PB
THỐNG KÊ WEBSITE
  • Đang truy cập190
  • Máy chủ tìm kiếm144
  • Khách viếng thăm46
  • Hôm nay63,453
  • Tháng hiện tại181,818
  • Tổng lượt truy cập81,968,523
TÌM KIẾM BÀI HÁT (tựa đề, nhạc sĩ, lời câu đầu)
Dàn lạnh MEC
Download file: Thánh vịnh 71 (Đáp ca lễ Cầu hòa bình)
Tên file : Thánh vịnh 71 (Đáp ca lễ Cầu hòa bình)
Tác giả : Lm. Kim Long
Phiên bản : 2 bè
Thể loại : Mùa thường niên
Imprimatur : N/A
Bản quyền : N/A
Cập nhật : 30/05/2023 23:27
  Đã xem : 358 lần    |     Tải về: 4 lần

   Đánh giá

Bạn đánh giá thế nào về file này?
Hãy click vào hình sao để đánh giá File
Lời bài hát - Lời kinh: Thánh vịnh 71 (Đáp ca lễ Cầu hòa bình)
1. Tâu Thượng Đế ! Xin ban quyền bính cho Tân Vương, trao công lý trong tay Hoàng Tử. Để Tân Vương theo công lý xét xử dân Người, bênh quyền lợi kẻ khó nghèo luôn.

2. Nay đồi núi rước thái bình đến cho muôn dân, đem công chính cho bao dòng họ. Người ra tay luôn bênh đỡ những kẻ cơ cùng, ai nghèo hèn Người cứu độ cho.

3. Vương triều sẽ luôn đua nở thắm hoa công minh, thiên thu mãi an ninh thịnh trị. Người quản cai qua sông Cái đến tận địa cầu, qua biển này và tới biển kia.

4. Bao hoàng đế đến mãi từ Thac-si Xơ-va, hay nơi thẳm xa bao quần đảo. Cùng vương công chen nhau bước tới tự Ả-rập, đem phẩm vật triều cống phục suy.

5. Ai nghèo khó khấn vái Người sẽ luôn thương nghe, ra tay cứu con dân cùng khổ. Chạnh lòng thương ai nguy khốn, bé nhỏ, đơn hèn, dân bần cùng Người tế độ cho.

6. Thiên hạ sẽ tiến đến cầu khấn cho Tân Vương, xin vinh chúc Tân Vương vạn thuở. Người thương dân ra tay cứu thoát khỏi bạo tàn, coi trọng từng giọt máu họ luôn.

7. Danh Người sẽ chói sáng cùng thái dương lan xa, qua muôn kiếp muôn năm trường cửu. Nhờ Tôn Danh, muôn dân cõi thế được chúc lành, thiên hạ cùng cầu phúc Người luôn.

8. Xin mừng chúc Đức Chúa là Chúa Israel, uy công Chúa trăm muôn kỳ diệu. Nguyện Tôn Danh luôn cao sáng đến tận muôn đời, vinh hiển Người rọi khắp trần gian.

Đáp 1: Triều đại Người đua nở hoa công lý và hòa bình viên mãn đến muôn đời.

Đáp 2: Triều đại Người đua nở hoa công lý, thái bình thịnh trị tới ngày nao tuế nguyệt chẳng còn.

Đáp 3: Lạy Chúa ! Muôn dân nước cùng phục bái kính thờ.
  THẢO LUẬN

  Ý kiến bạn đọc

Tìm kiếm bằng Google
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây