DANH MỤC BÀI HÁT
TẢI VỀ NHIỀU NHẤT
1.
Bộ lễ Seraphim
2.
Phúc cho những ai (Thánh vịnh 127) (đáp ca lễ hôn phối)
3.
Xuất hành (Ex. 15)
4.
Chúa chăn nuôi tôi (Thánh vịnh 22)
5.
Sự sống thay đổi mà không mất đi
XEM NHIỀU NHẤT
1.
Phúc cho những ai (Thánh vịnh 127) (đáp ca lễ hôn phối)
2.
Bộ lễ Seraphim
3.
Chúa chăn nuôi tôi (Thánh vịnh 22)
4.
Sự sống thay đổi mà không mất đi
5.
Xin vâng
THỐNG KÊ WEBSITE
|
TÌM KIẾM BÀI HÁT (tựa đề, nhạc sĩ, lời câu đầu)
Bộ lễ (129 tập tin)
![]() Kinh lạy Cha 2 (bộ lễ Seraphim) (1 bè)Vâng lệnh Chúa Cứu Thế và theo thể thức Người dạy, chúng ta dám nguyện rằng: Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện Danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày, và tha nợ chúng con .... xem tiếp
Tác giả: Nguyễn Văn Hòa
| ![]() Lạy Chiên Thiên Chúa (bộ lễ Seraphim) (1 bè)Lạy Chiên Thiên Chúa, Đấng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Chiên Thiên Chúa, Đấng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Chiên Thiên Chúa, Đấng xóa tội trần gian, xin ban bình an cho chúng con. .... xem tiếp
Tác giả: Nguyễn Văn Hòa
| ![]() Tung hô sau truyền phép (2 bè)Đây là Mầu Nhiệm Đức Tin. Lạy Chúa ! Chúng con loan truyền Chúa chịu chết và tuyên xưng Chúa sống lại cho tới khi Chúa đến .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Xuân Thảo
| ![]() Bộ lễ Chúa Ba Ngôi (2 bè & 3 bè)Kinh thương xót (Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con ...) ; Kinh vinh danh (Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời và bình an dưới thế bình an dưới thế cho người thiện tâm ...) ; Thánh Thánh Thánh (Thánh Thánh Thánh Chúa là Thiên Chúa các đạo binh. Trời đất đầy vinh quang Chúa ...) ; Tung hô sau truyền phép (Đây là mầu nhiệm đức tin. Lạy Chúa chúng con loan truyền Chúa chịu chết. Và tuyên xưng Ngài sống lại ...) ; Kinh Chiên Thiên Chúa (Lạy Chiên Thiên Chúa Đấng xóa tội trần gian. Xin thương xót chúng con ...) .... xem tiếp
Tác giả: Xuân Minh
| ![]() Bộ lễ dân tộc (2 bè)Kinh thương xót (Xin Chúa, xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa, xin Chúa thương xót chúng con ...) ; Kinh vinh danh (Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời. Và bình an dưới thế cho người i thiện tâm. Chúng con ca ngợi i Chúa, chúng con chúc tụng ...) ; Thánh Thánh Thánh (Thánh Thánh Thánh ! Chúa là Thiên Chúa các đạo binh. Trời i đất đầy vinh quang Chúa. Hoan hô, hoan hô Chúa trên các tầng trời là trên các tầng trời ...) ; Kinh tưởng niệm (Đây là mầu nhiệm đức tin. Lạy Chúa chúng con loan truyền Chúa chịu chết, và tuyên xưng Chúa sống lại ...) ; Lạy Chiên Thiên Chúa (Lạy Chiên Thiên Chúa, Đấng xóa tội trần gian. Xin thương xót chúng con. Lạy Chiên Thiên Chúa, là Đấng xóa tội trần gian ...) .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Vũ Thái Hòa
| ![]() Thánh Thánh Thánh (4 bè)Thánh Thánh Thánh ! Chúa là Thiên Chúa các đạo binh. Trời đất rạng ngời vinh quang Chúa. Hoan hô Chúa trên các tầng trời, hoan hô Chúa trên các tầng trời. Chúc tụng Đấng nhân danh Chúa mà đến. Hoan hô ! Hoan hô ! Hoan hô ! Hoan hô ! Hoan hô Chúa, hoan hô Chúa trên các tầng trời .... xem tiếp
Tác giả: Phạm Đức Huyến - Vũ Đình Ân
| ![]() Lạy Chiên Thiên Chúa (4 bè)Lạy Chiên Thiên Chúa Đấng xóa tội trần gian. Xin thương xót chúng con (thương xót chúng con). (Lạy Chiên Thiên Chúa) Đấng xóa tội trần gian. Xin thương xót chúng con (thương xót chúng con). Lạy Chiên Thiên Chúa, Đấng xóa tội trần gian:. Xin ban bình an cho chúng con. .... xem tiếp
Tác giả: Phạm Đức Huyến - Vũ Đình Ân
| ![]() Kinh vinh danh (2 bè)Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời. Và bình an dưới thế cho người thiện tâm. Chúng con ca ngợi Chúa, chúng con chúc tụng Chúa. Chúng con thờ lạy Chúa, chúng con tôn vinh Chúa. Chúng con cảm tạ Chúa vì vinh quang cao cả Chúa. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là Vua trên trời, là Chúa Cha toàn năng .... xem tiếp
Tác giả: Phạm Đức Huyến - Vũ Đình Ân
| ![]() Bộ lễ hương kinh (3 bè & 4 bè)Kinh thương xót (Xin Chúa thương xót chúng con. Xin thương xót chúng con) ;Kinh vinh danh (Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời. Và bình an dưới thế cho người thiện tâm. Chúng con ca ngợi Chúa ...) ; Thánh Thánh Thánh (Thánh Thánh Thánh ! Chúa là Thiên Chúa các đạo binh. Trời đất đầy vinh quang Chúa. Hoan hô Chúa trên các tầng trời ...) ; Lạy Chiên Thiên Chúa (Lạy Chiên Thiên Chúa, Đấng xóa tội trần gian. Xin thương xót chúng con ...) .... xem tiếp
Tác giả: Phạm Đức Huyến - Vũ Đình Ân
| ![]() Xin thương xót (hợp xướng 4 bè)Lạy (i i i) Chúa xin (i i) thương xót, thương xót chúng con. Chúa (ơ) Kitô xin (i i) thương xót, thương xót chúng con. ạy (i i i) Chúa xin (i i) thương xót, thương xót chúng con. Xin thương xót chúng (ư) con .... xem tiếp
Tác giả: Viết Chung
| ![]() Xin loan truyền (hợp xướng 4 bè)Xin loan truyền loan truyền. Xin loan truyền, loan truyền và xin tuyên xưng. Xin tuyên xưng việc Chúa tử nạn và phục sinh, và phục sinh khải hoàn. Rồi đây Chúa đến trong vinh quang. Đưa con, đưa con, đưa con, đưa con lên chốn, đưa con lên chốn thiên đàng nghỉ ngơi .... xem tiếp
Tác giả: Viết Chung
| ![]() Xin Chúa thương xót (hợp xướng 4 bè)Xin Chúa thương xin Chúa thương xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa Kitô, Chúa Kitô thương xót chúng con. Xin Chúa thương, xin Chúa thương, xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con, xin Chúa xót thương, xin Chúa xót thương, xin Chúa thương xót chúng con .... xem tiếp
Tác giả: Viết Chung
| ![]() Vinh danh (hợp xướng 4 bè)Vinh í a vinh danh Chúa cả í a trên trời. Bình (í a) bình an loài người Chúa vẫn thương yêu. Vinh danh (í a) Thiên Chúa. Bình an (í a) nhân trần. Vinh danh (í a) Thiên Chúa. Bình an (í a) nhân trần. Ngôi (í a) Ngôi Cha quyền phép chí cao. Đất trời (í a) sáng tạo trước sau, trước sau vẹn toàn .... xem tiếp
Tác giả: Viết Chung
| ![]() Thánh thay (hợp xướng 4 bè)Thánh thay Thánh Thánh thay Chúa là Thiên Chúa tràn đầy quyền năng, trời đất rực rỡ vinh quang. Vinh quang, vinh quang, muôn vinh quang ! Hoan hô chúc tụng hỉ hoan ngàn trùng. Tôn vinh, tôn vinh Chúa đến thế gian. Tung hô chúc tụng hỉ hoan muôn trùng, hỉ hoan muôn trùng .... xem tiếp
Tác giả: Viết Chung
| ![]() Lạy Chiên Thiên Chúa (4 bè)(Lạy Chiên Thiên Chúa) Đấng xóa tội trần gian. Xin Chúa thương, xin Chúa thương, xin Chúa thương xót chúng con. (Lạy Chiên Thiên Chúa) Đấng xóa tội trần gian. Xin Chúa thương, xin Chúa thương, xin Chúa thương xót chúng con. (Lạy Chiên Thiên Chúa) Đấng xóa tội trần gian. Xin Chúa thương, xin Chúa thương, xin Chúa thương ban bình an, xin ban bình an cho chúng con .... xem tiếp
Tác giả: Viết Chung
| ![]() Kinh vinh danh (4 bè)Vinh danh Thiên Chúa trên trời. Bình an dưới thế, bình an dưới thế cho loài người Chúa thương. (Lạy Chúa Cha toàn năng) Chúa là Thiên Chúa, là vua trên trời, là vua trên trời. (Chúng con ca tụng, chúng con ca) Chúng con ca tụng Chúa, chúc tụng Chúa, thờ lạy Chúa .... xem tiếp
Tác giả: Viết Chung
| ![]() Kinh lạy Cha (4 bè)(Lạy i Cha chúng con ư ở trên trời) Chúng con nguyện Danh Cha cả sáng ư. Nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con lương thực hàng ngày (và tha nợ chúng con) như chúng con cũng tha (a) kẻ có nợ chúng con. Xin cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen ! .... xem tiếp
Tác giả: Viết Chung
| ![]() Chúng con loan truyền (Tung hô sau truyền phép) (4 bè)Chúng con loan truyền việc Chúa chịu chết. (Và tuyên xưng và tuyên xưng) và tuyên xưng việc Chúa sống lại. Chúng con loan truyền việc Chúa chịu chết. (Và tuyên xưng và tuyên xưng) và tuyên xưng việc Chúa sống lại cho tới khi Chúa lại đến .... xem tiếp
Tác giả: Viết Chung
| ![]() Kinh lạy Cha (4 bè)(Lạy Cha chúng con ở trên trời) Chúng con nguyện Danh Cha, Danh Cha , Danh Cha hiển thánh. (Nước Cha trị đến) ý Cha được tuân theo dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực cần dùng. Xin tha tội chúng con như chúng con cũng tha kẻ có lỗi vời chúng con. Xin đừng để chúng con sa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con, cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen ! .... xem tiếp
Tác giả: Viết Chung
| ![]() Hoan hô Chúa (Thánh Thánh Thánh) (4 bè)Thánh Thánh Thánh Chúa là Thiên Chúa các đạo binh. Trời đất đầy vinh quang Chúa. Hoan hô, hoan hô, hoan hô Chúa trên các tầng trời. (Chúc tụng Đấng nhân danh Chúa mà đến) Hoan hô, hoan hô, hoan hô Chúa trên các tầng trời .... xem tiếp
Tác giả: Viết Chung
| ![]() Chúa chí thánh (4 bè)Thánh thánh thánh Chúa chí thánh. Thánh thánh thánh Chúa chí thánh. Chúa là Chúa tể càn khôn. Trời đất đầy vinh quang Chúa. Hoan hô Chúa, hoan hô, hoan hô Chúa. Hoan hô, hoan hô Chúa trên chín tầng trời. Chúc tụng Đấng nhân danh Chúa mà đến. Hoan hô Chúa trên chín tầng trời .... xem tiếp
Tác giả: Viết Chung
| ![]() Bộ lễ Giáng Sinh (2 bè)Xin Chúa xót thương (Chúa xin hãy xót thương nhân loài. Xin hãy xót thương nhân loài ...) ; Vinh danh Thiên Chúa (Vinh danh Thiên Chúa khắp chính phương mười cõi trời. Bình an dưới thế cho loài người Chúa thương ...) ; Chúa là Đấng Thánh (Thánh ! Thánh ! Thánh ! Thánh ! Thánh ! Thánh ! Chúa là Thiên Chúa khắp thế giới, ánh vinh quang của Ngài sáng soi ...) ; Xin mãi loan truyền (Xin mãi loan truyền cho khắp xa gần. Việc Chúa đã tự hiến, đã chịu chết và việc tuyên xưng việc Chúa sống lại ...) ; Con Chiên Chúa (Con Chiên Chúa giáng sinh trần ai, Con Chúa Chúa gánh tội trần ai. Con Chiên Chúa hy sinh để cứu nhân loài ...) .... xem tiếp
Tác giả: Viết Chung
| ![]() Bộ lễ Misericordia (1 bè & 2 bè)Kinh thương xót (Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con ...) ; Kinh vinh danh (Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời. Và bình an dưới thế cho người là thiện tâm. Chúng con ca ngợi Chúa ...) ; Kinh tin kính (Tôi tin kính một Thiên Chúa là Cha toàn năng. Đấng tạo thành trời đất, muôn vật hữu hình và vô hình. Tôi tin kính một Chúa Giêsu Kitô ...) ; Thánh Thánh Thánh (Thánh Thánh Thánh ! Chúa là Thiên Chúa các đạo binh. Trời đất đầy vinh quang Chúa. Hoan hô Chúa trên ...) ; Lạy Chiên Thiên Chúa (Lạy Chiên Thiên Chúa, Đấng xóa tội trần gian. Xin thương xót chúng con. Lạy Chiên Thiên Chúa, là Đấng xóa tội trần gian ...) ; Tung hô sau truyền phép (Đây là mầu nhiệm đức tin. Lạy Chúa chúng con loan truyền Chúa chịu chết, và tuyên xưng Chúa sống lại ...) ; Kinh lạy Cha (Vâng lệnh Chúa Cứu Thế và theo thể thức Người dạy chúng ta dám nguyện rằng: Lạy Cha chúng con ở trên trời. Chúng con nguyện danh Cha cả sáng. Nước Cha trị đến ...) .... xem tiếp
Tác giả: Trầm Thiên Thu
| ![]() Kinh tin kính (Bộ lễ Misericordia) (1 bè)Tôi tin kính một Thiên Chúa là Cha toàn năng. Đấng tạo thành trời đất, muôn vật hữu hình và vô hình. Tôi tin kính một Chúa Giêsu Kitô, Con Một Thiên Chúa. Sinh bởi Đức Chúa Cha từ trước muôn đời. Người là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa .... xem tiếp
Tác giả: Trầm Thiên Thu
| ![]() Tung hô sau truyền phép (Bộ lễ Misericordia) (Tuyên tín) (1 bè)Đây là mầu nhiệm đức tin. Lạy Chúa chúng con loan truyền Chúa chịu chết, và tuyên xưng Chúa sống lại ... Đây là mầu nhiệm đức tin. Lạy Chúa ! Mỗi lần ăn bánh và uống chén này, chúng con loan truyền Chúa ... Đây là mầu nhiệm đức tin. Lạy Chúa cứu thế, Chúa đã dùng Thánh Giá và sự Phục Sinh của Chúa .... xem tiếp
Tác giả: Trầm Thiên Thu
| ![]() Kinh thương xót (Bộ lễ Misericordia) (2 bè)Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. .... xem tiếp
Tác giả: Trầm Thiên Thu
| ![]() Kinh Vinh Danh (Bộ lễ Misericordia) (2 bè)Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời. Và bình an dưới thế cho người (là) thiện tâm. Chúng con ca ngợi Chúa, chúng con chúc tụng Chúa. Chúng con thờ lạy Chúa, chúng con tôn vinh Chúa. Chúng con cảm tạ Chúa vì vinh quang cao cả Chúa. Lạy Chúa là Thiên Chúa .... xem tiếp
Tác giả: Trầm Thiên Thu
| ![]() Bộ lễ Trái Tim Đức Mẹ vô nhiễm (1 bè & 2 bè)Kinh thương xót (Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót ...) ; Kinh vinh danh (Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời và bình an dưới thế cho người thiện tâm ...) ; Thánh Thánh Thánh (Thánh Thánh Thánh ! Chúa là Thiên Chúa các đạo binh. Trời đất đầy ...) ; Lạy Chiên Thiên Chúa (Lạy Chiên Thiên Chúa, Đấng xóa tội trần gian: xin thương xót chúng con ...) ; Tuyên xưng Mầu Nhiệm Đức Tin (Đây là mầu nhiệm đức tin. Lạy Chúa chúng con loan truyền Chúa chịu chết, và tuyên xưng ...) .... xem tiếp
Tác giả: Viễn Xứ
| ![]() Bộ lễ cầu hồn (1 - 4 bè)Ca nhập lễ (Lạy Chúa! xin cho các linh hồn được nghỉ yên muôn đời. Và cho ánh sáng ngàn thu chiếu soi trên các linh hồn ấy ...) ; Kinh thương xót (Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con ...) ; Thánh Thánh Thánh (Thánh Thánh Thánh ! Chúa là Thiên Chúa các đạo binh. Trời đất đầy vinh quang Chúa. Hoan hô Chúa Chúa trên các ...) ; Lạy Chiên Thiên Chúa (Lạy Chiên Thiên Chúa Đấng xóa tội trần gian. Xin thương xót chúng con. Lạy Chiên Thiên Chúa Đấng xóa tội trần gian ...) ; Ca đáp ca (Chúa ban ơn cứu độ cho người công chính. Chúa là Đấng từ bi và nhân hậu. Người đại lượng và chan chứa tình thương ...) ; Tung hô Tin Mừng (Allêluia ! Allêluia ! Chúa phán: "Ta là sự sống lại và là sự sống. Ai tin Ta sẽ không chết đời đời") .... xem tiếp
Tác giả: Authors
| ![]() Tung hô sau Kinh Lạy Cha (1 bè)Vì vương quyền uy lực và vinh quang là của Chúa đến muôn đời .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Văn Chi
| ![]() Tung hô sau truyền phép và Lời tung hô sau Kinh lạy Cha (1 bè)Đây là Mầu Nhiệm Đức Tin. Lạy Chúa chúng con loan truyền Chúa chịu chết và tuyên xưng Chúa sống lại cho tới khi Chúa đến ... Vì vương quyền uy lực và vinh quang là của Chúa đến muôn đời .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Văn Chi
| ![]() Bộ lễ Sám Hối (2 bè)Kinh thương xót (Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con ...) ; Kinh vinh danh (Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời. Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời. Và bình an dưới thế cho người thiện tâm ...) ; Thánh Thánh Thánh (Thánh Thánh Thánh ! Thánh Thánh! Chúa là Thiên Chúa các đạo binh. Trời đất đầy vinh quang, đầy vinh quang Chúa ...) ; Tung hô sau tưởng niệm (Đây là mầu nhiệm Đức Tin. Lạy Chúa chúng con loan truyền Chúa chịu chết. Và tuyên xưng Chúa sống lại ...) ; Chiên Thiên Chúa (Lạy Chiên Thiên Chúa Đấng xóa tội trần gian. Xin thương xót chúng con ...) .... xem tiếp
Tác giả: Tín Vy
| ![]() Tôi tin (Kinh Tin Kính) (2 bè)Tôi tin kính một Thiên Chúa Ba Ngôi. Ngôi Cha nhân từ dựng nên trời đất muôn loài, và Ngôi Hai là Con Một Chúa Cha, nhờ Thánh Linh bởi lòng công chính Maria đã xuống thế làm người. Người chịu khổ hình, chịu đóng đinh để cứu nhân loại .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Hoài Đức
| ![]() Kinh Tin Kính (Các Thánh Tông Đồ) (1 bè)Tôi tin kính Đức Chúa Trời là Cha phép tắc vô cùng dựng nên trời đất. Tôi tin kính Đức Chúa GiêSu Kitô là con một Đức Chúa Cha cùng là Chúa chúng tôi; bởi phép Đức Chúa Thánh Thần mà người xuống thai, sinh bởi Bà Maria đồng trinh .... xem tiếp
Tác giả: Tín Vy
| ![]() Kinh Tin Kính (Cộng đồng Nicea) (1 bè)Tôi tin tôi tin tôi tin kính một Thiên Chúa là Cha toàn năng. Đấng tạo thành trời đất, muôn vật hữu hình và vô hình. Tôi tin kính một Chúa Giêsu Kitô, Con Một Thiên Chúa, Sinh bởi Đức Chúa Cha từ trước muôn đời. Người là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, Ánh Sáng bởi Ánh Sáng .... xem tiếp
Tác giả: Tín Vy
| ![]() Bộ lễ hồng ân (4 bè)Kinh thương xót (Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con ...) ; Kinh vinh danh (Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời và bình an, bình an dưới thế bình an dưới thế cho người thiện tâm ...) ; Thánh Thánh Thánh (Thánh Thánh Thánh Chúa là Thiên Chúa các đạo binh. Trời đất rạng ngời vinh quang Chúa ...) ; Tung hô sau truyền phép (Đây là mầu nhiệm đức tin. Lạy Chúa chúng con loan truyền Chúa chịu chết ...) ; Kinh Chiên Thiên Chúa (Lạy Chiên Thiên Chúa Đấng xóa tội trần gian. Xin thương xót chúng con ...) .... xem tiếp
Tác giả: HVH
| ![]() Tung hô sau truyền phép (1 bè)Chúng ta hãy tuyên xưng mầu nhiệm đức tin. Lạy Chúa Kitô phục sinh, mỗi lần ăn bánh và uống chén này, chúng con loan truyền Chúa đã chịu chết và đợi chờ ... Đây là mầu nhiệm Đức Tin. Lạy Chúa chúng con loan truyền việc Chúa chịu chết. Và tuyên xưng và tuyên xưng việc Chúa sống lại .... xem tiếp
Tác giả: Trần Minh Hứa
| ![]() Kinh Lạy Cha (2 bè)Vâng lệnh Chúa Cứu Thế và theo thể thức Người dạy chúng ta dám nguyện rằng: Lạy Cha chúng con ở trên trời. Chúng con nguyện danh Cha cả sáng. Nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. .... xem tiếp
Tác giả: Trần Minh Hứa
| ![]() Kinh Vinh Danh (2 bè)Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời và bình an dưới thế cho người (là) người thiện tâm. Chúng con ca ngợi Chúa, chúng con chúc tụng Chúa, chúng con thờ lạy Chúa, chúng con tôn vinh Chúa, chúng con cảm tạ Chúa vì vinh quang cao cả Chúa .... xem tiếp
Tác giả: Trầm Thiên Thu
