DANH MỤC BÀI HÁT
THỐNG KÊ WEBSITE
|
TÌM KIẾM BÀI HÁT (tựa đề, nhạc sĩ, lời câu đầu)
Download file: Đáp ca Lễ Nến (Thánh vịnh 23) (ngày 2 tháng 2)
Đánh giá
Bạn đánh giá thế nào về file này?
Hãy click vào hình sao để đánh giá File
Lời bài hát - Lời kinh: Đáp ca Lễ Nến (Thánh vịnh 23) (ngày 2 tháng 2)
1. Chúa chủ trì toàn thể trái đất và khắp dương gian, vạn dân muôn vật ở đó do tay Ngài tác tạo nên, đặt móng giữa lòng biển lớn, củng cố giữa sông nước rộng.
2. Hỏi ai người được trèo lên núi của Chúa cao quang, và ai cư ngụ đền thánh ? Ai tay sạch với lòng thanh, chẳng mê theo bả phù vân, chẳng tính mưu đồ phỉnh gạt. 3. Chính họ được là được Thiên Chúa rộng rãi thi ân, được Chúa cứu độ thưởng phúc. Đó chính là những tử tôn, dòng dõi / những kẻ tìm Chúa, tìm kiếm Chúa Gia-cóp hoài. 4. Hỡi cửa đền, cửa đền cổ kính hãy cất cao lên để Vua vinh hiển ngự qua. Vua vinh hiển đó là ai ? Là Chúa thế lực quyền uy, thật dũng mãnh khi xuất trận. 5. Hỡi cửa đền, cửa đền cổ kính hãy cất cao lên để Vua vinh hiển ngự qua. Vua vinh hiển đó là ai ? Là chính Chúa Tể càn khôn, là chính Đức Vua hiển trị. Đáp 1: Chúa sẽ đến, Ngài là Đức Vua hiển vinh. Đáp 2: Nhưng Vua vinh hiển là ai ? Là chính Chúa Tể càn khôn. Đáp 3: Lạy Chúa ! Đây là dòng dõi những kẻ tìm kiếm Ngài. Đáp 4: Chính Chúa làm chủ trái đất với muôn vật muôn loài. Đáp 5: Nhưng Vua vinh hiển là ai ? Đáp 6: Các trẻ Do Thái cầm cành ô liu đi đón Chúa và hân hoan ca mừng: hoan hô trên các tầng trời.
THẢO LUẬN
Ý kiến bạn đọc
Bạn cần đăng nhập với tư cách là Thành viên chính thức để có thể bình luận
File PowerPoint bài hát mới nhất
Tìm kiếm bằng Google
|