DANH MỤC BÀI HÁT
THỐNG KÊ WEBSITE
|
TÌM KIẾM BÀI HÁT (tựa đề, nhạc sĩ, lời câu đầu)
Download file: Xin làm thợ gặt (Mt. 9, 36 - 10, 8) (Chúa nhật 11 thường niên - năm A)
Đánh giá
Bạn đánh giá thế nào về file này?
Hãy click vào hình sao để đánh giá File
Lời bài hát - Lời kinh: Xin làm thợ gặt (Mt. 9, 36 - 10, 8) (Chúa nhật 11 thường niên - năm A)
1. Ngài đã xót thương, nhìn dân quá đông. Tựa như lũ chiên, lạc bước trên đường. Ngài đã nói: lúa chín đầy đồng. Hãy xin chủ ruộng, sai thợ xuống đồng.
ĐK: Mau nhanh lên ta đi người ơi! Bao cánh đồng truyền giáo đẹp tươi. Đang chờ ta gặt hái. Con xin theo Ngài. Mong bao năm dài. Làm / thợ gặt / cho Chúa mà thôi. 2. Đường xưa Chúa đi, là bao đắng cay. Vì thương chúng ta, Ngài chết không nhà. Ngài đã đến. Cứu vớt người trần. Dầu bao phũ phàng, tim Ngài thắm nồng. ĐK: Mau nhanh lên ta đi người ơi! Bao cánh đồng truyền giáo đẹp tươi. Đang chờ ta gặt hái. Con xin theo Ngài. Mong bao năm dài. Làm / thợ gặt / cho Chúa mà thôi. 3. Kìa bao thế nhân, chờ ta đến thăm. Tình yêu hiến dâng, là bến thiên đàng. Nào hãy đến. Nói với từng người. Tình yêu của Ngài, cao vượt đất trời. ĐK: Mau nhanh lên ta đi người ơi! Bao cánh đồng truyền giáo đẹp tươi. Đang chờ ta gặt hái. Con xin theo Ngài. Mong bao năm dài. Làm / thợ gặt / cho Chúa mà thôi. 4. Kìa bao chứng nhân, từng lê bước chân, chịu bao đắng cay, truyền bá Tin Mừng. Giờ đã đến, thế giới từng ngày, màn đêm phủ đầy, đang chờ thức dậy. ĐK: Mau nhanh lên ta đi người ơi! Bao cánh đồng truyền giáo đẹp tươi. Đang chờ ta gặt hái. Con xin theo Ngài. Mong bao năm dài. Làm / thợ gặt / cho Chúa mà thôi.
THẢO LUẬN
Ý kiến bạn đọc
File PowerPoint bài hát mới nhất
Tìm kiếm bằng Google
|