DANH MỤC BÀI HÁT
TẢI VỀ NHIỀU NHẤT
1.
Bộ lễ Seraphim
2.
Phúc cho những ai (Thánh vịnh 127) (đáp ca lễ hôn phối)
3.
Chúa chăn nuôi tôi (Thánh vịnh 22)
4.
Xuất hành (Ex. 15)
5.
Sự sống thay đổi mà không mất đi
XEM NHIỀU NHẤT
1.
Phúc cho những ai (Thánh vịnh 127) (đáp ca lễ hôn phối)
2.
Bộ lễ Seraphim
3.
Chúa chăn nuôi tôi (Thánh vịnh 22)
4.
Sự sống thay đổi mà không mất đi
5.
Xin vâng
THỐNG KÊ WEBSITE
|
TÌM KIẾM BÀI HÁT (tựa đề, nhạc sĩ, lời câu đầu)
Nhập lễ (847 tập tin)
![]() Xin cùng ngợi ca (2 bè)Muôn muôn dân trên khắp gian trần, hãy chúc khen Thiên Chúa từ nhân. Ngài là Đấng tác sinh vũ hoàn. Ngài thương mến chúng ta vô vàn. Địa cầu ơi, nào hát lên cảm tạ thánh ân. in cùng ngợi ca Đức Chúa của ta .... xem tiếp
Tác giả: Khắc Đỗ
| ![]() Em lên đền (2 bè)Con bước lên đền, bước lên đền thánh Chúa. Từ khắp bốn phương trong rộn ràng hoan ca. Con tiến bước về, tiến bước về nhà Ngài. Lòng bao thoả thuê những ước mơ ngày qua. Tâm tư con hân hoan Chúa ơi .... xem tiếp
Tác giả: Khắc Đỗ
| ![]() Theo điệu hát cung đàn (2 bè)Theo điệu hát cung đàn ta đến đây hợp tiếng ca vang. Cùng reo hò vui sướng, dâng lời tung hô Chúa vinh quang. Ngài là núi đá vững vàng, cho ta náu nương an toàn. Người ơi hân hoan vào trước Thiên Nhan cảm tạ thánh ân .... xem tiếp
Tác giả: Khắc Đỗ
| ![]() Con sẽ tiến lên bàn thờ (2 bè)Con sẽ bước lên bàn thờ vì chính Chúa làm tuổi xuân ca khúc hân hoan. Con sẽ bước lên bàn thánh tế lễ mình làm của lễ hy sinh.Này hồn tôi ơi sao xao xuyến đau thương? Tứ vi địch thù vây hãm lo gì. Có Chúa trong thành địch thù tan nát hết. Chúa trong lòng ta lo lắng gì hồn tôi ơi .... xem tiếp
Tác giả: Hoàng Ngô - Hoàng Phúc
| ![]() Vinh phúc thay (2 bé)Vinh phúc thay, vinh phúc thay những ai, những ai nghe lời dạy và thực thi Lời Chúa mỗi ngày. Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó vì Nước Trời là của họ. Phúc thay ai hiền lành vì họ sẽ được đất hứa Chúa ban làm gia nghiệp. Phúc thay cho ai sầu khổ vì họ sẽ được Thiên Chúa ủi an .... xem tiếp
Tác giả: Gioan Trần Trọng Hiếu
| ![]() Xin dẫn con về Núi Thánh (2 bè)Ánh sáng và chân lý Chúa xin dẫn bước con đi. Tiến mãi về trên núi Thánh, về chốn quang minh Ngài. Con sẽ tiến tới bàn thờ Chúa, gần Ngài lòng con sướng vui. Con sẽ gảy đàn tuyên xưng Chúa, rằng Ngài là Thượng Đế con .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Kim Long
| ![]() Viên đá sống động (1Pr. 2 : 4 - 10) (2 bè)Anh em là giống nòi được tuyển chọn là hàng tư tế vương giả là dân thánh, dân riêng của Chúa. Xưa anh em chưa phải là một dân, nay anh em đã là dân Thiên Chúa. Xưa anh em chưa được hưởng lòng thương xót, nay anh em đã được xót thương. Cứ để Thiên Chúa dùng anh em như viên đá sống động xây dựng đền thờ thiêng liêng cao cả, và để cho Người đặt anh em lên hàng tư tế vương giả dâng lễ tế đẹp ý Người .... xem tiếp
Tác giả: Anphong Hoan
| ![]() Từ gốc giêsê (Isaia 11 : 1 - 10) (2 bè)Từ gốc tổ Giese sẽ đâm ra một mầm non. Từ cội rễ ấy, này Đấng Cứu Tinh ra đời. Thần Khí Đức Chúa xuống trên Người, quyền bính ngôi vương đến muôn đời, Người trị vì muôn nước trong đức chính trực công minh. Nay Người đang đến, đang đến tái thiết địa cầu, mang ơn an bình chan hòa khắp nhân sinh. Bầu trời bình yên khi sói ở với chiên con, beo nằm bên dê nhỏ, và rồi đây sư tử cũng ăn rơm như bò .... xem tiếp
Tác giả: Anphong Hoan
| ![]() Khúc ca tạ ơn (2 bè)(Hân hoan tiến vào) Hân hoan tiến vào cung thánh, tim reo vang khúc ca tạ ơn, bao năm qua thắm tươi ơn lành Chúa ban dư tràn. (vì tình Chúa cao vời) Vì tình Chúa cao vời khôn sánh, hằng chở che dân thánh của Ngài bước trên đường dài, hầu dân thánh luôn được bình an. Đến trước Tôn Nhan, này dân thánh bên nhau chung lời .... xem tiếp
Tác giả: Anphong Hoan
| ![]() Đây đền thờ Chúa (Is. 2 : 2 - 5) (2 bè)Đây đền thờ Chúa đứng kiên cường vượt các non cao, vươn mình uy nghi giữa núi đồi. Dân dân lũ lượt đưa nhau tới, nước nước dập dìu kéo nhau đi, rằng: ta đi về nào mau đi về nhà Thiên Chúa, Người dạy ta biết lối của Người. Từ Sion thánh luật nay ban xuống, từ Giêrusalem có lời Thiên Chúa phán truyền .... xem tiếp
Tác giả: Anphong Hoan
| ![]() Khúc tân ca (2 bè)Hát lên một khúc tân ca. (Hỡi nhân trần nào) Hát lên ngợi khen Thiên Chúa, vì Người đã tạo thành biết bao nhiêu việc lạ lùng. Cánh tay thần thánh uy phong (Cánh tay Ngài này) cánh tay từng mang vinh thắng. Biểu lộ đức công bình và ơn cứu độ trước ngàn dân. Tung hô Chúa đi khắp cả địa cầu, hãy hân hoan hò reo ca xướng .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Kim Long
| ![]() Dẫn đưa con đi (2 bè)Ánh sáng và chân lý Chúa xin dẫn bước con đi. Tiến mãi về trên núi Thánh, về chốn quang minh Ngài. Con sẽ tiến tới bàn thờ Chúa, gần Ngài lòng con sướng vui. Con sẽ nảy đàn tuyên xưng Chúa, rằng Ngài là Thượng Đế con .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Kim Long
| ![]() Hãy đến reo mừng (2 bè)Hãy đến ta cùng reo mừng Đức Chúa ta, cùng tung hô Đấng cứu thoát chúng ta. Đến trước Thiên Nhan ta dâng lời cảm tạ, cùng tung hô Chúa với tiếng đàn ca. Vì Đức Chúa là Chúa cao trọng, là Thượng Đế oai phong. Non cao thẳm Chúa nắm trong tay, gầm đất sâu Người luôn trị vì .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Kim Long
| ![]() Tiến vào Nhà Chúa (2 bè)Đoàn con hân hoan vui ca tiến vào cung điện nhà Chúa, thành tâm tri ân không ngơi, tán dương tình Chúa muôn đời. Nơi Ngài con luôn được bình an, bên Ngài đời con hết lầm than. Trong tay Ngài lòng con được nâng đỡ, cùng với Ngài hạnh phúc con hằng mơ .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Xuân Hy Vọng
| ![]() Sứ vụ truyền giáo (2 bè)Thật đẹp thay những bước chân đi gieo rắc khắp nơi Tin Mừng của Chúa. Trọn cuộc sống với tháng ngày trong niềm tin truyền rao khắp chốn tin vui. Lệnh Thầy ban cho dân Chúa hãy làm nhân chứng tình yêu giữa muôn dân. Hãy ra đi trong ky vọng để đem Tin Mừng cứu rỗi khắp muôn nơi .... xem tiếp
Tác giả: Xuân Hải
| ![]() Lòng Chúa xót thương (2 bè)Tình Chúa như ánh dương soi đời tối tăm. Tình Ngài vượt cao giữa muôn ngàn vạn trái tim. Thương nhân loại sa ngã Chúa hiến chết vì yêu. Để thương cứu vớt muôn dân từ chốn lỗi lầm. Chính Chúa là nguồn xót thương mãi muôn đời luôn kiên trì, luôn trông đợi chờ con đến .... xem tiếp
Tác giả: Xuân Hải
| ![]() Bài ca tán dương (2 bè)Hãy hòa vang khúc ngợi khen, hãy reo vang hát một bài ca. Cùng ca tôn vinh Chúa ta, toàn trái đất ca ngợi kỳ công của Ngài. Với muôn vàn tinh tú, kìa bình minh bừng sáng, ánh trăng tỏa nơi nơi khi đêm về cùng dâng lời ngợi khen. Bao đàn chim vang tiếng .... xem tiếp
Tác giả: Xuân Hải
| ![]() Bài ca cảm tạ (2 bè)Muôn muôn đời con xin cảm tạ, con xin dâng lên lời cảm mến, vì muôn phúc ân chan hòa. Chúa ban ân tình sâu chứa chan ơn thánh Ngài cho thế trần thật bao la, xin cảm tạ ơn Ngài. Đưa con đi vào đời được làm con Thiên Chúa tình huyền siêu thắp sáng ân huệ Chúa ban .... xem tiếp
Tác giả: Xuân Hải
| ![]() Bác ái yêu thương (4 bè)Nguồn hạnh phúc tình yêu là hãy sống bác ái yêu thương. Sống bác ái là không ghen tương, tha lỗi lầm của anh em ta. Không đem lòng thù oán luôn biết sống khiêm nhường. Hãy vui cùng người vui, hãy buồn cùng người buồn. Vì tình yêu là giới răn mà chính Chúa đã ban. Hãy yêu thương nhau như chính Chúa đã yêu chúng ta .... xem tiếp
Tác giả: Xuân Hải
| ![]() Cùng nhau làm dân Chúa (3 bè)Nào về đây hát mừng đức tin (cám ơn Chúa thương, cám ơn Chúa thương). Cùng cha ông vang lời chúc tụng (cám ơn Chúa thương, cám ơn Chúa thương). Mừng chúng ta được nhận biết Chúa (cám ơn Chúa thương, cám ơn Chúa thương). Mừng chúng ta trở thành dân Chúa (cùng nhau trở thành dân Chúa). Được tuyên xưng Chúa là mến thương (sống phải biết tin, sống phải biết tin) .... xem tiếp
Tác giả: Ý Vũ
| ![]() Xin ơn bình an (2 bè)Lời kinh cho anh lời kinh cho tôi, xin yên vui đến bình an muôn người. Lời kinh hôm nay, lời kinh mai sau, xin cho ai đó đừng gieo căm hờn. Hãy sống với bác ái, nghe theo Tin Vui người bên người. Chúng ta xây yêu thương, xóa hết quá khứ vui trong tình Ngài .... xem tiếp
Tác giả: Xuân Tưởng
| ![]() Tìm đâu chân lý (3 bè)Tìm đâu chân lý tìm đâu kiếp sống không tàn úa không buồn thương? Niềm tin không thấy, tình yêu không bến nên đành sống trong mộng mơ. Về bên Chúa, ta sẽ quên đi bao nỗi ưu tư, bao nỗi gian truân. Về bên Chúa, bao nỗi băn khoăn sẽ biến tan mau, ta lắng nghe Ngài .... xem tiếp
Tác giả: Xuân Tưởng
| ![]() Sion ơi (3 bè)Sion ơi hát lên đi hát lên đi hát lên đi. Sion ơi, Sion hỡi, Chúa dang vòng tay yêu thương tràn lan. Sion ơi hát lên đi, hát lên đi, hát lên đi. Sion ơi, Sion hỡi, Chúa che đời ta như thân phượng hoàng. Vui bước lên nhà Chúa dâng hương nguyện cầu. Và ngàn lời ngợi ca, chờ Ngài thương thứ tha .... xem tiếp
Tác giả: Xuân Tưởng
| ![]() Ngợi ca (3 bè)Hát lên đi người người, ngợi khen Đức Giavê quyền uy. Hát lên đi người người, ngợi khen Chúa bao dung từ bi. Hát lên đi triều thần, với cơ binh ngàn vạn, danh Chúa vinh quang, danh Chúa cao siêu, tràn khắp không gian .... xem tiếp
Tác giả: Xuân Tưởng
| ![]() Hãy hát lên (3 bè)Hãy hát lên hỡi những người kính sợ Chúa. Hát lên chúc tụng Thánh Danh Ngài. (Ta reo vang ca hát) Hãy hát lên hỡi những người kính sợ Chúa. Hát khen Danh Ngài muôn năm. Hãy hát lên trăng sao địa cầu, Chúa bước đi trên muôn tầng trời. Hãy hát lên muôn muôn thụ tạo, Chúa đã thương sinh ta vào đời .... xem tiếp
Tác giả: Xuân Tưởng
| ![]() Hãy đến với Ngài (2 bè)Ta còn nghe mãi như lời ai vang vang cõi hồn. Ta còn nghe mãi như tình ai miên man với thế nhân. Cho dù không nói như mơ hồ, nhưng lòng ta vẫn thấy thiết tha. Hãy đến, hãy đến với Ngài. Hãy đến, hãy đến với Ngài còn buồn lo chi nữa ai ơi. Hãy đến, hãy đến với Ngài. Hãy đến, hãy đến với Ngài đời ta vui sống bên Ngài .... xem tiếp
Tác giả: Xuân Tưởng
| ![]() Con mơ ngày nào (2 bè)Biết mấy nỗi buồn một thời biết mấy chán chường một đời, cho lòng con vẫn thao thức không nguôi, thao thức không nguôi. Tiếng Chúa vẫn là nhiệm mầu, bóng Chúa vẫn còn mịt mù, con lần thao bước đêm tối vây quanh, đêm tối vây quanh. Con mơ ngày nao Chúa dắt con về, đi trong hân hoan tâm tư reo vang dạt dào ý thơ .... xem tiếp
Tác giả: Xuân Tưởng
| ![]() Con đến với Chúa đây (1 bè)A a Con đến với Chúa đây hồn con khát khao từng giây ơn Ngài đủ thương, hồn con khát khao từng giây, ơn Ngài dủ thương. Con lắng tai, khi bình minh đến với tiếng chim ca, cho lòng con hát xướng như lũ chim rừng, con say sưa .... xem tiếp
Tác giả: Xuân Tưởng
| ![]() Chỉ có một điều cần (2 bè)Hôm nay Chúa đến thăm nhà Matta rối rít pha trà. Maria ngồi nghe lời Chúa, Maria lắng nghe Lời Chúa. Matta nấu nướng linh đình, Matta nói với Chúa rằng Mariaa ngồi không nhàn rỗi, xin Chúa nói với em con cùng. Này Matta, Matta đừng lo lắng chi nhiều, chỉ có một điều cần là hãy lo tìm nghe Lời Chúa .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Xuân Thảo
| ![]() Bước vào nhà Chúa (2 bè)Bước vào tiền đình Nhà Chúa tâm tư con thảnh thơi. Bước vào cung điện của Ngài, ngợi ca khen Chúa Trời. Con sẽ luôn ca ngợi, Danh Chúa khắp mọi nơi. Con sẽ đi loan truyền, tình Chúa yêu con người .... xem tiếp
Tác giả: Xuân Kính
| ![]() Này con xin đến (2 bè)Này con xin đến con xin đến trước bàn thờ Chúa, dâng Ngài con xin dâng lên Ngài trót cả cuộc đời con. Này con xin đến dâng câu hát chúc tụng Thánh Danh, ngợi khen Chúa muôn đời hiển vinh, Chúa muôn đời hiển vinh. Con đến trước bàn thờ nguyện dâng Chúa muôn lời cảm tạ, ngợi khen và chúc tụng Danh Thánh của Ngài .... xem tiếp
Tác giả: Xuân Đàn
| ![]() Xin Chúa mở mắt (1 bè)Xin Chúa mở mắt con để con biết nhìn lên trời, để con nhận ra Chúa trên cõi thanh không xa vời. Xin Chúa mở mắt con để con biết nhìn thế trần, để con nhận ra Chúa trong hết mọi người xa gần, con muốn thấy, thấy hết muôn loài trong vũ trụ, con muốn biết, biết hết muôn vật trên cõi trần. Vì muôn loài muôn vật, Chúa dựng nên cho con hưởng dùng .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Vương Diệu
| ![]() Xin Chúa đến (1 bè)Xin Chúa đến mà cứu thoát chúng con, mà hướng dẫn chúng con trong cảnh mù tối trên đời. Xin Chúa đến mà giúp đỡ chúng con, mà ghé mắt đoái thương. Chúng con lây lất u buồn. Vì Chúa là nguồn vui, vì Chúa là ánh sáng và là sức mạnh cho chúng con suốt đời .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Vương Diệu
| ![]() Tung hô Chúa (1 bè)Nào ta tung hô Chúa vì Người oanh liệt uy hùng. Kỵ binh cùng chiến mã, Người đã dìm xuống đại dương. Chúa là sức mạnh tôi, là Đấng tôi ca hát. Chúa là sức mạnh tôi, chính Người đã cứu tôi .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Vương Diệu
| ![]() Những ai tìm Chúa (2 bè)Tâm hồn những ai tìm Chúa (tìm Chúa) hãy hãy hãy mừng vui. Hãy hãy hãy mừng vui. Hãy hãy hãy mừng vui. Hãy coi trọng Chúa và quyền năng của Người. Hãy luôn luôn tìm kiếm (tìm kiếm) Thiên Nhan Chúa. Cảm tạ (i) Chúa đi và tung hô Danh Thánh. Hãy đàn (i) hát lên, gẫm suy muôn việc Người làm .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Vương Diệu
| ![]() Muôn nước hỡi (1 bè)Muôn nước hỡi nào ca ngợi Chúa, ngàn dân ơi hãy chúc tụng Người. Muôn nước hỡi nào ca tụng Chúa, ngàn dân ơi hãy chúc tụng Người. Vì tình Chúa thương ta thật mãnh liệt. Lòng thành tín của Người bền vững bất diệt .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Vương Diệu
| ![]() Muôn lời cảm tạ (1 bè)Muôn tiếng muôn lời cảm tạ, muôn tiếng muôn lời cảm mến. Con kính dâng Chúa hôm nay, con kính dâng Chúa không ngừng suốt đời. Muôn tiếng muôn lời cảm tạ. Muôn tiếng muôn lời cảm mến, con kính dâng Chúa hôm nay, con kính dâng Chúa suốt đời con đây. Bàn tay Chúa (í a) bao bọc con không một kẽ hở (í a) .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Vương Diệu
| ![]() Lời Chúa (1 bè)Lời Chúa là đèn rọi bước chân con là ánh sáng chỉ đường, là sức sống lạ lùng. Từ nay con quyết tâm giữ suốt đời. Mọi phán quyết của Ngài, mọi huấn lệnh của Ngài. Chúa ôi ! Thân con khổ nhục, theo lời Ngài, xin cho con được sống. Chúa ôi ! Con cảm tạ Chúa, xin Ngài dạy, dạy con phán quyết của Chúa .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Vương Diệu
| ![]() Ca nhập lễ 1 (2 bè)Tôi đang sướng vui khi bước chân đến nhà Chúa. Tôi đang sướng vui tay nắm tay bước trong tình Người. Tôi vui mừng trong Chúa cứu độ tràn niềm vui tôi gieo tiếng hát Chúa giơ tay để đem đoàn con đầy tình thương của Cha nhân từ .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Nguyễn Văn Trinh
| ![]() Ca nhập lễ 5 (2 bè)Mang tấm bánh đến đây để muôn người cùng ăn. Mang ly rượu thơm nồng để cùng chia nhau uống. Mang tâm tình hiến dâng để biết sống cho nhau. Mang cố gắng yêu thương ta hiến dâng cho đời. Đến với tôi anh ơi bên Bàn Tiệc Thánh này. Đến với anh em ơi bên ly rượu thơm ngát .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Nguyễn Văn Trinh
| ![]() Ca nhập lễ 4 (2 bè)Với Chúa con bước đi trên đường đời, trong Ngài niềm tin yêu con sáng ngời, từng bước Ngài dìu con đến tha nhân hiến trao trọn cuộc đời sống cho mọi người. Chúa gọi con về từng ngày bên bàn tiệc thánh để dạy cho con hy tế của hôm xưa. Một chiều máu đổ dâng trọn cả cuộc sống. Ngài đã hiến trao thành lễ tế hy sinh .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Nguyễn Văn Trinh
| ![]() Ca nhập lễ 11 (2 bè)Đường đi lên Núi Thánh ôi cao vời. Đường đi lên Núi Thánh ôi thật xa xa quá Chúa ơi! Nào ai sẽ cùng con đi nào ai sẽ cùng con bước tới nhà Chúa, ai đỡ nâng con. Đường đi lên Can-vê ôi cao vời. Đường đi theo vết máu của thập giá xa quá Chúa ơi! Tình yêu Chúa dìu con đi để hiến trót đời con biết sống cho Chúa chết vì yêu mọi người .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Nguyễn Văn Trinh
| ![]() Ca nhập lễ (2 bè)Hợp nhau đây ta hân hoan kính thờ Chúa Cả muôn đời, ôi Giê-su! Chúa nhân từ con bước tới bàn thờ! Để hồn con luôn say sưa kính dâng Lễ Vật cao quý! Con dâng lên lòng thành tin và cậy trông mến yêu. Chúa ôi! Là nguồn vui của tuổi xuân tươi thắm! Chúa ôi! Là nguồn vui của tuổi xuân thắm tươi .... xem tiếp
Tác giả: Nguyễn Duy Vi
| ![]() Xin hãy mở (2 bè)Xin hãy mở cho tôi cánh cửa công chính để tôi vào, vào tạ ơn Thiên Chúa. Chính đây rồi cánh cửa công chính mau xin mau hãy vào dâng lời tạ ơn. Tạ ơn Thiên Chúa chính nơi cung điện quang vinh. Đàn nâng muôn phím tâm tư hoan lạc mừng vui. Ngợi ca Danh Chúa chúc khen Danh Ngài muôn niên .... xem tiếp
Tác giả: Vũ Đình Ân
| ![]() Xin cho con 2 (2 bè)Xin cho con vào nơi thánh đường để con luôn ca danh Ngài. Xin cho con vào nơi thánh đường để con ca Danh Chúa Trời. Lạy Ngài là Thượng Đế của con. Lạy Ngài, Ngài là Chúa tình yêu. Xin thương con đây là xác phàm được vào cung thánh tạ ơn Cha .... xem tiếp
Tác giả: Vũ Đình Ân
| ![]() Xin ban cho chúng con (Sap. 16 - 20) (2 bè)Xin ban cho chúng con bánh bởi trời. Thơm ngon có hương vị ngọt ngào. Hãy lại mà ăn bánh Chúa ban. Bánh ban sự sống cho loài người .... xem tiếp
Tác giả: Vũ Đình Ân
| ![]() Vui vui sao (2 bè)Vui vui sao khi được vào nơi thánh đài. Tim con hân hoan miệng con hát bài ca mơi. Cảm tạ tình Ngài ngàn đời mãi mãi không ngơi. Vinh danh muôn đời một Chúa con luôn tôn thờ. Cùng với tiếng hát nhịp nhàng, hòa với tiếng sáo rộn ràng, du dương tiếng đàn cầm, vang lên khúc nhạc mừng, ngợi ca Danh Chúa khắp trên trần thế .... xem tiếp
Tác giả: Vũ Đình Ân
| ![]() Vào thánh điện (Thánh vịnh 99) (2 bè)Con vui bước vào thánh điện cùng ngàn dân tôn vinh Chúa suy tôn Chúa. Reo mừng Danh Ngài là Chúa muôn dân (Chúa) trên trần gian. Con mong được sống suốt đời trong nhà Chúa biết bao hân hoan. Con mong được chiêm ngưỡng nơi thánh điện của Chúa cao sang .... xem tiếp
Tác giả: Vũ Đình Ân
| ![]() Vào thánh cung (2 bè)Con hân hoan bước vào thánh cung, lòng con vui sướng triền miên. Con sướng ca cảm tạ đội ơn Chúa muôn nghìn. Hy lễ con dâng Ngài là lời thiết tha con nguyện cầu. Cho lòng con thống hối ăn năn chừa mọi tội khiên .... xem tiếp
Tác giả: Vũ Đình Ân
| ![]() Vào nhà Chúa (2 bè)Một giờ ở nhà Chúa vẫn sướng hơn (ư) ngàn năm ở nhà quan quyền. Một giờ ở nhà Chúa vẫn sướng hơn (ư) ngàn năm ở trên gian trần. Xin cho con được vào nhà Chúa muôn đời để con ca Danh Ngài ngàn thu. Xin cho con, xin cho con được vào, được vào nhà Chúa đời đời .... xem tiếp
Tác giả: Vũ Đình Ân
| ![]() Vào cung thánh (2 bè)Vào cung thánh cất tiếng con ngợi ca cảm tạ tình Chúa. Vào cung thánh tâm tư con mừng vui hạnh phúc dâng đầy. Khấn xin một đời luôn luôn ở trong nhà Chúa ở tong tình Chúa. Khấn xin một đời được làm ánh nến sáng soi trên bàn thờ .... xem tiếp
Tác giả: Vũ Đình Ân
| ![]() Tôi vui mừng (4 bè)Tôi vui mừng (là) tôi vui mừng khi nghe có người nhủ rằng: nào ta mau đi về nhà Chúa. Chân chúng ta dừng nơi đây (chính nơi đây) Giêrusalem chính cửa thành ngươi. Ôi vui sướng làm sao khi nghe người ta nói (i) rằng: nào ta đi về nhà Chúa. Chân chúng ta dừng nơi đây Giêrusalem nào ta tiến vào thánh đô .... xem tiếp
Tác giả: Vũ Đình Ân
| ![]() Tôi vui mừng (Thánh vịnh 121 (1 bè)Tôi vui mừng tiến lên về nhà Cha. Miệng vang tiếng ca cảm mến bao la ân tình Chúa thật cao xa. Sáng lên niềm tin dâng lời nguyện xin. Cho con muôn đời hiệp lời chúc tụng ở nơi nhà Chúa .... xem tiếp
Tác giả: Vũ Đình Ân
| ![]() Tôi sung sướng (Thánh vịnh 121) (2 bè)Ôi tôi sung sướng biết bao khi nghe nói chúng ta sẽ về nhà Chú. Hỡi Giêrusalem chân chúng ta dừng lại ở tiền đường nhà ngươi. Ngươi được xây cất như một thành trì bền vững. Các chi họ của Chúa đều tuôn về đó. Theo luật Israel họ tung hô Danh Chúa. Chúc cho thành trì được bền vững ngàn thu .... xem tiếp
Tác giả: Vũ Đình Ân
| ![]() Tôi sẽ lấy gì (Thánh vịnh 115) (2 bè)Tôi sẽ lấy gì (biết lấy gì) mà đền đáp biết bao ơn lành Ngài đổ xuống trên tôi. Đây tay tôi xin nâng chén cứu độ để tụng ca Danh Chúa đến muôn ngàn đời. Lúc bối rối lòng bồn chồn tôi than van rằng mọi người đều giả dối. Khi ngước mắt nhìn về trời dù tôi than vãn Chúa luôn thương xót tôi .... xem tiếp
Tác giả: Vũ Đình Ân
| ![]() Tôi nâng phím đàn (2 bè)Tôi nâng phím đàn ngợi ca Danh Chúa. Hòa với muôn điệu nhạc tung hô Danh Chúa. Tôi nâng phím đàn lòng bao hân hoan tiến về nhà Cha. Trong muôn câu ca rộn ràng tin yêu thiết tha. Cảm tạ Thiên Chúa là Chúa muôn loài muôn đời .... xem tiếp
Tác giả: Vũ Đình Ân
| ![]() Tới bàn thờ Chúa (Thánh vịnh 42) (2 bè)Con sẽ bước tới bàn thờ Chúa tới gặp Ngài nguồn vui thỏa lòng con. Con tấu những khúc nhạc mừng Chúa rằng Chúa là Thượng Đế của con. Hồn tôi hỡi cớ sao phiền muộn và tôi thổn thức làm chi. Hãy cậy trông Thiên Chúa, Ngài là Đấng cứu độ, là hạnh phúc đời con .... xem tiếp
Tác giả: Vũ Đình Ân
| ![]() Hân hoan tiến lên (3 bè)Hân hoan nhịp chân bước cùng tiến lên đền thánh Người. Dâng muôn lời ca hát mừng kính vinh danh Chúa Trời. Tôn vinh và thờ kính Thiên Chúa uy linh quyền năng. Hãy đến tôn vinh Ngài là Chúa muôn loài kính tôn. Mau mau hãy lên đền, ca hát vang lừng tôn kính vua Trời. Cùng tạ ơn Thiên Chúa, ngợi khen vinh chúc Chúa muôn ngàn nơi .... xem tiếp
Tác giả: Linh Trần Thy
| ![]() Tiến về nhà Chúa (Thánh vịnh 97) (2 bè)Đoàn người hân hoan tiến về nhà Chúa, miệng hát bài ca một bài ca mới chúc tụng ngợi khen. Ngày ngày hãy loan truyền ơn Chúa cứu độ cho muôn dân biết việc Chúa đã làm và vinh hiển người nơi vạn quốc .... xem tiếp
Tác giả: Vũ Đình Ân
| ![]() Tiến vào thánh cung (Thánh vịnh 42) (2 bè)Con tiến vào thánh cung dâng lời ca lên Nhan Chúa từ nhân, tấu muôn cung đàn ngợi khen Danh Chúa. Con tiến vào thánh cung lòng cảm mến tri ân muôn đời được vào nhà Chúa thỏa niềm ước mong. Hồn tôi cớ sao u sầu và trong tôi sao thổn thức mãi. Hãy trông cậy vào Chúa Ngài là Đấng cứu độ tôi .... xem tiếp
Tác giả: Vũ Đình Ân
| ![]() Tiệc Thánh Chúa ban (2 bè)Hãy đến mà ăn hãy lại mà uống. Tiệc Thánh sẵn sàng dành cho các con. Từ muôn phương chúng con vui mừng về đây tham dự Tiệc Thánh. Chính đây của ăn nuôi chúng con trên trần thế .... xem tiếp
Tác giả: Vũ Đình Ân
| ![]() Thánh lễ Misa (2 bè)Thánh lễ Misa là nguồn ơn vô giá. Thánh lễ Misa tràn đầy hồng ân cho muôn tâm hồn. Ai sầu thương vương vấn bụi trần hãy mau quay về nơi đây. Dự tiệc thánh ân phúc trào dâng cùng hiệp thông trong thánh lễ .... xem tiếp
Tác giả: Vũ Đình Ân
| ![]() Ta về nhà Chúa (Thánh vịnh 121) (2 bè)Ta về nhà Chúa ôi vui sướng biết bao ta về nhà Chúa, ôi vui sướng dường nào. Khi nghe nói chúng ta sẽ về nhà Chúa ôi vui sướng biết bao ta về nhà Chúa, ôi vui sướng dường bao .... xem tiếp
Tác giả: Vũ Đình Ân
| ![]() Tâm tư reo mừng (2 bè)Tâm tư con reo mừng cùng bước vào cung thánh Chúa, cùng cất lời hoan ca tôn vinh. Trong ánh nến lung linh hương hoa tỏa ngát hương lòng. Con chúng tiếng ca ngợi tình Chúa yêu thương ngàn đời. Đây cùng bao anh em xum vầy tình yêu thương nhau dâng đầy, thờ kính mến Chúa hôm nay. Con say sưa chung lời chúc tụng Thiên Chúa từ nhân .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Thái Nguyên
| ![]() Tâm tư con reo mừng (2 bè).... xem tiếp
Tác giả: Vũ Đình Ân
| ![]() Reo mừng Chúa (2 bè)(Ai không hề giả dối điêu ngoa) Ai lòng luôn luôn chân thật hãy tiến vào tiền đường nhà Chúa reo mừng Đấng cứu thoát ta. Xin minh xét giùm con, xin thương thân phận của con. Xin chiếu sáng trong con và đưa con về bên Chúa .... xem tiếp
Tác giả: Vũ Đình Ân
| ![]() Ở trong nhà Chúa (2 bè)Con chẳng mơ được giầu sang phú quý. Không mơ danh vọng quyền uy dưới thế nhưng chỉ mong một điều được ở trong nhà Chúa. Ngày ngày con dâng bài ca, bài ca tuyệt mỹ. Bài ca dâng hiến tin yêu dạt dào, bài ca tôn thờ Chúa suốt đời con .... xem tiếp
Tác giả: Vũ Đình Ân
| ![]() Khúc ca lên đền 10 (2 bè)Hãy tạ ơn Chúa vì Chúa nhân từ muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương. Và ngày lại ngày con xin chúc tụng Chúa và ca ngợi Thánh Danh muôn thuở muôn đời. Muôn vàn kì công tay Chúa tác thành muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương. Và mọi tạo vật kì công Chúa dựng nên nào chúc tụng Chúa đi muôn thuở muôn đời .... xem tiếp
Tác giả: Giang Tâm
| ![]() Ngợi khen Chúa ta (Thánh vịnh 121) (3 bè)Tôi vui mừng tôi vui mừng hân hoan nào tiến, tiến về nhà Chúa. Tâm tư bao hoan lạc lòng vui sướng hát khen mừng Chúa ta. (Ta cùng lên đền thánh Chúa) Với trí ta vui say dâng ngàn tiếng ca tưng bừng (vang muôn cung đàn ngợi khen) .... xem tiếp
Tác giả: Vũ Đình Ân
| ![]() Muôn tiếng reo hò (2 bè)Muôn tiếng reo hò tung hô Thiên Chúa là Đại Vương cao sáng uy linh. Muôn tiếng reo hò hoan ca cung chúc Chúa là Đấng Thánh Chí Tôn ngàn đời. Chúa ngự lên giữa tiếng tưng bừng, Chúa ngự lên trong tiếng kèn vang. Hãy ca mừng Thiên Chúa ngàn lời ca tưng bừng trong tiếng hỷ hoan .... xem tiếp
Tác giả: Vũ Đình Ân
| ![]() Một điều con ước (2 bè)Một điều con tâm niệm, một điều con ước mong là con được sống trong nhà Chúa thôi. Một điều con mong chờ, một điều con khát mong là con được sống muôn đời trong nhà Chúa. Chúa là chốn con tựa nương náu thân. Chúa là thuẫn khiên chở che con trong đời .... xem tiếp
Tác giả: Vũ Đình Ân
| ![]() Lòng con vui mừng (2 bè)Lòng con vui mừng vang tiếng ca tưng bừng khi bước vào đền thánh, như cánh chim bằng chắp cánh bay cao ôi sung sướng dường bao. Như đàn chiên lạc mong sao về nơi tổ ấm. Như đàn nai khát tìm về nguồn suối ân .... xem tiếp
Tác giả: Vũ Đình Ân
| ![]() Lòng con hân hoan (2 bè)Lòng con hân hoan tiến lên đền thánh Chúa. Tấu khúc hoan ca cảm tạ Chúa muôn nghìn. Bao năm tháng mỏi mòn lòng con vướng bao nỗi sầu. Được về bên cung điện Chúa lòng con vui sướng tràn trong tâm hồn .... xem tiếp
Tác giả: Vũ Đình Ân
| ![]() Là người bạn thân (2 bè)Thầy không còn gọi các con là người tôi tớ nhưng gọi các con (nhưng gọi các con) là người bạn thân (là người bạn thân) vì chúng con đã biết việc Thầy. Các con hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương chúng con. Nguyện cầu Chúa Cha hiệp nhất chúng con nên một .... xem tiếp
Tác giả: Vũ Đình Ân
| ![]() Điều răn mới (cảm hứng Yn. 15 : 12 - 17) (1 bè)Điều răn mới Cha trao cho con là yêu thương nhau, là yêu thương nhau và tình yêu thương không quản thân mình để hiến cho nhau. Cha không gọi con là môn đệ nữa nhưng là bạn hiền vì con biết Cha, vì con thấy Cha nguyện chết vì yêu .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Nguyễn Văn Trinh
| ![]() Hết lòng cảm tạ (2 bè)Con xin hết lòng cảm tạ Chúa. Giữa nơi cộng đoàn con dâng lời tạ ơn. Việc Chúa làm thật là lớn lao. Người mến mộ đều tìm kiếm theo. Sự nghiệp Chúa rất oai phong. Công lý Ngài tồn tại muôn đời .... xem tiếp
Tác giả: Vũ Đình Ân
| ![]() Hãy hát lên (2 bè)Hãy hát lên một bài ca một bài ca mới. Vào nơi cung thánh là nguồn hạnh phúc trào dâng. Hồn con khát mong đêm ngày như đất khô mong trời mưa tuôn, như lính canh mong hừng đông lên rọi tia nắng ấm .... xem tiếp
Tác giả: Vũ Đình Ân
| ![]() Hãy đến tôn vinh (2 bè)Hãy đến tôn vinh Chúa làm vua, vua của muôn loài, vua của đất trời. Chúa làm vua Ngài mặc thiên oai. Chúa làm vua Ngài thắt long đai uy quyền .... xem tiếp
Tác giả: Vũ Đình Ân
| ![]() Chúa là tất cả (2 bè)Chúa là tất cả đời con Chúa ơi! Chúa là niềm vui cho con tháng ngày hạnh phúc. Từ khi chào đời con là của Chúa, Chúa ơi! Trong đôi tay Ngài đời con sướng vui bình yên. Ôi cao siêu tình Chúa yêu con bao la hải hà. Con luôn tin rằng từng ngày Chúa sống với con .... xem tiếp
Tác giả: Đức Khải
| ![]() Gần bên Chúa (2 bè)Trong tia nắng ban mai con ca khen ngợi khen Chúa. Tim con bao hân hoan trong câu hát xướng ngợi mừng. Ôi bao chứa chan trong tâm tư con tình yêu Chúa. Xin cho con vui say bên Nhan Chúa suốt đời con. Gần bên Chúa tâm hồn con sướng vui thảnh thơi. Nguyện xin Chúa ban đầy cho chúng con tình yêu thương nhau .... xem tiếp
Tác giả: Vũ Đình Ân
| ![]() Đoàn người đông đảo (Apoc 7 : 2 - 4 & 9 - 14) (2 bè)Đoàn người đông đảo từ mọi quốc gia thuộc mọi chi họ, thuộc mọi dân tộc. Họ đứng trước ngai vàng tay cầm ngành thiên tuế, họ lớn tiếng tung hô kính lạy Thiên Chúa. Họ là ai vậy? Từ đâu đến? Họ giặt áo trong máu con chiên, họ từ đau khổ lớn lao mà đến .... xem tiếp
Tác giả: Vũ Đình Ân
| ![]() Con hoan ca (2 bè)Con hân hoan tiến bước lên bàn thờ trong câu kinh cảm mến ân tình Ngài. Hòa muôn tiếng ca lòng tin thiết tha tung hô Danh Ngài. Nào tung hô Chúa hỡi muôn thần thánh, nào tung hô Chúa Đấng tạo thành sinh linh, Đấng tạo thành thân ta .... xem tiếp
Tác giả: Vũ Đình Ân
| ![]() Con hát bài tân ca (2 bè)Con hát bài tân ca Hallêluia ! Đi, đi về nhà Chúa, hiệp chung dâng lễ tôn thờ Ngài. Dặm đường xa xôi đoàn con tiến bước về đây. Dâng bao ngày lao nhọc hòa chung với niềm hân hoan .... xem tiếp
Tác giả: Vũ Đình Ân
| ![]() Con hân hoan (2 bè)Con hân hoan tiến vào tiền đường nhà Chúa cao sang. Tâm tư con reo mừng ngợi ca Danh Chúa muôn đời. Gần bàn thờ Chúa tâm hồn con luôn thảnh thơi. Gần bàn thờ Chúa con vui hát ca vang ngợi khen. Nguyện cầu xin Chúa cho hồn con luôn thảnh thơi. Nguyện cầu xin Chúa cho con sống trong ân tình Ngài .... xem tiếp
Tác giả: Vũ Đình Ân
| ![]() Chung một niềm tin (Rom. 8 : 35 - 39) (2 bè)Không một tạo vật nào tách biệt chúng ta khỏi lòng yêu mến của Thiên Chúa trong Đức Kitô Chúa chúng ta. Dù là gian truân hay buồn sầu, đói khát, nghèo hèn, nguy hiểm hay bắt bớ gươm giáo chăng .... xem tiếp
Tác giả: Vũ Đình Ân
| ![]() Chúa vinh quang (2 bè)Chúa trên cõi vinh quang tồn tại muôn đời ngoài ra tất cả đều là hư vô. Hoa nào không tàn trăng nào không khuyết .... xem tiếp
Tác giả: Vũ Đình Ân
| ![]() Dạt dào niềm vui (2 bè)Dạt dào niềm vui hân hoan nào ta tiến vào Nhà Cha, hòa ngàn lời ca tri ân hát vang ca ngợi Thiên Chúa. Này người từ khắp bốn phương cảm tạ tình Chúa mến thương chung một niềm tin hiệp nhất bước đi trên đường. Chúa chính là người Cha của chúng ta, hãy chúc tụng và dâng lên tiếng ca .... xem tiếp
Tác giả: Sr. Kim Loan
| ![]() Chúa làm vua (Thánh vịnh 28) (2 bè)Chúa làm vua ngự trị tới muôn đời. Thần dân Chúa Ngài ban phúc lành bình an. Trong thánh điện thần dân hết thảy tung hô. Vạn vạn tuế Đức Thánh hiển linh .... xem tiếp
Tác giả: Vũ Đình Ân
| ![]() Chúa là ánh sáng (Thánh vịnh 20) (2 bè)Chúa Chúa là ánh sáng là Đấng cứu độ tôi. Chúa là Đấng phù trợ đời tôi, tôi sợ gì ai. Có một điều tôi xin Chúa, một điều tôi kiếm tìm. Là cho tôi ở trong nhà Chúa, là cho tôi ở đến muôn đời .... xem tiếp
Tác giả: Vũ Đình Ân
| ![]() Chúa hòa bình (2 bè)Chúa hòa bình con thiết tha mong chờ Ngài ơi hãy đến xóa tan bao nỗi oán thù. Bầy lang sói sống chung với bầy chiên con. Và chiên con sống chung với đàn thú dữ .... xem tiếp
Tác giả: Vũ Đình Ân
| ![]() Chân lý của Chúa (Ga. 14 : 15 - 16) (1 bè)Ai yêu mến Thầy thì tuân giữ những điều Thầy truyền. Là hãy yêu thương nhau, yêu nhau như chính thân mình. Xin Chúa hiệp nhất chúng con nên một, cho yêu thương luôn đậm hương, cho an hem đem tình thương sống luôn thuận hòa .... xem tiếp
Tác giả: Vũ Đình Ân
| ![]() Ca tụng Chúa (Ex. 15 : 1 - 2 ; 3 - 4 ; 5 - 6 ; 13 - 17) (2 bè)Tôi sẽ ca tụng Chúa vì Ngài uy linh. Tôi sẽ ca tụng Ngài vì Chúa cao cả dường bao. Ngài đã ném xe cộ và người xuống biển khơi. Chúa thật là sức mạnh chính Ngài đã cứu thoát tôi .... xem tiếp
Tác giả: Vũ Đình Ân
| ![]() Ca mừng Chúa ta (2 bè)Ca mừng Chúa ta một bài ca mới. Chúc vinh quang Ngài bằng muôn điệu nhạc. Trời đất bao la đều do tay Chúa. Yêu thương nhân loại mà Chúa thiết lập .... xem tiếp
Tác giả: Vũ Đình Ân
| ![]() Cảm tạ Chúa (2 bè)Xin một đời ngợi ca danh Chúa xin ngàn lời ngợi khen Thiên Chúa, vì những công trình Chúa dành cho tôi, vì những công trình Chúa làm cho tôi lấy chi đền đáp ơn Người. Đời tôi là một bai ca thiết tha mặn mà sống luôn chan hòa. Như âm thanh mang màu xanh, như trăng sao luôn vượt cao Chúa ban tràn đầy hồng phúc bao la .... xem tiếp
Tác giả: Vũ Đình Ân
