PB
THỐNG KÊ WEBSITE
  • Đang truy cập427
  • Máy chủ tìm kiếm37
  • Khách viếng thăm390
  • Hôm nay64,762
  • Tháng hiện tại998,718
  • Tổng lượt truy cập95,072,796
TÌM KIẾM BÀI HÁT (tựa đề, nhạc sĩ, lời câu đầu)
Bình giải nhiệt ngưng tụ MEC
Download file: Đáp ca Chúa nhật 5 thường niên - năm B (Thánh vịnh 146)
Tên file : Đáp ca Chúa nhật 5 thường niên - năm B (Thánh vịnh 146)
Tác giả : Lm. Kim Long
Phiên bản : 2 bè
Thể loại : Mùa thường niên
Imprimatur : Gp. Phú Cường - 15/11/2005
Bản quyền : N/A
Cập nhật : 28/01/2024 06:12
  Đã xem : 1988 lần    |     Tải về: 26 lần

   Đánh giá

Bạn đánh giá thế nào về file này?
Hãy click vào hình sao để đánh giá File
Lời bài hát - Lời kinh: Đáp ca Chúa nhật 5 thường niên - năm B (Thánh vịnh 146)
1. Ca tụng Chúa đi, thú vị dường bao được hát kính Danh Ngài. Thỏa tình biết mấy được ngợi khen Chúa, Ngài là Đấng xây dựng lại Gia-liêm, quy tụ Israel tản lạc khắp nơi về.

2. Bao lòng nát tan, Chúa đã dủ thương mà cứu chữa cho lành, và bao thương tích Ngài đã băng bó, Ngài định số sao trời là bao nhiêu, tên gọi mỗi ngôi sao Ngài đã ấn định rồi.

3. Ôi thực Chúa ta vĩ đại dường bao và trí sáng không lường, quyền lực uy dũng thật là khôn sánh, kẻ hèn yếu tay Ngài đã nâng lên, nhưng hạ xuống đất đen bọn độc ác gian tà.

ĐK: Nào tụng ca Chúa đi, Đấng chữa trị bao cõi lòng nát tan.

Tung hô Tin Mừng:
Allêluia ! Allêluia ! Đức Kitô đã mang lấy tật nguyền chúng ta, và gánh lấy các bệnh hoạn của chúng ta.
  THẢO LUẬN
Tìm kiếm bằng Google
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây