PB
THỐNG KÊ WEBSITE
  • Đang truy cập293
  • Máy chủ tìm kiếm175
  • Khách viếng thăm118
  • Hôm nay58,275
  • Tháng hiện tại176,640
  • Tổng lượt truy cập81,963,345
TÌM KIẾM BÀI HÁT (tựa đề, nhạc sĩ, lời câu đầu)
Bình giải nhiệt ngưng tụ MEC
Download file: Mong Chúa đến (ý Thánh vịnh 114)
Tên file : Mong Chúa đến (ý Thánh vịnh 114)
Tác giả : Lm. Kim Long
Phiên bản : 3 bè
Thể loại : Thánh vịnh - Đáp ca
Imprimatur : N/A
Bản quyền : N/A
Cập nhật : 07/06/2023 04:24
  Đã xem : 515 lần    |     Tải về: 18 lần

   Đánh giá

Bạn đánh giá thế nào về file này?
Hãy click vào hình sao để đánh giá File
Lời bài hát - Lời kinh: Mong Chúa đến (ý Thánh vịnh 114)
ĐK: (Ngày lại ngày) Đêm lại đêm (này) tâm hồn con đây hằng yêu Chúa. Tiếng con nức nở van nài. (Mòn mỏi từng giây) (mòn mỏi từng giây) Mòn mỏi từng giây mong Chúa đến. Cứu con thoát cảnh lầm than.

1. (Bóng tử thần) Bóng tử thần (bủa vây muôn lối). Lưới âm ty (mạng lưới âm ty) chụp xuống trên mình. (Giữa cảnh khốn cùng) Chúa ơi ! Con kêu lên Chúa, xin Ngài thương tiếp cứu.

2. (Chúa nhân từ) Chúa nhân từ (và luôn trung tín) xót thương con (nguyện xót thương con), từng phút giữ gìn. (Bé bỏng yếu hèn) Chúa ơi ! Nương thân tay Chúa, con bình tâm tiến bước.

3. (Chúa dủ tình) Chúa dủ tình (rộng ban ơn phúc) cứu thân con (nguyện cứu thân con) khỏi lưới tử thần. (Mắt khỏi đẫm lệ) Chúa ơi ! Cho con đi trước Nhan Ngài trong cõi sống.
  THẢO LUẬN

  Ý kiến bạn đọc

Tìm kiếm bằng Google
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây