PB
THỐNG KÊ WEBSITE
  • Đang truy cập490
  • Máy chủ tìm kiếm300
  • Khách viếng thăm190
  • Hôm nay43,063
  • Tháng hiện tại161,428
  • Tổng lượt truy cập81,948,133
TÌM KIẾM BÀI HÁT (tựa đề, nhạc sĩ, lời câu đầu)
Bình giải nhiệt ngưng tụ MEC
Download file: Hiến lễ con dâng
Tên file : Hiến lễ con dâng
Tác giả : Phạm Đức Huyến
Phiên bản : 3 bè
Thể loại : Dâng lễ
Imprimatur : N/A
Bản quyền : N/A
Cập nhật : 30/08/2022 11:36
  Đã xem : 1109 lần    |     Tải về: 45 lần

   Đánh giá

Bạn đánh giá thế nào về file này?
Hãy click vào hình sao để đánh giá File
Lời bài hát - Lời kinh: Hiến lễ con dâng
ĐK: Xin dâng (là) dâng lên Chúa bánh miến trắng tinh (Bánh miến trắng tinh, xin dâng (là) dâng lên Chúa rượu nho tinh tuyền). Rượu nho tinh tuyền. Cùng dâng (là) dâng lên Chúa lòng mến vô biên (Xin dâng, xin dâng). Cùng  dâng (là) dâng  lên Chúa con tim chân thành. Xin dâng (là) dâng lên Chúa nắng cháy tuyết Đông (nắng cháy tuyết đông, xin dâng (là) dâng lên Chúa mồ hôi vun trồng). Mồ hôi vun trồng. Cùng dâng (là) dâng lên Chúa nhịp sống hôm nay (Xin dâng, xin dâng) Cùng dâng (là) dâng lên Chúa mộng ước tương lai.

Xin dâng, xin dâng cả xác hồn trong tin yêu kết hợp cùng Chúa. Xin dâng, xin dâng cả vui buồn dâng câu kinh và lòng tri ân.

1. ngước mắt trong lên nguyện xin Cha dủ tình tha thứ cho hồn con trinh trong không vấn vương bụi trần.

2. Tiếng hát yêu thương tựa trầm hương tỏa bay tới Chúa, cho con được như hiến lễ dâng tiến trong sương chiều.

3. Hiến lễ hy sinh là đời con trọn niềm dâng Chúa, trong ngần như pha lê bên Chúa con dư đầy.

4. Hiến lễ con dâng là mồ hôi nhọc nhằn vun xới, xin được dâng lên Cha lòng mến yêu tôn thờ.

Coda: Xin dâng, xin dâng Hiến Lễ Hy Sinh.
 
  THẢO LUẬN

  Ý kiến bạn đọc

Tìm kiếm bằng Google
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây