Đăng ký ngay
THỐNG KÊ WEBSITE
  • Đang truy cập305
  • Máy chủ tìm kiếm216
  • Khách viếng thăm89
  • Hôm nay77,972
  • Tháng hiện tại1,854,643
  • Tổng lượt truy cập62,657,028
TÌM KIẾM BÀI HÁT (tựa đề, nhạc sĩ, lời câu đầu)
Bình giải nhiệt ngưng tụ MEC
Download file: Con cần Chúa (Mc. 13 : 33 - 37) (Chúa nhật 1 Mùa Vọng - năm B)
Tên file : Con cần Chúa (Mc. 13 : 33 - 37) (Chúa nhật 1 Mùa Vọng - năm B)
Tác giả : Ngọc Linh
Phiên bản : 2 bè
Thể loại : Mùa Vọng
Imprimatur : N/A
Bản quyền : N/A
Cập nhật : 28/11/2023 08:01
  Đã xem : 786 lần    |     Tải về: 35 lần

   Đánh giá

Bạn đánh giá thế nào về file này?
Hãy click vào hình sao để đánh giá File
Lời bài hát - Lời kinh: Con cần Chúa (Mc. 13 : 33 - 37) (Chúa nhật 1 Mùa Vọng - năm B)
Mở đầu: Anh em phải coi chừng, phải tỉnh thức. Vì anh em không biết khi nào, không biết khi nào thời ấy đến. Anh em phải coi chừng, phải tỉnh thức. Vì anh em không biết khi nào, không biết khi nào thời ấy đến.

1. Lạy Chúa ! Con chờ đợi Chúa, con chờ đợi Chúa đến trong cõi lòng, đến trong cõi lòng, vì con cần Chúa như con người cần có hơi thở, như nai rừng mong tìm đến suối trong. Lạy Chúa ! Con chờ đợi Chúa, con chờ đợi Chúa đến trong cuộc đời, đến trong cuộc đời vì con cần Chúa như muôn loài cần ánh mặt trời. Giữa biển khơi thuyền mong về bến bình an.

2. Lạy Chúa ! Con cảm nhận Chúa, con cảm nhận Chúa vẫn đang hiện diện ở trong cõi lòng này, con thành tâm tin yêu Ngài và đón nhận Ngài, sống với Ngài xin Ngài hướng dẫn con. Lạy Chúa ! Con cảm nhận Chúa, con cảm nhận Chúa ở trong cuộc đời, ở trong cuộc đời. Nào ai tìm kiếm đến với Ngài và mong gặp Ngài, Ngài sẽ phù trợ và ban nhiều ơn chẳng ngơi.

3. Cuộc sống đau thương chồng chất thống khổ triền miên đưa tới giữa nơi lưu đầy, thế gian thay dời. Chỉ có Ngài quyền năng đến đỡ nâng, giải thoát phận người, dẫn đưa vào con đường sống sáng tươi. Trần gian khát khao chờ mong, mong chờ Ngài đến, đến đem ơn lành, đến đem an bình tặng ban sự sống tái thiết lập tình nghĩa đất trời để mọi người tìm thấy ơn phúc cứu độ Ngài ban.

ĐK: Có Chúa trong đời, con sẽ được, sẽ được hạnh phúc. Có Chúa trong đời, con sẽ được, sẽ được bình an.
  THẢO LUẬN

  Ý kiến bạn đọc

File PowerPoint bài hát mới nhất
Kinh năm thánh 2025
 Chuyển ngữ: Lm. Giuse Lê Công Đức, PSS | 19/01/2025
Tìm kiếm bằng Google
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây