PB
THỐNG KÊ WEBSITE
  • Đang truy cập232
  • Máy chủ tìm kiếm124
  • Khách viếng thăm108
  • Hôm nay46,080
  • Tháng hiện tại883,577
  • Tổng lượt truy cập94,957,655
TÌM KIẾM BÀI HÁT (tựa đề, nhạc sĩ, lời câu đầu)
Bình giải nhiệt ngưng tụ MEC
Download file: Bộ lễ Vào đời (bộ mới 2006)
Tên file : Bộ lễ Vào đời (bộ mới 2006)
Tác giả : Lm. Thành Tâm
Phiên bản : 1 bè & 3 bè
Thể loại : Bộ lễ
Imprimatur : N/A
Bản quyền : N/A
Cập nhật : 08/06/2022 12:14
  Đã xem : 1769 lần    |     Tải về: 175 lần

   Đánh giá

Bạn đánh giá thế nào về file này?
Hãy click vào hình sao để đánh giá File
Lời bài hát - Lời kinh: Bộ lễ Vào đời (bộ mới 2006)
1. Kinh thương xót
Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con.

2. Kinh Vinh Danh
Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời. Và bình an dưới thế cho người thiện tâm. Chúng con ca ngợi Chúa, chúng con chúc tụng Chúa. Chúng con thờ lạy Chúa, chúng con tôn vinh Chúa. Chúng con cảm tạ Chúa vì vinh quang cao cả Chúa. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là Vua trên trời, là Chúa Cha toàn năng. Lạy Con Một Thiên Chúa, Chúa Giêsu Kitô. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là Chiên Thiên Chúa, là Con Ðức Chúa Cha. Chúa xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Chúa xóa tội trần gian, xin nhậm lời chúng con cầu khẩn. Chúa ngự bên hữu Ðức Chúa Cha, xin thương xót chúng con. Vì lạy Chúa Giêsu Kitô, chỉ có Chúa là Ðấng Thánh, chỉ có Chúa là Chúa, chỉ có Chúa là Ðấng Tối Cao. Cùng Ðức Chúa Thánh Thần trong vinh quang Ðức Chúa Cha. Amen ! Amen !

3. Thánh Thánh Thánh
Thánh Thánh Thánh ! Chúa là Thiên Chúa các đạo binh. Trời đất đầy vinh quang Chúa. Hoan hô Chúa trên các tầng trời. Chúc tụng Đấng ngự đến  nhân danh Chúa. Hoan hô Chúa trên các tầng trời.

4. Lạy Chiên Thiên Chúa
Lạy Chiên Thiên Chúa, Đấng xóa tội trần gian. Xin thương xót chúng con.
Lạy Chiên Thiên Chúa, Đấng xóa tội trần gian. Xin thương xót chúng con.
Lạy Chiên Thiên Chúa, Đấng xóa tội trần gian. Xin ban bình an, ban phúc bình an cho chúng con! Xin ban bình an, ban phúc bình an cho chúng con! 

5. Tung hô sau Phúc âm
Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô ngợi khen Chúa, ngợi khen Chúa.

6. Tuyên tín 1
Đây là mầu nhiệm Đức Tin. Lạy Chúa chúng con loan truyền việc Chúa chịu chết. Và tuyên xưng và tuyên xưng việc Chúa sống lại cho tới khi Chúa đến, Chúa đến, Chúa đến.

7. Tuyên tín 2
Đây là mầu nhiệm đức tin. Lạy Chúa cứu thế Chúa đã dùng Thánh Giá và sự Phục Sinh của Ngài để giải thoát chúng con. Xin cứu độ chúng con.

8. Vinh tụng ca
Chính nhờ Người với Người và trong Người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng trong sự hiệp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Amen, Amen, Amen !

9. Kinh lạy Cha
Chúng con dám nguyện rằng: Lạy Cha chúng con ở trên trời. Chúng con nguyện danh Cha cả sáng. Nước Cha trị đến ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen !

10. Kinh khấn xin (sau kinh Lạy Cha)
Lạy Cha xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ. Xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được an bình. Nhờ Cha rộng lượng thương cứu giúp chúng con luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô Đấng cứu độ chúng con. Vì vương quyền uy lực và vinh quang là của Chúa đến muôn đời.

11. Tạ ơn Chúa (sau bài đọc)
Tạ ơn Chúa! Tạ ơn Chúa! Tạ ơn Chúa!

12. Tung hô (đầu bài đọc Phúc âm)
Lạy Chúa! Vinh danh Chúa! Vinh danh Ngài.

13. Lễ xong
Lễ xong chúc (chúng con và) anh chị em đi bình an. Tạ ơn Chúa! Tạ ơn Chúa! Tạ ơn Chúa!
Kinh nguyện Thánh Thể 2 (lễ cho trẻ em)
Lạy Cha rất mực yêu thương ... đã dựng nên thế giới bao la và xinh đẹp này cho chúng con.
Lạy Chúa! Vinh danh Chúa là Đấng yêu thương loài người chúng con.

Cha yêu thương chúng con ... để Ngài dẫn đưa chúng con đến cùng Cha
Lạy Chúa! Vinh danh Chúa là Đấng yêu thương loài người chúng con.

Cha yêu thương chúng con đến nỗi ... nên nghĩa tử của một gia đình duy nhất.
Lạy Chúa! Vinh danh Chúa là Đấng yêu thương loài người chúng con.

Vì Cha đã ban tặng ... chúng con tạ ơn Cha và ca hát rằng: Thánh ! Thánh ! Thánh ! ... (như bộ lễ Vào Đời).

Chúa Giêsu đã được Cha sai đến ... để nhờ sự sống của Cha, chúng con được sống như con cái Cha
Chúc tụng Đấng ngự đến ... (cuối bài Thánh Thánh Thánh).

Chúng con nài xin Cha ... sai Thánh Thần Cha đến làm cho những của lễ ... "Tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn ... vì các con.
Chúa Giêsu Kitô bị trao nộp vì chúng con.

Cũng vậy, Ngài cầm lấy chén rượu ... Tất cả các con hãy nhận lấy mà uống ... nhiều người được tha tội.
Chúa Giêsu Kitô bị trao nộp vì chúng con.

Rồi Ngài nói với họ: "Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy" ... Đây là mầu nhiệm đức tin.
Đức Kitô đã chết vì chúng con và đã sống lại. Chúng con đợi chờ Ngài đến trong vinh quang. Đức Kitô đã chết vì chúng con và đã sống lại. Chúng con đợi chờ Ngài đến trong vinh quang. 

Vì thế, lạy Cha rất mực yêu thương ... nhờ đó chúng con được lôi cuốn đến cùng Cha.
Vinh danh và ngợi khen Thiên Chúa chúng con. Vinh danh và ngợi khen Thiên Chúa chúng con.

Lạy Cha là Thiên Chúa, xin nhậm lời chúng con ... và mọi người phục vụ dân Cha.
Lạy Chúa! Ước gì mọi người nên một thân thể và một tinh thần để tôn vinh Ngài. 

Xin Cha đừng quên những người ... Xin Cha cũng nhớ đến ... trong nhà Cha.
Lạy Chúa! Ước gì mọi người nên một thân thể và một tinh thần để tôn vinh Ngài. 

Lạy Cha ! Một ngày kia ... sẽ không ngừng hát bài ca chúc tụng Cha.
Lạy Chúa! Ước gì mọi người nên một thân thể và một tinh thần để tôn vinh Ngài. 

Chính nhờ Người, với Người và trong Người ... Chúa Thánh Thần đến ... muôn đời.
Amen! Amen! Amen!
  THẢO LUẬN
Tìm kiếm bằng Google
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây