. Mọi Bí Tích đều quy về Ngài tràn đầy sức mạnh của Ngài, luôn là lời nói và hành động đích thực của Ngài .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Kim Long - ý lời ca Hồng Y Godfried Danneels
| ![]() Bài tình ca (3 bè)Tôi viết cho người tôi yêu. Tôi hát cho người yêu tôi. Tôi muốn rung phím tơ muôn điệu, tôi muốn ươm ý thơ tuyệt diệu. Dệt thành bài tình ca, vang thấu khắp không gian, kiên vững cùng thời gian. Nhớ năm xưa trong lạnh giá đêm trường Người yêu tôi giáng sinh và lên Ngôi cứu tinh .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Kim Long
| ![]() Bài hát mới (3 bè)Hãy hòa lên một khúc hát mới tấu nhạc vang dội khắp thế giới. Gọi thần thánh chung lời mừng Chúa tới hiển trị đất trời. Tiếng đàn dệt với cung tơ, nhịp chiêng vang rền. Hòa chung niềm vui suy tôn Vua muôn vua, phụng thờ Chúa các chúa. Quyền uy tuyệt đối, đại dương gầm vang lên, núi non hãy múa hát và sông lạch hỡi hãy vỗ tay, hãy reo hò mừng vui trước Tôn Nhan Ngài .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Kim Long
| ![]() Trong tâm tư sâu lắng (2 bè)Trong tâm tư sâu lắng con nhìn Chúa, Chúa nhìn con. Tuy đôi bên chưa nói nhưng đã hiểu .... xem tiếp
Tác giả: Khuyết Danh
| ![]() Xin làm hạt muối (1 bè)on hãy làm hạt muối giữa biển khơi. Con hãy làm hạt muối cho cuộc đời ướp thời gian cuộc .... xem tiếp
Tác giả: Martinô Khúc Tiên
| ![]() Tin yêu Chúa (2 bè)Lạy Chúa xin hãy dùng trái tim con làm nơi Cha nương náu xin làm cho trái tim bé nhỏ và .... xem tiếp
Tác giả: Martinô Khúc Tiên
| ![]() Tình bác ái (1 bè)Lạy Chúa Chúa dạy con thương yêu hết mọi người, lạy Chúa Chúa dạy con san sẽ cơm ăn .... xem tiếp
Tác giả: Martinô Khúc Tiên
| ![]() Tin yêu Chúa (1 bè)Lạy Chúa xin hãy dùng trái tim con làm nơi Cha nương náu xin làm cho trái tim bé nhỏ và .... xem tiếp
Tác giả: Martinô Khúc Tiên
| ![]() Tìm gặp Chúa (1 bè)Lạy Chúa xin cho con được tìm thấy chính con, xin cho con được tìm ra đâu là giá trị thực con .... xem tiếp
Tác giả: Martinô Khúc Tiên
| ![]() Tìm được tình yêu Chúa (1 bè)Tôi đã tìm được tình yêu vĩnh hằng, một tình yêu thôi thúc nhịp con tim, một tình yêu mà tôi .... xem tiếp
Tác giả: Martinô Khúc Tiên
| ![]() Thánh Thể tình yêu nhiệm mầu (1 bè)Ôi nhiệm mầu tình yêu Cha bao la, ôi nhiệm mầu tình Cha sáng triền miên. Ôi Thánh Thể Cha .... xem tiếp
Tác giả: Martinô Khúc Tiên
| ![]() Thánh Thể tình yêu ngot ngào (1 bè)Chúa đang ngự bên con trong phép Thánh Thể, cảm nghiệm Cha đang sống với con đây. Ôi tình .... xem tiếp
Tác giả: Martinô Khúc Tiên
| ![]() Quanh bàn thánh (1 bè)Anh em chúng con quây quần lại bên bàn thờ Chúa chúc tụng và vinh danh Chúa Cha, vinh danh .... xem tiếp
Tác giả: Martinô Khúc Tiên
| ![]() Nguyện cầu Chúa (1 bè)Trong thinh lặng của nhà chầu con cúi đầu thiết tha kêu cầu Chúa, hồn con đang lao đao, lòng con .... xem tiếp
Tác giả: Martinô Khúc Tiên
| ![]() Lạy Thiên Chúa (1 bè)Lạy Chúa Chỉ mong con chẳng còn gì nhờ thế gọi được Ngài là tất cả của con, chỉ mong ý muốn .... xem tiếp
Tác giả: Martinô Khúc Tiên
| ![]() Đức khiêm nhu (1 bè)Hồn tôi chúc tụng Chúa tôi, trí tôi hớn hở mừng vui nghẹn lời. Xin Ngài, Đấng cứu độ tôi lắng .... xem tiếp
Tác giả: Martinô Khúc Tiên
| ![]() Con hướng về Chúa (1 bè)Đường đời mêng mang con bước đi. Chúa như ánh sao soi con đường. Nhìn về Cứu .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Khuất Duy Linh - J. Akarsimas
| ![]() Xin mở mắt con (1 bè)Lạy Chúa xin Chúa hãy mở mắt con ra cho con ngắm nhìn nhan thánh Chúa. Lạy Chúa xin Chúa .... xem tiếp
Tác giả: Khổng Vĩnh Thành
| ![]() Tuyên xưng danh Chúa (2 bè)Xin Chúa dạy con cho con biết tôn vinh quyền uy của Chúa. Chỉ có Ơn Trên cho con nhận biết .... xem tiếp
Tác giả: Khổng Vĩnh Thành
| ![]() Trái đất hãy reo mừng (2 bè)Trái đất hãy reo mừng hãy ca ngợi danh Chúa, thế giới nào vui lên. Quyền năng Chúa vô biên .... xem tiếp
Tác giả: Khổng Vĩnh Thành
| ![]() Tình Chúa là thế đó (2 bè)Tình Chúa cao xa, ôi mãnh liệt sáng ngời. Tình Chúa bao la chan hòa khắp nơi nơi. Chúa .... xem tiếp
Tác giả: Khổng Vĩnh Thành
| ![]() Tìm nước Chúa Trước (1 bè)Trước hết hãy tìm nước Thiên Chúa, trước hết hãy tìm đức công minh. Trước hết hãy tìm nước .... xem tiếp
Tác giả: Khổng Vĩnh Thành
| ![]() Nhận ra Người (2 bè)Xin cho con nhận biết được Người nơi dương gian lệ đắng ngậm ngùi, nơi nhân sinh lầm đường .... xem tiếp
Tác giả: Nguyễn Phụng Hiểu - Khổng Vĩnh Thành
| ![]() Lời con kêu khấn (2 bè)Lời con kêu khấn Chúa như hương toả lan bay. Lòng con yêu mến Chúa như nến cháy đêm ngày .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Đỗ Xuân Quế - Khổng Vĩnh Thành
| ![]() Hồng ân huyền diệu (1 bè)Hồng ân Chúa đổ xuống trên con chan hòa, hồng ân dẫn đường đến cùng Chúa. Năm tháng con .... xem tiếp
Tác giả: Khổng Vĩnh Thành - John Newton
| ![]() Hãy đến đây (3 bè)Hãy đến đây nghỉ ngơi bên Chúa. Người sẽ cho phỉ chí toại lòng. Hãy lắng nghe lời Con Thiên .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Đỗ Xuân Quế - Khổng Vĩnh Thành
| ![]() Dâng lời cảm tạ (1 bè)Con xin dâng lên Chúa muôn lời cảm tạ. Con xin dâng lên Chúa tấm lòng tri ân. Chúa thịnh .... xem tiếp
Tác giả: Khổng Vĩnh Thành
| ![]() Có Chúa con không sợ gì (1 bè)Chúa là Chúa nhân hiền vẫn ở với con, con không sợ hãi chi. Chúa là Chúa uy quyền dẫu gặp .... xem tiếp
Tác giả: Khổng Vĩnh Thành
| ![]() Chúa tốt lành biết mấy (1 bè)Hãy nghiệm xem Chúa tốt lành biết mấy. Hãy nghiệm xem Chúa tốt lành dường bao. Tôi không .... xem tiếp
Tác giả: Khổng Vĩnh Thành
| ![]() Chúa là ánh sáng đích thực (2 bè)Chúa là ánh sáng thế gian ai theo Chúa sẽ không phải đi trong tối tăm. Chúa là ánh sáng thế gian .... xem tiếp
Tác giả: Khổng Vĩnh Thành
| ![]() Chúa là ánh sáng (2 bè)Chúa là ánh sáng chiếu soi mọi nơi. Chúa là đường đi, dặn con đừng quên lối. Chúa là chân lý .... xem tiếp
Tác giả: Nguyễn Phụng Hiểu - Khổng Vĩnh Thành
| ![]() Chúa Giêsu ngọt ngào (1 bè)Kính nhớ đến Chúa thật rất ngọt ngào, yên vui với Người, con vẫn ước ao. Mật ong dẫu quý .... xem tiếp
Tác giả: Khổng Vĩnh Thành - Phạm Xuân Thu
| ![]() Vẫn tin và mãi tin (1 bè)Đang khi cái xấu, cái ác tràn lan. Nơi đây, nơi đó gieo rắc hoài nghi. Gây bao đổ vỡ ngang trái .... xem tiếp
Tác giả: Khắc Dũng
| ![]() Riêng chung nỗi niềm (1 bè)Yêu thật dễ nói, nhưng nồng thắm nhưng nào dễ gìn giữ. Gia đình dễ đấy nhưng hạnh phúc nào .... xem tiếp
Tác giả: Khắc Dũng
| ![]() Nhìn từ nơi tôi (1 bè)Từ nơi tối tăm, con nhìn về ánh sáng. Từ nơi lũng sâu con nhìn về đỉnh cao. Con mới hiểu ra .... xem tiếp
Tác giả: Khắc Dũng
| ![]() Người là ai (1 bè)Người là ai sao tìm con giữa đêm khuya? Người là ai sao tìm con lúc con buồn? Người là ai .... xem tiếp
Tác giả: Khắc Dũng
| ![]() Mùa gặt mùa tạ ơn (2 bè)Trên cánh đồng quê hương mỗi mùa gặt về, có người thợ cày áo sờn vai sau tháng năm dài đổ .... xem tiếp
Tác giả: Khắc Dũng
| ![]() Lắng nghe (3 bè)Có những lần con nghiêng ngả lòng mình. Giữa những lần đứng trước chọn lựa. Con thử lắng .... xem tiếp
Tác giả: Khắc Dũng
| ![]() Khúc rong ca tình yêu (1 bè)Một người lang thang tay ôm cây đàn giục mời nhân gian. Con tim chân thành vực niềm tin .... xem tiếp
Tác giả: Khắc Dũng
| ![]() Khi tình yêu là muối (3 bè)Muối vẫn biết mặn mà là lẽ sống. Muối vẫn mơ được loãng tan như Người. Muối đã hiểu tình .... xem tiếp
Tác giả: Khắc Dũng
| ![]() Khi đời vắng Giêsu (1 bè)Đời con trống vắng khi không còn bóng dáng Giêsu những cơn muộn phiền về vây kín tâm .... xem tiếp
Tác giả: Khắc Dũng
| ![]() Hoang mang (1 bè)Thầy hay bảo con yêu đi để được yêu lại. Thầy hay bảo con tha đi để được tha thứ. Và Thầy .... xem tiếp
Tác giả: Khắc Dũng
| ![]() Chúa ơi làm sao đừng sợ (1 bè)Giữa những con sóng dữ như muốn dìm con trong biển sâu. Bỗng có tiếng nói khẽ bảo con .... xem tiếp
Tác giả: Khắc Dũng
| ![]() Mừng ngày truyền thống liên ca đoàn (2 bè)Nào cùng hợp tiếng hát ca vang lừng mừng ngày truyền thống liên ca đoàn. Ta ca vang lên .... xem tiếp
Tác giả: Huỳnh Minh Kỳ
| ![]() Tám mối phúc (2 bè)Phúc cho những ai ăn ở ngay lành được Chúa hứa ban gia nghiệp đất Chúa. Phúc cho những .... xem tiếp
Tác giả: Huy Thông
| ![]() Chúa là Đấng từ bi (2 bè)Chúa là Đấng từ bi Ngài hay xót thương vô cùng. Con vẫn nhiều vết tội nên thường day dứt ... .... xem tiếp
Tác giả: Huy Thông
| ![]() Làm sao con đếm hết sao trời (2 bè)Đếm đếm hết sao trời làm sao con đếm hết sao trời như ân huệ Ngài từng ngày chan chứa đời con .... xem tiếp
Tác giả: Hương Đan
| ![]() Mang kính màu gì? (2 bè)Con mang kính màu gì thấy đời là màu như thế, không mang kính tình yêu nhìn anh em toàn sai .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Huy Hoàng
| ![]() Bên Giêsu (1 bè)Giữa những ồn ào của đám đông, giữa những sôi nổi của thành công hay những ê chề của thất .... xem tiếp
Tác giả: Hữu Châu
| ![]() Bài ca tặng người (1 bè)Cùng tặng nhau bài ca tình thương rồi ngày mai có xa ngàn phương thì bạn ơi xin bạn hãy nhớ .... xem tiếp
Tác giả: Hữu Châu
| ![]() Anh chị có thấy (1 bè)Anh hay chị hôm qua có gặp Ngài trên đường cô vắng đang bước đi. Anh hay chị hôm nay nghe .... xem tiếp
Tác giả: Hữu Châu
| ![]() Thắp ngọn nến hồng (4 bè)Xin thắp sáng lên một ngọn nến hồng cho cuộc đời anh, cho cuộc đời tôi cho cuộc đời chúng ta say men trầm hương, lung linh hào quang khắp nơi. Xin hãy thắp lên một ngọn nến lòng. Xin hãy nhóm lên ngọn lửa ngàn sao để trời thêm thanh .... xem tiếp
Tác giả: Hùng Lân
| ![]() Vườn địa đàng (2 bè)Vườn địa đàng có nụ (là) nụ tầm xuân. Nở ra óng ả (í a) ven trời reo vui. Nói (a) lên tình (là tình) .... xem tiếp
Tác giả: Hùng Lân
| ![]() Tôi yêu Chúa (2 bè)Tôi yêu Chúa nơi bác nông phu khiến đồng hoang thành lúa no lòng. Đổi rừng rú nên nương .... xem tiếp
Tác giả: Hùng Lân
| ![]() Tôi đi tìm tôi (Rom. 5) (2 bè)Tôi đi tìm tôi như tìm bạn xa cách lâu ngày. Tôi đi tìm tôi như tìm vì sao rớt đâu đây. Tôi đi tìm .... xem tiếp
Tác giả: Hùng Lân
| ![]() Phút cầu xin (bè)Anh em chúng con tha thiết dâng lời kêu khấn cầu xin mong ơn Chúa thương soi lòng biết đàng .... xem tiếp
Tác giả: Hùng Lân - Văn Thi
| ![]() Ngài là Thánh (2 bè)Ngài là Thánh, chí thánh (i a) chí thánh. Chúa của thiên binh, Chúa nguồn sức mạnh. Trên trời .... xem tiếp
Tác giả: Hùng Lân
| ![]() Này bánh bởi trời (bè)Ôi đường xa quá Hô-réb cao con hết hơi ôi Chúa con thật hết hơi rồi. Con tìm đâu lương nước? .... xem tiếp
Tác giả: Hùng Lân - Tùng Chi & H. C
| ![]() Khi ánh sáng (2 bè)Khi ánh sáng chìm vào đêm tối, lời kinh dâng tiến Chúa càn khôn. Vì lòng Chúa tín trung từ ái .... xem tiếp
Tác giả: Hùng Lân
| ![]() Huyền diệu thay (2 bè)Huyền diệu thay Chúa tể càn khôn đã khéo phân chia cách (i) vẹn toàn. Ngày sáng (i) để lo .... xem tiếp
Tác giả: Hùng Lân
| ![]() Hãy tiếp nhận con (2 bè)Hãy tiếp nhận con trong giây phút này đừng để cô đơn lạnh lùng u tối cướp mất thời gian, chiếm hết trời mây. Bàn tay Chúa đâu con đang tìm Ngài .... xem tiếp
Tác giả: Hùng Lân
| ![]() Con vươn hồn lên (ý Thánh vịnh 50) (2 bè)Con vươn hồn lên tới Chúa cõi lòng tan nát khiêm cung. Ăn năn vì bao tội khiên, tỏ tường trước mắt thẹn thùng. Xin Chúa thứ tha theo lòng nhân hậu Chúa! Xin xóa mọi tội khiên theo lượng từ bi hải hà. Xin rửa hết lỗi lầm, tẩy sạch tội ác bợn nhơ. Gạn đục khơi trong hồn xác, đem con tới gần bàn thờ .... xem tiếp
Tác giả: Hùng Lân
| ![]() Con quỳ khấn nguyện (2 bè)Con quỳ khấn nguyện Hóa Công, hào quang muôn thuở nơi lòng Chúa Cha. Hồn này ơn Chúa .... xem tiếp
Tác giả: Hùng Lân
| ![]() Ai lên núi Chúa (1 bè)Ai lên núi Chúa cao quang. Dừng bước đền vàng sang trọng huyền linh Là ai giữ tấm lòng .... xem tiếp
Tác giả: Hùng Lân - Trần Đình Nam
| ![]() Ngũ bái (2 bè)Chúng (i) con gối quỳ lạy tạ Ngôi Cha đã thương dủ tình (mà) dựng nên (i) Đức Bà là Mẹ .... xem tiếp
Tác giả: Hồng Việt
| ![]() Xin ơn an bình (1 bè)Lạy Chúa Xin ban xuống ơn an bình. Lạy Chúa Xin ban xuống ơn bình an. Thế giới này .... xem tiếp
Tác giả: Hồng Trần - Phạm Đình Đài
| ![]() Trên đỉnh Tabor (Mt. 17) (2 bè)Mặt Người sáng láng hơn mặt trời Áo người mặc tuyết trắng vinh quang. Ngợi mừng Chúa .... xem tiếp
Tác giả: Hồng Trần - Phạm Đình Đài
| ![]() Hy lễ vẹn toàn (3 bè)Anh em ơi Chớ mắc nợ nhau điều gì. Trừ lòng thương mến ân cần giúp đỡ tha nhân. Trừ .... xem tiếp
Tác giả: Hồng Trần - Phạm Đình Đài
| ![]() Trầm lặng (1 bè)Ngày lại ngày, đêm lại đêm lạy (i i) Thiên Chúa con sẽ đứng trước nhan Ngài để chiêm ngưỡng .... xem tiếp
Tác giả: Hoàng Phương
| ![]() Lý tưởng đời tôi (1 bè)Này bạn hỡi hãy mau lên đường. Đáp tiếng gọi của Chúa mến thương. Tiêng Chúa vẫn ngày .... xem tiếp
Tác giả: Hoàng Phương
| ![]() Truyền Tin (1 bè)Hãy vui lên hỡi người đầy ơn phúc. Hãy vui lên Thiên Chúa ở cùng người. Tiếng Xin Vâng cho trần gian nô nức .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Hoàng Phúc - Lm. Khởi Phụng - Lm. Tiến Lộc
| ![]() Mầu hồng yêu thương (2 bè)Thế giới đang nhảy múa vui mừng trong lễ tạ ơn. Mãi mãi cây Thập Giá vẫn xanh tươi hoa thắm nở .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Hoàng Phúc
| ![]() Cho đến muôn đời (2 bè)Cho đến muôn đời danh Chúa Trời tôn vinh khắp nơi. Xin đến muôn đời uy danh Người vinh quang .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Hoàng Phúc - Hoàng Ngô
| ![]() Hãy ca ngợi Chúa (2 bè)Muôn dân ơi hãy ca ngợi Chúa, muôn dân ơi hãy chúc tụng Người. Vì chính Chúa Đấng toàn năng .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Hoàng Phúc - Hoàng Ngô
| ![]() Chớ xét đoán nhau (1 bè)Đã có đôi lần lòng con đã xét đoán anh em mình mà sao chẳng nghĩ suy? Bắt lỗi người mà sao .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Hoàng Phúc
| ![]() Belem nhỏ (1 bè)Một Belem nho nhỏ, một máng cỏ đơn sơ. Từng bông hoa tươi nở rộn ràng lòng bé thơ. Một .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Hoàng Phúc - Võ Tá Khánh
| ![]() Xa mặt trời 2 (2 bè)Sống kiếp phong trần say đắm. Bao đam mê thoáng qua nhanh. Lối dẫn đưa vào sa đọa mà .... xem tiếp
Tác giả: Hoàng Nam
| ![]() Xa mặt trời (3 bè)Mặt trời đó xa con nên từ lâu đêm dài tối tăm vùi trong thao thức trong đêm đen hao mòn thân .... xem tiếp