| ![]() Kinh tin kính (1 bè)Tôi tin kính một Thiên Chúa là Cha toàn năng. Đấng tạo thành trời đất, muôn vật hữu hình và vô hình. Tôi tin kính một Chúa Giêsu Kitô, Con Một Thiên Chúa, Sinh bởi Đức Chúa Cha từ trước muôn đời. Người là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, Ánh Sáng bởi Ánh Sáng .... xem tiếp
Tác giả: Trầm Thiên Thu
| ![]() Thánh Thánh Thánh (Bộ lễ Misericordia) (2 bè)Thánh Thánh Thánh Chúa là Thiên Chúa các đạo binh. Trời đất đầy vinh quang Chúa. Hoan hô Chúa trên các tầng trời. Chúc tụng Đấng ngự đến nhân danh Chúa. Hoan hô Chúa trên các tầng trời .... xem tiếp
Tác giả: Trầm Thiên Thu
| ![]() Kinh lạy Cha (Bộ lễ Misericordia) (2 bè)Vâng lệnh Chúa Cứu Thế và theo thể thức Người dạy chúng ta dám nguyện rằng: lạy Cha chúng con ở trên trời. Chúng con nguyện danh Cha cả sáng. Nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày .... xem tiếp
Tác giả: Trầm Thiên Thu
| ![]() Chiên Thiên Chúa (bộ lễ Misericordia) (2 bè)Lạy Chiên Thiên Chúa Đấng xóa tội trần gian: xin thương xót chúng con. Lạy Chiên Thiên Chúa, Đấng xóa tội trần gian xin thương xót chúng con. Lạy Chiên Thiên Chúa, Đấng xóa tội trần gian: xin ban bình an cho chúng con .... xem tiếp
Tác giả: Trầm Thiên Thu
| ![]() Bộ lễ truyền tin (1 bè & 2 bè)Kinh thương xót (Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con ...) ; Kinh vinh danh (Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời và bình an dưới thế bình an dưới thế cho người thiện tâm ...) ; Thánh Thánh Thánh (Thánh Thánh Thánh Chúa là Thiên Chúa các đạo binh. Trời đất đầy vinh quang Chúa ...) ; Tung hô sau truyền phép (Đây là mầu nhiệm đức tin. Lạy Chúa chúng con loan truyền Chúa chịu chết ...) ; Kinh Chiên Thiên Chúa (Lạy Chiên Thiên Chúa Đấng xóa tội trần gian. Xin thương xót chúng con ...) .... xem tiếp
Tác giả: Sr. Trầm Hương
| ![]() Bộ lễ tháng năm (hợp xướng)Kinh thương xót (Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con ...) ; Kinh vinh danh (Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời và bình an dưới thế bình an dưới thế cho người thiện tâm ...) ; Kinh tin kính (Tôi tin kính một Thiên Chúa là Cha toàn năng. Đấng tạo thành trời đất ...) ; Thánh Thánh Thánh (Thánh Thánh Thánh Chúa là Thiên Chúa các đạo binh. Trời đất đầy vinh quang Chúa ...) ; Tung hô sau truyền phép (Đây là mầu nhiệm đức tin. Lạy Chúa chúng con loan truyền Chúa chịu chết ...) ; Kết thúc kinh lễ quy (Chính nhờ Người, với Người và trong Người, mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa ...); Kinh Chiên Thiên Chúa (Lạy Chiên Thiên Chúa Đấng xóa tội trần gian. Xin thương xót chúng con ...) .... xem tiếp
Tác giả: Tiến Linh
| ![]() Bộ lễ cầu hồn (2 bè & 3 bè)Kinh thương xót (Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con ...) ; Thánh Thánh Thánh (Thánh Thánh Thánh Chúa là Thiên Chúa các đạo binh. Trời đất đầy vinh quang Chúa ...) ; Kinh Chiên Thiên Chúa (Lạy Chiên Thiên Chúa Đấng xóa tội trần gian. Xin thương xót chúng con ...) .... xem tiếp
Tác giả: hòa âm Tiến Linh
| ![]() Thánh Thánh Thánh (Bộ lễ Lòng Thương Xót Chúa) (2 bè)Thánh Thánh Thánh Chúa là Thiên Chúa các đạo binh. Trời đất đầy vinh quang Chúa. Hoan hô Chúa trên các tầng trời. Chúc tụng Đấng ngự đến nhân danh Chúa. Hoan hô Chúa trên các tầng trời .... xem tiếp
Tác giả: Thiên Ý - thực hiện Hoàng Tiếp
| ![]() Lạy Chiên Thiên Chúa (Bộ lễ Lòng Thương Xót Chúa) (2 bè)Lạy Chiên Thiên Chúa, Đấng xóa tội trần gian: xin thương xót chúng con. Lạy Chiên Thiên Chúa, Đấng xóa tội trần gian: xin thương xót chúng con. Lạy Chiên Thiên Chúa, Đấng xóa tội trần gian: xin ban bình an cho chúng con .... xem tiếp
Tác giả: Thiên Ý - thực hiện Hoàng Tiếp
| ![]() Kinh Tin Kính (Bộ lễ Lòng Thương Xót Chúa) (1 bè)Tôi tin kính một Thiên Chúa là Cha toàn năng. Đấng tạo thành trời đất, muôn vật hữu hình và vô hình. Tôi tin kính một Chúa Giêsu Kitô, Con Một Thiên Chúa, Sinh bởi Đức Chúa Cha từ trước muôn đời .... xem tiếp
Tác giả: Thiên Ý - thực hiện Hoàng Tiếp
| ![]() Kinh Thương Xót (Bộ lễ Lòng Thương Xót Chúa) (2 bè)Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. .... xem tiếp
Tác giả: Thiên Ý - thực hiện Hoàng Tiếp
| ![]() Đây là Mầu Nhiệm Đức Tin (Bộ lễ Lòng Thương Xót Chúa) (1 bè)Đây là mầu nhiệm Đức Tin. Lạy Chúa chúng con loan truyền việc Chúa chịu chết. Và tuyên xưng và tuyên xưng việc Chúa sống lại cho tới khi Chúa đến .... xem tiếp
Tác giả: Thiên Ý - thực hiện Hoàng Tiếp
| ![]() Bộ lễ Lòng Thương Xót Chúa (2 bè)Kinh thương xót (Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con ...) ; Kinh vinh danh (Vinh danh, vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời và bình an dưới thế bình an dưới thế cho người thiện tâm ...) ; Kinh tin kính (Tôi tin kính một Thiên Chúa là Cha toàn năng. Đấng tạo thành trời đất ...) ; Thánh Thánh Thánh (Thánh Thánh Thánh Chúa là Thiên Chúa các đạo binh. Trời đất đầy vinh quang Chúa ...) ; Tung hô sau truyền phép (Đây là mầu nhiệm đức tin. Lạy Chúa chúng con loan truyền Chúa chịu chết ...) ; Kinh Chiên Thiên Chúa (Lạy Chiên Thiên Chúa Đấng xóa tội trần gian. Xin thương xót chúng con ...) .... xem tiếp
Tác giả: Thiên Ý - thực hiện Hoàng Tiếp
| ![]() Lạy chiên Thiên Chúa (2 bè)Lạy Chiên Thiên Chúa Đấng xóa tội trần gian xin thương xót chúng con. Lạy Chiên Thiên Chúa Đấng xóa tội trần gian xin thương xót chúng con. Lạy Chiên Thiên Chúa Đấng xóa tội trần gian xin ban bình an cho chúng con .... xem tiếp
Tác giả: Thế Thông
| ![]() Kinh thương xót (bộ lễ Maris Stella) (3 bè)Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. .... xem tiếp
Tác giả: Thế Thông
| ![]() Kinh vinh danh (bộ lễ Maris Stella) (3 bè)Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời và bình an dưới thế cho người thiện tâm. Chúng con ca ngợi Chúa chúng con chúc tụng Chúa chúng con thờ lạy Chúa chúng con tôn vinh Chúa .... xem tiếp
Tác giả: Thế Thông
| ![]() Tung hô sau truyền phép (bộ lễ Maris Stella) (3 bè)Đây là mầu nhiệm Đức Tin. Lạy Chúa chúng con loan truyền việc Chúa chịu chết. Và tuyên xưng và tuyên xưng việc Chúa sống lại cho tới khi Chúa đến (tới khi Chúa đến) .... xem tiếp
Tác giả: Thế Thông
| ![]() Thánh Thánh Thánh (bộ lễ Maris Stella) (3 bè)Thánh Thánh Thánh ! Chúa là Thiên Chúa các đạo binh. Trời đất đầy vinh quang (i) Chúa. Hoan hô Chúa, hoan hô Chúa trên các tầng trời. Chúc tụng Đấng ngự đến nhân danh Chúa. Hoan hô Chúa trên các tầng trời. .... xem tiếp
Tác giả: Thế Thông
| ![]() Lạy Chiên Thiên Chúa (bộ lễ Maris Stella) (3 bè)Lạy Chiên Thiên Chúa, Đấng xóa tội trần gian xin thương xót chúng con. Lạy Chiên Thiên Chúa, Đấng xóa tội trần gian xin thương xót chúng con. Lạy Chiên Thiên Chúa, Đấng xóa tội trần gian. Nguyện xin ban bình an cho chúng con .... xem tiếp
Tác giả: Thế Thông
| ![]() Bộ lễ Maris Stella (3 bè)Kinh thương xót (Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con ...) ; Kinh vinh danh (Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời và bình an dưới thế bình an dưới thế cho người thiện tâm ...) ; Thánh Thánh Thánh (Thánh Thánh Thánh Chúa là Thiên Chúa các đạo binh. Trời đất đầy vinh quang i Chúa ...) ; Lạy Chiên Thiên Chúa (Lạy Chiên Thiên Chúa Đấng xóa tội trần gian. Xin thương xót chúng con ...) ; Tung hô sau truyền phép (Đây là mầu nhiệm đức tin. Lạy Chúa chúng con loan truyền Chúa) .... xem tiếp
Tác giả: Thế Thông
| ![]() Tung hô sau truyền phép (bộ lễ Caritas) (2 bè)Chúng con loan truyền việc Chúa đã chịu chết. Chúng con loan truyền việc Ngài đã sống lại và tuyên xưng và tuyên xưng và tuyên xưng tuyên xưng cho tới ngày Chúa đến .... xem tiếp
Tác giả: Thế Thông
| ![]() Kinh vinh danh (bộ lễ Caritas) (3 bè)(Lạy Chiên Thiên Chúa Đấng xoá tội gian trần) Xin thương xót thương xót chúng con. Lạy Chiên Thiên Chúa Đấng xoá tội gian trần. Xin thương xót xót thương đoàn con. Lạy Chiên Thiên Chúa, lạy Chiên Thiên Chúa Đấng xoá tội gian trần .... xem tiếp
Tác giả: Thế Thông
| ![]() Kinh vinh danh (bộ lễ Caritas) (2 bè)Vinh danh vinh danh Thiên Chúa trên muôn trên muôn tầng trời. Bình an cho người lòng ngay. Bình an cho người ngay lành. Chúng con luôn ca ngợi Chúa. Chúng con luôn cảm tạ Chúa. Chúng con hằng tán dương .... xem tiếp
Tác giả: Thế Thông
| ![]() Kinh thương xót (bộ lễ Caritas) (3 bè)Lạy Chúa hãy dủ tình thương xót thương xót chúng con. Thương xót xót thương đoàn con vạn lạy Chúa lạy Chúa Kitô. Vạn lạy Chúa lạy Chúa Kitô. Hãy dủ tình hãy dủ tình. Xin hãy dủ tình thương xót đến đoàn con. Xin hãy dủ tình thương xót đến đoàn con .... xem tiếp
Tác giả: Thế Thông
| ![]() Bộ lễ cầu hồn (hoà âm 3 bè)Kinh thương xót (Xin Chúa thương xót i chúng con. Xin Chúa thương xót i chúng con...) ; Đáp ca Hồn con kêu khấn - Thánh vịnh 130 (Từ vực thẳm sâu đầy tăm tối Chúa ơi! Con thiết tha van nài. Con vững tin nơi Ngài ...) ; Tung hô Tin Mừng (Allêluia Allêluia ! Quê hương ta ở trên trời. Quê hương nơi vẫn ngóng đợi Đấng cứu chuộc là Đức Kitô...) ; Thánh Thánh Thánh (Thánh Thánh Thánh! Thánh Thánh Thánh! Chúa là Thiên Chúa các đạo binh. Đất trời đầy vinh quang Chúa...) ; Lạy Chiên Thiên Chúa (Lạy Chiên Thiên Chúa Đấng xoá tội trần gian. Xin thương xót i chúng con...) .... xem tiếp
Tác giả: Thế Thông - hoà âm Cao Thanh Hoàng
| ![]() Bộ lễ cầu hồn (3 bè)Kinh thương xót (Xin Chúa thương xót i chúng con. Xin Chúa thương xót i chúng con...) ; Đáp ca Hồn con kêu khấn - Thánh vịnh 130 (Từ vực thẳm sâu đầy tăm tối Chúa ơi! Con thiết tha van nài. Con vững tin nơi Ngài ...) ; Tung hô Tin Mừng (Allêluia Allêluia ! Quê hương ta ở trên trời. Quê hương nơi vẫn ngóng đợi Đấng cứu chuộc là Đức Kitô...) ; Thánh Thánh Thánh (Thánh Thánh Thánh! Thánh Thánh Thánh! Chúa là Thiên Chúa các đạo binh. Đất trời đầy vinh quang Chúa...) ; Lạy Chiên Thiên Chúa (Lạy Chiên Thiên Chúa Đấng xoá tội trần gian. Xin thương xót i chúng con...) .... xem tiếp
Tác giả: Thế Thông
| ![]() Bộ lễ Caritas (3 bè)Kinh thương xót (Lạy Chúa hãy dủ tình thương xót thương xót chúng con ...) ; Kinh vinh danh (Vinh danh vinh danh Thiên Chúa trên muôn trên muôn tầng trời. Bình an cho người lòng ngay ...) ; Thánh Thánh Thánh (Thánh Thánh Thánh Thánh Thánh thay! Thánh Thánh Thánh Thánh Thánh thay ...) ; Tung hô sau truyền phép (Chúng con loan truyền việc Chúa đã chịu chết. Chúng con loan truyền việc Ngài đã ...) ; Lạy Chiên Thiên Chúa (Lạy Chiên Thiên Chúa Đấng xoá tội gian trần Xin thương xót thương xót chúng con ...) .... xem tiếp
Tác giả: Thế Thông
| ![]() Bộ lễ Vào đời (bộ mới 2006) (1 bè & 3 bè)Kinh thương xót (Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con ...) ; Kinh Vinh Danh (Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời. Và bình an dưới thế cho người thiện tâm ...) ; Thánh Thánh Thánh (Thánh Thánh Thánh ! Chúa là Thiên Chúa các đạo binh. Trời đất đầy vinh quang Chúa ...) ; Lạy Chiên Thiên Chúa (Lạy Chiên Thiên Chúa, Đấng xóa tội trần gian. Xin thương xót chúng con ...) ; Tung hô sau Phúc âm (Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô ngợi khen Chúa, ngợi khen Chúa) ; Tuyên tín 1 (Đây là mầu nhiệm Đức Tin. Lạy Chúa chúng con loan truyền việc Chúa chịu chết ...) ; Tuyên tín 2 (Đây là mầu nhiệm đức tin. Lạy Chúa cứu thế Chúa đã dùng Thánh Giá ...) ; Vinh tụng ca (Chính nhờ Người với Người và trong Người mà mọi danh dự và vinh quang ...) ; Kinh lạy Cha (Chúng con dám nguyện rằng: Lạy Cha chúng con ở trên trời. Chúng con ...) ; Kinh khấn xin (Lạy Cha xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ. Xin đoái thương cho những ngày ...) ; Tạ ơn Chúa (sau bài đọc) ; Tung hô (đầu bài đọc Phúc âm) ; Lễ xong (Lễ xong chúc anh chị em đi bình an. Tạ ơn Chúa! Tạ ơn Chúa! Tạ ơn Chúa); Kinh nguyện Thánh Thể 2 (lễ cho trẻ em) .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Thành Tâm
| ![]() Bộ lễ Vào đời (bộ cũ) (3 bè)Kinh Sám hối 1 (Lạy Chúa! Chúa đã sinh xuống làm người để cứu độ trần gian ...) ; Kinh sám hối 2 (Lạy Chúa! Xin thương xót chúng con. Lạy Chúa! Xin thương xót ...) ; Kinh thương xót (Xin thương xót Chúa ơi! Xin thương xót Chúa ơi! Xin thương cứu ...) ; Kinh Vinh Danh (Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời. Và bình an dưới thế ...) ; Kinh Vinh Danh (bản rút gọn) ; Tung hô Tin Mừng (Allêluia! Lời Chúa dẫn soi con đường đi Allêluia! Lời Chúa khác chi như ...) ; Tung hô sau Phúc Âm (Đó là lời Chúa. Lạy Đức Kitô chúng con xin ngợi khen Ngài là ...) ; Kinh tin kính (Con tuyên xưng rằng Thiên Chúa trên trời Cha nhân lành quyền năng ...) ; Thánh Thánh Thánh (Thánh Thánh Thánh ! Chúa là Thiên Chúa các đạo binh. Trời đất ...) ; Hoan hô (Hoan hô, hoan hô Chúa tạo thành Cha từ ái. Đấng Thánh ...) ; Tuyên tín 1 (Đây là mầu nhiệm đức tin. Con tuyên xưng Chúa đã chết đi ...) ; Tuyên tín 2 (Mầu nhiệm đức tin thật là cao cả ta hãy cùng tuyên xưng rằng ...) ; Tuyên tín 3 (Cao cả thay mầu nhiệm đức tin! Lạy Chúa cứu thế Chúa đã chịu khổ ...) ; Kinh lạy Cha (Lạy Cha chúng con là Đấng ngự trên trời. Xin làm cho danh thánh Cha vinh hiển triều ...) ; Vinh tụng ca (Chính nhờ Ngài với Ngài và trong Ngài mà mọi chúc tụng và vinh quang đều quy ...) ; Kinh lạy Cha (Chúng con dám nguyện rằng: Lạy Cha chúng con ở trên trời. Chúng con nguyện danh Cha ...) ; Kinh khấn xin (Lạy Cha xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ. Xin đoái thương cho những ngày ...) ; Lạy Chiên Thiên Chúa (Lạy Chiên Thiên Chúa, Đấng xóa tội trần gian. Xin thương xót ...) ; Chiên Thiên Chúa (Đây là Con Chiên Chiên Chúa Đấng gánh tội trần gian. Đây là Con Chiên Chúa hãy ...) ; Tung hô trước rước lễ (Lạy Chúa! Con chẳng đáng Chúa đến viếng thăm nhà của con. Nhưng xin Chúa phán ...) .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Thành Tâm
| ![]() Bộ lễ Phaolô Lộc (1 bè & 2 bè)Kinh thương xót (Lạy Chúa xin Ngài thương xót chúng con vì chúng con trót xúc phạm...) ; Kinh Vinh Danh (Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời, Bình an dưới thế cho người muôn nơi. Vinh danh, vinh danh...) ; Allêluia yêu thương (Allêluia vì Chúa là Chúa của tình yêu hãy yêu thương nhau như Ngài yêu...) ; Thánh Thánh Thánh (Thánh Chí Thánh ngàn trùng chí Thánh. Chí Thánh ngàn trùng khắp nơi...) ; Chiên Thiên Chúa (Đấy Đức Kitô Đấng đến xóa tội đời cho nhân loại dưới thế. Đây Chiên Thiên Chúa cứu độ...) .... xem tiếp
Tác giả: Phaolô Lộc
| ![]() Bộ lễ hoa hồng (4 bè)Kinh thương xót (Xin Chúa thương, thương mà thương xót chúng i i con i i i i i. Xin Chúa thương, Chúa thương...); Kinh vinh danh (Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng i trời. Bình ân dưới thế i i i cho người, cho người thiện...); Thánh Thánh Thánh (Thánh Thánh Thánh ! A a a a Thánh Thánh Thánh ! Thánh Thánh Thánh ! ơ ơ Thánh Thánh Thánh Thánh ! Thánh Thánh Thánh ! Chúa là Chúa...); Lạy Chiên Thiên Chúa (Lạy Chiên là Chiên Thiên Chúa ! Lạy Đấng xóa tội đời, xóa tội trần gian, lỗi gian trần xóa lỗi gian trần ...) .... xem tiếp
Tác giả: Phanxicô
| ![]() Bộ lễ hoa hồng (2 bè)Kinh thương xót (Xin Chúa thương, Chúa thương (mà) xót chúng i i con i i i i i i i . Xin Chúa thương, Chúa thương mà thương xót chúng i i i con ...) ; Kinh vinh danh (Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng i trời. Bình an dưới thế i i i cho người, cho người thiện tâmi i i. Chúng con ca ngợi Chúa ...) ; Thánh Thánh Thánh (Thánh Thánh Thánh ! Chúa là Chúa, Thiên Chúa các đạo binh. Đất với trời, đất với trời đầy vinh quang, đất với trời ...); Lạy Chiên Thiên Chúa (Lạy Chiên Thiên Chúa, Đấng i i i xóa tội trần xóa tội trần gian. Xin xót thương, xin xót thương, xót thương (mà) thương xót chúng i i con i i i i i i i...) .... xem tiếp
Tác giả: Phanxicô
| ![]() Bộ lễ Thánh Gia (3 bè)Kinh thương xót (Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con ...) ; Kinh vinh danh (Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời và bình an dưới thế bình an dưới thế cho người thiện tâm ...) ; Thánh Thánh Thánh (Thánh Thánh Thánh Chúa là Thiên Chúa các đạo binh. Trời đất đầy vinh quang ơ Chúa ...) ; Tung hô sau truyền phép (Đây là mầu nhiệm đức tin. Lạy Chúa chúng con loan truyền Chúa) ; Kinh Chiên Thiên Chúa (Lạy Chiên Thiên Chúa Đấng xóa tội trần gian. Xin thương xót chúng con ...) .... xem tiếp
Tác giả: Ninh Doãn Hùng - hòa âm Cao Thanh Hoàng
| ![]() Bộ lễ Thánh Gia (2 bè)Kinh thương xót (Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con ...) ; Kinh vinh danh (Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời và bình an dưới thế bình an dưới thế cho người thiện tâm ...) ; Thánh Thánh Thánh (Thánh Thánh Thánh Chúa là Thiên Chúa các đạo binh. Trời đất đầy vinh quang Chúa ...) ; Tung hô sau truyền phép (Đây là mầu nhiệm đức tin. Lạy Chúa chúng con loan truyền Chúa chịu chết. Và tuyên xưng Ngài sống lại ...) ; Kinh Chiên Thiên Chúa (Lạy Chiên Thiên Chúa Đấng xóa tội trần gian. Xin thương xót chúng con ...) .... xem tiếp
Tác giả: Ninh Doãn Hùng - hoà âm Cao Thanh Hoàng
| ![]() Bộ lễ vào đời (2 bè)Kinh thương xót (Lạy Ngài xin rộng ban tình thương thứ tội ...) ; Kinh vinh danh (Vinh danh Thiên Chúa trên trời an vui thánh đức với người hòa bình thiện tâm ...) ; Tung hô Tin Mừng (Allêluia Allêluia lời Chúa là ánh sáng dẫn con đi qua tăm tối cuộc đời ...) ; Kinh tin kính (Tôi tin kính Thiên Chúa Ba Ngôi. Tôi tin Thiên Chúa chí thánh. Tôi tin Thiên Chúa ...) ; Tuyên tin (Đây là niềm tin cứu rỗi. Chúng con tuyên xưng Đức Kitô chết đi vì yêu ...) ; Thánh Thánh Thánh (Thánh Thánh Thánh Chúa uy quyền. Chúa là Thiên Chúa các đạo binh trời đất đầu vinh quang Thiên Chúa ...) ; Kinh chúc tụng (Chính nhờ người với Người và trong Người mọi chúc tụng vinh quang ...) ; Lạy Chiên Thiên Chúa (Lạy Chiên Thiên Chúa vì yêu Ngài sinh xuống trần vì yêu Ngài chết đớn đau ...) .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Nguyễn Văn Tuyên
| ![]() Bộ lễ Tình Thương 2 (2 bè)Kinh thương xót (Chúa đã được sai đến để chữa những tâm hồn thống hối. Kyriê êlêison ! Kyriê êlêison ! Kyriê êlêison ! Kyriê êlêison ...) ; Kinh vinh danh (Vinh danh ! vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời và bình an, bình an dưới thế cho người thiện tâm. Chúng con ca ngợi Chúa ...) ; Tung hô Tin Mừng (Allê Allêluia ! Allê Allêluia ! Allê Allêluia ! Allê Allêluia ! Lời Chúa là Chân Lý, là đường đi Chúa ơi ! Lời Chúa là sự sống, đi theo Ngài muôn nơi) ; Tuyên tin (Đây là mầu nhiệm đức tin. Lạy Chúa chúng con loan truyền Chúa ...) ; Kinh chúc tụng (Chính nhờ Người với Người và trong Người. Và mọi chúc tụng và vinh quang ...) ; Thánh Thánh Thánh (Thánh Thánh Thánh Chúa là Thiên Chúa các đạo binh. Trời đất đầy vinh quang ơ Chúa ...) ; Kinh Chiên Thiên Chúa (Lạy Chiên Thiên Chúa Đấng xóa tội trần gian. Xin thương xót chúng con ...) .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Nguyễn Văn Tuyên
| ![]() Bộ lễ (1 bè & 2 bè)Kinh thương xót (Lạy Chúa xin dủ tình thương xót chúng con. Lạy Chúa xin dủ tình thương xót chúng con. Lạy Đức Kitô xin dủ tình thương xót chúng con ...) ; Kinh vinh danh (Vinh danh Chúa cả trên trời. Bình an dưới thế cho người Chúa thương. Vinh danh ! Vinh danh ! Vinh danh Chúa. Vinh danh ! Vinh danh ! Vinh danh Chúa ...) ; Thánh Thánh Thánh (Thánh ! Chí Thánh ! Ngàn trùng chí thánh, ngàn trùng chí thánh. Lạy Chúa là Chúa tể càn khôn, là Chúa tể càn khôn ...) ; Lạy Chiên Thiên Chúa (Lạy Đức Kitô Ngài là Chiên Thiên Chúa, Đấng xóa tội trần gian. Xin dủ tình, xin dủ tình thương xót chúng con ...) .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Nguyễn Văn Trinh
| ![]() Tung hô sau Truyền Phép (3 mẫu) (1 bè)Đây là mầu nhiệm đức tin. (ạy Chúa ! Chúng con loan truyền Chúa chịu chết và tuyên xưng Chúa sống lại, cho tới khi Chúa đến) ; (Lạy Chúa ! Mỗi lần ăn bánh và uống chén này chúng con loan truyền Chúa chịu chết cho tới khi Chúa đến) ; (Lạy Chúa cứu thế, Chúa đã dùng Thánh Giá và sự Phục Sinh của Chúa để giải thoát chúng con. Xin cứu độ chúng con) .... xem tiếp
Tác giả: Gm. Nguyễn Văn Hòa
| ![]() Bộ lễ Thiên Thần (1 bè)Kinh thương xót (Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con ...) ; Kinh vinh danh (Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời và bình an dưới thế bình an dưới thế cho người thiện tâm ...) ; Thánh Thánh Thánh (Thánh Thánh Thánh Chúa là Thiên Chúa các đạo binh. Trời đất đầy vinh quang Chúa ...) ; Lạy Chiên Thiên Chúa (Lạy Chiên Thiên Chúa Đấng xóa tội trần gian. Xin thương xót chúng con ...) ; Kinh lạy Cha 1 (Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thể thức người dạy chúng ta dám nguyện ...) ; Kinh lạy Cha 2 (Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thể thức người dạy chúng ta dám nguyện ...) ; Tung hô sau truyền phép (Đây là mầu nhiệm đức tin. Lạy Chúa chúng con loan truyền Chúa) .... xem tiếp
Tác giả: Gm. Nguyễn Văn Hòa
| ![]() Bộ lễ Các Thiên Thần (2 bè)Kinh thương xót (Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con ...) ; Kinh vinh danh (Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời và bình an dưới thế bình an dưới thế cho người thiện tâm ...) ; Thánh Thánh Thánh (Thánh Thánh Thánh Chúa là Thiên Chúa các đạo binh. Trời đất đầy vinh quang ơ Chúa ...) ; Lạy Chiên Thiên Chúa (Lạy Chiên Thiên Chúa Đấng xóa tội trần gian. Xin thương xót chúng con. Lạy Chiên Thiên Chúa Đấng xóa ...) .... xem tiếp
Tác giả: Nguyễn Văn Hiển
| ![]() Lạy Chiên Thiên Chúa (Agnus Dei) (3 bè)Lạy Chiên Thiên Chúa Đấng xóa tội thế trần. Xin thương xót chúng con. Lạy Chiên Thiên Chúa Đấng xóa tội thế trần, xin thương xót chúng con. Lạy Chiên Thiên Chúa Đấng xóa tội thế trần. Xin thương xót chúng con. Lạy Chiên Thiên Chúa Đấng xóa tội thế trần .... xem tiếp
Tác giả: Nguyên Kha
| ![]() Kinh thương xót (Bộ lễ tôn vinh Chúa) (3 bè)Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa thương, Chúa thương xót chúng con. Lạy Chúa Kitô xin thương xót chúng con. Lạy Chúa Kitô xin thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa thương, Chúa thương xót chúng con .... xem tiếp
Tác giả: Nguyên Kha
| ![]() Bộ lễ dân tộc (điệu Nam Bộ)Kinh thương xót (Xin Chúa ơ thương xót chúng con. Xin Chúa ơ thương xót chúng con. Xin Chúa ơ Kitô thương xót chúng con ...) ; Kinh vinh danh (Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời. Và bình an dưới thế cho người thiện tâm. Chúng con ca ngợi Chúa ...) ; Thánh Thánh Thánh (Thánh Thánh Thánh ! Chúa là Thiên Chúa các đạo binh. Trời đất đầy vinh quang Chúa. Hoan hô Chúa trên các tầng trời ...) ; Chiên Thiên Chúa ( Lạy Chiên Thiên Chúa ơ, Đấng xóa tội trần gian. Xin thương xót chúng con. Lạy Chiên Thiên Chúa ơ ...) ; Tuyên xưng đức tin (Đây là mầu nhiệm đức tin. Lạy Chúa chúng con loan truyền Chúa ...) .... xem tiếp
Tác giả: Ngọc Linh
| ![]() Bộ lễ Thánh Ca tiệc ly 2 (1 bè & 2 bè)Kinh thương xót (Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con) ; Kinh vinh danh (Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời và bình an dưới thế bình an dưới thế cho người thiện tâm ...) ; Thánh Thánh Thánh (Thánh Thánh Thánh Chúa là Thiên Chúa các đạo binh. Trời đất đầy vinh quang Chúa ...) ; Lạy Chiên Thiên Chúa (Lạy Chiên Thiên Chúa Đấng xóa tội trần gian. Xin thương xót chúng con. Lạy Chiên Thiên Chúa Đấng xóa ...) ; .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Giuse Ngô Duy Linh
| ![]() Bộ lễ mồ (lễ an táng) (1 bè & 2 bè)Ca nhập lễ (Lạy Chúa! xin cho các linh hồn được nghỉ yên muôn đời. Và cho ánh sáng ngàn thu chiếu soi trên ...) ; Kinh thương xót (Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con) ; Đáp ca (Chúa là Đấng từ bi và nhân hậu. Người đại lượng và chan chứa tình thương. Người không xử với ta như ta đáng ...) ; Tung hô Tin Mừng (Hallêluia ! Hallêluia ! Chúa phán: "Ta là sự sống lại và là sự sống. Ai tin Ta sẽ không chết đời đời") ; Thánh Thánh Thánh (Thánh Thánh Thánh ! Chúa là Thiên Chúa các đạo binh. Trời đất đầy vinh quang Chúa. Hoan hô Chúa ...) ; Lạy Chiên Thiên Chúa (Lạy Chiên Thiên Chúa Đấng xóa tội trần gian. Xin thương xót chúng con. Lạy Chiên Thiên Chúa Đấng xóa tội trần gian ...) ; Ca hiệp lễ Lạy Chúa! Xin cho ánh sáng vĩnh cửu chiếu soi trên các linh hồn. Cùng với các Thánh của Chúa đến muôn đời ...) ; Khi di quan (Xin các Thiên Thần Chúa đưa ... vào thiên đàng. Và khi vừa tới nơi xin các Thánh Tử Đạo đón tiếp ...) .... xem tiếp
Tác giả: Mỹ Sơn
| ![]() Đây là mầu nhiệm Đức tin (2 bè)Đây là mầu nhiệm Đức tin. Lạy Chúa! Chúng con loan truyền chúa chịu chết và tuyên xưng Chúa sống lại cho tới khi Chúa đến .... xem tiếp
Tác giả: Kym Thanh
| ![]() Lời tung hô tưởng niệm (sau truyền phép) (3 mẫu) (2 bè)Đây là mầu nhiệm đức tin. Lạy Chúa chúng con loan truyền Chúa chịu chết, và tuyên xưng Chúa sống lại ... Đây là mầu nhiệm đức tin. Lạy Chúa ! Mỗi lần ăn bánh và uống chén này, chúng con loan truyền Chúa chịu chết ... Đây là mầu nhiệm đức tin. Lạy Chúa cứu thế, Chúa đã dùng Thánh Giá và sự Phục Sinh của Chúa để giải thoát .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Kim Long
| ![]() Bộ lễ ca lên đi 3 (3 bản) (2 bè)Kinh thương xót (Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con ...) ; Kinh vinh danh (Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời và bình an dưới thế, bình an dưới thế cho người thiện tâm ...) ; Thánh Thánh Thánh (Thánh Thánh Thánh ! Chúa là Thiên Chúa các đạo binh. Trời đất đầy vinh quang Chúa ...) ; Lạy Chiên Thiên Chúa (Lạy Chiên Thiên Chúa, Đấng xóa tội trần gian: xin thương xót chúng con ...) .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Kim Long
