PB
THỐNG KÊ WEBSITE
  • Đang truy cập91
  • Máy chủ tìm kiếm8
  • Khách viếng thăm83
  • Hôm nay16,163
  • Tháng hiện tại286,723
  • Tổng lượt truy cập80,381,335
TÌM KIẾM BÀI HÁT (tựa đề, nhạc sĩ, lời câu đầu)
Bình giải nhiệt ngưng tụ MEC
Download file: Đáp ca Chúa nhật 7 Phục Sinh - năm B (Thánh vịnh 102)
Tên file : Đáp ca Chúa nhật 7 Phục Sinh - năm B (Thánh vịnh 102)
Tác giả : Lm. Kim Long
Phiên bản : 2 bè
Thể loại : Mùa Phục sinh
Imprimatur : N/A
Bản quyền : N/A
Cập nhật : 07/06/2023 03:12
  Đã xem : 466 lần    |     Tải về: 29 lần

   Đánh giá

Bạn đánh giá thế nào về file này?
Hãy click vào hình sao để đánh giá File
Lời bài hát - Lời kinh: Đáp ca Chúa nhật 7 Phục Sinh - năm B (Thánh vịnh 102)
1. Linh hồn tôi ơi ! Hãy ngợi khen Thiên Chúa. Toàn thân tôi tán dương danh Người. Linh hồn tôi ơi ! Hãy ngợi khen Thiên Chúa, và đừng quên các ân huệ Người.

2. Bao tội khiên ngươi, Chúa dủ tình tha thứ, và còn thương chữa bao tật nguyền. Tay Người đưa ngươi thoát mồ sâu tăm tối, và rộng ban nghĩa ân hải hà.

3. Bênh quyền lợi cho những kẻ bị uy hiếp và thực thi lẽ công minh hoài. Soi dậy Mô-sê biết đường ngay nẻo chính và thần dân thấy uy công Người.

4. Xưng tụng uy danh Chúa từ bi nhân ái, chậm giận nhưng mến thương khôn lường. Không xử phân theo những gì ta sai lỗi, chẳng phạt ta đúng như tội tình.

5. Đâu Người luôn luôn trách hờn rầy la mãi, nào đang tâm oán ta miên trường. Không xử phân theo những gì ta sai lỗi, chẳng phạt ta đúng như tội tình.

6. Không xử phân theo những gì ta sai lỗi, chẳng phạt ta đúng như tội tình. Như trời cao xa trổi vượt trên mặt đất, Người rộng thương kẻ tôn sợ Người.

7. Như trời cao xa trổi vượt trên mặt đất, Người rộng thương kẻ tôn sợ Người. Bao tội khiên ta Chúa liệng xa ta mãi, tựa phương đông cách xa phương đoài.

8. Bao tội khiên ta Chúa liệng xa ta mãi, tựa phương đông cách xa phương đoài. Như người cha luôn hết tình thương con cái, Người chạnh thương kẻ suy tôn Người.

9. Như người cha luôn hết tình thương con cái, Người yêu thương kẻ suy tôn Người. Đâu Người quên ta đã được nặn ra đó, chỉ là thân cát bụi đơn hèn.

10. Thân phận phù sinh tháng ngày trôi mau quá, tựa bông hoa nở trên nương đồng. Mau lẹ tiêu tan lúc vừa gặp cơn gió, cội nguồn xưa chẳng nhận ra mình.

11. Muôn đời yêu thương vẫn còn luôn chan chứa dành cho ai vững tâm tin thờ. Phân xử công minh với cả đời con cháu và kẻ luôn giữ minh giao Người.

12. Trên trời cao xanh, Chúa đặt để ngai báu và lên ngôi bá chủ muôn loài. Ca tụng lên đi hỡi toàn thể thiên sứ, hầu cận ngai để tuân lệnh Người.

Đáp 1: Hồn tôi ơi ! Hãy ngợi khen Thiên Chúa.

Đáp 2: Chúa là Đấng từ bi nhân hậu.

Đáp 3: Chúa là Đấng từ bi nhân ái, Ngài chậm giận và rất giàu tình thương.

Đáp 4: Ân tình Chúa vạn đại thiên thu dành cho kẻ nào hết dạ kính tôn.

Đáp 5: Chúa đã đặt ngai báu trên trời xanh cao vút.
  THẢO LUẬN

  Ý kiến bạn đọc

Tìm kiếm bằng Google
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây