Đăng ký ngay
THỐNG KÊ WEBSITE
  • Đang truy cập182
  • Máy chủ tìm kiếm164
  • Khách viếng thăm18
  • Hôm nay76,864
  • Tháng hiện tại1,259,642
  • Tổng lượt truy cập41,108,153
TÌM KIẾM BÀI HÁT (tựa đề, nhạc sĩ, lời câu đầu)
Bình Ngưng giải nhiệt bằng nước
Download file: Quay gót trở về (cảm hứng Lc. 15 : 1 - 32) (Chúa nhật 24 thường niên - năm C)
Tên file : Quay gót trở về (cảm hứng Lc. 15 : 1 - 32) (Chúa nhật 24 thường niên - năm C)
Tác giả : Đinh Công Huỳnh - Huỳnh Minh Kỳ
Phiên bản : 2 bè
Thể loại : Mùa thường niên
Imprimatur : N/A
Bản quyền : N/A
Cập nhật : 19/06/2022 11:28
  Đã xem : 150 lần    |     Tải về: 2 lần

   Đánh giá

Bạn đánh giá thế nào về file này?
Hãy click vào hình sao để đánh giá File
Lời bài hát - Lời kinh: Quay gót trở về (cảm hứng Lc. 15 : 1 - 32) (Chúa nhật 24 thường niên - năm C)
1. Bao năm con đã trót sa vũng lầy. Vô tâm quen sống trong muôn đọa đày. Đam mê nuông chiều theo tội lỗi. Nay con quay về xin tự hối. Chúa biết con vốn sinh ra trong tội. Mong manh như áng mây trôi giữa trời. Thân con xin Ngài thương nhìn tới. Thương tha bao ngày tháng xa Ngài.

2. Yêu thương Thiên Chúa yêu thương đến cùng. Bao dung tha thứ dẫu con sai đường. Bao la ôi lòng nhân hậu Chúa. Thiên thu cao thượng không tàn úa. Chúa đã tha thứ trước khi con về. Thương con không chấp chi bao sai lầm. Canh thâu trông chờ con từng phút. Mong con quay về với ân tình.

3. Bao la Thiên Chúa yêu thương vô bờ. Thương yêu tha thiết ngóng trông từng giờ. Con ơi! Mở lòng ra nhận lấy. Em con mất rồi nay tìm thấy. Từng ngày từng phút sống trong cuộc đời. Cho con luôn biết thứ tha mọi người. Yêu thương để tìm thấy hạnh phúc. Trao ban ân tình Chúa muôn đời.

ĐK: Nguyện xin quay gót trở về tội con nhuốc nhơ trăm bề cậy trông nơi Chúa rửa sạch muôn tội lỗi. Ngài luôn thương xót con người dù con ngã sa trong đời tình yêu Chúa vẫn muôn đời chẳng hề vơi.
  THẢO LUẬN

  Ý kiến bạn đọc

Tìm kiếm bằng Google
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
Gửi phản hồi