Tác giả: Hoàng Nam
| ![]() Xin một đời không quên (1 bè)Tình Ngài như tia nắng sưởi ấm bao tâm hồn. Tình Ngài như sao khuya soi lòng con tăm tối .... xem tiếp
Tác giả: Hoàng Lộc
| ![]() Xin mãi trong con (1 bè)Ở trong con mãi Chúa ơi Dù bao tháng năm con quên lạc lối chốn nao. Ở mãi trong con Chúa .... xem tiếp
Tác giả: Hoàng Lộc
| ![]() Trọn đời con tin (1 bè)Từ ngàn xưa kia Chúa đã hiến thân Thập giá, quên mình cứu rỗi thế gian chìm trong tội lỗi .... xem tiếp
Tác giả: Hoàng Lộc
| ![]() Ngọn đèn chầu (1 bè)Ngọn đèn chầu vẫn mãi hắt hiu, và le lói suốt ngày đêm thắp lên niềm tin, mong chờ, chờ con .... xem tiếp
Tác giả: Hoàng Linh
| ![]() Hoang đàng (2 bè)Bóng chiều hoàng hôn buông xuống, dâng lời kinh lên thiên tòa đền bù tội lỗi đoàn con những .... xem tiếp
Tác giả: Hoàng Linh - Thái Hòa
| ![]() Hãy chọn lựa con đường (1 bè)Cuộc đời mãi đi tìm tiền tài giầu sang phú quý xa hoa, đi tìm danh vọng bao thứ phù vân mà .... xem tiếp
Tác giả: Hoàng Linh
| ![]() Thiếu nữ Sion (Sôphôli 3) (4 bè)Vui ca lên nào thiếu nữ Sion; Vì Đấng cứu chuộc rất oai hùng, Ngài ngự trong nhà ngươi .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Hoàng Kim
| ![]() Hãy đi chầu Chúa (1 bè)Hãy đi chầu Chúa cất tiếng vui ca, hát lên những bài hân hoan. Toàn thể địa cầu hãy ca tụng Thiên .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Hoàng Kim
| ![]() Đây là ngày Chúa (dùng trong lễ Phục Sinh, lễ Thăng Thiên, lễ Hiện xuống) (2 bè)Đây là ngày Chúa, ngày đầy hương hoa xướng ca nguyện cầu. Đây là ngày Chúa, nghỉ ngơi xác .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Hoàng Kim
| ![]() Chúa ơi (2 bè)Chúa ơi hãy tỏ lòng khoan nhân mở rộng tay cứu độ cho khắp nơi Chúa ơi hãy tỏ lòng khoan .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Hoàng Kim
| ![]() Lời nguyện đầu phục (2 bè)Ôi Giêsu Xin Ngài đến, đến làm chủ, cả xác hồn. Ôi Giêsu Xin Ngài đến, đến làm chủ cả đời con .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Hoàng Đức
| ![]() Bước Người đi qua (1 bè)Đã có một lần Người sinh ra nơi trần thế. Đã có một lần Người sinh ra trong khó nghèo. Đã có .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Hoàng Đức
| ![]() Bài ca trở lại (3 bè)Ngay lúc tôi con là tội nhân. Ngài đã yêu mến tôi. Ngay từ lúc tôi còn nghịch thù, Ngài đã .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Hoàng Đức
| ![]() Ớ Chúa tôi (1 bè)Ớ Chúa tôi Nơi thẳm sâu tôi hèn kêu đến cùng Chúa. Cầu Chúa nghe lấy tiếng tôi kêu. Xin .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Hoàng Diệp
| ![]() Bên Chúa (2 bè)Bên Chúa hồn ngất ngây (ơ) tình yêu nồng ấm dâng đầy. Tình con tha thiết nồng say, tình Ngài .... xem tiếp
Tác giả: Hoàng Chương
| ![]() Khúc tâm ca (1 bè)Có những buổi chiều lòng con như hoang dại nhìn về xa xăm bao la (á a). Có lúc ngoảnh nhìn trời cao .... xem tiếp
Tác giả: Hoàng Bổn
| ![]() Bài ca tình yêu (2 bè)Đời đời ngàn năm Chúa thương con người, sống kiếp mọn hèn. Đến với người trần, ôi tình .... xem tiếp
Tác giả: Hoàng Bổn
| ![]() Chan chứa yêu thương (1 bè)Chan chứa yêu thương Chúa đã xuống trần, làm người non yếu, khó hèn giống ta. .... xem tiếp
Tác giả: Hoan Ka
| ![]() Yêu Chúa (2 bè)Chúa ơi!đây phút giây dịu êm, say sưa nhìn lên nhan thánh khát mong tình yêu như hoa mong .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Hoài Đức - Duy Ân Mai - Anh Việt
| ![]() Xin bằng yên (1 bè)Lạy Chúa Không ai sống trên trần gian có quyền cho sống yên hàn chỉ trừ một Chúa chí .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Hoài Đức
| ![]() Thăm hang đá (1 bè)Giáo dân mau rủ nhau vào thăm hang đá. Có Chúa Hài Nhi đang chờ đoàn con tới mừng .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Hoài Đức
| ![]() Đời con (1 bè)Đời con tội lỗi quá nhiều dám đâu rước Chúa ngự vào lòng con. Nhưng một lời Chúa khoan nhân .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Hoài Đức
| ![]() Dâng tiến (2 bè)Nay lòng tôi có Chúa muôn đời tới ngự. Chúa là của tôi và tôi là của Chúa. Nay lòng tôi có Chúa .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Hoài Đức - Trúc Thủy Hùng
| ![]() Con thờ lạy Chúa (2 bè)Con thờ lạy Chúa là bánh các thiên thần. Con thờ lậy Chúa là bánh nuôi nhân trần. Bởi lời thày .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Hoài Đức
| ![]() Con nguyện xin (1 bè)Lạy Chúa Giêsu rất nhân từ dịu hiền. Con quỳ gối trước nhan tiền tha thiết nguyện xin Chúa .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Hoài Đức
| ![]() Con đã hiểu (2 bè)Chúa cao sang uy quyền hỡi. Cớ sao náu thân đêm ngày? Hứng đau đớn muôn ngàn nỗi giữa .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Hoài Đức
| ![]() Chúng tôi trông cậy (2 bè)Chúng tôi trông cậy Rất Thánh Đức Mẹ Trời. Xin chớ chê chớ bỏ lời chúng tôi nguyện .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Hoài Đức
| ![]() Bí tích nhiệm mầu (1 bè)Ôi phút vô cùng uy linh Con Chúa ẩn mình rượu bánh. Bí tích nhiệm mầu vô biên, chúng tôi .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Hoài Đức
| ![]() Con cần Chúa (2 bè)Con cần Chúa giữa đời sóng gió nổi trôi Con cần Chúa khi đời bóng tối bủa vây. Con cần Chúa ánh hồng soi lối .... xem tiếp
Tác giả: Sr. Hiền Hòa
| ![]() Lạy Chúa xin hãy đến (2 bè)Lạy Chúa Giêsu con mong chờ Chúa đến, như nai khát nước mong chờ nguồn suối trong lành, .... xem tiếp
Tác giả: Sr. Hiền Hòa
| ![]() Tình Chúa bao la (2 bè)Tình yêu Chúa như trăng như sao đưa hồn con lên cao, lên cao. Tình yêu Chúa ôi bao la lấy gì .... xem tiếp
Tác giả: Hạt Cát
| ![]() Đi tìm hạnh phúc (2 bản) (2 bè)Lạy Chúa Xin Ngài thương con vì con yêu đuối tầm thường. Ngày tháng tâm hồn chơi vơi .... xem tiếp
Tác giả: Hạt Cát
| ![]() Chúa vĩ đại nhường bao (4 bè)Tôi đang đưa hồn say mê chiêm ngưỡng những tuyệt tác thế giới tốt tươi bởi chính Chúa đã tạo .... xem tiếp
Tác giả: Hạt Cát - Stuart K. Hine
| ![]() Hạnh phúc con cảm nghiệm (1 bè)Chúa muốn con yêu mọi người nhưng con lại đối xử phân ly. Chúa muốn con theo Thập Tự mà .... xem tiếp
Tác giả: Ý Vũ - Hạnh Cúc
| ![]() Xin gõ tìm (2 bè)Vũ trụ tốt tươi, với muôn tinh cầu sáng ngời. Hãy thờ lạy Chúa, Đấng đã tác tạo trời đất. Đường đời vạn lối .... xem tiếp
Tác giả: Hàn Thư Sinh
| ![]() Đời là thế (2 bè)Trần gian tháng năm u hoài, con biết cậy ai đưa đường dẫn lối. Lạy Chúa Chúa dắt dìu con .... xem tiếp
Tác giả: Hàn Thư Sinh - Trùng Dương
| ![]() Xin lắng nghe (1 bè)Lạy Chúa xin lắng nghe và xót thương. Tội con đã xúc phạm lòng Chúa nhân lành. Ta đã trót .... xem tiếp
Tác giả: Hải Triều
| ![]() Xét mình (1 bè)Dám xin đến trước tòa Chúa là Cha. Thiết tha van Chúa dủ thương mà tha. Con ghét chê tội .... xem tiếp
Tác giả: Hải Triều
| ![]() Vườn Thầy (2 bè)Xin Thầy giúp con trồng trọt vườn Thầy. Xin Thầy giúp con đặt hạt gieo từng luống. Xin Thầy .... xem tiếp
Tác giả: Hải Triều
| ![]() Viếng Belem (4 bè)Đến nơi rồi đây cám ơn sao lạ chúng tôi đã tìm ra hang đá Belem. Trời sáng sáng quá nhạc .... xem tiếp
Tác giả: Hải Triều
| ![]() Vè lịch sự (1 bè)Ve vẻ vè ve, đây vè (a) lịch sự, dạy trong (a) giáo xứ. Cho lớp (a) thiếu niên, ăn ở (cho) ngoan .... xem tiếp
Tác giả: Hải Triều
| ![]() Vào đời (2 bè)Thuyền ra khơi lên đường vào đời. Thuyền ra khơi lên đường vào đời. Chớ đậu bờ hoặc bờ .... xem tiếp
Tác giả: Hải Triều - Giang Lâm
| ![]() Từ khi Ngài đến với tôi (2 bè)Từ khi Ngài đến với tôi loài hoa biết khoe miệng cười. Từ khi Ngài đến với tôi chim hót líu lo .... xem tiếp
Tác giả: Hải Triều
| ![]() Từ khi Ngài đến (2 bè)Từ khi Ngài đến với tôi loài hoa biết nhoẻn miệng cười. Từ khi Ngài đến với tôi chim hót líu .... xem tiếp
Tác giả: Hải Triều
| ![]() Từ độ thanh xuân (2 bè)Từ độ thánh xuân Chúa lá Đấng con trông chờ, Chúa là đấng con tin tưởng, con cậy .... xem tiếp
Tác giả: Hải Triều
| ![]() Trước thánh thể (1 bè)Một mình con giữa canh (i) thâu, đăm đăm với (i) ngọn đèn chầu (i) lẻ loi. Nguyện (i i i) thầm .... xem tiếp
Tác giả: Hải Triều - Lê Đình Bảng
| ![]() Tôi đã thấy nước (2 bè)Tôi đã thấy nước từ một dòng nước trong. Suối bắt nguồn từ cửa Đông thánh công. Suối tuôn trào đến muôn muôn tâm hồn. Để mọi người được ơn cứu độ và hát mừng Allêluia .... xem tiếp
Tác giả: Hải Triều
| ![]() Tóc mây (1 bè)Tóc mây thấm lệ thay khăn, môi hôn chân Chúa miệng thăn thỉ cầu. Thành sầu vạn cổ phận hèn .... xem tiếp
Tác giả: Hải Triều - Xuân Văn
| ![]() Tin yêu hy vọng (2 bè)Các con hãy ở trong Thầy như nhánh dình liền cây. Hãy làm vinh hiển danh Thầy trổ sinh .... xem tiếp
Tác giả: Hải Triều
| ![]() Tiếng tù và (2 bè)Một sớm mai suông nhờ gió đưa hương. Biết Chúa đi trên đường làng bóng Chúa thấp .... xem tiếp
Tác giả: Hải Triều
| ![]() Tiến bước với Thiên Thần (2 bè)Mỗi ngày Chúa đến viếng thăm con và từng giây phút Chúa ban muôn hồng ân. Chúa sai (i) sai .... xem tiếp
Tác giả: Hải Triều
| ![]() Tiệc cưới Cana (1 bè)Nửa vời tiệc chưa say hết rượu bàn đầy ly không. Nắng trưa bốn bề tường mưa giông bàng .... xem tiếp
Tác giả: Hải Triều - Lê Đình Bảng
| ![]() Thịt Máu (2 bè)Lúa thơm dòng sữa trắng hóa nên thịt máu thanh trong. Nuôi con trong kiếp long đong, nuôi con .... xem tiếp
Tác giả: Hải Triều - Bạch Lạp
| ![]() Thiên Chúa quan phòng (Mt. 2) (1 bè)Hãy xem chim chóc trên trời, không gieo không g ặt mà đời vẫn no. Vì luôn được Chúa nuôi .... xem tiếp
Tác giả: Hải Triều
| ![]() Thiên Chúa đã làm (1 bè)Thiên Chúa đã làm cho Đức Giêsu sống lại từ trong cõi chết thì Thiên Chúa cũng cho anh em .... xem tiếp
Tác giả: Hải Triều
| ![]() Thiên Chúa của con (2 bè)Con tìm ra con trong Thiên Chúa, Đấng dựng nên con. Con nhận ra con khi con biết Chúa ở .... xem tiếp
Tác giả: Hải Triều
| ![]() Thất vọng và hy vọng (2 bè)Chẳng có gì ghê sợ hơn là thất vọng. Chẳng có chi tối đen hơn là thất vọng. Còn chi ghê sợ hơn .... xem tiếp
Tác giả: Hải Triều - Bạch Lạp
| ![]() Thánh lễ (1 bè)Dâng lễ Misa là kính nhớ Chúa ta chết và sống lại. Dâng lễ Misa đoàn ta hằng ngóng trông .... xem tiếp
Tác giả: Hải Triều
| ![]() Thánh Kinh (1 bè)Thánh Kinh là lời vàng qua linh hứng của Chúa Thánh Thần. Thánh Kinh muôn ngàn đời là .... xem tiếp
Tác giả: Hải Triều
| ![]() Thánh hóa đời sống hằng ngày (1 bè)Hết thảy chúng ta (a) là con cái Chúa Trời. Mọi lúc, mọi nơi vui buồn sướng khổ .... xem tiếp
Tác giả: Hải Triều
| ![]() Thả lưới (bè)Từ bùn lầy nước đọng, giữa kiếp sống cô đơn. Lưới tình yêu buông rộng, Chúa thương đã cứu .... xem tiếp
Tác giả: Hải Triều - Bạch Lạp
| ![]() Tất cả (1 bè)Lạy Chúa Xin nhận lấy cuộc đời con đây tự do ý chí trí khôn. Tất cả của gì con có cũng do .... xem tiếp
Tác giả: Hải Triều
| ![]() Tâm thư lòng nhân hậu của Cha (2 bè)Con: sáng tạo nhiệm mầu của Cha (Con yêu dấu ơi, con là sáng tạo của Cha. Một sáng tạo nhiệm mầu ...) 2. Con: báu vật độc đáo của Cha (Con sướng vui dường nào nghe Chúa gọi con là báu vật độc đáo. Con là sáng tạo quý hiếm ...) 3. Con luôn tiến thêm ... 4. Con lựa chon khôn ngoan (Nếu như con phải đi một dặm đường, hãy cố gắng đi hai dặm. Hãy luôn luôn tiến thêm và xa hơn ...) .... xem tiếp
Tác giả: Hải Triều
| ![]() Tâm sự Êdêkiên (coca 3 bè)Đâu rồi Ích-diên hỡi. Đâu rồi Xion hỡi? Đâu rồi nữ tú nam thanh các mặt bô lão nhi đồng .... xem tiếp
Tác giả: Hải Triều
| ![]() Sứ điệp tình thương (2 bè)Mạnh sao như lửa bừng bừng. Dịu êm như mật thấm từng đường gân. Lời sao nặng cả ngàn .... xem tiếp
Tác giả: Hải Triều - Xuân Văn
| ![]() Sống theo ý Chúa (1 bè)Lạy Cha là Chúa Trời con, xin tỏ thánh ý Cha, xin tỏ thánh ý Cha cho con tuân giữ vuông tròn .... xem tiếp
Tác giả: Hải Triều
| ![]() Sóng gió im lặng (Mt. 8 & Mc. 4) (1 bè)Hoảng hồn môn đệ kêu van: Thầy ơi xin dậy sao đành ngủ say. Mau mau xin cứu giờ đây, thức .... xem tiếp
Tác giả: Hải Triều
| ![]() Sóng gió im lặng 1 (Mt. 8 và Mc. 4) (1 bè)Giấc chiều khi đã giảng xong, Chúa truyền môn đệ dong buồm ra khơi. Trời hồng mây bạc nhẹ .... xem tiếp
Tác giả: Hải Triều
| ![]() Sau khi rước lễ (1 bè)Giờ đây Chúa Giêsu đang ngự trong con. Giờ đây con say nếm hạnh phúc vô cùng. Con tin .... xem tiếp
Tác giả: Hải Triều
| ![]() Sao lại thế lạy Chúa (2 bè)Sao lại thế, sao lại thế lạy Chúa, lạy Chúa. Ngài là Thầy, là Chúa của con lại tận tình quỳ xuống .... xem tiếp
Tác giả: Hải Triều
| ![]() Sao Chúa vẫn yêu thương (1 bè)Belem máng cỏ rơm cời nơi đây nguồn phúc từ trời giáng sinh. Ai còn mệt mã lênh đênh mau .... xem tiếp
Tác giả: Hải Triều
| ![]() Phút nhiệm mầu (4 bè)Hô hô...hô. Lạnh sáng gươm vung dọa chém đầu, Đá vàng nào ngại chi, nào nghi chi kiếm cung .... xem tiếp
Tác giả: Hải Triều
| ![]() Ơn trời (1 bè)Người có bao giờ biết tạ ơn. trời che đất chở kiếp phong trần. Giơ tay búng sẽ càn khôn định .... xem tiếp
Tác giả: Hải Triều
| ![]() Ơn Chúa (1 bè)Nhân danh Chúa Giêsu Kitô xin Cha ban tràn đầy Thánh Thần. Cần ơn Chúa con cần ơn Chúa .... xem tiếp
Tác giả: Hải Triều
| ![]() Ôi thượng đế (1 bè)Khi con tim chai lì xin cao xanh từ bi. Rồi khi cuộc đời không còn ân phúc đến với con trong .... xem tiếp
Tác giả: Hải Triều
| ![]() Niềm tin cứu độ (2 bè)Ngày xưa Chúa đã đi khắp đường phố, Chúa cứu chữa cho bao người ốm đau và tật nguyền. .... xem tiếp
Tác giả: Hải Triều
| ![]() Như ngàn sao (ý Pl. 2) (2 bè)Hãy chiếu sáng như ngàn sao trên ngân hà. Hãy soi ngời lời sự sống thiên thu. Hãy chiếu sáng .... xem tiếp
Tác giả: Hải Triều
| ![]() Như chúng ta là một (ý Ga. 7) (1 bè)Lậy Cha Như là Cha ở trong Con, như là Con ở trong Cha. Con cầu xin cho họ nên một như .... xem tiếp
Tác giả: Hải Triều
| ![]() Nguồn vui (2 bè)Nguồn vui cùng sương trắng đùa chơi trên cỏ may. Nguồn vui hằng thôi thức tử sinh cõi thế .... xem tiếp
Tác giả: Hải Triều
| ![]() Người gieo giống (Mt. 13 & Lc. 8)) (1 bè)Có người (mà) gieo giống ra đi, khắp nơi (mà) gieo vãi bất kỳ chông gai. Rơi nhằm (mà) sỏi đá .... xem tiếp
Tác giả: Hải Triều
| ![]() Ngờ đâu (2 bè)Ngại ngần khi đến trước nhan Chúa con lầm lỗi xấu hổ thẹn thùng. Tội làm con đâu dám khấn .... xem tiếp
Tác giả: Hải Triều
| ![]() Này cô gái Sion (Dcr. 9) (2 bè)Này cô gái Sion nào reo hò hoan hỉ. Hỡi thiếu nữ Giêrusalem hãy múa ca tưng bừng. Kìa xem .... xem tiếp
Tác giả: Hải Triều
| ![]() Mười người trinh nữ (Mt. 25) (2 bè)Chúa nay giảng dạy Nước Trời, nước Trời (mà) giống mười trinh nữ rạng ngời xinh tươi. Môi .... xem tiếp
Tác giả: Hải Triều
| ![]() Mưa đêm (1 bè)Đêm dần buông bến quê im lìm. Mưa êm êm đò ai gác mái. Ai truân chuyên lối khuya dặm dài .... xem tiếp
Tác giả: Hải Triều
| ![]() Mời Chúa (1 bè)Một ngày vui riêng sinh nhật của mình con ngước nhìn lên. Chiều mời Chúa đến chung vui .... xem tiếp
Tác giả: Hải Triều
| ![]() Mến thương (Lc. 15) (1 bè)Xin dâng lên Người nhạc khúc mến thương. Người là ánh sáng soi trong đêm trường. Là dòng .... xem tiếp
Tác giả: Hải Triều
| ![]() Mây (2 bè)Con muốn làm mây bay là là bay, mây bay trước cửa đền vàng. Mây lững lờ bay, mây đùa .... xem tiếp
Tác giả: Hải Triều
| ![]() Mặt trời công chính (2 bản) (1 bè & 2 bè)Người ta xưng tụng Mẹ biết bao nhiêu điều vinh dự vì từ nơi lòng Mẹ sáng lên Mặt Trời Công .... xem tiếp
Tác giả: Hải Triều
| ![]() Magnificat (Lc. 1) (1 bè)Hồn tôi tán tụng Chúa tôi (i) lòng tôi hoan hỷ (i) dâng lời (i i) tạ ơn. Tạ ơn Chúa chuộc khoan .... xem tiếp
Tác giả: Hải Triều - Xuân Văn
| ![]() Mạc khải cho những người nhỏ (Mt. 11 & Lc. 10) (1 bè)Hỡi ai vất vả khổ đau đến Ta bổ sức, âu sầu Ta ủi an. Ách ta hãy vác, hãy mang, họ Ta hiền .... xem tiếp
Tác giả: Hải Triều
| ![]() Lưới nhạc (2 bè)Không hiểu Người đang hát tôi lắng nghe im lặng ngỡ ngàng. Âm bản Người sáng tác soi sáng .... xem tiếp
Tác giả: Hải Triều
| ![]() Lời tôi ca (2 bè)Khi Người ban lệnh cất lời ca tim tôi như rạn nứt trong hãnh diện vô cùng. Ngước trông mặt .... xem tiếp
Tác giả: Hải Triều
| ![]() Lời dâng (1 bè)Xin Người ở mãi bên con, ước gì như lửa và rơm thật gần. Ở cùng con mỗi gian truân, ở trong .... xem tiếp
Tác giả: Hải Triều - Lê Đình Bảng
| ![]() Lời chào cuối (1 bè)Lạy Ngài lần cuối tôi ra về. Lạy Ngài lần cuối tôi ra đi về quê cũ như hạc hoài hương ngày đêm .... xem tiếp
Tác giả: Hải Triều
| ![]() Loài người và tội tổ tông (1 bè)Adong với Eva là tổ tông người ta được Chúa cho hưởng nhiều ơn lành vô lượng. Nhưng đã .... xem tiếp
Tác giả: Hải Triều
| ![]() Là còn niềm vui (Lc. 15) (1 bè)Bao nhiêu sản vật nhà ta, của Cha thì cũng đã là của con, em con người dại tuổi non, tưởng như đã chết nay còn sống đây .... xem tiếp
Tác giả: Hải Triều - Xuân Văn
| ![]() Kinh buồn (1 bè)Mẹ như trăng ở đầu nguồn, sáng soi gìn giữ đời con sớm chiều (i i i i i). Lỡ mai đường vằng .... xem tiếp
Tác giả: Hải Triều - Lê Đình Bảng
| ![]() Khuôn vàng thước ngọc (Lc. 6) (1 bè)Khuôn vàng thước ngọc tuyệt vời, đó là lề luật và lời tiên tri. Hãy vào cửa hẹp mà đi, cửa to .... xem tiếp
Tác giả: Hải Triều
| ![]() Khi đến trần gian (Dt. 10) (2 bè)Khi đến trần gian Đức Kitô đã nói rằng: Lạy Cha này con đến để thực thi ý Cha, thực thi ý Cha .... xem tiếp
Tác giả: Hải Triều
| ![]() Hướng mắt (2 bè)Đất nở cành gai đâm tám hướng. Trời dựng cơn giông bốn phương trời. Chim nhỏ trên cành .... xem tiếp
Tác giả: Hải Triều - Xuân Ly Băng
| ![]() Hỡi mạch nước (2 bè)Hỡi mạch nước trong lành hãy chúc tụng Chúa đi, hãy chúc tụng Chúa đi, hãy chúc tụng Chúa .... xem tiếp
Tác giả: Hải Triều
| ![]() Hãy mở mắt ra (2 bè)Hãy mở đôi mắt ra chiêm ngắm kỳ công Thiên Chúa. Hãy mở tâm hồn ra đón nhận tình .... xem tiếp
Tác giả: Hải Triều
| ![]() Hát rằng (2 bè)Hát (ư) rằng: hát rằng có một chiều nao từng đoàn sư tử đi vào đồng quê. Năm bên gia súc giãi .... xem tiếp
Tác giả: Hải Triều - Xuân Ly Băng
| ![]() Hát mừng Chúa (2 bè)Hát mừng Chúa một bài ca mới hỡi muôn dân. Hát mừng Thiên Chúa, hát mừng Thiên Chúa .... xem tiếp
Tác giả: Hải Triều
| ![]() Hàn gắn (2 bè)Chính bàn tay Thiên Chúa chắp nối chiếc bình đời. Hoa tình yêu lại nở hương sắc lại thêm .... xem tiếp
Tác giả: Hải Triều - Bạch Lạp
| ![]() Gương sáng (2 bè)Là muối ướp đời các con là muối ướp đời. Đừng để muối lạt muối bị người là người vất đi .... xem tiếp
Tác giả: Hải Triều - Xuân Văn
| ![]() Gửi cây nến Phục Sinh (2 bè)Là yêu Thánh Giá mình mang vác. Khi ngước nhìn lên Đấng phục sinh. Con biết mình chênh .... xem tiếp
Tác giả: Hải Triều - Lê Đình Bảng
| ![]() Emmau chiều (1 bè)Hình như Người ở quanh đây quen hơi khẽ chạm bàn tay ai gần. Hình như cùng nhịp đôi chân .... xem tiếp
Tác giả: Hải Triều
| ![]() Đường hy vọng (2 bè)Sao không hy vọng khi con đi với Chúa Giêsu? Sao không hy vọng khi con về cùng Đức Chúa .... xem tiếp
Tác giả: Hải Triều
| ![]() Dòng suối (2 bè)Dầu là đêm tối biết cuồn cuộn một dòng suối ai giấu kín từ muôn đời. Suối sẽ đi về đâu tôi biết .... xem tiếp
Tác giả: Hải Triều
| ![]() Điều răn thứ tám (1 bè)Có (a) thì nói có, không (a) thì nói không. Gian dối bất công là con ma quỷ. Chúa (ơ) là chân .... xem tiếp
Tác giả: Hải Triều
| ![]() Điều răn thứ bảy và mười (1 bè)Điều răn thứ bảy chớ lấy của người. Điều răn thứ mười đừng mê tham của. Ấy hai điều răn .... xem tiếp
Tác giả: Hải Triều
| ![]() Điều răn thứ sáu và chín (1 bè)Phúc thay người sống trong sạch vì họ sẽ được trông thấy Chúa. Hai điều răn dạy giữ gìn sự .... xem tiếp
Tác giả: Hải Triều
| ![]() Điều răn thứ năm (1 bè)Chúa dựng nên chúng ta tốt đẹp giống hình ảnh Người. Vậy không được liều mạng sống cũng .... xem tiếp
Tác giả: Hải Triều
| ![]() Điều răn thứ tư (1 bè)Điều răn thứ bốn: thảo hiếu mẹ cha, kính tôn hầu hạ phụng dưỡng sớm hôm. Khi người về .... xem tiếp
Tác giả: Hải Triều
| ![]() Điều răn thứ ba (1 bè)Hãy thánh hóa mọi ngày Chúa Nhật, Lễ Cả. Dâng thánh lễ trọn vẹn điều răn thứ ba .... xem tiếp
Tác giả: Hải Triều
| ![]() Điều răn thứ hai (1 bè)Lời khấn hứa chân thành dâng ý ngay lành lên Chúa. Còn thề vô cớ trong lòng gian dối là .... xem tiếp
Tác giả: Hải Triều
| ![]() Điều răn thứ nhất (1 bè)Ở ở ai ơi nhớ điều răn trọng nhất. Ở ở là thờ kính một Chúa Trời và yêu mên Người trên hết .... xem tiếp
Tác giả: Hải Triều
| ![]() Điều răn Hội Thánh (1 bè)Sáu điều răn Hội Thánh dạy ta dự lễ chuyên cần những lễ buộc và Chúa nhật quanh năm. Lễ .... xem tiếp
Tác giả: Hải Triều
| ![]() Diệu ca Thánh Giá (2 bè)Một niềm tin rực lửa nguyện đời con tận hiến. Để đáp trả lời thiêng liêng bạn tình chí thánh .... xem tiếp
Tác giả: Hải Triều - Lê Đình Bảng
| ![]() Diễm phúc đời con (2 bè)Diễm phúc đời con có Chúa Trời không biên giới. Dẫu đi xa vẫn gặp cánh tay Ngài. Con như .... xem tiếp
Tác giả: Hải Triều - Phanxicô
| ![]() Đèn chầu (2 bè)Linh hồn con như chiếc đèn chầu. Âm thầm tỏa sáng trong đêm sâu. Tình như ngọn lửa .... xem tiếp
Tác giả: Hải Triều - Bạch Lạp
| ![]() Đêm qua rồi (2 bè)Đêm qua rồi bóng tối lui xa. Ngày mới đã tỏ hiện huy hoàng, và tỏa sáng trên đầu ta .... xem tiếp
Tác giả: Hải Triều
| ![]() Dấu chân Cha (2 bè)Biển dâng sóng lên cao dập xô đá lao xao. Lòng con thấy nao nao khi nhìn xuống dấu chân .... xem tiếp
Tác giả: Hải Triều
| ![]() Dân Xion hỡi (2 bè)Dân Sion hỡi Chúa sắp ngự đến cứu độ muôn người. Dân Sion hỡi Chúa sắp ngự đến tiếng .... xem tiếp
Tác giả: Hải Triều
| ![]() Dân ta hỡi (2 bè)Dân ta hỡi Ta đã làm gì ngươi (làm gì ngươi), đã làm chi khiến ngươi phiền lòng? Hãy trả lời .... xem tiếp
Tác giả: Hải Triều - Cát Minh
| ![]() Dân riêng 2 (Gen. 12) (1 bè)Bao năm nước mắt tuôn dòng những là ruột héo tan lòng nát gan. Mây ơi mưa xuống đầy tràn .... xem tiếp
Tác giả: Hải Triều
| ![]() Dân riêng 1 (Gen. 12) (1 bè)Ít-riên ghi dấu sử vàng một thời oanh liệt huy hoàng xa xưa. Nay thời Hê-rốt ranh ma trăm muôn .... xem tiếp
Tác giả: Hải Triều
| ![]() Dâng về Chúa (2 bè)Chúa ơi Xin nhận lấy cuộc đời con.Đây trời tự do ước mộng thật to. Cánh bằng tung gió .... xem tiếp
Tác giả: Hải Triều
| ![]() Con thuyền truyền giáo (1 bè)Tình như ngọn lửa đốt (ư) đời đẹp tựa bài thơ. Mênh mông biển cả vô bờ hồn ai trong kiếp vật .... xem tiếp
Tác giả: Hải Triều - Bạch Lạp
| ![]() Chú bé chăn cừu (2 bè)Chiều lẻ lơi quạnh hiu chú bé chăn cừu buồn thiu. Nhung nhớ cô bạn yêu đồng hoa cũng xót .... xem tiếp
Tác giả: Hải Triều
| ![]() Chúa tể càn khôn (2 bè)Mừng Chúa tể càn khôn ngự đến, đầy thế lực vinh quang toàn năng. Tay Ngài nắm vương quyền .... xem tiếp
Tác giả: Hải Triều
| ![]() Chúa sáng tạo và quan phòng (1 bè)Ngắm đất trời bao la tuyệt vời ta nghĩ có bàn tay Đức Chúa Trời. Bình minh ánh dương rạng .... xem tiếp
Tác giả: Hải Triều
| ![]() Chúa ở trong con (2 bè)Đội ơn lòng Chúa bao dung, đã gọi con (i) giữa muôn trùng hư vô (thật) hư vô. Cầm bằng .... xem tiếp
Tác giả: Hải Triều - Lê Đình Bảng
| ![]() Chúa ở giữa chúng tôi (2 bè)Kết tình thành vòng từng bàn tay xiết chặt bàn tay. Nối vòng thật đầy gọi về muôn tâm tình .... xem tiếp
Tác giả: Hải Triều
| ![]() Chữa người quỷ ám (Mc. 5) (1 bè)Hồng ân Thiên Chúa mênh mang như trời như bể đầy tràn thân con. Niềm vui ngây ngất tâm .... xem tiếp
Tác giả: Hải Triều
| ![]() Allêluia Chúa là Vua (4 bè)Hát khen chúc tụng ca mừng Allêluia...Hát khen chúc tụng Đấng nhân dang Chúa mà đến, ca .... xem tiếp
Tác giả: Hải Triều
| ![]() Chúa gần gũi ai (1 bè)Chúa gần gữi những ai đoạn trường. Chúa băng bó những tâm hồn dập nát đau thương. Hướng .... xem tiếp
Tác giả: Hải Triều
| ![]() Chúa đi trong chiều (2 bè)Chúa đi trong chiều cô đơn xin ghé vào cửa nhà con. Chúa đi trên đường hiu quạnh dừng thoáng .... xem tiếp
Tác giả: Hải Triều
| ![]() Chúa chiên nhân hiền (The Lord is my shephedr) (2 bè)Đoàn chiên thánh Chúa dắt dìu tới đồng xanh tới suối hiền. Buông mình trên thảm cỏ mềm .... xem tiếp
Tác giả: Hải Triều - Brian Boniwell
| ![]() Chúa biết rõ ta (3 bè)Chúa biết rõ ta đấy bạn ơi Khi ta ngồi, khi ta đứng, khi ta tưởng suy, nghỉ ngơi. Chúa biết rõ .... xem tiếp
Tác giả: Hải Triều
| ![]() Chúa ban bánh từ trời (Cr. 10) (1 bè)Lậy Chúa Chúa đã ban cho chúng con bánh từ trời. Là bánh dưỡng nuôi xác hồn chúng con .... xem tiếp
Tác giả: Hải Triều
| ![]() Chúa an bài muôn sự (1 bè)Chúa an bàn muôn sự, chính Ngài là chúa tể càn khôn. Lạy Chúa Chúa an bàn muôn .... xem tiếp
Tác giả: Hải Triều
| ![]() Chúa là thành lũy (2 bè)Chúa chính là thành lũy chở che con, Ngài là núi đá kiên vững con vào nương thân. Bao nhiêu .... xem tiếp
Tác giả: Hải Triều
| ![]() Cho dân Thánh (2 bè)Chúa làm cho dân Thánh Chúa hùng mạnh.Bảo vệ đấng Ngài tuyển chọn và tấn phong .... xem tiếp
Tác giả: Hải Triều
| ![]() Cha và Thầy (1 bè)Trông xem Cha với Thầy, Cha Con kết hợp cùng nhau. Con vâng theo ý Cha Con làm thỏa ý .... xem tiếp
Tác giả: Hải Triều
| ![]() Cây bút chì trong tay Chúa (2 bè)Con chỉ là một bút chì rất mọn hèn chẳng có là chi. Trong tay Chúa, Chúa vẽ muôn .... xem tiếp
Tác giả: Hải Triều
| ![]() Cầu nguyện (1 bè)Lòng con luôn hướng về Chúa và lắng nghe lời Chúa dạy tựa như nai khát tìm suối, lạy Chúa .... xem tiếp
Tác giả: Hải Triều
| ![]() Cánh chim bằng (ý Thánh vịnh 90) (1 bè)Chúa giang đôi cánh chim bằng hộ phù con. Được Chúa thương chở che đời con luôn yên hàn .... xem tiếp
Tác giả: Hải Triều
| ![]() Ca nguyện phan sinh (2 bè)Ngợi khen Chúa, lạy Chúa tôi. Sáng danh Chúa Cả cao vời Ngài xứng muôn lời ngợi khen chúc .... xem tiếp
Tác giả: Hải Triều
| ![]() Các môn đệ đầu tiên (Ga. 1) (1 bè)Mặt trời ngả bóng chiều tà ánh vàng sắp tắt khói nhà chơi vơi. Bốn giờ triời sắp tối hai tông đồ .... xem tiếp
Tác giả: Hải Triều
| ![]() Bổn phận cha mẹ (1 bè)Bậc làm cha làm mẹ là nơi chốn chở che. Con từ thơ bé nhìn cha (í a) nhìn mẹ. Dưỡng dục .... xem tiếp
Tác giả: Hải Triều
| ![]() Bổn phận (1 bè)Bổn phận là giấy vào Nước Trời. Ai chu toàn bổn phận là làm giấy vào Nước Trời. Ý Chúa .... xem tiếp
Tác giả: Hải Triều
| ![]() Bí tích thêm sức (1 bè)Thánh Thần là lửa đốt nóng tâm hồn soi sáng trí khôn, ban ơn can đảm khiến ta bạo dạn tuyên .... xem tiếp
Tác giả: Hải Triều
| ![]() Bí tích Thánh Thể (1 bè)Vì tình yêu thương tha thiết trong bữa tiệc ly trước khi chịu chết. Chúa lập bí tích Thánh Thể .... xem tiếp
Tác giả: Hải Triều
| ![]() Bí tích rửa tội (1 bè)Nếu chẳng tái sinh trong Thánh Thần và nước sẽ chẳng thể vô được Nước của Chúa Trời. Người .... xem tiếp
Tác giả: Hải Triều
| ![]() Bí tích hôn nhân (1 bè)Đôi lòng trong Chúa tình mà nên chung (ư) nên chung (ư) lòng. Chung lòng xây dựng hạnh .... xem tiếp
Tác giả: Hải Triều
| ![]() Bí tích giải tội (1 bè)Qua bí tích giao hòa con trở về với Chúa. Tội con được tha cảm mến tình Cha. Tĩnh tâm .... xem tiếp
Tác giả: Hải Triều
| ![]() Bí tích (1 bè)Chúa thiết lập Bí Tích là dấu chỉ rõ mồn một Chúa ban tặng thánh sủng thật quý trọng trong .... xem tiếp
Tác giả: Hải Triều
| ![]() Bên vách đá (2 bè)Bên vách đá cheo leo, bên hố sâu hiểm nghèo. Đường chính trực con theo nhờ bàn .... xem tiếp
Tác giả: Hải Triều - Cát Minh
| ![]() Bên cửa nhà Chúa (1 bè)Xin giữ con gần bên cửa nhà Chúa. Xin Chúa ban rừng ý muốn đơn sơ, xin giữ con gần bên .... xem tiếp
Tác giả: Hải Triều
| ![]() Bên chân Chúa (2 bè)Chẳng muốn nói lời chi chỉ muốn im lặng nhìn, Chờ tiếng Chúa dịu êm như con thấy .... xem tiếp
Tác giả: Hải Triều
| ![]() Bài ngợi ca Chúa Trời (cảm hứng Kinh Magnificat) (2 bè)Ngợi khen Chúa linh hồn tôi hãnh diện. Lòng tôi reo phơi phới những mùa vui. Đây nguồn thơm vừa nẩy lộc .... xem tiếp
Tác giả: Hải Triều - Lê Đình Bảng
| ![]() Bài ca truyền tin (trích Trường Ca Mùa Cứu Độ) (1 bè)Maria xin kính chào Người. Ngàn muôn ơn phúc tuyệt vời Chúa ban. Luôn hằng được Chúa .... xem tiếp
Tác giả: Hải Triều - Lm. Thanh Bình
| ![]() Apba Cha ơi (Gl. 4,6) (1 bè)Chúa đã sai thần khí đến trong lòng ta mà kêu lên: "Apba Cha ơi", "Ápba Cha ơi!". Để chứng .... xem tiếp
Tác giả: Hải Triều
| ![]() Ánh mắt Chúa nhìn (2 bè)Nước mắt con tuôi rơi, trái tim con bồi hồi. Chúa nhìn từ ái gọi con thống hối. Ôi ánh mắt Chía nhìn thiết tha .... xem tiếp
Tác giả: Hải Triều - Cát Minh
| ![]() Ai muốn làm to (1 bè)Ai muốn làm to, ai muốn làm to thì tìm một nơi bé nhỏ rồi ngồi vào băng ghế nhỏ. Ai muốn làm .... xem tiếp
Tác giả: Hải Triều
| ![]() Ai đang kiếm (1 bè)Ai đang đi kiếm Thượng Đế chí linh? Giêsu cứu thế Đấng thỏa niềm tin. Ai đang khao khát .... xem tiếp
Tác giả: Hải Triều
| ![]() Xin chúc mừng (1 bè)Xin chúc mừng người được Chúa chọn giữ muôn người. Xin chúc mừng người nhận lãnh triều .... xem tiếp
Tác giả: Hải Nguyễn
| ![]() Tình yêu vào đời (mầu nhiệm Năm sự Sáng) (2 bè)Tình yêu vào đời mang ánh sáng soi đường. Cho người người đi đến sự sống dồi dào .... xem tiếp
Tác giả: Hải Nguyễn - G.B Phạm Minh Mẫn
| ![]() Tình yêu hiến tế (mầu nhiệm năm sự thương) (2 bè)Tình yêu hiến tế đã chấp nhận hy sinh thân mình. Để biến đau thương tủi nhục thành dấu chứng .... xem tiếp
Tác giả: Hải Nguyễn
| ![]() Tình yêu giáng thế (mầu nhiệm Năm sự Vui) (2 bè)Giêsu nguồn tình yêu giáng thế làm người, đem lại bình an và niềm vui cứu độ cho nhà nhà .... xem tiếp
Tác giả: Hải Nguyễn - G.B Phạm Minh Mẫn
| ![]() Tâm sự ngọn nến (2 bè)Thân con là sáp, Chúa nặn lên từ bụi tro, ngọn bấc trong tim là tình yêu Chúa gửi vào hồn .... xem tiếp
Tác giả: Hải Nguyễn
| ![]() Tâm ca ngọn nến (2 bè)Con xin làm ngọn nến cháy mãi niềm tin yêu, dâng cho đời ánh sáng dẫu mình phải chịu lụi tàn .... xem tiếp
Tác giả: Hải Nguyễn
| ![]() Ngũ lạy (2 bè)Cúi lạy ngôi cha nhân thứ đã xót thương nhân loại thế trần. Giữ lời khi xưa phán hứa khứng .... xem tiếp
Tác giả: Hải Nguyễn
| ![]() Ngũ bái (1 bè)Kính bái Thiên Chúa Ngôi Cha chín cõi tôn kính uy quyền, dủ thương giữ lời hứa xưa, đã .... xem tiếp
Tác giả: Hải Nguyễn
| ![]() Lời khấn nguyện (2 bè)Bao ngày lần trong mèn đêm tối, con lạc xa tình Cha nguồn cứu rỗi. Cơn đam mê đêm ngày .... xem tiếp
Tác giả: Hải Nguyễn
| ![]() Lời con hát (hợp xướng)Khi Ngài truyền lệnh cho con cất lời ca, Ngài dạy con, khi Ngài truyền lệnh dạy con cất lên .... xem tiếp
Tác giả: Hải Nguyễn - Đỗ Khánh Hoan
| ![]() Đôi mắt Sao Hôm (2 bè)Trong đêm đen con đưa mắt nhìn hào quang ngôi Sao Hôm long lanh sáng ngời, như yêu .... xem tiếp
Tác giả: Hải Nguyễn
| ![]() Cuộc đời (2 bè)Cuộc đời là một dòng sông thân con như lá trôi theo dòng. Cuộc đởi là mặt biển khơi .... xem tiếp
Tác giả: Hải Nguyễn
| ![]() Chúc xuân Đức Cha (dùng ngoài phụng vụ) (1 bè)Năm mới vừa sang đất trời ngập tràn sắc xuân chúng con thiết tha hợp chung cất câu ca mừng .... xem tiếp
Tác giả: Hải Nguyễn - Thiên Duyên
| ![]() Chúc xuân (dùng ngoài phụng vụ) (1 bè)Mừng xuân sang đoàn con kính chúc: kính chúc Cha ơn Chúa dư đầy. Chúc các Dì khỏe mạnh .... xem tiếp
Tác giả: Hải Nguyễn
| ![]() Câu chuyện trái tim (2 bè)Với người trần đời trái tim vẫn chỉ là trái tim, mãi đập nhịp nhàng nuôi cơ thể hòa nhịp sống. Nhưng trong tình Chúa, trái tim là biển lớn bao la, trái tim là mùa xuân hiền hòa, là ánh nắng cho đời đơm hoa. Xin cảm tạ Chúa đã ban tặng con trái tim, biết yêu thương từ khi nhỏ dại .... xem tiếp
Tác giả: Hải Nguyễn
| ![]() Ca phó thác (2 bè)Lạy Chúa một ngày sắp tàn màn trời đêm đang dần tỏa lan, con xin phó thác đây cha mẹ con, đây chị em con cùng giáo xứ con trong tay của Chúa qua đêm đen lạnh lùng, để đến sớm mai khi vầng kim ô rạng, đoàn con dâng lên trời cao lời hoan ca ngợi khen Thiên Chúa .... xem tiếp
Tác giả: Hải Nguyễn
| ![]() Ca nguyện xây Thánh Đường 2 (2 bè)Lạy Mẹ Maria, con nguyện dâng chuỗi hạt mân côi, để cầu nguyện cho giáo xứ muôn .... xem tiếp
Tác giả: Hải Nguyễn
| ![]() Ca nguyện xây Thánh Đường 1 (2 bè)Giáo xứ chúng con vạn tâm chung một lòng, kẻ công người của cùng xây ngôi thánh .... xem tiếp
Tác giả: Hải Nguyễn
| ![]() Cám ơn (dùng ngoài phụng vụ) (1 bè)Đoàn chúng con xin cảm ơn Đức Giám Mục. Đoàn chúng con xin cảm ơn các Linh Mục .... xem tiếp
Tác giả: Hải Nguyễn
| ![]() Bài ca thân ái (2 bè)Bài ca thân ái tôi viết lên (a) xin riêng tặng anh. Bài ca thân ái tôi hát lên (a) riêng tặng em .... xem tiếp
Tác giả: Hải Nguyễn
| ![]() 5 câu lạy (1 bè)Chúng con lạy Chúa Cha nhân thứ, đã giữ lời phán hứa dủ thương, dựng nên rất Thánh Nữ .... xem tiếp
Tác giả: Hải Nguyễn
| ![]() Vinh danh Thiên Chúa (hợp xướng)Vinh danh Thiên Chúa trên trời. Vinh danh Thiên Chúa trên trời. Xuống đem bình an cho .... xem tiếp
Tác giả: Hải Linh
| ![]() Tình Chúa yêu tôi (3 bè)Tình Chúa yêu tôi ôi tình Chúa tuyệt vời. Nhân sinh bao la (ha há ha) ôi nhân sinh mặn mà. Chúa .... xem tiếp
Tác giả: Hải Linh - Vũ Đình Trác
| ![]() Như con nai (4 bè)Như con nai khát nước chạy tìm đến suối trong. Ôi Giêsu dịu hiền. Linh hồn con khát mong như .... xem tiếp
Tác giả: Hải Linh - Trần Chúc
| ![]() Ngợi khen (2 bè)Hồn tôi lên tiếng ngợi khen Chúa, hồn tôi lên tiếng ngợi khen Chúa. Cất tiếng ca vui thỏa .... xem tiếp
Tác giả: Hải Linh
| ![]() Khúc ca mặt trời (hợp xướng)Tôn vinh, tôn vinh, cùng muôn tiếng hát vạn vạn lời kinh. Xin chúc tụng Ngài Thượng Đức .... xem tiếp
Tác giả: Hải Linh - Vũ Đình Trác
| ![]() Từ thuở nào Chúa đã yêu con (2 bè)Chúa yêu con từ thuở nào con đâu có hay. Chúa thương con từ bao giờ con nào có biết Ngài đã .... xem tiếp
Tác giả: Hải Ánh
| ![]() Xin như người tù (2 bè)Xin như người tù, tù trong trái tim Kitô. Xin như người tù, tù trong ánh mắt Giêsu. Xin như .... xem tiếp
Tác giả: Hải Ánh
| ![]() Vinh quang của ta (2 bè - âm Tây Nguyên)Vinh quang của ta là Thập Giá Chúa Kitô. Nơi Người ơn cứu độ, nguồn sự sống và sự Phục .... xem tiếp
Tác giả: Hải Ánh
| ![]() Vào đời có đôi bàn tay (2 bè)Vào đời có đôi bàn tay, nếu có Chúa làm nên tất cả. Vào đời với đôi bàn tay. Vào đời với đôi bàn .... xem tiếp
Tác giả: Hải Ánh
| ![]() Tìm về trong sâu lắng (2 bè)Tìm về trong sâu lắng của tâm hồn, nhiều những băn khoăn u hoài theo năm tháng chất chồng .... xem tiếp
Tác giả: Hải Ánh
| ![]() Thật là kỳ lạ (2 bè)Thật là kỳ lạ. Năm mười đồng để cúng nhà thở, mà sao thấy lớn, lớn ghê. Nhưng khi đi, đi mua .... xem tiếp
Tác giả: Hải Ánh
| ![]() Ở lại thôi Chúa con ơi (2 bè)Ở lại thôi, hãy ở lại thôi Chúa con ơi bóng chiều đã rơi và bóng đêm nay đổ xuống rồi, lòng vẫn .... xem tiếp
Tác giả: Hải Ánh
| ![]() Nếu tôi không tin (1 bè)Nếu tôi không tin, tin vào Thiên Chúa trên trời đời tôi trăm vàn, trăm vàn gian lao u tối. Nếu .... xem tiếp
Tác giả: Hải Ánh
| ![]() Nếu có một thời (2 bè)Nếu có một thời để nhớ, thì cũng có một thời để quên. Nếu có một thời để khóc thì cũng có một .... xem tiếp
Tác giả: Hải Ánh
| ![]() Được chọn người yêu (2 bè)Được chọn người yêu, xin chọn Thượng Đế cao vời. Vì tình Ngài yêu cao hơn non cao ngất trời .... xem tiếp
Tác giả: Hải Ánh
| ![]() Cùng đi với Chúa (1 bè)Trong tăm tối cuộc đời hôm nay ta bước đi trong thung lũng tối. Ai dẫn chị đi qua Biển Đỏ .... xem tiếp
Tác giả: Hải Ánh - Lm. Duy Thiên
| ![]() Cùng cất tiếng ca (2 bè)Cùng cất tiếng nhịp nhàng hoan ca hát với nhau lời hát vui hòa. Ngợi khen Chúa là Chúa chúng .... xem tiếp
Tác giả: Hải Ánh
| ![]() Con đếm thời gian (2 bè)Con đếm thời gian bằng tiếng thở dài. Đời con lữ khách ở chốn thiên nhai. Đi tìm chân lý miệt .... xem tiếp
Tác giả: Hải Ánh
| ![]() Câu kinh giữa đời (1 bè)Xin yên lặng cúi đầu dâng lên Chúa lời cầu. Cho cuộc đời trần thế vơi bớt niềm thương đau .... xem tiếp
Tác giả: Hải Ánh - Trần Thu Miên
| ![]() Bài ca cuối cùng (3 bè)Tựa như đàn hạc hoài hương bay về tổ ấm dặm trường (ơ) vút cao. Đời con ở chốn ba đào lênh .... xem tiếp
Tác giả: Hải Ánh
| ![]() Xin cho con biết 1 (1 bè)Xin cho miệng môi con biết nói những lời yêu thương. Xin cho miệng môi biết con nói những .... xem tiếp
Tác giả: Hà Xuân Huy
| ![]() Ước mơ của Chúa (1 bè)Chúa muốn là trái banh, cho chú bé tung đá. Chúa không là Thánh Giá làm đau chân bé thơ .... xem tiếp
Tác giả: Hà Xuân Huy - Nguyễn Tầm Thường
| ![]() Trong cơn sóng dữ (1 bè)Giêsu biết chăng, nơi đây xác sơ hoang tàn. Giêsu biết chăng nơi đây khóc than sầu thương .... xem tiếp
Tác giả: Hà Xuân Huy
| ![]() Tình Ngài luôn mãi bên con (1 bè)Có những lúc con ngập tràn niềm vui, hạnh phúc trong con dâng cao vời vợi. Và có những .... xem tiếp
Tác giả: Hà Xuân Huy
| ![]() Thầy ơi giúp sức cho con (2 bè)Thầy ơi dậy đi mau cứu chúng con, giải thoát chúng con. Sóng đánh to, sóng thét gào sao Thầy .... xem tiếp
Tác giả: Hà Xuân Huy
| ![]() Chỉ yêu mình Chúa (1 bè)Chỉ yêu mình Chúa mà thôi, chỉ yêu mình Chúa mà thôi. Không chia không xẻ phân đôi tim .... xem tiếp
Tác giả: Hà Xuân Huy - Hoa Rừng
| ![]() Tình vượt (2 bè)Ngài vẫn đứng đó trông con trở về. Ngài luôn ấm áp ôm tình thương say đắm. Ngài không trách .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Gioan Hà Trần
| ![]() Tình vắng (2 bè)Ngồi nguyện cầu nơi thanh vắng, ngồi đây trách than số phận. Đời con quá bao đắng cay xin Ngài .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Gioan Hà Trần
| ![]() Tình trọn (2 bè)Con đã theo Ngài từ ngày con chưa biết Chúa. Tuy đã bao năm nhưng đời không ân hận. trong .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Gioan Hà Trần
| ![]() Tình Trời (2 bè)Khi con chưa ra đời tình Ngài đã đến trong con. Như hương thơm men nồng làm con say đắm .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Gioan Hà Trần
| ![]() Tình trao (2 bè)Lời Cha mãi mãi không tàn phai, tình Cha năm tháng không hề phai. Ngài đến cứu thoát muôn .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Gioan Hà Trần
| ![]() Tình trần (2 bè)Từ ngàn đời lời thiêng xuống thế để nhân trần thoát cơn lầm than, muôn vàn thương tiếc đắng .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Gioan Hà Trần
| ![]() Tình sống (2 bè)Sức sống trong con là sức sống của Chúa. Niềm tin trong con là hồng ân của Ngài. Vì tình Ngài .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Gioan Hà Trần
| ![]() Tình Sion (2 bè)Tôi đã vào đền thờ, tôi đã vào đền thánh. Tim tôi quá hân hoan, tim tôi quá hân hoan vang tiếng .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Gioan Hà Trần
| ![]() Tình sinh (2 bè)Vì tình yêu của Thánh Linh con được sinh ra như làn mây bay bốn phương trên trần đời. Và .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Gioan Hà Trần
| ![]() Tình sáng (2 bè)Sáng sớm tinh sương con dâng phút giây êm đềm. Mặt trời hừng đông không gian đang bừng .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Gioan Hà Trần
| ![]() Tình phúc (2 bè)Từ muôn nẻo đường xa ta đến đây dưới một mái nhà. Dung hòa và tha thứ tình tứ chúc nhau .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Gioan Hà Trần
| ![]() Tình nồng (2 bè)Những lúc con buồn lại là những khi suy nghĩ. Tâm trí suy tư như người đang mong chờ, con .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Gioan Hà Trần
| ![]() Tình ngàn (2 bè)Xin cho con đức tin để lòng con thấu ân tình. Cho tim con biết yêu để tâm hồn không bị chai .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Gioan Hà Trần
| ![]() Tình Ngài (2 bản) (1 bè & 2 bè)Một người đi gieo lúa giống, hạt lúa lắc rắc như giọt mưa. Tuôn rơi trân khắp cảnh nương đồng .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Gioan Hà Trần
| ![]() Tình muối men (2 bè)Trong phút giây êm đềm lặng im nghe đàn chim hót. Lạ thay âm thanh vang vọng đập vào nhịp .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Gioan Hà Trần
| ![]() Tình lòng (2 bè)Giờ đây ta chia tay tim rung động với cõi lòng nghẹn ngào. Giờ đây ta chia tay trong tâm hồn .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Gioan Hà Trần
| ![]() Tình kinh (2 bè)Hằng đêm con thao thức nghĩ suy buồn vui trong lời kinh. Bình yên trong đêm vắng con quỳ gối .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Gioan Hà Trần
| ![]() Tình khóc (2 bè)Đêm âm thầm cô đơn trong tim có giọt nước mắt khóc suốt đêm dài đau thương vì tình yêu .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Gioan Hà Trần
| ![]() Tình khấn (1 bè)Mỗi khi lỗi lầm âm thầm hồn con nguyện ước thầm cầu nguyện Chúa thứ tha. Xin Cha cho con .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Gioan Hà Trần
| ![]() Tình hạnh (Yêu thương phận người) (1 bè)Yêu thương phận con người Ngài đã đến nơi trần gian. Với tấm thân yếu hèn Ngài luôn luôn .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Gioan Hà Trần
| ![]() Tình đắp xây (2 bè)Người nhân thế hỡi sao không biết đến gần Chúa đi, sao không đến chia sẻ ân tình. Từ trên cao .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Gioan Hà Trần
| ![]() Tình biếu (2 bè)Con tim hân hoan chứa chan niềm vui, niềm vui chan chứa nguyện được biếu gởi trao. Trao cho .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Gioan Hà Trần
| ![]() Xin thắp lên giấc mơ đời người (2 bè)Con không mơ ước chi cho nhiều con chỉ thiết tha xin một điều: là được sống với Chúa suốt .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Hạ Đăng
| ![]() Tự tình người lao nhọc (2 bè)Xót xa nhiều phận người nhọc lao muốn xây đời no cơm ấm áo với bàn tay chai trên nương .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Hạ Đăng
| ![]() Tâm sự dâng lên (2 bè)Làm con người bao nhiêu năm qua từ thuở bé có cha yêu mẹ dìu. Cùng bạn bè cắp sách đến .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Hạ Đăng
| ![]() Ngài yêu đến cùng (2 bè)Tình Chúa yêu loài người Ngài đã yêu đến cùng. Trọn một kiếp lao lung một bữa tối thân tình .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Hạ Đăng
| ![]() Mong tìm gặp Ngài (2 bè)Từng ngày con vẫn lang thang tìm Ngài. Chân bước mỏi rời khắp nẻo đường xa. Bụi mờ .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Hạ Đăng
| ![]() Lễ vật sống động (3 bè)Bởi vì lòng nhân ái Chúa đã cho chúng ta nên nghĩa tử của Ngài nhờ Đức Kitô. Trên đôi tay .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Hạ Đăng
| ![]() Chúa ở đâu bây giờ (2 bè)Biết rằng luôn có Chúa ở bên con hằng ngày. Thế mà bây giờ đây một mình con ngồi giữa bóng .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Hạ Đăng
| ![]() Chỉ là phù hoa (2 bè)Một lúc tâm hồn bỗng nhiều chán chê tất cả niềm vui của thế trần. Bởi chỉ là phù vân, là dối .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Hạ Đăng
| ![]() Bài ca nơi lưu đầy (2 bè)Trên bờ sông Babylon tôi ngồi vời vợi buồn. Đàn treo trên cây tiêu huyền, còn gì nữa mà ca .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Hạ Đăng
| ![]() Ca dâng ngày (1 bè)Lạy Chúa con dâng lên Chúa tâm tình cảm mến. Một đêm đã qua Chúa vẫn thương yêu giữ gìn .... xem tiếp
Tác giả: Giuse
| ![]() 10 năm đồng hành với Giêsu (1 bè)Bao năm trôi qua ta về đây bên nhau lòng nở hoa thắm tươi môi cười. Tim ta hân hoan bao buồn .... xem tiếp
Tác giả: Giuse
| ![]() Đi theo Chúa (1 bè)Cùng đi theo Chúa sướng vui chan hòa. Đường đi gian nguy nhưng có Chúa đi, lòng vui miên man .... xem tiếp
Tác giả: Gioan Minh
| ![]() Chúa là gia nghiệp (3 bè)Chúa là gia nghiệp của con, Chúa là vui sống đời con. Nguyện xin dâng lên (dâng lên) toàn .... xem tiếp
Tác giả: Gioan Minh - Tiến Dũng
| ![]() Chúa hãy lắng nghe (1 bè)Chúa hãy lắng nghe lời con nguyện cầu từ vực sâu thẳm lời kinh thống hối nguyện vì tình yêu .... xem tiếp
Tác giả: Giang Tịnh
| ![]() Xin làm cho con như lời Ngài (Hágase en mí, según tu palabra) (Đại hội giới trẻ 2019) (1 bè)Qui tụ từ khắp nơi chúng con hôm nay hân hoan về đây, vui câu ca hành hương từ khắp muôn phương trời, mang trong trái tim khát khao .... xem tiếp
Tác giả: Giang Tâm
| ![]() Thánh thi lạy Thiên Chúa (Te deum) (hợp xướng)Lạy Thiên Chúa chúng con xin ca ngợi hát mừng tuyên xưng Ngài là Đức Chúa. Chúa là Cha Đấng trường tồn đại. Hoàn vũ này kính cẩn suy tôn .... xem tiếp
Tác giả: Giang Tâm
| ![]() Tâm nguyện truyền giáo (Khánh nhật truyền giáo) (2 bè)Lạy Chúa xưa nay Chúa phán rằng: Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt thì ít, anh em hãy xin Cha cho nhiều thợ gặt đến gặt lúa về .... xem tiếp
Tác giả: Giang Tâm
| ![]() Nơi Thiên Chúa (2 bè)Nơi Thiên Chúa chỉ có gtình yêu và lòng xót thương. Ngài là Đấng từ bi nhân hậu, chậm bất bình, và rất mực khoan nhân .... xem tiếp
Tác giả: Giang Tâm
| ![]() Niềm vui gặp Chúa (2 bè)Chúa là mùa xuân vĩnh cửu con tìm về bên Ngài. Tưng bừng niềm vui mới rạng ngời, cả trời đất như muốn hợp lời, ngợi ca tình Chúa .... xem tiếp
Tác giả: Giang Tâm
| ![]() Khát khao tình yêu Chúa (2 bè)Chúa đã đặt vào trong tim con nỗi khát khao tình yêu của Ngài, nỗi khát khao khắc khoải khôn nguôi, nỗi ước mong mãi hoài .... xem tiếp
Tác giả: Giang Tâm
| ![]() Hồng ân thánh tẩy (2 bè)Dòng sông trôi lênh đênh giữa đời ngày qua ngày. Tựa cuộc đời vẫn xoay kiếp người cũng đổi thay. Nhưng đã có một người .... xem tiếp
Tác giả: Giang Tâm
| ![]() Hát mừng Vua hiển trị (hợp xướng)Kính lạy Thiên Chúa uy quyền. Kì công Chúa rất lớn lao, thật lớn lao diệu kì. Kì công Chúa rất lớn lao thật lớn lao diệu kì .... xem tiếp
Tác giả: Giang Tâm
| ![]() Cùng Chúa bước đi (2 bè)Như xưa Chúa đã gọi ông Abraham lên đường đến nơi Chúa định theo như ý Chúa muốn. Như xưa Chúa đã gọi ông Môsê .... xem tiếp
Tác giả: Giang Tâm
| ![]() Có một Người đã dạy tôi yêu thương (ngoài phụng vụ) (2 bè)Có một Người đã dạy tôi yêu thương, vượt trên những hơn thua, vượt trên những tính toán. Có một Người đã dạy tôi yêu thương .... xem tiếp
Tác giả: Giang Tâm
| ![]() Câu ca cảm mến (2 bè)Lời ca tiếng hát (í a) dâng lên, tình yêu Thiên Chúa ca khen một đời. Hồng ân thiêng thánh cao vời, muôn lời cảm tạ .... xem tiếp
Tác giả: Giang Tâm
| ![]() You are mine (Con thuộc về Thầy) (2 bè)I will come to you in the silence. Iwill lift you from all your fear. You will hear mw voice .. Nhẹ bước đến bên con trong sự thinh lặng. Thầy sẽ đỡ nâng con khỏi bao lo sợ. Lặng nghe .... xem tiếp
Tác giả: Giang Tâm - David Haas
| ![]() Yêu đến cùng (2 bản) (2 bè & 4 bè)Chúa đã yêu đến cùng nên chính Ngài tự hiến thân mình. Ngài ban chính thân mình châu báu .... xem tiếp
Tác giả: Giang Tâm
| ![]() Xin Chúa bên con (2 bè)Thời gian mãi trôi dần theo tháng ngày chóng tàn trần gian. Trọn thân kiếp con người như gió .... xem tiếp
Tác giả: Giang Tâm
| ![]() Xác đất vật hèn (2 bè)Xác đất vật hèn, phận con là xác đất vật hèn. Phận người hư vô như mây trôi dạt theo cơn gió .... xem tiếp
Tác giả: Giang Tâm
| ![]() Blogoslawieni Milosierni (Phúc cho ai xót thương) (bài Thánh Ca của Đại Hội Giới Trẻ 2016) (4 bè)Nhìn về Thiên Chúa thiết tha nguyện xin: ơn cứu giúp con từ đâu? Ơn thiêng cứu giúp chính .... xem tiếp
Tác giả: Giang Tâm
| ![]() Esperança do Amanhecer (Bình minh hy vọng) (Bài Thánh Ca của Đại Hội Giới Trẻ 2013) (1 bè)Tim tôi khắc sâu, những dấu ấn của Ngài, Đấng Cứu Thế chuộc tội lòng tôi mến yêu. Từ Corcovado với cánh tay mãi mở rộng, Chúa sẽ ôm ấp hết loài người .... xem tiếp
Tác giả: Giang Tâm - Pe. José Cândido
| ![]() With you by my side (Với Chúa bên cạnh con) (1 bè)When i'm feelinh all a lone, and I'm far away from home, God I need you to hear me ... Khi nỗi cô luôn vây phủ lòng vắng xa quê hương ngàn dặm. Lạy Chúa hỡi con mong Ngài .... xem tiếp
Tác giả: Giang Tâm - David Haas
| ![]() Vinh tụng ca mầu nhiệm cứu độ (4 bè)Cất tiếng chúc vinh Ba Ngôi uy linh thiên đình. Ngàn lời ngợi khen tôn vinh danh Ngài cao .... xem tiếp
Tác giả: Giang Tâm
| ![]() Turn to Me (Hãy hướng về Ta) (1 bè)Turn to me, O turn and be saved, says the Lord, for I am God. There is no other ... Chúa đã phán: "Hãy hướng lòng về ta hỡi ngàn dân vì Ta là Chúa, chẳng có vị thần nào, chỉ có .... xem tiếp
Tác giả: Giang Tâm - John Foley
| ![]() Tựa nương nơi Chúa (2 bè)Đời con tựa nương nơi Chúa tình thương, trong cánh tay Ngài con tìm ẩn thân. Tình yêu Thiên .... xem tiếp
Tác giả: Giang Tâm
| ![]() Tình yêu Chúa bao la (2 bè)Trái chín trên cành là nhờ vào ơn trời chứa chan, nắng tươi huy hoàng nhờ vầng hồng tươi sáng toả lan. Cuộc đời con sống nhờ tình yêu của Thiên Chúa bao la .... xem tiếp
Tác giả: Giang Tâm
| ![]() There is a longing (Xin Chúa nghe) (1 bè)There is alonging in our hearts, o Lord, for you to reveal your self to us ... Trong tâm tư con khát mong ngày đêm ôi Chúa nhân từ. Nguyện tỏ ra Thánh Nhan Ngài ơi! .... xem tiếp
Tác giả: Giang Tâm - Anna Quigley
| ![]() Thánh thi kinh tối 3 (mùa Phục Sinh) (1 bè)Ngôi Lời Thánh Phụ quang vinh, Ngài là chính vị cứu tinh gian trần. Nguyện cầu ánh sáng .... xem tiếp
Tác giả: Giang Tâm
| ![]() Thánh thi kinh tối 2 (1 bàn)Muôn lạy Chúa Kitô ánh sáng, bừng lên cho khuất dạng đêm đen. Hào quang muôn thuở diệu .... xem tiếp
Tác giả: Giang Tâm
| ![]() Thánh thi kinh tối 1 (1 bàn)Đêm tối xuống dần trên cõi thế, đoàn con chạy đến Chúa càn khôn. Ngàn muôn ơn thánh .... xem tiếp
Tác giả: Giang Tâm
| ![]() Tán dương tình Chúa (3 bè)Bao năm trong cuộc sống nhiều lần tim con khát khao tình yêu. Bao năm con một thân trầm mình cô đơn giữa muôn khổ đau .... xem tiếp
Tác giả: Giang Tâm
| ![]() Tâm tình với Chúa (2 bản) (2 bè & 4 bè)Lặng quỳ bên Chúa, ôi Chúa Giêsu Thánh Thể. Hồn tràn niềm vui chẳng biết nói sao nên lời .... xem tiếp
Tác giả: Giang Tâm
| ![]() Tâm tình bé nhỏ (2 bè)Xin Chúa dẫn bước tâm hồn con là ánh sáng dẫn con bước trên đường. Đôi mắt tha thiết .... xem tiếp
Tác giả: Giang Tâm
| ![]() Tâm sự đứa con hoang đàng (2 bản) (2 bè & đệm đàn)Tình Chúa mãi mến yêu con, dù con sa ngã bao phen, đời con đã lắm buông trôi biết đâu tựa .... xem tiếp
Tác giả: Giang Tâm
| ![]() Tâm nguyện kẻ lữ hành (2 bè)Ráng chiều khuất sau rặng núi sao hồn con xuyến xao bồi hồi. Kiếp trong bụi được bao mùa lá .... xem tiếp
Tác giả: Giang Tâm
| ![]() Save your people (Nguyện cứu dân Ngài) (1 bè)Save your people o Lord. Show us the way to come hone. We have been wandering far from ... Nguyện cứu dân Ngài, lạy Chúa hỡi. Xin thương dẫn lối về quê hương. Biết bao năm cách xa .... xem tiếp
Tác giả: Giang Tâm - Jim Farrell
| ![]() Phó thác nơi Ngài (2 bè)Suốt cuộc đời đầy toan tính mãi cho ngày mai, hãy nhớ rằng đàn chim sẻ vẫn luôn được no .... xem tiếp
Tác giả: Giang Tâm
| ![]() Ở lại cùng con Chúa ơi (1 bè)Ở lại cùng con Chúa ơi Bóng chiều đã ngả, bóng chiều đã ngả, ngày dài sắp qua (ơ). Một niềm .... xem tiếp
Tác giả: Giang Tâm
| ![]() O God you search me (Chúa biết con) (4 bè)Lạy Chúa, Chúa đã xét con và biết rõ. Mọi tư tưởng ở trước mắt Ngài luôn luôn. Khi con đứng .... xem tiếp
Tác giả: Giang Tâm - Bernadette Farrell
| ![]() Niềm vui khi có Chúa (2 bè)Còn lại gì trong trái tim con nếu thiếu vắng tình yêu của Chúa. Còn lại gì trong trái tim con nếu .... xem tiếp
Tác giả: Giang Tâm
| ![]() Như biển trời bao la (2 bè)Tình yêu của Chúa, tình yêu của Chúa như biển trời bao la. Tình yêu của Chúa, tình yêu của .... xem tiếp
Tác giả: Giang Tâm
| ![]() Ngân nga câu tán dương cảm tạ (2 bè)Con dâng câu tán dương ngợi ca cảm tạ tình Cha, trong những khi tươi màu cuộc đời con hay là khi khổ đau. Trong từng giây phút hân hoan, hay từng giây phút hoang mang, con vẫn luôn ca ngợi tình thương Cha ban chan chứa tháng ngày đời con .... xem tiếp
Tác giả: Giang Tâm
| ![]() Một tình yêu (2 bè)Một tình yêu sâu thẳm vô bờ, một tình yêu con mãi tôn thờ, là tình yêu nơi Thánh Tâm Chúa Giêsu. Vì yêu thương con nên cam chịu bao khổ sầu .... xem tiếp
Tác giả: Giang Tâm
| ![]() Mỗi ngày là một bài ca (2 bè)Mỗi ngày là một bài ca đời con dâng Chúa, khúc ca đẹp màu tạ ơn, con dâng lên Chúa. Giữa .... xem tiếp
Tác giả: Giang Tâm
| ![]() Linh hồn con khao khát (2 bè)Linh hồn con khao khát Thiên Chúa, ôi Chúa Trời hằng sống. Biết tới ngày nào, biết tới ngày .... xem tiếp
Tác giả: Giang Tâm
| ![]() Libera nos (Xin giải thoát con) (4 bè)Inthe morning, i cry to Libera nos, salva nos you. In you my only hope ... Từ buổi sáng sớm con khấn xin Ngài oi, giải thoát, Ngài ơi cứu giúp Ngài, vì Chúa hy vọng .... xem tiếp
Tác giả: Giang Tâm
| ![]() Kinh bình an (1 bè)Hồn con mong Chúa xuống ơn an bình, vầng tim con mãi luôn mong chờ. Từng ngày qua đời .... xem tiếp
Tác giả: Giang Tâm
| ![]() Khúc ca dâng Ngài (2 bản) (2 bè & 4 bè)Trọn cuộc đời con hát khúc ca dâng Ngài, trọn cuộc đời con dâng câu cảm mến hoài. Tạ ơn .... xem tiếp
Tác giả: Giang Tâm
| ![]() Tưởng nhớ Giêsu (Jesus dulcis memoria) (1 bè)Tưởng nhớ Giêsu niềm vui dịu dàng. Chính Chúa mới là niềm vui tâm hồn. Sự hiện diện .... xem tiếp
Tác giả: Giang Tâm
| ![]() Lạy Chúa Giêsu xin đến với chúng con (2 bè)Jesus, come to us. Jesus, com tu us, lead us to your light ... Giêsu đến với con Giêsu xin hãy đến, dẫn con tới ánh rạng ngời. Giêsu ở với chúng con. Chúa .... xem tiếp
Tác giả: Giang Tâm - David Haas
| ![]() How great Thou Art (Cao sang danh Ngài) (4 bè)Cao sang danh Ngài, ôi uy linh Chúa Cả trời đất. Với hết kính tôn con quan chiêm bao công .... xem tiếp
Tác giả: Giang Tâm
| ![]() How can I keep from singing (Con sẽ chẳng ngơi ca ngợi) (3 bè)Đời con vang khúc ngợi ca vô tận, cho dù còn đó bao đau thương. Vọng vang ca khúc chào .... xem tiếp
Tác giả: Giang Tâm
| ![]() Holy darkness (Đêm thiêng) (1 bè)Holy darkness blessed night, heaven's answer hidden from our sight. As we await you ... Màn đêm tâm hồn phủ lấy con, ánh Thiên Nhan Ngài khuất xa khỏi tim con. Lạy Chúa con .... xem tiếp
Tác giả: Giang Tâm
| ![]() Hoà chung câu hát (2 bè)Đoàn con mong ước chiêm ngưỡng Thánh Nhan Thiên Chúa cao quang ngự giữa thánh cung rạng ngời huy hoàng .... xem tiếp
Tác giả: Giang Tâm
| ![]() Hiến chương nước trời (2 bè)Phúc (ơ) thay, ai có tâm hồn nghèo khó, (ơ) vì (í a) nước trời, nước (ơ) trời là của họ. Phúc (ơ) .... xem tiếp
Tác giả: Giang Tâm
| ![]() Hân hoan loan truyền Tin Mừng (2 bè)Được nuôi dưỡng bởi Mình và Máu Chúa Kitô, ta ra đi hân hoan loan truyền Tin Mới. Được .... xem tiếp
Tác giả: Giang Tâm
| ![]() Giêsu bài tình yêu trong tim con (2 bè)Có một bài tình ca mãi ngân vang trái tim con, nguyện ghi khắc miên man, dẫu tháng năm vẫn .... xem tiếp
Tác giả: Giang Tâm
| ![]() Đường vào trái tim Chúa (2 bè)Đường đời con theo Chúa nguyện vui sống đơn sơ từng ngày, xin phó thác trong tay của Ngài .... xem tiếp
Tác giả: Giang Tâm
| ![]() Đời con dâng Chúa (3 bè)Đời con dâng Chúa như khúc ca thắm màu ân tình. Đời con dâng Chúa như cánh hoa tán dương .... xem tiếp
Tác giả: Giang Tâm
| ![]() Để tim con hát (2 bè)Ngày đang lên muôn chim hót vang líu lo tung tăng đón tia bình minh, cùng ca khen tôn vinh tình yêu Chúa ban muôn ân tình .... xem tiếp
Tác giả: Giang Tâm
| ![]() Con vẫn hằng cậy trông (2 bè)Trên vạn nẻo đường đời con vẫn hằng cậy trông Chúa, dù trong những bước chân giữa dòng đời .... xem tiếp
Tác giả: Giang Tâm
| ![]() Con tìm đến Chúa (2 bè)Con tìm đến Chúa khi ngày vừa sang sức sống hoà chan, nắng mới huy hoàng. Nương tựa nơi .... xem tiếp
Tác giả: Giang Tâm
| ![]() Con sẽ ca ngợi tình thương Chúa (2 bè)Con sẽ ca ngợi tình thương Chúa thẳm sâu. Con sẽ ca ngợi tình thương Chúa đến muôn muôn .... xem tiếp
Tác giả: Giang Tâm
| ![]() Con đến lãnh nhận (2 bè)Con đến lãnh nhận quà tặng, quà tặng tình yêu từ thiên đàng cao siêu. Chính Chúa hiến ban .... xem tiếp
Tác giả: Giang Tâm
| ![]() Chúa, người trộm thánh thiêng (2 bè)Lạy Chúa, Chúa là người trộm thánh thiêng. Chúa muốn lấy đi nơi con biết bao dự tính tương .... xem tiếp
Tác giả: Giang Tâm
| ![]() Chúa đã chiếm hữu con (4 bè)Lạy Chúa Ngài đã chiếm hữu trái tim con bằng tình yêu của Chúa, bằng tình yêu của Chúa .... xem tiếp
Tác giả: Giang Tâm
| ![]() Cho con niềm phó thác (2 bè)Sao con có thể phó thác khi đời con tối tăm giăng đầy, khi niềm tin bị thử thách khi hồn con .... xem tiếp
Tác giả: Giang Tâm
| ![]() Chỉ trong Thiên Chúa (1 bè)Cánh nhạn kia bay hoài cũng mỏi. Thuyền mong về bến đợi mến (ơ) thương. Là thân lữ khách .... xem tiếp
Tác giả: Giang Tâm
| ![]() Ca vang cùng các thiên thần (2 bè)Nào ta dâng muôn lời ca vang mừng Thiên Chúa chí tôn oai hùng. Ngài là Chúa cao cả vô .... xem tiếp
Tác giả: Giang Tâm
| ![]() Captivate us (Xin thu hút con) (1 bè)Your face is beautiful and your eyes are like the stars. Your gentle hands have healing ... Đôi tay yêu thương Chúa luôn dịu xoa những khổ đau kiếp người. Dung nhan trong sáng Chúa .... xem tiếp
Tác giả: Giang Tâm - Charlie Hall - Nathan - Christy Nockels
| ![]() Ca khen tình yêu (2 bè)Tình Chúa cao vời khôn sánh chứa chan suốt đời, tình con bé nhỏ hèn yếu lấy chi đáp đền .... xem tiếp
Tác giả: Giang Tâm
| ![]() Bên lòng Chúa (3 bè)Chúa ngự nơi đây cho hồn con ngất ngây, Chúa ngự nơi đây cho cho lòng con đắm say. Chúa .... xem tiếp
Tác giả: Giang Tâm
| ![]() All highest glorious God - Thiên Chúa hiển vinh (Song ngữ) (4 bè)Lạy Ngài Thiên Chúa hiển vinh, hãy chiếu sáng ánh quang vào nơi tối tăm hồn con. Nguyện .... xem tiếp
Tác giả: Giang Tâm - Robert Loretz
| ![]() Tôi gặp Giêsu (2 bè)Tôi gặp Giêsu trên đường phố dài, tôi gặp Giêsu nơi người già em bé. Tôi gặp Giêsu với quần áo .... xem tiếp
Tác giả: Giang Ân
| ![]() Tìm về ... (1 bè)Như hạt muối tìm về biển cả để được biết đời mình bao la. Con tìm về bên Chúa, để được biết đời con thật lạ, để được sống tình thương hải hà, đời con biến tan, nhẹ như áng mây bay qua bầu trời. Trở về bên Chúa con tìm được chính mình, trở về bên Chúa con hưởng trọn khối tình, tình yêu thiết tha, tình yêu thiết tha khung trời ngập hương hoa .... xem tiếp
Tác giả: Giang Ân
| ![]() Thuộc về (2 bè)Con thuộc về Chúa ngay lúc con còn trong lòng mẹ. Con thuộc về Chúa ngay khi con vừa mới .... xem tiếp
Tác giả: Giang Ân
| ![]() Mong về ... (2 bè)Hồn con mong về bên Chúa, hồn con mong về bên Chúa. Bước chân đi qua tháng năng vội .... xem tiếp
Tác giả: Giang Ân
| ![]() Lời thì thầm dâng Chúa (1 bè)Lời thì thầm con dâng Chúa là ước mơ tương lai đời con là khát khao yêu thương đời thanh bình .... xem tiếp
Tác giả: Giang Ân
| ![]() Lặng trầm (2 bè)Lặng trầm chiều nay con quỳ bên cung thánh. Thao thức tâm tư đôi mắt lệ nhòa. Thân phận .... xem tiếp
Tác giả: Giang Ân
| ![]() Làm sao con biết (2 bè)Làm sao con biết Chúa yêu con Chúa ơi Khi đời con bao đắng cay tủi buồn. Làm sao con biết .... xem tiếp
Tác giả: Giang Ân
| ![]() Con tim thao thức (1 bè)Tiếng thì thầm trong trái tim con, tiếng gọi mời của Chúa tronng con. Từng đêm về tâm tư thao .... xem tiếp
Tác giả: Giang Ân
| ![]() Con quên (2 bè)Có những lúc con quên tạ ơn Chúa khi đời con sướng vui ngập tràn. Rồi có những lúc con .... xem tiếp
Tác giả: Giang Ân
| ![]() Con cần Chúa (2 bè)Con cần Chúa như con cần hơi thở, con cần Chúa như em thơ đang cần sữa mẹ. Con cần Chúa .... xem tiếp
Tác giả: Giang Ân
| ![]() Chúa hiểu lòng con (1 bè)Trong cuộc đời này ai hiểu con bằng Chúa. trong cuộc trần này ai hiểu con Chúa ơi. Chỉ có .... xem tiếp
Tác giả: Giang Ân
| ![]() Chúa biết tâm tư con (2 bè)Chúa biết tâm tư con, từng nghĩ suy hay từng hành động. Chúa biết rõ thân con phận mỏng manh bao là yếu đuối. Chúa biết, Chúa biết rồi rằng con chỉ là cát bụi .... xem tiếp
Tác giả: Giang Ân
| ![]() Cát trắng (2 bè)Con như hạt cát trắng trôi dạt giữa lòng biển xa, đường vào đời ôi quá bao la. Từng cơn .... xem tiếp
Tác giả: Giang Ân
| ![]() Bên đời lãng du (1 bè)Chúa đến trong đời tôi như một chiều mưa gió về, dừng chạn bên đời lãng du. Nghe từng nhịp .... xem tiếp
Tác giả: Giang Ân
| ![]() Xin chỉ cho con (2 bè)Xin chỉ cho con, xin chỉ cho con biết tìm Thánh Ý Chúa dành cho con Chúa muốn con đi rao .... xem tiếp
Tác giả: Gia Ân
| ![]() Cantace Domine (Ca mừng Thiên Chúa) (4 bè)Ca mừng danh Chúa Trời lời ca mới luôn rạng ngời. Ca hát lên hoàn vũ ơi, Alleluyah. Hân hoan .... xem tiếp
Tác giả: G.F.Handel
| ![]() Ca mừng Thiên Chúa (hợp xướng)Ca mừng Thiên Chúa ngàn đời, lời ca mới luôn rạng ngời. Ca lên hoàn vũ ơi, Halleluia Hân .... xem tiếp
Tác giả: G.F.Handel - Tiến Lộc
| ![]() Yêu anh em như Chúa (2 bè)Ai nói mình yêu Chúa mà lại giận ghét anh em là người nói dối. Vì anh em sờ sờ trước mắt mà .... xem tiếp
Tác giả: Fa Thăng
| ![]() Tuyên ngôn sứ vụ tỉnh dòng Ngôi Lời Giuse (1 bè)Nhờ ơn Chúa Thánh Thần thúc đẩy và lời mời gọi của Ngôi Lời nhập thể, anh em chúng tôi .... xem tiếp
Tác giả: Fa Thăng
| ![]() Sống theo ý Chúa (1 bè)Này bạn ơi khi sinh ra trên đời, tất cả là tay không. Đến lúc rời khỏi đời này cũng y như thế .... xem tiếp
Tác giả: Fa Thăng
| ![]() Ngôi Lời sứ vụ ca (2 bè)Lạy Thiên Chúa yêu thương, Chúa đã gọi cha thánh Ar-nold và cha thánh Giuse đi theo con .... xem tiếp
Tác giả: Fa Thăng
| ![]() Một trái tim luôn sẵn sàng (1 bè)Lạy Chúa xin ban cho con một trái tim biết yêu thương và luôn sẵn sàng để lắng nghe bao tiếng .... xem tiếp
Tác giả: Fa Thăng
| ![]() Lời mời gọi (2 bè)Cuộc sống của Ngài là cuộc sống của chúng ta. Sứ vụ của Ngài là sứ vụ của chúng ta. Cuộc sống của Ngài là cuộc sống của chúng ta. Sứ vụ của Ngài là sứ vụ của chúng ta. Anh em hãy nên trọn lành, như Cha anh em ở trên trời .... xem tiếp
Tác giả: Fa Thăng
| ![]() Hướng sống (2 bè)Thánh thiện mỗi ngày ta quyết thắng, phù vân đời tạm bám làm chi. Khiêm nhường chính đạo .... xem tiếp
Tác giả: Fa Thăng
| ![]() Hãy vui lên (ngày thầy thuốc) (2 bè)Hãy vui lên bạn ơi chúng ta cùng nhau đi về một hướng: Đem tình thương đến cho muôn người, phục vụ anh em trong tình bác ái. Hãy chung tay bạn ơi! Góp công dựng xây cho đời tươi sáng, đem niềm tin đến cho nhân loại, phục vụ tha nhân vì mọi người .... xem tiếp
Tác giả: Fa Thăng
| ![]() Vui bước trên đường (1 bè)Hãy vui bước trên đường đi, Chúa đưa lối con ngại chi đường xa, dù bao khó nguy đi cùng .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Duy Thiên
| ![]() Về đây Chúa ơi (1 bè)Về đây nghe lời kinh nguyện cầu ngân vang trong sương chiều cho lòng người thảnh thơi, về .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Duy Thiên
| ![]() Và Chúa vẫn yêu (1 bè)Và Chúa vẫn mãi mãi yêu ta dẫu khi ta không biết Ngài. Dù Chúa vẫn mãi mãi thương ta dù .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Duy Thiên
| ![]() Ước mơ tình Chúa (1 bè)Đời con đã nhiều ước mơ xin cho con ước mơ trong đời là yêu Chúa, là yêu Chúa suốt cả đời con. Cả đời con xin thuộc về Chúa, Chúa cùng con đi chung cuộc đời, là ước mơ, là ước mơ trong cuộc đời. Xin cho con một trái tim, một trái tim, một trái tim yêu thương bao la .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Duy Thiên
| ![]() Tôi tìm tôi thấy (1 bè)Tôi đã tìm, tôi đã thấy. Tôi đã gặp Người trong tâm hồn. Tôi đã tìm, tôi đã thấy. Tôi đã gặp .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Duy Thiên
| ![]() Tình Chúa tình con (1 bè)Tình Chúa bao la như biển cả, tình con nhỏ bé như hạt sương. Tình Người vững bền tựa núi non. Tình cho cho Chúa quá mỏi mòn. Xin cho con một đời trung kiên trong ân tình Chúa. Để con rao giảng Tin Mừng, để con minh chứng tình yêu .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Duy Thiên
| ![]() Tình Chúa cho con (2 bè)Chúa đã cho con làm người sống như mọi người. Chúa đã cho con được làm con Chúa sống trong tình Chúa. Con hãy làm điều lành bỏ điều gian ác để tình Chúa mãi mãi theo con. Con hãy tìm phó thác trong tay Ngài suốt cả cuộc đời. Con luôn van xin Chúa thương dìu con bước lên. Con luôn an vui vững tin tình Chúa xót thương .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Duy Thiên
| ![]() Tin cậy mến (1 bè)Xin cho chúng con một đức tin vững bền, một đức mến chỉ để yêu Chúa mà thôi. Xin cho chúng .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Duy Thiên
| ![]() Như người lữ hành (1 bè)Lạy Chúa trong cuộc sống con đã gặp biết bao buồn vui những chán chường, những thất vọng .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Duy Thiên
| ![]() Như cánh bèo trôi (1 bè)Như cánh bèo trôi đời con như cánh bèo trôi, trôi theo (là) theo dòng đời. Dòng đời cuốn trôi .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Duy Thiên
| ![]() Như ánh mặt trời (1 bè)Tình Chúa con hững hờ, tình đời con dệt thơ để rồi một chiều mơ cho hồn con tiếc nhớ bàn tay .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Duy Thiên
| ![]() Nhiều khi con muốn (2 bè)Nhiều khi con muốn bay về trời để quên đi những ngày tháng long đong. Quên đi, quên đi .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Duy Thiên
| ![]() Người con hoang đàng (1 bè)Người con hoang sau bao nhiêu ngày phung phá giờ tìm về nơi quê nhà. Anh bước tới mặt cha .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Duy Thiên
| ![]() Người chết cho tình yêu (1 bè)Lạy Chúa con hiểu rồi, con hiểu rồi tình yêu thương Chúa. Ngày đó Chúa xuống dương gian .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Duy Thiên
| ![]() Ngước trông lên Trời (1 bè)Con luôn ngước trông lên Trời van xin Chúa thương một đời. Chúa mãi là đường dìu con về nơi .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Duy Thiên
| ![]() Một lần sám hối (2 bè)Con biết Chúa rất buồn khi tội con quá nhiều. Con biết Chúa rất buồn khi đời con hoen úa .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Duy Thiên
| ![]() Khúc dân ca dang Chúa (1 bè)Như một khúc dân ca đời con dâng trọn về Cha. Như một khúc tình ca đời con hiến dâng về .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Duy Thiên
| ![]() Khi con yêu Chúa (1 bè)Khi con yêu Chúa hạnh phúc sẽ đến ngay với con ngay trong cuộc đời. Tình Chúa sẽ mãi theo .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Duy Thiên
| ![]() Dòng đời ngược xuôi (1 bè)Dòng đời ngược xuôi Chúa ơi con biết về đâu, về đâu con đi tìm Ngài. Đi giữa chợ đời con bơ .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Duy Thiên
| ![]() Đón chào ngày mới (2 bè)Nghe chim hót líu lo đón chào ngày mới đến Chúa mời gọi con bước đi theo Người vào trong .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Duy Thiên
| ![]() Cùng đi với Chúa (2 bè)Trong tăm tối cuộc đời hôm nay ta bước đi trong thung lũng tối. Ai dẫn chị đi qua Biển Đỏ .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Duy Thiên - Hải Ánh
| ![]() Chúa đến với con (1 bè)Chúa đến với con cho con niềm vui sống trong tình Ngài. Chúa là ủi an cho đời bình an vượt .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Duy Thiên
| ![]() Chúa đến thăm con (1 bè)Chúa đến thăm con khi hoàng hôn xuống đồi lời kinh cầu vọng khắp nơi nơi hồi chương ngân .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Duy Thiên
| ![]() Cho tình lên ngôi (1 bè)Đó nhé em ơi! Người đã chết rồi trên cây thập tự cho máu tuôn rơi. Bao nhiêu ân tình dành cho em đó. Đó nhé em ơi hãy đến với Người vòng tay thân mến dìu em vào đời. Thôi bây giờ em ra đi đem tin mừng tung vào thế giới. Thôi bây giờ em hãy ra đi đem yêu thương thế cho hận thù .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Duy Thiên
| ![]() Bốn mùa yêu Chúa (2 bè)Khi mùa xuân đến hoa lá khoe tươi, chim ca trên cành, con tìm về tin yêu, một niềm kính .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Duy Thiên
| ![]() Ca khúc yêu thương (2 bè)Vang lên những cung đàn ngợi ca tình yêu Chúa qua muôn kiếp, muôn đời Ngài đã yêu nhân thế .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Duy Thiên
| ![]() Nai tới suối (1 bè)Giờ phút uy linh từ nơi tối ra nguồn sáng. Mồ sâu mở tung từ nay. Hồn thiêng huy hoàng phục .... xem tiếp
Tác giả: Nguyễn Khắc Xuyên - Duy Tân
| ![]() Luôn vững tin (2 bè)Trần gian qua bao năm tháng lữ khách đã mỏi gối chân chồn. Niềm tin yêu luôn dẫn lối đón .... xem tiếp
Tác giả: Duy Tân
| ![]() Lữ hành trần gian (2 bè)Lữ hành trần gian ta lo lắng gì, ta hãi sợ chi. Dù ngàn gian nguy trên bước đường ta đi. Hãy tin cậy .... xem tiếp
Tác giả: Duy Tân
| ![]() Lạy Chúa xin cứ dùng con (1 bè)Lạy Chúa xin cứ dùng con theo ý Chúa. làm chân tay cho những người què quặt, làm tôi đôi .... xem tiếp
Tác giả: Duy Tân
| ![]() Hãy vui mừng (2 bè)Lễ Giáng sinh gần đến rồi, hãy vui mừng trong Chúa Trời. Đấng Cứu Tinh sẽ xuống đời, chan chứa bao niềm vui .... xem tiếp
Tác giả: Duy Tân
| ![]() Đứng dậy (2 bè)Đứng dậy (đứng dậy) hỡi Giêrusalem Hãy đứng dậy (hãy đứng dậy) này hỡi Giêrusalem .... xem tiếp
Tác giả: Duy Tân
| ![]() Chúa nhìn con (2 bè)Chúa nhìn và yêu con mắt tràn đầy nhân ái thấu suốt hết tâm hồn con, bao quát cả cuộc đời con .... xem tiếp
Tác giả: Duy Tân
| ![]() Họp nhau (4 bè)Cùng họp nhau ta thông chia bánh nuôi linh hồn (nuôi hồn ta). Cùng họp nhau ta thông chia bánh .... xem tiếp
Tác giả: Duy Sinh
| ![]() Yêu người (2 bè)Yêu người thấy người nằm hấp hối mà sao ta cứ đi vội. Hay là ta chỉ yêu giả dối, yêu người mà .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Duy Linh
| ![]() Xin được làm cỏ non (1 bè)Đời con xin được làm thân cỏ non ở bên đường. Chẳng sắc mầu, chẳng mùi hương, chẳng cần .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Duy Linh
| ![]() Xin cảm tạ Cha (2 bè)Lạy Chúa trước mặt chư dân con dâng lời cảm tạ. Và giữa lòng muôn nước con đàn hát xướng .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Duy Linh
| ![]() Vui trên đồng cỏ xanh (2 bè)Trời cao mênh mông bao la đàn chim tung bay phương xa. Đồi non xanh kia phủ đầy mây .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Duy Linh
| ![]() Với hết tâm tình (2 bè)Này con đến ở trước thiên nhan và quì gối để tôn thờ Ngài. Hồn hân hoan như nai đang khát .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Duy Linh
| ![]() Vì muôn ơn phúc (1 bè)Chúa ơi nghe con hát về Ngài, con chỉ mong hát cho Ngài nghe. Tâm tư xin dâng hết cho Ngài .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Duy Linh
| ![]() Vì con bé nhỏ (2 bè)Vì con bé nhỏ nên xin yêu Ngài bằng khả năng bé nhỏ của con. Cho con mến yêu cuộc sống .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Duy Linh
| ![]() Về mà kể lại (2 bè)Về mà kể cho nhau nghe những gì Chúa đã làm cho: Chúa đã cho đôi tai này được nghe bao .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Duy Linh
| ![]() Vẫn đợi vẫn chờ (2 bè)Vẫn đợi ta, vẫn đợi chờ, đợi chờ một chút tình thơ như bào thai đợi chờ hơi thở. Đợi chờ, vẫn .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Duy Linh
| ![]() Tuyên xưng Thiên Chúa là Cha (3 bè)Ta được tái sinh nhân danh một Thiên Chúa. Là Chúa Cha toàn năng, Đấng tạo thành vũ hoàn .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Duy Linh
| ![]() Trở về bên Chúa (2 bè)Trở về bên Chúa khấn xin: Xin Ngài hãy cất xa con khỏi mọi lắng lo trần gian. Xin Ngài tha .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Duy Linh
| ![]() Trong gia đình Thiên Chúa (2 bè)Trong gia đình Thiên Chúa có Cha - Con - Thánh Thần. Ba Ngôi là một Chúa hiệp nhất trong .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Duy Linh
| ![]() Trời vui lên (2 bè)Trời vui lên đất hãy nhảy mừng ca tụng Thiên Chúa vì Ngài đang ngự đến xét xử địa cầu. Ngài .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Duy Linh
| ![]() Tình mãi mênh mông (1 bè)Những gì con có hôm nay đều bắt nguồn từ tình yêu của Ngài. Chúa vẫn yêu con hoài và dủ .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Duy Linh
| ![]() Tình cao vời (2 bè)Tình yêu lớn lao cao vời là tình của người dám chết vì người yêu. Chúa đã thương con nhiều .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Duy Linh
| ![]() Tin Chúa hiện diện (2 bè)Trong thinh lặng trước nhà chầu Chúa, nhưng con tin Chúa đang nghe con, vẫn đang chờ con .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Duy Linh
| ![]() Thương hoài ngàn năm (2 bè)Ưu sầu của con hôm nay khi mang lúa vàng đi gieo. Sẽ thành niềm vui mai sau, khi mùa gặt .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Duy Linh
| ![]() Thiên Chúa là Cha (2 bè)Thiên Chúa là người Cha nhân hậu và luôn thứ tha. Đã sai Con Một xuống thế làm người để .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Duy Linh
| ![]() Theo dấu chân Ngài (2 bè)Những con đường dài Ngài đã qua còn in dấu chân kỷ niệm. Bao gian nan rồi cũng qua, giờ .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Duy Linh
| ![]() Sống với niềm tin (2 bè)Giai điệu du dương mà không giúp nâng hồn lên. Cũng tựa mây bay lang thang đi mãi không .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Duy Linh
| ![]() Sao Chúa nỡ đành (2 bè)Xa con sao Chúa nỡ đành thân con một mình giữa bùn hôi tanh. Từ khi mái tóc còn xanh, bây .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Duy Linh
| ![]() Quyền uy Chúa (2 bè)Quyền uy Chúa bao phủ tràn lan khắp muôn nơi địa cầu. Nào lên tiếng ca mừng, cùng tôn vinh .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Duy Linh
| ![]() Ở đâu rồi Chúa ơi ? (2 bè)Ngài đi đâu rồi Ngài ơi? Để con một mình giữa đời, đường đời nhiều khi tối tăm. Phận con .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Duy Linh
| ![]() Ở đâu có tình yêu (2 bè)Ở đâu có tình yêu mến nhau Chúa sẽ hiện diện, Chúa sẽ hiện diện. Và nơi đâu có Chúa ngụ cư .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Duy Linh
| ![]() Những nẻo đường tình yêu (2 bè)Những nẻo đường tình yêu làm cho xa nhau nhưng rồi lại gần, làm cho đớn đau nhưng rồi .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Duy Linh
| ![]() Như Chúa yêu Giáo Hội (2 bè)Hãy đến với Chúa này người dấu yêu. Chúa sẽ đỡ nâng đời ta sớm chiều. Cuộc tình từ nay phó .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Duy Linh
| ![]() Nén bạc thời gian (2 bè)Nhiều khi con hỏi lòng mình làm được bao nhiêu giờ trong mỗi ngày cuộc sống? Nhiều khi con .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Duy Linh
| ![]() Này người yêu sao không đến (2 bè)Này người yêu ơi sao không đến? Hãy đến cho vơi nỗi chờ mong. Này người yêu ơi thôi bớt .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Duy Linh
| ![]() Nào hãy nghiệm xem (2 bè)Nào hãy nghiệm xem cho biết, biết Chúa tốt lành biết bao. Rừng xanh dù bao nhiêu lá, trong .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Duy Linh
| ![]() Muôn đời là Chúa từ nhân (2 bè)Nếu Chúa không còn yêu con như những ngày xưa thì ai tha thứ lỗi lầm mà con đã phạm? Còn .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Duy Linh
| ![]() Một ngày không có Chúa một ngày không có niềm vui (1 bè)Mặt trời le lói phía chân trời, lời người yêu dấu như đón mời. Người bạn thân yêu của tôi ơi .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Duy Linh
| ![]() Một bài ca mới (2 bè)Một bài ca mới xin hát lên để tôn vinh Chúa Trời. Cho hoa nở đẹp tươi, trăng với sao sáng .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Duy Linh
| ![]() Một ngày núp áo (1 bè)Tấm áo này tượng trưng đường tình yêu Thập Giá. Theo con đường mà thầy Giêsu đã đi qua. Trinh trong lòng, nghèo ngoài thân .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Duy Linh
| ![]() Món quà cuộc sống (2 bè)Chúa trao tặng con món quà quí trong cuộc sống. Là ngày hôm nay vui bên ánh nắng mặt trời .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Duy Linh
| ![]() Mỗi phút giây trong đời (2 bè)Mỗi phút giây trong đời con nghe Chúa gọi mời. Ngài gọi con vào đời và giục con đi tới. Để .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Duy Linh
| ![]() Mỏi mòn chờ ơn Chúa (2 bè)Nhìn trái bóng bay căng tròn hồn con bao ngày mỏi mòn chờ ơn Chúa. Nhìn trái bóng bay thật .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Duy Linh
| ![]() Luật pháp Chúa (2 bè)Luật pháp Chúa là nhịp bước cho con đi lên. Luật pháp Chúa là ánh sáng soi con trong đêm .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Duy Linh
| ![]() Lời tình thánh (2 bè)Chúa muốn gọi con lên núi thánh thăm ngọn lửa thiêng đêm ngày hằng cháy. Để thấy dấu chân .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Duy Linh
| ![]() Lời tình ngỏ (1 bè)Đời con được làm thân cỏ như đóa hoa rừng sớm nở. Làm tươi, làm đẹp cho đời, làm vui, làm .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Duy Linh
| ![]() Lời than của đá (1 bè)Như giọt nước mưa lăn trên mộ đá, là giọt nước mắt khóc tình chia xa. Xót xa dĩ vãng ệm đềm .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Duy Linh
| ![]() Lầm lỗi (1 bè)Khi con lầm lỗi, Chúa bảo con rằng con hãy sám hối và hãy ăn năn. Chúa ơi bao giờ con thôi .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Duy Linh
| ![]() Kiếp người qua đi (2 bè)Con thuyền đi qua để lại sóng dài, đoàn tàu đi qua để lại tiếng vang xa. Lớp người đi qua để .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Duy Linh
| ![]() Không phải tại anh ... tại em (1 bè)Không phải anh tài mà Chúa thương anh. Không phải em duyên mà Chúa cũng yêu em. Chúa .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Duy Linh
| ![]() Khóc cánh hoa tàn (1 bè)Cúi mặt nghe mặn đắng mô,i dĩ vãng xa xôi như ngừng trôi. Nghĩ đời hoa đã nát tan, hương sắc .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Duy Linh
| ![]() Hương thơ tình Chúa (1 bè)Hừng đông đến cho hoa đời nở tươi. Tình yêu thương trong trái tim Người muôn đời. Cho cánh .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Duy Linh
| ![]() Hãy mở miệng con (2 bè)Hãy mở miệng con để con biết cảm tạ. Hãy mở miệng con cho đời con reo ca. Hãy mở miệng .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Duy Linh
| ![]() Hãy đến và hãy nói (2 bè)Tôi đang đi giữa sa mạc cuộc đời tìm bóng mát để nghỉ ngơi. Nhưng trong tôi tiếng Ngài vẫn .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Duy Linh
| ![]() Hạnh phúc cho con (2 bè)Hạnh phúc là khi cho đi mà không mong nhận lại gì. Hạnh phúc là khi nhìn lại có một người .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Duy Linh
| ![]() Hạnh phúc bên Chúa (1 bè)Hạnh phúc êm đềm biết bao còn có chi để ước ao. Hai vạt áo con Chúa đổ tràn vào những hoa .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Duy Linh
| ![]() Giờ hẹn đã đến rồi (2 bè)Từ bao năm xa rồi hồn con trông mong Ngài, như đôi tình nhân mong chờ nhau. Giờ hẹn .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Duy Linh
| ![]() Gia tài để lại (2 bè)Gia tài Chúa trao cho con là ngọn đuốc đức tin trong hồn. Tin vào quyền Chúa trên cao. Tin .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Duy Linh
| ![]() Gặp lại Chúa (2 bè)Gặp lại Chúa hồn con như đang mở hội, bạn bè vây kín quanh con. Tiếng nói cười hân hoan .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Duy Linh
| ![]() Đôi khi (2 bè)Đôi khi đâu phải con nghèo nhưng nhìn người ta sống xa hoa con nghĩ mình thiệt thòi thiếu .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Duy Linh
| ![]() Đời con (2 bè)Đời con yêu chưa được bao nhiêu, lòng con còn bao điều muốn nói. Những nỗi nhớ đầy vơi giờ .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Duy Linh
| ![]() Đi tìm bầu trời (2 bè)Con vẫn đi tìm một bầu trời, một bầu trời có lắm trăng sao, một bầu trời từng hơi gió nhẹ thổi .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Duy Linh
| ![]() Dậy mà đi (2 bè)Dậy mà đi hãy dậy mà đi, đi trong đổi mới, đi trong an bình. Đi mà đừng trở lại đường xưa .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Duy Linh
| ![]() Đang khi mong đợi (2 bè)Theo như lời hứa chúng ta trông chờ một trời mới đất mới có công lý ngự trị. Đang khi mong .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Duy Linh
| ![]() Cùng với Chúa (2 bè)Xin cảm tạ Chúa đã đến thăm con. Ban xuống muôn ơn bồi dưỡng xác hồn. Giờ con ra về .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Duy Linh
| ![]() Con quyết quay về (2 bè)Con quyết quay lại về bên Chúa sau bao tháng ngày sống long đong khắc khoải trong lòng .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Duy Linh
| ![]() Con muốn quên đi (1 bè)Con muốn quên đi những chuyện đời đau thương nhung nhớ, con muốn quên đi. Con muốn yêu .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Duy Linh
| ![]() Có Chúa phù trì (2 bè)Lạy Chúa xin hãy ở lại vì màn đêm đã xuống. Lang thang giữa cõi đời mênh mang, bơ vơ biết .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Duy Linh
| ![]() Có Chúa là niềm vui (2 bè)Đường xa mây trắng vẫn bay về. Đời con say đắm trong biển mê. Có lúc buồn không tiếng ca .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Duy Linh
| ![]() Chúc tụng Chúa đi (3 bè)Nào đồng thanh lên tiếng ngợi khen chúc tụng Chúa, Allêluia Nào đồng thanh lớn tiếng ngợi .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Duy Linh
| ![]() Chúc tụng Cha hiền (2 bè)Trọn ngày hôm nay xin cho chúng con biết chúc tụng Cha hiền. Biết lấy việc tốt lành mà ca .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Duy Linh
| ![]() Chúa vẫn ở bên con (2 bè)Trần gian tăm tối vây quanh khiến con đi sai đường trệch lối. Tìm đâu ngõ thoát trong cuộc .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Duy Linh
| ![]() Chúa là mặt trời hòa bình (2 bè)Chúa là mặt trời hòa bình cho mảnh đất tâm hồn hồi sinh. Chúa là ánh sáng bình minh xua tan .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Duy Linh
| ![]() Chúa đến với ta (2 bè)Yêu nhau đâu kể gì gần xa. Dù bao nhiêu gian khó, dù qua bao nhiêu năm tháng vẫn không nhạt nhòa. Chúa đến với ta. Vượt qua bao năm dài. Vượt qua muôn trùng xa cách, Ngài đã đến với ta. Chúa đến với ta tình yêu thương chan hòa .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Duy Linh
| ![]() Chúa biết mọi sự (2 bè)Con tưởng nghĩ gì Chúa thấu suốt từ xa. Chưa thốt nên lời Người đã am tường rồi. Bàn tay .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Duy Linh
| ![]() Cho con ánh sáng đức tin (2 bè)Lạy Chúa xin cho con ánh sáng đức tin để con nhận ra Chúa mỗi ngày nơi khuôn mặt khổ đau .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Duy Linh
| ![]() Cha ta ở trên trời (2 bè)Trời đất xa nhau biết bao nhưng khi gọi Thiên Chúa là Cha, Đấng ngự trên trời. Thì Ngài luôn .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Duy Linh
| ![]() Chẳng dám nhìn lâu (2 bè)Chẳng dám nhìn Chúa lâu sợ thấy mắt Chúa buồn. Nhìn dòng lệ đương tuôn mà thấu tình Chúa .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Duy Linh
| ![]() Cha là Đấng quyền năng (2 bè)Những gì ta không biết ở nơi Thiên Chúa là quyền năng vĩnh cửu, là thần tính của Ngài. Thì .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Duy Linh
| ![]() Bài nhã nhạc mùa Đông (2 bè)Bài nhã nhạc mùa Đông tôi viết bên dòng sông, dòng sông Babilon lững lờ. Bài thánh ca mùa .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Duy Linh
| ![]() Bài ngợi ca muôn đời (2 bè)Từ bây giờ cho tới muôn đời con dâng lời ngợi khen Thiên Chúa. Nương bóng Đấng từ bi, con .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Duy Linh
| ![]() Bài ca cảm tạ (2 bè)Con muốn cất cao bài ca cảm tạ. Với muôn hồng ân Chúa đã thương con. Con muốn hát vang .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Duy Linh
| ![]() Chúa giữ giùm con (1 bè)Cây khô không dễ đâm chồi ba mẹ gia không dễ mai ở đời với con. Tạ ơn Thiên Chúa rộng .... xem tiếp
Tác giả: Dũng Phy
| ![]() Xin đến bên con (2 bè)Sẽ có một lần con lệ rơi, một thân đơn côi giữa chợ đời, bao đêm thức trắng hồn cô quạnh, mình .... xem tiếp
Tác giả: Dominic
| ![]() Hoa tình yêu (2 bè)Thân con phận yếu đuối sinh ra trong tội lụy, nay được tái sinh trong cung lòng Thiên Chúa .... xem tiếp
Tác giả: Dominic
| ![]() Con chưa vững tin (2 bè)Dòng đời trôi bao tháng năm miệt mài, đời trần gian vui bước trên đường dài. Con tưởng rằng .... xem tiếp
Tác giả: Dominic
| ![]() Chính Chúa không lầm (2 bè)Chính Chúa không lầm khi dựng nên con dù con lạc bước xa mãi khung trời. Dấu yêu ngàn .... xem tiếp
Tác giả: Dominic
| ![]() Bước đường theo Chúa (2 bè)Giêsu, đường con theo Chúa có những khi nắng xuân dịu dàng, đường con theo Chúa có tiếng .... xem tiếp
Tác giả: Dominic
| ![]() Sinai hăng hái (1 bè)Sinai hăng hái ta lên đường núi cao gập gềnh ta ngại chi. Giavê Thiên Chúa đang mong chờ .... xem tiếp
Tác giả:
| ![]() Rừng núi Đơn Dương (không dùng trong phụng vụ) (4 bè)Đơn Dương, vùng rừng núi có Đan viện Châu Sơn quy tụ những tâm hồn quyết tâm đi tìm .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Đỗ Xuân Quế - Tiến Linh
| ![]() Giêsu nguồn hoan lạc (song ngữ) (4 bè)Ôi Giêsu Đấng con vẫn trông mong. Con ngước mắt hướng nhìn lên Ngài. Như lính gác ngóng trông ánh dương lên. Hồn con cũng ước mong ơn Ngài. Bình an Chúa bao phủ trên thân con để con sống, sống mãi trong tình Ngài .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Đỗ Xuân Quế - J. S. Bach
| ![]() Xin vòng đôi tay (3 bè)Xin muôn ân tình Ngài từ khi lên ngôi yêu thương vạn loài. Ban cho con niềm vui từng tháng .... xem tiếp
Tác giả: Đỗ Vy Hạ
| ![]() Xin như mặt trời lên (2 bè)Mặt trời lên ngàn ánh nắng tươi vui. Mà quang con đầy bóng tối chơi vơi. Ngài biệt tăm, Ngài .... xem tiếp
Tác giả: Đỗ Vy Hạ
| ![]() Xin ấp ủ con (2 bè)Như gà mẹ ấp ủ con mình. Chúa ơi Xin ủ ấp con. Nấp bóng Ngài quyền năng khôn sánh .... xem tiếp
Tác giả: Đỗ Vy Hạ
| ![]() Về bên lòng Cha (2 bè)Cuộc đời con như chim rừng vỗ cánh bay xa đàn đang phiêu dạt một thân trong gió mưa bạt .... xem tiếp
Tác giả: Đỗ Vy Hạ
| ![]() Trên vòng tay tin yêu (2 bè)Ngàn tin yêu hôm nay Chúa xuống trên đôi tay, thắp sáng cung lòng say ngời lên thương mến .... xem tiếp
Tác giả: Đỗ Vy Hạ
| ![]() Tình Ngài như biển khơi (2 bè)Thân lạy Chúa sao giờ Ngài vẫn âm thầm con quỳ đây thao thức cõi lòng lạnh căm. Ngày rời xa những đêm dài tăm tối nhưng tình con vẫn yêu một Chúa thôi. Này con muốn yêu Ngài đến trọn đời vì chỉ tình Ngài chan chứa như biển khơi, này con muốn theo Ngài tìm đến quê trời, vì chỉ có Ngài dìu dắt con mà thôi .... xem tiếp
Tác giả: Đỗ Vy Hạ
| ![]() Thiên đường đã vuột tầm tay (khôngdùng trong phục vụ) (1 bè)Mùa trăng sao nay đã tắt thiên đường từ đây cũng vuột tầm tay. Đời con xem như đã mất rồi .... xem tiếp
Tác giả: Đỗ Vy Hạ
| ![]() Ôi nguồn ánh sáng (2 bè)Ôi nguồn ánh sáng chói ngời vinh quang, xin dẫn đưa con về chốn huy hoàng. Ôi nguồn sức .... xem tiếp
Tác giả: Đỗ Vy Hạ
| ![]() Mùa đông Thánh Ân (2 bè)Khi mùa đông bay về trên ngàn nhánh cây khô gầy. Người ơi nhớ đấm ngực từng ngày, nguyện xin cho năm tháng dài tình đầy nồng say. Người ơi nhớ .... xem tiếp
Tác giả: Đỗ Vy Hạ
| ![]() Hồn tôi (2 bè)Hồn tôi hân hoan trong Chúa Trời, lời ca tôn vinh suốt cuộc đời. Thần trí reo vui trong Chúa .... xem tiếp
Tác giả: Đỗ Vy Hạ
| ![]() Hoan hô Chúa (2 bè)Hoan hô Chúa trên các tầng trời. Ngợi mừng Chúa Vua Cả muôn loài. Đàn cầm ơi Vang lên .... xem tiếp
Tác giả: Đỗ Vy Hạ
| ![]() Bên trong cung thánh (không dùng trong phụng vụ) (N/A)Chiều dần buông bên trong thánh cung đèn mờ. Một mình con chân đứng trông ngẩn ngơ Chúa .... xem tiếp
Tác giả: Đỗ Vy Hạ
| ![]() Tình Chúa (2 bè)Khi tình yêu con còn mơ tin yêu con dệt thơ, thì tình Chúa hững hờ; Chúa vẫn đôi tay trông chờ đôi mắt vương lệ mờ nhưng con vẫn làm ngơ. Rồi khi tình yêu con tan vỡ tin yêu con sầu khổ chạy đến Chúa nương nhờ, Chúa vẫn giang tay trông chờ lòng Chúa vẫn vô bờ chờ đón mong con từng giờ .... xem tiếp
Tác giả: Đỗ Thi Thức
| ![]() Tình Thánh 2 (2 bè)Yêu con Cha xuống trần chịu khổ hình. Yêu con Người đã chịu chết thương đau. Chiều nay chiều .... xem tiếp
Tác giả: ĐKH
| ![]() Tình yêu Chúa (2 bè)Tình yêu Chúa, tình yêu của Chúa ôi mênh mông như trời cao biển rộng, ôi bao la như bao .... xem tiếp
Tác giả: Đinh Thanh Hiền
| ![]() Hãy trả lại thôi (2 bè)Hãy trả lại thôi người ơi hãy trả lại thôi, của Xê-da trả về Xê-da, của Thiên Chúa trả về Thiên Chúa .... xem tiếp
Tác giả: Đinh Thanh Hiền
| ![]() Hãy nên trọn lành (2 bè)Hãy nên trọn lành trước mặt anh em sẽ được Chúa Trời hằng thương đỡ nâng. Kìa ai tâm .... xem tiếp
Tác giả: Đinh Thanh Hiền
| ![]() Chúa mãi yêu thương (2 bè)Nước Trời sẽ mở ra, sẽ mở ra đón nhận những ai khiêm hạ trước nhan Chúa Trời giữa muôn .... xem tiếp
Tác giả: Đinh Thanh Hiền
| ![]() Xin Chúa nối kết đoàn con (1 bè)Con tìm Ngài hạnh phúc giữa nơi trần gian. Con luôn tìm nguồn bình an nơi Ngài yêu mến. Giữa .... xem tiếp
Tác giả: Đinh Công Lý
| ![]() Vòng tay bao dung (2 bè)Ngài là đuốc sáng trong đêm, là đèn soi giữa nơi mịt mù. Lời Ngài êm ái như mơ đẹp tuổi thơ .... xem tiếp
Tác giả: Đinh Công Lý
| ![]() Tình khúc cho Giêsu (2 bè)Con yêu những buổi chiều đồi tím chiều cô liêu. Giêsu âm thầm khóc thập giá không người .... xem tiếp
Tác giả: Đinh Công Lý
| ![]() Tình Chúa mến thương (2 bè)Chúa ơi suốt cuộc đời con đã bao năm bước chân mỏi mòn. Chúa ơi suốt cuộc đời con chẳng .... xem tiếp
Tác giả: Đinh Công Lý
| ![]() Bước thang cuộc đời (2 bè)Chúa mở cho tôi đôi mắt con thơ để được nhận biết Chúa. Và xin Chúa mở đôi tai giúp con .... xem tiếp
Tác giả: Đinh Công Lý
| ![]() Bước thang cuộc đời (4 bè)Chúa mở cho tôi đôi mắt con thơ để được nhận biết Chúa. Và xin Chúa mở đôi tai giúp con .... xem tiếp
Tác giả: Đinh Công Lý - Đặng Chí Hưng
| ![]() Van cầu tình Cha (2 bè)Thân xác này Chúa ơi Từ đất bùn tro bụi. Sẽ một ngày Chúa ơi Sẽ trở về bụi tro. Đời trần .... xem tiếp
Tác giả: Đạo Tử
| ![]() Phượng thờ (2 bè)Dù cho năm tháng chơi vơi. Dù cho giông bão tả tơi. Dù cho đau khổ rã rời, tôi vẫn kính yêu .... xem tiếp
Tác giả: Đạo Tử
| ![]() Xin Ngài tha thứ (2 bè)Xin Ngài tha thứ cho con nỗi muộn phiền cay đắng con tự chuốc cho mình. Xin Ngài tha thứ .... xem tiếp
Tác giả: Đào Trung
| ![]() Ngũ bái (1 bè)Dâng Chúa Ngôi Cha uy quyền đầy nhân thứ đã giữ lời thề, đã giữ lời thề. Đã tạo dựng Nữ Vương .... xem tiếp
Tác giả: Đào Trung
| ![]() Tình yêu Kitô (bài ca ngoài thánh lễ) (2 bè)Khi tôi đến với người anh em và tặng một nụ cười duyên dáng, một lời nói rất là dịu dàng, là tôi trao Đức Kitô cho người anh em .... xem tiếp
Tác giả: Đặng Ngọc Ẩn
| ![]() Con của Chúa 2 (1 bè)Thiên đàng con không mong hỏa ngục con không sợ, con là con của Chúa con chỉ biết yêu thôi. Bởi Chúa là tình yêu, Chúa cần con để yêu, dựng nên con bé nhỏ để Chúa phải cưng chiều. Con bé nhỏ dại khờ, không tính toán so đo, hỏa ngục con không sợ, thiên đàng chẳng ước mơ .... xem tiếp
Tác giả: lời thơ J. V. S - phổ nhạc Đặng Ngọc Ẩn
| ![]() Một mình con không thể (1 bè)Con chỉ là giọt nước giữa biển cả mênh mông. Một mình con không thể tát cạn hết biển đông .... xem tiếp
Tác giả: Dạ Quỳnh
| ![]() Ánh mắt Chúa nhìn (2 bè)Nước mắt con tuôn rơi trái tim con bồi hồi. Chúa nhìn từ ái gọi con thống hối, ôi ánh mắt Chúa .... xem tiếp
Tác giả: Cung Thương
| ![]() Đêm nguyện cầu (2 bè)Đêm buông lâu, con đứng nguyện cầu. Đêm hư hao con cúi mình sâu. Lời ước nguyện thầm .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Công Duyệt
| ![]() Hoan ca (2 bè)Lời con hát ca, lời con hát ca thắm hương như sắc hoa. Kính dâng chân tình thiết tha. Ngàn .... xem tiếp
Tác giả: Chu Văn Quang
| ![]() Tôi tin (2 bè)Tôi tin có một Thiên Chúa là Đấng tạo dựng đất trời, tôi tin có một Thiên Chúa là đấng tác sinh .... xem tiếp
Tác giả: Chính Tâm
| ![]() Tình Cha cao vời (1 bè)Cha nguồn mến yêu tình Cha quá cao vời, Cha đã dưỡng nuôi đoàn con nơi dương thế, cho đoàn .... xem tiếp
Tác giả: Chính Tâm
| ![]() Chúa dẫn tôi đi (1 bè)Một lần sa ngã yếu đối biết bao ôi hồn tôi vào giờ nguy biến thấy chới với trái tim tôi và nào .... xem tiếp
Tác giả: Chính Tâm
| ![]() Một lời cầu (1 bè)Lạy Chúa Xin sửa lại những gì lỡ lầm của con. Lạy Chúa Xin hãy luôn thu họp những gì .... xem tiếp
Tác giả: Cát Thu
| ![]() Bên sông Babylon (2 bè & đệm đàn)(Ba-by-lon) Bên bờ, bên bờ sông Babylon tôi ngồi khóc Sion, tôi ngồi khóc Sion. Bên bờ .... xem tiếp
Tác giả: Cát Minh
| ![]() Bài ca dâng Chúa (hợp xướng)Lậy Chúa Ngài quên con mãi đến bao giờ, tới bao giờ Ngài còn ngoảnh mặt làm ngơ, tới bao giờ .... xem tiếp
Tác giả: Cát Minh
| ![]() Tình ca (2 bè & đệm đàn)Chúa ơi tim con nay sẵn sàng, tình yêu xin hãy rót tràn. Tiếng khóc cũng như tiếng vui cười .... xem tiếp
Tác giả: Franz Schubert - CMT
| ![]() Nguyện cho lời kinh con vọng tới Ngài (2 bè)Lạy Chúa xin cứu độ con trước thánh nhan Ngài con ngày đêm kêu khấn. Nguyện cho lời kinh .... xem tiếp
Tác giả: Cao Minh Thắng
| ![]() Chúc tụng Chúa đi (2 bè)Muôn tinh tú trăng sao muôn thung lũng non cao, muôn sông nước biển rộng đều do Giavê tạo nên. Muôn cây cối xanh tươi, muôn hoa lá reo vui, muôn chim hót giữa trời đều do Giavê tạo nên. Vườn Địa Đàng, Vườn Địa Đàng có muôn loài muôn thú .... xem tiếp
Tác giả: Cao Minh Thắng
| ![]() Nếu không có tình yêu (Suy niệm bài ca Đức Mến Cor. 13) (2 bè)Một người không biết yêu ai là người không biết yêu mình. Một người không biết cho ai là người .... xem tiếp
Tác giả: Pm. Cao Huy Hoàng
| ![]() Lâm Bích tạ ơn 40 năm (2 bè)Làm sao biết được đường đi nếu không có người chỉ lối. Làm sao biết nơi đi tới nếu không có .... xem tiếp
Tác giả: Pm. Cao Huy Hoàng
| ![]() Lâm Bích Nha Trang tình yêu của con (2 bè)Dù con có ở đâu và dù làm chi lớn lao con muốn mãi là trẻ thơ trong nhà mẹ cha. Con đắm .... xem tiếp
Tác giả: Pm. Cao Huy Hoàng
| ![]() Em chưa về sao em (1 bè)Em chưa về sao em? Còn đi đâu mà khuya khoắt thế? Cha chờ em nhịn ăn bữa cơm chiều .... xem tiếp
Tác giả: Pm. Cao Huy Hoàng
| ![]() Xin vâng phục (1 bè)Thần kiêu ngạo đang giữa lòng sự sáng, cả tiếng kêu: ta chẳng muốn phục tùng. Về phần con .... xem tiếp
Tác giả: Đaminh Cao Tấn Tĩnh
| ![]() Vùng đứng lên (2 bè)Vùng đứng lên cuộc sống Tinh Nguyên. Tim không mơ bóng dáng thơ huyền. Tình chỉ lấy .... xem tiếp
Tác giả: Đaminh Cao Tấn Tĩnh
| ![]() Tôi phải lên đường (1 bè)Tôi phải lên đường vì Chúa đã gọi tôi, tôi phải lên đường dù trần gian mộng đẹp. Tôi phải lên .... xem tiếp
Tác giả: Đaminh Cao Tấn Tĩnh
| ![]() Tình yêu là (1 bè)Tình yêu là hoa hồng cài gai nhọn, tình yêu là huyết lệ tỏa hương thơm. Tình yêu là ánh sáng .... xem tiếp
Tác giả: Đaminh Cao Tấn Tĩnh
| ![]() Tình yêu con tín thác (1 bè)Ôi tình yêu vô cùng nhân hậu - Ôi tình yêu hạ giáng xuống với con Ôi tình yêu vô cùng nhân .... xem tiếp
Tác giả: Đaminh Cao Tấn Tĩnh
| ![]() Tâm ca tông đồ Fatima (1 bè)Chúng ta là tông đồ Fatima, là tông đồ của Đức Mẹ Maria, của Nữ Vương Mân Côi chiến .... xem tiếp
Tác giả: Đaminh Cao Tấn Tĩnh
| ![]() Lời thức giấc (1 bè)Mẹ ơi con đã dậy rồi, dậy từ giấc ngủ Chúa Trời ru con. Giờ đây con thấy khỏe hơn, con xin .... xem tiếp
Tác giả: Đaminh Cao Tấn Tĩnh
| ![]() Hiện thân từ ái (2 bè)Một khi đời con đã thề hứa, con nguyện hy sinh đến tận cùng. Tình yêu mà con dành cho Chúa .... xem tiếp
Tác giả: Đaminh Cao Tấn Tĩnh
| ![]() Con xin cảm ơn (1 bè)Con xin cảm ơn Chúa Trời đã dựng nên con là người, không dựng nên con là đất, không dựng .... xem tiếp
Tác giả: Đaminh Cao Tấn Tĩnh
| ![]() Con đường chúng ta đi (1 bè)Con đường chúng ta đi là con đường hẹp, con đường từ bỏ mình và vác thập giá hằng ngày mà .... xem tiếp
Tác giả: Đaminh Cao Tấn Tĩnh
| ![]() Chúa ban cho con (1 bè)Chúa đã ban cho con hai con mắt để chiêm ngưỡng những việc Chúa làm. Chúa đã ban cho con .... xem tiếp
Tác giả: Đaminh Cao Tấn Tĩnh
| ![]() Cạn chén đam mê (1 bè)Như hoàng hôn tắt nắng đời con trống vắng. Như đồi núi trơ trơ tình con bơ vơ. Như mồ hoang .... xem tiếp
Tác giả: Đaminh Cao Tấn Tĩnh
| ![]() Con như chiếc lá (dùng ngoài phụng vụ) (1 bè)Con như chiếc lá trên cây mong xa cành để theo bầy lá rơi, lá mong theo gió lên trời bay đi theo .... xem tiếp
Tác giả: Bùi Công Thuấn
| ![]() Con yêu Chúa (thánh Gioan Maria Vianney) (1 bè)Lậy Chúa con yêu Chúa con chỉ ước mong một điều là được yêu Chúa đến hơi thở cuối cùng .... xem tiếp
Tác giả: Bạch Mai - Maria Vianney
| ![]() Con vào Thánh Đường (4 bè)Con vào Thánh Đường lòng tin kính tôn thờ Chúa chí linh. Hằng ngự đây nên của lễ dâng mình .... xem tiếp
Tác giả: Thu Sơn - Otto Seellner
| ![]() Thập Giá vui (1 bè)Đường vui trên vai thánh giá bước đi theo Ngài. Dù xa trông gai nguy khó ngại gì bước chân .... xem tiếp
Tác giả: An Lệ Thanh
| ![]() Lời ru Thánh (1 bè)Bài hát năm xưa dâng kín tâm hồn khi hoàng hôn lên. Lời Thánh Ca đêm ru con êm êm mẹ .... xem tiếp
Tác giả: An Lệ Thanh
| ![]() Đêm nguyện cầu (1 bè)Đêm con nguyện cầu Chúa cất bớt âu lo trong con từng ngày. Chúa ơi con nguyện xin Chúa .... xem tiếp
Tác giả: An Lệ Thanh
| ![]() Chúa bên tôi (1 bè)Chúa bên tôi nên tôi còn có chi đâu mà lo. Chúa bên tôi nay tôi còn chi gian nan khốn khó. Và .... xem tiếp
Tác giả: An Lệ Thanh
| ![]() Tự tình khúc (2 bè)Con chẳng dám xin thêm ơn Chúa ơi Điều con nài là lòng thương nơi Chúa. Vì bao năm ân huệ .... xem tiếp
Tác giả: Ân Duy
| ![]() Mau tìm về (2 bè)Chúc tụng Thiên Chúa đã rộng ban bánh bởi Trời. Chính là thịt máu Chúa Jêsu con một Ngài .... xem tiếp
Tác giả: Ân Duy
| ![]() Cảm nghiệm (2 bè)Lạy Chúa nhân từ lạy Chúa tình thương Chúa đã dạy chúng con phải chuyên chăm thực thi lời .... xem tiếp
Tác giả: Ân Duy
| ![]() Bài học yêu thương (Mt. 18) (1 bè)Yêu mến anh em đâu phải vì ta có lòng quảng đại. Yêu mến nah em vì chính Chúa muôn đời .... xem tiếp
Tác giả: Ân Duy
| ![]() Tình Người chờ tôi (Lời dâng số 32 và số 38) (2 bè)Dầu trong tim riêng tôi đây chưa giữ bóng hình Người. Dầu trên đôi môi đây chưa thốt lên lời .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Ân Đức
| ![]() Tình Chúa và quê hương (2 bè)Xin cho con à ơi Tình Chúa thắm đượm hồn con, tình Chúa thắm đưỡm hồn con để con đi .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Ân Đức
| ![]() Thì xin cho tôi (Lời dâng số 79) (1 bè)Nếu số phận tôi không gặp được Người trong cõi đời này. Thì xin cho tôi luôn luôn cảm thấy .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Ân Đức
| ![]() Sống phút hiện tại (1 bè)Lạy Chúa, con không đợi chờ. Con quyết sống phút giây hiện tại, và làm cho nó đầy tình thương .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Ân Đức
| ![]() Nụ hôn Giuđa (dùng ngoài phụng vụ) (1 bè)Khốn thân tôi thật khốn cho tôi, thà rằng ngày ấy đừng có chào đời, đừng có làm người. Khốn .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Ân Đức
| ![]() Nơi đứng của Người (Lời dâng số 10 và số 11) (1 bè)Chỗ này là thảm họa nhưng người không bước vào. Người lại đứng nơi kia bên những người .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Ân Đức
| ![]() Nỗi buồn hoàng tử (Lời dâng số 8) (2 bè)Mặc áo Hoàng tử, cổ đeo ngọc quý. Con sẽ hết hứng thú lúc con vui đùa. Áo làm vướng chân .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Ân Đức
| ![]() Người là bầu trời (Lời dâng số 67) (1 bè)Người là bầu trời và cũng là tổ ấm. Ôi Người đẹp vô ngần, Người là bầu trời và cũng là tổ .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Ân Đức
| ![]() Ngọn đèn dâng hiến (Lời dâng số 64) (1 bè)Hỡi nàng trinh nữ kia ơi Em đi đâu chiều buông xuống rồi? Bên bờ sông vắng quạnh hiu em .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Ân Đức
| ![]() Ngôi nhà tranh đơn sơ (Lời dâng số 49) (1 bè)Vua đã rời hoàng cung Người đã đến đứng giữa nhà tôi ngôi nhà tranh đơn sơ. Tôi đang hát (i a) .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Ân Đức
| ![]() Ngài có đó (1 bè)Ngài có đó khi con tưởng mình đang cô đơn. Ngài nghe con khi chẳng ai đáp lại. Ngài yêu con .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Ân Đức
| ![]() Chúa nhìn con (tâm sự của Phêrô sau khi chối Thầy) - Dùng ngoài phụng vụ (1 bè)Gà chưa gáy hai lần thì con đã chối Thầy ba lần. Ôi thân phận của con yếu đuối mau chong quên .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Ân Đức
|
Tìm kiếm bằng Google
|