PB
THỐNG KÊ WEBSITE
  • Đang truy cập240
  • Máy chủ tìm kiếm174
  • Khách viếng thăm66
  • Hôm nay59,793
  • Tháng hiện tại178,158
  • Tổng lượt truy cập81,964,863
TÌM KIẾM BÀI HÁT (tựa đề, nhạc sĩ, lời câu đầu)
Bình giải nhiệt ngưng tụ MEC
Download file: Mùa hồng ân (cảm hứng Ga. 12 : 20 - 33) (Chúa nhật 5 Mùa Chay - năm B)
Tên file : Mùa hồng ân (cảm hứng Ga. 12 : 20 - 33) (Chúa nhật 5 Mùa Chay - năm B)
Tác giả : Lm. Nguyễn Hùng Cường - Viễn Xứ
Phiên bản : 2 bè
Thể loại : Mùa Chay - Mùa Thương khó
Imprimatur : N/A
Bản quyền : N/A
Cập nhật : 07/06/2022 22:35
  Đã xem : 325 lần    |     Tải về: 2 lần

   Đánh giá

Bạn đánh giá thế nào về file này?
Hãy click vào hình sao để đánh giá File
Lời bài hát - Lời kinh: Mùa hồng ân (cảm hứng Ga. 12 : 20 - 33) (Chúa nhật 5 Mùa Chay - năm B)
1. Nếu hạt lúa mì khi rơi xuống đất, không thối đi thì trơ trọi một mình. Còn hạt lúa mì mà thối đi, trổ sinh tươi tốt bông hạt. Chúa chịu đóng đinh thân treo giữa trời, đòn roi bao đớn đau. Như hạt lúa mì, ôi con Thiên Chúa đã chết đi, để cứu chuộc muôn người.

2. Hiến trọn xác hồn noi theo gương Chúa, tan biến như hạt lúa rơi nương đồng. Để mọi lỗi tội được xóa đi, tình thương của Chúa chan hòa. Ân tình thiết tha cho con bước vào, tình Chúa luôn sáng tươi. Xin cuộc sống này nên như nến cháy, tan biến trong tình Chúa thương vô bờ.

3. Ôi cuộc sống này bao nhiêu gian khó, xin Chúa thương ban xuống muôn ơn lành. Đường trần ngút ngàn xa tắp xa mà chân con đã mệt nhoài. Giúp con Chúa ơi! Kiên trung vững lòng, từng bước xin đỡ nâng. Xin Ngài dủ lòng cho con theo bước, Chúa ở đâu con cũng ở bên Ngài.

ĐK: Ôi huyền diệu thay, Chúa đã yêu trần gian nên liều thân. Con một Thiên Chúa đã chết trên đồi xưa bao thảm sầu. Ơn lành trời cao, cứu rỗi cho trần gian nên đẹp xinh. Rửa sạch tội nhơ mưa xuống cho loài người mùa hồng ân.
  THẢO LUẬN

  Ý kiến bạn đọc

Tìm kiếm bằng Google
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây