|
DANH MỤC BÀI HÁT
THỐNG KÊ WEBSITE
|
TÌM KIẾM BÀI HÁT (tựa đề, nhạc sĩ, lời câu đầu)
Download file: Thánh lễ trẻ em 1
Đánh giá
Bạn đánh giá thế nào về file này?
Hãy click vào hình sao để đánh giá File
Lời bài hát - Lời kinh: Thánh lễ trẻ em 1
1. Bài tiền tụng
Lạy Cha là Thiên Chúa chúng con. Cha đã tập hợp chúng co lại, và bây giờ chúng con đang ở trước mặt Cha để tung hô mừng hát, và tỏ lòng cảm phục Cha. Chúc tụng Cha đã làm nên muôn ngàn vẻ đẹp, tô điểm cho đời đất thêm xinh, và tuôn đổ vào lòng chúng con, niềm vui sướng chan hòa. Chúc tụng Cha đã nặn ra khối lửa mặt trời, cho ngày được tươi sáng, và ban lời hằng sống để soi dẫn chúng con. Chúc tụng Cha đã dựng nên trái đất và loài người, lại còn cho chúng con được sống. Vâng ! Quả thật Cha là Đấng nhân từ, hằng yêu thương và làm cho chúng con biết bao việc lạ lùng cao cả. Vì thế chúng con cùng hoan hỷ ca tụng rằng: Trời đất rạng ngời vinh quang Chúa. Hoan hô Chúa trên chốn cửu trùng. Lạy Cha, Cha luôn nghĩ đến loài người chúng con, và chẳng muốn xa rời, nên đã sai Đức Giêsu là Con Cha yêu quý đến ở với chúng con. Người đã tới để cứu nhân loại, là chữa lành cho những kẻ ốm đau. Và tha thứ cho những người tội lỗi. Người làm cho ai nấy đều thấy rõ, Cha yêu thương hết thảy mọi người. Riêng với các trẻ em, Người ân cần đón tiếp, và âu yếm chúc lành. Vì thế, chúng con hết lòng biết ơn Cha, và rập tiếng hoan hô rằng: Chúc tụng Đấng ngự đến nhân danh Chúa. Hoan hô Chúa trên chốn cửu trùng. Lạy Cha, không phải chỉ có chúng con hát mừng Cha, mà cả dân thánh trên khắp mặt đất này, cùng với Đức Giáo Hoàng (...), Đức Giám Mục chúng con (là Đức Cha ....), đều một lòng tôn vinh chúc tụng. Và ở trên trời, Đức Mẹ Maria, các thánh tông đồ, và các thánh nam nữ cũng không ngừng ngợi khen Cha. Chúng con xin hợp với toàn thể Giáo Hội trên trời, dưới đất và các Thiên Thần tôn thờ Cha uy linh cao cả, mà đồng thanh tung hô rằng: Thánh ! Chí Thánh ! Ngàn trùng, ngàn trùng Chí Thánh ! Chú Tể càn khôn là Đấng Thánh. Hoan hô Chúa trên chốn cửu trùng. Lạy Cha chí Thánh, để tỏ lòng biết ơn Cha, chúng con đem bánh rượu tới bàn thờ này. Xin Cha làm cho trở thành Mình và máu Đức Giêsu phục sinh. Nhờ đó chúng con mới có thể dâng lên Cha một của lễ hoàn hảo. Tối hôm trước ngày chịu chết, đang khi ăn tiệc với các tông đồ, Chúa Giêsu cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng tạ ơn Cha, rồi bẻ trao cho môn đệ và nói: "Mời tất cả anh em cầm lấy mà ăn, đây là Mình Thầy hy sinh vì anh em". Cuối bữa ăn cũng thế, Người nâng chén rượu, lại dâng lời chúc tụng tạ ơn, rồi trao cho môn đệ và nói: "Mời tất cả anh em cầm lấy mà uống, đây là Chén Máu Thầy, Máu đổ ra để lập giao ước mới ngàn đời tồn tại, cho anh em và muôn người được ơn tha tội. Anh em hãy làm việc này mà tưởng nhớ đến Thầy". Giờ đây theo lời Đức Kitô đã truyền, chúng con xin dâng bánh trường sinh và chén cứu độ, và loan báo Tin Mừng Người đã chết và sống lại. Chính Người đưa dẫn chúng con đến cùng Cha là Cha của chúng con, xin Cha thương đón nhận chúng con làm một với Người. Chúa Kitô đã chết để cứu độ chúng con. Chúa Kitô đã phục sinh, đã phục sinh vinh hiển, chúng con tha thiết đợi trông Người. Lạy Cha, Cha yêu thương chúng con vô cùng, xin làm cho tất cả chúng con được hiệp nhất nhờ Chúa Thánh Thần, để chúng con vui sướng tiến lên bàn thánh đón nhận Mình và Máu Đức Kitô. Giờ đây, lạy Cha từ ái, chúng con cầu xin cho mọi người thân yêu, là ông bà cha mẹ, anh chị em và bạn hữu chúng con. Xin Cha chúc lành cho đất nước Việt Nam, cho Giáo Hội, và cho mọi dân tộc trên thế giới. Đặc biệt xin Cha thương nâng đở những người đau khổ, những người tàn tật đói rách, những thiếu nhi không cửa không nhà, không cha không mẹ. Xin Cha cũng chúc lành cho mỗi người chúng con. Sau hết, vì biết Cha không bỏ quên ai bao giờ, chúng con xin dâng lời cầu nguyện, cho những người thân yêu đã chết (nhất là ông, bà, anh, chị, em ...). Lạy Cha, để tỏ lòng cảm phục vì những việc lạ lùng cao cả, Cha đã làm cho chúng con nhờ Đức Kitô, con Cha hằng yêu quý, chúng con lại cùng nhau tung hô chúc tụng: Chính nhờ Đức Kitô, cùng với Đức Kitô, và trong Đức Kitô, được liên kết nhờ Chúa Thánh Thần. Chúng con xin dâng Cha là Thiên Chúa toàn năng mọi lời tôn vinh chúc tụng, đến muôn thuở muôn đời. Amen ! 2. Kinh lạy Cha - Mẫu 1: Theo lời Chúa Cứu Thế đã dạy và vâng lệnh Người truyền, chúng ta dám nguyện xin: - Mẫu 2: Hiệp nhau đây nhờ Chúa Thánh Thần, chúng ta cùng tin tưởng hát lên lời kinh Đấng Cứu Thế truyền dạy: Lạy Cha chúng con, Đấng ngự trên trời, xin làm cho Danh Thánh hiển vinh, triều đại Cha mau tới, tôn ý Cha thành tựu dưới đất cũng giống như trên trời. Xin cho chúng con ngày hôm nay đủ lương thực cần dùng, xin tha tội cho chúng con, như chúng con cũng tha cho những người có lỗi với chúng con. Xin đừng để chúng con sa chước cám dỗ, nhưng xin cứu khỏi tay ác thần. Lạy Cha ! Xin giải cứu chúng con khỏi muôn điều ác hại, xin cho thời đại chúng con được hưởng thái bình. Xin mở lượng từ bi cứu chúng con khỏi vòng tội lỗi và gìn giữ chúng con an toàn khỏi mọi cơn tai biến. Này chúng con trông chờ hạnh phúc Cha đã hứa và mong đợi Đức Giêsu Kitô, Đấng cứu độ chúng con sẽ vinh quang ngự đến. Bởi vì Cha là Chúa quyền năng, và vinh hiển muôn đời, và vinh hiển muôn đời.
THẢO LUẬN
File PowerPoint bài hát mới nhất
Tìm kiếm bằng Google
|