Đăng ký ngay
THỐNG KÊ WEBSITE
  • Đang truy cập215
  • Máy chủ tìm kiếm150
  • Khách viếng thăm65
  • Hôm nay29,806
  • Tháng hiện tại1,802,198
  • Tổng lượt truy cập39,736,716
TÌM KIẾM BÀI HÁT (tựa đề, nhạc sĩ, lời câu đầu)
Bình Ngưng giải nhiệt bằng nước
Download file: Thiên đường trong con (cảm ơn sau rước lễ)
Tên file : Thiên đường trong con (cảm ơn sau rước lễ)
Tác giả : Sr. Trầm Hương
Phiên bản : 2 bè
Thể loại : Kinh nguyện - Hiệp lễ
Imprimatur : N/A
Bản quyền : N/A
Cập nhật : 25/11/2021 21:34
  Đã xem : 220 lần    |     Tải về: 2 lần

   Đánh giá

Bạn đánh giá thế nào về file này?
Hãy click vào hình sao để đánh giá File
Lời bài hát - Lời kinh: Thiên đường trong con (cảm ơn sau rước lễ)
1. Thiên đường ở trong con, hạnh phúc tuyệt vời ở bên con. Giờ nhiệm mầu Chúa hiến thân nên Bánh trường sinh nuôi dưỡng linh hồn. Ân tình nào sâu hơn, giòng suối hiền nào dịu êm hơn. Bằng trọn tình Chúa dấu yêu dưỡng nuôi hồn con bao tháng ngày qua.”

2. Thiên đường ở trong con, hạnh phúc tuyệt vời ở bên con. Mặt Trời hồng đến viếng thăm tung nắng dịu êm sưởi ấm cuộc đời. Chúa Trời ngự trong con, và cung điện Ngài là tim con. Ngày lại ngày vẫn tái sinh tấm linh hồn con trong suối hồng ân.

3. Thiên đường ở trong con, hạnh phúc tuyệt vời ở bên con. Lời mời nào dấu ái hơn ôi Chúa tình yêu, ôi Chúa dịu hiền. Ân tình Ngài vô biên, niềm vui của Ngài là trao ban. Gọi trần đời hãy tới đây trút nỗi niềm riêng bên Chúa từ nhân.

ĐK: Tình yêu Chú vượt xa khắp không gian, là niềm vui là lẽ sống tâm hồn. Hát dâng lên ngàn khúc cảm tạ. Nguyện xin Chúa cùng vui bước bên con, cùng ra đi và loan báo cho đời: Thiên Chúa là tình yêu.
.
  THẢO LUẬN

  Ý kiến bạn đọc

Tìm kiếm bằng Google
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
Gửi phản hồi