PB
THỐNG KÊ WEBSITE
  • Đang truy cập148
  • Máy chủ tìm kiếm50
  • Khách viếng thăm98
  • Hôm nay57,054
  • Tháng hiện tại866,653
  • Tổng lượt truy cập94,940,731
TÌM KIẾM BÀI HÁT (tựa đề, nhạc sĩ, lời câu đầu)
Bình giải nhiệt ngưng tụ MEC
Download file: Tung hô vua Giêsu
Tên file : Tung hô vua Giêsu
Tác giả : Viết Chung
Phiên bản : hợp xướng 4 bè
Thể loại : Chúa Giêsu - Thánh Thể
Imprimatur : N/A
Bản quyền : N/A
Cập nhật : 04/07/2022 12:10
  Đã xem : 677 lần    |     Tải về: 10 lần

   Đánh giá

Bạn đánh giá thế nào về file này?
Hãy click vào hình sao để đánh giá File
Lời bài hát - Lời kinh: Tung hô vua Giêsu

Tung hô Vua Giêsu chí ái (nhân danh Thiên Chúa) Đấng nhân danh Thiên Chúa (nhân danh) đến cùng chúng tôi. (Ngài ngự trên chín tầng trời) (Ngài làm chủ khắp muôn loài) (Ngài ngự trên chín tầng trời) Ngài là Thượng Đế (đến từ) từ trước xa vời hiển trị đến muôn đời. Ngài là Chúa chúng tôi, là Chúa chúng tôi.

(Nhờ Ngài Chúa sáng tạo biết bao công trình) Nhờ Ngài Chúa tác thành muôn loại thọ sinh. (Ngài tự nơi  hư không, Ngài khởi nguyên sức sống) Ngài từ trong u minh, Ngài tỏa lan ánh sáng. Ngài là Vua, Ngài là Chúa, Ngài là Chúa chúng tôi, là Chúa chúng tôi.

(vì yêu thương) Ôi (Ngài đã giáng sinh làm người), ôi Vua Giêsu (chịu gian nan). Ôi (thử thách ấy mấy mươi năm dài), ôi Vua Giêsu và Ngài đã chia buồn, chia vui. Từng quỳ xuống rửa sạch chân tôi cùng chịu chết để gánh hết oan khiên cho đời. Ôi Vua Giêsu !

Tung hô Vua Giêsu chí ái (nhân danh Thiên Chúa) Đấng nhân danh Thiên Chúa (nhân danh) đến cùng chúng tôi. (Ngài ngự trên chín tầng trời) (Ngài làm chủ khắp muôn loài) (Ngài ngự trên chín tầng trời) Ngài là Thượng Đế (đến từ) từ trước xa vời hiển trị đến muôn đời. Ngài là Chúa chúng tôi, là Chúa chúng tôi.

(Nhờ Ngài Chúa sáng tạo biết bao công trình) Nhờ Ngài Chúa tác thành muôn loại thọ sinh. (Ngài tự nơi  hư không, Ngài khởi nguyên sức sống) Ngài từ trong u minh, Ngài tỏa lan ánh sáng. Ngài là Vua, Ngài là Chúa, Ngài là Chúa chúng tôi, là Chúa chúng tôi.

(vì yêu thương) Ôi (Ngài đã giáng sinh làm người), ôi Vua Giêsu (chịu gian nan). Ôi (thử thách ấy mấy mươi năm dài), ôi Vua Giêsu và Ngài đã chia buồn, chia vui. Từng quỳ xuống rửa sạch chân tôi cùng chịu chết để gánh hết oan khiên cho tôi (Chúa chúng tôi) Chúa chúng tôi.

  THẢO LUẬN
Tìm kiếm bằng Google
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây