PB
THỐNG KÊ WEBSITE
  • Đang truy cập49
  • Máy chủ tìm kiếm18
  • Khách viếng thăm31
  • Hôm nay34,263
  • Tháng hiện tại225,112
  • Tổng lượt truy cập82,011,817
TÌM KIẾM BÀI HÁT (tựa đề, nhạc sĩ, lời câu đầu)
Dàn lạnh MEC
Download file: Biển trời yêu thương
Tên file : Biển trời yêu thương
Tác giả : Ngọc Linh
Phiên bản : 2 bè
Thể loại : Kinh nguyện - Hiệp lễ
Imprimatur : 08/01/2008 - Gp. Buôn Mê Thuột
Bản quyền : N/A
Cập nhật : 11/08/2025 23:15
  Đã xem : 1262 lần    |     Tải về: 72 lần

   Đánh giá

Bạn đánh giá thế nào về file này?
Hãy click vào hình sao để đánh giá File
Lời bài hát - Lời kinh: Biển trời yêu thương
ĐK: Cát biển sao trời (Như cát biển sao trời) tình Ngài yêu con như cát biển sao trời (như trùng khơi sóng vỗ), như mùa xuân không úa, như trời mây cao vút. (Biết bao nhiêu tình) Biết bao hồng ân Ngài phủ kín đời con.

1. (Từ ngày còn thơ bé) Ngài hằng luôn chăm sóc (cho tới lúc già nua), Ngài hằng luôn dõi mắt. Gìn giữ mỗi bước đường con đi, dìu dắt lướt thắng ngàn gian nguy. Hạnh phúc có Chúa cùng đi sóng gió sợ chi. Con đây xin là muối ướp cho đời. Con đây xin là ánh sáng nơi nơi. Đi loan tin cứu độ, gieo rắc Tin Mừng rạng soi giữa đời tăm tối. Con đây xin là nến cháy hao mòn. Con đây xin là đuốc sáng muôn dân. Con xin đi theo Ngài trên mỗi bước đường nguyện luôn trung tín sống đời chứng nhân.

2. Nguyện là gương soi nhân đức, nguyện được sống nên trọn lành. Nguyện là hương kinh thơm ngát, là muối men cho trần gian. Sống với Ngài, sống với đời. Nói với Ngài, nói với đời. (Chia sẻ cho muôn người) Chia sẻ cho muôn người về tình yêu Chúa, về tình yêu Chúa (về tình yêu Chúa) với tấm lòng mến tin.

3. (Trọn lòng con yêu mến) Nguyện ở trong cung thánh (cho đến trót đời con). Miệng tụng ca Danh Chúa. Cảm mến mỗi phút Ngài thương ban thần trí Chúa tháp vào tâm can. Còn mãi tiếng hát tạ ơn diễm phúc nào hơn. Con đây xin là muối ướp cho đời. Con đây xin là ánh sáng nơi nơi. Đi loan tin cứu độ, gieo rắc Tin Mừng rạng soi giữa đời tăm tối. Con đây xin là nến cháy hao mòn. Con đây xin là đuốc sáng muôn dân. Con xin đi theo Ngài trên mỗi bước đường nguyện luôn trung tín sống đời chứng nhân.

4. Lời Ngài con xin dõi bước trọn đời sống luôn trung thực. Lời Ngài con xin thắp sáng giữa bóng đêm đen trần gian. Sống với Ngài, sống với đời. Nói với Ngài, nói với đời. (Chia sẻ cho muôn người) Chia sẻ cho muôn người về Lời Hằng Sống, về Lời Hằng Sống (về Lời Hằng Sống) với tất cả trái tim.

  Coda: Chứng nhân tình yêu.
  THẢO LUẬN

  Ý kiến bạn đọc

Tìm kiếm bằng Google
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây