Đăng ký ngay
THỐNG KÊ WEBSITE
  • Đang truy cập321
  • Máy chủ tìm kiếm280
  • Khách viếng thăm41
  • Hôm nay71,549
  • Tháng hiện tại1,106,921
  • Tổng lượt truy cập61,909,306
TÌM KIẾM BÀI HÁT (tựa đề, nhạc sĩ, lời câu đầu)
Bình giải nhiệt ngưng tụ MEC
Download file: Thánh nhân rực sáng Kh. 7 : 9, 13 - 14 & Kn. 3 : 7)
Tên file : Thánh nhân rực sáng Kh. 7 : 9, 13 - 14 & Kn. 3 : 7)
Tác giả : Anphong Hoan
Phiên bản : 2 bè
Thể loại : Các Thánh
Imprimatur : Tgp. Sài Gòn - 13/05/2021
Bản quyền : N/A
Cập nhật : 15/06/2023 22:16
  Đã xem : 573 lần    |     Tải về: 7 lần

   Đánh giá

Bạn đánh giá thế nào về file này?
Hãy click vào hình sao để đánh giá File
Lời bài hát - Lời kinh: Thánh nhân rực sáng Kh. 7 : 9, 13 - 14 & Kn. 3 : 7)
1. Đoàn người đông đảo kia, họ là ai? Từ đâu đến? Sao họ mặc áo trắng tinh, cầm cành thiên tuế, miệng hát vang rền? Đó là những người đã tẩy trắng áo mình trong máu Con Chiên, nay họ được theo Con Chiên đến chung hưởng hạnh phúc Thiên Đình.

2. Mọi người chung niềm vui, hợp lời ca, mừng các thánh! Các ngài được Chúa mến thương niềm tin son sắt, kiên quyết trung thành. Sống nơi thế trần đường thập giá các ngài vui bước hân hoan, nay được ở trong vinh quang Chúa ban thưởng cuộc sống thanh nhàn.

3. Ngẩng đầu lên trời cao lòng thành tâm cầu xin Chúa: tháng ngày cuộc sống thế gian, Ngài thương đưa lối, dìu dắt yên hàn! Bước trong thế trần đầy sầu khó, vất vả, cay đắng oan khiên, chung hưởng niềm vui vô biên hát ca cùng thần thánh vang rền.

ĐK: Xin tôn vinh chúc tụng, chúc tụng Chúa uy linh, Ngài thương ân thưởng chính nhân trên cõi Thiên Đình. Này các thánh nhân rực sáng và tiến nhanh như lửa đốt bụi lau. Các ngài hết tình yêu Chúa, cùng đồng lòng chúc tụng Thánh Danh.
  THẢO LUẬN

  Ý kiến bạn đọc

File PowerPoint bài hát mới nhất
Tìm kiếm bằng Google
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây