DANH MỤC BÀI HÁT
THỐNG KÊ WEBSITE
|
TÌM KIẾM BÀI HÁT (tựa đề, nhạc sĩ, lời câu đầu)
Download file: Say mê thập tự (Ga. 14-21) (Chúa nhật 4 Mùa chay - năm B)
Đánh giá
Bạn đánh giá thế nào về file này?
Hãy click vào hình sao để đánh giá File
Lời bài hát - Lời kinh: Say mê thập tự (Ga. 14-21) (Chúa nhật 4 Mùa chay - năm B)
ĐK: Không có tình yêu nào (có tình yêu) cao quý bằng tình yêu (quý bằng tình) của người hiến mạng sống (người hiến mạng) vì người mình yêu (vì người mình yêu). Không có tình yêu nào (có tình yêu) cao quý bằng tình yêu (quý bằng tình) của người hiến mạng sống (người hiến mạng) vì người mình yêu (vì người mình yêu).
(Thập giá là hồng ân vô biên, vô tận) Thập giá là hồng ân vô biên, vô tận. (Ai tin vào Ngài) Ai tin vào Ngài thì được thấy vinh quang (vinh quang của Ngài). (Thập giá là đỉnh cao yêu thương tuyệt vời) Thập giá là đỉnh cao yêu thương tuyệt vời. (Ai tin vào Ngài) Ai tin vào Ngài thì được sống muôn đời (được sống muôn đời, muôn đời). 1. Xin cho con luôn biết say mê Thập Giá. Vì Thập Giá chính là nguồn mạch sống tình yêu, là suối ơn cứu độ giải thoát qua đau khổ. Dẫn vào ánh sáng, ánh sáng của Chúa Ki-tô. 2. Xin cho con luôn biết say mê Thập Giá. Vì Con Chúa hiến mình để giải thoát tội khiên. Nhờ chính ân sủng Ngài, trần thế nay hòa giải, hưởng nguồn cứu rỗi chính bởi dòng máu Con Ngài. 3. Xin cho con luôn biết say mê Thập Giá. Từ bỏ mọi ý riêng, mọi tội lỗi bản thân. Nguyện sống theo đường lành, bằng trái tim nhiệt thành. Một lòng tín thác có Chúa cùng đích cuộc đời.
THẢO LUẬN
Ý kiến bạn đọc
Bạn cần đăng nhập với tư cách là Thành viên chính thức để có thể bình luận
File PowerPoint bài hát mới nhất
Tìm kiếm bằng Google
|