| ![]() Bước vào thánh đài (2 bè)Bước vào Thánh Đài con cất lời kinh ca Danh (i) Chúa. Tung hô (i) Chúa cảm tạ (i) Ngài ngợi khen Thiên Chúa. Con hân hoan vui mừng tiến lên đền thánh hát mừng, mừng Chúa Ba Ngôi. Uy danh Ngài luôn kiên vững con tin trông cậy nương nhờ vào Chúa muôn đời .... xem tiếp
Tác giả: Vũ Đình Ân
| ![]() Bao năm qua (2 bè)Bao năm qua con miệt mài sống trong tội đầy. Ham vui say cuộc sống mới quên cả đức tin. Nhưng hôm nay con trở về ước mong một điều. Xin cho con được vui sống trong nhà Chúa thôi. Vì Chúa là nơi náu thân, là tình yêu cho con vui say đêm ngày. Vì Chúa là nơi nương nhờ, con trông cậy tin yêu Danh Ngài .... xem tiếp
Tác giả: Vũ Đình Ân
| ![]() Bài ca cảm tạ (cảm hứng Thánh vịnh 95) (2 bè)Con hát bài ca, bài ca cảm tạ. Tri ân muôn đời tình Chúa cao siêu. Con hát bài ca, một bài ca mới với muôn cung đàn dâng cao niềm tin yêu. Cảm mến ngợi khen Chúa trong cuộc đời. Hân hoan muôn lời ngợi ca Danh Chúa với những hồng ân Chúa ban cho đời .... xem tiếp
Tác giả: Vũ Đình Ân
| ![]() Ẩn thân vào nhà Chúa (2 bè)Con ẩn thân vào nhà Chúa nương náu bên cung thánh Ngài. Tâm hồn con vui biết bao mừng Chúa đã thật phục sinh. Được vào nhà Chúa hôm nay hồn con tràn bao sướng vui. Tâm ta con hân hoan dâng lời tạ ơn .... xem tiếp
Tác giả: Vũ Đình Ân
| ![]() Ai yêu mến Thầy (2 bè)Ai yêu mến Thầy thì giữ Lời Thầy và Cha Thầy sẽ đến ở trong người ấy. Ai yêu mến Thầy thì giữ Lời Thầy và Cha Thầy sẽ đến yêu thương muôn nghìn. Xin cho chúng con ăn ở với nhau như tình Thầy yêu thương chúng con. Xin cho chúng con giữ mọi điều răn của Thầy truyền ban cho chúng con .... xem tiếp
Tác giả: Vũ Đình Ân
| ![]() Ai lên nhà Chúa (2 bè)Ai được lên nhà Chúa và ai lập cư trên núi thánh Chúa. Người đó có lòng tâm ngay, người đó luôn sống theo đường công minh. Lưỡi người không đặt điều cáo gian, không mưu hại an hem bạn hữu, luôn sống theo công bình .... xem tiếp
Tác giả: Vũ Đình Ân
| ![]() Hãy về với Chúa (2 bè)Ai đang lạc bước hoang đàng, chơi vơi giữa chốn mù khơi, về đâu khi trời đêm tới, về đâu khi đường muôn lối. Ai đang tìm thú vui đời, tương lai khuất lấp mà thôi, về đâu cho lòng phơi phới, về đâu chính lối cuộc đời. Hãy về với Chúa là tình yêu, hãy về với Chúa là tình thương, mau về với Chúa là nguồn vui .... xem tiếp
Tác giả: Nhật Minh
| ![]() Ai cho con (2 bè)Ai cho con đôi cánh để con bay, bay lên, bay lên cùng Thiên Chúa. Khi sớm mai con tìm nhan Ngài. Con giơ hai tay nguyện cầu lạy Chúa thương con .... xem tiếp
Tác giả: Vũ Đình Ân
| ![]() Hát lên một bài ca mới (ý lời ca Thánh vịnh 97) (2 bè)Hát lên một bài ca. Hát lên một bài ca, một bài ca mới mừng khen Thiên Chúa vì Người sáng tác bao nhiêu là kỳ công. Hỡi gian trần mênh mông. Hãy reo hò mừng khen hỉ hoan nô nức Mừng khen Thiên Chúa. Hát lên một thi thiên, với cung đàn du dương .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Vinh Hạnh
| ![]() Bài ca mới (2 bè)Hát lên một bài ca. Hát lên một bài ca, một bài ca mới mừng khen Thiên Chúa vì Người sáng tác bao nhiêu là kỳ công. Hỡi gian trần mênh mông. Hãy reo hò mừng khen hỉ hoan nô nức Mừng khen Thiên Chúa. Hát lên một thi thiên, với cung đàn du dương .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Vinh Hạnh
| ![]() Xin ca khen danh Chúa (2 bè)Lạy Chúa con tiến vào cung điện thánh ân, dâng khúc đàn tiếng ca giữa muôn Thiên Thần. Cùng ngợi khen chúc tụng Danh Thánh Đấng cao sang muôn quyền linh.Thiên thu luôn sáng ngời hiển vinh. Muôn dân vang lời ca tôn kính. Muôn câu ca dâng lên Chúa uy linh, rạng ngời oai phong chốn cao xanh .... xem tiếp
Tác giả: Vinam
| ![]() Vinh quang Danh Chúa (Daniel 3 : 57 - 87) (3 bè)Ca khen Chúa muôn tầng trời cao xanh vời vợi, ca khen Người ngày đêm trong suốt đời. (Chúc tụng Người muôn đời) Muôn lời ca cùng chúc khen Danh Cha ngời sáng, từ trên cõi xanh đẹp tươi. (Chúc tụng Người muôn đời) Muôn lời ca cùng chúc khen Danh Cha ngời sáng, từ trên cõi xanh cao vời .... xem tiếp
Tác giả: Vinam
| ![]() Về nhà Chúa (Is. 2 : 2 - 5) (3 bè)Đi về nhà Chúa ta đi về nhà Chúa ta, thành đô vẫn sáng rực niềm tin, chiếu ngời tình yêu muôn đời. Đi về nhà Chúa, ta đi về nhà Chúa ta. Cùng chúc khen Danh Cha cao vời đẹp thắm muôn nơi. Về bên Chúa dâng hiến lễ say tình yêu, dâng con tim với trót cuộc đời .... xem tiếp
Tác giả: Vinam
| ![]() Vào cung thánh (cảm hứng Thánh vịnh 21) (3 bè)Con sướng vui ngập tràn bước vào cung thánh uy linh, tâm hồn bao thảnh thơi dâng lời ngợi khen Chúa Trời. Bao tháng năm trôi dần qua tình Cha luôn thắm tươi. Xin tấu vang muôn lời ca tình Cha luôn sáng ngời. Nơi đây muôn dân cùng chung tiếng ca, muôn lòng hân hoan thái hòa .... xem tiếp
Tác giả: Vinam
| ![]() Từ hừng đông (cảm hứng Thánh vịnh 62) (2 bè)Ngay lúc hừng đông còn đang lên mòn mỏi khát khao triền miên. Hồn con mong Chúa toàn năng nhân hiền. Tựa đất nóng chờ cơn giông, mưa về làm cho tươi mặt nương đồng. Lạy Chúa yêu thương hồn con trông mong. Ngàn đời mãi chúc tụng Danh Cha sáng tươi chan hòa tình Chúa như biển rộng bao la .... xem tiếp
Tác giả: Vinam
| ![]() Tiếng hát từ đồng xanh (ý Thánh vịnh 148) (2 bè)Ca vang lên từ khắp nơi muôn muôn lời thắm tươi cùng ngợi khen Danh Cha trên sông núi. Trong hân hoan niềm sướng vui vinh quang ngàn chiếu soi trần hoàn ơi mừng hát Danh Chúa Trời. Núi cao sông sâu về đây sát cánh bên nhau. Làn mây lướt mau dâng lời ngợi khen Thiên Chúa .... xem tiếp
Tác giả: Vinam
| ![]() Ngợi khen Giavê (cảm hứng Thánh vịnh 97) (3 bè)Ngàn dân hỡi cất tiếng hoan ca cùng trời mây sông nước bao la. Ngợi khen Giavê Đấng tác sinh ta, Đấng nuôi dưỡng ta. Hỡi khắp muôn dân mừng reo chung tiếng hòa. Ngợi khen Chúa Đấng Thánh cao sang vào vương cung nép bóng thiên nhan .... xem tiếp
Tác giả: Vinam
| ![]() Bước tới Thiên Nhan (2 bè)Nhịp chân bước tới ngợi khen Danh Chúa Trời, nơi thánh điện cùng cất tiếng mừng vui. Địa cầu hân hoan ca ngợi Chúa vinh quang. Xin cảm mến ân tình Chúa thương ban. Cảm tạ Chúa, xin dâng muôn ngàn lời ca. Người là Cha sinh ra chúng ta. Người dìu ta tung tăng bước trên đường xa .... xem tiếp
Tác giả: Vinam
| ![]() Bên cung điện (ý Thánh vịnh 70) (2 bè)Con đến nơi cung điện Ngài bên Chúa con an bình, xin Ngài nên núi đá, chở che, chở che đời con. Xin tha tội con Chúa ơi, cho tâm hồn con thảnh thơi. Trong nơi đền thánh con ca ngợi Danh Chúa thương yêu loài người .... xem tiếp
Tác giả: Vinam
| ![]() Hòa tiếng hát ngợi khen (2 bè)Nào ta đi về Nhà Chúa ta nhịp nhàng mau bước lên đền. Nào ta đi về Nhà Chúa ta, cùng hoà tiếng hát ngợi khen. Chính Ngài là Thiên Chúa ta thờ. Tiến vào cùng chúc tụng Danh Thánh. Đấng Chí Tôn vạn đại đã tác sinh mọi loài, và hằng yêu ta đến muôn muôn ngàn đời .... xem tiếp
Tác giả: Việt Khôi
| ![]() Trước Nhan Chúa (2 bè)Trước Nhan Chúa đoàn con bao vui sướng. Dâng dâng lên khúc ca ân tình. Với muôn dân nước ngợi khen Danh Chúa. Chúng con nâng hồn lên trong thành tâm cậy tin. Nơi cung Thánh êm đềm là chốn nương náu trong bình yên. Không vương mang thế trần thoát qua muôn ưu phiền .... xem tiếp
Tác giả: Viết Chung
| ![]() Triều thiên vĩnh phúc (3 bè)Cõi lòng con chân thành lên tiếng con yêu Chúa bằng cả tâm hồn dù xác thân hao mòn, dù thế nhân hung tàn. Chỉ là triều thiên vĩnh phúc Chúa riêng tặng cho con. Ôi bông hoa xinh đẹp cũng sớm nở tối tàn. Phần con đây bụi cát đã được Chúa đoái thương vực lên. Con hiến dâng vầng tim .... xem tiếp
Tác giả: Viết Chung
| ![]() Trăm chi họ tiến lên (hợp xướng 4 bè)Trăm chi họ tiến lên tiến vào (ư) Nhà Chúa. Trăm chi họ tiến lên hưởng ngắm Thánh Nhan Cha nhân lành. Trăm chi họ tiến lên tuyên xưng một đức tin. Trăm chi họ tiến lên Cha nhân lành thưởng công. Ai giữ lòng trinh trong, và ai suốt đời kiên trung, và những ai vì Danh Thánh Chúa .... xem tiếp
Tác giả: Viết Chung
| ![]() Tôi hớn hở (3 bè)Tôi hớn hở mừng vui mừng vui trong Chúa và hồn tôi hoan hỉ trong Thiên Chúa (ơ) tôi. Vì Người đã mặc cho tôi áo phần rỗi và choàng áo công chính cho tôi như tân nương trang sức đầy ngọc bảo .... xem tiếp
Tác giả: Viết Chung
| ![]() Tìm kiếm Chúa (4 bè)Hỡi những tâm hồn đi tìm Chúa nào hãy mừng vui, nào hãy mừng vui. Vì Chúa là bến bờ nghỉ ngơi, đưa hồn ta tới nơi. Những ai kiên trì chờ đợi sẽ được tới quê trời .... xem tiếp
Tác giả: Viết Chung
| ![]() Tiến về nhà Chúa (2 bè)Tiến về nhà Chúa lòng ngây ngất bao niềm sướng vui. Nơi ta luôn sớm hôm trông đợi. Nơi Cha ta vẫn đang kêu mời. Tiến về nhà Chúa là chốn tâm hồn được nghỉ ngơi. Cùng tụ họp về đây để chia sớt bao chuyên buồn vui. Bao thử thánh vây phủ trên kiếp người, khiến ta chẳng lẻ loi .... xem tiếp
Tác giả: Viết Chung
| ![]() Tạ ơn Chúa (3 bè)Xin tạ ơn Chúa vì Chúa xót thương muôn loài. Xin tạ ơn Đấng chăn dắt bầy tôi. Tạ ơn đời sống êm trôi, tạ ơn hạnh phúc khắp nơi. Tay Chúa quan phòng giữ gìn chẳng nguôi. Tạ ơn Chúa (xin cám ơn Người). Tạ ơn Chúa (xin cám ơn Người) .... xem tiếp
Tác giả: Viết Chung
| ![]() Đi về nhà Cha (1 bè)Đi về nhà Cha lòng con thấy rộn rã ca vang khúc tân ca cảm tạ tình yêu Chúa, cho đến muôn ngàn nơi. Chung một lời ca, ngợi khen Chúa toàn năng, ca lên hỡi muôn dân, tôn thờ một Thiên Chúa, cho đến muôn ngàn đời. Nhịp nhàng ta đi về nhà Cha, hòa cùng nhịp bước tiến đi về phía trước .... xem tiếp
Tác giả: Binh Phạm
| ![]() Nẻo đường con bước (2 bè)Nẻo đường đời con bước sao gập ghềnh Chúa ơi. Tâm tư con bối rối biết tìm về nơi đâu. Nẻo đường đời con bước giữa chốn bụi phù hoa phong ba chốn gian trần bởi một kiếp đôi đàng. Chúa ơi con xin Chúa cho con luôn an bình, dẫu tâm tư phiền muộn, dẫu đời còn thương đau .... xem tiếp
Tác giả: lời Hồng Đào - nhạc Binh Phạm
| ![]() Chung lời ca ngợi (2 bè)Về đây hát khúc sum vầy chung lời ngợi khen Chúa ta. Về đây trên khắp mọi miền chung lời ngợi ca tình Chúa. Cảm tạ Chúa ta bằng ngàn khúc ca, cùng hòa vang lên đi khắp nơi gần xa. Muôn dân cung kính phụng thờ. Hòa vang muôn bài ca mới .... xem tiếp
Tác giả: Binh Phạm
| ![]() Cảm tạ hồng ân (1 bè)Hân hoan vui mừng hòa vang muôn câu ca, nào ta cảm tạ tháng năm đã qua, bao la ơn Cha cao xa cả một trời, tình Chúa cao vời trọn đời xin tri ân. Qua bao thăng trầm buồn vui hay hoan ca, cả cuộc sống này kính dâng về Cha .... xem tiếp
Tác giả: Binh Phạm
| ![]() Quanh bàn thánh (2 bè)Cùng hòa lên tiếng ca cung đàn, hát vang lời kinh, thiết tha tin cậy yêu mến (tin cậy yêu mến). Quanh bàn Thánh hoa đèn cung kính, chúng con đến đây quây quần dâng Chúa tấm lòng thủy chung. Thánh lễ yêu thương Chúa ban tặng tái diễn cho ta mãi thông phần, mãi nhắc nhở cùng ta ơn Chúa tái sinh .... xem tiếp
Tác giả: Viết Chung
| ![]() Phúc thay (3 bè)Phúc thay cho những ai kính sợ kính sợ Chúa. Phúc thay cho những ai ăn ở theo Người. Công nghiệp tay bạn làm ra bạn sẽ được an hưởng, bạn sẽ được hạnh phúc và sẽ gặp may. Phúc thay cho những ai kính sợ, kính sợ Chúa. Phúc thay cho những ai ăn ở theo Người .... xem tiếp
Tác giả: Viết Chung
| ![]() Nơi nhà Chúa (2 bè)Nơi Nhà Chúa đoàn con về đây ẩn nương. Như lữ khách trở lại tổ ấm quê hương. Nơi Nhà Chúa con sống trong tình thương. Từng nỗi vui nỗi buồn được Cha cảm thông. Cất tiếng hát tâm tình với cung đàn êm đềm. Nào ta ca tụng Chúa là Cha chí nhân .... xem tiếp
Tác giả: Viết Chung
| ![]() Những ai trông cậy (2 bè)Những ai trông cậy nơi Con Người sẽ không buồn tủi hổ ngươi. Những ai tin tưởng vào Chúa mãi mãi được sống đời thảnh thơi. Chúa sẽ đến như bình minh xóa màn đêm tối. Chúa sẽ đến trong tình thương cứu rỗi (i i i). Chúa sẽ đến cho trần gian chan hòa hy vọng, cùng nhau xây hạnh phúc trong bình an .... xem tiếp
Tác giả: Viết Chung
| ![]() Này đây Chúa thống trị (4 bè)Nầy đây Chúa thống trị nắm trong tay quyền vương đế toàn năng, nắm trong tay quyền vương đế toàn năng. Toàn thể vũ trụ biển khơi núi non tinh tú, với Thánh Thần khắp chư dân nghiêng mình thờ lạy Thiên Chúa .... xem tiếp
Tác giả: Viết Chung
| ![]() Miệng con sẽ loan truyền (ý Thánh vịnh 70) (2 bè)Miệng con sẽ loan truyền ơn cứu độ Ngài ban. Miệng con sẽ loan truyền ơn cứu độ Ngài ban. Con nương ẩn nơi Ngài xin đừng để muôn đời sầu tủi. Xin giải phóng cho con bởi lòng Người đoan chính chí công .... xem tiếp
Tác giả: Viết Chung
| ![]() Lên đền thánh (3 bè)(Lên đền thánh) Ôi vui biết bao chân như bước mau (thật sung sướng biết bao) Thật sung sướng biết bao khi bước vào, khi bước vào chính nhà Cha yêu mến. Hồn con mong sao được xứng đáng tựa nương bên Nhan Ngài vĩnh viễn. Vì nơi Chúa chính là hạnh phúc con hằng mơ ước .... xem tiếp
Tác giả: Viết Chung
| ![]() Khi con bước lên bàn tiệc thánh (3 bè)Khi con bước lên bàn tiệc thánh lòng tràn ngập hân hoan. Cảm tạ Chúa khoan nhân cất nhắc con lên. Bóng linh dương tung tăng nhún nhảy, suối nguồn đã tới nơi. Tâm hồn con phơi phới ngây ngất niềm vui .... xem tiếp
Tác giả: Viết Chung
| ![]() Nép mình bên Chúa (Thánh vịnh 30) (2 bè)Hồn con xin Chúa giữ gìn nép mình bên Chúa an bình thảnh thơi. Lòng con chẳng dám tự cao, mắt con chẳng dám tự hào, đường cao vọng chẳng đời nào bước, việc diệu kỳ vượt sức chẳng cầu .... xem tiếp
Tác giả: Vũ Đình Ân
| ![]() Hỷ hoan mong đợi (2 bè)Xin tỏ lòng từ bi từ bi của Chúa và ban Đấng cứu độ, Đấng cứu độ xuống cho dân Người. Trời xanh hãy nở hoa hy vọng. Mặt đất hãy kết trái công bình. Đấng cứu tinh Người sẽ giáng sinh cho trần gian ngát hương ân tình .... xem tiếp
Tác giả: Viết Chung
| ![]() Xin ban hồng ân cứu độ (3 bè)Xin ban xuống xin ban xuống hồng ân cứu độ chúng con. Xin bam xuống, xin ban xuống trần gian yêu thương hòa bình. Kết hợp loài người anh em hướng lòng về nhà cha chung. Thiết tha, thiết tha dâng lời cầu xin với bao chân tình .... xem tiếp
Tác giả: Viết Chung
| ![]() Hỡi cửa thành (4 bè)(Hỡi cửa thành) Mở tung ra mở tung ra để Đức Vua ngự qua. Ngài đến giữa chư dân (Ngài đến giữa muôn ánh quang), giữa muôn hào quang huy hoàng. Ngài là Đức Chúa tận chín tầng trời, là chủ trái đất với muôn muôn loài. Ngài hiển trị mọi nơi, khởi từ đầu hết cho đến ngàn đời .... xem tiếp
Tác giả: Viết Chung
| ![]() Hãy vui (2 bè)Hãy vui cùng với tôi vì Chúa đã tác thành nên tôi. Hãy vui cùng với tôi vì Chúa đã cho nên dân Người. Hãy vui cùng với tôi vì thế giới sống động quanh đây. Mến yêu và sát vai cùng hướng tới xây dựng tương lai. Hãy vui với tôi khi sớm mai mặt trời lên xinh tươi .... xem tiếp
Tác giả: Viết Chung
| ![]() Hãy ngợi khen Chúa (4 bè)Hãy ngợi khen Chúa hỡi muôn dân hãy ngợi khen Chúa vì Người yêu dấu chúng nhân khôn lường. Hãy ngợi khen Chúa (hỡi muôn chim trên trời), hãy ngợi khen Chúa (hỡi muôn vì tinh tú). (Hãy ngợi khen Chúa) hỡi tâm hồn bé nhỏ loài người. Hãy ngợi khen Chúa hỡi muôn dân .... xem tiếp
Tác giả: Viết Chung
| ![]() Hãy lắng nghe (6 bè)Hỡi các hải đảo hỡi khắp địa cầu hãy lắng nghe, hãy lắng nghe, hãy lắng nghe. Hãy lắng nghe lời tôi nói. Lúc tôi trong lòng mẹ, đoái thương Chúa đã chở che. Vạn vật hãy lắng nghe, loài người hãy từ bỏ đường u mê .... xem tiếp
Tác giả: Viết Chung
| ![]() Hãy để trẻ nhỏ (4 bè)Hãy để trẻ nhỏ đến cùng Ta vì Nước Thiên đàng là của chúng. Hãy để trẻ nhỏ, hãy để trẻ nhỏ đến cùng Ta. Ai trở nên bé nhỏ Chúa đã dành chỗ ngời cao. Ai ăn ở khiêm cung sẽ được thần nhân tôn kính .... xem tiếp
Tác giả: Viết Chung
| ![]() Hát lên cùng tôi (4 bè)Hãy hát lên cùng tôi bài hoan ca chúc tụng Danh Chúa. Núi non sông biển xa khơi, cỏ cây muông chim nơi nơi cùng chư dân trên thế giới mau vang lời. Ôi bao la tình Chúa hải hà phúc ân, Người chan hòa ca vang lên cung nhạc vần thơ thiết tha .... xem tiếp
Tác giả: Viết Chung
| ![]() Hạnh phúc cho loài người (4 bè)Sáng danh Chúa Chúa ơi (sáng danh Chúa Chúa) Chúa ơi, Chúa ơi. Bao người tha thứ cùng bao người vì lòng mến Chúa vì lòng mến Chúa bao người chấp nhận khổ đau. Thật phúc thay cho người, thật phúc thay cho người thương yêu bà sống hòa bình. .... xem tiếp
Tác giả: Viết Chung
| ![]() Gửi lời hiệp thông (2 bè)Gửi lời hiệp thông đến với muôn tâm hồn gửi lời bình yên đến với từng đời sống. Gửi lời hiệp thông đến giữa ngõ lòng anh em với bao thành tâm, với muôn cậy trông nguồn sống của ơn cứu độ. Nắm tay cất cao lời mến thương, sớt chia nỗi vui buồn thế gian .... xem tiếp
Tác giả: Viết Chung
| ![]() Đến với Ngài (2 bè)Đến với Ngài là song hành bước tới với cõi đời còn nhiều đắng cay. Đến với Ngài để thay đổi thế giới. Tình thương rộng cánh bay để liên kết muôn người. Đến với Ngài là ta sống cho nhau với tất cả ngọt bùi khổ đau. Đến với Ngài gánh nặng vai vác đều, cùng nhau chia sẻ hạnh phúc dài lâu .... xem tiếp
Tác giả: Viết Chung
| ![]() Đền Sion (hợp xướng 4 bè)Đền Sion đền Sion vang vang khúc nhạc thiêng (vang khúc nhạc thiêng, vang khúc) nhạc thiêng, vang khúc nhạc thiêng, vang khúc nhạc thiêng, vang khúc nhạc thiêng. Đền Sion vang vang vang khúc nhạc thiêng (rộn ràng vọng nhạc thiêng) mừng, mừng khen khen Đấng Vua Trời nhắc lên (khen Đấng Vua Trời nhắc) lên .... xem tiếp
Tác giả: nhạc và lời Hoàng Thanh - cải soạn và hòa âm Viết Chung
| ![]() Đã đến mùa cứu rỗi (4 bè)Hallêluia Hallêluia mau ăn năn và thống hối đã đến giờ cứu rỗi, mùa ân phúc tuôn rơi. Chúa thương hòa giải trời đất với người. Kìa ánh sáng cứu độ đã rạng chiếu mọi nơi .... xem tiếp
Tác giả: Viết Chung
| ![]() Con khao khát (2 bè)Con khao khát Chúa dường bao. Con khao khát Chúa dường nào. Chúa là nguồn thần lương chan chứa, Chúa là nguồn tình yêu thẳm sâu. Tình Ngài cao cao hơn Thái Sơn, bao la hơn đại dương .... xem tiếp
Tác giả: Viết Chung
| ![]() Con hân hoan trở về (2 bè)Con hân hoan trở về trở về đường ngay nẻo chính. Trong vòng tay Chúa từ nhân. Trong tình thân ái đoàn chiên. Lửa Thần Linh dẫn đưa, quên ngày xưa tháng cũ. Lỗi lầm xin xóa bỏ, con tin được Chúa giao hòa .... xem tiếp
Tác giả: Viết Chung
| ![]() Con hằng ước mơ (2 bè)Con hằng ngày ước mơ bước về nơi cung điện Chúa. Được vui sống trong ân tình, cho no thỏa bao nỗi chờ mong. Ôi niềm hạnh phúc chan đầy, con nay được nương náu bên Ngài. Êm đềm vui sống lâu dài trong an bình Chúa ban muôn đời .... xem tiếp
Tác giả: Viết Chung
| ![]() Con đã no thỏa (2 bè)Con đã no thỏa tiệc thánh Chúa Trời tặng ban con đã vui hưởng phúc ân đầy tràn. Thần lương nuôi dưỡng tâm hồn để con đi dứt cuộc đường. Tìm về đất hứa hỉ hoan trong Chúa, nguồn hạnh phúc bình an .... xem tiếp
Tác giả: Viết Chung
| ![]() Chúa tối cao (4 bè)Chúa tối cao quyền năng Chúa muôn vàn tốt lành. Chúa tối cao quyền năng, Chúa muôn vàn tốt lành. Chúa tối cao, Chúa muôn vàn quyền năng tốt lành. Riêng Chúa hưởng muôn kinh, kinh muôn kinh, kinh muôn kinh. Riêng Chúa hưởng muôn kinh .... xem tiếp
Tác giả: Viết Chung
| ![]() Chúa giải thoát tôi (3 bè)Chúa giải thoát tôi khỏi mọi nỗi kinh hoàng, tôi sẽ không ngừng chúc tụng Thiên Chúa. Tôi sẽ không ngừng chúc tụng Thiên Chúa, câu hát mừng Ngài chẳng ngớt trên môi. Linh hồn tôi hãnh diện vì Chúa. Xin các bạn nghèo nghe tôi nói mà vui lên .... xem tiếp
Tác giả: Viết Chung
| ![]() Chúa đã xức dầu (2 bè)Tay con Chúa đã xức dầu này con nâng cánh, này con nâng cánh, nâng cao đôi cánh tình yêu. Chào đón anh em tiến vào bến bờ tình yêu. Xin Chúa giữ cho bàn tay này luôn ân cần với hết mọi người. Đỡ đần kẻ cô đơn bối rối, an ủi lòng ai đang chới với, sẻ chia đau thương kiếp đời chẳng niềm vui .... xem tiếp
Tác giả: Viết Chung
| ![]() Chúa cho con no dầy (1 bè)Chúa cho con no đầy của ăn phần rỗi ơ. Tâm hồn con phơi phới ơ sống trong đường lối thẳng ngay. Ôi ngàn năm ân nghĩa đã đầy, tình con yêu mến đêm ngày chẳng hề phai .... xem tiếp
Tác giả: Viết Chung
| ![]() Chúa chịu thanh tẩy (lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa) (2 bè)Khi Chúa chịu cúi mình thanh tẩy bên bờ sông Jodano các tầng tròi mở ra. Thần Linh Chúa chan hòa với lời Chúa Cha tuyên phán: đây là Con Cha yêu dấu, Con đẹp lòng Cha, đẹp lòng Cha. Nay chúng con cũng được tái sinh bởi nước và lửa Thần Linh. Xin được vững bền làm đẹp lòng Cha mãi mãi .... xem tiếp
Tác giả: Viết Chung
| ![]() Chính lời Ngài (2 bè)Chính lời Ngài đã xóa bóng đêm đen. Chính lời Ngài đã khai sinh ánh sáng. Chính lời Ngài là đường thông ban sự sống, là sự thật quang minh lành thánh. Những ai cậy tin sẽ sống vui triền miên. Chỉ có Chúa ban lời hằng sống, con xin lắng nghe, xin lắng nghe và tuân giữ thi hành .... xem tiếp
Tác giả: Viết Chung
| ![]() Ánh sáng và nguồn sống (4 bè)Chúa là ánh sáng là ánh sáng chiếu soi trần gian. Ai, ai tin theo, ai tin theo sẽ được đưa vào nguồn sống. Ai ai tin theo, ai ai tin theo sẽ được hưởng phúc trường sinh. Ánh sáng là chân lý yêu thương, là hy vọng dẫn đường. Từ khi cát bụi bừng nghe tiếng gọi .... xem tiếp
Tác giả: Viết Chung
| ![]() Ai yêu mến Thầy (4 bè)Ai i yêu mến Thầy thì giữ lời Thầy và Cha Thầy sẽ mến yêu người ấy. Và Chúng Ta sẽ ở cùng người ấy. Ai (i) yêu mến Thầy thì giữ lời Thầy vì trong Lời đã có Cha ở đấy, và Chúng Ta mãi ở cùng người ấy. Như (ư) cây với cành lìa xa sap đành, nhựa không còn sẽ héo khô mục rã, và lá hoa sẽ không còn trổ nữa .... xem tiếp
Tác giả: Viết Chung
| ![]() Hãy tiến bước (2 bè)Nhịp nhàng đôi chân tiến về đền thánh dâng lời ngợi ca Chúa cả đất trời. Hợp cùng muôn dân khắp miền gần xa chúc tụng Chúa ta là vua muôn loài. Hãy tiến bước lênd đền Chúa ta. Hãy cất tiếng dâng lời hát ca. Kính tiến Chúa cung đàn thiết tha. Xin tri ân tình Người bao la .... xem tiếp
Tác giả: Bùi Lữ
| ![]() Hãy mau về đây 1 (1 bè)Hãy mau về đây ngợi ca Thiên Chúa nào hỡi muôn dân khắp trên mọi miền. Tiến bước cùng đi vượt qua núi non. Tiến về Sion kính thờ Chúa ta. Nào cùng cất tiếng hát ngợi khen mừng Chúa ta uy hùng toàn năng. Nào cùng đến hát khúc tạ ơn. Cảm tạ Chúa quá yêu trần gian .... xem tiếp
Tác giả: Bùi Lữ
| ![]() Hãy mau về đây 2 (1 bè)Hỡi muôn dân nước hãy mau về đây tiến dâng về đền thánh dâng câu hát mừng. Hãy mau về đây ngợi ca Thiên Chúa. Danh Người dang xa khắp trên trần gian. Hãy cất tiếng hát tôn vinh, Chúa rất chí thánh khoan nhân, hãy kính bái Chúa uy linh ngàn năm hiển vinh. Hãy đến đây reo hờ mừng Chúa vì hồng ân của Người tràn lan .... xem tiếp
Tác giả: Bùi Lữ
| ![]() Hân hoan nhịp bước (2 bè)Bao mừng vui nay hân hoan nhịp bước lên đền. Bao mừng vui tâm tư con trào dâng cảm mến. Tấu nhạc lên cho không gian vang tiếng ngợi khen. Trước tòa thiêng hương trầm vương ôi uy linh tòa cao hiển vinh. Hát khen dâng Chúa muôn câu cảm tạ. Chúa luôn giữ gìn đời con trong trắng. Hát khen dâng Chúa muôn câu cảm tạ .... xem tiếp
Tác giả: Viễn Xứ
| ![]() Chờ con theo Ngài (Ga. 8 : 14 - 21) (2 bè)Chỉ vì Chúa yêu con chịu chết trên thập giá. Tội gian trần nhiều quá, trần gian đó có con. Ngước nhìn lên Thánh Giá giúp soi lại bản thân. Lạy Ngài con thống hối, linh hồn con ăn năn. Ngước nhìn lên Thánh Giá, thấy hy vọng phục sinh, lạy Ngài chờ con với, đừng phục sinh một mình .... xem tiếp
Tác giả: thơ Quốc Cường - nhạc Nhật Minh
| ![]() Hãy tin tưởng (2 bè)Hãy tin tưởng vào Chúa Ngài luôn trung tín, nhân hậu. Hãy tin tưởng vào Chúa dẫu cho năm tháng âu sầu. Hãy tin tưởng vào Chúa đời con luôn quyết sắn son. Một đời con theo Chúa thì Ngài không bỏ rơi con. Lạy Chúa từ ái con nguyện theo Chúa suốt đời. Dù thung lũng và hố sâu Chúa vẫn cùng con bước .... xem tiếp
Tác giả: Viễn Xứ
| ![]() Hân hoan sướng vui (2 bè)Hân hoan sướng vui bước vào cung thánh. Đây muôn phím tơ cung đàn kính mừng. Muôn ngàn thần thánh trên trời hợp cùng người khắp dương trần cùng cất tiếng ca ngợi khen. Lời tụng ca vì Danh Chúa luôn rạng ngời. Để bình minh che khuất màn đêm u tối .... xem tiếp
Tác giả: Viễn Xứ
| ![]() Con có Chúa (2 bè)Không có Chúa con chỉ là hạt cát bé nhỏ. Không có Chúa con chỉ là một chấm hư vô. Không có Chúa lúc đêm về hồn con bơ vơ. Chúa, Chúa ơi khấn thương tình lòng con mong chờ. Con có Chúa bừng lên hy vọng sáng nơi nơi .... xem tiếp
Tác giả: Viễn Xứ
| ![]() Dâng đời tín thác (2 bè)Họp nhau về đây xin dâng lên Chúa nhân từ. Lời kinh hiệp thông đơn sơ thiết tha thành tâm. Xác tín, cậy trông, mến yêu, cảm tạ. Tín thác đời con nơi Lòng Chúa Xót Thương. Xin dâng đời con đầy vơi đắng cay khổ sầu. Mong kết hiệp cùng khổ đau Thập Giá yêu thương .... xem tiếp
Tác giả: Lê Đức Hùng
| ![]() Cảm tạ Chúa (2 bè)Cạm tạ Chúa vì bao ơn thiêng dạt dào như suối nguồn con được tràn đầy ơn Chúa. Cảm tạ Chúa này tim con dâng nghẹn ngào. Nhìn lại cuộc đời con ôi bao nhiêu lần Ngài đã đỡ nâng. Lòng thật mừng vui bước đi vào đền thánh Chúa. Hòa niềm cảm mến lời hát trước Thiên Nhan Ngài .... xem tiếp
Tác giả: Viễn Xứ
| ![]() Chúc tụng Đức Chúa (Benedictus) (2 bè)Chúc tụng Đức Chúa là Thiên Chúa Israel đã viếng thăm cứu chuộc dân Người. Từ dòng dõi trung thần Đavit, Người cho xuất hiện một Vị Cứu Tinh. Vị Cứu Tinh uy quyền giúp ta, lời Người phán hứa từ miệng ngôn sứ sẽ cứu ta thoát khỏi địch thù .... xem tiếp
Tác giả: Viễn Xứ
| ![]() Bên Chúa (2 bè)Gần bên Chúa sướng vui thỏa đầy. Tình yêu Thiên Chúa, đỡ nâng con tháng ngày. Hỡi những ai, đang khốn khó đơn cùng. Về bên Chúa phút giây êm đềm. Này hồn con khát mong Chúa Trời. Đời con yếu đuối đã bao phen lỗi lầm. Chúa xót thương, luôn dẫn dắt quay về. Về bên Chúa hết cơn ê chề .... xem tiếp
Tác giả: Viễn Xứ
| ![]() Bao mừng vui (2 bè)Bao mừng vui mau đi tới thánh nhan Chúa ta. Nâng hồn lên tòa câu hát ngợi khen Chúa Trời. Muôn ngàn dân trên trần gian hãy hát lên tụng ca Thiên Chúa. nào muôn tiếng hợp chung nên khúc tán dương. Cùng tôn vinh Chúa ta rất giàu tình thương .... xem tiếp
Tác giả: Viễn Xứ
| ![]() Tình Chúa (2 bè)Giêsu mến yêu bao nhiêu ân tình từ tim chảy ra, tim con hoang vắng bao năm đợi chờ tình yêu của Ngài. Xin ban cho con ân tình của Chúa mà chẳng phôi pha, cho con mến Chúa yêu thương mọi người từ đây Chúa ơi. Yêu con thương con Chúa thương con chẳng ngơi .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Văn Khoa
| ![]() Từ trần gian (2 bè)Từ trần gian Chúa ơi con ngước trông lên Ngài Chúa ơi Chưa ơi. Từ trần gian con ngước mắt nguyện cầu, xin hãy thương cho muôn người. Đấng cứu đời. Chắp đôi tay mà nguyện cầu Chúa nhân từ ban hồng ân. Ngước mắt lên mà khẩn cầu Chúa nhân lành .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Văn Khoa
| ![]() Tung hô danh Ngài (4 bè)Con tiến vào nhà Chúa tâm tư con vui mừng (í a) reo mừng. Miệng con (và tâm hồn con) tung hô vạn tiếng ngợi khen (í a) Danh Ngài. Cùng với đất trời vạn vật tung hô, tung hô Danh Ngài tung hô, tung hô Danh Ngài, tung hô Danh Ngài là Chúa quang vinh .... xem tiếp
Tác giả: Văn Duy Tùng
| ![]() Tung hô danh Ngài (4 bè)Con tiến vào nhà Chúa tâm tư con vui mừng (í a reo mừng). Miệng con (và tâm hồn con) tung hô vạn tiếng ngợi khen (í a) Danh Ngài. Cùng với đất trời vạn vật tung hô, tung hô Danh Ngài tung hô, tung hô Danh Ngài, tung hô Danh Ngài là Chúa quang vinh .... xem tiếp
Tác giả: Văn Duy Tùng
| ![]() Tôi ca ngợi Chúa (Thánh vịnh 88) (3 bè)Tôi ca ngợi Chúa tình thương của Chúa qua bao miêu duệ tồn tại đến muôn muôn đời. Tôi sẽ ngợi ca tình Chúa muôn đời. Qua bao thế hệ lòng Người trung tín. Chúa phán khi xưa tình Người miên viễn thiên thu. Trời cao mây rộng Chúa một lòng tín trung .... xem tiếp
Tác giả: Văn Duy Tùng
| ![]() Hãy vui mừng 2 (1 bè)Hãy vui mừng trong Giavê hỡi những người công chính. Hãy vui mừng trong Giavê hãy hát khen Thánh Danh Người. Giavê Vua ta đất hãy nhảy mừng, hoan ca reo vui vô vàn hải đảo .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Thành Tâm
| ![]() Hãy mừng rỡ (Is. 12 : 2 - 6) (2 bè)Hãy mừng rỡ reo hò vì giữa ngươi Đức Thánh của Israel quả thật vĩ đại. Đây chính là Thiên Chúa, Đấng cứu độ tôi, tôi tin tưởng và không còn sợ hãi. Bởi vì Chúa là sức mạnh tôi, là khúc nhạc tôi ca ngợi Chúa, Đấng cứu độ tôi .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Ân Đức
| ![]() Từng bước đi lên (3 bè)Từng bước con đi lên hồn lâng lâng thần nhạc trầm lắng Chúa ơi. Nghe nước mắt ngọt ngào vì chợt nhận ra, vì chợt nhận ra mình là người yêu của Chúa, từng bước con đi lên Chúa ơi lòng xôn xao mà hồn bỡ ngỡ, bước diệu huyền con đi .... xem tiếp
Tác giả: nhạc Lm. Văn Chi - lời Lm. Xuân Thảo
| ![]() Xin hãy đến (2 bè)Lạy Chúa xin hãy đến cứu chúng con vì Chúa là Đấng Cứu Thế chúng con đang mong chờ. Lạy Chúa! Vua bình an xin hãy đến. Dẫn lối cho trần gian đi trong an hòa. Chúa là mục tử dẫn lối con đi. Đồng cỏ xanh tươi con nghỉ ngơi .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Văn Chi
| ![]() Vùng trời mới yêu thương (Kh. 21 : 1 - 5) (2 bè)Sẽ không còn giọt lệ buồn đau trong đời hiu hắt, và cùng sẽ không còn đau thương than khóc u buồn. Sẽ không còn ngày dài đau thương bóng tối lầm than. Vì Chúa đã đến với người lau khô nước mắt ưu phiền. Và trời bừng sáng đổi mới một tương lai sáng huy hoàng .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Văn Chi
| ![]() Vào nhà Chúa (1 bè)Bước vào cung điện nhà Chúa để Chúa dạy ta con đường ngay chính. Bước vào cung điện nhà Cha. Dạo khúc nhạc thơ dâng một niềm tin. Đây cung điện nhà Chúa. Nơi sẽ ban luật thiêng đỡ nâng kẻ yếu hèn. Ôi cung điện trìu mến .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Phạm Liên Hùng
| ![]() Tiến về đền thánh Sion (2 bè)Bao mừng vui người ơi khi nghe nói chúng ta sẽ về Thánh Điện, chân nhịp chân tiến đi giữa bao ca mừng. Muôn người với hành trang đ8ang náo nức vui ca, tay nắm tay trên đường cùng tiến lên cung điện nguy nga. Chúa vẫn mãi chờ đợi ta .... xem tiếp
Tác giả: Xuân Hải
| ![]() Vòng tay kết thân (2 bè)Từ những núi đồi nơi rừng sâu hay biển xanh đại dương điệp trùng. Từ thành phố hay đồng hoang ta về gặp gỡ. Từ khắp nẻo đường ta về đây nối tình thương hiệp nhất lên đường. Triệu con tim nối vòng tay xây dựng yêu thương .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Văn Chi
| ![]() Lễ hiển dung (2 bè)Chúa đưa ba môn đệ lên núi, ngất cao vời vợi. Dung Nhan Chúa bỗng chiếu sáng như mặt trời. Áo Người mặc trắng tinh, mầu trắng tinh khôi. Vinh quang Đức Giêsu Kitô tỏa sáng rạng ngời. Dung Nhan Chúa vượt xa chính ngọ. Hai Vị ngôn sứ hiện ra đàm đạo với Người .... xem tiếp
Tác giả: Sr. Terexa
| ![]() Về nhà Chúa (2 bè)Hân hoan bước vào tiền đình nhà Chúa nơi sáng tươi huy hoàng hồn con sung sướng mừng vui. Con đây tiến vào cung điện nhà Chúa, dâng Chúa cao quang lời hoan chúc vang hòa muôn nơi. Lạy Chúa, Đức Chúa Con, con yêu dinh cơ của Ngài .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Văn Chi
| ![]() Chúa biến hình (3 bè)rên núi cao thật cao các Môn đệ đã thấy gì. Trên núi cao thật cao, các Môn đệ đã thấy gì. Nhìn thấy Chúa đã biến hình, chiếu sáng hào quang lung linh, khoác áo màu trắng tinh, uy nghi rạng ánh Thiên Đình .... xem tiếp
Tác giả: lời Giuse BCD - nhạc Sr. Terexa
| ![]() Chúa là phần gia nghiệp (Thánh vịnh 15) (2 bè)Lạy Chúa Chúa là phần gia nghiệp của con Chúa là phần gia nghiệp và phần chén của con. Lạy Chúa xin giữ gìn con vì ở bên Ngài con đang ẩn náu con thưa cùng Chúa Ngài là Chúa con thờ. Ngoài Chúa ra đâu là hạnh phúc .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Ân Đức
| ![]() Ai sẽ vào (2 bè)Ai sẽ được vào được vào nhà Chúa. Ai sẽ được vào được vào nơi thánh cung. Là người có một tâm hồn đoan chính, là người sẵn một lương tâm ngay lành, người không toan tính người không mưu kín, người không dối quanh .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Phạm Liên Hùng
| ![]() Vào cung điện Chúa (Thánh vịnh 23) (2 bè)Ai là trèo lên lên là lên Núi Thánh của Chúa vinh quang. Ai là ai xứng đáng tiến bước vào cung điện cao sang. Những người nào có lòng ngay chính và chẳng noi theo đường gian trá. Suốt cuộc đời chẳng lời điêu ngoa và sạch trong chẳng vết bợn nhơ .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Văn Chi
| ![]() Ước mong về Ngài (Thánh vịnh 42) (2 bè)Nghe tiếng gió ru êm con gọi Ngài, nghe tiếng mưa êm êm con khẩn cầu Ngài, Ngài là niềm vui khung trời hạnh phúc. Như nai khát ước mong trong cuộc đời. Tìm suối trong yêu thương con đến gặp Ngài, Ngài là tình thương sưởi ấm cuộc đời .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Văn Chi
| ![]() Từ gốc Giesse (Isaia 11 & Tv. 23) (2 bè)Từ gốc Giessê sẽ đâm ra một chồi khắp trái đất tràn ngập vinh danh Chúa. Từ gốc Giessê sẽ đâm ra một chồi và mọi người sẽ thấy Thiên Chúa uy quyền. Địa cầu vạn vật đều là của Chúa. Chính Chúa xây dựng biển khơi xa vời. Ngài giữ vững muôn triều sóng và quan phòng muôn loài cư trú .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Văn Chi
| ![]() Tông đồ trở lại (2 bè)Đường Đamát xưa chàng trai say máu đào. Đường đi xây mộng ước gieo kinh hoàng thương đau. Và Giêsu đó chàng gặp gỡ trên đường. Con tim quá ngỡ ngàng xin đáp lại tình thương. Lạy Chúa Chúa muốn con làm gì? Và lạy Chúa Chúa muôn con làm gì .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Văn Chi
| ![]() Thiên Chúa tình yêu (ý Thánh vịnh 103) (2 bè)Chúc tụng Giavê vì Ngài uy linh cao cả. Chúc tụng Giavê này hồn tôi hãy ngợi khen. Chúc tụng Giavê Đấng tha thứ muôn tội lỗi. Xin chúc danh Ngài, Đấng ban hạnh phúc đầy tràn. Ngài luôn khoan dung thương xót và từ bi .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Văn Chi
| ![]() Tán dương Chúa (2 bè)Tầng trời cao hãy tán dương danh Chúa, và ngàn mây cao xanh hãy ca lời vang hòa. Vì ai bằng Ngài lạy Chúa vinh quang (thiên tòa) thành tín Chúa chan hòa như sóng thủy triều dâng xa. Chúa thống trị đại dương xanh mầu biếc, ngự trị trên triều sóng cao dâng .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Văn Chi
| ![]() Vào cung thánh (2 bè)Vào tôi sẽ vào cung Thánh Chúa Trời. Tôi sẽ vào cung Thánh Chúa Trời để ca tụng Chúa suốt đời của tôi. Ôi sung sướng biết là bao khi anh em nhắc bảo. Chúng ta đi vào đi vào nhà Chúa ta .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Phạm Liên Hùng
| ![]() Vui mừng biết bao (2 bè)Vui mừng biết bao khi vào cung điện Chúa Trời. Để dâng lên Chúa những lời tôn vinh. Chúa là ánh sáng đời ta. Hằng ngày soi dẫn con đi. Dẫu con đường xa cũng đưa ta về .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Phạm Liên Hùng
| ![]() Trong nhà Chúa (Thánh vịnh 83) (2 bè)Một ngày sống trong nhà Chúa, còn hơn vạn ngày. Một ngày sống trong nhà Cha, yêu thương như nở hoa. Đời con có Chúa đêm ngày. Hạnh phúc mãi luôn nồng say, Chúa đang ngự đây, yêu thương tràn đầy .... xem tiếp
Tác giả: Vinam
| ![]() Họp lại đây (1 bè)Họp lại đây họp lại đây chung tiếng kết lời. Họp lại đây, họp lại đây thờ kính Chúa Trời. Chúa là Đấng cứu độ ta, Chúa là Đấng cứu thoát ta. Ta dâng Người lời ca chúc tụng, ta dâng Người vạn khúc hân hoan .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Phạm Liên Hùng
| ![]() Khúc ca lên đền (ý nghĩa Thánh vịnh 121) (2 bè)Bước chân hân hoan sướng vui thay khi thiên hạ bảo tôi ta cùng nhay lên đền tạ ơn Thiên Chúa. Hãy vui lên nào cùng hát muôn ca khúc hân hoan mừng Chúa ta với lòng thành kính dâng Ngài. Các chi họ về đây cùng liên kết với nhau tình thân .... xem tiếp
Tác giả: Xuân Hải
| ![]() Suốt cuộc đời (2 bè)Suốt cuộc đời con xin hát mừng kính Chúa. Sống bao lâu nguyện đàn ca kính Chúa Trời. Ước vọng đời con được hạnh phúc trong nhà Chúa, hết tình yêu mến phụng sự Chúa đêm ngày. Còn gì cao quý, cao quý hơn tình Chúa, còn đâu mơ ước, mơ ước nơi trần gian .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Ân Đức
| ![]() Tôi vui mừng (1 bè)Tôi là tôi mừng vui khi người ta nói với tôi: Nào chúng ta đi vào, đi vào nhà Chúa Trời. Nơi đây chính là nhà Chúa. Hương dâng ngát thơm lời ca. Dân ta hân hoan mừng rỡ tiến đến lạy thờ .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Phạm Liên Hùng
| ![]() Tiến về đền thánh (2 bè)Cùng nhau ta đi lòng vui dâng cao dâng tiến về nhà Chúa chúc tụng mừng hát tôn vinh Chúa Trời. Tay đan trong tay, ôi bao vui thay muôn muôn người cùng hiệp nhất xin dâng kính Chúa theo nghi lễ hàng năm. Muôn con tim sau bao ngày xa cách nay gần bên nhau trong tình yêu Chúa .... xem tiếp
Tác giả: Xuân Hải
| ![]() Lời Chúa (Thánh vịnh 118) (2 bè)Lời Chúa là ánh sáng soi bước chân con trên muôn nẻo đường. Lời Chúa là sức sống dâng cho đời con tung gieo tình thương. Lời Chúa cho con tin trọn niềm vâng theo lời Ngài nguồn hạnh phúc bình an. Mộng ước con nơi Ngài cuộc sống con là Ngài duy Ngài con mến say chẳng ngơi .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Mai Thiện
| ![]() Lên đền (2 bè)Lên đền Chúa đi nào đoàn ta cùng lên đền Chúa. Cùng hợp dâng những lời tung hô. Chúc tụng Chúa muôn hiền từ. Ôi sung sướng dường bao. Được hợp nhau trong Đức Ái. Muôn tiếng hát dâng cao. Nguyện tung hô Thiên Chúa nhiệm mầu .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Phạm Liên Hùng
| ![]() Lên đền Chúa (1 bè)Lên Đền là Đền Chúa đi nào đoàn ta lên đền Chúa đi, cùng hợp dâng muôn lời tôn quí. Chúc tụng Chúa, Đấng luôn độ trì. Ôi sung sướng dường bao, được họp nhau nơi thánh đài. Ngàn tiếng hát dâng cao, cùng tung hô tình Chúa nhiệm mầu .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Phạm Liên Hùng
| ![]() Nơi nhà Chúa (2 bè)Nơi Nhà Chúa đoàn con về đây ẩn nương. Như lữ khách trở lại tổ ấm quê hương. Nơi Nhà Chúa con sống trong tình thương. Từng nỗi vui nỗi buồn được Cha cảm thông. Cất tiếng hát tâm tình với cung đàn êm đềm. Nào ta ca tụng Chúa là Cha chí nhân. Đến với Chúa chiên lành .... xem tiếp
Tác giả: Đa Minh
| ![]() Hoan ca trong thánh đài (Thánh vịnh 99) (2 bè)Hãy xướng ca trong nơi Thánh đài, hãy hát lên ca mừng Thiên Chúa. Vui bước vào Thánh điện quang vinh, hoan ca Chúa đến muôn muôn đời. Nhận biết rằng Chúa là Thiên Chúa, Đấng tạo thành hoàn vũ bao la. Ngài là Chúa chiên bao nhân từ .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Văn Chi
| ![]() Giêrusalem hãy chỗi dậy (Baruc 5 : 1 - 10) (2 bè)Giêrusalem hãy chỗi dậy đứng nơi cao hướng trông phương trời đông. Giêrusalem hãy chỗi dậy đây dân Chúa tụ họp từ muôn phương. Giêrusalem ơi hãy bỏ màn tang chế và đau thương. Và bừng sáng huy hoàng của Chúa. Chúa sẽ mặc cho ngươi áo công lý và vương niệm thiên thu .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Văn Chi
| ![]() Đi về nhà Chúa (ý Thánh vịnh 42 và Thánh vịnh 43) (2 bè)Con hồi tưởng và thầm nhủ rằng con sẽ đi, đi về nhà Chúa giữa muôn tiếng hân hoan của lớp người trong ngày đại lễ. Con sẽ bước lên bàn thờ Chúa, là nguồn hạnh phúc của con, hồn ngây ngất ca tụng Chúa, Chúa ơi. Như nai khát mong nguồn suối Chúa ơi, hồn con luôn hoài niệm về Chúa .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Văn Chi
| ![]() Đoàn con đến đây (2 bè)Ðoàn con đến đây dâng lời ước nguyện. Nguyện yêu Chúa liên cho trọn khối tình con. Ðược yêu Chúa ôi bao là êm đềm. Hồn con sướng vui tháng năm hết ưu phiền. Kính dâng lên tình yêu chúng con, Chúa thương ban niềm tin sắt son .... xem tiếp
Tác giả: Hoài Chiên
| ![]() Ca tụng Chúa (Tv. 44 : 2 - 9) (2 bè)Hằng ngày tôi sẽ ca tụng Chúa, hồn tôi ca tụng Chúa muôn đời. Chúa vĩ đại và đáng ngợi khen, uy danh Ngài vượt trên đất trời. Allêluia, Allêluia, Allêluia, Allêluia .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Văn Chi
| ![]() Bài ca lên đền (2 bè)Cùng nhịp nhàng chân bước lên đền thánh, dâng ý thơ tuyệt diệu, bài cảm mến chân thành tri ân Chúa ta. Từ muôn phương ta về góp mặt hân hoan, về tiền đình nhà Chúa ta, Gia-liêm chính là đây. Bài thánh ca nghẹn ứ trên môi, tim rạo rực sung sướng ca lời Allêluia .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Văn Chi
| ![]() Xin mở cửa công chính (Thánh vịnh 117) (2 bè)Xin mở cửa công chính cho tôi để tôi vào mà tạ ơn Chúa. Đây cửa dẫn vào nơi Chúa ngự, chỉ những người công chính mới vượt qua. Lạy Chúa con xin tạ ơn Ngài muôn muôn lời chúc tụng vì đã đáp lại lời con .... xem tiếp
Tác giả: Trịnh Vĩnh Thành
| ![]() Về nhà Cha (2 bè)Nhịp nhàng cùng đi ta đi bước theo chân Ngài. Ngài thật là Chúa đưa ta đến nơi mong chờ. Ngài là đường đi đưa ta tới khắp mọi miền. Tiến bước theo Ngài, Ngài nâng đỡ ta cùng đi. Ta đi đi về nhà Cha chúng ta, tâm tư hân hoan sướng vui chan hòa .... xem tiếp
Tác giả: Trịnh Vĩnh Thành
| ![]() Về đây ngợi khen Chúa (2 bè)Mặt trời hồng cất tiếng hát tạ ơn, muôn trăng sao ngợi khen Chúa quyền năng. Từng lớp người về nơi đây đàn hát mừng ngợi khen Chúa, dâng lên ngàn lời ca. Chúa là Đấng sáng tạo nên trời đất, tôn vinh Ngài là Chúa các đạo binh .... xem tiếp
Tác giả: Trịnh Vĩnh Thành
| ![]() Về đây dự tiệc Thánh (2 bè)Khắp các chư dân về đây dự tiệc thánh này hân hoan reo mừng đón nhận hồng ân Chúa ban chính từ Thịt Máu Ngài, nay nên bánh thiên thần nuôi dưỡng trần gian theo Ngài đi tới quê trời. Tôi là bánh hằng sống từ trời ban xuống, ai ăn bánh thánh này sẽ được sống trường sinh .... xem tiếp
Tác giả: Trịnh Vĩnh Thành
| ![]() Trẩy lên đền Thánh Chúa (Thánh vịnh 121) (2 bè)Vui dường nào khi thiên hạ bảo tôi ta cùng trẩy đi lên đền thánh Chúa và giờ đây Giêrusalem hỡi, cửa nội thành ta đã dừng chân, và giờ đây Giêrusalem hỡi cửa nội thành ta đã dừng chân. Ta vui mừng trẩy lên đền thánh Chúa bao năm trường mơ về nơi thánh điện .... xem tiếp
Tác giả: Trịnh Vĩnh Thành
| ![]() Tôn kính Đấng quyền năng (2 bè)Nâng phím đàn tôn kính Đấng quyền năng là Thiên Chúa đã dựng nên đất trời. Công trình Ngài ôi vĩ đại dường bao, cùng dâng lời tạ ơn cả sớm maichiều hôm. Đàn ca lên người hỡi hát bài mới chào mừng Chúa tình yêu đã tác sinh muôn loài .... xem tiếp
Tác giả: Trịnh Vĩnh Thành
| ![]() Toàn thể địa cầu tung hô Chúa (2 bè)Hãy tung hô Danh Chúa hỡi toàn thể địa cầu, vào trước Thánh Nhan Ngài dâng lời ca chúc khen. Hãy nhìn nhận Chúa ta là Thượng Đế vinh hiển, chính Ngài dựng nên ta, ta là dân của Ngài. Ta sẽ đặt ngươi làm ánh sáng muôn dân, đem ơn cứu độ đến tận cùng cõi đất .... xem tiếp
Tác giả: Trịnh Vĩnh Thành
| ![]() Tiến về nhà Cha (2 bè)Ta hân hoan đivề nhà Chúa dù đường quang co đèo dốc lo gì vì đã có Chúa dìu dắt bên đời, tin tưởng nơi Ngài nào ta cùng ra khơi. Ta đi về nhà Chúa và làm điều ngay, Người sẽ cùng với ta sánh bước đêm ngày cứ trông cậy vào Chúa .... xem tiếp
Tác giả: Trịnh Vĩnh Thành
| ![]() Tiến lên Đền Thánh (2 bè)Ngàn sắc dân nhịp bước đi về nhà Chúa, ta vang tiếng ca ngọt ngào ngợi khen Danh Chúa. Xin cảm tạ hồng ân Chúa đang tuôn trào khắp mọi nhà ai bước đi theo Ngài hãy vang lời ca. Kìa thánh cung đang rộng mở tiến vào hòa ca vui hân hoan .... xem tiếp
Tác giả: Trịnh Vĩnh Thành
| ![]() Ta là dân của Chúa (2 bè)Đất trời nào về đây cảm tạ Thiên Chúa muôn loài cùng đàn ca chúc khen Danh Ngài. Hãy nhìn nhận Chúa ta là Thượng Tế, chính Ngài dựng nên ta từ bụi đất, ta là dân của Chúa. Muôn dân tộc thờ Đấng quyền uy đã dựng nên muôn loài .... xem tiếp
Tác giả: Trịnh Vĩnh Thành
| ![]() Ở trong nhà Chúa (2 bè)Bao con người cùng sánh bước bên nhau nâng cung đàn dệt khúc hát mê say. Trên đường về nhà Cha lòng hân hoan, đi theo Ngài cuộc sống càng vui hơn. Nhà Ngài là chốn con hằng mơ, về nhà tựa nép bên Cha hiền. Một ngày được sống trong nhà Cha còn hơn trăm ngày ở đâu trên gian trần .... xem tiếp
Tác giả: Trịnh Vĩnh Thành
| ![]() Nguồn ánh sáng đời con (2 bè)Vì Chúa là nguồn ánh sáng huy hoàng đưa con ra khơi tiến về nơi vinh quang dù đường đi trăm ngàn nguy khó. Ngài dìu dắt bước đi trên đường, con theo Ngài sẽ được sống trong bình an. Chúa là nơi chan hòa ánh sáng ngày đêm. Nương tựa bên Chúa con còn sợ chi ai .... xem tiếp
Tác giả: Trịnh Vĩnh Thành
| ![]() Ngày Thánh đã bừng lên (2 bè)Ngày Thánh đã bừng lên khắp địa cầu muôn dân mau đến tôn thờ Chúa vì hôm nay ánh sáng đã chan hòa rọi xuống gian trần, cứu độ muôn dân. Chúa tể càn khôn đã ngự đến tay nắm vương quyền đây vinh quang .... xem tiếp
Tác giả: Trịnh Vĩnh Thành
| ![]() Ngày Chúa chịu phép rửa (ca nhập lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa) (2 bè)Ngày Chúa chịu phép rửa tại sông Giođan, ngày Chúa chịu phép rửa bởi ông Gioan các tầng trời mở ra. Tiếng Chúa Chua phán rằng đây là Con yêu dấu của Ta, Cha hài lòng vì Con. Thiên Chúa đã cứu chúng ta nhờ phép rửa ban ơn Thánh Thần .... xem tiếp
Tác giả: Trịnh Vĩnh Thành
| ![]() Ngàn dân ngợi khen Chúa (2 bè)Suốt cuộc đời con nguyện dâng lời chúc tụng và giơ tay cầu khẩn Danh Thánh Ngài mãi luôn. Cho môi miệng con rộn rã khúc hoan ca cả sớm mai, chiều hôm chúng con ngợi khen Ngài. Con xin đến ngắm nhìn Ngài trong thánh điện để nhìn thấy uy lực vinh quang Ngài .... xem tiếp
Tác giả: Trịnh Vĩnh Thành
| ![]() Muôn dân đàn ca kính Chúa (ý Thánh vịnh 137) (2 bè)Giữa chư vị thiên thần xin đàn ca kính Chúa, lòng hướng về đền thánh con phủ phục tôn thờ. Núi non cùng sông ngòi reo hò bài ca mới. Ngày ngày con khấn xin Chúa đã thương đáp lại. Thiên Chúa đã cho anh em cùng sống với Đức Kitô. Thiên Chúa đã thứ tha rồi mọi lỗi lầm của con .... xem tiếp
Tác giả: Trịnh Vĩnh Thành
| ![]() Hãy hát mừng Chúa (ca nhập lễ mùa Phục Sinh) (2 bè)Nào ta hãy hát mừng Chúa là Đấng ca cả uy hùng hiến thân để cứu muôn người được ơn tái sinh. Hãy đi loan báo mọi nơi tình Chúa cao vời thẳm sâu, dương gian hưởng nguồn cứu độ khi Ngài đã Phục Sinh. Vui ca lên nào vì Chúa sống lại hiển vinh ban ơn cứu chuộc .... xem tiếp
Tác giả: Trịnh Vĩnh Thành
| ![]() Hãy hát lên đi (ý Thánh vịnh 104) (2 bè)Hãy hát lên đi một bài ca mới và luôn suy gẫm mọi kỳ công của Ngài. Ta hãy tự hào vì Danh Thánh Chúa đây tâm hồn những ai tìm Chúa hãy mừng vui. Chúa chính là Thiên Chúa chung ta khắp đất trời. Tay Ngài sáng tạo cả địa cầu hò reo ca mừng Chúa .... xem tiếp
Tác giả: Trịnh Vĩnh Thành
| ![]() Hãy đến tung hô (2 bè)Hãy đến ta reo hò tung hô Chúa. Hãy tấu muôn điệu nhạc mà cảm tạ. Ngài là chính cửa chuồng chiên rộng mở, nào hãy đến chúc tụng Ngài muôn lời ca. Ca lên đi muôn thần thánh trên thiên đình. Uy Danh Ngài vang tận mãi thiên thu. Ngàn trùng chí thánh khắp muôn đạo binh .... xem tiếp
Tác giả: Trịnh Vĩnh Thành
| ![]() Được ở trong Nhà Chúa (2 bè)Mây đan mây gọi gió từ bốn phương trời cùng cất lời ngợi khen Danh Chúa muôn đời. Bao năm qua thân con luôn ngóng trông chờ chỉ mơ ước có một điều được ở trong nhà Chúa. Vui mừng thay tiến bước về nhà Chúa dâng lời ca hòa niềm vui thiết tha .... xem tiếp
Tác giả: Trịnh Vĩnh Thành
| ![]() Đức Vua vinh hiển (Thánh vịnh 145) (3 bè)Hỡi cửa đền hãy cất cao lên, cao lên nữa để Vua ngự vào. Hỡi cửa đền hãy cất cao lên để Đức Vua vinh hiển ngự vào. Vua vinh hiển đó là ai, là chính Chúa mạnh mẽ oai phong. Vua vinh hiển đó là ai, là chính Chúa oai hùng khi xuất trận .... xem tiếp
Tác giả: Trịnh Vĩnh Thành
| ![]() Đức Kitô là ánh sáng (2 bè)Chúa chính là là Đấng cứu độ con, đưa chúng con về dòng suối mát nghỉ ngơi. Trong tay Ngài hồn con vui sướng thảnh thơi, nguyện là chứng nhân đi loan báo Tin Mừng. Chúa là sự sáng thế gian tỏa xuống gian trần nguồn Thánh Ân chan hòa .... xem tiếp
Tác giả: Trịnh Vĩnh Thành
| ![]() Chúng ta là đoàn dân Chúa (2 bè)Chúng ta là đoàn dân Chúa, là anh em cùng một Cha. Thánh Cung ngày đêm rộng mở ta về nhà Chúa nghỉ ngơi. Tung hô Chúa hỡi toàn thể địa cầu, phụng thờ Chúa với niềm vui hỉ hoan .... xem tiếp
Tác giả: Trịnh Vĩnh Thành
| ![]() Chung lời ngợi khen (2 bè)Từ bốn phương ta về đây mọi dân nước trên đời lòng hân hoan bao niềm vui ngợi khen Chúa từ ái. Cùng hat4 lên bao lời ca hòa muôn khúc tơ đàn hiệp lời kinh ta nguyện dâng, tạ ơn Chúa nhân lành. Ngài đã thương ta, ban cho ta chính Con Một Ngài thì còn chi quý hơn .... xem tiếp
Tác giả: Trịnh Vĩnh Thành
| ![]() Chúa sẽ ngự đến (Is. 49 : 13) (2 bè)Trời vui lên đất múa ca tưng bừng vì Chúa chúng ta sẽ ngự đến gian trần. Ngài ủi an những người đã tuyển chọn và chạnh lòng thương kẻ nghèo khó của Người. Chúa chính là vầng đông rực rỡ tự chốn cao vời. Ngài viếng thăm ta, dẫn ta vào đường ngay chính trực .... xem tiếp
Tác giả: Trịnh Vĩnh Thành
| ![]() Chúa biến hình trên núi (Mt. 17 : 1 - 9) (2 bè)Ngài đưa các tông đồ lên một ngọn núi cao, Ngài biến đổi thân Ngài ngay trước mặt các ông. Dung Nhan Ngài chói lọi như mặt trời, y phục Ngài sáng ngời thật uy linh. Từ trong đám mây sáng chói tiếng Chúa Cha phấn rằng: Đây là Con Ta yêu dấu, các ngươi hãy nghe lời Người .... xem tiếp
Tác giả: Trịnh Vĩnh Thành
| ![]() Cùng cất lên muôn lời ca (2 bè)Rừng núi đang cất lên muôn lời ca hòa theo nhịp sóng vỗ lời chúc khen Danh Ngài. Ngàn dân mau đến đây tôn thờ Chúa, ca ngợi Danh Thánh Ngài đến muôn đời không phai. Suốt đời thắm ước ao một điều là được cư ngụ trong nhà Chúa trọn đời con đêm ngày hát ca tôn thờ một mình Chúa mà thôi .... xem tiếp
Tác giả: Trịnh Vĩnh Thành
| ![]() Ca tụng Chúa đi (2 bè)Ca tụng Chúa đi hỡi chư thần chư thánh. Ngài là Thiên Chúa, Thiên Chúa toàn năng. Ngài dựng nên ta cùng đất trời muôn loài, ta cùng tiến vào giữa nơi đền thánh. Dâng muôn lời cảm tạ vĩ nghiệp của Ngài .... xem tiếp
Tác giả: Trịnh Vĩnh Thành
| ![]() Xin dẫn con về (3 bè)Xin dẫn con đi về về nhà Cha bao dấu yêu. Xin dẫn con đi về về Thánh điện mỹ miều. Để đời con hoàn toàn an vui, để đời con ngập tràn ánh sáng. Chúa ơi xin thương con. Chúa ơi xin dẫn con về. Xin dẫn con về về bên suối mát. Xin đưa con về về bến bình an đường về vinh quang ngập tràn ánh sáng .... xem tiếp
Tác giả:
| ![]() Con Ta yêu dấu (ca nhập lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa) (2 bè)Từ trời cao có tiếng Chúa Cha phán rằng này là Con Ta yêu dấu sống đẹp lòng Ta mọi đàng. Và hôm nay Giê-su Con Một Thiên Chúa đã chịu phép rửa vì yêu thương chúng ta. Hãy hát, hãy hát dâng lời chúc tụng. Hãy hát, hãy hát dâng lời cảm tạ. Ngàn dân ơi vui lên! Triều thần ơi vui lên .... xem tiếp
Tác giả: Giang Ân
| ![]() Nỗi niềm (2 bè)Con chẳng mơ sang giàu con chẳng mơ quyền quý năm tháng theo dòng thời gian. Con chỉ ước một điều trong nhà Chúa trọn đời là một bài ca hiến dâng. Tâm tư con là bài ca, tựa một bài ca tuyệt vời làm thành tình khúc hiến dâng. Tin yêu con là nến cháy kết thành bài ca tôn thờ .... xem tiếp
Tác giả:
| ![]() Nào về đây (1 bè)Nào về đây gặp gỡ Đức Kitô. Người là Đấng trung gian đất trời. Người liên kết chúng ta nên một, một Chúa chiên và mọt đàn chiên. Hãy về đây hợp tiếng tung hô. Chúa là Đấng giao hòa trời đất. Người là Đấng cứu chuộc thế nhân. Hãy đến đây đón nhận thánh ân .... xem tiếp
Tác giả:
| ![]() Ơn gọi của ta (2 bè)Ơn gọi của ta là làm con Thiên Chúa hãy bền lòng và sống xứng đời chứng nhân. Hãy nhiệt tình, thành tín rao truyền Phúc âm. Ta ca vang Danh Chúa Ki-tô bằng chính lòng thành. Ta hân hoan loan tin vui bằng lời sống thánh .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Mi Trầm
| ![]() Hướng tới Chúa (2 bè)Hướng tới Chúa tất cả trong công bình bác ái. Hướng tới Chúa tất cả trong vui mừng hy vọng. Đây ngàn lời ca chắp thành lời ngợi khen Chúa Trời. Đây ngàn quả tim với ngàn vạn lời đầy yêu thương, chắp thành một bài ca du dương dâng lên Chúa vua tình thương .... xem tiếp
Tác giả:
| ![]() Lên đền thánh (2 bè)Bước lên Đền Thánh Chúa nghe tâm hồn rộn rã niềm vui. Bước lên Đền Thánh Chúa trên môi hồng chan chứa tiếng cười. Tiến đi về nhà Chúa hồn con ngây ngất trong tiếng ca. Hát vang bài tri ân ngợi khen Chúa đến muôn ngàn đời. Hân hoan từng bước đi lên, ta về Đền Thánh huy hoàng .... xem tiếp
Tác giả: Công Giáo - Dương Quang
| ![]() Về nhà Chúa 2 (2 bè)Trong hân hoan đi về nhà Cha người con ngoan về với Cha hiền. Tươi trên môi tim nồng yêu thương, ấm tình người của lễ hy sinh. Nếu khi ngươi đến cùng Ta dâng lễ mà nhớ ra còn nuôi mối hận thù, hãy về đi để cảm thông trước đã, rồi đến đây dâng lễ vật cho Ta. .... xem tiếp
Tác giả: Công Giáo - Dương Quang
| ![]() Về nhà Chúa 1 (2 bè)Về nhà Chúa Chúa ơi lòng rộn rã. Về nhà Chúa, Chúa ơi! Bồi hồi xuyến xao. Con ước ao được thấy Thánh nhan Người, để ca tụng bài tri ân ngàn đời. Suốt đời con lang thang đường cô đơn, nhiều sóng gió lấp xô trong cuộc sống. Nhìn tương lai con tin cậy nơi Chúa, giữ gìn con Chúa ơi, trong tay Ngài. .... xem tiếp
Tác giả: Công Giáo - Dương Quang
| ![]() Lễ dâng 5 (2 bè)Đây lễ vật nguyện dâng lên con dâng lên cho Cha là tất cả hương hoa cuộc đời, là dự tính tương lai ngày mai. Lễ vật dâng tuy đơn sơ nhưng biết bao chân thành con dâng lên lên Chúa Cha nhân lành kết hợp thành thành của lễ hiến dâng .... xem tiếp
Tác giả: Công Giáo - Dương Quang
| ![]() Giao ước hòa bình (2 bè)Nay chúng con dâng Chúa Thánh lẽ này. Nhờ Con Chúa là của lễ hy sinh như giao ước mới cho nền hòa bình. Cầu Chúa cho an hòa khắp nơi. Xin cho chúng con hòa bình với Chúa. Xin cho chúng con hòa bình với nhau. Cầu cho Đức Ái sáng lên rực rỡ. Cầu cho Nước Chúa lan rộng khắp hoàn cầu .... xem tiếp
Tác giả:
| ![]() Đường lên nhà Chúa (2 bè)Đường lên nhà Chúa Chúa gọi con bước đi cùng Ngài. Tình yêu chan chứa Ngài dìu con qua bao tháng ngày. Đi trong yêu thương gian khó vẫn không sờn. Con vui hát ca ân tình Cha luôn ngọt ngào .... xem tiếp
Tác giả:
| ![]() Hân hoan về nhà Cha (2 bè)Hân hoan đi về nhà Chúa đã bao năm cách xa nhan Ngài. Hôm nay đi về nhà Chúa thoả ước mong khát khao đêm ngày. Hân hoan đi về nhà Chúa Ánh sáng đã xoá tan đêm dài. Nắng mới đã chiếu soi muôn loài hân hoan đi về nhà Chúa .... xem tiếp
Tác giả: Việt Khôi
| ![]() Cung điện Ngài khả ái (ý Thánh vịnh 83) (3 bè)Muôn lạy Chúa cung điện Ngài quang vinh khả ái. Đây con khao khát mỏi mòn, được vào hành lang nhà Ngài. Linh hồn và thể xác con hân hoan vọng tới Chúa trường sinh. Một ngày ở trong nhà Ngài hơn ngàn ngày ở nơi nào khác. Con thà ở cổng nhà Chúa hơn ở trong trại lũ ác nhân .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Kim Long
| ![]() Cung điện ngàn khả ái 2 (Thánh vịnh 63) (3 bè)Lạy Chúa tể càn khôn ôi cung điện Ngài bao khả ái. Mảnh hồn này mòn mỏi khát khao là bao mòn mỏi là bao tới trước khuôn điện hiển vang. Tấm thân con cùng là tấc dạ, cả thân con ngưỡng vọng lên, ngưỡng vọng lên vua trời là Chúa Trời hằng sống mà hớn hở reo vang .... xem tiếp
Tác giả:
| ![]() Chung nhịp bước (2 bè)Chung nhịp bước tiến lên đền thờ cùng trăm ngàn bạn nhỏ nơi đây. Và muôn nơi trên cùng thế giới. Chung nhịp bước tiến lên đền thờ. Xin Chúa nuôi con bằng Thịt Máu Chúa. Xin Chúa nuôi con bằng Lời của Chúa .... xem tiếp
Tác giả: lời Ngô Đình San - nhạc Lm. Mi Trầm
| ![]() Ôi tôi vui sướng (Thánh vịnh 121) (2 bè)Ôi tôi vui sướng biết bao khi nghe nói chúng ta sẽ tiến vào nhà Chúa. Giêrusalem được xây cất như một thành trì, mọi phần liên kết thật bền vững. Các chi tộc, chi tộc của Chúa đều tuôn về đó .... xem tiếp
Tác giả: Quốc Vinh
| ![]() Ca khúc lên đền (3 bè)Nào cùng nhau ta đi lên đền. Nào cùng nhau ta đi lên đền, thờ Thiên Chúa cất tiếng hòa ca. Nào cùng nhau ta đi lên đền. Nào cùng nhau ta đi lên đền, thờ Thiên Chúa cảm mến tôn thờ. Dâng lên Cha tình vạn màu, dâng lên Cha đời vạn sầu và niềm tin còn đang chơi vơi trong sóng .... xem tiếp
Tác giả:
| ![]() Chúa dắt dìu (2 bè)Chúa dắt dìu con như gió đưa ngàn mây. Như ánh sao trời soi đường lữ khách. Tình Ngài yêu thương hơn tình thân mẫu con. Hồng ân diệu huyền dẫn con về an bình. Chúa ơi hiểu lòng Chúa vô bờ, con đâu dám hững hờ. Dù gian trần thơm hương lòng con không bận vướng .... xem tiếp
Tác giả: Tuấn Anh
| ![]() Hát mừng Giavê (2 bè)Hát mừng Giavê Đức Chúa của ta. Hãy hát mừng Giavê hát lên bài tân ca. Hát mừng Giavê Đức Chúa của ta. Hãy hát mừng Giavê trong tình yêu thiết tha. Giavê là Đấng công mình, Giavê là Chúa vinh quang, Giavê là Chúa công bình .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Từ Duyên
| ![]() Về cùng bên Cha (2 bè)Chúng con về cùng về bên Cha lòng thống hối chuỗi ngày sa ngã. Nguyện thứ tha tội vương nhận lấy bao tình thương, về với Cha muôn đời tựa nương. Đời phiêu du sướng vui đầy vơi mà tim con trống không Người ơi. Nguyện xin Chúa soi sáng vì dẫu con đâu ngờ là Thiên Chúa ngày đêm ngóng chờ .... xem tiếp
Tác giả: Tường Ân
| ![]() Tiến bước lên nhà Cha (2 bè)Giờ đây đoàn con tiến bước lên nhà Cha tạ ơn tình yêu Thiên Chúa hải hà. Nguồn Máu thắm chảy ra để thánh hóa lòng ta, cho đời nở hoa. Con kêu cầu lên Chúa và Chúa đã nhậm lời. Trong muôn vàn đau thương Chúa giúp con can trường .... xem tiếp
Tác giả: Tường Ân
| ![]() Cảm tạ tri ân Chúa (2 bè)Khi nắng hồng vừa mới lên khi hoàng hôn đang khuất đồi. Tạ ơn Chúa cho con tháng ngày, hồng ân Chúa cho con an hòa, ngàn đời con ca vang. Tình thương Chúa bao la hải hà, tình yêu Chúa dâng cao vời vợi, ngàn đời con hát ca. Xin dâng lên muôn lời tri ân .... xem tiếp
Tác giả: Trương Thế Bạch
| ![]() Về nhà Chúa (2 bè)Về đây uống tận nguồn suối mát trong tháng ngày hạnh phúc trông mong. Về đây nến đèn nhà Chúa lung linh, cung điện nhà Chúa quang vinh, về đây hãy mau đi ta về đây. Lòng rộn ràng tìm nguồn suối hoan ca, nguyện một lòng tin yêu mãi mãi thiết tha .... xem tiếp
Tác giả: Trùng Dương
| ![]() Tiến lên bàn thánh (2 bè)Giờ đây con đến với lòng thành hân hoan tiến lên, từng ánh nến lung linh, diệu huyền lâng lâng vời vợi tiến lên bàn thánh. Giờ đây con đến suối nhạc vàng vang lên thiết tha. Gần bên Chúa uy linh, nhiệm mầu, tin yêu trọn niềm bên Chúa nhân hiền .... xem tiếp
Tác giả: Trùng Dương
| ![]() Lên nhà Chúa (1 bè)Đường lên nhà Chúa từng ngày con mơ ước tìm về yêu thương hạnh phúc. Đường lên nhà Chúa cao quang con gieo bước tìm về an vui trọn đời. Đây những tháng ngày hồn con trông mong đi về nhà Chúa. Là niềm tin yêu hồn con bừng sáng bên Chúa trọn niềm .... xem tiếp
Tác giả: Trùng Dương
| ![]() Lên đường đi về nhà Chúa (2 bè)Lên đường đi về nhà Chúa hàng hàng lớp lớp tiến lên, lên đường đi về nhà Chúa lòng hân hoan tiến bước về. Đi về nhà Chúa biết bao diệu huyền, hồn con say sưa uống triều ân thánh. Bên Ngài hạnh phúc biết bao diệu vợi. Lòng con hoan ca bên Chúa nhân hiền .... xem tiếp
Tác giả: Trùng Dương
| ![]() Lên bàn thánh Chúa (2 bè)Lên bàn thánh Chúa bao nhiêu ước mơ yêu thương thiết tha tiến lên từng ngày. Lên bàn thánh Chúa hân hoan hát ca tin yêu thứ tha đây nguồn hồng ân. Con tiến bước vào hồn con hân hoan ngợi ca tình Chúa, con tiến bước vào đường đời tương lai .... xem tiếp
Tác giả: Trùng Dương
| ![]() Đường lên nhà Chúa (2 bè)Đường lên nhà Chúa quang vinh hồn con bừng sáng lung linh, đi lên suối nguồn bao la, cho con suốt đời hoan ca, tin yêu bên Chúa an hòa. Đường lên nhà Chúa diệu huyền, cho con ước muốn trọn niềm, hồn convề bến yêu thương dâng lên Thiên Chúa thiên đường .... xem tiếp
Tác giả: Trùng Dương
| ![]() Đến với Chúa (2 bè)Đến với Chúa tìm về nguồn suối an hòa đường đời bao la, cuộc đời phong ba trong bàn tay Chúa. Đến với Chúa là nguồn yêu thương thiết tha. Tìm về tin yêu lòng đầy hoan ca tình Chúa chan hòa. Con đây đi về nhà Chúa, con đây đi về nhà Chúa tình Ngài yêu thương thiết tha .... xem tiếp
Tác giả: Trùng Dương
| ![]() Cùng về bên Chúa (1 bè)Khắp trời bao la về đây chung tiếng hoan ca, khắp trời bao la về đây dâng Chúa thiên tòa. Khắp trời bao la cùng chung niềm tin tình Chúa. Khắp trời bao la cùng chung tình thương cứu độ. Hãy mau tiến về, về nhà Chúa mãi yêu thương ta .... xem tiếp
Tác giả: Trùng Dương
| ![]() Cho con tiến vào (1 bè)Cho con tiến vào bàn thánh Chúa cao quang, cho con tiến vào lòng bừng sáng hân hoan. Cho con tiến vào trọn hồn con dâng Chúa. Cho con tiến vào niềm tin yêu dạt dào. Tâm tư hoan ca lòng bừng cháy yêu thương. Về bên suối tình như hạnh phúc thiên đường .... xem tiếp
Tác giả: Trùng Dương
| ![]() Bàn thánh Chúa (2 bè)Gần bên Chúa uy linh nhiệm mầu bàn thánh Chúa lung linh diệu huyền. Cho con tiến vào, cho con tiến vào về đây dâng lên tình yêu cuộc sống. Cho con tiến vào, cho con tiến vào niềm tin dâng cao như sóng dâng trào. Lên bàn thánh Chúa tâm tư reo mừng trong tiếng ca vang hân hoan từng ngày .... xem tiếp
Tác giả: Trùng Dương
| ![]() Về nhà Cha (2 bè)Ta đi về nhà Cha bước chân dồn dập tiếng, ta đi về nhà cha nhịp tiếng trống hòa vang, này ta đi về nhà Cha tình yêu dâng ngập lối, này ta đi về nhà Cha, Người là cha chung chúng ta. Hãy reo vang, hãy reo ca ta vui mừng trong Chúa .... xem tiếp
Tác giả: Trọng Nhân
| ![]() Trong nhà Chúa (2 bè)Nào ta lên thánh cung Chúa Trời đi người ơi, từ muôn phương thánh ân tràn lan trong thế giới. Hạnh phúc thay người ở trong nhà Chúa, niềm vui xóa đi những nỗi ưu tư, niềm tin dẫn ta đi trong cuộc đời. Trong nhà Chúa con hát say sưa ngày đêm .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Trọng Khẩn
| ![]() Ta đi về nhà Chúa (2 bè)Ta đi về nhà Chúa dâng lên ngàn khúc hoan ca. Ta đi về nhà Chúa hát lên tình Chúa thương ta. Vào nhà Chúa niềm vui dâng lên vời vợi. Thiên Chúa luôn luôn mời gọi người người ơi .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Trọng Khẩn
| ![]() Sống với Chúa mỗi ngày (2 bè)Tâm tư con vui mừng khi bước vào cung thánh (í a) tâm tư con mừng vui khi bước vào nhà Chúa, Chúa ơi. Bao nhiêu năm mong đợi, con mỏi mòn trông Chúa đã lâu. Nay con vui bên Ngài giây phút này con được bình an. Sống với Chúa mỗi ngày hồn con đây vui say suốt đời .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Trọng Khẩn
| ![]() Lòng con hân hoan 2 (2 bè)Lòng con hân hoan khi bước vào nhà Chúa, lòng con hân hoan dâng Chúa lời chúc tụng, vui hát không ngừng vì bên Chúa là tình thương. Chúa chính là nguồn ơn cứu độ, Chúa chính là núi đá con nương thân. Chúa chính là mùa xuân không phai úa .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Trọng Khẩn
| ![]() Lòng con hân hoan 1 (2 bè)Lòng con hân hoan, hân hoan chân nhịp bước với anh em, miệng con ca vang, ca vang dâng lời ca tụng danh Ngài. Cùng hát khúc tri ân khi tiến vào nhà Chúa niềm tin dâng muôn ý thơ cho vuông tròn ước mơ. Bên Chúa nhân hiền hồn con say tình mến .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Trọng Khẩn
| ![]() Hân hoan tiến lên đền thánh (2 bè)Con hân hoan tiến vào đền thánh Chúa cho tâm tư con reo mừng, hồn con ca tụng Thiên Chúa. Con hân hoan bước tới đền thánh Chúa đời con mãi mãi ngợi ca, đời con mãi mãi cảm tạ. Ôi vui sướng đời con được đi lên nhà Chúa .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Trọng Khẩn
| ![]() Đến bên bàn thờ (2 bè)Trên những nẻo đường gian trần bao nỗi thương đau con muốn đi tìm ẩn thân ở bên Chúa Trời. Bóng tối dương gian tràn lan người đây đó. vẫn có Chúa Trời đón đợi con đã từ lâu. Hãy tiến bước đến bên bàn thờ mọi ngày .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Trọng Khẩn
| ![]() Vào nhà Chúa (ý Thánh vịnh 26) (2 bè)Hân hoan bước vào nhà Chúa. Một niềm tin son sắt không ngơi, tình thân thương hiệp nhất muôn lòng với bao hy vọng. Này đây cung điện nhà Chúa, vang lên bao tiếng ca lời mừng, tôn vinh Thiên Chúa Vua cửu trùng, đầy vinh quang chan chứa tình thương. Với ước mong kiếm tìm khẩn cầu tháng năm. Luôn cư ngụ nhà Chúa trong suốt cuộc đời .... xem tiếp
Tác giả: Minh Tâm
| ![]() Bước vào nhà Chúa (2 bè)Hân hoan bước vào, bước vào nhà Chúa (í a). Tâm tư vui mừng mở lòng ra nhận hồng ân. Từ nơi thánh cung muôn lòng nhận lãnh ơn trời. Từ nơi thánh cung muôn người ngập nỗi sướng vui. Con sây í a lời kinh. Con say khúc ân tình nhiệm mầu .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Trọng Khẩn
| ![]() Những năm tháng vui ca (4 bè)Đoàn con tạ ơn, con luôn tạ ơn Người đã gọi đoàn con. Người đã mời gọi con vào ngợi khen Thiên Chúa bằng lời ca khúc nhạc, bằng điệu hát cung đàn. Để cho đoàn con vui say tình Cha cùng cộng đoàn dân Chúa, .... xem tiếp
Tác giả: Trần Quốc Dũng
| ![]() Tình Cha (2 bè)Tình Cha êm ái thay ngọt ngào thay. Tình Cha nên nguồn ơn chan hòa nhân sinh. Lấy chi báo đền là tình Cha tuyệt thánh? Môi miệng phàm quả tim phàm làm sao đền đáp xứng muôn ơn. Nên con xin dâng Cha tấm thân mọn hèn với Con Một Ngài cảm tạ tình thương bao la .... xem tiếp
Tác giả: Trần Mừng
| ![]() Mau tiến về (2 bè)Mau mau tiến về về thành đô Gia Liêm Chúa ta. Lòng nghe lòng rộn rã bốn phương về anh em gần xa. Dâng lời kinh thiết tha muôn lòng chung khúc ca. Dâng lên Người lời tạ ơn, tạ ơn Chúa muôn ngàn đời. Tiến tiến bước mau tiến về. Cất tiêng hát lời ngợi ca .... xem tiếp
Tác giả: Trần Minh Hứa
| ![]() Hãy tiến vào (2 bè)Hãy tiến vào vương cung đền thánh Chúa Trời dâng lời chúc tụng Thiên Chúa tôn vinh Người Đấng Thánh. Với phím tơ cung đàn tấu nhạc ca khen tính tang. nào mau hãy đến hát ca chúc tụng Thiên Chúa .... xem tiếp
Tác giả: Trần Minh Hứa
| ![]() Hãy reo lên (ý Thánh vịnh 32) (2 bè)Hãy reo lên ca mừng Thiên Chúa. Hãy vui lên hỡi người công chính. Ngợi khen Thiên Chúa chính trực, tình yêu cứu thoát đỡ vực trong Chúa tôi mừng vui. Tạ ơn xin tạ ơn Người. Hòa theo tiếng đàn thập huyền, hát lên một bài ca mới .... xem tiếp
Tác giả: Trần Minh Hứa
| ![]() Tình thương Chúa (cảm hứng Thánh vịnh 32) (2 bè)Tình thương Chúa trải rộng mênh mông tràn lan khắp mọi vùng trái đất. Một lời Chúa phán làm xuất hiện chín cõi trời. Một lời Chúa phán bởi không liền có muôn loài. Nào ngợi khen Đấng tạo dựng ta .... xem tiếp
Tác giả: Trần Anh Linh
| ![]() Vượt qua (2 bè)Hãy cùng nhau chuẩn bị khăn áo chỉnh tề, hỡi Ích Diên đoàn dân thánh Chúa. Hãy mừng vui tiến bước vào miền đất hứa. Khi bình an hồng hải vượt qua. Bốn mươi năm ròng rã vượt qua sa mạc hoang vu. Lương thực là Manna nuôi dân tháng năm vượt qua, Allêluia Allêluia .... xem tiếp
Tác giả: Trầm Thiên Thu
| ![]() Vang khúc yêu thương (2 bè)Vang hát lên bài ca yêu thương tán dương tình Chúa miên trường. Ôi tình Chúa vô biên, dù phàm nhân vướng nhiều oan khiên. Hát khúc yêu thương cho người, hát khúc yêu thương cho đời. Xin cho lửa yêu bùng lên mãi .... xem tiếp
Tác giả: Trầm Thiên Thu
| ![]() Trọn niềm ca tụng Chúa (2 bè)Con ca tụng Chúa khi đời con hạnh phúc dạt dào, con ca tụng Chúa cả những khi chất chứa khổ đau. Có những lúc đời con vui tươi. Chúa thắp sáng lửa yêu khôn nguôi. Sống tiến bước đời con êm trôi, phúc may mà thôi .... xem tiếp
Tác giả: Trầm Thiên Thu
| ![]() Tán dương Chúa (Thánh vịnh 150) (2 bè)Ca tụng Chúa đi vì Chúa nhân từ mãi tới thiên thu. Ca tụng Ngài mãi vì Ngài chí tôn, chí thiện, vinh tồn. Nào là nữ tú, nào là thanh nam, người già với lứa tuổi còn xuân xanh. Nào các lớp thế nhân, thần thánh mãi cõi xanh, trời đất bốn phía quanh nào hãy ca tụng Chúa .... xem tiếp
Tác giả: Trầm Thiên Thu
| ![]() Rộn ràng tin yêu (ý Thánh vịnh 122) (2 bè)Đoàn con hân hoan tiến vào đền thờ Thiên Chúa tối cao. Một lòng thành kính tin yêu, tán dương tình Chúa nhiệm mầu. Mừng vui biết mấy khi được vào đền thánh Chúa Trời. Chỉ một ngày thôi vẫn hơn ngàn ngày ở ngoài đời .... xem tiếp
Tác giả: Trầm Thiên Thu
| ![]() Niềm hoan lạc (3 bè)Khiêm cung tiến lên bàn thờ Thiên Chúa uy linh, hân hoan tiến vào cung điện của Vua công bình. Hồn con reo vui reo vui i a nhảy mừng. Ca hát vang lừng Chúa là niềm hoan lạc thuổi xuận. Chúa yêu người trung tín son sắt một lòng thờ kính Chúa .... xem tiếp
Tác giả: Trầm Thiên Thu
| ![]() Vui lên đền thánh (2 bè)Lên Đền Thánh Chúa Trời chúng con ca vang bài ca mới, vào nhà Chúa cao quang lòng vui sướng hân hoan vô cùng. Được bước vào nhà Chúa tâm tư reo hạnh phúc dường bao. Nguồn hồng ân Chúa trao từng phút giây vẫn luôn dạt dào .... xem tiếp
Tác giả: Trầm Thiên Thu
| ![]() Niềm hoan lạc (3 bè)Khiêm cung tiến lên bàn thờ Thiên Chúa uy linh. Hân hoan tiến vào cung điện của vua công bình. Hồn con reo vui, reo vui i a nhảy mừng. Ca hát vang lừng Chúa là niềm hoan lạc tuổi xuân. Chúa yêu người trung tín .... xem tiếp
Tác giả: Trầm Thiên Thu
| ![]() Lên điện Chúa (2 bè)Cất tiếng reo ca vang rộn ràng hân hoan chân đi lên điện Chúa. Chúa hứa ban ơn cho người ngay. Hằng ngày tận trung vâng ý Ngài. Vui lên đi, ca lên đi, ngợi khen Chúa Đấng uy quyền và từ nhân .... xem tiếp
Tác giả: Trầm Thiên Thu
| ![]() Hồi tưởng tình Ngài (Thánh vịnh 47) (ca nhập lễ Lễ Nến) (2 bè)Lạy Chúa giờ đây là giờ đây trong đền thánh của Ngài, (mà) trong Đền Thánh của Ngài chúng con hồi tưởng lại những tháng ngày, tháng ngày được Chúa yêu thương, yêu thương (chữ mà) ngất ngây. Chúa muôn trùng hiển vinh đời đời .... xem tiếp
Tác giả: Trầm Thiên Thu
| ![]() Hồi tưởng tình Ngài (Thánh vịnh 47) (ca nhập lễ Đức Mẹ dâng Đức Chúa Giêsu trong đền thánh) (2 bè)Lạy Chúa giờ đây là giờ đây trong đền thánh của Ngài, (mà) trong Đền Thánh của Ngài chúng con hồi tưởng lại những tháng ngày, tháng ngày được Chúa yêu thương, yêu thương (chữ mà) ngất ngây. Chúa muôn trùng hiển vinh đời đời .... xem tiếp
Tác giả: Trầm Thiên Thu
| ![]() Ngưỡng vọng Chúa (2 bè)Như hoa hướng dương luôn hướng về mặt trời. Suốt cả ngày đêm con hướng tâm về Thiên Chúa. Tim con ngất ngây yêu Chúa trọn một đời. Xin cảm tạ Ngài vẫn yêu thương và nâng đỡ. Tâm trí con ngân vang khúc ca ân tình .... xem tiếp
Tác giả: Trầm Thiên Thu
| ![]() Hạnh phúc nơi nhà Chúa (2 bè)Đây nhà Chúa chúng con trung thành kính bước vào, tim rộn rã hát vang khúc thánh nhạc tin yêu. Đây nhà Chúa chúng con thấy hạnh phúc biết bao, sắt son khối tình mến trước sau say sưa thánh tình Chúa chí cao. Từ khắp muôn phương chúng con quy tụ về đây .... xem tiếp
Tác giả: Trầm Thiên Thu
| ![]() Đường về nhà Chúa(ý Thánh vịnh 121) (2 bè)Đường về nhà Chúa đường về nhà Chúa sáng ngời, nương thân trong nhà Ngài trọn đời con mơ ước Chúa ơi. Ngụ tại nhà Chúa lòng mừng rộn rã muôn lời ca tôn vinh Danh Ngài đời đời sẽ không bao giờ phai. Ôi vui làm sao có người đên bên nhủ rằng nào ta về Nhà Chúa .... xem tiếp
Tác giả: Trầm Thiên Thu
| ![]() Chúa như mẹ hiền (Is. 66 : 13 ; Tv. 17 : 8 ; Mt. 23 : 37 ; Lc. 13 : 34) (2 bè)Như mẹ hiền an ủi con yêu Thiên Chúa ủi an đời con sớm chiều. Dẫu đời con có khi tiêu điều, Thiên Chúa vẫn luôn trọn vẹn thương yêu. Xin luôn giữ gìn con tựa như con ngươi của Ngài. Xin thương che chở con .... xem tiếp
Tác giả: Trầm Thiên Thu
| ![]() Xin dắt đưa con về (2 bè)Xin dắt đưa con về nẻo chính Chúa ơi. Xin dắt đưa con về bờ bến an vui. Tựa như bảo táp lấp xô trên đời con, con biết đâu nương nhờ. Vượt muôn sóng gió Chúa ơi con về đây. Xin dắt đưa con về bến bờ an vui .... xem tiếp
Tác giả: Sr. Trầm Hương
| ![]() Lên đền thánh Chúa (Thánh vịnh 121) (2 bè)Vui dường nào khi thiên hạ bảo tôi. Ta cùng trẩy lên Đền Thánh Chúa. Này hỡi Giêrusalem cửa nội thành ta đã dừng chân. Giêrusalem khác nào đô thị được xây nên một khối vẹn toàn, từng chi tộc, chi tộc của Chúa trẩy hội lên đền ở nơi đây .... xem tiếp
Tác giả: Sr. Trầm Hương
| ![]() Chiếu sáng Đức Kitô (2 bè)Làm bừng sáng lên trong tim mình từ ánh sáng Đức Kitô phục sinh. Để Chúa sống động trong ta. Người hâm nóng đức tin và Người bồi dưỡng. Làm bừng sáng lên trong cuộc đời là chiếu sáng .... xem tiếp
Tác giả: Sr. Trầm Hương
| ![]() Gặp gỡ Đức Kitô (2 bè)Gặp gỡ Đức Kitô biến đổi cuộc đời mình. Gặp gỡ Đức Kitô đón nhận ơn tái sinh. Gặp gỡ Đức Kitô chân thành mình gặp mình. Gặp gỡ Đức Kitô nảy sinh tình đệ huynh. Nguồn suối nếu bế tắc thì dòng sông mau cạn khô. Tình yêu không Kitô, ôi tình yêu sao cằn cỗi .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Tiến Lộc
| ![]() Xin ở với con (bản đệm đàn)Lậy Chúa Giêsu từ nhân bóng chiều đã khuất dần xin luôn ở với con Chúa ơi. Cuộc sống con đem về đây xin Ngài thánh hóa và kết liên chúng con trong tình yêu Chúa Cha .... xem tiếp
Tác giả: Tiến Linh
| ![]() Xin ban thần trí (bản đệm đàn)Lậy Chúa xin ban xuống trên chúng con Thần trí tác tạo của Chúa. Người đổi mới tâm can, đổi mới muôn lòng. Người sẽ ban cho chùng con nhớ lại lời hằng sống Chúa truyền ban .... xem tiếp
Tác giả: Việt Trì - hòa âm Tiến Linh
| ![]() Vua hiển trị (Thánh vịnh 92) (4 bè)Chúa là Vua hiển trị Chúa là Vua hiển trị, Chúa mặc oai phong, Chúa mặc oai phong tựa cẩm bào. Người lấy dũng lực làm cân đai. Chúa thiết lập địa cầu không chuyển lay .... xem tiếp
Tác giả: Tiến Linh
| ![]() Nào cùng đến (bản đệm đàn)Nào cùng đến đây bao thần dân nơi thế trần. Nào cùng đến đây tôn thờ Thiên Chúa từ nhân. Ca vang lên muôn tiếng hát. Kết lời cùng thần thánh trên trời mau tôn vinh Danh Thánh Chúa với vạn vật từ khắp mọi nơi .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Kim Long - bản đệm Tiến Linh
| ![]() Hát lên bài ca (bản đệm đàn)Hát lên bài ca hỡi ngàn dân hãy hát lên bài ca chúc tụng Thiên Chúa. Sáng trong niềm tin (một niềm tin), khắp thế nhân chung tiếng hoan ca dâng Chúa thiên đình. Về đây muôn người, nhạc tấu vang trời, cùng hát muôn lời hòa tiếng nơi nơi, tung hô Chúa. .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Kim Long - bản đệm Tiến Linh
| ![]() Đâu có tình yêu thương (bản đệm đàn)Đâu có tình yêu thương ở đấy có Đức Chúa Trời. Đâu có lòng từ bi là đấy có ân sủng Người. Đâu có tình bác ái thì Chúa chúc lành không ngơi. Đâu ý hợp tâm đầu ở đấy chứa chan nguồn vui .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Vinh Hạnh - bản đệm Tiến Linh
| ![]() Cửa công chính (hòa âm 2 bè)Cửa công chính hãy mở cho tôi vào. Cho tôi vào tạ ơn Chúa nơi cung điện ngợp quang vinh. Chính đây là, chính đây là cửa Thiên Chúa. Hỡi người công chính hãy mau tiến vào. Hãy cảm tạ Chúa, vì Chúa nhân từ, vì tình Người yêu thương ta bền vững muôn đời .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Kim Long - hòa âm Tiến Linh
| ![]() Nguồn tình yêu (4 bè)Lạy Cha suối nguồn tình yêu xin đốt lửa mến yêu trong tâm hồn con. Xin cho con gieo tình yêu Chúa trên những tâm hồn hiềm ghét. Xin cho con phân phát ơn tha thứ trên những tâm hồn nhục mạ .... xem tiếp
Tác giả: Chưa biết
| ![]() Dâng chúc (2 bè)Con hân hoan dâng lời hát kính chúc tạ ơn Cha luôn yêu thương nhân thế vô bờ. Cha ban Ngôi Con Người đã xuống thế chuộc tội cho đoàn con lỗi câu thề. Này con đến hiến dâng Cha trót đời, đời tội lỗi yếu hèn nhiều chua cay .... xem tiếp
Tác giả: Thy Yên
| ![]() Một bài ca mới (2 bè)Một bài ca mới bài ca tri ân dâng Chúa toàn năng. Dâng Chúa phút giây này là hiến dâng cuộc đời là bài ca tạ ơn không khi ngừng. Giờ này đoàn con cùng cất bước tiến vào đền thiêng. Toà Chúa uy nghi muôn tâm hồn cung kính lạy thờ .... xem tiếp
Tác giả: Thy Anh
| ![]() Biết bao mừng vui (2 bè & 4 bè)Ôi biết bao vui mừng khi bước vào đền thờ Thiên Chúa ơ ơ. Ta dâng nỗi nhọc nhằn vai kề vai hát kính Chúa Trời Allêluia. Ngày từng ngày trôi qua có ai vẹn toạn hạnh phúc. Hãy đến đây cùng chung vui hạnh phúc .... xem tiếp
Tác giả: Thy Anh
| ![]() Vào nhà Chúa (2 bè)Con bước vào nhà Chúa tim con rộn lên vui sướng. Trước thánh nhan huyền siêu, nguyện yêu Chúa luôm sớm chiều. Con hằng luôn ước mơ tìm vui sống trọn tình thơ. Con xin luôn tri ân tình yêu Chúa ban ngàn nơi .... xem tiếp
Tác giả: Sr. Thiên Uyên
| ![]() Lên đền thánh (2 bè)Nào cùng bước lên ta bước lên đền thánh dâng lời ca ngợi và tạ ơn Thiên Chúa. Vang ca muôn lời ngàn câu hát thiết tha, tim con vẫn trọn một lòng mến không phai nhòa. Theo nhịp bước con thấy lòng rộn rã .... xem tiếp
Tác giả: Sr. Thiên Uyên
| ![]() Tung hô Chúa tạ ơn Ngài (cảm hứng Thánh vịnh 62) (hòa âm 4 bè)Trần gian thiên cung đồng thanh ngợi khen Chúa cúc cung tôn thờ một Thiên Chúa tối cao muôn. Hãy khen ngợi Thiên Chúa toàn năng vinh hiển muôn trùng, muôn trùng uy linh hiển vinh .... xem tiếp
Tác giả: Thiên Quang
| ![]() Ngợi khen Chúa 2 (2 bè)Ngợi khen Chúa chúng con xin ngợi khen Chúa. Cùng triều thần hòa chung tiếng ca khen ngợi. Tạ ơn Chúa chúng con xin tạ ơn Chúa từ bây giờ và cho đến muôn muôn đời. Vì tình Ngài thương chan chứa như biển khơi .... xem tiếp
Tác giả: Thiên Phát
| ![]() Tiến vào nhà Chúa (3 bè)Tôi xiết bao mừng vui vừa nghe nói chúng ta đi về nhà Chúa. Lòng ngập hân hoan tiến vào thánh điện của Ngài. Hãy tiến vào nhà Chúa chốn an bình dạt dào bao thương mến. Này đây nơi nấp bóng dung thân, thềm tựa nương kiên vững muôn năm, nguồn bình an miên man. .... xem tiếp
Tác giả: Thiên Lý
| ![]() Hướng về cung thánh (ý Thánh vịnh 83) (2 bè)Này hồn con mãi khát khao mỏi mong chẳng ngơi được vào cung thánh biết bao khả ái Chúa ơi. Đền vàng Thiên Chúa huy hoàng lộng lẫy tuyệt vời con vui hoan lạc ngợi khen vinh danh suốt đời. Hạnh phúc thay người đến tham dự trong thánh đài .... xem tiếp
Tác giả: Thiên Lý
| ![]() Bên sông Giođan (Chúa Giêsu chịu phép rửa) (2 bè)Bên sông Giođan ngày xa xưa ấy Gioan nơi đây lập nên biến cố rửa tội con Chúa là Thiên Chúa Ngôi Hai. Tầng trời mở ra Thiên Thần vui hát ca và từ trời cao nghe lời Thiên Chúa Cha này là Con Ta hãy lắng nghe lời Người .... xem tiếp
Tác giả: Thiên Lý
| ![]() Bến bờ yêu thương (Thánh vịnh 22) (2 bè)Từng ngày chăn nuôi tôi Chúa dắt tôi trên đồng cỏ tươi cho thỏa ước mong bao ngày. Ngài đưa tôi đi trong nắng ngất say ân tình trong tiếng gió reo thanh bình Ngài cho tôi vui sống thảnh thơi. Tôi nào thiếu gì, tôi nào thiếu chi dưới tay Ngài hồn tôi vui say .... xem tiếp
Tác giả: Thiên Lý
| ![]() Xin tạ ơn Ngài (2 bè)Hân hoan con tiến lên bàn thánh cùng dân Chúa dâng Ngài hy lễ tạ ơn, dâng Ngài hy lễ tôn thờ. Vì tình Chúa thương con vì lòng Chúa bao la tuôn đổ hồng ân chứa chan xuống đời con. Lạy Chúa con xin tạ ơn Ngài vì tình Ngài thương con .... xem tiếp
Tác giả: Thiên Hồng Ân
| ![]() Nhà Thiên Chúa (2 bè)Đây là nhà Thiên Chúa chúng ta chúc tụng tôn vinh. Đây là nhà Chúa ta đến đây chúc vinh danh Ngài. Đây là nhà Thiên Chúa ôi tráng lệ nguy nga con ngất ngây chiêm ngắm và tán dương danh Ngài .... xem tiếp
Tác giả: Thiên Duy
| ![]() Hãy reo vui (2 bè)Hỡi muôn dân hãy reo vui và tiến vào nhà Chúa, hỡi muôn dân hãy ca vang và tung hô thánh danh Ngài. Hôm nay là ngày của Chúa con nao nức đến thờ lạy Ngài .... xem tiếp
Tác giả: Thiên Duy
| ![]() Ánh sáng lời Chúa (2 bè)Lời Chúa là ngọn đèn soi bước chân con. Lời Chúa là ánh hồng xua tan màn đêm tối. Lời Chúa là tình nồng sưởi ấm tim con. Lời Chúa là suối nguồn tuôn tràn ngàn thánh ân .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Thiên Ân
| ![]() Xin tán dương Ngài (2 bè)Con xin tán dương Ngài vì đã thương cứu vớt qua bao năm dài muôn đời xin cám ơn Ngài. Này những kẻ bày tôi hát mừng danh Chúa muôn nơi vì tình thương Chúa chứa chan cho người thế gian. Che chở khỏi lũ ác tâm .... xem tiếp
Tác giả: Thế Thông
| ![]() Xin dắt con về (4 bè)Trong đêm âm u côn trùng rên rỉ than van nhưng Cha còn đang ngóng con về. Sao con đi hoang con ngại quay bước về với Cha để cùng vui sống một nhà. Giêsu ơi hãy đến cứu con khỏi bến mê vì cuộc đời con đầy ê chề .... xem tiếp
Tác giả: Thế Thông
| ![]() Vui vào nhà Chúa (Thánh vịnh 121) (3 bè)Vui là vui dường nào khi thiên hạ bảo tôi nào cùng trẩy lên lên đền thánh Chúa í a. Chính phút này Giêrusalem hỡi cửa nội thành ngươi Ta đã dừng chân. Mừng vui thay có người bảo tôi mau cùng đi tiến vào nhà Chúa .... xem tiếp
Tác giả: Thế Thông
| ![]() Trước nhan Vua Trời (3 bè)Người người từ mọi nơi tụ họp nhau trước Nhan Vua Trời. Khắp bốn phương xa gần đón Tin Vui hồng ân. Muôn sắc dân trên địa cầu chung mối yêu thương dạt dào .... xem tiếp
Tác giả: Thế Thông
| ![]() Tình Chúa (2 bè)Tình Chúa như mùa xuân mới điểm tô cuộc đời. Tình Chúa tựa làn gió mát đang khi oi nồng. Tình Chúa chan hòa bao la như sóng hiền hòa. Tình Chúa dạt dào như lúa reo trên ruộng đồng .... xem tiếp
Tác giả: Thế Thông
| ![]() Tình cha cho con (1 bè)Tình cha cho con như mùa xuân luôn mãi nở hoa. Lời cha cho con ôi chan chứa những ân tình sâu xa. Dù cho thân con gom hết lá xanh trên rừng. Đong hết lúa thơm trên đồng. Cũng chẳng hề đền đáp tình cha .... xem tiếp
Tác giả: Thế Thông
| ![]() Tiến về nhà Cha (3 bè)Tiến bước về nhà Cha lắng nghe lời Cha nhắn nhủ con. Theo tháng năm trôi qua một lòng son mến tin cậy trông. Mở lòng ra chung quanh thấy đất trời thêm thắm thêm xanh .... xem tiếp
Tác giả: Thế Thông
| ![]() Tiến vào nhà Chúa (Thánh vịnh 21) (2 bè)Vui làm sao có người bảo tôi nào ta tiến vào nhà Chúa. Nào ta tiến vào nhà Chúa. Tôi nay mừng vui vì người ta nói với tôi rằng nào ta tiến vào Nhà Chúa Giêrusalen này ta đứng nơi cửa thành cùng rồi họp nhau hát ca rộn ràng .... xem tiếp
Tác giả: Thế Thông
| ![]() Sống tình Cha (2 bè)Nắng mới chan hòa sáng ngời hẹn chấp nối thêm ngày vui. Tiếng ca mang về khắp trời nguyện luôn sống trong tình Cha. Xoá hết đi mọi bất hoà dẹp tan bao nhiêu điều gian dối giữa muôn nẻo đường đời nguyện là nhân chứng Vua Trời .... xem tiếp
Tác giả: Thế Thông
| ![]() Ngàn đời ngợi ca (2 bè)Ngài là Đấng tôi tôn thờ Ngài là Đấng trái tim hằng ước mơ. Ngài là Đấng muôn cao vời và danh Chúa vượt muôn trùng mây. Ngàn đời ngợi ca Danh Ngài tuyệt đối này là Danh Thánh sáng ngời .... xem tiếp
Tác giả: Thế Thông
| ![]() Nào ta mau đến (4 bè)Nào ta mau đến đến chúc vinh đến tán dương vua muôn trùng. Hãy bước không ngừng hát xướng vang lừng gần bên cung thánh chốn hỉ hoan chốn phúc ân luôn tuôn tràn. Hãy đến tâm hồn sướng vui .... xem tiếp
Tác giả: Thế Thông
| ![]() Lên đền thánh (Thánh vịnh 21) (2 bè)Anh em đã tới núi Sion tới thành đô Thiên Chúa hằng sống là Giêrusalem ở trên trời. Thật vui mừng khi thiên hạ bảo tôi ta cùng trẩy lên đền thánh Chúa và giờ đây Giêrusalem hỡi cửa nội thành ta đã dừng chân .... xem tiếp
Tác giả: Thế Thông
| ![]() Bước về thánh đài (2 bè)Bước chân về thánh đài trái tim là đóa hồng nhịp nhàng lời ca dâng ngất ngây hồn thơ. Nắm tay nhịp bước về mắt vui là nến hồng thắp lên màu thắm tươi trắng trong sáng ngời .... xem tiếp
Tác giả: Thế Thông
| ![]() Bánh các Thiên Thần (4 bè)Chúa đã mở rộng cửa trời và làm mưa Manna xuống Ngài ban chính bánh bởi trời là các Thiên Thần. Bốn mươi năm đói lả trên đường kìa Ngài ban bánh thần lương vì Ngài chan chứa tình thương .... xem tiếp
Tác giả: Thế Thông
| ![]() Vui lên anh em (cảm hứng Ph. 4 : 4) (3 bè)Vui lên anh em hãy mừng vui trong Chúa. Vui lên anh em hãy cậy trông nơi Chúa. Dâng lên câu ca ta tạ ơn Thiên Chúa Người đã đoái đến viếng thăm người chúng ta .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Thành Tâm
| ![]() Vào thánh điện (Thánh vịnh 23 và Thánh vịnh 121) (2 bè)Hoan hô hoan hô hoan hô Chúa là Chúa tể càn khôn ôi vui sướng khi có người bảo tôi đi nhà Thiên Chúa ta nào vui bước mau ôi vui sướng được đi đến nhà Chúa Đấng yêu mọi người không chối từ một ai .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Thành Tâm
| ![]() Lời Chúa (4 bè)Allêluia Lời Chúa dẫn soi con đường đi Allêluia Lời Chúa khác chi như giòng suối Allêluia Lời Chúa bánh thiêng ban nguồn sống. Phúc cho người vui nghe yêu mến gẫm suy Lời luôn .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Thành Tâm
| ![]() Lên đền thánh (2 bè)Từ muôn phương ta về đây sánh vai lên đường đường đưa ta đi lên đền Chúa ta. Lòng hân hoan ta hòa chung tiếng hát nhịp nhàng vui hát mừng danh Chúa cứu độ ta. Tiến tiến bước lên đền, đền thánh của Người. Cất tiếng hát vui lên dân thánh của Người .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Thành Tâm
| ![]() Con đường tôi chọn (1 bè)Đường đi về nhà Chúa cheo leo và bé nhỏ sông sâu và núi lở bao nhiêu là trắc trở nhiều khi con nghĩ suy tại sao ở chốn nầy trong khi bao con người thảnh thơi giữa chợ đời. Tại sao và tại sao tôi chọn con đường nầy .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Thanh Bình
| ![]() Về nhà Chúa (2 bè)Đi ta đi tiến về nhà Thiên Chúa lòng mừng vui có Chúa trong cuộc đời. Ta tiến về về nơi nhà Thiên Chúa chúc tụng Chúa hiển vinh đến muôn đời. Về nhà Chúa tâm tư bao hân hoan. Về nhà Chúa tim ta reo vang cảm tạ Chúa .... xem tiếp
Tác giả: Sr. Terexa
| ![]() Nào ta hân hoan (2 bè)Nào ta hân hoan tiến lên cung điện Chúa Trời dâng ngàn lời hát khen danh Chúa muôn đời thật tuyệt vời. Núi Thánh Người ôi thật nguy nga là niềm vui cho khắp muôn dân cao cả thay Danh Thánh của Người rất xứng đáng muôn lời tôn vinh .... xem tiếp
Tác giả: Sr. Terexa
| ![]() Lời Chúa (2 bè)Lời Chúa như mật sữa làm ngon ngọt lòng con. Lời Chúa gió êm khiến trí lòng dịu mát. Lời Chúa hương ngào ngạt làm đắm say tâm hồn. Lời Chúa như trăng tròn cho thanh bình hồn con .... xem tiếp
Tác giả: Sr. Terexa - ý thơ Xuân Ly Băng
| ![]() Lên đền thờ Chúa (2 bè)Cùng lên Đền Thánh tâm hồn vui sướng hân hoan ôi khả ái thay khả ái thay ngôi Đền Thánh Chúa. Ôi tôi vui sướng biết bao khi nghe nhủ rằng nào ta hãy mau tiến về nơi Đền Thánh Chúa .... xem tiếp
Tác giả: Sr. Terexa
| ![]() Lên đền thánh (2 bè)Lòng hân hoan vui sướng mau mau ta vui bước lên đường đi lên Đền Thờ Thiên Chúa tôn vinh Thiên Chúa nguồn tình thương. Nhờ tình Chúa bao la con nay được bước vào Đền Thờ .... xem tiếp
Tác giả: Sr. Terexa
| ![]() Khúc ca lên đền (cảm hứng Thánh vịnh 83) (2 bè)Này hồn con khát khao mỏi mòn về nhà Chúa mới thỏa chờ mong. Hồn hỉ hoan xác thân vui mừng nguồn trường sinh nay con tìm về. Ôi Chúa thiên binh khả ái thay cung điện Người .... xem tiếp
Tác giả: Sỹ Điệp
| ![]() Nguồn vui cứu độ (2 bè)Đoàn con hân hoan đi vào nhà Thiên Chúa, miệng vang câu ca tán tụng hồng ân Chúa. Triều thần nào cùng hát xướng lên, hòa lời cùng trần thế khắp nơi, kính tôn Vua Vũ trụ uy quyền. Chính Chúa là nguồn vui cứu độ, là nguồn tình yêu thương lai láng. Chúa chính là đường lối con theo, dẫn con vào đến cửa Thiên đình .... xem tiếp
Tác giả: Sơn Dương
| ![]() Một bài ca mới (2 bè)Một bài ca mới hãy hát lên ca tụng Chúa Trời tiến vào thành đô bao sướng vui ta thờ lạy Chúa. Trong tôi hân hoan khi được vào thánh cung Chúa Trời rộn ràng niềm tin nơi cung lòng của Chúa yêu thương .... xem tiếp
Tác giả: Sơn Dương
| ![]() Hân hoan vui sướng (2 bè)Lòng hân hoan hân hoan vui sướng cùng đi đến nhà Thiên Chúa cứu độ tôi. Ngàn dân ơi mau mau bước tới, cùng ca vang chúc tụng Thiên Chúa đến ngàn đời. Chúa chính là nguồn ơn cứu rỗi Chúa chính là tình yêu cao quí đời con. Chúa chính là người Cha nhân ái cho con được làm con Chúa Trời ngập niềm vui .... xem tiếp
Tác giả: Sơn Dương
| ![]() Đi về nhà Chúa (2 bè)Đi về nhà Chúa với tâm hồn xiết bao vui mừng vang hòa lời ca khúc hân hoan chúc tụng Chúa ta. Con vui khúc hoan ca khen ngợi Thiên Chúa tình yêu vì Ngài là thành đô kiên vững con nương tựa tháng ngày .... xem tiếp
Tác giả: Sơn Dương
| ![]() Khúc hát lên đền (2 bè)Tôi vui mừng sung sướng hân hoan khi có người đến báo cho rằng nào ta lên đền Thiên Chúa nào ta lên đền Thiên Chúa Salem ơi ta dừng chân trước cửa đây rồi ôi Thành Thánh cao sang .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Sơn Ca Linh
| ![]() Lời Chúa là đèn soi (2 bè)Lời Chúa là ngọn đèn soi bước chân con đi. Lời Chúa ánh rạng ngời soi trên đường thiên lý. Có Chúa con sợ chi bóng tối đen hiểm nguy. Có Chúa con ngại gì gian khó trên đường đi .... xem tiếp
Tác giả: Quốc Vinh
| ![]() Vào đời trong ngàn năm mới (2 bè)Nào hân hoan ta đi ta đi vào đời lòng hăng say ra đi rắc gieo Tin Vui cầm tay nhau ta đi vào ngàn năm mới bước theo Ngài hoan lạc chẳng khi nào ngơi. Tiến bước cùng nhau tiến bước theo Đức Kitô thắp sáng cùng nhau thắp sáng cho vinh quang Ngài .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Phương Anh
| ![]() Tiến vào Thánh Cung (2 bè)Tiến vào thánh cung tâm tư con nhảy mừng dâng Chúa í a nhân từ tiếng hát ngợi khen muôn lòng chung nhịp vang tiếng chúc vinh suy tôn Ngài muôn đời. Đi lên đi lên nào muôn ngàn dân nước chung cám tạ ơn Chúa .... xem tiếp
Tác giả: Phanxicô
| ![]() Niềm vui thiết tha (2 bè)Niềm vui niềm vui dâng thiết tha khi bước vào đền thánh Chúa Trời ta. Ngay nơi đây Chúa ban tình thương muôn người đến chung tôn thờ tôn thờ tình Chúa ta. Xin Chúa đỡ nâng con đêm ngày, xin thương tình dắt dìu đời con. Xin cho con vui trên đường đời, xin cho con say trong tình Ngài .... xem tiếp
Tác giả: Phanxicô
| ![]() Hãy đến với Chúa (2 bè)Hãy đến với Chúa hỡi ai ưu phiền vai mang gánh nặng và tim héo mòn. Hãy đến với Ngài vì Ngài yêu thương ai sầu ai khổ Ngài sẽ ủi an. Chúa sẽ đưa người ra đồng rợp xanh bóng cây. Tới bên bờ suối cho người .... xem tiếp
Tác giả: Phanxicô
| ![]() Tìm về bên Chúa (2 bè)Tìm về bên Chúa để có tâm hồn bình an tìm về bên Ngài để con bớt nỗi lo toan. Một khi có Chúa đời con cảm thấy an toàn một khi có Ngài lòng con ngập tràn hân hoan. Có Chúa trong lòng đời con luôn hát vang .... xem tiếp
Tác giả: Simon Phan Hùng
| ![]() Vào đền thánh (2 bè)Vào đền thánh với lòng tin thiết tha vào nhà Chúa vang hoà muôn tiếng ca. Hãy đàn lên muôn câu ngợi ca hãy hòa theo trái tim nở hoa thờ lạy Chúa ngợi khen Chúa với khúc diệu ca .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Phạm Liên Hùng
| ![]() Cất tiếng hòa ca (3 bè)Cất tiếng hòa ca hỡi muôn dân cất tiếng hòa ca chúc tụng Chúa Trời. Vì Người yêu ta không bến không bờ tình Người yêu ta muôn năm bền vững hỡi khắp toàn dân cất tiếng hòa ca núi đá biển sông hãy hát cùng ta .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Phạm Liên Hùng
| ![]() Vào thánh điện (2 bè)Bước vào Thánh Điện Chúa Trời hồn con hân hoan hát ca vì Chúa là tình yêu bao la nương bóng Ngài đời vui nở hoa. Bao tháng năm ngược xuôi trên đời hồn con luôn luôn ước mơ một ngày đi về nhà Chúa lòng con vui sướng triền miên .... xem tiếp
Tác giả: Ninh Doãn Hùng
| ![]() Chúng con đã về (2 bè)Từ muôn phương chúng con đã về từ muôn phương chúng con đã về về đây tay nắm tay về đây vai sát vai nhịp chân vui bước mau cùng lên cung thánh Ngài. Còn niềm vui nào cho bằng từ muôn phương chúng con đã về .... xem tiếp
Tác giả: Ninh Doãn Hùng - Mỹ Hạnh
| ![]() Ca khúc lên đền 3 (2 bè)Tôi vui mừng tâm tư xiết bao vui mừng khi thiên hạ bảo tôi khi thiên hạ bảo tôi nào ta nào ta lên đền ta lên đền thánh huyền linh ta lên đền cao sang ta lên đền vinh quang .... xem tiếp
Tác giả: Ninh Doãn Hùng
| ![]() Ca khúc lên đền 2 (2 bè)Nào ta đi lên đền Thiên Chúa cùng hòa vang khúc nhạc muôn trùng tụng uy danh Chúa Trời cảm tạ hồng phúc muôn đời. Tôi vui mừng khi lên đền Thiên Chúa tôi đây Gia liêm thành đô muôn năm bền vững .... xem tiếp
Tác giả: Ninh Doãn Hùng
| ![]() Ca khúc lên đền (ý Thánh vịnh 121) (2 bè)Tôi vui sướng vui sướng làm sao khi người ta nói cùng tôi khi người ta nói cùng tôi nào ta nào ta lên đền Thiên Chúa nào ta nào ta lên đền Chúa ta. Đây Giêrusalem đây thành đô dấu yêu tuyệt vời ta dừng chân trước cửa thành .... xem tiếp
Tác giả: Ninh Doãn Hùng
| ![]() Ca lên đền thánh (2 bè)Con đi lên bâng khuâng bước theo Ngài hai tiếng xin vâng uy nghi nơi thánh điện tim reo vui dâng tiếng nguyện cầu lung linh cây bạch lạp hồn ngập tràn niềm vui bước tới phủ phục nơi thánh cung .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Nguyễn Văn Tuyên
| ![]() Ca nhập lễ 9 (2 bè)Hân hoan về đây dâng ngài tấm bánh vui luôn hợp nhau trong tiếng hát thanh bình sức sống đã lên trong muôn người yêu thương xin mang đến đây bao hy vọng của nhau .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Nguyễn Văn Trinh
| ![]() Lê đền thánh (3 bè)Tôi sẽ tiến lên đền thánh Chúa tuổi xuân tôi đầy hân hoan tôi sẽ tiến lên đền thánh Chúa tuổi xuân tôi đầy hân hoan. Người là sức mạnh uy quyền hồn tôi sao còn xao xuyến .... xem tiếp
Tác giả: Gm. Nguyễn Văn Hòa - hòa âm Lm. Tiến Dũng
| ![]() Kinh đầu lễ (1 bè)Tôi sẽ tiến lên đền thờ tuổi xuân tôi đầy hân hoan tôi sẽ tiến lên đền thờ tuổi xuân tôi đầy hân hoan. Người giơ tay phù giúp tôi luôn hồn tôi hết lo buồn .... xem tiếp
Tác giả: Gm. Nguyễn Văn Hòa
| ![]() Lời Chúa (4 bè)Lời Chúa là ngọn đèn soi cho con bước là ánh sáng chỉ đường con đi Chúa ơi chúng con mến Ngài chúng con không nhận ra ơn của Chúa chính vì thương con Chúa mới chết đi từ thập giá giang tay .... xem tiếp
Tác giả: Nguyễn Quang Huy
| ![]() Vào tiền đình (2 bè)Vào tiền đình nhà Cha ngợp sướng vui phúc cho ai được vào trong nghỉ ngơi diễm lệ thay hoàng cung của vua trời là cõi phúc bền lâu đời đời. Là thành lũy cho đoàn con ẩn náu là thuẫn khiên che chổ con an toàn .... xem tiếp
Tác giả: Nguyên Phong
| ![]() Vào Cung Thánh (2 bè)Con hân hoan tiến vào Cung Thánh tim reo vui cảm tạ Chúa Trời trong am vang ngàn tiếng ca thánh thót dâng trọn tình mến thương tán dương Cha quyền năng. Ngợi khen Ngài với bao kỳ công .... xem tiếp
Tác giả: Nguyên Phong
| ![]() Từ khắp bốn phương (2 bè)Từ khắp bốn phương ta về đây chung lời mừng mừng danh Chúa nào hãy tung hô thêm lời ca câu chúc tụng muôn muôn đời từ muôn dặm sơn khê mau ta sánh vai hát lời ca vang .... xem tiếp
Tác giả: Nguyên Phong
| ![]() Tiến vào Đền Thờ (2 bè)Tiến vào đền thờ lòng hân hoan ngân vang lời kinh dâng lời cảm tạ cùng ngợi khen Chúa cả thiên đình tim con say tình mến chứa chan hồng ân Thiên Chúa lưỡi con ca ngợi Chúa là Chúa tể .... xem tiếp
Tác giả: Nguyên Phong
| ![]() Tiến vào cung điện (Thánh vịnh 94) (2 bè)Tiến vào cung điện nhà Cha con vui sướng hớn hở đàn ca đường con đi qua muôn vạn lối Chúa dẫn đưa về chốn nghỉ ngơi. Trên chốn cao thiên đình Ngài thật cao trọng uy linh thanh i không hữu tình .... xem tiếp
Tác giả: Nguyên Phong
| ![]() Tiến bước lên (2 bè)Tiến bước lên nào hỡi muôn dân khắp nơi xa gần nào cùng nhau lên đền thánh Chúa nào cùng nhau lên đền thánh Chúa khắp ngàn dân muôn nước gần xa trong vui mừng .... xem tiếp
Tác giả: Nguyên Phong
| ![]() Lên Đền Thánh (2 bè)Cùng sánh bước đi lên Đền Thánh Chúa Trời đây nhà Cha ta mừng vui lên hát khúc hoan ca Chúa hiển trị quyền binh nay chúng con tôn thờ hỡi người công chính hãy hát lên chúc tụng Chúa .... xem tiếp
Tác giả: Nguyên Phong
| ![]() Thành đô Thiên Chúa (Tobia 13 : 13 - 18) (2 bè)Một ánh sáng rạng ngời sẽ chiếu soi khắp mười phương đất từ viễn xứ người trăm họ kéo đến với ngươi và dân cư tận chân trời góc biển sẽ tới hát mừng danh thánh Đấng Tối Cao .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Nguyễn Mộng Huỳnh
| ![]() Vui mừng về nhà Cha (cảm hứng Thánh vịnh 122) (3 bè)Vui vui mừng biết bao ta về thăm nhà Cha chúng ta muôn người trẩy hội bước chân về nơi thánh đài. Vui vui mừng biết bao ta về thăm nhà Cha chúng ta đức vua nhân từ là thượng đế uy quyền .... xem tiếp
Tác giả: Nguyên Kha
| ![]() Vào thánh điện (3 bè)Tiến vào Thánh Điện Chúa ơ ơ Trời Chúa làm tuổi xuân con reo vui như hoa xuân cười trong nắng mới. Tiếng đàn bừng lên muôn muôn phím tơ vàng .... xem tiếp
Tác giả: Nguyên Kha
| ![]() Vào thánh đài (cảm hứng Thánh vịnh 83) (2 bè)Hồn con bao sướng vui hân hoan khi vào thánh đài vì Chúa là an vui là hoan lạc tuổi thanh xuân con sẽ dâng lời chúc tụng Thánh Danh Chúa Trời .... xem tiếp
Tác giả: Nguyên Kha
| ![]() Vào cung điện Chúa Trời (2 bè)Vào cung điện Chúa Trời tâm hồn con reo vui vào cung điện Thiên Chúa niềm vui tuổi thanh xuân. Chúa đã ban niềm vui niềm vui ơn cứu độ .... xem tiếp
Tác giả: Nguyên Kha
| ![]() Tiến vào thành đô (2 bè)Ta tiến vào đền thánh Chúa Trời chúc tụng Thiên Chúa là Vua vinh quang ta tiến vào thành đô huy hoàng cảm tạ Chúa Trời là là vua yêu thương. Cùng triều thần thánh thiên đàng .... xem tiếp
Tác giả: Nguyên Kha
| ![]() Tiến vào cung thánh (cảm hứng Thánh vịnh 16) (2 bè)Từ sớm mai con no thỏa tìm tôn nhan Ngài vì Chúa là nguồn hy vọng của chúng con. Con hân hoan tiến vào cung thánh vang lên khúc tân ca tuyệt vời chúc tụng đến muôn đời .... xem tiếp
Tác giả: Nguyên Kha
| ![]() Ta là sự sống lại (3 bè)Ta là sự sống lại và là sự sống ư ai tin Ta sẽ không chết muôn đời ai tin Ta sẽ được sống ngàn năm. Nào mau đến với Cha hỡi ai lao đao gánh nặng .... xem tiếp
Tác giả: Nguyên Kha
| ![]() Nhà Thiên Chúa (2 bè)Này đây nhà Thiên Chúa đã dựng nên giữa con dân Người này đây nhà Thiên Chúa rất uy hùng và kiên vững này đây nhà Thiên Chúa Đấng muôn đời luôn luôn tin .... xem tiếp
Tác giả: Nguyên Kha
| ![]() Mong về đền thánh (cảm hứng Thánh vịnh 84) (2 bè)Con ước mong về tới cung điện Vua Trời chiêm ngưỡng Thánh Nhan từ ái hồn con khao Chúa Trời tới Thánh Đài hợp với muôn người dâng tiến Chúa yêu lời kinh cảm tạ .... xem tiếp
Tác giả: Nguyên Kha
| ![]() Lên đền thánh Chúa (Thánh vịnh 121) (2 bè)Vui mừng thay khi thiên hạ bảo tôi ta cùng tiến lên đền Thánh Chúa Trời. Đây ta dừng chân .... xem tiếp
Tác giả: Nguyên Kha
| ![]() Hồn mong gặp Chúa (3 bè)Từ rạng đông con chờ đợi Chúa. Trọn năm canh con thao thức tưởng nhớ Ngài. Trót đời con sẽ là một lời chúc tụng. Tay giơ cao con kêu khấn Danh Ngài. Tấm thân này héo mòn vì đợi trông Chúa. Linh hồn con khao khát Chúa đêm ngày .... xem tiếp
Tác giả: Nguyên Kha
| ![]() Hớn hở vào cung thánh (3 bè)Phơn phớt trời mai đã nhuốm hồng, Đẹp lá hoa vườn đẹp núi sông. Đoàn con hớn hở vào cung thánh hoan lạc tung hô Chúa cửu trùng .... xem tiếp
Tác giả: Nguyên Kha - lời kinh phụng vụ
| ![]() Hân hoan về nhà Cha (2 bè)Bao năm lưu lạc xa quê hương ta sống trong thê lương đoạn trường hôm nay ta về nhà Cha .... xem tiếp
Tác giả: Nguyên Kha
| ![]() Đi về nhà Cha (3 bè)Đi về nhà Cha sau bao nhiêu năm dài triền miên đau khổ đi về nhà Cha quê hương thiên đường bao ngày nhung nhớ .... xem tiếp
Tác giả: Nguyên Kha
| ![]() Đi về Thánh Đô (cảm hứng Thánh vịnh 126) (2 bè)Như dân lưu đày biệt giam viễn xứ mang kiếp nô lệ trong ách ngục tù. Như Ích Diêm xưa .... xem tiếp
Tác giả: Nguyên Kha
| ![]() Chúa biến hình (lễ Chúa hiển dung) (cảm hứng Mt. 17: 1) (2 bè)Chúa dẫn đưa ba môn đồ lên núi, sau sáu ngày Người tiên báo những khổ đau. Trước mắt các .... xem tiếp
Tác giả: Nguyên Hữu
| ![]() Về nhà Cha (3 bè)Dạt dào niềm vui với đàn hòa ca, bao hân hoan vang khắp gần xa. Tim ta dâng ý thơ, bước vào .... xem tiếp
Tác giả: Nguyễn Hùng Lân
| ![]() Muôn dân mau đến (3 bè)Muôn dân hãy vang lời hòa ca tôn vinh danh Ngài đấng độ trì ta. Khắp thế trần dâng lời tung .... xem tiếp
Tác giả: Nguyễn Hùng Lân
| ![]() Mừng vui lên (3 bè)Nào mừng vui lên đi về thành đô thánh điện. Chân ta dừng nơi đây trước đền thánh Chúa .... xem tiếp
Tác giả: Nguyễn Hùng Lân
| ![]() Nào ta hân hoan (1 bè)Nào ta hân hoan vào cung thánh Chúa tấu vang cung đàn mừng chúc không ngơi. Hòa trong câu ca nhịp chân tiến bước sánh vai tiến về đền thánh Chúa Trời. Chúc khen Người nhân loại muôn phương dâng lên Người niềm tin kính mến .... xem tiếp
Tác giả: Phượng Mi
| ![]() Chúng ta đi về nhà Chúa (Thánh vịnh 121) (2 bè & 4 bè)Ôi tôi sung sướng biết bao khi nghe nói: Chúng ta tiến về nhà Chúa. Ôi tôi sung sướng biết bao khi nghe nói: Chúng ta đi về nhà Chúa. Tôi mừng vui có ai nói với tôi rằng: Nào ta sẽ đi, đì về nhà Chúa. Thật bao vui mừng này hỡi Giêrusalem .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Nguyễn Hùng Cường
| ![]() Về nhà Cha (2 bè)Ta hân hoan nhịp bước về, về nhà Cha chúng ta. Dâng lên muôn lời ca ngợi hòa hiềm vui ngày .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Thái Nguyên
| ![]() Về bên nhan Chúa (ý Thánh vịnh 27) (2 bè)Về bên nhan Chúa khấn xin Ngài thương lắng nghe con, xin dủ tình thương đáp lời con. Lòng .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Thái Nguyên
| ![]() Lên đền thánh (3 bè)Nhịp nhàng vui bước đi lên Đền Thánh Ngài dâng câu ca ngợi tình thương Chúa chan hoà đây con dâng Ngài lòng tin mến thiết tha Thu qua Đông tàn lòng thành quyết không phai nhoà .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Thái Nguyên
| ![]() Lên đền Ngài (3 bè)Nhịp nhàng vui bước đi lên Đền Thánh Ngài dâng câu ca ngợi tình thương Chúa chan hoà đây con dâng Ngài lòng tin mến thiết tha Thu qua Đông tàn lòng thành quyết không phai nhoà .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Thái Nguyên
| ![]() Hoan ca chúc tụng (2 bè)Hân hoan cất lời hát mừng Chúa cả bài ca, bài ca tôn vinh Thiên Chúa, bài ca cảm tạ không .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Thái Nguyên
| ![]() Hân hoan tiến bước (2 bè)Nhịp nhàng con tiến bước cùng đoàn dân thánh Chúa vào nơi cung thánh. Tiếng hát rộn ràng .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Thái Nguyên
| ![]() Đi trong hân hoan (2 bè)Ta đi trong hân hoan tiến bước theo bên Ngài. Đi qua muôn chông gai vững tin ở ngày mai sống .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Thái Nguyên
| ![]() Con vui tiến lên (3 bè)Con vui tiến lên tiến lên bàn thờ. Con vui tiến lên, tiến lên bàn thánh. Lòng rộn ràng reo vui hoan ca tình Chúa thương .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Thái Nguyên
| ![]() Ca tụng Chúa (2 bè)Chim muông đang reo ca trên cành cho ngày tới. Ánh nắng về tỏa lan trên ngàn nơi. Muôn hoa .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Thái Nguyên
| ![]() Vui dường nào (Thánh vịnh 121) (2 bè)Vui dường nào khi thiên hạ bảo tôi ta cùng lên, cùng trẩy lên i i đền thánh Chúa. Khi thiên hạ bảo tôi: Ta cùng lên (i) đền thánh Chúa, tôi là vui biết bao. Giêrusalem hỡi, và giờ đây cửa nội thành, ta đã dừng chân .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Nguyễn Duy
| ![]() Về nơi đây (2 bè)Chúng con về nơi đây dâng ngàn tiếng ca chúng con về nơi đây để tạ ơn Thiên Chúa. Qua bao tháng năm mong chờ say sưa thánh ân vô bờ được cùng nhau bên Chúa thỏa lòng con ước mơ. Với tiếng hát rạo rực niềm tin, với ánh mắt đọng lời nguyện xin, chúng con dâng muôn ngàn ý tình .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Nguyễn Duy
| ![]() Về nhà Chúa 2 (ý Thánh vịnh 121) (2 bè)Tôi vui mừng biết bao khi người ta nói tôi rằng nào chúng ta, nào chúng ta tiến về nhà Thiên Chúa. Đây Gia-liêm nơi cửa thành ngươi chúng ta dừng chân, chúng ta dừng chân. Đây Gia-liêm xây cất như đô thị toàn thể liên kết diệu kỳ .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Nguyễn Duy
| ![]() Về nhà Chúa 1 (2 bè)Về nhà Chúa đi về nhà Thiên Chúa. Tâm hồn con sướng vui dạt dào, dâng lời kinh ngát hương .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Nguyễn Duy
| ![]() Về nhà Cha (2 bè)Con vui mừng tiến bước về nhà Cha, reo cung đàn thắm thiết lời ngợi ca. Ôi bao lần lòng này .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Nguyễn Duy
| ![]() Về đây họp mừng (3 bè)Từ muôn phương chúng con đã về. Hợp tiếng chúc khen Danh Cha với cả tâm tình. Đoàn con nay thiết tha nguyện cầu. Nguyện xin Chúa ban muôn ơn xuống cho muôn người. Đoàn con nay đã về, về gặp nhau hợp mối tình thân. Để cùng dâng về Chúa từ nhân khúc ca tri ân .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Nguyễn Duy
| ![]() Về đây bên Cha (cảm hứng Mt. 25 : 34; Kh. 7: 15 - 17) (2 bè)Về đây bên Cha về đây sống trong tình mến. Dâng trọn nỗi niềm để thấy trái tim bình .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Nguyễn Duy
| ![]() Về bên Chúa (2 bè)Tôi vui mừng tiến bước về nhà Cha. Gieo cung đàn thắm thiết lời ngợi ca. Ôi bao lần lòng này luôn mơ ước. Xin nương mình vào lòng Chúa bao la. Cho ân tình còn đẹp mãi màu hoa. Như cung nhạc tìm được những vần thơ. Chúa kêu mời con bước lên đường. Về với Chúa suối nguồn tình thương .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Nguyễn Duy
| ![]() Về bên Cha (2 bè)Tôi vui mừng tiến bước về nhà Cha. Gieo cung đàn thắm thiết lời ngợi ca. Ôi bao lần lòng này luôn mơ ước. Xin nương mình vào lòng Chúa bao la. Cho ân tình còn đẹp mãi màu hoa. Như cung nhạc tìm được những vần thơ. Chúa kêu mời con bước lên đường. Về với Chúa suối nguồn tình thương .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Nguyễn Duy
| ![]() Vào thánh lễ (2 bè)Lòng con hân hoan tin tưởng và hy vọng, cùng với anh em chung lời ngợi khen Chúa. Hợp .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Nguyễn Duy
| ![]() Vào cung thánh Chúa (3 bè)Lòng con sướng vui bước vào cung thánh rạng ngời. Tôn thờ Thiên Chúa ngàn đời lòng con .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Nguyễn Duy
| ![]() Tâm tư hân hoan (ý Thánh vịnh 42) (2 bè)Tâm tư con mừng vui trong Chúa khi đi lên thánh cung diệu huyền. Con mơ say về bên Chúa .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Nguyễn Duy
| ![]() Nguyện đường của Chúa (2 bè)Đi về nhà Chúa chúng con mừng xiết bao Chúa ơi, đi về nhà Chúa chúng con cùng tấu vang bài .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Nguyễn Duy
| ![]() Ngợi ca (2 bè)Từ bình minh con dâng hết tâm tình tụng ca Chúa Thiên Đình một bài thơ kính tin. Trọn tình yêu khi đêm về sao sáng con say lời chúc tụng ngợi ca Danh Chúa thôi. Trọn một đời là tiếng hát dâng lên, là điệu đàn hòa tấu khúc tri ân. Vào cuộc trần để ca khen Danh Chúa, ngày lại ngày Ngài mến thương đời con .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Nguyễn Duy
| ![]() Mến Chúa yêu người (Mt. 22: 34 - 40) (Thứ Sáu tuần 22 thường niên - năm A) (1 bè)Mến Chúa yêu người là mến Chúa yêu người là điều răn trọng nhất. Mến Chúa yêu người là mến Chúa yêu người phải thực thi suốt đời. Vì Chúa đã dạy con: yêu Chúa hết tâm hồn. Coi mọi người là anh em .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Nguyễn Duy
| ![]() Hoan ca (2 bè)Này đoàn con xin được kết lời. Cùng ngợi ca Thiên Chúa muôn đời. Dâng lên Chúa một niềm tin một tình yêu vời niềm cậy trông .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Nguyễn Duy
| ![]() Hát lên tạ ơn (cảm hứng Eph. 5: 19 - 20) (2 bè)Anh em hãy ca lên, hát lên chúc tụng Chúa Trời. Hãy cám tạ Thiên Chúa vì những ơn lành .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Nguyễn Duy
| ![]() Đến dự tiệc Thánh (2 bè)Chúa mời gọi con đến dự tiệc Thánh, con hân hoan vui mừng, con hân hoan vui mừng .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Nguyễn Duy
| ![]() Con vui mừng (1 bè)Con vui mừng biết bao khi về nhà Chúa hát vang bài ca mới. Để chúc khen cám tạ, thiết tha nguyện cầu cùng Chúa Cha trên trời. Con dâng lên những lời ngợi ca. Con dâng lên tiếng lòng thiết tha. Cám tạ Chúa Cha nhân hiền .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Nguyễn Duy
| ![]() Con hân hoan (2 bè)Con hân hoan vui sướng khi vào đền thánh Chúa Trời. Con say sưa ca hát, chúc khen tình Chúa muôn đời. Lang thang trên dòng đời nhiều khi con lạc lối. Những ước mơ lâu rồi, về bên Chúa nghỉ ngơi .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Nguyễn Duy
| ![]() Cọn đến gặp Chúa (2 bè)Con đến nhà thờ để gặp Chúa Giêsu. Con đến nhà thờ để dâng lễ với Chúa Giêsu. Xin thương thứ tha những lỗi lầm của con Chúa ơi. Để con xứng đáng tiến dâng Ngài muôn lời tạ ơn .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Nguyễn Duy
| ![]() Chung lời tạ ơn (2 bè)Trong hân hoan chúng con về đây mang tin yêu mơ ước nồng say cùng hợp tiếng ca tạ ơn Chúa lời thiết tha. Bao năm tháng con hằng ước mơ về bên Chúa hát khúc tạ ơn ôi giây phút chan hòa thánh ân trong cõi lòng dâng trào ý thơ .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Nguyễn Duy
| ![]() Chung lời cảm tạ (2 bè)Lạy Chúa chúng con nay hiệp dâng thánh lễ. Cảm tạ Chúa vì hồng phúc Chúa đã tặng ban .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Nguyễn Duy
| ![]() Chung lời cảm tạ (2 bè)Trong hân hoan chúng con về đây mang tin yêu mơ ước nồng say, cùng hợp tiếng ca tạ ơn Chúa lời thiết tha. Bao năm tháng con hằng ước mơ về bên Chúa hát khúc tạ ơn. Ôi giây phút chan hòa thánh ân trong cõi lòng dâng trào ý thơ .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Nguyễn Duy
| ![]() Chúc tụng Chúa (3 bè)Vui ca mừng khắp thế trần. Vui ca mừng Thiên Chúa chúng ta. Hãy chúc tụng Vua Trời chúc khen Danh Ngài mọi nơi .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Nguyễn Duy - nhạc Laudate Dominum
| ![]() Ca vang ngày mới (2 bè)Hãy hoan ca, hãy ca mừng hãy chào mừng ngày Chúa dựng nên. Hãy tung hô, hãy cảm tạ, hãy .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Nguyễn Duy
| ![]() Bước theo Thầy (ý Gm. Phêrô Nguyễn Văn Khảm) (2 bè)Chúa đã gọi và chính Chúa đã chọn con. Bước theo Ngài nhận lãnh sứ mạng hồng ân. Bước theo Ngài con đi, đi về muôn lối, con đi đến cùng thế giới rắc gieo Tin Mừng Nước Trời. Bước theo Thầy là đến ở lại và xem. Giữa sa mạc hiểu thấu ý tình Thầy trao .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Nguyễn Duy
| ![]() Bên đồng cỏ xanh (ý Thánh vịnh 22) (2 bè)Chính Chúa là Đấng thương mến tôi. Chính Chúa là Đấng dẫn tôi trong đời. Ngài để tôi bên .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Nguyễn Duy
| ![]() Bến bờ yêu thương (3 bè)Những khi con đi về nhà Cha, nghe tậm hồn xanh màu lá mới. Tiếng mời gọi thiết tha hãy về đây cất tiếng ca .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Nguyễn Duy
| ![]() Vào nhà Chúa (2 bè)Vào nhà Chúa con vui sướng chứa chan. Con hân hoan hát vang một bài ca mới. Vào nhà Chúa .... xem tiếp
Tác giả: Nguyên Dũng
| ![]() Đi về nơi đây (2 bè)Đi về nơi đây nơi Thánh đô huy hoàng sáng tươi. Vang lời tung hô Thiên Chúa muôn muôn .... xem tiếp
Tác giả: Nguyên Dũng
| ![]() Chúng con sướng vui (1 bè)Chúng con sướng vui khi tiến vào nhà Chúa vang lời ngợi ca tình Chúa hải hà. Chúng con thiết .... xem tiếp
Tác giả: Nguyên Dũng
| ![]() Về nơi đây (2 bè)Về nơi đây đất đã nở hồng ân, về nơi đây dâng ngàn hoa đức tin cho Người. Muôn con tim dâng .... xem tiếp
Tác giả: Nguyễn Chánh
| ![]() Quê hương chúng ta trên trời (Pl. 3: 20 - 21) (2 bè)Quê hương chúng ta ở trên trời và chúng ta nóng lòng moi đợi Đức Kitô sẽ từ trời, từ trời đến .... xem tiếp
Tác giả: Nguyễn Chánh
| ![]() Hương lòng 6 (2 bè)Hòa cùng trầm hương bay lên dâng Chúa nhân hiền. Rượu nho bánh miến đây lao công của con người trong bao mối yêu thương giây liên kết chúng con như bánh rượu. Tiến dâng lên Ngài. Xin hiệp dâng lời kinh hòa với bao tình mến. Hãy cùng nhau tạ ơn cuộc sống đã hồi sinh .... xem tiếp
Tác giả: Nguyễn Chánh
| ![]() Bước chân giao ước (2 bè)Hỡi người công chính hãy tiến vào nhà Chúa. Giữa biển đời không quên lời ước hẹn, giữa gian .... xem tiếp
Tác giả: Nguyễn Chánh - thơ Mây Trắng
| ![]() Suối trong (2 bè)Hỡi người lữ khách hãy dừng chân bên suối trong. Đây mạch nước mát cho lòng thanh thỏa yên hàn sướng vui .... xem tiếp
Tác giả: Nguyễn Bang Hanh
| ![]() Hỡi người lữ khách (2 bè)Hỡi người lữ khác hãy dừng chân bên suối trong! Đây mạch nước mát cho lòng thanh thỏa .... xem tiếp
Tác giả: Nguyễn Bang Hanh
| ![]() Xin hãy mở (2 bè)Xin hãy mở cho tôi cánh cửa công minh. Để tôi tiến vào mà tạ ơn Chúa muôn đời. Tạ ơn Chúa vì Chúa lắng nghe bao lời tôi xin, vì Chúa đoái thương đêm ngày giữ gìn. Vì Chúa đỡ nâng trong cảnh lầm than. .... xem tiếp
Tác giả: Ngọc Linh
| ![]() Về nhà Chúa (2 bè)Về nhà Chúa tâm tư khát khao đêm ngày. Về nhà Chúa tim con mến thương dâng đầy. Về nhà .... xem tiếp
Tác giả: Ngọc Linh
| ![]() Trẩy hội lên đền (Thánh vịnh 121) (3 bè)Vui dường bao khi thiên hạ bảo tôi ta cùng trẩy lên đền, lên đền thánh Chúa. Và giờ đây Giêrusalem hỡi. Nơi cửa thành ta đã dừng chân, ta đã dừng chân. Giêrusalem khác nào độ thị được xây nên một khối vẹn toàn. Từng chi tộc, chi tộc của Chúa trẩy hội lên đền ở nơi đây .... xem tiếp
Tác giả: Ngọc LinhSr. Trinh Nguyên
| ![]() Tôi sẽ tiến lên (2 bè)Tôi sẽ tiến lên trước Thiên Nhan Chúa. Tôi sẽ tiến lên, sẽ tiến lên trong cõi trường sinh. Tôi sẽ .... xem tiếp
Tác giả: Ngọc Linh
| ![]() Tôi luôn ước mong (Thánh vịnh 27) (2 bè)Tôi luôn ước mong được vui sống trong Nhà Ngài. Niềm vinh phúc tuôn tràn suốt cuộc đời .... xem tiếp
Tác giả: Ngọc Linh
| ![]() Tiến vào nhà Chúa (2 bè)Tôi vui mừng khi người ta đến nói cùng tôi. Chúng ta hãy tiến vào, hãy tiến vào nhà Chúa. Hỡi Giêrusalem hỡi Giêrusalem chân chúng tôi đang đứng nơi cửa thành rồi .... xem tiếp
Tác giả: Ngọc Linh
| ![]() Tiến vào cung điện (hợp xướng 3 bè)Tiến là tiến i vào tiến vào cung điện của Chúa, cõi lòng dậy lên tiếng ca. Xin dâng muôn lời ngợi .... xem tiếp
Tác giả: Ngọc Linh
| ![]() Reo vui mừng Chúa (Thánh vịnh 80) (2 bè)Reo vui lên reo vui lên mừng Chúa, Đấng trợ lực, trợ lực chúng ta. Reo vui lên, reo vui lên .... xem tiếp
Tác giả: Ngọc Linh
| ![]() Này con đây (hợp xướng 3 bè)Này con đây từng bước tiến tới từng bước tiến tới. Tay giơ cao nến hồng, miệng vang câu hát .... xem tiếp
Tác giả: Ngọc Linh
| ![]() Hồn con biết bao mừng vui (2 bè)Hồn con xiết bao mừng vui khi bước vào thánh cung của Ngài. 1/ Như lữ khách phương xa .... xem tiếp
Tác giả: Ngọc Linh
| ![]() Hãy hân hoan (2 bè)Hãy hân hoan và hãy vui mừng. Hãy tôn vinh cảm tạ Thiên Chúa vì Chúa toàn năng đã thống .... xem tiếp
Tác giả: Ngọc Linh
| ![]() Hãy đến tôn vinh (2 bè)Nào hãy đến tôn vinh Chúa Đấng tối cao quyền năng (Đấng tối cao uy quyền) nào hãy đến .... xem tiếp
Tác giả: Ngọc Linh
| ![]() Hãy đến dâng khúc cảm tạ (2 bè)Hãy đến hãy đến reo mừng hoan hô Chúa muôn loài, Người là núi đá của ta. Hãy đến trước Nhan Người dâng lên khúc cảm tạ và muôn tiếng hát ngợi ca. Hãy vào phục bái tôn thờ, vì Người tạo dựng nên ta. Ta nay là dân của Người, là chiên của Người được Người chăn dắt luôn .... xem tiếp
Tác giả: Ngọc Linh
| ![]() Hãy đến (2 bè)Hãy đến hãy đến reo mừng, hoa hô Đấng cứu độ, Người là núi đá của ta. Hãy đến trước Nhan .... xem tiếp
Tác giả: Ngọc Linh
| ![]() Hãy chúc tụng Chúa (2 bè)Hỡi muôn ngàn tinh tú nào hãy chúc tụng Chúa đi. Hỡi ánh trăng êm đềm nào hãy chúc tụng .... xem tiếp
Tác giả: Ngọc Linh
| ![]() Hân hoan bước vào (2 bè)Hân hoan bước vào nhà Chúa cõi lòng ngợp bao sướng vui. Dâng lên lời chúc tụng cảm tạ tình Chúa muôn đời. Ngày từng ngày trôi qua con sống trong vòng tay của Ngài. Trong khung trời hy vọng Ngài dẫn con về miền sáng tươi .... xem tiếp
Tác giả: Ngọc Linh
| ![]() Đi về nhà Chúa (2 bè)Đi về nhà Chúa bao năm cách xa nhan Ngài. Đi về nhà Chúa tâm tư sướng vui ngợp trời. Đi về nhà Chúa bao nhiêu mến thương đầy vơi. Đi về nhà Chúa dâng lên khúc ca tuyệt vời. Hân hoan hân hoan vào Thánh điện Ngài. Dâng lên dâng lên một bài ca mới. Tôn vinh tôn vinh Thiên Chúa đất trời, tạo tác muôn loài Đấng mến thương muôn đời .... xem tiếp
Tác giả: Ngọc Linh
| ![]() Đến trước Nhan Ngài (bè phụ họa)(Hãy đến trước Nhan Ngài) Hãy đến trước Nhan Ngài. Hồn ơi reo lên ý thơ, đàn ơi vang lên tiếng tơ ca mừng Vua chí thánh. (Hãy đến trước Nhan Ngài) Hãy đến trước Nhan Ngài. Cùng tôn vinh Thiên Chúa ta là Vua trên muôn các Vua, Danh Ngài luôn vững bền. .... xem tiếp
Tác giả: Ngọc Linh
| ![]() Đến trước Nhan Ngài (3 bè)(Hãy đến trước Nhan Ngài, trước Nhan Ngài) Hãy đến trước Nhan Ngài. Hồn ơi reo lên ý thơ, đàn ơi vang lên tiếng tơ ca mừng Vua chí thánh. (Hãy đến trước Nhan Ngài, trước Nhan Ngài) Hãy đến trước Nhan Ngài. Cùng tôn vinh Thiên Chúa ta là Vua trên muôn các Vua, Danh Ngài luôn vững bền .... xem tiếp
Tác giả: Ngọc Linh
| ![]() Con sẽ vào (2 bè)Con sẽ vào sẽ vào nơi cung thánh. Dâng lời hoan chúc, dâng lòng thành kính tôn vinh Chúa .... xem tiếp
Tác giả: Ngọc Linh
| ![]() Bước vào cung thánh 1 (2 bè)Bước vào cung thánh con tim khát khao niềm mơ. Bước đường trần gian bao năm sống trong mịt mờ. Bước vào cung thánh hân hoan hát lên niềm tin. Bước vào cung thánh con xin hiến trao tình thương. .... xem tiếp
Tác giả: Ngọc Linh
| ![]() Bước vào cung thánh (2 bè)Bước vào cung thánh tâm tư hớn hở mừng vui. Dâng lời ca ngợi chúc tụng tình yêu Thiên Chúa .... xem tiếp
Tác giả: Ngọc Linh
| ![]() Muôn tạo vật ơi (2 bè)Muôn tạo vật ơi cùng tôi hát lên một bài ca mừng Thượng Đế quyền uy tác sinh muôn loài hõi người công chính hãy cất cao .... xem tiếp
Tác giả: Ngọc Kôn
| ![]() Về cung triều (2 bè)Sau những ngày lạc bước phong trần nét hằn sâu đau xót nhục nhằn. Về Thánh Nhan con về .... xem tiếp
Tác giả: Ngọc Kôn
| ![]() Ngày nào trở về (2 bè)Ngày nào trở về được về cung điện nhà Chúa? Ngày nào trở về ẩn dưới cánh tay của Ngài ôi .... xem tiếp
Tác giả: Ngọc Kôn
| ![]() Về đây hát (2 bè)Về đây hát khúc hát vui tươi. Chúc khen Ngài thượng đế muôn đời. Cánh tay Ngài bao la .... xem tiếp
Tác giả: Ngọc Khánh
| ![]() Nào về đây 2 (2 bè)Nào về đây nơi Cha ta ngày đêm đứng trông chờ. Nào về đây nơi quê hương thân thương .... xem tiếp
Tác giả: Ngọc Khánh
| ![]() Về đây ca ngợi Chúa (2 bè)Từ bốn phương trời chúng con về nơi đây hợp tiếng chung lời ca ngợi từng phút giây. Luôn .... xem tiếp
Tác giả: Ngọc Hân
| ![]() Tiến về nhà Chúa (2 bè)Hân hoan tin yêu chúng con tiến về nhà Chúa mang theo tâm tư niềm vui lòng mến thiết tha .... xem tiếp
Tác giả: Ngọc Hân
| ![]() Những kẻ tìm Chúa (2 bè)Đi đi mau ta về nhà Chúa Chúa Cha toàn năng đi đi mau ta về nhà Chúa thánh cung thiên đường. Muôn chư dân đi tìm nhan Chúa vui trong bình an dâng lên Cha tâm tình dân Chúa sống nơi gian trần. Lạy Chúa hãy dạy con biết mến yêu. Vui sống trong tình Chúa khoan nhân dịu hiền .... xem tiếp
Tác giả: Ngọc Báu
| ![]() Đi về nhà Cha (2 bè)Con hân hoan đi về nhà Cha dâng Ngài tình mến thiết tha. Nghe trong tâm hồn đổi mới tiếng .... xem tiếp
Tác giả: Nam Sơn
| ![]() Nào muôn dân hỡi (3 bè)Nào muôn dân hỡi chúc tụng Chúa đi cùng muôn thiên sứ hát khen danh Ngài. Chúc tụng .... xem tiếp
Tác giả: Minh Tú
| ![]() Vào thánh cung (bản đệm đàn)Con sẽ hân hoan tiến vào cung thánh, tới gần Chúa Trời tuổi thanh xuân reo vang khúc nhạc êm ái, vương ánh sáng nơi nơi. Gần bàn thờ Chúa tâm hồn con thảnh thơi trong nguồn vui thánh ân muôn đời .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Kim Long - đệm đàn Minh Hùng
| ![]() Ca vang tình thương (2 bè)Lời Chúa vẫn đến với con người. Lời Chúa dẫn soi con đường đi. Lời Chúa vẫn biến đổi thế .... xem tiếp
Tác giả: Minh Chiết
| ![]() Mến Chúa yêu người (Mt. 22 : 34 - 40) (Chúa nhật 30 thường niên - năm A) (1 bè)Mến Chúa yêu người là mến Chúa yêu người là điều răn trọng nhất. Mến Chúa yêu người là mến Chúa yêu người phải thực thi suốt đời. Vì Chúa đã dạy con: yêu Chúa hết tâm hồn. Coi mọi người là anh em. Vì chúng con có Chúa là Cha .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Nguyễn Duy
| ![]() Hân hoan (2 bè)Hân hoan con tiến lên đền thờ cùng dâng lên Chúa tiếng ca tôn vinh. Hân hoan con tiến lên .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Mi Trầm
| ![]() Con mong một điều (2 bè)Giờ này dịu êm được gần bên Chúa hồn con ngất say. Hồn này khao khát tìm về bên Chúa .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Mi Trầm
| ![]() Con hân hoan đi tìm (2 bè)Con hân hoan đi tìm, tìm nhan thánh Chúa. Xin đừng ẩn xa con, ôi lạy Chúa là Vua. Thánh nhan .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Mi Trầm
| ![]() Chung tiếng lòng (2 bè)Chung tiếng lòng về đây con hát ca mừng Thiên Chúa là Cha, Đấng an hòa, Ngài kết hiệp mọi .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Mi Trầm
| ![]() Chúa chúc lành (Thánh vịnh 28) (1 bè)Chúa chúc lành cho dân Người trong bình an, Chúa chúng lành trong bình an. Hãy đến dâng .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Mi Trầm
| ![]() Về nhà Chúa (2 bè)Về nhà Chúa trong hân hoan, về nhà Chúa tim reo vui, nào cùng hát hát vang bài ca, ngợi khen .... xem tiếp
Tác giả: Mi Giáng
| ![]() Ta cùng về (2 bè)Ta cùng về nhà Chúa để dâng lên lời ca ta cùng về nhà Chúa nguyện câu kinh cảm tạ. Cảm tạ Chúa đã thương tạo dựng nên ta .... xem tiếp
Tác giả: Mi Giáng
| ![]() Về nhà Cha (2 bè)Hỡi những người bần cùng nghèo khó này hãy đến cùng Chúa sang giàu. Hãy đứng dậy nở nụ .... xem tiếp
Tác giả: Mai Nguyên Vũ
| ![]() Vào nhà Chúa (ca nhập lễ thiếu nhi) (2 bè)Đều chân bước chúng ta vào nhà Chúa, lòng vui sướng chúng ta vào nhà Chúa. Hát vang lên tôn .... xem tiếp
Tác giả: Mai Nguyên Vũ
| ![]() Vào cung thánh (2 bè)Vào cung thánh ngợp vinh quang, bước vào cung thánh lòng hân hoan hát vang, hát vang .... xem tiếp
Tác giả: Mai Nguyên Vũ
| ![]() Trong nhà Chúa (Thánh vịnh 14) (2 bè)Ai được định cư giữa nơi nhà Chúa? Ai được sống trên núi thánh của Ngài. Người sống thanh liêm và thực thi .... xem tiếp
Tác giả: Mai Nguyên Vũ
| ![]() Lên đường về nhà Cha (2 bè)Nào cùng nắm tay nhau đi về Nhà Cha, về Nhà Cha tim ta rộn lên vui sướng. Hát vang vang (theo cung đàn) ngợi khen Đấng (đã hy sinh) hiến thân mình trên thập hình vì chúng ta. Thánh cung chan hòa ánh sáng, có cung đàn dìu nhạc thánh .... xem tiếp
Tác giả: Mai Nguyên Vũ
| ![]() Đi về nhà Chúa (2 bè)Muôn người đang hân hoan đi về nhà Chúa, muôn nhịp chân âm vang phố xá thôn làng .... xem tiếp
Tác giả: Mai Nguyên Vũ
| ![]() Về nhà Chúa (hợp xướng 4 bè)Con nay trở về, về nhà Chúa chốn yêu thương. Hồn con sẽ hân hoan mãi sướng vui, mãi ngất .... xem tiếp
Tác giả: Lữ Hành
| ![]() Mơ về nhà Chúa (2 bè)Lạy Chúa bao năm con hằng mơ về. Về bên thánh cung chan hòa niềm vui. Niềm vui cao .... xem tiếp
Tác giả: Lữ Hành
| ![]() Cùng về nhà Cha (2 bè)Sướng vui làm sao khi ta về nhà Cha yêu dấu. Cất tiếng tung hô ca ngợi Thiên Chúa chúng sinh .... xem tiếp
Tác giả: Lữ Hành
| ![]() Con nâng tâm hồn (ý Thánh vịnh 25) (2 bè)Lạy Chúa con nâng tâm hồn con lên tới Chúa. Lạy Thiên Chúa của con, con tin tưởng nơi Ngài .... xem tiếp
Tác giả: Lữ Hành
| ![]() Bên cung lòng Chúa (2 bè)Lòng hân hoan vui sướng mỗi khi gần cung thánh Người. Nghe tiếng Chúa tâm tình .... xem tiếp
Tác giả: Lữ Hành
| ![]() Bên cung lòng Chúa (2 bè)Lòng hân hoan vui sướng mỗi khi gần cung thánh Người. Nghe tiếng Chúa tâm tình .... xem tiếp
Tác giả: Lữ Hành
| ![]() Vào nhà Chúa (3 bè)Vào là vào nhà Chúa lòng con rộn bao vui sướng khi vào là vào nhà Chúa vang lời tụng ca tưng bừng .... xem tiếp
Tác giả: Thiên Ân
| ![]() Về nhà Thiên Chúa (1bè)Hân hoan ta đi về nhà Thiên Chúa vui lên tiến bước về nhà Chúa tôn thờ. Thánh thoát tấu .... xem tiếp
Tác giả: Liên Bình Định
| ![]() Chúa là Vua (cảm hứng Thánh vịnh 28) (2 bè)Chúa ngự trên cơn hồng thủy, Chúa là Vua muôn đời. Chúa vinh hiển uy quyền, Chúa Thánh .... xem tiếp
Tác giả: Hải Triều - Liên Bình Định
| ![]() Hãy đến với Chúa (2 bè)Rồi vào một ngày kia người con thứ hoang đàng buồn thân xác điêu tàn và bỗng thấy quạnh hiu .... xem tiếp
Tác giả: Lê Phú Hải
| ![]() Bước vào (2 bè)Bước vào bước vào nơi thánh cung niềm vui cao dâng ngút bay chín tầng. Bước gần bước gần trước Thánh Nhan hồn con sung sướng hát câu ca mừng. Chúa là Đấng con bao chờ mong giờ đây con đến tìm nơi náu nương sống gần Chúa con quên sầu thương niềm vui chan chứa tình yêu Chúa khôn lường .... xem tiếp
Tác giả: Phạm Liên Hùng
| ![]() Đi về nhà Cha (2 bè)Đoàn con bao hân hoan bước về nhà cha trong tình yêu mến. Nguyện dâng lên muôn câu ca cảm tạ tình Cha thiết tha. Lòng Chúa ôi tình thương chất chứa lòng con ngập tràn bao say sưa .Tình Chúa dâng tràn bao sức sống. Tình mến con còn mãi khát mong. Lạy Chúa! Qua bao thế hệ, tình thương Chúa luôn tràn trề .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Thái Nguyên
| ![]() Về đây hỡi người (2 bè)Về đây hỡi người về đây ta tiến vào cung điện Thiên Chúa. Về đây hỡi người về đây ta tiến vào nơi Thánh Vua Trời. Về đây hỡi người về đây, ta cất lời ca ngợi Thiên Chúa. Về đây hỡi người về đây, ta chúc tụng Danh Chúa muôn đời. Đây cung điện Thiên Chúa ôi nguy nga diễm lệ, ta dừng chân đứng ngắm mà lòng thấy say mê .... xem tiếp
Tác giả: Lan Thanh
| ![]() Ca nhập lễ 2 (2 bè)Khi con về lòng tràn niềm vui khi con về tình yêu chan chứa. Đón tay nhau bước trong ân tình, khi muôn người sống trong hòa bình. Chúa Chúa Chúa kêu gọi con đi về Ngài, để Ngài ban hồng ân chan chứa. Vâng vâng vâng con về theo tiếng Ngài gọi vào tình thương chứa chan muôn đời .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Nguyễn Văn Trinh
| ![]() Xin thương xót con (Thánh vịnh 50) (2 bè)Thân lạy Chúa xin thuơng xót con theo lượng từ bi Chúa. Xin xóa con sạch lâng tội ác, theo đức khoan dung Ngài. Xin rửa con sạch như tuyết trắng, và tẩy xóa bao căn quả tội tình. Xin tỏ ra lòng công chính Chúa, và bản án xin phân xử hiển minh .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Kim Long
| ![]() Xin thương nhìn đến (2 bè)Xin đừng xét xử chúng con theo tội tình chúng con phạm. Xin chớ đoán phạt chúng con theo như chúng con lầm lỗi. Xin thương nhìn đến chúng con vì lượng từ bi của Ngài. Thân lạy Chúa Đấng cứu độ chúng con xin hãy bang trợ chúng con vì hiển vinh dánh Chúa .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Kim Long
| ![]() Xin thương con 1 (Thánh vịnh 50) (2 bè)Xin thương con Chúa ơi theo lòng lân tuất của Ngài. Theo lượng khoan hồng xin xóa tội con, ban lại cho con niềm vui ơn cứu độ .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Kim Long
| ![]() Xin tái tạo lòng con (3 bè)Xin tái tạo lòng con nên trong sạch. Canh tân tinh thần cho bền vững kiên trung. Thân lạy Chúa .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Kim Long
| ![]() Xin hiệp nhất chúng con (2 bè)Xin hiệp nhất chúng con nên một, lạy Chúa ! Xin hiệp nhất chúng con nên một, trong tình yêu Chúa. Để cho thế gian tin nhận rằng Chúa sai Ngôi Hai xuống cứu đời, cho muôn người trở nên con cái một Cha trên trời. Như bao cành lá kết liên thân cây mới tốt tươi xanh màu, xin cho chúng con nên một trong Chúa kết trái thơm bền lâu .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Kim Long
| ![]() Xin hãy đến nghe (Thánh vịnh 65) (2 bè)Hỡi ai người kính sợ Chúa, xin hãy đến nghe tôi loan truyền. Hết những phúc lành Ngài đổ xuống trên tôi. Ngày ngày miệng tôi hằng nguyện xin Chúa. Lưỡi tôi nay vẫn hằng ngợi khen Thánh Danh Chư dân khắp địa cầu hãy tung hô Chúa. Hãy vịnh ca mừng hiển danh Chúa. Thực đáng vinh dự được tán dương Người. Hãy tuyên xưng rằng Chúa đáng kính trọng biết bao .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Kim Long
| ![]() Xin đến mà nghe (Thánh vịnh 65) (2 bè)Xin đến mà nghe tôi kể hỡi ai người tôn sợ Chúa. Xin đến mà nghe tôi kể, muôn việc kỳ diệu Chúa làm. Miệng tôi miên man kêu khấn, lưỡi tôi không ngớt ca mừng, vì bao nhiêu ân phúc Người xuống cho hồn tôi. Khắp cõi địa cầu hãy mau ca ngợi Thiên Chúa. Lên tiếng xưng tụng Thánh Danh vì bao công việc Người làm thực quá lẫy lừng .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Kim Long
| ![]() Xin dẫn đưa con (2 bè)Lạy Chúa xin dẫn đưa con tìm chân lý Ngài. Cho con đôi bàn tay tinh khiết, và long trí cháy .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Kim Long
| ![]() Dẫn bước con đi (Xin dẫn con về Núi Thánh) (Thánh vịnh 42) (2 bè)Ánh sáng và chân lý Chúa xin dẫn bước con đi. Tiến mãi về trên núi Thánh, về chốn quang minh Ngài. Con sẽ tiến tới bàn thờ Chúa, gần Ngài lòng con sướng vui. Con sẽ nảy đàn tuyên xưng Chúa, rằng Ngài là Thượng Đế con .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Kim Long
| ![]() Xin dẫn con về (2 bè)Xin dẫn con về bên Chúa hồn con sống vui yên hàn. Miệng con vang lời thơ cảm mến lưỡi con họa khúc nhạc .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Kim Long
| ![]() Xin Chúa thức giấc (Thánh vịnh 43) (2 bè)Xin Chúa thức giấc đi nào, Ngài ngủ miết được sao ? Thức dậy và đừng hờ hững mãi, thức dậy và đừng hờ hững mãi. Sao Chúa lánh mặt làm ngơ hoài mà quên nỗi cơ cực chúng con. Nhớ xưa khi dân Chúa xuất trận, Ngài giúp thắng dẹp ngàn địch quân. Nay sao bắt chúng con qui hàng, nhục nhã cúi khuất phục ngoại bang .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Kim Long
| ![]() Xin Chúa phán dạy (ý 1Sm. 3 : 10) (2 bè)Lạy Chúa xin hãy phán ư dậy, vì tôi tớ Chúa, đã sẵn sàng ư nghe. Xin dạy con đường sự sống khi con tội lỗi vong thân đây hồn con luôn trông đợi .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Kim Long
| ![]() Xin Chúa ở lại (2 bè)Khi bình minh mới ló rạng khơi nhiệt tình phơi phới hân hoan bước vào ngày mới. Chúa ơi xin .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Kim Long
| ![]() Xin Chúa là ngọn đuốc thiêng (Thánh vịnh 17) (3 bè)Xin Chúa là ngọn đuốc thiêng tỏa ánh sáng vào đời con (đời con) tăm tối (đời con tăm tối). Chúa giúp con xông vào chiến trận cậy sức Chúa con vượt núi băng đồi. Sóng tử thần dồn dập mọi nơi, thác hủy diệt làm con kinh hãi (kinh hãi). Mạng lưới âm ty bao vây muôn lối, bẫy tử thần giăng mắc khôn ngơi .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Kim Long
| ![]() Xin Chúa là đuốc thiêng (3 bè)Xin Chúa là ngọn đuốc thiêng tỏa ánh sáng vào đời con (đời con) tăm tối Chúa giúp con xông vào chiến trận cậy sức Chúa con vượt núi băng ngàn .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Kim Long
| ![]() Xin Chúa giữ con (Thánh vịnh 16) (2 bè)Xin Chúa giữ gìn con như con ngươi trong mắt Chúa. Xin Chúa che chở con, dưới bóng cánh tay ủa Ngài. Con kêu cầu lạy Chúa Ngài là Đấng cứu thoát con. Xin ghe tai về bên con, mà nghe tiếng con van nài .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Kim Long
| ![]() Xin Chúa đứng dậy (Thánh Vịnh 67) (2 bè)(Xin Chúa đứng dậy) Xin Chúa đứng dậy để quân thù thất kinh. (Để những kẻ nghịch) Để những kẻ nghịch Chúa trốn khỏi Thánh Nhan. Người công chính hãy mừng vui trước Thánh Nhan Chúa Trời. Nào hãy đàn ca múa hát, tán dương Danh Người đi .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Kim Long
| ![]() Xin Chúa chiếu rọi (2 bè)Xin Chúa chiếu rọi ánh quang dẫn con lên núi Thánh Ngài. Cùng triều thần con sẽ dâng lời tụng .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Kim Long
| ![]() Xin cho con ánh lửa (3 bè)Xin cho con ánh lửa để thấy Ngài, lạy Chúa là tình yêu. Đang khổ đau và đang nguyện cầu .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Kim Long
| ![]() Xin cho con (2 bè)Xin cho con một niềm tin sáng ngời, lòng cậy trông kiên vững, một tình mến khôn vơi. Sai con .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Kim Long
| ![]() Xin cho chúng nên một (2 bè)Xin cho chúng nên một, nên một như Cha với Con. Xin cho chúng hiệp nhất cũng như Con .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Kim Long
| ![]() Xin chỉ cho con (Thánh vịnh 24) (2 bè)Xin chỉ cho con đường nẻo Chúa, lối bước Ngài xin hướng dẫn con. Xin đem lời chân lý dạy dỗ con cùng. Lạy Chúa là Đấng cứu độ côn, Đấng lòng con đêm ngày những ngóng trông. Con hướng lòng về Chúa, lạy Chúa ! Con tin tưởng nơi Ngài. Xin đừng để con ô nhục, đừng để kẻ thù nhạo báng con .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Kim Long
| ![]() Xin biểu dương uy phong (3 bè)(Xin biểu dương duy phong khắp cõi trời) Lạy Chúa xin hãy biểu dương xin biểu dương uy phong khắp cõi trời và rọi chiếu ánh Thiên Nhan .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Kim Long
| ![]() Xin biểu dương sức mạnh (2 bè)Lạy Chúa xin biểu dương sức mạnh và đến cứu chúng con. Xin tỏ lượng khoan hồng, và rọi chiếu ánh thiên nhan Chúa. Chúng con trông về trời cao, và nhủ thầm đâu là nguồn ơn cứu rỗi .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Kim Long
| ![]() Vườn nho của Chúa (ý Is. 5) (2 bè)Bạn ta có một vườn nho một vườn nho trên sườn đồi mầu mỡ. Vườn nho của Chúa thiên binh chính là nhà Israel .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Kim Long
| ![]() Vui sống một nhà (Thánh vịnh 132) (2 bè)Kìa xem vui sướng thay (đầm ấm thay) cuộc anh em vui sống một nhà (vui sống một nhà). Một tình yêu thương tràn hân hoan tựa thơm trên đầu Aron tưới thấm trên thân người. Tình thương lai láng dịu mát tâm hồn. Tựa sương Hét-mon tỏa xuống đồi Sion .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Kim Long
| ![]() Vui mừng trong Chúa (ý Is. 61 & Is. 62) (2 bè)Tôi vui mừng trong Chúa và lòng tôi hớn hở trong người vì Người mặc cho tôi áo cứu độ và .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Kim Long
| ![]() Vui lên trong Chúa (2 bè)Hãy vui lên trong Chúa nào anh em hãy vui lên. Sao cho mọi người nhận ra anh em sống rộng rãi nhân hiền vì Chúa đã gần bên .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Kim Long
| ![]() Vỗ tay lên (Thánh vịnh 46) (ca nhập lễ Chúa nhật 13 thường niên) (2 bè)Vỗ tay lên, vỗ tay lên ngàn dân hỡi ! Hãy reo mừng Thiên Chúa lừng vang. Đấng Chí Tôn đáng kính sợ thống trị cả địa cầu. Ngài là Đại Vương cao sang. Chúa khiến ta nên vương bá trị vì, bắt các dân hàng phục ta luôn mãi. Cho ta vui hưởng gia tài Ngài đã chọn, khiến Gia-cóp kẻ Ngài yêu hãnh diện .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Kim Long
| ![]() Vỗ tay đi (Thánh vịnh 46) (2 bè)Vỗ tay đi vỗ tay đi ngàn dân hỡi. Hãy reo mừng Thiên Chúa lừng vang. Ðấng Chí Tôn đáng kính sợ, thống trị cả địa cầu. Ngài là Ðại Vương cao sang. Chúa khiến ta nên Vương Bá trị vì, bắt các dân hàng phục ta luôn mãi. Cho ta vui hưởng gia nghiệp Ngài đã dọn, khiến Gia-cóp kẻ Ngài yêu hãnh diện .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Kim Long
| ![]() Vì Lời Ngài (2 bè)Xin khép mắt con để con trông thấy Ngài, trông thấy Ngài trong muôn diệu kỳ. Xin bịt tai .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Kim Long - Xuân Ly Băng
| ![]() Vì Chúa yêu con (Thánh vịnh 85) (2 bè)Lạy Chúa Chúa Trời con ! Con cảm tạ lòng nhân từ, con chúc tụng hiển danh Chúa vì Chúa yêu con ngàn thu. Xin lắng nghe, xin đáp lời, lạy Chúa ! Này con lâm vòng nguy khốn. Xin giữ hồn con, con hằng trung tín với Ngài, xin giải thoát kẻ vững tâm cậy tin .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Kim Long
| ![]() Vì Chúa là tình yêu (3 bè)Hỡi các dân tộc đang sống trên trần gian, hỡi những ai đang buồn thương bước trong cuộc đời .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Kim Long
| ![]() Về núi thánh (2 bè)Chúa chiếu lên triều ánh sáng dẫn bước con về núi thánh cho con vui say sống trong ân tình hiệp .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Kim Long
| ![]() Về nhà Chúa (2 bè)Nào ta đi về nhà Chúa nắng mới rạng ngời soi trời đất. Tiếng người người đang đón mời nào .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Kim Long
| ![]() Vào nơi thánh cung (2 bè)Lạy Chúa vào nơi thánh cung huyền linh chúng con bao hân hoan kính thờ trọn niềm. Hợp tiếng tụng ca Chúa bao hiển vinh, Danh Ngài dịu hiền suối tình yêu vô biên. Chúng con hiệp dâng Thánh Lễ, tôn vinh Chúa Cha toàn năng .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Kim Long
| ![]() Vào đền thờ (2 bè)Tiến bước vào đền thờ từng phút ngưỡng vọng đợi chờ, niềm vui trong tim nghe chứa chan lời .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Kim Long
| ![]() Vào đền thánh (2 bè)Lòng bao mừng vui nâng phím tơ diệu huyền, con tiến bước vào đền thánh, hợp tiếng hoan ca với muôn phương, để phụng mừng Chúa tình thương. Tâm hồn con những mong được đôi cánh chim bằng, dìu dặt bay về nơi cung thánh. Xin được luôn kết liên cùng Thiên Chúa .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Kim Long
| ![]() Vào cung thánh (4 bè)Con í a sẽ vào sẽ vào nơi thánh cung vì Chúa í a hoan lạc hoan lạc tuổi xuân muôn đời. Năm tháng miệt mài đợi trông phút vui mừng vào nơi cung thánh dâng hiến cuộc đời trinh trong cho thắm đẹp mộng ước xuân xanh .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Kim Long
| ![]() Vạn lạy Thượng đế (Thánh vịnh 8) (2 bè)Vạn lạy Thượng đế chính Chúa chúng con kỳ diệu thay Danh Chúa khắp cõi địa cầu, uy phong Chúa vương lút trời cao. Chúa khiến miệng trẻ thơ còn măng sữa vang lên ngàn tiếng ca mừng, đương đầu cùng thù nhân tru diệt chúng tiêu tan .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Kim Long
| ![]() Từ sớm mai (Thánh vịnh 89) (2 bè)Từ sớm mai khi vừa chỗi dậy con dâng lên lời tôn vinh Chúa. Xin cho con no thỏa tình yêu Ngài, và được ngắm say tôn nhan Ngài. Qua bao nhiêu thế hệ, Ngài là chốn con hằng nương náu. Khi chưa có núi non biển khơi, Ngài vẫn là Thượng Ðế muôn đời .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Kim Long
| ![]() Từ rạng đông (Thánh vịnh 112) (4 bè)Từ rạng đông (từ rạng đông) tới khi hoàng hôn (trời hoàng hôn) uy danh Chúa (uy danh Chúa) thực đáng suy tôn. (Vì Ngài siêu việt) Vì Ngài siêu việt trên muôn dân và vinh quang Ngài vượt quá (cõi trời) trời cao vút. Từ bụi đất, Chúa nâng đỡ kẻ thấp hèn từ phân tro, Ngài cất nhắc người nghèo túng. Cho ngồi chung với hàng khanh tướng, hàng khanh tướng của dân Ngài .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Kim Long
| ![]() Tung hô Chúa Trời (Thánh vịnh 99) (2 bè)(Tung hô Chúa Trời nào) Hỡi địa cầu hãy tung hô. Với niềm hân hoan (nào) hãy phụng thờ Chúa chí tôn. Hãy biết rằng Chúa là Thiên Chúa, Người đã tác thành ta. Và chúng ta nay thuộc về Người, là con dân của Người .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Kim Long
| ![]() Từ ngàn xưa (ý Lc. 1 & Tv. 113) (2 bè)Từ ngàn xưa Cha đã yêu con, Cha gọi con giữa muôn người. Giờ đây con hân hoan tiến lên bàn thánh. Dâng tiến Cha xác hồn trắng tinh. Như ánh quang rạng ngời. Đưa bước tung gieo lời chân lý. Hầu cứu thoát muôn dân muôn đời. Từ bụi tro, Chúa nâng con lên hàng vinh phúc. Và gọi con là bạn nghĩa thân tình. Ban muôn ân thiêng dẫn đưa con. Trên dương gian vương ngàn nguy khó. Này hồn con nào biết lấy chi báo đền .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Kim Long
| ![]() Từ hừng sáng (Thánh vịnh 62) (1 bè)Từ hừng sáng con đã khấn cầu, lạy Chúa Trời con ! Thiên Chúa con, này thần trí con những khao khát Ngài. Hồn con mòn mỏi trông mong Chúa, tựa đất khô cằn đợi nước nguồn. Con mong được đi tới thánh điện để ngắm trông quyền uy Chúa Trời .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Kim Long
| ![]() Từ gốc Giêsê (2 bè)Từ gốc Giêsê sẽ nẩy một chồi và một bông hoa, từ rễ nở tươi Đức Thánh Linh sẽ an ngự trên .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Kim Long
| ![]() Từ bình minh (Thánh vịnh 112) (2 bè)Từ bình minh tới khi trời hoàng hôn con ca vang lời chúc khen Danh Ngài, lạy Chúa ! Vì Ngài cao cả đáng suy tôn. Và vinh quang Ngài vượt quá muôn cung trời. Ca lên hỡi tôi tớ Ngài, ca lên tán tụng Danh Chúa. Ca lên tán tụng Danh Chúa, bây giờ và đến muôn đời .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Kim Long
| ![]() Trong về Thiên Nhan (ý Thánh vịnh 87) (2 bè)Trông về Thiên Nhan đêm ngày con rên siết van lơn. Nguyện cho lời con vang tới Chúa. Chúa ơi ! Lắng nghe lời con nghẹn ngào. Linh hồn con đây u sầu trong muôn nỗi tai ương. Tựa bên vực sâu bao khiếp hãi. Chúa ơi ! Đỡ nâng hồn con trụy lạc .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Kim Long
| ![]() Trong tình yêu Chúa (2 bè)Nguyện Chúa hiệp nhất chúng con trong tình yêu Chúa muôn đời. Tội lỗi đã phân cách chúng con, nay ơn Chúa kết hiệp lại, niềm vui ngày Chúa giáng sinh đã đem đến ơn an bình .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Kim Long
| ![]() Trông lên Ngài (Thánh vịnh 129) (2 bè)Ngước mắt trông lên Ngài, từ vực sâu âm u lời vọng ngân thiên thu lạy Ngài xin nghe thấu. Nếu Chúa không dủ thương, miễn thứ bao tội tình rút bớt muôn khổ hình thì nào ai sống còn? Ôi lòng Chúa nhân thứ bao dung, nên thần dân cung kính tôn thờ. Hồn con này luôn ghi nhớ, vững tin lời Ngài đã phán xưa .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Kim Long
| ![]() Trên cõi trời cao (2 bè & 3 bè)Trên cõi trời cao Thiên Chúa rạng danh, dưới thế muôn người được hưởng an bình. Trên trời cao Thiên Chúa rạng danh, dưới thế muôn người hưởng bình an .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Kim Long
| ![]() Trần thế vang khúc hoan ca (2 bè)Nào trần thế hãy vang khúc hoan ca ngợi khen Chúa, Allêluia Allêluia Ca mừng Thiên Chúa .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Kim Long - L. Deiss
| ![]() Tôn vinh Thiên Chúa (2 bè)Tôn vinh Thiên Chúa là Cha chúng con, Ngài yêu dấu chúng con, Ngài ngóng đợi chúng con. Ngài đợi chúng con từ muôn thuở xa vời, Ngài thôi thúc chúng con kiếm tìm Ngài. Hôm nay chúng con đáp lời Ngài tìm đến, Ngài cho trở thành bạn nghĩa thiết Ngài .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Kim Long
| ![]() Tôn thờ Chúa (2 bè)Tôn thờ Chúa cả uy linh quyền năng vinh phúc. Hiến trao thân mình qua hình rượu bánh ngát hương. Qua ngàn thế hệ muôn dân tụng ca hoan chúc. Ôi tình yêu Chúa quá thẳm sâu ai suy thấu. Đây cuộc sống khổ đau thành tâm dâng tiến. Với tiếng kinh cầu như trầm hương bát ngát bay .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Kim Long
| ![]() Tôi vui sướng biết bao (Thánh vịnh 121) (2 bè)(Tôi vui sướng biết bao) Tôi vui sướng biết bao khi nghe người ta nhủ rằng: Mau ta hãy tiến vào nhà Chúa, (nào mau) tiến vào nhà Chúa ta. Tôi vui sướng làm sao, khi nghe người ta nói rằng: nào ta đi về nhà Chúa. Đã đến nơi rồi đây, trong tiền đường nhà Chúa, Gia-liêm này chúng ta dừng chân .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Kim Long
| ![]() Tôi vui sướng (Thánh vịnh 121) (2 bè)Tôi vui sướng khi nghe nhủ rằng: (nào chúng ta lên nhà) nào chúng ta lên nhà Thiên Chúa. Đến nơi rồi đây bên trong cửa thành đô. Chúng ta dừng chân Gia-liêm ơi ! Bao chi họ thuộc Gia-vê đều dồn chân tiến tới. Vì Gia-liêm thánh điện là đô thị của muôn dân .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Kim Long
| ![]() Tôi vui mừng 3 (Thánh vịnh 121) (3 bè)Tôi vui mừng nghe nhủ rằng (nào mau ta cùng đi) đi về nhà Chúa chúng ta. (Chân ta dừng nơi cửa thành) Dừng nơi cửa thành ngươi (cửa ngươi), Gia Liêm ơi ! Nơi đây các chi họ Israel trở về, trở về tôn vinh Chúa. Cùng cử hành, cử hành lễ nghi xưa theo đừng luật Israel .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Kim Long
| ![]() Tôi vui mừng 2 (Thánh vịnh 121) (2 bè)Tôi (la) vui mừng khi có người nhủ tôi: ta cùng đi tới nhà Thiên Chúa chúng ta. Chân chúng ta dừng đây Gia-liêm ơi ! Chân chúng ta dừng đây chúng nơi cửa thành ngươi. Gia-liêm được xây cất như một thành trì, mọi phần liên kết thật bền vững. Nơi đây các chi họ của Chúa tiến về ca mừng Danh Ngài theo luật Israel .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Kim Long
| ![]() Tôi vui mừng 2 (Thánh vịnh 121) (2 bè)(Tôi vui mừng) Tôi vui mừng (có người nhủ rằng rằng) ớ chúng ta (chúng ta) đi về nhà Thiên Chúa (nhà Thiên Chúa). Chân chúng ta nay đã dừng (dừng ở cửa thành ngươi). Hỡi Giêrusalem ! Hỡi Giêrusalem ! Kìa Giêruasalem được thiết kết vững vàng tựa một thành đô. Nơi đây các chi họ của Chúa tiến lên mừng Danh Thánh Ngài theo luật Israel .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Kim Long
| ![]() Tôi vui mừng 1 (Thánh vịnh 121) (2 bè)Tôi vui mừng khi nghe người ta nói với tôi (chúng ta đi về) chúng ta đi về (đi về), nào chúng ta đi về nhà Thiên Chúa. Chân ta dừng đây nơi cửa thành ngươi. Giêrusalem hỡi ! Ngươi được xây cất như một thành trì nhất khối liền nhau .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Kim Long
| ![]() Tôi vui mừng 1 (2 bè)Tôi vui mừng khi người ta nói với tôi: chúng ta sẽ tiến về, sẽ về nhà Chúa. Giêrusalem hỡi ! Giêrusalem hỡi ! Chân chúng ta đã dừng chân nơi cửa thành ngươi. Một điều hằng nguyện xin Chúa, một điều con vẫn thầm mơ là trọn đời sống vui trong thánh điện, để nếm giọt tình mến thương Ngài liên .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Kim Long
| ![]() Tôi vui mừng (3 bè)Tôi vui mừng nghe nhủ rằng (nào mau ta cùng đi) đi về nhà Chúa chúng ta. (Chân ta dừng nơi cửa thành) Dừng nơi cửa thành ngươi (thành ngươi), Gia Liêm ơi ! Nơi đây các chi họ Israel trở về, trở về tôn vinh Chúa. Cùng cử hành, cử hành lễ nghi xưa theo đừng luật Israel .... xem tiếp
Tác giả: nhạc và lời Lm. Kim Long - hòa âm Liên Bình Định
| ![]() Tôi sẽ trỗi dậy (2 bè & 4 bè)Tôi sẽ trỗi dậy trở về với cha tôi. Con nâng tâm hồn lên Ngài, lạy Chúa con chỉ hy vọng vào Chúa thôi .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Kim Long
| ![]() Tôi ngước mắt cao (Thánh vịnh 120) (2 bè)Tôi ngước mắt cao trông về núi thánh, tự nhủ thầm: Nào ai sẽ cứu tôi? Ơn cứu thoát tôi nơi bàn tay Chúa, Đấng uy quyền đà tạo tác đất trời. Đấng canh giữ Ích-diên không ngủ quên, không để chân ngươi trượt bước, Người hằng tỉnh thức giữ gìn .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Kim Long
| ![]() Tôi muốn hát bài ca (ý Gđ. 15 : 13 - 16) (2 bè)Tôi muốn hát một bài ca, một bài ca ca tụng Thiên Chúa tôi. Uy danh Người rất huy hoàng, quyền lực Chúa luôn vinh thắng muôn muôn đời. Hỡi địa cầu hãy tôn thờ Chúa, Người tuyên phán và tạo tác mọi loài. Người thở hơi cho muôn vật sinh sống, không một ai thắng nỗi lời Người .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Kim Long
| ![]() Tôi muốn ca vang (2 bè)Tôi muốn ca vang cho cuộc đời hết đau thương. Tôi muốn ca vang cho lòng người luôn vui sướng. Lời ca loan tin cho thế giới. Ngày bao hân hoan này đã tới. Chúa sống lại rồi người ơi. Ngài toàn thắng tử thần và thiết lập một cuộc sống mới. Khi bị treo trên thánh giá, Ngài đã kéo mọi sự lên với Ngài .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Kim Long
| ![]() Tôi mừng vui (Thánh vịnh 121) (4 bè)Tôi mừng vui mỗi khi nghe nhủ rằng nào ta tiến lên đền thờ Thiên Chúa. Ðây Gia Liêm, ta dừng chân ngắm cửa tiền đường. Ôi thành thánh vinh quang. Ðây Gia Liêm thành đô luôn vững bền với tháng năm. Người người cùng mừng vui, dâng lễ vật ca tụng Chúa Trời .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Kim Long
| ![]() Tôi chỉ ước trông (Thánh vịnh 26) (2 bè & 3 bè)Tôi chỉ ước trông một điều đêm ngày tôi khấn xin là cho tôi được vui sống trong nhà Chúa trọn đời. Giavê là ánh sáng, và là nguồn ơn cứu thoát tôi, Ngài là thành lũy che chở tôi, tôi còn phải sợ ai .... xem tiếp
Tác giả: nhạc Lm. Kim Long - lời Hoàng Khánh
| ![]() Tôi chỉ muốn (Thánh vịnh 26) (3 bè)Tôi chỉ muốn, muốn mỗi một điều là được ở nhà Thiên Chúa đến trọn đời. Có Chúa là ánh sáng, là ơn cứu độ tôi, nào tôi còn sợ chi? Có Chúa nên thành trì che chở mạng sống tôi, tôi nào phải lo gì .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Kim Long
| ![]() Tới bao giờ (Thánh vịnh 12) (2 bè)Tới tới bao giờ thân lạy Chúa ! Chúa tiếp tục bỏ rơi con? Tới, tới bao giờ, thân lạy Chúa ! Chúa cứ ngoảnh mặt làm ngơ. Này con luôn trông cậy tình yêu Chúa, con sướng vui vì ơn cứu chuộc, con chúc khen vì chan chứa phúc lộc, con đà ca Danh Chúa, lạy Chúa chí tôn .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Kim Long
| ![]() Tới bàn thờ Thiên Chúa (2 bè)Hỡi nhân trần từ muôn phương mau tới đây. Trước bàn thờ Thiên Chúa dâng lời tụng ca. Ôi Thánh lễ nhiệm mầu cực linh ! Là giá mua vinh phúc quê trời, và là chính nguồn sự sống hiển vinh đây suối tuôn hồng ân muôn đời .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Kim Long
| ![]() Toàn cầu tán dương (Thánh vịnh 99) (2 bè)Toàn cầu tán dương Chúa phụng thờ Chúa trong niềm vui. Với tấm lòng thanh thỏa đến trước Nhan Thánh Ngài. Nhận Thiên Chúa hằng có, Ngài đã dựng nên ta. Chúng ta thuộc về Ngài, dân con Ngài chăn dắt .... xem tiếp
Tác giả: nhạc Lm. Kim Long - lời Trần Đức Huân
| ![]() Tình yêu thương của Chúa (Thánh vịnh 30) (2 bè)Tình yêu thương của Chúa ôi cao vời khôn ví, dành cho ai đến nương nhờ và tặng ai tôn sợ Chúa, Chúa giấu họ núp bóng Thánh Nhan, cứu thoát khỏi âm mưu quân thù. Tình yêu thương của Chúa quá vĩ đại và vững bền. Ôi cao quang là bao vĩ đại là bao ân tình muôn đời của Chúa. Ngài khoan dung với con đây mà nên như vòng chiến lũy giữ gìn hồn con bấy nay .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Kim Long
| ![]() Tin cậy nơi Chúa (Thánh vịnh 55) (2 bè)Luôn tin cậy nơi Ngài (tin cậy) lạy Chúa ! Con không còn sợ chi (con đâu sợ gì). Dù người đời gian ác (người đời) đâu hại được con nỗi gì. Thân con này bị người ta giày xéo, suốt ngày địch thù rình tấn công con. Xin thương con đi Chúa ơi ! Con những trông cậy vào Chúa luôn .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Kim Long
| ![]() Tìm Tôn Nhan Chúa (2 bè)Mang thân kiếp đau thương (thân phận đau) hồn con khắc khoải canh trường (hồn những ước trông). Trong tìm Tôn Nhan Chúa như đất cháy mong trời mưa. Như Nai rừng mơ suối nguồn và như chim trời mơ tổ ấm. Con đây những mỏi mòn trông Chúa đêm ngày, Chúa ơi .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Kim Long
| ![]() Tim tôi dâng ý thơ (Thánh vịnh 44) (2 bè)Tim tôi dâng ý thơ tuyệt diệu, dệt bài ca cung tiến Đức Vua. Lưỡi tôi tựa bút rung vạn điệu trong tay những thi nhân anh tài. Người tuyệt mỹ khôn vời làn duyên thắm nở trên môi. Người được Chúa (i) Trời chúc lành tới muôn đời .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Kim Long
| ![]() Tiến lên bàn thờ (1 bè)Tôi sẽ bước lên bàn thờ Thiên Chúa, tuổi thanh xuân reo mừng trong Chúa muôn đời. Hồn tôi sao sầu khổ xao xuyến, Chúa chính nguồn hoan lạc vô biên .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Kim Long
| ![]() Thực vui biết bao (Thánh vịnh 91) (2 bè)Thực là vui biết bao khi hoan ca ngợi khen Thiên Chúa. Tán tụng Thánh Danh Ngài là chính Chúa Cả uy quyền. Từ bình minh công bố tình Chúa rất bao la. Suốt đêm thâu loan truyền tín nghĩa Ngài vẫn luôn vững bền. Hòa điệu tiếng sắt cầm, nhè nhẹ tấu khúc đàn. Vì lạy Chúa ! Bao kỳ công khiến con hỉ hoan. Muôn sự nghiệp tay Chúa giục con ca mừng .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Kim Long
| ![]() Thúc trống lên (ý Gđ. 16 : 2 - 3 ; 15 - 19) (2 bè)Thúc trống lên dập dồn ngợi khen Chúa. Khua chiêng lên rộn rã biểu dương Ngài. Hãy tấu lên một khúc hát mới bổng trầm rền vang. Cất tiếng reo hò kính Thánh Danh Ngài khắp đất trời. Hòa bài ca mới con mừng Thượng Đế con thờ, lạy Chúa ! Ngài thực hùng vĩ quang vinh. Dũng mãnh tay Ngài nào ai đương thấu. Khắp thế muôn loài phục bái nghiêng mình .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Kim Long
| ![]() Thân lạy Giavê (ý Thánh vịnh 87) (2 bè)Thân lạy Giavê đêm ngày con rên siết van lơn, nguyện cho lời con vang tới Chúa, Chúa ơi ! Lắng nghe lời con nghẹn ngào. Linh hồn con đây u sầu trong muôn nỗi tai ương tựa bên vực sâu bao khiếp hãi, Chúa ơi! Đỡ nâng hồn con trụy lạc .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Kim Long
| ![]() Tầng trời thuật lại (Thánh vịnh 18) (2 bè)Tầng trời thuật lại vinh quang Chúa, không trung loan truyền việc tay Ngài. Ngày với ngày kể cho nhau hiểu biết. Đêm với đêm nói cho nhau tỏ tường. Không thành văn, không thành lời, không thành âm vang muôn lối. Nhưng truyền lan trên khắp địa cầu, cả thế giới đó đây đều hay .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Kim Long
| ![]() Tán dương tình yêu Chúa (Thánh vịnh 88) (2 bè)Con nguyện tán dương muôn đời tình yêu Chúa bao la. Môi con xin luôn mừng hát, Chúa tín thành ngàn thu. Chính Ngài đã tuyên ngôn: Tình yêu Ta kiên vững muôn đời, đức tín trung Ta xây nền trên trời. Thiên cung hiệp lời với cõi trần đời, tụng ca tình Chúa thương. Vượt xa vầng thái dương, muôn đời hằng chiếu sáng mọi nơi .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Kim Long
| ![]() Tâm tư reo mừng (2 bè)Tâm tư reo mừng vào cung thánh quang minh. Cùng ngàn trầm bát ngát, cùng bạch lạp lung linh, con tiến dâng lên lễ tế sạch tinh. Xin minh xét giùm con, xin cứu khỏi tay quân thù. Chiếu ánh sáng soi đường mịt mù, dìu tới Núi Thánh an lạc thiên thu. .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Kim Long
| ![]() Ta lên núi Chúa (ý Is. 2 : 2 - 5) (1 bè)Trong những ngày sau cùng, núi cung điện Thiên Chúa trên đỉnh cao chót vót, vượt trên hết mọi đồi. Muôn nước tuôn về ngàn dân tương phùng kết lời hòa ca. Nào ta đi lên Núi Chúa, tới cung điện, vào tới cung điện (i a) Vua Trời, để Người dạy ta lối đi thẳng ngay, và để ta luôn bước theo đường Người .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Kim Long
| ![]() Ta cùng vui lên (3 bè)(Nào ta cùng vui) (Nào ta cùng vui) Nào ta cùng vui lên (tiến bước ta đi) đi về nhà Thiên Chúa, dâng ca khúc hân hoan tôn vinh Chúa muôn đời (tới muôn muôn đời). Như xưa dân Israel tiến về thành thánh Gia-liêm, chung lời tung hô Danh Chúa (i a) muôn đời .... xem tiếp
Tác giả: nhạc Lm. Kim Long - lời Trọng Văn
| ![]() Rạng danh Thiên Chúa (2 bè)Rạng danh Thiên Chúa trên trời. Bình an cho người Chúa thương. Rạng danh Thiên Chúa trên trời. Bình an cho người Chúa thương. Bao miệng trẻ thơ cùng lên tiếng khôn ngơi chung lời ngợi ca: rạng danh Thiên Chúa trên trời .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Kim Long
| ![]() Ơn phù trợ (2 bè)Ngước mắt nhìn lên rặng núi, ơn phù trợ tôi bởi nơi nào, bởi nơi nao là Đấng đã tác tạo cả đất trời. Nguyện Chúa đừng để chân ngươi khỏi ngã quỵ, Đấng giữ ngươi không ngủ chập chờn. Chúa phù trợ Israel không ngủ gục cũng không chợp mắt đành lòng .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Kim Long
| ![]() Ở lại với chúng con (2 bè)Khi bình minh soi chiếu địa cầu, chúng con hướng tâm hồn tới Chúa, ước mong Chúa soi rọi Thiên Nhan. Ôi Chúa Giêsu ! Xin ở lại với chúng con. Đôi lần lao đao giữa dặm trường, chúng con đã lung lạc chí hướng, giữa đêm tối bao trùm nghi nan .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Kim Long
| ![]() Ôi tôi vui sướng (Thánh vịnh 121) (2 bè)Ôi tôi vui sướng biết bao khi nghe người ta nói rằng nào chúng ta cùng về nhà Chúa, nào chúng ta cùng về nhà Chúa. Ôi thành đô ơi biết bao năm rồi lòng ta còn ghi nhớ: Kỷ niệm ngày cũ với bao lần đã cùng đoàn dân, về đền thánh tán tụng Chúa Trời. .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Kim Long
| ![]() Ôi lễ Misa (2 bè)Ôi lễ Misa nguồn ơn vô giá đoàn con dâng lên trong tin yêu. Suối thân ứ trào ơn phúc tràn đầy tình thương. Ôi lễ Misa làn thương thơm ngát đoàn con dâng lên ngai uy linh. Chúa Trời thiết tiệc ân phúc yến thiêng nhân trần. Lữ khách tủi sầu nơi quê người, hãy về hưởng ngồn ủi an. Chúa khoan nhân muôn vàn, đã khứng ban thánh lễ trào mạch sống .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Kim Long
| ![]() Nước Chúa đến gần (2 bè)Nước Chúa đã đến gần, ở giữa muôn dân. Muôn tinh tú trên trời long lanh vì nghe biết .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Kim Long
| ![]() Nơi nào có tình yêu (1 bè)Nơi nào có tình yêu thương (i) và bác ái, thì ở đấy có Thiên Chúa ngự trị. Tình yêu Chúa Kitô đã hiệp nhất chúng ta, nào chúng ta hãy vui mừng hát ca trong Người. Đoàn ta hãy luôn luôn thành tâm yêu mến nhau, và kính tin một Chúa hằng sống muôn muôn đời .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Kim Long
| ![]() Nơi nào có bác ái (Nơi nào có tình yêu) (1 bè)Nơi nào có tình yêu thương (i) và bác ái, thì ở đấy có Thiên Chúa ngự trị. Tình yêu Chúa Kitô đã hiệp nhất chúng ta, nào chúng ta hãy vui mừng hát ca trong Người. Đoàn ta hãy luôn luôn thành tâm yêu mến nhau, và kính tin một Chúa hằng sống muôn muôn đời .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Kim Long
| ![]() Niềm vui của Chúa (2 bè)Niềm vui của Thiên Chúa là đồn lũy chở che. Niềm vui của Thiên Chúa là đồn lũy chở che. Tiến bước cùng với Chúa, Người luôn giữ gìn tâm hồn thực an vui .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Kim Long
| ![]() Như trẻ thơ (Thánh vịnh 130) (1 bè)Lòng con không kiêu căng, mắt con chẳng nhìn cao. Không mơ gì lớn lao, chẳng mong chi phi thường. Con lắng tâm hồn con không xao xuyến bồn chồn. Tựa những em bé thơ an giấc ở tay mẹ hiền .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Kim Long
| ![]() Như núi Sion (Thánh vịnh 124) (3 bè)Những người hằng tôn sợ Chúa, hùng vĩ như núi Si-on. Không hề chuyển rời, bền vững muôn đời. Kìa tựa thành Salem được đồi núi bao bọc khắp nơi. Chúa che chở dân Ngài từ đây tới muôn ngàn đời .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Kim Long
| ![]() Như người Cha (Thánh vịnh 102) (2 bè)Như người cha yêu thương con cái, Chúa yêu thương kẻ kính sợ Ngài. Vì Ngài từ bi và giàu lòng lân ái. Chúa tha thứ tội tình và chữa đã mọi tật nguyền. Ngài đội cho ngươi triều thiên ân phúc và hằng thương mến ngươi .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Kim Long
| ![]() Như lữ hành (2 bè)Con ngày đêm ước mơ đi về tiền đình Nhà Chúa. Như bao khách lữ hành mong đợi về tới quê nhà. Lạy Thượng Đế con thờ sao nay Ngài đang tâm lìa xa. Tim con Ngài in vết thương tình nguyện thề cùng Ngài luôn thiết tha .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Kim Long
| ![]() Như hoa Quì (2 bè)Như bông hoa Quì hướng tới thái dương, con luôn nâng hồn lên tới Thiên Chúa. Khác chi lưu đồ mong đất hứa, trái tim con thổn thức ngàn đường tìm đến Chúa tình thương. Như cành hiệp cùng cây mới trổ bông kết trái. Nếu tay Chúa không độ trì, con chẳng làm được chi .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Kim Long
| ![]() Như con nai 2 (Thánh vịnh 41) (2 bè)Như con nai khát mong về khe suối, hồn con đợi mong Chúa qua bao năm trường. Hồn con khát Chúa, Chúa sinh linh biết bao giờ con mới được chiêm ngắm Nhan Ngài. Lệ sầu như cơm bữa con ăn, ngày đêm con chỉ nghư nói: Chúa ngươi ở đâu, Chúa ngươi ở đâu .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Kim Long
| ![]() Như con nai 1 (Thánh vịnh 41) (2 bè)Như con nai khát mong nước nguồn, lạy Chúa ! Linh hồn con khát Chúa, phúc lộc trường sinh. Bao giờ con mới được về chiêm niệm Tôn Nhan Chúa, lạy Chúa sinh linh ! Nước mắt tuôn tràn như cơm bữa, ngày ngày con nghe nói: Chúa ngươi ở đâu ? Con tưởng nhớ bao lần bước vui lên nhà Chúa, hợp lời ca mừng với muôn dân .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Kim Long
| ![]() Như cây bên suối (Thánh vịnh 1) (2 bè)Ai luôn tuân theo luật Chúa đêm ngày suy gẫm trong lòng, thực như cây ương bên bờ suối, theo mùa sinh trái trổ bông. Người không theo mưu gian ác, không chung lối cùng tội nhân. Không quần tụ với lũ tham tàn, nhưng tuân hành luật Chúa truyền ban .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Kim Long
| ![]() Nhìn về Chúa (Thánh vịnh 122) (3 bè)(Con hằng ngước mắt nhìn về Chúa) Chúa đang ngự trên Trời, như mắt những bầy tôi nhắm tay ông chủ hoài. (Tựa mắt những nữ tỳ) Những ngước trông (bà chủ) hoài. Mắt chúng con những luôn trông về Chúa tới khi nào Ngài dủ thương đoái nhìn. Xin thương xót chúng con Chúa ơi ! Xin thương xót chúng con vì chúng con bao ê chề .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Kim Long
| ![]() Nhìn lên Nhan Chúa (2 bè)Nhìn lên Nhan Chúa từ nhân, hồn con tha thiết cầu khấn. Xin xuống muôn ân giúp con luôn vững tin giữa trần gian. Giờ đây hạnh phúc triền miên, tựa nương bên Chúa trìu mến. Con hát vang lên khúc tân ca tán dương Chúa uy quyền. Giờ phút êm đềm con sướng vui. Trần gian ước mơ bao đời, hồn con quên lãng thời gian. Nghỉ yên trong Chúa từ ái .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Kim Long
| ![]() Nhìn bàn thờ (2 bè)Nhìn bàn thờ Chúa vui lên thế nhân gần xa, hát vang lên ngàn lời ca. Hiệp cùng thần thánh tôn vinh Chúa bao quyền linh, Đấng yêu thương độ trì ta. Hỡi những người còn nặng vai phong trần, hãy hướng về Chúa xin đỡ nâng. Vui lên, dù ta bất xứng nhưng lo chi, tiến bước tới bàn thờ Chúa đi .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Kim Long
| ![]() Nhiệt thành nhà Chúa (Thánh vịnh 68) (2 bè)Lòng nhiệt thành nhà Chúa đêm ngày nung nấu con. Những tiếng lăng nhục của kẻ thù, hằng đổ dồn trên con. Con ăn chay thiên hạ nhạo cười, mặc áo nhặm nhân gian phỉ báng. Kẻ ngồi ngoài cửa mỉa mai, lũ say rượu túm vào chê bai .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Kim Long
| ![]() Nguyện chư dân tán tụng (Thánh vịnh 66) (2 bè)Nguyện chư dân tán tụng Ngài. Lạy Chúa và vạn quốc đồng thanh hòa ca. Xin ban phúc ân và dủ thương. Rọi chiếu Tôn Nhan sánh ngời của Chúa. Toàn địa cầu được biết ơn Ngài cứu độ, và đường Ngài thẳng ngay muôn người sẽ tường .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Kim Long
| ![]() Người tựa vào Chúa (Thánh vịnh 125) (2 bè)Người tựa vào Chúa như núi Sion, như núi Sion không hề chuyển lay, bền vững muôn đời. Gia Liêm được núi đồi bao bọc tứ bề như Chúa bao bọc dân Ngài, giờ đây và muôn đời .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Kim Long
| ![]() Người hiền đức (Thánh vịnh 33) (2 bè)Người hiền đức dù gặp khốn khổ trăm bề, luôn xa thoát vì Chúa những dủ thương. Ngày đêm tôi cầu khấn, lưỡi tôi ngợi khen Chúa hoài. Người hiền khi nghe vui sướng, cất lời hoan chúc Danh Ngài .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Kim Long
| ![]() Người công chính (2 bè)Người công chính xanh tốt như cây dừa trồng trong nhà Chúa. Như cây hương nam vươn cao trên sườn non Li-ba-nô. Người công chính trổ sinh muôn cành hoa tốt xinh. Rạng Danh Chúa nơi noi giữa muôn dân muôn đời. Người công chính luôn sống vui đêm ngày ở bên lòng Chúa. Tâm tư hân hoan trung kiên trong nguồn ân thiêng vô biên .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Kim Long
| ![]() Ngước trông lên Chúa (2 bè)Chúng con ngước trông lên Ngài, lạy Chúa ! Chúng con ngước trông lên Ngài. Bao năm chìm trong tăm tối, nay nhờ ánh sáng Chúa chiếu soi chúng con tiến về quê trời .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Kim Long
| ![]() Ngước mắt tôi nhìn (Thánh vịnh 120) (2 bè)Ngước mắt nhìn lên phía núi, nhủ thầm rằng: Ai sẽ cứu tôi ? Sức cứu tôi ở nơi Chúa, Đấng đã tạo thành đất trời. Ngước mắt trông về phía núi đồi, từ đâu ai sẽ cứu tôi ? Sức cứu tôi đến bởi Thiên Chúa, Đấng chí tôn tạo tác đất trời .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Kim Long
| ![]() Ngước mắt lên (Thánh vịnh 129) (2 bè)Ngước mắt trông lên Ngài từ vực sâu âm u lời vọng ngân thiên thu lạy Ngài xin nghe thấu. Nếu Chúa không dủ thương, miễn thứ bao tội tình rút bớt muôn khổ hình thì nào ai sống còn. Ôi lòng Chúa nhân thứ bao dung ! Nên thần dân cung kính tôn thờ. Hồn con này luôn ghi nhớ, vững tin lời Ngài đã phán ra .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Kim Long
| ![]() Ngợi khen Chúa 2 (ý Xh. 15: 1 - 10) (2 bè)Nào ta ngợi khen Chúa (ngợi khen) Đấng tối cao uy hùng. Kỵ binh cùng chiến mã, Người xô xuống (xô xuống) đại dương. Xin hát ca khen Người, Người tăng sức mạnh cho tôi. Xin dâng lời cảm mến, vì Người đã cứu thoát tôi .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Kim Long
| ![]() Ngàn dân ơi (Thánh vịnh 148) (2 bè)Ngàn dân ơi đàn hát lên ca tụng Chúa. Vì danh Chúa thật hiển vinh, uy phong Người vượt trên đất trời. Ngàn tầng trời cao hãy hát lên ca tụng Chúa. Từ nơi cửu trùng ngợi khen Chúa hiển vinh muôn đời .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Kim Long
| ![]() Nào vùng đứng (2 bè)Nào vùng đứng lên và rọi sáng lên, vì ánh sáng người chợt đến. Lúc bóng tối lấp đầy bầu trời khi mịt mùng phủ kín chư dân thì hiển vinh Chúa đây tỏa chiếu trên ngươi. Ngươi mau nào cùng ngước mắt lên trông bốn phương trời các dân tộc đoàn tụ về đây kết đoàn bên ngươi .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Kim Long
| ![]() Nào trần thế (4 bè)Nào trần thế hãy vang khúc hoan ca ngợi khen Chúa, Allelui ! Alleluia ! Ca mừng Thiên Chúa ngàn dân trên thế giới ngợi khen Chúa hiển vinh. Hòa lên muôn khúc thánh thi tán dương vì vinh quang Chúa sáng ngời .... xem tiếp
Tác giả: lời Lm. Kim Long - nhạc L. Deiss
| ![]() Nào tạ ơn Chúa (2 bè)Có những người lạc bước trong sa mạc, thân đói lả kể đã như tận số. Khi gặp bước cơ cùng họ kêu lên cùng Chúa. Ngài ra tay giải cứu họ thoát muôn hiểm nguy. Chúa dẫn họ về nơi thành đô yêu dấu, và cho ăn uống thỏa thuê. Nào họ tạ ơn Chúa vì Chúa rất khoan nhân, đã làm cho nhân thế biết bao là kỳ công .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Kim Long
| ![]() Nào cùng đến (2 bè)Nào cùng đến đây bao thần dân nơi thế trần. Nào cùng đến đây tôn thờ Thiên Chúa từ nhân. Ca vang lên muôn tiếng hát. Kết lời cùng thần thánh trên trời mau tôn vinh Danh Thánh Chúa với vạn vật từ khắp mọi nơi. Hãy tiến vào tiền đường nhà Chúa, nơi từng phút giây đợi chờ .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Kim Long
| ![]() Muôn dân ơi (Thánh vịnh 116) (3 bè)Muôn dân ơi (hãy ca tụng lên) ! Các nước hỡi (nào mau cung chúc Chúa ta) ! (Vì tình Ngài yêu ta thiết tha) Lòng tín trung Ngài vững bền. Muôn dân ơi (hãy ca tụng lên) ! Các nước hỡi (nào mau cung chúc) cung chúc Chúa ta, Allêluia ! Sáng danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, từ ngàn xưa tới nay và muôn kiếp .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Kim Long
| ![]() Muôn dân nào (Thánh vịnh 66) (2 bè)Muôn dân nào cùng cảm tạ Chúa Vạn quốc hỡi hãy dâng Chúa lời đội ơn. Chúa chúc phúc cho ta Danh Thánh Người tỏa chiếu trên ta. Lối đường người thế nhân hay, ơn cứu độ Người thiên hạ biết .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Kim Long
| ![]() Muôn dân hỡi (ý Gr. 31 : 10 - 14) (2 bè)Muôn dân hỡi, hãy ca tụng Thiên Chúa, hãy loan truyền khắp đảo xa xôi. Hãy nói: Chúa quy tụ dân Chúa tựa mục tử thu góp đoàn chiên. Ngày ấy trinh nữ ca múa nơi nơi, thanh niên bô lão tưng bừng. Tang chế Chúa biến đổi thành niềm vui, và ủi an cho chúng reo mừng .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Kim Long
| ![]() Vui mừng trong Chúa (ý Is. 61 & Is. 62) (2 bè)Tôi mừng vui trong Chúa, và lòng tôi hớn hở trong Người. Vì Người mặc cho tôi áo cứu độ .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Kim Long
| ![]() Mừng ngày mới (2 bè)Quên đi những lo âu vứt bỏ hết tang sầu ca lên mừng ngày mới rạng ngời thế giới. Xin niềm vui rộn rã nơi nơi, xin mặt trời chiếu sáng cho đời. Hôm nay Chúa đem dân Người về miền đất hứa, quên đi tháng năm lưu đầy sầu buồn chất chứa. Chân bước đi nhịp nhàng theo tiếng ca rộn ràng hoa nở đưa đàng .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Kim Long
| ![]() Mơ về Thánh điện (Thánh vịnh 83) (1 bè)Thân lạy Chúa, Chúa Thiên binh ! Ôi Thánh điện Ngài thực đáng mến yêu dường bao. Đây hồn con thao thức mỏi mòn tưởng nhớ những tiền đường nhà Chúa. Tâm trí con và thân xác con reo mừng vọng về Chúa, ôi Thiên Chúa hằng sống ! Một ngày được ở trong nhà Chúa, quý giá hơn cả ngàn năm. Con chọn nương náu cửa đền Ngài, hơn trong trại bọn ác nhân .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Kim Long
| ![]() Mơ về bên Chúa (3 bè)Như đồng khô ran ngóng mưa tuôn tràn. Cho ngàn cây xanh đâm chồi đua nhánh. Tâm hồn con đây khắc khoải canh trường. Mơ về bên Chúa say mến tình thương .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Kim Long
| ![]() Một điều con xin (Thánh vịnh 26) (2 bè)Có mỗi một điều, một điều con những nài xin, một điều con kiếm tìm liên. Nguyện được ở trong cung thánh Chúa, hết mọi ngày sống của con này, hầu thưởng nếm sự ngọt ngào, và nhìn ngắm thánh điện Ngài luôn .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Kim Long
| ![]() Mau chỗi dậy (Thánh vịnh 56) (3 bè)(Mau mau trỗi dậy) (Mau mau trỗi dậy) Mau mau trỗi dậy hồn ta ơi. (Tấu nhạc lên) Hãy tấu nhạc lên (huyền cầm ơi) Huyền cầm nào hãy tấu nhạc lên. Cho ta còn gọi thức giấc, cho ta còn gọi thức giấc, gọi thức giấc ánh bình minh. Trước mặt chư dân con dâng lời cảm tạ. Từ trong muôn nước con đàn hát xướng ca. Vì tình yêu Chúa vươn lút trời cao. Lòng trung tín Ngài vượt quá ngàn mây .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Kim Long
| ![]() Mau suy tưởng Chúa (2 bè)Nào mau suy tưởng Chúa, Ngài ngự đến như hừng đông, như mưa đổ chan hòa mưa xuân gội nhuần khắp núi sông. Mau quay về cùng Chúa khi khốn khó lầm than. Ngài đánh ta rồi chữa lành, hành hạ ta rồi băng bó .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Kim Long
| ![]() Mau quay về (2 bè)Hỡi muôn cõi địa cầu nếu mong ơn giải thoát. Mau quay về Ta tiến bước, vì Ta là Thiên Chúa. Ta là Chúa công bình, là Chúa cứu độ. Ngoài Ta ra không còn chúa nào khác .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Kim Long
| ![]() Mau chỗi dậy (3 bè)Mau mau chỗi dậy hồn ta ơi ! Hãy tấu nhạc lên huyền cầm nào hãy tấu nhạc lên. Cho ta còn gọi thức giấc, cho ta còn gọi thức giấc, gọi thức giấc ánh bình minh. Trước mặt chư dân con dâng lời cảm tạ. Từ trong muôn nước con đàn hát xướng ta. Vì tình yêu Chúa vương lút trời cao, lòng trung tín Ngài vượt qua ngàn mây .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Kim Long
| ![]() Lòng hân hoan (3 bè)Lòng hân hoan con tấu vang cung đàn, dệt lời thơ tình mến chứa chan muôn vàn tạ ơn Thiên Chúa. Tình Ngài thương ôi thiết tha khôn lường, ngời rạng luôn tựa ánh thái dương miên trường dù tháng ngày qua. Chúa âu yếm con như phượng hoàng nhẹ nâng niu con trên cánh. Chúa chăm sóc con như mẹ hiền, vòng tay ôm con an lành. Tình Ngài theo con từng phút giây, ngọt mềm cho tâm hồn ngất ngây, Chúa ơi ! Con lấy gì cảm mến Ngài đây .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Kim Long
| ![]() Lòng được hân hoan (2 bè)Giờ này lòng được hân hoan, con tiến lên bàn thánh Chúa. Tấu khúc hát mới tuyệt vời ngợi khen Thiên Chúa muôn đời. Nào thế nhân mau hiệp lời ca mừng Danh Chúa mọi nơi. Qua bao tháng năm mỏi mòn, vương bao nỗi u buồn tận đáy trái tim hằng nhớ Chúa luôn. Ôi dương thế bao khổ sầu mang theo những cơ cầu, hồn xác héo hon đợi Chúa quá lâu .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Kim Long
| ![]() Lòng con yêu mến Chúa (Thánh vịnh 114) (2 bè)Lòng con yêu mến Chúa vì Chúa nghe tiếng con nài van. Vào ngày con khấn cầu Ngài đã ưu ái lắng tai nghe. Dây tử thần chằng chịt giăng tứ phía, lưới âm ty chụp xuống trên mình tôi. trong gian nan khổ sầu tôi kêu danh Chúa, ôi lạy Chúa xin Ngài cứu mạng con .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Kim Long
| ![]() Lòng con sẵn sàng (Thánh vịnh 107) (2 bè)Lòng con đây sẵn sàng thành tâm nâng phím đàn phụng mừng Chúa (vạn lạy Thiên Chúa). Trỗi mau dậy huyền cầm ơi, để ta còn gọi thức giấc bình minh. Nơi muôn dân con cảm tạ Ngài, giữa các nước con đàn kính Chúa. Vì tình yêu Chúa cao ngập trời, tín trung Ngài vượt quá ngàn mây .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Kim Long
| ![]() Lạy Chúa uy linh (2 bè)Lạy Chúa uy linh nguồn suối ân tình. Tâm hồn con ngất ngây nâng cung đàn êm ái. Niềm tin yêu cao dâng, hồn thao thức khát mong được về bên Chúa, để hồn con vững tin Người sắt son. Như đàn nai tìm đến suối trong, như mạch đất nóng cháy mong nước. Tháng năm con luôn đợi trông Chúa ơi .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Kim Long
| ![]() Lạy Chúa Trời (Thánh vịnh 53) (1 bè)Lạy Chúa Trời con ! Xin Danh Ngài cứu con, xin xét xử công bình theo quyền năng Chúa. Lạy Chúa Trời con ! Xin nghe tiếng con van, xin lắng tai nghe thấu lời con nguyện cầu. Con vui mừng dâng tiến lễ tri ân, tán tụng Thánh Danh Ngài, ôi lạy Chúa ! Thánh Danh thực tốt lành. Từng giải thoát con khỏi mọi gian nan, và cho mắt con này được thách thức cùng thù nhân .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Kim Long
| ![]() Lạy Chúa bao ngày tháng (ý Thánh vịnh 42) (2 bè)Lạy Chúa bao ngày tháng con hằng mơ ước, tìm về bên Chúa nguồn vui suối an hòa. Nai rừng luôn khát khao, luôn khát khao dòng nước: ước mong về hằng ước mong về, về bên suối trong .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Kim Long
| ![]() Khi họp nhau (2 bè & 3 bè)Khi hai ba người họp nhau vì danh Ta, Ta sẽ ngự giữa họ. Ôi êm đềm vui thú dường nào, anh em sum họp một nhà. Hồng ân Thiên Chúa tràn xuống như sương mát trên đỉnh Her-mon .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Kim Long
| ![]() Khi Chúa dẫn về (Thánh vịnh 125) (2 bè)(Khi Chúa dẫn lưu đồ Sion trở về) Chúng tôi thuở ấy (thuở ấy) như còn (i a) trong mơ. (Miệng chúng tôi vui cười rộn rã) Và lưỡi chúng tôi vang muôn lời ca mừng. Ngày mà dân ngoại nói: ôi Chúa rất khoan dung ! Đã làm muôn kỳ công cho chúng xiết vui mừng .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Kim Long
| ![]() Khi Chúa dẫn tù nhân (Thánh vịnh 125) (2 bè)Khi Chúa dẫn tù nhân Sion trở về, ta tưởng mình trong giấc mơ. Ngoài miệng rộn rã khúc khúc hoan ca, trên môi vang dậy ngàn tiếng cười. Người đi tung gieo trong nước mắt, khi về nhịp nhàng tiếng ca mừng. Vòng tay ôm bao nhiêu nhánh lúa, từng nhánh lúa vàng nặng bông .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Kim Long
| ![]() Khát xa nguồn (2 bè)Như con nai khát xa nguồn tâm tư xao xuyến u buồn. Hồn con bao tháng năm đợi trông Chúa ơi. Nương thân bên Chúa nhân hiền cho vơi bao nỗi ưu phiền. Hòa vang lên khúc ca tình yêu dâng tiến Ngài. Tâm hồn con ngày đêm hằng thao thức, con thao thức trông mong về bên Chúa bao dịu hiền .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Kim Long
| ![]() Hướng về Chúa (Thánh vịnh 42) (2 bè)Chúa ơi hồn con hướng về Chúa, tựa hoa hướng dương thắm mầu. Như nai vàng tìm đến suối trong, hồn con trông đợi Chúa giữa cơn u sầu. Bơ vơ kiếp sống gian trần, hồn con đêm ngày thao thức. Chúa ơi ! Hồn con mong về bên Chúa. Tàn héo trong vũng lệ sầu, đời con ê chề muôn nỗi, khát mong nghỉ yên bên Chúa nhân hiền .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Kim Long
| ![]() Hướng về Chúa (Thánh vịnh 42) (3 bè)Chúa ơi hồn con hướng về Chúa, ơi hồn con hướng về Chúa. Tựa hoa hướng dương thắm mầu. Như nai vàng tìm đến suối trong, như nai vàng tìm đến suối trong. Hồn con trông đợi Chúa giữa cơn u sầu. Bơ vơ kiếp sống gian trần, hồn con đêm ngày thao thức. Chúa ơi ! Hồn con mong về bên Chúa. Tàn héo trong vũng lệ sầu, đời con ê chề muôn nỗi, khát mong nghỉ yên bên Chúa nhân hiền .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Kim Long
| ![]() Hương nguyện cầu (Thánh vịnh 140) (2 bè)Lạy Chúa xin cho lời con nguyện cầu, tựa hương dịu thơm bay lên Nhan Chúa. Cho bàn tay con dâng lên bao tình yêu, được như của lễ cung tiến trong sương chiều. Lạy Chúa ! Con hết tình kêu van, xin thương hộ giúp con. Lắng nghe lời con thiết tha tháng ngày, cầu xin Chúa đến ủi an .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Kim Long
| ![]() Hồn tôi ơi (Thánh vịnh 103) (2 bè)Hồn tôi ơi hãy ca tụng Chúa! Ðấng Chí tôn rất uy linh cao sang chiếu ánh quang huy hoàng. Người mặc áo quang vinh, ngự trị giữa uy linh tầng trời mây xanh và muôn cánh gió là xa giá Chúa ngự đến. Chúa cho gió đi tiền phong, bắt lửa hồng hộ giá. Người khai dựng nên trái đất qua bao đời vẫn vững bền .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Kim Long
| ![]() Hồn ơi hãy ca tụng 2 (Thánh vịnh 145) (1 bè)Hồn ơi hãy ca tụng Chúa Trời. Bao lâu còn được sống con muốn ca tụng Chúa luôn. Con tấu vang cung đàn tôn vinh Chúa tôn vinh Chúa trót cả đời con. Ðừng cậy trông vua chúa quan quyền. Ðừng tin tưởng những người nơi trần gian. Họ vừa tắt hơi là về cùng tro bụi. Bao mộng ước tan rồi còn chi .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Kim Long
| ![]() Hồn ơi hãy ca tụng 1 (Thánh vịnh 102) (2 bè)Hồn tôi ơi hãy ca tụng Thiên Chúa, toàn thân tôi hãy tán dương Danh Ngài. Hồn tôi ơi hãy ca tụng Thiên Chúa, chớ khi nào lãng quên công ơn Ngài. Ngài chữa mọi tật nguyền, và tha thứ tội lỗi. Ban ơn phúc cho đời người, và đổi mới tuổi xuân ngươi như phượng hoàng .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Kim Long
| ![]() Hồn con sẵn sàng (2 bè)Hồn con đây sẵn sàng thành tâm nâng phím đàn phụng mừng Chúa, vạn lạy Thiên Chúa chỗi mau dậy huyền cầm ơi ! Để ta còn gọi thức giấc bình minh. Nơi muôn dân con cảm tạ Ngài, giữa các nước con đàn kính Chúa, vì tình yêu Chúa cao ngập trời, tín trung Ngài vượt quá ngàn mây .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Kim Long
| ![]() Hỡi thế trần (2 bè)Hỡi thế trần từ khắp nơi hãy tới, nào hãy tới, hiệp lời hát kính vang trời, phụng mừng lễ tế muôn đời, chính Chúa hiến thân đây người ơi. Nào muôn lớp thiên thần, nào chư dân sống nơi nơi, hãy tới nào hãy tới. Bao tinh tú xa thẳm, bao ngọn gió đưa mây trời .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Kim Long
| ![]() Hòa tiếng ca ngợi (Thánh vịnh 150) (2 bè)Từ nơi cung thánh huyền linh, hòa tiếng ca ngợi Thiên Chúa uy quyền. Nhìn lên ngai báu hiển vinh, hòa tiếng ca tụng Thiên Chúa uy quyền. Vì bao tác động kinh thiên, hòa tiếng ca ngợi Thiên Chúa uy quyền. Vì Danh Chúa Trời cao sáng, hòa tiếng ca tụng Thiên Chúa uy quyền. Cùng bao tiếng kèn uy linh, hòa tiếng ca ngợi Thiên Chúa uy quyền .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Kim Long
| ![]() Hoàn cầu hãy tới (Thánh vịnh 99) (2 bè)Hoàn cầu hỡi hãy tới, lòng rộn rã sướng vui, tới đây phụng thờ Chúa Trời. Mau hát lên muôn lời hoan ca, tiến bước vào chầu Chúa. Tới đây tôn nhận Ngài là Thiên Chúa. Chính Ngài tạo tác nên ta, chính Ngài luôn dường nuôi ta và ta đây là những con dân Ngài .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Kim Long
| ![]() Hòa giải với Chúa (1 bè)Được kêu mời hòa giải với Thiên Chúa. Ta hãy tin cậy trở về thống hối thực tâm. Nhờ sự Phục Sinh của Đức Kitô ta được tái sinh, trở thành một tạo vật mới bởi được tẩy xóa tội nhơ .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Kim Long - ý lời ca Michel Hubaut
| ![]() Hòa bình viên mãn (4 bè)Núi non mang lại thái bình (đồi nương đem về công chính). Chúa xét xử dân Ngài, tế độ người nghèo khó (dẹp tan lũ cường quyền). (Sự công chính) và nên hòa bình viên mãn sẽ triển nở trong triều đại Ngài. Cho đến khi mặt trăng không còn chiếu ánh sáng .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Kim Long
| ![]() Hãy yêu nhau (1 bè)Anh em ta hãy yêu nhau như Chúa đã yêu chúng ta. Vì tình yêu chúng ta mà Người đã sinh ra đời trong lạnh giá tịch liêu nhân loại tìm lại tin yêu .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Kim Long
| ![]() Hãy vào tiền đình (Thánh vịnh 99) (2 bè)Hãy vào tiền đình nhà Chúa, dâng lời ca chúc hiển danh Ngài. Đoàn tụ trước cửa đền thờ Ngài. Lòng cảm mến chứa chan niềm vui. Hỡi các dân địa cầu nào mau đến mừng kính Chúa Trời. Với niềm hân hoan mau hãy phụng thờ Chúa đi. Lòng thảnh thơi theo tiếng caa ta tiến vào, tiến vào trước nhan diện của Chúa ta .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Kim Long
| ![]() Hãy tới đây (Thánh vịnh 94) (3 bè)Hãy tới đây ta cung chúc Chúa Trời. Hiệp mừng núi đá độ trì ta. Ta vui mừng cảm tạ hòa lời tung hô Chúa. Chúa vượt trên các chư thần, là vua tối cao vô ngần. Lòng vực sâu Ngài hằng gìn giữ, ngọn đỉnh cao Ngài vẫn ngự vì. Nào mau tới đây cung phục và chiêm bái Ngài .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Kim Long
| ![]() Hãy tán dương Chúa (Thánh vịnh 102) (2 bè)Hãy tán dương Chúa hỡi linh hồn ta ơi. Toàn thể nội tâm ta hãy chúc tụng Thánh Danh Ngài. Hãy tán dương Chúa, hỡi linh hồn ta ơi. Đừng bao giờ quên những phúc lộc Chúa ban. Ngài dủ thương tha thứ tội lỗi, chữa hết những bệnh tật ngươi. Chuộc mạng ngươi cho khỏi tử thần, cho ngươi đội triều thiên ân phúc .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Kim Long
| ![]() Hãy ngước đầu lên (Thánh vịnh 23) (4 bè)(Cửa ơi !) hãy ngước đầu lên, ngước đầu lên. (Mau vươn cao lên nữa) Để Vua vinh quang ngự qua. (Vua vinh quang đó là ai?) Chính Chúa dũng lực, Thượng Đế oai phong trong cơn chinh chiến. (Cửa ơi !) hãy ngước đầu lên, ngước đầu lên. (Mau vươn cao lên nữa) Để Vua vinh quang ngự qua. (Vua vinh quang đó là ai?) Chính Chúa dũng lực, Thượng Đế thiên binh vinh thắng muôn đời. Địa cầu và cả muôn loài (thế giới với cả cư dân) đều là của Chúa, vì Ngài thiết lập trên nước biển khơi, (và đặt đất liền) ở trên sông nước .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Kim Long
| ![]() Hãy mở cho tôi (Thánh vịnh 117) (1 bè)Hãy mở cho tôi những cửa công bình, để đời tôi (mà) tạ ơn Thiên Chúa. Chính đây (la) cửa Thiên Chúa, hỡi ai (la) người công minh, hãy mau cùng tiến vào .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Kim Long
| ![]() Hãy hát lên (Thánh vịnh 97) (2 bè)Hãy hát lên mừng Giavê. Hãy hát lên một bài ca mới. Hãy hát lên mừng Giavê, hỡi nhân loại khắp trên đời. Hãy hát lên mừng Giavê một bài ca mới. Vì Người đã tác thành biết bao nhiêu là kỳ công .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Kim Long
| ![]() Hãy đến ta reo mừng (Thánh vịnh 94) (4 bè)(Hãy đến ta reo mừng) (Hãy đến ta reo mừng) Hãy đến ta reo mừng, mừng Chúa Ðấng cứu thoát ta. (Hãy đến ta reo mừng) (Hãy đến ta reo mừng) Hãy đến ta reo mừng , mừng Chúa Ðấng cứu thoát ta. Hãy đến trước thiên nhan với điệu hát cung đàn chúc tụng Chúa, vì Chúa cao trọng, gầm đất sâu, khung trời cao ở trong tay Người .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Kim Long
| ![]() Hãy đến reo mừng (Thánh vịnh 94) (2 bè)Hãy đến đây reo mừng Chúa Trời, cùng ngợi khen Đấng cứu thoát ta. Vào tiền Nhan với lời cảm tạ, tung hô Người theo tiếng đàn ca. Chúa là Thượng Đế cao trọng, vượt trên các vị thánh thần. Mọi vực sâu Người nắm trong tay, ngàn đỉnh cao Người hằng kiểm soát. Kìa đại dương chính Người tác thành, kìa trái đất tay Người nhồi nên .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Kim Long
| ![]() Hãy đến cung chúc (Thánh vịnh 94) (2 bè)Hãy đến đây cung chúc Chúa Trời, hiệp mừng Núi Đá độ trì ta. Đến trưóc Thiên Nhan tấu khúc đàn, vào bệ kiến cất lời hòa ca. Chúa là Đấng toàn năng, cao vượt hết các chư thần, vực thẳm sâu tay Người gìn giữ, bao ngọn núi Chúa luôn trông chừng .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Kim Long
| ![]() Hãy đến chung tiếng (Thánh vịnh 94) (2 bè)Hãy đến mau chung tiếng hát mừng Thượng đế Đấng độ trì ta. Tiền đình nhà Chúa đó bước tới, hòa ngàn lời ca cho vang xa, nhịp nhàng dạo những phím tơ cung chúc tán tụng Ngài đi. Chúa là Đấng tối cao, là vua trên hết thảy chư thần. Vưc sâu toàn cầu Ngài hằng gìn giữ, mọi đỉnh núi cao Ngài nắm chủ quyền .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Kim Long
| ![]() Hãy đến (2 bè)Hãy đến tung hô Chúa reo mừng Đấng cứu thoát ta. Nào cùng đến trước thiên nhan, nào cùng đến trước thiên nhan, dâng lời cảm tạ, và tung hô Chúa. Chúa là nguồn quang minh tâm trí con, sáng soi con đường thế gian mịt mùng. Dìu con tiến bước về nơi ước mong, dẫu ngàn nguy khó rắc gieo trên đường .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Kim Long
| ![]() Hãy chúc tụng Chúa (Thánh vịnh 135) (1 bè)Hãy chúc tụng Chúa vì Chúa khoan nhân. Vì tình Người (mà) yêu ta bền vững muôn (a) đời. Hãy chúc tụng Người bởi Người là vua các vua. . Vì tình Người (mà) yêu ta bền vững muôn (a) đời. Hãy chúc tụng Chúa là Chúa muôn dân. Vì tình Người (mà) yêu ta bền vững muôn (a) đời. Vì Chúa đã làm những việc thực cao (i) quang .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Kim Long
| ![]() Hãy ca tụng Chúa (ý Đnl. 32 : 1 - 30) (2 bè)Trời cao hãy lắng nghe địa cầu hỡi hãy nghe lời Ta, ước chi Lời giáo huấn của Ta chảy tràn lan như mưa và đổ xuống như sương sa. Như nước mưa trên đồng xanh, như tuyết rơi trên cỏ non. Vì ta muốn ca danh Chúa Trời. Hãy ca tụng Chúa vì công nghiệp và đường lối Người ngay chính. .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Kim Long
| ![]() Hãy ca tụng Chúa (ý Thánh vịnh 104) (2 bè)Hồn tôi ơi hãy ca tụng Chúa Ðấng Chí tôn rất uy linh cao sang chiếu ánh quang huy hoàng. Người mặc áo quang vinh, ngự trị giữa uy linh tầng trời mây xanh và muôn cánh gió là xa giá Chúa ngự đến. Chúa cho gió đi tiền phong, bắt lửa hồng hộ giá. Người khai dựng nên trái đất qua bao đời vẫn vững bền .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Kim Long
| ![]() Hãy cảm tạ Chúa 2 (Thánh vịnh 117) (1 bè)Hãy cảm tạ Chúa vì lòng Người từ nhân. Tình yêu Người bền vững muôn đời. Trần gian hãy hát vang lên tình thương bền vững ngàn thu, và thiên cung hãy hợp tiếng: tình yêu Người bền vững muôn đời. Từ muôn gian nan tôi cầu Chúa từ nhân. Người thương xem tôi, tôi chẳng lo gì. Tựa nương nơi Gia-vê không còn hãi sợ chi. Quyền Gia-vê cao quang hơn vương quyền thế nhân .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Kim Long
| ![]() Hãy cảm tạ Chúa 1 (Thánh vịnh 105) (2 bè)Hãy cảm tạ Chúa vì Chúa bao nhân từ. Tình yêu thương của Ngài hằng vưng bền thiên thu. Ai đâu kể được hết những kỳ công của Chúa. Và nào ai tả xiết ánh quang vinh Ngài. Diễm phúc thay cho kẻ nào luôn trung nghĩa. Những sống theo công bình giữa ngàn đổi tha .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Kim Long
| ![]() Hãy ca khen Chúa (Thánh vịnh 150) (2 bè)Hãy ca khen Chúa trong thánh cung diệu huyền. Hãy ca khen Ngài trên ngai báu quyền uy. Hãy ca khen Chúa quyền phép khôn lường. Hãy ca khen Ngài vì uy danh Ngài cao sáng. Hãy ca khen Chúa theo tiếng tơ cung kèn. Hãy ca khen Ngài cùng muôn tiếng cầm ca .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Kim Long
| ![]() Hát lên mừng Chúa (ý Is. 42) (2 bè)Hát lên mừng Chúa một bài ca mới tán tụng Người đi từ cùng cõi địa cầu. Gầm vang lên .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Kim Long
| ![]() Hát lên ca tụng (Thánh vịnh 97) (1 bè)Hát lên ca tụng Chúa Trời, hát lên bài ca mới. Vì Chúa đã làm bao nhiêu (là) kỳ công. Ca lên đi khắp địa cầu, hòa điệu hát, hỡi muôn dân. Theo cung tơ tiếng nhạc trước nhan Chúa từ nhân .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Kim Long
| ![]() Hát lên bài ca (2 bè & 3 bè)Hát lên bài ca hỡi ngàn dân hãy hát lên bài ca chúc tụng Thiên Chúa. Sáng trong niềm tin (một niềm tin), khắp thế nhân chung tiếng hoan ca dâng Chúa thiên đình. Về đây muôn người, nhạc tấu vang trời, cùng hát muôn lời hòa tiếng nơi nơi, tung hô Chúa. Trong nắng ban mai, hoa lá khoe tươi, chim hót vui say muôn khúc tân ca mau vang xa .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Kim Long
| ![]() Hân hoan tiến vào (2 bè)Hân hoan tiến vào cung thánh huy hoàng, gần Chúa là hạnh phúc cho tuổi thanh xuân. Con vui sướng dạo muôn phím tơ vàng, hợp tiếng tụng mừng Chúa với muôn thánh thần. Đã lâu rồi mảnh hồn này những hao gầy vọng về nhà Chúa đêm ngày, tựa như cây lá đang cằn khô đợi trông mây hãy mau đổ mưa .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Kim Long
| ![]() Hân hoan tiến lên (2 bè)Hân hoan con tiến lên bàn thờ Chúa chính Chúa là nguồn sống vui đời con. Tấu cung đàn diệu huyền, con ca vang tán tụng Ngài thành kính suốt đời. Này hồn ta ơi cớ sao than sầu? Hãy tín nhiệm vào Chúa luôn, Ngài là lẽ sống đời ta. Nâng muôn phím đàn hát ca Danh Ngài. Quên đi những nỗi u hoài và thắp sáng lên niềm tin .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Kim Long
| ![]() Dẫn bước con đi (2 bè)Ánh sáng và chân lý Chúa xin dẫn bước con đi. Tiến mãi về trên núi Thánh, về chốn quang minh Ngài. Con sẽ tiến tới bàn thờ Chúa, gần Ngài lòng con sướng vui. Con sẽ nảy đàn tuyên xưng Chúa, rằng Ngài là Thượng Đế con .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Kim Long
| ![]() Cửa công chính (Thánh vịnh 117) (2 bè)Cửa công chính hãy mở cho tôi vào. Cho tôi vào tạ ơn Chúa nơi cung điện ngợp quang vinh. Chính đây là, chính đây là cửa Thiên Chúa. Hỡi người công chính hãy mau tiến vào. Hãy cảm tạ Chúa, vì Chúa nhân từ, vì tình Người yêu thương ta bền vững muôn đời .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Kim Long
| ![]() Con sẽ vào nơi cung thánh (2 bè)Con sẽ vào nơi cung thánh tâm hồn bao sướng vui tuổi xuân thắm tươi nơi nơi. Con sẽ vào nơi cung thánh, dâng lời kinh mến yêu tụng ca Danh Chúa muôn đời. Ôi suốt đời con mơ ước, lên thánh điện cao quang. Tháng năm an vui dưới tay Ngài .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Kim Long
| ![]() Con sẽ vào cung thánh (2 bè)Con sẽ vào sẽ vào nơi cung thánh. Vào cung thánh bao diệu huyền. Vì Chúa (í a) là nguồn hoan lạc tuổi xuân thắm tươi. Tuổi xuân thắm tươi muôn đời. Con u sầu u sầu (í) mong đợi. Cây (là cây) xa suối thiếu một mầu tươi .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Kim Long
| ![]() Con sẽ hân hoan (2 bè)Con sẽ hân hoan tiến vào cung thánh, tới gần Chúa Trời tuổi thanh xuân reo vang khúc nhạc êm ái, vương ánh sáng nơi nơi. Gần bàn thờ Chúa tâm hồn con thảnh thơi trong nguồn vui thánh ân muôn đời. Ôi nói sao được niềm vui khi lên đền thánh Chúa Trời. Gia Liêm đây thôi dừng chân lại, đến nơi rồi hồn ta ơi .... xem tiếp
Tác giả: lời Lm. Hoàng Khánh - nhạc Lm. Kim Long
| ![]() Con lên bàn thờ (2 bè)Con lên bàn thờ Chúa là nguồn sống thế nhân. Lòng mừng vui chan chứa được nhuần thấm phúc ân. Tiếng khấn cầu càng bay cao để mến yêu càng dạt dào. Kiếp sống dù nhiều truân chuyên của lễ mong càng vẹn tuyền .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Kim Long
| ![]() Con hướng lên Ngài (1 bè)Con hướng lên Ngài lạy Chúa Trời con. Trong tin yêu hay giữa âu lo, khi hân hoan hay lúc ưu sầu con hướng lên Ngài lạy Chúa trời con. Xin lìa Thánh Nhan Ngài nếm u hoài sầu thương theo ngày tháng đong cao. Lời con van vái thêm nghẹn ngào nghe trong tim rộn niềm thương nhớ .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Kim Long
| ![]() Con hân hoan (2 bè)Con hân hoan bước lên bàn thờ Chúa, Chúa là hoan lạc tuổi xuân xanh con. Con nâng muôn phím tơ ngợi khen Chúa, tiếng lòng rung nhịp với muôn tâm hồn. Vào thánh cung dâng tiến hương nguyện cầu ngát bay tỏa tới ngai tòa Chúa. Tâm tư sẽ reo mừng hướng lên bàn thánh trong niềm tin .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Kim Long
| ![]() Chúa dẫn con (2 bè)Chúa dẫn con vào tinh yêu diệu huyền. Lời thơ tung reo khắp sơn khê gọi nhạc hòa lên muôn ca khúc say mê. Chúa dẫn con vào tình yêu cung hiến. Xác hồn được nhuần thấm phúc ân, hiệp cùng Ngài luôn ôi vui sướng vô ngần. Chúa yêu con như biển rộng luôn dâng sóng ngay từ trời đất mới phôi thai .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Kim Long
| ![]() Chúa dẫn chúng con (2 bè)Chúa đồng hành với chúng con trên đường đời. Nguyện dẫn chúng con về nhà Chúa, Chúa ơi ! Chúa dẫn chúng con vượt ngàn vực sâu mờ tối, tiến về cõi trời rạng ngời ánh sáng Thiên Nhan .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Kim Long
| ![]() Chiêm ngắm vinh quang Chúa (2 bè)Chúng con chiêm ngắm vinh quang Chúa nơi Đức Kitô đầy ân sủng và chân lý. Nhờ Người mà cuộc sống đượm bác ái mến thương. Người rắc gieo Lời chúa như vãi muôn hạt giống trên nương đồng đợi chờ lúc trổ bông .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Kim Long
| ![]() Ca lên mừng Chúa (1 bè)Hãy ca lên bằng tiếng hát hãy ca lên bằng tấm lòng. Hãy ca lên bằng miệng lưỡi, hãy ca lên suốt cuộc đời. Hãy ca lên mừng Chúa một bài ca mới, ca ngợi Đấng ta mến yêu. Ta sẽ là lời ca ngợi khi đời sống ta tốt lành .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Kim Long - ý lời ca thánh Augustinô
| ![]() Ca lên đi 11 (4 bè)Ca lên đi hỡi muôn dân vì danh Chúa thật cao cả. Ca lên đi hỡi muôn loài vì tình Chúa quá bao la. Ca lên đi ngợi khen Chúa, từ nơi thánh cung diệu huyền, vì tình Ngài bao la, lòng trung tín Ngài vững bền .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Kim Long
| ![]() Ca lên đi 10 (2 bè)Từ miền thiên cung ca lên đi, trần đời hiệp chung ca lên đi. Non xanh chập chùng sóng nước mông lung khắp cõi không trung, hãy hát vang mọi nơi. Cùng ngàn sinh linh ca lên đi, hòa thành muôn kinh ca lên đi. Câu thơ đẹp tình khúc hát tôn vinh tiến Chúa quang minh, Đấng mến thương muôn đời .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Kim Long
| ![]() Ca lên đi 9 (2 bè)Chư Thánh trên trời cùng ca lên đi, nhân thế nơi nơi cùng ca lên đi. Ca lên một khúc tân ca ngợi khen Thiên Chúa: Thánh ! Chí thánh ! Ngàn trùng chí thánh ! Đất trời ngợp ánh quang vinh Người .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Kim Long
| ![]() Ca lên đi 8 (3 bè)Ca lên đi gọi thức giấc trời hừng đông. Ca lên đi cho đóa hoa nở thơm nồng. Ca lên đi chung nhịp bài ca mới, cảm mến Chúa Trời yêu thương muôn đời, khắp nơi mau kết lời .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Kim Long
| ![]() Ca lên đi 7 (2 bè)Ca lên đi ngàn dân trên thế giới vạn vật ở nơi nơi. Với tinh tú trên trời, mau đến chung lời sông biển hỡi. Ca lên đi ngợi khen tôn kính Chúa, tình Người thật bao la. Đức trung tín cao vời cho đến muôn đời luôn sáng ngời .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Kim Long
| ![]() Ca lên đi 6 (3 bè)Khi ánh bình minh dâng cao dâng từng đàn chim đùa vui ca hát. Xin thần thánh trên thiên đình ca lên đi. Xin trần thế muôn phương cùng ca lên đi. Tiếng tán tụng vang cung trời ngợi khen Chúa uy linh muôn đời. .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Kim Long
| ![]() Ca lên đi 5 (2 bè)Hỡi muôn thần thánh trên trời hỡi nhân loại khắp mọi nơi. Ca lên đi một khúc ca tình yêu. Cho muôn thế hệ hòa chung muôn tấm lòng cùng hợp tiếng tán dương tình khoan dung Chúa Trời .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Kim Long
| ![]() Ca lên đi 4 (2 bè)Ca lên đi hỡi triều thần thánh trên trời. Hiệp cùng muôn dân tấu hòa nơi nơi, muôn bài ca chan chứa tình yêu. Mừng Chúa Cha uy quyền đã tác sinh muôn loài. Tình Người bao la vững bền thiên thu. Ôi tình yêu muôn đời cao sáng. Ca lên đi hỡi thiên cung, ca lên đi hỡi nhân trần .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Kim Long
| ![]() Ca lên đi 3 (2 bè)Ca lên đi Thần Thánh trên thiên đình hiển vinh, mừng Chúa yêu thương trần gian đến muôn ngàn đời. Ca lên đi chúc tụng Chúa cả uy quyền. Trần hoàn ơi ca lên đi, triều thần ơi ca lên đi .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Kim Long
| ![]() Ca lên đi 2 (2 bè)Ca lên đi hỡi muôn dân cùng chúc tụng Thiên Chúa hát lên đi ngàn muôn thế hệ mừng Chúa uy quyền. Vì tình Người yêu ta không bờ không bến vì tình Người yêu ta bền vững muôn đời .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Kim Long
| ![]() Ca lên đi 1 (2 bè & 3 bè)Ca lên đi cho ngàn sao vỡ lở. Chúc tụng cùng chúc tụng Chúa trong niềm vui. Muôn muôn lời mừng từ muôn miệng xinh tươi chung với đất trời dâng tiến Chúa. Chúa là Chúa Cả muôn dân, toán chiên nhỏ bé Chúa ban gia phần. Chở che trong trại bình an, đoàn con tin mến muôn vàn thành tâm .... xem tiếp
Tác giả: nhạc Lm. Kim Long - lời Hoàng Khánh
| ![]() Ca lên đi 10 (4 bè)Từ miền thiên cung ca lên đi, trần đời hiệp chung ca lên đi. Non xanh chập chùng sóng nước mông lung khắp cõi không trung, hãy hát vang mọi nơi. Cùng ngàn sinh linh ca lên đi, hòa thành muôn kinh ca lên đi. Câu thơ đẹp tình khúc hát tôn vinh tiến Chúa quang minh, Đấng mến thương muôn đời .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Kim Long
| ![]() Bánh bởi trời (2 bè)Đây là bánh bởi trời đem sức sống cho mọi nơi. Lương thực các Thiên Thần, nên bánh dưỡng nuôi nhân trần. Xưa Chúa dùng mana nuôi dân người giữa sa mạc. Rầy Chúa ban cho đoàn con, Máu thịt Người làm bánh trường sinh .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Kim Long
| ![]() Bài ca mới (ý Thánh vịnh 97) (3 bè)Hãy hòa lên một khúc hát mới. Tấu nhạc vang dội khắp thế giới. Cùng thần thánh chung lời mừng Chúa tới hiển trị đất trời. Tiếng đàn dệt với cung tơ (nhịp theo trống chiêng) nhịp chiêng vang rền hòa chung niềm vui. Suy tôn Vua muôn vua, phụng thờ Chúa các chúa quyền uy tuyệt đối .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Kim Long
| ![]() Bài ca mới (Thánh vịnh 97) (3 bè)(Một bài ca mới) Hãy hát lên hãy hát lên bài ca mới (vang trời). Chúc mừng Giavê, chúc mừng Giavê Thiên Chúa ta. Hãy hát lên bài ca mới chúc mừng Giavê. Vì Người đã tạo thành bao kỳ công, và dọi chiếu phép công minh Người giữa muôn dân tộc .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Kim Long
| ![]() Anh em sống chung một nhà (Thánh vịnh 132) (2 bè)Kìa anh em sống chung một nhà bao là tốt đẹp, bao là êm vui. Tựa dầu thơm xức trên đầu Aaron, chảy xuống cả chòm râu, ướt cả áo choàng, ngào ngạt hương thơm .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Kim Long
| ![]() Ai vào nơi cung thánh (2 bè)Ai sẽ vào nơi thánh cung diệu huyền và ai sẽ được tiến lên Núi Thánh. Sống vui ngàn năm nương thân trong Nhà Thiên Chúa bao êm đềm. Người công chính bước theo đường ngay tháng năm. Lòng son thắm tươi tựa như ánh trăng rằm. Nguồn chân lý luôn suy niệm nơi trái tim. Tín trung lời nói cho xứng đôi niềm thành tâm .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Kim Long
| ![]() Tìm về suối nguồn (2 bè)Tìm về suối nguồn mạch nước dịu êm. Trong muôn khát vọng Chúa là vĩnh phúc bình yên .... xem tiếp
Tác giả: Kim Ân
| ![]() Vui vào nhà Chúa (Thánh vịnh 121) (2 bè)Vui là vui dường nào khi thiên hạ bảo tôi ta cùng trẩy lên lên đền thánh Chúa (í a) Để giờ .... xem tiếp
Tác giả: Khương Huệ
| ![]() Hát lên hỡi thế trần (2 bè)Hát lên hỡi thế trần, cùng với tất cả Thiên Đàng. Thờ kính, tôn vinh Chúa thôi, Đấng vinh .... xem tiếp
Tác giả: Khổng Vĩnh Thành - Haendel
| ![]() Dâng thánh lễ 2 (2 bè)Đoàn con về đây xin dâng Cha thánh lễ này. Xin dâng Cha bao ước mơ nồng say, xin dâng Cha tháng ngày đời sống. Lời ca tạ ơn tôn vinh Cha là Chúa muôn loài. Luôn yêu thương gìn giữ đêm ngày cho con người hạnh phúc quê trời .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Huy Hoàng
| ![]() Dâng thánh lễ (2 bè)Mừng biết bao mừng vui khi bước vào đền thánh Chúa Trời. Bao lo âu phận người hiệp .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Huy Hoàng
| ![]() Về nhà Cha (2 bè)Sinh con vào đời cho con làm người, làm con của Chúa, Ngài trao cho con nén bạc tình yêu .... xem tiếp
Tác giả: Sr. Hương Đan
| ![]() Hãy tung hô Chúa (3 bè)Toàn thể trái đất hãy tung hô Thiên Chúa, hát lên mừng Ngài chúc khen danh thánh rạng ngời. Toàn thể trái đất hãy ngợi khen danh Chúa nào cùng đàn ca mừng khen danh thánh Chúa trời. Ôi thật hùng vĩ công trình tay Chúa tác thành, biển khơi sông núi cùng muôn tinh tú long lanh .... xem tiếp
Tác giả: Sr. Hương Đan
| ![]() Hãy tung hô Chúa (2 bè)Toàn thể trái đất hãy tung hô Thiên Chúa, hát lên mừng Ngài chúc khen danh thánh rạng ngời. Toàn thể trái đất hãy ngợi khen danh Chúa nào cùng đàn ca mừng khen danh thánh Chúa trời. Ôi thật hùng vĩ công trình tay Chúa tác thành .... xem tiếp
Tác giả: Sr. Hương Đan
| ![]() Hãy mau tiến vào (3 bè)(Này Trinh Nữ) Hỡi những người trinh nữ khôn ngoan hãy luôn sẵn sàng đèn sáng trong tay để .... xem tiếp
Tác giả: Sr. Hương Đan
| ![]() Đi về nhà Chúa (3 bè)Cùng nhau ta đi về đi về nhà Chúa ta, cùng nhau dâng tiếng hát chúc tụng ngợi khen Cha .... xem tiếp
Tác giả: Sr. Hương Đan
| ![]() Đi về nhà Chúa (2 bè)Cùng nhau ta đi về đi về nhà Chúa ta, cùng nhau dâng tiếng hát chúc tụng ngợi khen Cha .... xem tiếp
Tác giả: Sr. Hương Đan
| ![]() Dâng Ngài (2 bè)Dâng lên xin dâng lên Ngài đời con từng ngày qua bao nhiêu hy vọng sinh dệt bài ca chan .... xem tiếp
Tác giả: Sr. Hương Đan
| ![]() Cùng Mẹ tiến bước (2 bè)Dìu con đi trên đường về nhà Chúa. Mẹ bên Con nghe tình thương chan chứa. Theo cung .... xem tiếp
Tác giả: Sr. Hương Đan
| ![]() Xin ơn xem lễ (2 bè)Lạy Chúa Giêsu đoàn con đem nhau đến đây bắt chước gương lành các thánh tông đồ dự cuộc .... xem tiếp
Tác giả: Hùng Lân
| ![]() Vinh quang Chúa (4 bè)Trời xanh ơi hỡi trời xanh hãy thuật lại vinh quang của Chúa. Tầng không ngút cao muôn trùng, hãy loan truyền những việc Ngài làm. Ngày và đêm hãy truyền nhau, những kỳ công siêu việt bao la, Chúa đã thương ban cho đời, làm bằng chứng tình yêu quang lâm .... xem tiếp
Tác giả: Hùng Lân - hòa âm Liên Bình Định
| ![]() Vinh quang Chúa (ý Thánh vịnh 18A) (2 bè)Trời xanh ơi hỡi trời xanh hãy thuật lại vinh quang của Chúa. Tầng không ngút cao muôn trùng, hãy loan truyền những việc Ngài làm. Ngày và đêm hãy truyền nhau, những kỳ công siêu việt bao la, Chúa đã thương ban cho đời, làm bằng chứng tình yêu quang lâm .... xem tiếp
Tác giả: Hùng Lân
| ![]() Trèo lên cao sơn (2 bè)Trèo trèo lên ai được trèo lên cao sơn Chúa, ai được đứng trong thánh điện, đứng trong đền thờ. Ấy là người vô tội có lòng thật thà trong trắng không mê đắm bả phù hoa không man trá chẳng thề gian .... xem tiếp
Tác giả: Hùng Lân
| ![]() Tôi vui mừng (Thánh vịnh 121 và Isaia 2) (2 bè)Tôi vui mừng khi người ta nói với tôi: chúng ta sẽ tiến vào nhà Chúa, chúng ta sẽ tiến vào nhà .... xem tiếp
Tác giả: Hùng Lân
| ![]() Cho con lòng tin (1 bè)Con tiến về nhà Chúa niềm sướng vui dâng tràn ngập lòng xin dâng lời cảm tạ ơn Chúa đổ ngập tràn cuộc sống .... xem tiếp
Tác giả: Hồng Bính
| ![]() Về nhà Cha (2 bè)Về nhà Cha con hân hoan vui bước mau đáp lại tiếng Cha kêu mời. Về nhà Cha nơi cung thánh huyền siêu, tiếng tơ đàn vọng ngân bốn phương. Về nhà Cha, bao con tim thao thức, lòng vui rộn ràng, cất bước nhẹ nhàng. Về nhà Cha. Về nhà Cha, con vang câu hoan chúc, chúc tụng Ngài là Chúa tình yêu .... xem tiếp
Tác giả: Hoàng Phương
| ![]() Con sẽ bước lên bàn thờ (2 bè)Con sẽ bước lên bàn thờ vì chính Chúa làm tuổi xuân ca khúc hân hoan. Con sẽ bước lên bàn thánh tế lễ mình làm của lễ hy sinh.Này hồn tôi ơi sao xao xuyến đau thương? Tứ vi địch thù vây hãm lo gì. Có Chúa trong thành địch thù tan nát hết. Chúa trong lòng ta lo lắng gì hồn tôi ơi. .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Hoàng Phúc - Hoàng Ngô
| ![]() Hân hoan về nhà Cha (2 bè)Về nhà Cha qua bao ngày mong chờ, lòng rộn vui hân hoan theo nhịp bước. Cùng về đây suy .... xem tiếp
Tác giả: Hoàng Lộc
| ![]() Hỡi dân tư tế (4 bè)Hỡi dân tư tế, hỡi dân vương đế, cộng đoàn chư thánh. Hỡi, hỡi dân Chúa Trời. Hãy hát mừng Chúa ngươi .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Hoàng Kim
| ![]() Dân Chúa hỡi (2 bè)Dân Chúa hỡi mau tiến, Tiến tiến về ánh sáng. Đức Kitô Ngài đã phục sinh, Halleluiyah, Halleluiyah .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Hoàng Kim
| ![]() Hành trang người trẻ (1 bè)Lạy Chúa chúng con về từ bốn phương trời. Lạy Chúa chúng con về từ khắp thôn làng cùng với lớp sóng người hành hương về nhà Chúa đi, về nhà Chúa đi .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Hoàng Đức
| ![]() Tôi sẽ tiến lên (1 bè)Tôi sẽ tiến lên bàn thánh Chúa. Tuổi thanh xuân tôi đầy hoan lạc. Chúa là sức mạnh chở che tôi .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Hoài Đức
| ![]() Nguyện yêu Chúa (2 bè)Đoàn con đến đây dâng lời ước nguyện. Ngày đêm mến Cha cho trọn khối tình con. Được yêu mến Cha bao là êm đềm, hồn con sướng vui tháng năm hết ưu phiền. Kính dâng lên tình yêu chúng con, Chúa thương ban niềm tin sắt son .... xem tiếp
Tác giả: Hoài Chiên
| ![]() Ca ngợi tình Chúa (2 bè)Về đây muôn người về đây cùng hợp xướng cất tiếng ca khen Danh Chúa muôn đời. Hát lên đi muôn khúc .... xem tiếp
Tác giả: Hoài Bắc
| ![]() Vào nhà Chúa (ý Thánh vịnh 121) (hợp xướng)Nào ta đi vào nhà Chúa ta, Nào ta đi vào nhà Chúa ta. Để tán dương danh Ngài, để chúc khen .... xem tiếp
Tác giả: Hiếu Anh - Hồ Đăng Tín
| ![]() Về cung thánh (2 bè)Chúng con hân hoan tiến bước về nhà Chúa. Hợp lời ca hát chúc khen danh Ngài. Một lòng tin kính mến .... xem tiếp
Tác giả: Sr. Hiền Hòa
| ![]() Hân hoan tiến về nhà Chúa (2 bè)Đoàn con hân hoan tiến bước về nhà Chúa. Tìm vui rộn ràng dâng câu cảm tạ chúc khen. Vì muôn ơn .... xem tiếp
Tác giả: Sr. Hiền Hòa
| ![]() Về nơi cung thánh (2 bè)Hân hoan về đây cùng dâng tiếng ca cảm tạ. Tạ ơn Thiên Chúa, Ngài đã thương ban hồng ân .... xem tiếp
Tác giả: Sr. Hiền Hòa
| ![]() Khúc hát lên đền (2 bè)Nào ta cùng nhau bước nhanh lên đền, lên đền thánh Chúa. Dâng muôn tiếng ngợi ca Chúa .... xem tiếp
Tác giả: Sr. Hiền Hòa
| ![]() Vào thánh điện (2 bè)Chúa đến ban sự sống nguồn sống dồi dào. Kết mối dây hiệp nhất hướng về trời cao. Lạy Chúa .... xem tiếp
Tác giả: Hải Triều
| ![]() Rộn ràng niềm vui (2 bè)Rộn ràng niềm vui mong Chúa đến viếng thăm lòng. Tìm về nguồn sống Thiên Chúa chứa .... xem tiếp
Tác giả: Hải Triều - Cát Minh
| ![]() Lễ tất niên (Ep. 5) (ca nhập lễ) (2 bè)Nhờ Thánh Thần linh hứng tấu lên muôn cung đàn ca, cùng với cả tâm tình chúng con thành .... xem tiếp
Tác giả: Hải Triều
| ![]() Lễ tạ ơn (Ep. 5 và Thánh vịnh 66) (ca nhập lễ) (2 bè)Cùng nhau ca ngâm Thánh Thi, Thánh Vịnh do Thần Khí linh hứng dệt nên. Hòa trong tin yêu .... xem tiếp
Tác giả: Hải Triều
| ![]() Lễ rao giảng Tin Mừng (Thánh vịnh 66) (ca nhập lễ) (2 bè)Nguyện Chúa Trời dủ tình thương ban phúc. Tỏa ánh quang rạng ngời từ nhan thánh cho cả .... xem tiếp
Tác giả: Hải Triều
| ![]() Lễ làm phép dầu (Kh. 1, 61) (ca nhập lễ) (2 bè)Đức Giêsu Kitô đã làm cho chúng ta thành vương quốc và tư tế phụng sự Thiên Chúa là Cha .... xem tiếp
Tác giả: Hải Triều
| ![]() Lễ khấn trọn đời (Thánh vịnh 65) (ca nhập lễ) (2 bè)Tay bưng lễ vật toàn thiêu con bước vào nhà Chúa, Chúa ơi con đây giữ trọn một lời xin khấn .... xem tiếp
Tác giả: Hải Triều
| ![]() Lễ khấn lần đầu (Thánh vịnh 39) (ca nhập lễ) (2 bè)Này con xin đến lạy Chúa con thờ. Này con xin đến khấn dâng của lễ đơn sơ. Con đến thực thi .... xem tiếp
Tác giả: Hải Triều
| ![]() Lễ chung về các thánh mục tử (Lc. 4 và Thánh vịnh 91) (ca nhập lễ) (2 bè)Thánh Thần Chúa ngự trên tôi, xức dầu cho tôi. Chúa sai tôi đi loan báo Tin Mừng khắp miền .... xem tiếp
Tác giả: Hải Triều
| ![]() Cung hiến Thánh đường Latêranô (Kh. 21) (ca nhập lễ) (2 bè)Tôi thấy thành thánh là Giêrusalem mới, từ trời, từ nơi Thiên Chúa mà xuống. Chờ Tân Lang .... xem tiếp
Tác giả: Hải Triều
| ![]() Tiến bước vào nhà Chúa (2 bè)Tiến bước vào nhà Chúa lòng con hân hoan vui mừng. Tiến bước vào nhà Chúa, lòng con tràn ngập hỷ hoan. Tiến bước vào nhà Chúa, miệng con ca hát vang lừng, dâng lên lời ngợi khen Danh Chúa vua cửu trùng. Tâm tư con rộn ràng cùng hợp dâng lời ca tán dương, vinh danh Đức Chúa Trời .... xem tiếp
Tác giả: Hải Nguyễn
| ![]() Hoan ca lên đền (1 bè)Đoàn con tiến lên đền Cha đoàn con vui bước lên đền thánh, lòng con bao lời thơ tuôn trào .... xem tiếp
Tác giả: Hải Nguyễn
| ![]() Đi về nhà Chúa (2 bè)Đi về nhà Chúa lòng con đã bao mong chờ. Đi về nhà Chúa là nơi chứa chan niềm vui. Trước .... xem tiếp
Tác giả: Hải Nguyễn
| ![]() Con tiến vào đền thánh (2 bè)Con tiến vào đền thánh (tiến vào) dâng lên lời ca ngọt ngào, (lời ca) dâng lên lời thơ dạt dào với tấm lòng cảm mến xiết bao. Con tiến vào đền thánh (tiến vào) lòng con mừng vui hát ca (vui mừng) trong tình Cha thương đậm đà, dâng trước Nhan Ngài tình yêu thiết tha. Con xin kết lời cùng sông núi, xin kết lời cùng cỏ cây, dâng về Thiên Chúa một tình yêu thiết tha .... xem tiếp
Tác giả: Hải Nguyễn
| ![]() Ca nhập lễ truyền thống (1 bè)Lễ Tất Niên (Đàn hát lên nhờ Chúa Thánh Thần linh hứng, trót tâm tình dâng lên Thiên Chúa) ... Lễ Giao Thừa (Cúi xin, cúi xin Đấng tạo thành trời đất, xuống cho đoàn con muôn ngàn phúc cả) ... Lễ Mồng 1 Tết (Chúa đã ban cho một năm hồng ân và cánh đồng của Chúa tràn đầy phong phú) ... Lễ Mồng 2 Tết (Con ơi giữ lấy lời cha, chớ quên lời mẹ nhớ mà ghi tâm. Đèn soi trong chốn tối tăm) ... Lễ Mồng 3 Tết (Bao lâu trái đất này còn, còn geo, còn gặt, còn vun, còn trồng. Bốn mùa: Xuân, Hạ, Thu, Đông) ... Lễ Tết Trung Thu (Ca tụng Chúa đi này vầng ô bóng nguyệt, ca tụng Người muôn tinh tú rạng soi) ... Lễ Cầu Cho Bệnh Nhân (Lạy Chúa xin thương xót tôi, vì tôi đau yếu. Lạy Chúa xin chữa tôi lành bệnh) .... xem tiếp
Tác giả: Hải Nguyễn
| ![]() Cùng về nơi đây (ca nhập lễ Chúa Ba Ngôi) (2 bè)Cùng về nơi đây chung tiếng ca đầy vơi. Hát kính Chúa Cha, Đấng dựng đất trời. Hát kính Chúa Con, Đấng đã cứu đời .... xem tiếp
Tác giả: Hải Ánh
| ![]() Khúc ca lên đền 9 (4 bè)Họp mặt nơi đây tụng ca Danh Chúa. Cùng hòa vang lên câu hát hân hoan. Thật thú vị thay, được tạ ơn Ngài, mừng hát Danh Ngài, vui thỏa lòng con. Lạy Thiên Chúa con thờ là Vua của con, con nguyện tán dương Ngài và chúc tụng Thánh Danh đến muôn thuở muôn đời .... xem tiếp
Tác giả: Giang Tâm
| ![]() Khúc ca lên đền 8 (3 bè)Hát lên một bài ca mới. Hát lên mừng Chúa hỡi toàn thể địa cầu. Hát lên mừng Chúa chúc tụng Thánh Danh. Ngày qua ngày hãy loan báo ơn Ngài cứu độ. Hãy đến đây ta reo hò mừng Chúa, tung hô Người núi đá độ trì ta. Vào trước thiên nhan dâng lời cảm tạ .... xem tiếp
Tác giả: Giang Tâm
| ![]() Khúc ca lên đền 6 (3 bè)Vui mừng làm sao khi bước vào nhà Chúa. Vui mừng làm sao khi cùng nhau hát mừng danh Ngài. Hạnh phúc thay, ta là dân riêng của Ngài. Hạnh phúc thay ta được Chúa mãi ở cùng. Một điều tôi kiếm tôi xin, là luôn được ở trong đền Chúa tôi, mọi ngày trong suốt cuộc đời, để chiêm ngưỡng Chúa tuyệt vời cao sang, ngắm xem thánh điện huy hoàng .... xem tiếp
Tác giả: Giang Tâm
| ![]() Khúc ca lên đền 5 (2 bè)Lạy Chúa tể càn khôn cung điện Ngài xiết bao khả ái. Mảnh hồn con khát khao mỏi mòn, mong tới được khuôn viên đền vàng. Lạy Đức Vua là Thiên Chúa con tôn thờ, ngay cánh chim sẻ còn tìm được mái ấm, cánh nhạn kia cũng làm tổ đặt con bên bàn thờ Chúa .... xem tiếp
Tác giả: Giang Tâm
| ![]() Khúc ca lên đền 4 (2 bè)Bước vào tiền đình nhà Chúa hồn con cất tiếng ngợi ca tình thương Thiên Chúa hải hà hằng luôn tuôn rưới chan hòa xuống đời con quá bao la. Lạy Chúa giữa nơi đền thánh chúng con tưởng niệm tình Chúa yêu thương. Danh Thánh Chúa gần xa truyền tụng, tiếng ngợi khen Ngài khắp cõi lừng vang .... xem tiếp
Tác giả: Giang Tâm
| ![]() Khúc ca lên đền 3 (2 bè)Nào cùng nhau ta đi lên thánh điện. Nhà của Chúa thánh thiện ôi sáng ngời. Hát vang câu tân ca mừng Chúa trời, Đấng đã làm nên những kì công. Thật vui sướng khi muôn người nói với tôi: Nào cùng nhau ta đi về đền thánh Chúa Trời. Hãy đến đây reo mừng, trước thánh nhan cửu trùng, cùng tung hô theo khúc hát cung đàn .... xem tiếp
Tác giả: Giang Tâm
| ![]() Khúc ca lên đền 2 (2 bè)Niềm vui dâng cao dâng cao khi con tiến lên đền thánh Chúa Trời. Lòng con nôn nao nôn nao đi trong sóng người bước vào Nhà Chúa. Hòa nhịp tiếng hát cung đàn, ngàn muôn con tim ca vang cất lên bài ca hát khen Ngài rộn ràng hân hoan. Hãy đến hát khen Thiên Chúa với tất cả tâm hồn. Giữa muôn người hãy ca ngợi danh thánh Chúa .... xem tiếp
Tác giả: Giang Tâm
| ![]() Ca khúc lên đền 1 (2 bè)Con hân hoan bước lên Thánh cung Chúa, trước thánh nhan tâm hồn con vui hát. Với phím đàn tay con reo, với khúc nhạc lòng .... xem tiếp
Tác giả: Giang Tâm
| ![]() Khúc ca lên đền 7 (2 bè)Nào đến đây ta cùng lên Núi Chúa, lên đền thờ Thiên Chúa chúng ta. Để Người dạy ta biết lối của Người, và bước theo đường Ngài dạy khuyên. Núi Đền Thờ Chúa đứng kiên cường vượt trên các non cao, vươn mình trên hết mọi ngọn đồi .... xem tiếp
Tác giả: Giang Tâm
| ![]() Họp mừng Chúa (2 bè)Về đây người ơi, ta về từ khắp muôn nơi. Này đây nhà Chúa rạng ngời hồn ta phơi phới. Về đây người ơi dâng lời tạ ơn .... xem tiếp
Tác giả: Giang Tâm
| ![]() Khúc ca lên đền 1 (2 bè)Con hân hoan bước lên Cung Thánh Chúa, trước Thánh Nhan tâm hồn con vui hát. Với phím đàn tay con reo, với khúc nhạc lòng con ngân hát kính Ngài câu cảm mến dâng về Chúa tình thương. Con luôn mến yêu ngôi Thánh Cung nơi Chúa ngự, con luôn mến yêu nơi Thánh Danh Ngài rạng ngời. Ai sẽ náu thân trên núi cao .... xem tiếp
Tác giả: Giang Tâm
| ![]() Hân hoan nhịp bước (3 bè)Hân hoan nhịp bước tiến vào Nhà Chúa, dâng câu cảm mến ân tình Thiên Chúa thương ban .... xem tiếp
Tác giả: Giang Tâm
| ![]() Ca khen và tôn vinh (4 bè)Nào ta nhanh bước đi về Nhà Chúa, đây chốn ta mong chờ. Cùng dâng lên vua thánh cao sang .... xem tiếp
Tác giả: Giang Tâm
| ![]() Khúc ca ngày tận hiến (2 bè)Hân hoan trong ngày tận hiến, ngày tận hiến hát khúc tạ ơn. Tiến vào Thánh Điện, Thánh Điện .... xem tiếp
Tác giả: Giang Ân
| ![]() Khúc ca lên đền (2 bè)Trần gian hôm nay dâng lên tiếng ca dịu dàng. Hòa với cung đàn nhịp nhàng đoàn con dâng .... xem tiếp
Tác giả: Giang Ân
| ![]() Đi về nhà Chúa (2 bè)Con sướng vui đi, đi về nhà Chúa. Đàn tấu lên con dâng lời chúc tụng. Ngợi khen Chúa đã dựng .... xem tiếp
Tác giả: Giang Ân
| ![]() Cùng nhịp bước (3 bè)Cùng nhịp bước ta đi về cung thánh Ngài. Lòng hân hoan sướng vui, miệng ca vang tán dương ân tình Thiên Chúa. Này người hỡi! Mau lên ta về nhà Chúa an vui, cất bước đi trong tiếng reo mừng. Khắp muôn phương về đây dâng niềm cảm mến, biết bao nhiêu hồng ân trong đời nhân thế .... xem tiếp
Tác giả: Giang Ân
| ![]() Hát lên bài ca mới (2 bè)Hãy hát lên một bài ca mới mừng Chúa là Vua mừng Chúa là Chúa các cơ binh. Hãy hát lên một bài tân ca hát ca vinh danh hát ca tôn vinh hát lên ca tụng muôn đời. Nào hát lên bài ca mới mừng Chúa. Hãy xướng lên ca vang khúc nhạc vàng. Mừng Chúa ta là Vua khắp trần gian. Mừng hát lên ngợi khen Chúa bình an .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Duy Thiên
| ![]() Nhà cầu nguyện (ca nhập lễ Lễ cung hiến Thánh Đường) (2 bè)Nhà Ta là nhà cầu nguyện, trong nhà này, trong nhà này ai xin thì sẽ được, ai tìm thì sẽ thấy .... xem tiếp
Tác giả: Duy Tân
| ![]() Hỡi các bạn (nhập lễ Lễ Chúa Giêsu lên trời) (2 bè)Hỡi các bạn, các bạn miền Galilê Các bạn còn đứng đó bỡ ngỡ nhìn trời làm chi. Đấng đã lên .... xem tiếp
Tác giả: Duy Tân
| ![]() Đây là đền thờ (ca nhập lễ Lễ Cung Hiến Thánh Đường) (2 bè)u đầu: Đây là đền thờ của Thiên Chúa, đây là điện thánh thờ Chúa Trời. Nơi đây Chúa uy quyền .... xem tiếp
Tác giả: Duy Tân
| ![]() Đây là Con Ta (ca nhập lễ Lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa) (2 bè)Sau khi Chúa Giêsu chịu phép rửa các tầng trời mở ra, Thánh Thần Chúa đến ngự trên Người .... xem tiếp
Tác giả: Duy Tân
| ![]() Cùng dâng thánh lễ (2 bè)Lạy Chúa nhân từ chúng con cùng dâng Thánh Lễ: Thập giá thánh xưa trên đồi, Thịt Máu lễ .... xem tiếp
Tác giả: Duy Tân
| ![]() Ta về nơi đây (2 bè)Ta về nơi đây chung tiếng chung lòng, hợp dâng lên Chúa những thánh lễ đời ta. Xin dâng lên .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Duy Linh
| ![]() Tâm hồn con vui sướng (2 bè)Tâm hồn con bao hân hoan sướng vui khi người người nô nức đi rủ nhau nào nhanh chân ta tiến .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Duy Linh
| ![]() Nhịp nhàng hân hoan (2 bè)Nhịp nhàng hân hoan bước lên đền thánh. Mau lên tiếng ca mừng tung hô. Chúa uy quyền rất .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Duy Linh
| ![]() Hát lên Allêluia (2 bè)Hát lên nào người ơi, hãy hát lên nào người ơi. Cất tiếng tung hô Chúa cả quyền uy. Thật quyền .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Duy Linh
| ![]() Hân hoan vào nhà Chúa (2 bè)Trong ánh quang ngày mới, chim líu lo hót trên cây cành. Con đến đây chân thành cùng thần .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Duy Linh
| ![]() Giờ phút hân hoan (2 bè)Đây là giờ phút hân hoan con được đến bên bàn thờ. Cùng muôn sứ thần cùng khắp nhân trần .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Duy Linh
| ![]() Đường về nhà Cha (3 bè)Đường về nhà Cha hôm nay có cờ hoa tung bay trong niềm tin mến dâng đầy. Đường về nhà .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Duy Linh
| ![]() Đường lên đền thánh (2 bè)Đường lên đền thánh chan hòa tiếng ca, rộn rã tiếng cười. Đây bao lớp người đến từ muôn nơi .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Duy Linh
| ![]() Để khắp địa cầu (ca nhập lễ Lễ Khánh Nhật truyền giáo) (2 bè)Xin Chúa dủ tình thương xuống phúc lành trên mọi dân tộc và xin tỏa ánh Tôn Nhan Ngài ra .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Duy Linh
| ![]() Con về bên Chúa (2 bè)Con về bên Chúa, Chúa ơi xin thương con mỗi khi trời tối. Khi trời giận nổi cơn giông gió thét .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Duy Linh
| ![]() Con tìm về Chúa (4 bè)Con tìm về Chúa như em thơ mong gặp mẹ hiền trên nôi tay mơ ngủ giấc bình yên. Có Chúa ở .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Duy Linh
| ![]() Con mong ước (2 bè)Con mong ước được mau lên nhà Chúa Trời. Để được cùng anh em góp lời cả tạ Thiên Chúa .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Duy Linh
| ![]() Con hân hoan vui sướng (2 bè)Con hân hoan vui sướng được tiến bước lên đền thờ. Đây cung điện nhà Chúa Trời bao ánh .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Duy Linh
| ![]() Chúa muôn đời là Vua (nhập lễ Chúa Kitô vua) (2 bè)Muôn thuở muôn muôn đời xin kính dâng lên Ngài vinh dự và quyền năng. Đây con chiên đã .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Duy Linh
| ![]() Chúa lên trời dọn chỗ (nhập lễ lễ Chúa thăng thiên) (2 bè)Hỡi các bạn miền Galilê, sao ngỡ ngàng đứng đó? Chúa lên trời thế nào, Người sẽ đến quang .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Duy Linh
| ![]() Chúa Giêsu yêu con (nhập lễ lễ các tổng lãnh Thiên Thần) (3 bè)Chúa Giêsu yêu con, xin cho con ánh sáng của Ngài. Cho con ánh sáng thần thiêng, để con .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Duy Linh
| ![]() Chúa đã lên trời (Mt. 28) (2 bè)Chúa đã tiến lên trời, ngự trên chốn cao vời. Sau bao năm xuống đời, chia đau thương phận .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Duy Linh
| ![]() Ca mừng chư thánh (lễ các thánh Tiến Sĩ) (2 bè)Chúa đã cho ngài nổi danh giữa muôn dân. Ban cho ngài đầy khôn ngoan và minh mẫn. Chúa .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Duy Linh
| ![]() Bốn mùa hồng ân (ca nhập lễ Mồng 3 tết - thánh hóa công ăn việc làm) (2 bè)Bốn mùa Chúa đổ hồng ân. Ngài gieo mầu mỡ ngập tràn. Ban ngày nắng vàng chói chang, tô thêm sắc xanh trên ngàn. Tin vào Chúa ngự trên cao, Ngài cho nắng mưa dạt dào. Bốn mùa cây trái đơn hoa, tỏa thơm ngát cả thiên tòa. Đôi tay con đây xin dâng lên Chúa bao nhiêu khó nhọc cùng muôn đắng cay .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Duy Linh
| ![]() Con hân hoan tiến vào nhà Chúa (2 bè)Con hân hoan tiến vào nhà Chúa chí nhân, tim reo vang khúc nhạc cảm mến chứa chan. Người .... xem tiếp
Tác giả: Đức Độ
| ![]() Chung một niềm tin (2 bè)Chung một niềm tin chúng con sum họp về đây. Quanh bàn thờ Cha dâng lên lời kinh thánh .... xem tiếp
Tác giả: Đỗ Vy Hạ
| ![]() Vào Thánh điện (2 bè)Con vào thánh điện, lòng hân hoan như đã về nhà. Về nhà Cha yêu luôn đợi chờ đoàn con thiết .... xem tiếp
Tác giả: Đạo Tử
| ![]() Đi về nhà Chúa (2 bè)Đi về nhà Chúa tim con reo hoan lạc Chúa ơi. Đi về nhà Chúa ôi bao nhiêu mến thương ngập trời. Lạy Chúa đi về nhà Chúa tim con reo hoan lạc Chúa ơi. Đi về nhà Chúa đi về nhà Chúa, ôi bao nhiêu mến thương ngập trời .... xem tiếp
Tác giả: Sr. Trầm Hương - hòa âm Lm. Dao Kim
| ![]() Về nơi đây (2 bản) (2 bè)Tôi đã thấy thành Thánh Giêrusalem mới từ trời xuống từ nơi Thiên Chúa Tể chỉnh như Tân .... xem tiếp
Tác giả: Đặng Ngọc Ẩn
| ![]() Vào nhà Chúa (3 bè)Ta mau bước vào hân hoan bước vào bước vào cung Thánh lòng tràn dâng cao cùng các Chư Thần tung hô vinh quang Chúa Trời. Hòa cùng điệu trống hát lên tôn vinh Thiên Chúa chúng ta. Thiên Chúa để mắt coi người hiền đức .... xem tiếp
Tác giả: Đặng Ngọc ẨnT
| ![]() Tôn vinh Giêsu Kitô Vua (2 bè)Chiên Con bị giết xứng đáng lãnh nhận quyền năng Thiên tính, khôn ngoan, sức mạnh, danh dự, vinh quang và chúc tụng. Nguyện cho Người được vinh quang, và vương quốc Người tồn tại đến muôn đời (muôn đời, muôn đời). Lạy Chúa Giêsu là Vua vũ trụ, xin Chúa làm vua những kẻ lầm lạc .... xem tiếp
Tác giả: Đặng Ngọc Ẩn
| ![]() Tình Chúa (Thánh vịnh 80) (3 bè)a sẽ lấy tinh hoa lúa mì nuôi dưỡng chúng và cho chúng ăn no mật từ hốc đá chảy ra. Ta sẽ lấy tinh hoa lúa mì nuôi dưỡng chúng và cho chúng ăn no mật từ hốc đá chảy ra. Lạy Chúa ! Chúa đã để lại cho chung con Bí Tích huyền diệu .... xem tiếp
Tác giả: Đặng Ngọc Ẩn
| ![]() Những bài ca tự chọn (nhập lễ) (nhiều bài hát)Tuyển tập các bài hát nhập lễ: Bước vào cung thánh; Lên đền thánh; Vào nhà Chúa; Hát lên mừng Chúa; Về nơi đây .... xem tiếp
Tác giả: Đặng Ngọc Ẩn
| ![]() Lên đền thánh (3 bè & đệm đàn)Hân hoan ta cùng tiến bước nhịp nhàng reo vang lên đền thờ lạy Chúa ta. Trăm triệu lời ca hát lên .... xem tiếp
Tác giả: Đặng Ngọc Ẩn
| ![]() Hát lên mừng Chúa (3 bè)Hát lên mừng Chúa ta một bài ca mới (Trước thiên nhan thánh Người) Uy phong hãy hát lên mừng Chúa ta .... xem tiếp
Tác giả: Đặng Ngọc Ẩn
| ![]() Chúa viếng thăm mặt đất (thánh lễ mồng 3 tết) (2 bè)Chúa viếng thăm mặt đất đổ gội nhuần nơi nơi, cánh đồng mênh mông xanh tươi, suối chảy tràn muôn lối. Đời giàu sang (Chúa ban tặng) dạt dào nương (lúa ươm vàng) và từng mùa. Ngài đổ phúc ân trải hoa màu theo vết chân .... xem tiếp
Tác giả: Đặng Ngọc Ẩn
| ![]() Ca nhập lễ (Chúa lên trời) (3 bè)Hỡi người Galilê sao các ông còn đứng bỡ ngỡ nhìn lên Trời? Đấng vừa lên trời sẽ đến cùng một thể thức như các ông đã thấy Người lên trời, Allêluia ! Sáng danh Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần. Như đã có trước vô cùng và bây giờ và hằng có đời đời. Amen ! .... xem tiếp
Tác giả: Đặng Ngọc Ẩn
| ![]() Bước vào cung thánh (2 bè)Mau ta mau bước vào cung thánh, cùng hát lên bài ca tuyệt vời chân thành dâng lên Thiên Chúa ta. Gia-liêm đây là nơi ước nguyện .... xem tiếp
Tác giả: Đặng Ngọc Ẩn
| ![]() Chúa là ánh sáng (3 bè)Chúa là a nguồn ánh sáng là Đấng cứu độ của tôi. Chúa là (a) nguồn cậy trông, tôi đâu có sợ chi. Lạy Chúa, con tìm Nhan Thánh Chúa, con tìm Nhan Thánh Chúa (ôi Chúa ơi) .... xem tiếp
Tác giả: Cát Minh
| ![]() Toàn thể địa cầu (nhập lễ Chúa nhật 3 Phục Sinh) - Thánh vịnh 65 (1 bè)Toàn thể địa cầu nào tung hô Thiên Chúa. Hãy đàn hát lên mừng Danh Thánh rạng ngời. Toàn .... xem tiếp
Tác giả: Cao Nguyên
| ![]() Chúa đáp lời cầu (Chúa nhật 1 mùa Chay - năm C) (2 bè)Khi tôi tớ Ta kêu cầu, Ta liền đáp lời cầu xin. Khi gặp ngặt nghèo gian truân Ta liền cứu nguy .... xem tiếp
Tác giả: Cao Nguyên
| ![]() Về nhà Cha (2 bè)Trong lòng con hân hoan tiến bước về nhà Cha. Bao ngày nơi phương xa, lòng ngóng trông đợi .... xem tiếp
Tác giả: Cao Minh Thắng
| ![]() Lên đền (Thánh vịnh 121) (2 bè)Ta hân hoan ca tiến lên đền thờ để tôn vinh Thiên Chúa ta. Sa lem ơi nguy nga đây rồi rặng .... xem tiếp
Tác giả: Pm. Cao Huy Hoàng
| ![]() Bốn mùa hồng ân (Nhập lễ mồng 3 tết) (2 bè)Bốn mùa cây cỏ xanh tươi, bốn mùa hoa nở xuân vui ôi mùa xuân Thiên Chúa tuyệt vời .... xem tiếp
Tác giả: Bùi Công Thuấn
| ![]() Cung điện nhà Chúa (2 bè)Cung điện nhà Chúa con hân hoan bước vào. Cung điện nhà Chúa khả ái dường bao. Tâm hồn con khát khao mòn mỏi. Mong sao tới được khuôn viên đền vàng. Thật là phúc đức cho ai được ở nhà Chúa. Vui hát ca khen Ngài ai mến yêu ơn Ngài cứu độ thì muôn đời hạnh phúc Chúa sẽ đoái ban. Một ngày nơi khuôn viên thánh. Quí hơn tại thế thiên thu. Con mong ở nơi đền Ngài. Cầu xin Chúa chở che hộ phù .... xem tiếp
Tác giả: Bảo Tịnh
| ![]() Tôn vinh Thánh Giá (2 bè)Về nhà Cha chung tiếng ca tạ ơn Chúa. Tôn vinh Thánh Gia gương sáng tỏa muôn nhà .... xem tiếp
Tác giả: Bạch Quỳnh
| ![]() Về nhà Cha (2 bè)Về nhà Cha bao hân hoan sướng vui, này người ơi mau nhanh chân bước thôi, và hãy cất cao .... xem tiếp
Tác giả: Anh Tuấn
| ![]() Một điều xin Chúa (2 bè)Chúa ơi chỉ một điều con thiết tha xin, chỉ một điều con luôn kiếm tìm. Là được sống trong nơi Nhà Chúa suốt cuộc đời con. Vì một ngày sống trong Nhà Chúa, hơn vạn ngày sống giữa trần ai. Vì một lần Ngài ghé mắt trông hơn vạn lần nhân thế đến thăm .... xem tiếp
Tác giả: Anh Tuấn
| ![]() Khúc tạ ơn (2 bè)Chúng con cùng về đây hợp dâng thánh lễ. Với tâm tình tạ ơn lòng Chúa bao nhân lành. Giữa .... xem tiếp
Tác giả: Anh Tuấn
| ![]() Con mong Chúa (1 bè)Con mong Chúa, Chúa ơi, mong được Chúa đến thăm lòng. Thỏa lòng con vẫn đợi trông, thỏa .... xem tiếp
Tác giả: Anh Tuấn
| ![]() Chúa dắt dìu con (2 bè)Chúa dắt dìu con như gió đưa ngàn mây, Như ánh sao trời soi đường lữ khách. Tình Ngài yêu .... xem tiếp
Tác giả: Tuấn Anh
| ![]() Sướng vui lên đền (Thánh vịnh 121) (2 bè)Tôi sung sướng mừng vui khi có người nói rằng. Cùng nhau ta lên đền Thiên Chúa. Cùng .... xem tiếp
Tác giả: Ân Duy
| ![]() Vui mừng và hy vọng (2 bè)Nỗi vui mừng và niềm hy vọng, nỗi ưu sầu và những lo lắng của thế giới hôm nay, của .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Ân Đức
| ![]() Một điều xin Chúa (2 bè)Chúa ơi Chỉ một điều con thiết tha xin, chỉ một điều con luôn kiếm tìm. Là được sống trong .... xem tiếp
Tác giả: Anh Tuấn
| ![]() Đi về nhà Chúa (2 bè)Đi về nhà Chúa tim con reo hoan lạc Chúa ơi. Đi về nhà Chúa ôi bao nhiêu mến thương ngập trời. Lạy Chúa đi về nhà Chúa tim con reo hoan lạc Chúa ơi. Đi về nhà Chúa đi về nhà Chúa, ôi bao nhiêu mến thương ngập trời .... xem tiếp
Tác giả: Sr. Trầm Hương - hòa âm Lm. Dao Kim
|
Tìm kiếm bằng Google
|