DANH MỤC BÀI HÁT
THỐNG KÊ WEBSITE
|
TÌM KIẾM BÀI HÁT (tựa đề, nhạc sĩ, lời câu đầu)
Download file: Thánh lễ làm phép dầu (Thứ Năm tuần thánh)
Đánh giá
Bạn đánh giá thế nào về file này?
Hãy click vào hình sao để đánh giá File
Lời bài hát - Lời kinh: Thánh lễ làm phép dầu (Thứ Năm tuần thánh)
1. Ca nhập lễ
Ca nhập lễ Thứ Năm Tuần Thánh (Ap. 1 : 6)
ĐK: Đức Giêsu Kitô đã ban cho chúng ta thành Vương Quốc và Tư Tế để phụng sự Thiên Chúa là Cha của Người. Kính dâng Người vinh qaung và uy quyền đến muôn thuở muôn đời.PK. Sáng danh Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần. Như đã có trước vô cùng và bây giờ hằng có và đời đời chẳng cùng, Amen. 2. Ca đáp ca Thánh vịnh 88
PK1. Ta đã gặp Đavít và tôi tớ của Ta. Ta đã xức dầu Thánh của Ta cho người. Để tay ta ban trợ người luôn mãi và cánh tay Ta củng cố Thánh Danh Người.
PK2. Thành tín và ân sủng của Ta hằng ở với Người. Và nhân danh Ta sức mạnh người tăng thêm mãi. Chính người sẽ thưa cùng Ta: "Chúa là Cha tôi, là Thiên Chúa và là Đá Tảng cứu độ tôi". ĐK: Thân lạy Chúa, con sẽ ca ngợi tình thương của Chúa tới muôn đời. 3. Câu xướng Thánh thần Chúa ngự trên tôi. Người đã sai tôi đem Tin Mừng cho người nghèo khó (người khó nghèo). 4. Ca dâng lễ Dâng Cha
ĐK: Này đây tấm bánh đoàn con dâng lên (xin dâng lên Cha). Và đây rượu thắm vời lòng thiết tha (xin dâng lên Cha). Nhờ bởi ruộng đất lao công con người (xin dâng lên Cha). Xin Cha thương nhận của lễ con dâng (Chúc tụng Thiên Chúa). Xin cho đôi tay con mãi tinh tuyền như bánh trắng tinh này. Xin cho tim con tràn đầy nhiệt huyết như rượu nồng đây. Đường đời muôn nguy khó, xin dìu dắt con một đời trung kiên sống đời thánh hiến. Kính dâng lên Chúa xác hồn, trọn đời con hiệp cùng hy tế Con Chúa đã hiến thân mình trên đồi Canvê.
PK. Này con xin đến để thực hiện Thánh Ý. Lời nguyện con xin dâng lên đời con luôn được bền đỗ trung thành. Từ đây con sống nhưng không phải là con sống, Chúa sống trong con, con không còn sợ chi. 5. Ca hiệp lễ Phước đức cho con
ĐK: Ôi tình yêu vô biên, (tình yêu tuyệt vời) tình yêu hy tế. Con chẳng là chi (sao Chúa gọi con), con chẳng là gì (sao Chúa gọi con), sao Chúa gọi con. Lạy Chúa con đây hôm nay và mai sau con xin tận hiến, trung thành theo bước chân Người trên đường Thánh Giá mãi mãi, mãi mãi trọn đời con. (Có những lúc ưu phiền đắng cay) với yếu đuối thân xác mỏng dòn, Chúa ơi ! Xin Ngài bên con, dìu dắt con tình yêu hy tế hằn sâu tim con.
PK1. Lạy Chúa Kitô ! Xin Chúa đổ tràn đầy ơn lành Người trên các Đức Giám Mục, trung thành nhiệm vụ Tông Đồ đã ủy thác ngày càng hoàn hảo hơn của Chúa Kitô, là Linh Mục, là Mục Tử nhân lành, là Thầy dạy và là tôi tớ muôn đời. PK2. Lạy Chúa Kitô ! Chúng con nguyện cầu chi các Linh Mục để trở nên thừa tác viên trung thành của Chúa Kitô, Linh Mục thượng phẩm dẫn đưa chúng con về cùng Chúa là nguồn mạch ơn cứu độ. 6. Ca kết lễ Dấn thân
Ra đi (khắp bốn phương trời) mang theo (Phúc Âm cho đời) đem tình yêu Chúa chia sẻ mọi người nơi nơi. Mẹ, Mẹ ơi ! Xin Mẹ cùng đi (đi cùng với con). Dìu dắt con, dạy bảo con rao giảng Tin Mừng cho thế giới.
Ra đi (khắp bốn phương trời) mang theo (Phúc Âm cho đời) đem tình yêu Chúa chia sẻ mọi người nơi nơi. Mẹ, Mẹ ơi ! Xin Mẹ cùng đi (đi cùng với con). Nâng đỡ con hoàn thành sứ mạng của Chúa trao ban.
THẢO LUẬN
Ý kiến bạn đọc
Bạn cần đăng nhập với tư cách là Thành viên chính thức để có thể bình luận
File PowerPoint bài hát mới nhất
Tìm kiếm bằng Google
|