DANH MỤC BÀI HÁT
THỐNG KÊ WEBSITE
|
TÌM KIẾM BÀI HÁT (tựa đề, nhạc sĩ, lời câu đầu)
Download file: Thánh vịnh 117 (đáp ca Chúa nhật 4 Phục Sinh - năm B)
Đánh giá
Bạn đánh giá thế nào về file này?
Hãy click vào hình sao để đánh giá File
Lời bài hát - Lời kinh: Thánh vịnh 117 (đáp ca Chúa nhật 4 Phục Sinh - năm B)
Đáp: Tảng đá thợ xây nhà loại bỏ lại trở nên đá tảng góc tường.
1. Hãy tạ ơn Chúa vì Chúa nhân từ, muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương. Đến ẩn thân nơi bên cạnh Chúa Trời thì hơn tin cậy ở người trần gian. Cậy vào thần thế vua quan chẳng bằng ẩn náu ở bên Chúa Trời. 2. Xin tạ ơn Chúa vì Chúa đáp lời, xin tạ ơn Chúa thương cứu độ con. Đá tảng thợ xây loại bỏ ra ngoài lại trở nên thành đá tảng tường gốc. Đó là việc Chúa làm ra, công trình kỳ diệu trước mắt chúng ta. 3. Nguyện cầu xin Chúa tuôn đổ phúc lành cho người vào đây nhân danh của Chúa. Ở từ nhà Chúa, chúng tôi chúc lành anh em. Lạy Chúa con thờ ! Dâng Ngài vạn tiếng tôn vinh, hãy tạ ơn Chúa vì Chúa nhân từ, muôn ngan đời Chúa vẫn trọn tình thương. Tung hô Tin Mừng: Allêluia ! Allêluia ! Allêluia ! Allêluia ! Chúa nói: "Tôi chính là mục tử nhân lành. Tôi biết các chiên của Tôi và chiên của Tôi biết Tôi".
THẢO LUẬN
Ý kiến bạn đọc
Bạn cần đăng nhập với tư cách là Thành viên chính thức để có thể bình luận
File PowerPoint bài hát mới nhất
Tìm kiếm bằng Google
|