DANH MỤC BÀI HÁT
THỐNG KÊ WEBSITE
|
TÌM KIẾM BÀI HÁT (tựa đề, nhạc sĩ, lời câu đầu)
Download file: Người Trinh Nữ thụ thai (Is. 7 : 14 & Lc. 1 : 31 - 35)
Đánh giá
Bạn đánh giá thế nào về file này?
Hãy click vào hình sao để đánh giá File
Lời bài hát - Lời kinh: Người Trinh Nữ thụ thai (Is. 7 : 14 & Lc. 1 : 31 - 35)
ĐK: Này đây Người Trinh Nữ sẽ thụ thai. Này đây Người Trinh Nữ sẽ sinh con trai. Tên con trẻ người ta sẽ gọi là "Emmanuel". Tên con trẻ nghĩa là "Thiên Chúa ở cùng chúng ta".
1. Vui lên đi hỡi người tràn đầy ân phúc, Thiên Chúa ở cùng Bà, Bà thật là có phúc vì cưu mang Con Một Thiên Chúa. Rồi đây ngai báu của Người tồn tại đến muôn muôn đời. Rồi đây vương quốc của Người trải rộng khắp nơi nơi. 2. Trong tương lai Đấng thuộc hoàng tộc Đa-vít sinh bởi cung lòng Bà, là một Vị Quân Vương đầy uy phong trên toàn cõi đất. Người như chiến sĩ oai hùng, diệt trừ bất công bạo tàn. Người đem ánh sáng huy hoàng toả rạng khắp nhân gian. 3. Bao năm dân ngóng chờ một vị cứu thế mang đến ơn an bình. Thật diệu kỳ hôm nay một tin vui thiên thần mang đến: bởi phép Đức Chúa Thánh Thần, một Người Nữ Trinh lâm bồn, hạ sinh Con Chúa cửu trùng, Người giải cứu muôn dân.
THẢO LUẬN
Ý kiến bạn đọc
Bạn cần đăng nhập với tư cách là Thành viên chính thức để có thể bình luận
File PowerPoint bài hát mới nhất
Tìm kiếm bằng Google
|