| ![]() Bộ lễ Quan họ Bắc Ninh (2 bè)Kinh thương xót (Xin Chúa, xin Chúa thương xót chúng con i i ố mấy là thương. Xin Chúa, xin Chúa Kitô thương xót chúng con ...) ; Kinh vinh danh (Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời và bình an dưới thế cho người là người Chúa thương. Chúng con, chúng con ca ngợi Chúa ...) ; Thánh Thánh Thánh (TThánh (i) Thánh (i i) ! Thánh (i) Thánh (i i) ! Chúa là Thiên Chúa các đạo binh. Trời đất đầy vinh quang Chúa ...) ; Tuyên xưng đức tin (Đây là mầu nhiệm đức tin. Lạy Chúa chúng con loan truyền Chúa chịu chết, và tuyên xưng Chúa sống lại cho tới khi Chúa đến i i ...) ; Lạy Chiên Thiên Chúa (Lạy Chiên, lạy Chiên Thiên Chúa, Đấng xóa tội trần gian. Xin thương xót chúng con. Lạy Chiên, lạy Chiên Thiên Chúa ...) .... xem tiếp
Tác giả: Hồng Lân
| ![]() Vinh danh (2 bè & 3 bè &)Vinh Danh vinh danh Thiên Chúa trên trời. Bình an dưới thế cho loài người, loài người Chúa thương. Vinh danh Đức Chúa Cha, đã dựng nên (ư) trời (i) đất. Vinh danh Đức Chúa Con đã hy sinh (ư) cứu thế. Vinh danh Chúa Thánh Linh, làm cho ta (ư) hợp (ư) nhất .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Hoàng Kim
| ![]() Thánh lễ trẻ em 3 (1 bè)Bài tiền tụng (Lạy Cha, chúng con hết lòng cám ơn Cha. Cám ơn Cha đã dựng nên chúng con, đã kêu gọi chúng con sống cho Cha ...) ; Thánh ! Chí Thánh (Thánh ! Chí Thánh ! Ngàn trùng, ngàn trung chí Thánh ! Chúa tể càn khôn là Đấng Thánh. Trời đất rạng ngời vinh quang Chúa ...); Kết thúc Kinh Tạ Ơn (Chính nhờ Đức Kitô, cùng với Đức Kitô, và trong Đức Kitô, được liên kết nhờ Chúa Thánh Thần, chúng con xin dâng Cha ...) ; Kinh lạy Cha (Theo lời Chúa Cứu Thế đã dạy và vâng lệnh Người truyền, chúng ta dám nguyện xin: Lạy Cha chúng con, Đấng ngự trên trời, xin làm cho Danh Thánh hiển vinh ...) .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Hoàng Kim
| ![]() Thánh lễ trẻ em 2 (1 bè)Bài tiền tụng (Vâng, lạy Cha rất nhân lành, hôm nay Cha ban cho chúng con một ngày vui, chúng con xin chân thành cảm tạ ...) ; Thánh ! Chí Thánh (Thánh ! Chí Thánh ! Ngàn trùng, ngàn trùng chí Thánh ! Chúa tể càn khôn là Đấng Thánh. Trời đất rạng ngời vinh quang Chúa ...); Kết thúc Kinh Tạ Ơn (Chính nhờ Đức Kitô, cùng với Đức Kitô, và trong Đức Kitô, được liên kết nhờ Chúa Thánh Thần, chúng con xin dâng Cha ...) ; Kinh lạy Cha (Theo lời Chúa Cứu Thế đã dạy và vâng lệnh Người truyền, chúng ta dám nguyện xin: Lạy Cha chúng con, Đấng ngự trên trời, xin làm cho Danh Thánh hiển vinh ...) .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Hoàng Kim
| ![]() Thánh lễ trẻ em 1 (1 bè)Bài tiền tụng (Lạy Cha là Thiên Chúa chúng con. Cha đã tập hợp chúng co lại, và bây giờ chúng con đang ở trước mặt Cha để tung hô mừng hát, và tỏ lòng cảm phục Cha ...) ; Kinh lạy Cha (Theo lời Chúa Cứu Thế đã dạy và vâng lệnh Người truyền, chúng ta dám nguyện xin ...) .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Hoàng Kim
| ![]() Kinh tin kính (tôi tin) (2 bè)Tôi tin kính một Thiên Chúa Ba Ngôi. Ngôi Cha nhân từ dựng nên trời đất muôn loài, và Ngôi Hai là Con Một Chúa Cha, nhờ Thánh Linh bởi lòng Đồng Tring Maria đã xuống thế làm người. Người chịu khổ hình, chịu đóng đinh để cứu nhân loại .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Hoài Đức
| ![]() Thánh Thánh Thánh (1 bè)Thánh Thánh Thánh Chúa là Chúa muôn đạo binh! Trời với đất chan chứa vinh danh Người. Trời đất chan chứ vinh danh Người. Cùng hoan hô, hoan hô, hoan hô khắp cõi trời xanh. Vạn tuế Đấng vì Danh Thiên Chúa ngự đến cùng chúng tôi. Cùng hoan hô, hoan hô, hoan hô khắp cõi trời xanh .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Hoài Đức
| ![]() Kinh lạy Cha (1 bè)Lạy Cha chúng tôi ở trên trời chúng tôi nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến, vâng ý Cha dưới đất bằng trên trời vậy. Xin Cha cho chúng tôi rày hằng ngày dùng đủ, và tha nợ chúng tôi, như chúng tôi cũng tha kẻ có nợ chúng tôi .... xem tiếp
Tác giả: phổ nhạc Lm. Hoài Đức
| ![]() Kinh Tin Kính (1 bè)Tôi tin kính một Thiên Chúa Ba Ngôi. Ngôi Cha nhân từ dựng nên trời đất muôn loài, và Ngôi Hai là Con Một Chúa Cha, nhờ Thánh Linh bởi lòng công chính Maria đã xuống thế làm người. Người chịu khổ hình, chịu đóng đinh để cứu nhân loại .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Hoài Đức
| ![]() Bộ lễ Tây Nguyên (1 bè)Kinh thương xót (Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con ...) ; Kinh vinh danh (Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời và bình an dưới thế bình an dưới thế cho người thiện tâm ...) ; Thánh Thánh Thánh (Thánh Thánh Thánh Chúa là Thiên Chúa các đạo binh. Trời đất đầy vinh quang Chúa ...) ; Kinh tuyên xưng (Đây là mầu nhiệm đức tin. Lạy Chúa chung con loan truyền Chúa chịu chết ...) ; Kinh lạy Cha (Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thể thức người dạy chúng ta dám nguyện ...) ; Lạy Chiên Thiên Chúa (Lạy Chiên Thiên Chúa Đấng xóa tội trần gian. Xin thương xót chúng con. Lạy Chiên Thiên Chúa Đấng xóa ...) .... xem tiếp
Tác giả: Hải Nguyễn
| ![]() Bộ lễ Huyền Ca (3 bè)Kinh thương xót (Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con ...) ; Kinh vinh danh (Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời. Và bình an dưới thế cho người thiện tâm. Chúng con ca ngợi Chúa ...) ; Thánh Thánh Thánh (Thánh Thánh Thánh ! Thánh ! Thánh ! Chúa là Thiên Chúa các đạo binh. Trời đất đầy vinh quang Chúa ơ ...) ; Tung hô sau tưởng niệm (Đây là mầu nhiệm đức tin. Lạy Chúa chúng con loan truyền Chúa chịu chết ...) ; Lạy Chiên Thiên Chúa (Lạy Chiên Thiên Chúa ơ. Lạy Chiên Thiên Chúa, Đấng xóa tội trần gian: xin thương xót chúng con ...) .... xem tiếp
Tác giả: Hải Nguyễn
| ![]() Bộ lễ Thiên Thần (1 bè & 2 bè)Kinh thương xót (Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót ...) ; Kinh vinh danh (Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời và bình an dưới thế cho người thiện tâm ...) ; Thánh Thánh Thánh (Thánh Thánh Thánh ! Chúa là Thiên Chúa các đạo binh. Trời đất đầy ...) ; Tung hô sau tưởng niệm (Đây là mầu nhiệm đức tin. Lạy Chúa chúng con loan truyền Chúa chịu chết, và tuyên xưng ...) ; Kinh lạy Cha (Vâng lệnh Chúa Cứu Thế và theo thể thức Người dạy chúng ta dám nguyện rằng: Lạy Cha chúng con ở trên trời ...) ; Amen (Chính nhờ Người, với Người và trong Người, mà mọi chúc tụng và vinh quang đều quy về ...) ; Lạy Chiên Thiên Chúa (Lạy Chiên Thiên Chúa, Đấng xóa tội trần gian: xin thương xót chúng con ...) .... xem tiếp
Tác giả: Hải Ánh
| ![]() Kinh lạy Cha 2 (1 bè)Vâng lệnh Chúa Cứu Thế và theo thể thức Người dạy. Chúng ta dám nguyện rằng: lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện Danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời .... xem tiếp
Tác giả: Đỗ Vy Hạ
| ![]() Kinh lạy Cha 1 (1 bè)Vâng lệnh Chúa Cứu Thế và theo thể thức Người dạy. Chúng ta dám nguyện rằng: Lạy Cha chúng con ở trên trời. Chúng con nguyện danh Cha cả sáng. Nước Cha trị đến ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời .... xem tiếp
Tác giả: Đỗ Vy Hạ
| ![]() Bộ lễ Mẹ Vô Nhiễm (1 bè)Kinh thương xót (Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót ...) ; Kinh vinh danh (Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời và bình an dưới thế cho người thiện tâm ...) ; Thánh Thánh Thánh (Thánh Thánh Thánh ! Chúa là Thiên Chúa các đạo binh. Trời đất đầy ...) ; Tung hô sau tưởng niệm (Đây là mầu nhiệm đức tin. Lạy Chúa chúng con loan truyền Chúa chịu chết, và tuyên xưng ...) ; Lạy Chiên Thiên Chúa (Lạy Chiên Thiên Chúa, Đấng xóa tội trần gian: xin thương xót chúng con ...) ; Kinh lạy Cha (Vâng lệnh Chúa Cứu Thế và theo thể thức Người dạy chúng ta dám nguyện rằng: Lạy Cha chúng con ở trên trời ...) ; Kinh cầu các thánh 1 (Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa Ktô thương xót chúng con ...) .... xem tiếp
Tác giả: Đỗ Vy Hạ
| ![]() Thánh lễ Thánh Gia Thất (nhiều bài hát)Mau đến thờ lạy (Mục đồng ta mau mau hướng về Belem, ta cùng nhau tiến bước. Đêm đông giá rét sương lạnh lùng ...) - ca nhập lễ ; Xin được như lời - Thánh vịnh 127 (Hạnh phúc thay cho người tôn sợ Thiên Chúa. Nào ai sống theo đường lổi của Người đã vạch ra ...) - đáp ca ; Tung hô Tin Mừng (Allêluia ! Allêluia ! Nguyện cho bình an của Chúa Kitô làm chủ trong lòng anh em. Nguyện cho Lời Chúa Kitô cư ngụ dồi dào trong anh em) ; Chân lý (Sương rơi đêm đông lạnh lùng, Chúa Con ơi ! Máng cỏ bò lừa có làm ấm Chúa không? Lòng người bội bạc là không ...) - ca dâng lễ ; Sáng danh Chúa (Hôm nay toàn dân Chúa Trời đến thờ lạy Chúa giáng sinh nơi hang lừa Belem rét buốt lạnh lùng. Sáng danh Thiên Chúa Cha, trời đất đầy vinh quang Người ...) - ca hiệp lễ ; Lời nguyện (Cho con trung thành noi gương của Thánh Gia Thất. Bền lòng vượt qua biển khổ chốn trần gian này ...) - ca kết lễ .... xem tiếp
Tác giả: Đặng Ngọc Ẩn
| ![]() Thánh lễ Mồng 3 tết (nhiều bài hát)Chúa viếng thăm mặt đất (Chúa viếng thăm mặt đất đổ gội nhuần nơi nơi, cánh đồng mênh mông xanh tươi ...) - ca nhập lễ ; Thánh vịnh 89 (Lạy Chúa ! Xin Chúa củng cố sự nghiệp chúng con làm ra. Xin dạy chúng con biết đếm ngày giờ ...) - đáp ca ; Tung hô Tin Mừng (Allêluia ! Allêluia ! Chúc tụng Chúa là Thiên Chúa Đấng cứu độ. Người vác đỡ gánh nặng cho chúng con ...) ; Dâng lên tất cả (Mênh mông ruộng lúa mênh mông, bát ngát đồng nho bát ngát. Con dâng cuộc sống hôm nay ...) - ca dâng lễ ; Tôn vinh cảm tạ hồng ân (Ngài là Thiên Chúa toàn thế giới vang tiếng ca, là Cha nhân lành khắp nơi khâm sùng, khâm sùng ...) - hiệp lễ ; Xin Mẹ (Ngàn hoa khoe sắc, én liệng tung bay. Con mừng tuổi Mẹ đầu xuân năm mới ...) - kết lễ .... xem tiếp
Tác giả: Đặng Ngọc Ẩn
| ![]() Thánh lễ Mình và Máu Chúa Kitô (nhiều bài hát)Tình Chúa (Ta sẽ lấy (sẽ lấy) tinh hoa lúa mì nuôi dưỡng chúng và cho chúng ăn no mật từ hốc đá chảy ra ...) - ca nhập lễ ; Tung hô Tin Mừng (Allêluia ! Allêluia ! Chúa phán: "Ta là bánh hằng sống từ trời xuống, ai ăn bánh này thì sẽ sống muôn đời".) ; Xin nhậm lời con (Chúa ơi ! Xin nhận của lễ con dâng, này bánh tinh tuyền và rượu nho bởi công lao động ...) - ca dâng lễ ; Hồng ân Chúa (Chiên Thiên Chúa Đấng cứu độ thế nhân, lòng xót thương vô bờ đến muôn đời. Thờ lạy Ngài ...) - ca hiệp lễ ; Năm Thánh về (Mẹ ơi ! Năm Thánh về xin Mẹ dạy con biết nghe. Nghe lời của Chúa, nghe lời của Mẹ và luôn sống với lời đã nghe ...) - ca kết lễ .... xem tiếp
Tác giả: Đặng Ngọc Ẩn
| ![]() Thánh lễ làm phép dầu (Thứ Năm tuần thánh) (nhiều bài hát)Ca nhập lễ Thứ Năm Tuần Thánh (Đức Giêsu Kitô đã ban cho chúng ta thành Vương Quốc và Tư Tế ...) ; Thánh vịnh 88 (Ta đã gặp Đavít và tôi tớ của Ta. Ta đã xức dầu Thánh của Ta cho người ...) - ca đáp ca ; Câu xướng(Thánh thần Chúa ngự trên tôi. Người đã sai tôi đem Tin Mừng cho người nghèo khó) ; Dâng Cha (Này đây tấm bánh đoàn con dâng lên. Và đây rượu thắm vời lòng thiết tha. Nhờ bởi ruộng đất lao công con người ...) - ca dâng lễ ; Phước đức cho con (Ôi tình yêu vô biên, tình yêu hy tế. Con chẳng là chi, sao Chúa gọi con, con chẳng là gì, sao Chúa gọi con ...) - ca hiệp lễ ; Dấn thân (Ra đi khắp bốn phương trời, mang theo Phúc Âm cho đời, đem tình yêu Chúa chia sẻ mọi người nơi nơi ...) - ca kết lễ .... xem tiếp
Tác giả: Đặng Ngọc Ẩn
| ![]() Thánh lễ Đức Maria Mẹ Thiên Chúa (nhiều bài hát)Mừng Thánh Đức Maria (Kính lạy Thánh Mẫu, kính chào Mẹ Thiên Chúa, chào kính Mẹ là Đấng đã sinh ...) - ca nhập lễ ; Thánh vịnh 66 (Xin Thiên Chúa xót thương, xin Thiên Chúa xót thương và ban phúc lành ...) - ca đáp ca ;Tung hô Tin Mừng (Allêluia ! Allêlui ! Thuở xưa nhiều lần nhiều cách, Thiên Chúa đã dùng các tiên tri mà phán dạy cha ông ...) ; Cùng Mẹ con dâng (Dưới chân Thánh Giá, tay ôm xác con Mẹ đớn đau dường nào. Xin hiệp cùng Mẹ dâng nỗi ...) - ca dâng lễ ; Ca ngợi Đức Maria Xin vâng dư âm còn đây mãi mãi rền vang tồn tại truyền lưu muôn muôn ngàn năm. Xin vâng nhẹ nhàng ...) - ca hiệp lễ ; Mẹ cứu giúp (Chúng con hợp nhau đây ca mừng Maria, Mẹ, Mẹ nhân lành đầy ơn Thiên Chúa ...) - ca kết lễ .... xem tiếp
Tác giả: Đặng Ngọc Ẩn
| ![]() Thánh lễ Chúa nhật 3 mùa Vọng (nhiều bài hát)Chúa đã gần đến (Nào cùng nhau hân hoan vui lên, vang hát mừng reo vui vì Đấng cứu độ gần đến ...) - ca nhập lễ ; Tung hô Tin Mừng (Allêluia ! Allêluia ! Thánh Thần Chúa ngự trên tôi. Người đã sai tôi đem Tin Mừng cho người nghèo khó) ; Chúc tụng Chúa (Chúa tể càn khôn vì Chúa ban cho con bánh rượu là hoa màu ruộng đất và lao công ...) - ca dâng lễ ; Xin cứu độ con (Chúa ơi xin ban Đấng Công Chính. Hãy đổ sương mai, và ngàn mây hãy mưa Đấng Cứu Tinh ...) - ca hiệp lễ ; Mẹ ân phúc (Ngàn ngàn năm xưa trần gian ngóng trông. Nay con vui mừng Chúa đã gần đến ...) .... xem tiếp
Tác giả: Đặng Ngọc Ẩn
| ![]() Thánh lễ Chúa Nhật Phục Sinh (thánh lễ ban ngày) (nhiều bài hát)Phục Sinh tâm hồn (Thánh vịnh 138) (Tôi đã sống lại và tôi vẫn còn ở bên Chúa. Chúa đã đặt tay trên mình tôi, đặt tay trên mình tôi ...) - ca nhập lễ ; Thánh vịnh 117 (Đây là ngày Chúa đã lập ra, chúng ta hãy mừng rỡ hân hoan về ngày đó ...) - ca đáp ca ; Ca tiếp liên (Các Kitô hữu hãy tiến dâng lời ca ngợi hy lễ Vượt Qua. Chiên Con đã cứu chuộc đoàn chiên mẹ ...) ; Tung hô Tin Mừng (Allêluia ! Allêluia ! Lễ vượt qua của chúng ta là Đức Kitô đã hiến tế. Vậy chúng ta hãy mừng lễ trong Chúa) ; Chúc tụng Thiên Chúa (Chúc tụng Chúa Tể càn khôn. Xác hồn con đây kính tôn dâng Ngài. Cùng với bánh rượu ...) - ca dâng lễ ; Mừng Chúa chiến thắng (Allêluia ! Allêluia ! Allêluia ! Allêluia ! Mừng Chúa khải hoàn, mừng Chúa vinh quang, mừng Chúa thống trị ...) - ca hiệp lễ; Mừng Mẹ (Lạy Nữ Vương thiên đàng hãy mừng vui, Allêluia! Thần Thánh tôn vinh Mẹ, Mẹ Thiên Chúa ...) - ca kết lễ .... xem tiếp
Tác giả: Đặng Ngọc Ẩn
| ![]() Thánh lễ Chúa Lên Trời (nhiều bài hát)Ca nhập lễ Chúa lên trời (Hỡi người Galilê sao các ông còn đứng bỡ ngỡ nhìn lên Trời? Đấng vừa lên trời sẽ đến cùng một thể thức ...) ; Thánh vịnh 46 (Thiên Chúa ngự lên giữa tiếng tưng bừng. Chúa ngự lên trong tiếng kèn vang ...) - đáp ca ; Tung hô Tin Mừng (Allêluia ! Allêluia ! Allêluia ! Chúa phán: "Các con hãy đi giảng dạy muôn dân, Thầy sẽ ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế") ; Con xin dâng (Lạy Thiên Chúa là Cha chí ái chí nhân. Dâng lên Cha bánh miến trắng tinh ...) - dâng lễ ; Cùng Chúa về trời (Chúa lên trời ngàn tiếng tung hô của các quyền thần cùng các chư thần mừng Chúa vinh quang ...) - hiệp lễ ; Mừng Mẹ (Lạy Nữ Vương thiên đàng hãy mừng vui, Allêluia! Thần Thánh tôn vinh Mẹ, Mẹ Thiên Chúa ...) - kết lễ .... xem tiếp
Tác giả: Đặng Ngọc Ẩn
| ![]() Thánh lễ Chúa Ba Ngôi (nhiều bài hát)Ba Ngôi chí thánh (Bước vào cung thánh (cất tiếng) tung hô ngàn lời vinh danh Thiên Chúa Ba Ngôi ...) - ca nhập lễ ; Tung hô Tin Mừng (Allêluia ! Allêluia ! Sáng danh Chúa Cha ! Sáng danh Chúa Con ! Sáng danh Thánh Thần ! Sáng danh Thiên Chúa Đấng đang có, đã có và sẽ đến) ; Dâng lên Chúa Ba Ngôi (Phút linh thiêng với thân xác này, với tâm hồn này, con xin dâng lên Thiên Chúa Ba Ngôi chí thánh ...) - ca dâng lễ ; Mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi (Thánh Thánh Thánh! Đáng chúc tụng uy quyền, ngợi khen vinh quang Thiên Chúa Ba Ngôi ...) - ca hiệp lễ ; Xin Mẹ thương (Mẹ ơi ! Mẹ hòa nhập cùng Chúa Ba Ngôi, Mẹ thông phần đồng công cứu cuộc ...) - ca kết lễ .... xem tiếp
Tác giả: Đặng Ngọc Ẩn
| ![]() Thánh lễ Chúa Kitô vua vũ trụ (nhiều bài hát)Tôn vinh Giêsu Kitô Vua (Chiên Con bị giết xứng đáng lãnh nhận quyền năng Thiên tính, khôn ngoan ...) - ca nhập lễ ; Tung hô Tin Mừng (Allêluia ! Allêluia ! Chúc tụng Đấng nhân danh Chúa mà đến. Chúc tụng nước Đavít tổ phụ chúng ta đã đến) ; Lê vật giao hòa (Lạy Cha chí thánh, máu Con Cha đã đổ ra vì tội chúng con ...) - ca dâng lễ ; Thánh Danh Chúa (Chúa là vua uy phong danh Ngài khi nghe tên Ngài các tầng trời bừng sáng ...) - ca hiệp lễ ; Maria Thái Hậu (Maria Con lòng Bà là vua vũ trụ, quyền năng Người trên hết các vua ...) - ca kết lễ .... xem tiếp
Tác giả: Đặng Ngọc Ẩn
| ![]() Thánh lễ Chúa Kitô vua (2 bè & 3 bè)Tôn vinh Giêsu Kitô Vua (Chiên Con bị giết xứng đáng lãnh nhận quyền năng Thiên tính, khôn ngoan ...) - ca nhập lễ ; Tung hô Tin Mừng (Allêluia ! Allêluia ! Chúc tụng Đấng nhân danh Chúa mà đến. Chúc tụng nước Đavít tổ phụ chúng ta đã đến) ; Lê vật giao hòa (Lạy Cha chí thánh, máu Con Cha đã đổ ra vì tội chúng con ...) - ca dâng lễ ; Thánh Danh Chúa (Chúa là vua uy phong danh Ngài khi nghe tên Ngài các tầng trời bừng sáng ...) - ca hiệp lễ ; Maria Thái Hậu (Maria Con lòng Bà là vua vũ trụ, quyền năng Người trên hết các vua ...) - ca kết lễ .... xem tiếp
Tác giả: Đặng Ngọc Ẩn
| ![]() Bộ lễ Hồng ân (năm 2005) (1 bè & 3 bè)Kinh thương xót (Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con ...) ; Kinh vinh danh (Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời. Và bình an dưới thế cho loài người Chúa thương ...) ; Kinh tin kính (Tôi tin kính một Thiên Chúa là Cha toàn năng. Đấng tạo thành trời đất, muôn vật hữu hình và vô hình. Tôi tin kính một Chúa Giêsu Kitô ...) ; Thánh Thánh Thánh (Thánh Thánh Thánh ! Chúa là Thiên Chúa các đạo binh. Trời đất đầy vinh quang Chúa ...) ; Lạy Chiên Thiên Chúa (Lạy Chiên Thiên Chúa, Đấng xóa tội trần gian: xin thương xót chúng con ...) .... xem tiếp
Tác giả: Đặng Ngọc Ẩn
| ![]() Bộ lễ hồng ân (năm 2002) (1 bè & 3 bè)Kinh thương xót (Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con ...) ; Kinh vinh danh (Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời. Bình an dưới thế cho loài người Chúa thương ...) ; Kinh tin kính (Tôi tin kính một Thiên Chúa là Cha toàn năng. Đấng tạo thành trời đất, muôn vật hữu hình và vô hình. Tôi tin kính một Chúa Giêsu Kitô ...) ; Thánh Thánh Thánh (Thánh ! Thánh ! Chí Thánh ! Thiên Chúa, Chúa Tể càn khôn là Đấng Thánh. Trời đất rạng ngời vinh quang Chúa ...) ; Lạy Chiên Thiên Chúa (Lạy Chiên Thiên Chúa, Đấng xóa tội trần gian: xin thương xót chúng con) .... xem tiếp
Tác giả: Đặng Ngọc Ẩn
| ![]() Bộ lễ Chúa Thánh Thần (1 bè & 2 bè)Kinh thương xót - Lạy Chúa xin dủ lòng (Lạy Chúa ! Xin dủ lòng, dủ lòng thương xót chúng con ...) ; Kinh vinh danh (Vinh danh Thiên Chúa trên trời. Bình an dưới thế cho loài người Chúa thương. Lạy Chúa Cha toàn năng là Thiên Chúa ...) ; Lạy Chiên Thiên Chúa - Lạy Đức Kitô (Lạy Đức Kitô là Chiên (i) Thiên Chúa. Xoa bỏ tội trần gian xin thương xót chúng con ...) ; Thánh Thánh Thánh - Thánh ! Chí Thánh (Thánh ! Chí Thánh ! Ngàn trùng chí Thánh ! Chúa Tể càn khôn là Đấng Thánh ! Trời đất rạng ngời vinh quang Chúa ...) ; Tuyên xưng đức tin - Mầu nhiệm đức tin (Chúng ta hãy tuyên xưng mầu nhiệm Đức Tin ! Lạy Chúa Kitô phục sinh, mỗi lần ăn bánh và uống chén này ...) .... xem tiếp
Tác giả: Cát Minh
| ![]() Bộ lễ Kitô vua (1 bè & 2 bè)Kinh thương xót (Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con ...) ; Kinh vinh danh (Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời và bình an dưới thế bình an dưới thế cho người thiện tâm ...) ; Allêluia (Chúc tụng Đấng nhân danh Chúa mà đến. Chúc tụng Nước Đavit tổ phụ chúng ta đã đến) ; Thánh Thánh Thánh (Thánh Thánh Thánh Chúa là Thiên Chúa các đạo binh. Trời đất đầy vinh quang ơ Chúa ...) ; Tung hô sau tưởng niệm (Đây là mầu nhiệm đức tin. Lạy Chúa chúng con loan truyền Chúa chịu chết ...) ; Chiên Thiên Chúa (Lạy Chiên Thiên Chúa Đấng xóa tội trần gian. Xin thương xót chúng con ...) .... xem tiếp
Tác giả: Cao Minh Thắng
| ![]() Kinh vinh danh (1 bè)Vinh danh Thiên Chúa trên chín í a tầng trời. Và bình an, bình an dưới thế cho người thiện tâm. Thờ lạy Chúa chúng con chúc tụng. Ca ngợi Chúa chúng con tôn vinh. Cảm tạ Chúa vì Chúa đã dựng nên con. Chúc tụng Ngài vinh quang tràn đầy. Vua đất trời tình thương bao la .... xem tiếp
Tác giả:
| ![]() Tung hô màu nhiệm đức tin (2 bè)Đây là mầu nhiệm đức tin. Lạy Chúa chúng con loan truyền Chúa chịu chết, và tuyên xưng Chúa sống lại cho tới khi, cho tới khi Chúa đến. .... xem tiếp
Tác giả:
| ![]() Kinh thương xót - kinh Vinh Danh - Thánh Thánh Thánh - Chiên Thiên Chúa (1 bè & 2 bè)Kinh thương xót (Lạy Thiên Chúa khoan nhân xin Ngài thương chúng con cùng ...) ; Kinh vinh danh (Vinh danh Chúa Ngôi Cha trên trời và Ngôi Hai, Ngôi Ba cực linh. Vinh danh Chúa ...) ; Thánh Thánh Thánh (Thánh Thánh Thánh, Thánh Thánh Thánh, Thánh thay Chúa là Thượng Đế muôn loài ...) ; Chiên Thiên Chúa (Lạy Chiên Thiên Chúa Ngài là Đấng gánh tội trần gian. Xin dủ tình, xin dủ tình, xin dủ thương nhân thế tội tình ...) .... xem tiếp
Tác giả:
| ![]() Bộ lễ cầu hồn (1 bè & 2 bè)Ca nhập lễ (Lạy Chúa Giêsu Kitô Chúa đã đổ máu châu báu để cứu các linh hồn ...) ; Kinh thương xót (Thân lạy Chúa xin thương xót chúng con. Thân lạy Chúa xin thương xót chúng con ...) ; Đáp ca - Thánh vịnh 26 (Chúa là sự sáng, là Đấng cứu độ, tôi sợ chi ai. Chúa là Đấng phù trợ đời tôi ...) ; Tung hô Tin Mừng (Hallêluia ! Hallêluia ! Quê hương ta ở trên trời nơi đó chúng ta mong đợi Đấng cứu chuộc là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta) ; Ca dâng lễ (Đoàn con xin dâng lên Chúa của lễ hy sinh cầu cho linh hồn mà chúng con ...) ; Thánh Thánh Thánh (Thánh Thánh Thánh ! Chúa là Thiên Chúa các đạo binh ...) ; Lạy Chiên Thiên Chúa (Lạy Chiên Thiên Chúa, Đấng xóa tội trần gian: xin thương xót chúng con ...) ; Ca hiệp lễ (Lạy Chúa ! Chúng con được rước lấy Mình Máu Đức Kitô ...) .... xem tiếp
Tác giả: Vũ Đình Ân
| ![]() Bộ lễ cầu hồn (1 bè)Ca nhập lễ (Lạy Chúa xin cho các linh hồn được nghỉ yên muôn đời. Và cho ánh sáng ngàn thu ...) ; Kinh thương xót (Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con ...) ; Đáp ca (Chúa là Ðấng từ bi và nhân hậu, Người đại lượng và chan chứa tình thương ...) ; Tung hô Tin Mừng (Allêluia ! Allêluia ! Chúa phán : "Ta là sự sóng lại và là sự sống. Ai tin Ta sẽ không chết đời đời") ; Thánh Thánh Thánh (Thánh Thánh Thánh ! Chúa là Thiên Chúa các đạo binh. Trời đất đầy vinh quang Chúa ...) ; Lạy Chiên Thiên Chúa (Lạy Chiên Thiên Chúa, Đấng xóa tội trần gian: xin thương xót chúng con ...) .... xem tiếp
Tác giả: Mỹ Sơn
| ![]() Bộ lễ Ca lên đi 5 (4 bè)1. Kinh thương xót (Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con ...) ; Kinh vinh danh (Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời và bình an dưới thế cho người thiện tâm ...) ; Kinh tin kính (Tôi tin kính một Thiên Chúa là Cha toàn năng. Đấng tạo thành trời đất, muôn vật hữu hình và vô hình ...) ; Thánh Thánh Thánh (Thánh Thánh Thánh ! Chúa là Thiên Chúa các đạo binh. Trời đất đầy vinh quang Chúa vinh quang ...) ; Lạy Chiên Thiên Chúa (Lạy Chiên Thiên Chúa, Đấng xóa tội trần gian: xin thương xót chúng con ...) ; Kinh tin kính các thánh tông đồ (Tôi tin kính Đức Chúa Trời là Cha phép tắc vô cùng dựng nên trời đất ...) .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Kim Long
| ![]() Bộ lễ Ca lên đi 4 (3 bè & 4 bè)Kinh thương xót (Xin Chúa, xin thương xót chúng con, xin thương xót chúng con ...) ; Kinh vinh danh (Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời và bình an dưới thế cho người thiện tâm ...) ; Thánh Thánh Thánh (Thánh Thánh Thánh ! Chúa là Thiên Chúa các đạo binh. Trời đất đầy vinh quang Chúa ...) ; Lạy Chiên Thiên Chúa (Lạy Chiên Thiên Chúa, Đấng xóa tội trần gian: xin thương xótúng con chúng con ...) .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Kim Long
| ![]() Bộ lễ Ca lên đi 3 (1 bè & 3 bè)Kinh thương xót (Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con ...) ; Kinh vinh danh (Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời và bình an dưới thế, bình an dưới thế cho người thiện tâm ...) ; Thánh Thánh Thánh (Thánh Thánh Thánh ! Chúa là Thiên Chúa các đạo binh. Trời đất đầy vinh quang Chúa ...) ; Lạy Chiên Thiên Chúa (Lạy Chiên Thiên Chúa, Đấng xóa tội trần gian: xin thương xót chúng con ...) .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Kim Long
| ![]() Bộ lễ Ca lên đi 1 (1 bè)Kinh thương xót (Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót ...) ; Kinh vinh danh (Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời và bình an dưới thế cho người thiện tâm ...) ; Thánh Thánh Thánh (Thánh Thánh Thánh ! Chúa là Thiên Chúa các đạo binh. Trời đất đầy ...) ; Lạy Chiên Thiên Chúa (Lạy Chiên Thiên Chúa, Đấng xóa tội trần gian: xin thương xót chúng con ...) .... xem tiếp
Tác giả: Lm. Kim Long
| ![]() Bộ lễ Anh Đào (1 bè)Kinh thương xót (Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót ...) ; Kinh vinh danh (Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời và bình an dưới thế cho người thiện tâm ...) ; Thánh Thánh Thánh (Thánh Thánh Thánh ! Chúa là Thiên Chúa các đạo binh. Trời đất đầy ...) ; Tung hô sau tưởng niệm (Đây là mầu nhiệm đức tin. Lạy Chúa chúng con loan truyền Chúa chịu chết ...) ; Kinh lạy Cha (Vâng lệnh Chúa Cứu Thế và theo thể thức Người dạy chúng ta dám nguyện rằng: Lạy Cha chúng con ở trên trời ...) ; Lạy Chiên Thiên Chúa (Lạy Chiên Thiên Chúa, Đấng xóa tội trần gian: xin thương xót chúng con ...) .... xem tiếp
Tác giả: Hải Nguyễn
| ![]() Bộ lễ 1 (1 bè & 2 bè)Kinh thương xót (Lạy Chúa Cha từ ái đã tác í tạo muôn loài. Xin ân thương...) ; Kinh vinh danh (Trên Thiên Cung sáng danh một Thiên Chúa. Nơi dương gian...) ; Thánh Thánh Thánh (Thánh Thánh Thánh Chúa muôn binh đoàn thiên quốc bao quang vinh...) ; Chiên Thiên Chúa (Lạy Chiên Thiên Chúa đã thương gánh tội nhân trần...) .... xem tiếp
Tác giả:
| ![]() Bộ lễ đám cưới (1 bè & 2 bè)Kinh thương xót (Nguyện cùng Cha nhân ái xin thương xót thân con tội tình ...) ; Kinh vinh danh (Vinh danh Thiên Chúa trên trời. Bình an dưới thế cho loài người Chúa thương ...) ; Allêluia (Thiên Chúa là tình yêu, ta hãy yêu nhau trong tình thương yêu của Chúa ...) ; Thánh Thánh Thánh (Hoan hô Chúa, Chúa Cha trên trời đầy quyền uy trên khắp muôn nơi ...) ; Chiên Thiên Chúa (Đây Chiên Thiên Chúa là Đấng xóa bao tội tình ...) .... xem tiếp
Tác giả:
|
Tìm kiếm bằng Google
|