PB
THỐNG KÊ WEBSITE
  • Đang truy cập306
  • Máy chủ tìm kiếm243
  • Khách viếng thăm63
  • Hôm nay38,088
  • Tháng hiện tại156,453
  • Tổng lượt truy cập81,943,158
TÌM KIẾM BÀI HÁT (tựa đề, nhạc sĩ, lời câu đầu)
Bình giải nhiệt ngưng tụ MEC
Download file: Ngày Chúa đến (Chúa nhật 34 thường niên - năm A) (Mt. 25: 31 - 46)
Tên file : Ngày Chúa đến (Chúa nhật 34 thường niên - năm A) (Mt. 25: 31 - 46)
Tác giả : Lm. Thái Nguyên
Phiên bản : 2 bè
Thể loại : Mùa thường niên
Imprimatur : N/A
Bản quyền : N/A
Cập nhật : 31/03/2022 04:09
  Đã xem : 342 lần    |     Tải về: 2 lần

   Đánh giá

Bạn đánh giá thế nào về file này?
Hãy click vào hình sao để đánh giá File
Lời bài hát - Lời kinh: Ngày Chúa đến (Chúa nhật 34 thường niên - năm A) (Mt. 25: 31 - 46)
ĐK: Rồi đây Chúa đến uy linh xét xử muôn dân tách biệt kẻ dữ người lành. Điều Ngài phán xét không chi khác là tình yêu đối với Chúa và với mọi người.

1. Đã bao nhiêu lần Chúa đi qua cuộc đời con. Ngài ví như người hành khất ăn xin đói khát bên đường đang cần con đây đoái thương. Đã biết bao lần Ngài như người đang đau yếu đang cần cứu giúp thương yêu như những người đang u sầu cần con thăm viếng ùi an.

2. Chúa đã âm thầm sống bên con từng ngày qua. Ngài ví như người hèn kém không ai kết nghĩa anh em cô độc ở giữa đám đông. Đã biết bao lần Ngài như người đang chới với giữa lòng thế giới phân tranh, như những người đang khốn cùng cần con nâng đỡ chở che.

3. Chúa đã ẩn mình sống như bao người lầm than. Ngài ví như người em bé lang thang đói rách cơ hàn như người sa cơ thất bại. Tất cả mọi sự được phơi bày khi phán xét ai người đã sống yêu thương, vui hưởng hạnh phúc muôn đời còn ai kia phải trầm luân.
  THẢO LUẬN

  Ý kiến bạn đọc

Tìm kiếm bằng Google
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây