Đăng ký ngay
THỐNG KÊ WEBSITE
  • Đang truy cập224
  • Máy chủ tìm kiếm169
  • Khách viếng thăm55
  • Hôm nay62,767
  • Tháng hiện tại1,764,790
  • Tổng lượt truy cập39,699,308
TÌM KIẾM BÀI HÁT (tựa đề, nhạc sĩ, lời câu đầu)
Bình Ngưng giải nhiệt bằng nước
Download file: Thánh vịnh 39 (Đáp ca Lễ khấn dòng)
Tên file : Thánh vịnh 39 (Đáp ca Lễ khấn dòng)
Tác giả : Lm. Kim Long
Phiên bản : 2 bè
Thể loại : Dâng hiến - Tạ ơn
Imprimatur : N/A
Bản quyền : N/A
Cập nhật : 30/05/2023 21:47
  Đã xem : 1420 lần    |     Tải về: 213 lần

   Đánh giá

Bạn đánh giá thế nào về file này?
Hãy click vào hình sao để đánh giá File
Lời bài hát - Lời kinh: Thánh vịnh 39 (Đáp ca Lễ khấn dòng)
1. Tôi hằng trông đợi hết lòng ở nơi Chúa, nên Ngài cúi mình nghe tôi. Kéo tôi thoát khỏi hố diệt vong, qua những vũng lầy, kiên cường đi nhịp chân trên đá. 

2. Tôi hằng trông đợi hết lòng ở nơi Chúa, nên Ngài cúi mình nghe tôi. Khiến tôi mở miệng xướng bài ca, xin hát kính Ngài đây bài ca, một bài ca mới.

3. Tôi hằng trông đợi hết lòng ở nơi Chúa, nên Ngài cúi mình nghe tôi. Vững tin Chúa Trời, phúc lộc thay, không dõi lối đường quân tàn hung và bọn hung ác.

4. Chúa đâu thích gì phẩm vật và hy lễ, nhưng Ngài đã mở tai tôi. Chúa đâu có đòi lễ toàn thiêu hay lễ xá tội, con liền thưa: này con xin đến. 

5. Sách ghi chép lại những lời về con đó: con tìm ý Ngài vâng theo. Kính thân Chúa Trời, Chúa của con, bao huấn giới Ngài/ đây lòng con hằng luôn ấp ủ. 

6. Đức công chính Ngài, khấn nguyện truyền rao mãi trong ngày nhóm hội con dân. Kính xin Chúa Trời chứng nhận cho, bởi Chúa biết rằng môi miệng con nào đâu im tiếng. 

7. Đức công chính Ngài, lưỡi này từng loan báo, không hề giữ để riêng con. Đức trung tín Ngài với tình thương, ơn phúc cứu độ, khi hội chung thực con không giấu.

8. Kính xin Chúa Trời chớ đoạn tình âu yếm, mong Ngài mãi cảm thương con. Cúi xin Chúa hằng lấy tình thương, đem đức tín thành bao bọc con, chở che con mãi.

9. Ước chi những kẻ kiếm tìm Thần Nhan Chúa, trong Ngài hãy mừng vui lên. Ước chi những kẻ mến cảm ơn Thiên Chúa cứu độ xưng tụng luôn: Ngài cao sang quá.

10. Khiến con mở miệng tiến Ngài bài ca mới, ai nhìn sẽ cậy tin luôn. Đoái trông đến phận khốn cùng đây. Ơn Chúa cứu độ, xin giải nguy, đừng khoan hoãn nữa.

Đáp 1: Lạy Chúa ! Này con xin đến thực thi thánh ý Ngài.

Đáp 2: Lạy Chúa ! Xin mau mau đến cứu độ con.

Đáp 3: Ta loan truyền Chúa đã chịu chết tới ngày Chúa quang lâm.
  THẢO LUẬN

  Ý kiến bạn đọc

Tìm kiếm bằng Google
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
Gửi phản hồi