DANH MỤC BÀI HÁT
THỐNG KÊ WEBSITE
|
TÌM KIẾM BÀI HÁT (tựa đề, nhạc sĩ, lời câu đầu)
Download file: Kinh Tạ ơn (Te deum)
Đánh giá
Bạn đánh giá thế nào về file này?
Hãy click vào hình sao để đánh giá File
Lời bài hát - Lời kinh: Kinh Tạ ơn (Te deum)
1. Chúng tôi ca ngợi Chúa là Thượng Đế. Chúng tôi tuyên xưng Chúa là Chúa Tể.
2. Toàn thể địa cầu sùng bái, Chúa là Cha hằng hữu. 3. Hết thảy các Thiên Thần hoan hô Chúa. Trời cao và toàn thể các quyền thần hoan hô Chúa. 4. Các thần vệ binh và thần sốt mến không dứt tiếng hoan hô Chúa rằng: 5. Thánh thay, Thánh thay, Thánh thay Chúa là Thượng Đế của đạo thiên binh. 6. Trời và đất chứa đầy oai nghiêm hiển vinh của Chúa. 7. Ca đoàn vinh quang của các tông đồ ca ngợi Chúa. 8. Đa số đáng khen ngợi các đấng tiên tri ca ngợi Chúa. 9. Đoàn tinh binh các đấng tử đạo ca ngợi Chúa. 10. Khắp nơi trong hoàn vũ địa cầu, Hội Thánh tuyên xưng: 11. Chúa là Cha vô lượng oai nghiêm. 12. Con thực danh và duy nhất của Chúa, là đáng tôn sùng. 13. Cũng tuyên xưng Đấng phù hộ linh thiêng là Đấng Thánh. 14. Lạy Đức Ki-Tô Chúa là vua vinh hiển! 15. Chúa là Con hằng hữu của Đức Chúa Cha. 16. Khi lãnh việc giải thoát con người, Chúa đã không chê đầu thai trong lòng Trinh Nữ. 17. Khi bẻ gãy mũi dùi thần chết, Chúa đã mở cửa Nước Trời cho những người tin. 18. Chúa đang ngự bên hữu Thượng Đế, trong vinh quang của Đức Chúa Cha. 19. Thiên hạ tin rằng: Chúa là vị thẩm phán sẽ đến. 20. Thế nên, chúng tôi nài xin Chúa, hãy phù trợ các gia nhân của Chúa, những người Chúa đã cứu chuộc bằng máu đào quý hoá. 21. Xin cho họ được kế vào số các thánh nhân trong vinh quang vĩnh cửu. 22. Lạy Chúa, xin cứu sống dân tộc của Chúa và chúc phúc cho gia nghiệp của Ngài. 23. Xin Chúa cai quản những người đó và thăng vinh họ cho tới muôn đời. 24. Trải qua mọi ngày, chúng tôi chúc tụng Chúa. 25. Và chúng tôi ca ngợi danh Chúa tới muôn đời, và muôn muôn ngàn đời. 26. Lạy Chúa, xin đoái thương trong ngày đó, gìn giữ chúng con vô tội. 27. Lạy Chúa, xin thương xót chúng tôi, xin thương xót chúng tôi. 28. Lạy Chúa, xin tỏ lòng từ bi với chúng tôi, như chúng tôi đã cậy trông vào Chúa. 29. Lạy Chúa, tôi đã cậy trông vào Chúa, tôi sẽ không hổ ngươi tới muôn đời. Ý kiến bạn đọc
File PowerPoint bài hát mới nhất
Tìm kiếm bằng Google
|